Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
-------------oo0oo--------------
Trang Việt Sử
--------o0o--------
Tội Ác Cộng Sản Việt Nam
Tổng hợp Tội Ác Cộng Sản Việt Nam sau năm 1075
//vietlist.us/SUB_VietHistory/ToiAcCSVN1.shtml
Kính thưa quý vị,
Chúng tôi đang sưu tập những tội ác của cộng sản Việt Nam sau năm 1975. Những tội đó bao gồm giết hại dân lành, phá hoại ngôn ngữ văn hóa Việt, cướp đất cướp nhà, cướp nhà thờ cướp chùa chiền, của cộng sản Việt Nam. Những tội ác này sẽ được cho vào quyển Việt Sử Bằng Tranh, được biên tập bằng 3 thứ tiếng Việt-Anh-Pháp, để con em chúng ta hiểu được lịch sử nước nhà một cách trung thực. Việc biên soạn hiện đang tiếp diễn.
--------o0o--------
** Ngày 8/3/2011, ông Trịnh Xuân Tùng bị công an Hà Nội đánh chết:
--------o0o--------
** Năm 2012, anh hùng Ðoàn Văn Vươn chống áp bức, bất công:Đoàn Văn Vươn (sinh 1963) sinh sống tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, là kỹ sư nông nghiệp. Từ năm 1993, ông Vươn thực hiện việc đắp đê lấn biển để nuôi trồng thủy sản. Ông có nhiều sáng kiến trong việc đắp đê trồng cây giúp cho dân cư trong khu vực trong việc nuôi thủy sản và được chính quyền địa phương giao đất ven biển cho ông canh tác . Sau khi ông Vươn đã trút hết tài sản vào công cưộc canh tác, năm 2012, huyện Tiên Lãng bắt đầu cưỡng chế thu hồi đất . Sau nhiều lần dằn co, sáng 5 tháng 1 năm 2012, huyện Tiên Lãng với lực lượng đông đảo hơn 100 người đã kéo đến đập phá nhà cửa, tài sản gia đình anh em ông Vươn . Gia đình ông Đoàn Văn Vươn chống trả, dùng mìn tự chế và đạn hoa cải . Hậu quả là 4 công an và 2 bộ đội bị thương. Thủ tướng VC Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố quyết định thu hồi đất của ông Vươn là trái luật . Nhưng kết quả là anh Đoàn Văn Vươn và em là Đoàn Văn Quý bị 5 năm tù, còn các tên VC tham gia cưỡng chế chỉ bị án treo .
--------o0o--------
** Ngày 3/5/2017, công an Vĩnh Long cắt cổ tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn:Ông Nguyễn Hữu Tấn bị công an Vĩnh Long bắt vào ngày 2/5/2017 với cáo buộc mơ hồ “phát tán tài liệu chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam” nhưng không có bằng chứng. Ngày hôm sau 3/5/2017, công an báo cho gia đình biết ông Tấn đã dùng dao cắt cổ tự sát. Gia đình ông Tấn đã yêu cầu đưa thi thể ông về nhà để tiến hành khám nghiệm tử thi độc lập, nhưng công an đã giữ thi thể trong nhiều giờ trước khi trả. Khi trả lại, họ đã lau sạch vết máu trên xác ông Tấn và may lại vết đứt trên cổ họng nạn nhân. Ngoài ra, công an cũng phá hủy và tịch thu điện thoại của thân nhân ông Tấn sau khi họ chụp ảnh tử thi.
--------o0o--------
** Năm 2017-2018, Việt cộng phá hoại ngôn ngữ Việt:
Muốn xóa sổ một dân tộc thì phải phá hoại văn hóa và ngôn ngữ trước. Ðó là lý do vào năm 2018 Việt cộng cho phép tên Phó giáo sư Bùi Hiển công bố một loại chữ Việt mới rất là kỳ quặc để cắt đứt văn hóa và ngôn ngữ Việt, không cho các thế hệ tương lai sưu tầm, đọc sách sử của tiếng Việt của dân tộc từ trước tới nay. Tiếng Việt mới của Việt cộng nhìn giống như tiếng Tàu phiên âm theo như thí dụ dưới đây.
--------o0o--------
** Ngày 2/8/2018: Cái chết của Hứa Hoàng Anh:“Tổ chức nhân quyền Defend the Defenders báo cáo rằng Hứa Hoàng Anh, 35 tuổi, được phát hiện là đã tử vong sau khi vài cán bộ công an tỉnh Kiên Giang tới nhà bắt anh dẫn đi vào ngày 02 tháng 08 năm 2018. Phía công an sau đó cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết là do tự sát. Tuy nhiên, các vết thương trên đầu, cổ và bụng là bằng chứng ông Hoàng Anh đã bị công an tỉnh Kiên Giang tra tấn đến chết.”
--------o0o--------
** Ngày 16/8/2018: ông Lê Đình Lượng, nhà hoạt động nhân quyền bị Việt cộng kết án dã man:Ngày 16 tháng 8 năm 2018, ông Lê Đình Lượng, nhà hoạt động nhân quyền, bị Tòa Án tỉnh Nghệ An tuyên phạt 20 năm tù và 5 năm quản chế – mức án nặng nhất cho giới đấu tranh gần đây. Mức án dành cho ông Lượng cao hơn hẳn mức án cho ông Trần Huỳnh Duy Thức (16 năm tù), blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (10 năm tù), blogger Thúy Nga (Trần Thị Nga, 9 năm tù)… Được biết khi bị bắt, ông Lượng đã bị đánh đập thô bạo. Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân, người gọi ông Lượng là chú họ, viết trên trang cá nhân: “Bản án thể hiện rõ sự man rợ của một chính quyền trước người công chính. Bản án khủng khiếp cho thấy sự run sợ của những quan tòa trước khí phách hiên ngang và bản lĩnh của chú tôi trước tòa".
--------o0o--------
** Ngày 16/9/2018: CHÍNH QUYỀN CSVN TỈNH VĨNH LONG ĐÁNH ĐẬP GIÁO DÂN ĐỂ CƯỠNG CHẾ CƯỚP ĐẤT HỌ ĐẠO TRÀ ÔN:Nhà thờ Trà Ôn (Vĩnh Long) được thành lập từ năm 1896. Hôm nay, đám ma quỷ cộng sản cướp đất của nhà thờ một cách man rợ. Giáo dân từ lâu phản kháng ôn hoà để giữ đất đai và tài sản của giáo hội. Nhưng lần này, bọn satan đỏ đã cho đàn áp bằng bạo lực, quyết cướp cho được tài sản của giáo hội. Chúng cho người ngang nhiên đánh đập tàn nhẫn những giáo dân kiên trung, bám trụ giữ đất đai cho nhà thờ. Đánh đập luôn cả phụ nữ và người già. (Nguồn: Facebook Huynh Quoc Huy).
-------oo0oo-------