Nước mất không phải do giặc mạnh, mà do lòng dân ly tán chưa đoàn kết đứng lên chống giặc !
-------------oo0oo--------------
Tài liệu Hoàng Sa và Trường Sa - Vietlist.us
--------o0o--------
Bio của GS Nguyễn Văn Canh
Canh Nguyen
Fri, Sep 5, 8:46 PM
to Chau, Canh, bcc: me
Thân gửi anh Châu.
Lúc này anh đã khỏe chưa?
Các anh chị em đã giúp thày để có kết quả vượt bậc này. Đọc hết bài nói chuyện của Đại Tá Castagnetti, anh sẽ thấy có nhiều chi tiết quá đặc biệt như:
GS Xã Hội Học của Stanford đi cùng phái đoàn GS Đại Học Stanford nghe thày nói chuyện theo lời yếu cầu họ về cuốn Vietnam Under Communism do Hoover xuất bản 1983. Khi Buổi nói chuyện tại Phòng Họp của Hoover chấm dứt, Ông ở lại muốn nói chuyện thêm. Ông ta nhấn mạnh đến chương nói về Học Tập Cải Tạo, về strategy của Thầy như thế nào để lấy họ ra khỏi "Nhà Tù"...
Chừng 3 tiếng đồng hồ thì chấm dứt.
Mấy ngày sau đó, ông ấy gửi tặng bài thơ, nằm trong hộp thư của thày trong có chữ viết tay và ký tên, nói: Thày là "biểu tượng của Công Lý và của độ trì về tâm linh". Trong bài thơ, Ông có ý nhắc lại vế thứ 2 về "tâm linh" với câu: Bạn là God của tôi, cho tới khi rời khỏi cõi đời này, "một God không ai có thể đụng tới và có thật trên cõi đời này" (ghê quá)
Còn có nhiều sự kiện khác như Ông Tim England, nhà ngoại giao lão thành hồi hưu, sống ở Thủ Đô Ottawa, tìm địa chỉ E-mail của Thày và hỏi rất nhiều nhân vật hàng đầu của VNCH, trong chuỗi emails này, Đại tá Castagnetti có trích dẫn vài cái như đã kể. Về phần này, các anh em Tù cải tạo đã góp công sức và tiền bạc cho công tác mà Thày nghĩ rằng rất quan trọng cho dân tộc. Có vẻ như Thày có trí tuệ. Nhưng trí tuệ ấy trở thành vô dụng, nếu không được chuyên chở đến đúng chỗ. Các anh có công lớn trong công tác này.
Còn nữa, còn hai hồ sơ khác mà anh đã làm với tư cách Chủ Tịch Tổng Hội Tù:
1) Lúc anh ở New York, Thày bảo anh chuẩn bị gửi hồ sơ gọi là Bạch Thư cho 192 nguyên thủ QG đến họp Đại Hội Đồng ở New York. Anh cho biết là để Tổng Hội lo chi phí in ấn cả Bản Tiếng Anh và tiếng Việt. Về sau, anh cho biết là tốn phí in ấn là $2,000.
2) Gửi cho lãnh đạo quốc gia trong khối G20 hồ sơ 32 trang in ấn một cách chuyên nghiệp là Scheme of China Expansion chứng minh kế hoạch TC làm sao thực hiện Mộng Bá Chủ mà Mục Tiêu tiêu diệt là Hoa Kỳ. Trì Hạo Điền, Bộ trưởng QP của TC, tuyên bố (2005): chỉ đánh một trận trong một đêm Hoa Kỳ sẽ chết khủng 2 triệu người, ngay tại Hoa Thịnh Đốn, dù là tàn ác, bằng Kỹ thuật sinh hóa và việc nghiên cứu Sinh Hóa đã lên cao độ. Sự việc xảy ra trong tình trạng ấy, Tổng Thống Mỹ không thể triệu tập Quốc Hội được để tuyên bố chiến tranh trả thù. Khi đó thì cả Tây Âu đầu hàng (mãi về sau mới biết là Phân Khoa Sinh Hóa do Khoa trưởng Charles Lieberman, kiến trúc sư của Harvard là chính nhân của công tác này cho phòng Lab Vũ Hán và huấn luyện chuyên viên cho TC, mà có vụ Covid 19 bị rò rỉ nên TC chưa kịp thực hiện mưu đồ trên).
