Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
-------------oo0oo--------------
Trang Việt Sử

--------o0o--------
Người Việt tỵ nạn cộng sản trở về sau 50 năm

Họ ra đi với niềm tin giản dị rằng: “Còn cộng sản thì không còn ngày trở về.”
Năm mươi năm sau, con trai của những người tị nạn ấy tới Việt Nam nhưng không phải với tư cách người xin phép, mà là Tư lệnh phó Hải quân của Hoa Kỳ, ngồi ngang hàng với đại diện của nhà cầm quyền cộng sản từng khiến gia đình anh phải lưu vong.
Một chuyến đi thật kỳ lạ của lịch sử: người bị gọi là “phản động” lại đại diện cho một cường quốc hải quân hùng mạnh nhất thế giới, còn kẻ từng xưng “giải phóng dân tộc” thì phải mỉm cười đón tiếp trong nghẹn ngào.
🪞Bài học từ tấm gương lịch sử
Đảng cs có thể cấm người, nhưng không thể cấm số phận. Họ có thể dựng hàng rào biên giới, nhưng không thể ngăn những hạt giống tự do nảy mầm trong lòng người Việt tha hương. Người rời đi ngày ấy mang theo hai bàn tay trắng, chỉ còn lại niềm tin rằng tự do đáng giá hơn nỗi sợ. Chính từ niềm tin ấy mà thế hệ con cháu họ hôm nay đang điều hành quân đội, nghiên cứu khoa học, và góp mặt trong chính trường của nước Mỹ, những vị trí mà quyền lực tuyên truyền không bao giờ chạm tới được.
💭Còn lại chỉ là sự lúng túng
Bộ máy tuyên truyền dối trá vốn quen với việc bôi nhọ kẻ yếu, nay đối diện với một người mà họ không thể đe dọa, không thể bắt bớ, không thể buộc im lặng. Họ không thể cấm anh vào, cũng không thể trục xuất anh ra.
Vì thế, việc duy nhất họ có thể làm là… lên mạng viết bài công kích, trong khi người mà họ châm chọc lại đang được nghênh đón bằng lễ phục quân sự và quốc kỳ Mỹ tung bay ngay tại Hà Nội.
Sự mỉa mai ấy không cần ai sắp đặt,
lịch sử tự viết ra bằng nét bút công bằng nhất:
“Những người từng bị đuổi khỏi quê hương nay lại tới trong tư thế danh dự, còn những kẻ từng nhân danh chính nghĩa thì sợ hãi ngay trong quyền lực của mình.”
🌺Khi hoa nở trong bầu trời tự do
Anh Hùng Cao là biểu tượng đẹp của một thế hệ Việt Nam lưu vong vươn lên bằng trí tuệ và phẩm giá. Anh không cần chứng minh điều gì, sự hiện diện của anh ở Hà Nội ngày 2 tháng 11 năm 2025 đã là lời đáp mạnh mẽ nhất cho lịch sử.
Hoa tự do không cần đất đỏ tuyên truyền để nở.
Nó chỉ cần bầu trời không còn bóng của sợ hãi.
Nov. 10, 2025-Posted by HoangLan
-------oo0oo-------