3) Cuối cùng là văn thư gửi cho TT Hoa Kỳ nói rằng TC đã thực hiện xong công tác nghiên cứu, đo đạc một số đảo ở HS và TS có sự hướng dẫn của Hải Quân VC, và đang bồi đắp một số bãi đá ngầm, bãi san hô để làm căn cứ hải quân và như thế thì toàn vùng Thái Bình Dương lâm nguy và tiến đến Mỹ, lúc đó Mỹ gặp vô cùng khó khăn...
Thày dặn là Văn Thư về hình thức phải đúng như qui trong lãnh vực ngoại giao (và tự coi như là một nguyên thủ QG gửi cho nguyên thủ thủ quốc gia khác) và anh ký tên với tư cách là Chủ Tịch Tổng Hội Tù. Anh cho biết rằng thư này đệ không dám ký (ngầm hiểu rằng trước khi còn ở VN. anh chỉ là một sĩ quan quân đội, được chuyển sang Bộ Nội Vụ làm Quận Trưởng quận Sơn Hòa, Tuy hòa và nay là một cựu tù nhân mà dám đặt vấn đề quan trọng ở mức đó với TT Mỹ . Thày hỏi lại nhấn mạnh rằng: Sợ gì? VC định giết anh không được,(phải thả anh ra, cho đi Mỹ) mà lúc đó anh không sợ. Hồ sơ đính kèm theo thư có tài liệu do Thày là Tác giả, chình ình ra đó. Nếu ai có nói gì thì họ sẽ hỏi Thày, vì anh chỉ là người nêu ra cái nguy cơ cho Mỹ. TT Mỹ phải cám ơn anh. Rồi anh làm thủ gửi đi. Sau đó, anh nhận được thư TT Obama (thì phải,vì không lục lại hồ sơ) trả lời chi tiết đối phó: Như củng cố Liên Minh hiện có, thiết lập thêm liên mới, và đồng thời bao vây kinh tế TC với kế hoạch PPT, và dàn thêm hải quân đến Thái Bình Dương.
Thày phải cảm ơn anh, các hội viên tù cải tạo, và cả các anh chị của thuộc Hội như Hội CS là những học trò của Thày từ hồi còn ở VN, và môn sinh mới tại đây, đã âm thầm làm công tác như kể trên, không màng đến các hư danh, các quyền lợi vật chất, và nhất là các chị lúc đầu gặp Thày chỉ học trò, và sau lại trở thành con gái của Thày.
Rồi đọc mời đến Leningrad, Liên Bang Sô Viết, Thày được đón tiếp có vẻ đặc biệt, khác thường (tất các điểm chính được mô tả trong Bộ Dân Tộc Tôi.)
Thày nghĩ rằng các anh chị xứng đáng là "con yêu của Tổ Quốc". Nếu chưa có Toàn bài Tài liệu cho thày biết, Thày sẽ gửi sang.
Thân mến.
Thày Canh
On Fri, Sep 5, 2025 at 2:31 PM Chau Nguyen email: chauflorida4032@gmail.com wrote:
Kính Thầy, Vô cùng xúc động những công việc Thầy đã thực hiện dù tuổi cao sữc yếu. Kính mong Thầy lo toan sức khoẻ.
Kính
Nguyễn Trung Châu
On Fri, Sep 5, 2025 at 5:21 AM Canh Nguyen Email: nguyenster@gmail.com wrote:
PAnh Long thân.
Anh có thể gửi cho các môn V.H để các anh chị biết có sự kiện này. Đây không phải là việc khoe khoang, vìệc ấy, nếu có làm thì Thầy đã làm từ 30 hay hơn trước rồi. Lý do chinh là các môn sinh và cộng đồng tị nan biết đến một tị nạn Việt là Thầy cũng như mọi người bị Phạm văn Đồng hạ nhục vào năm 1977 và bọn phản chiến và chính khách Mỹ chửi bới, dù Thầy đã nói về vấn để này tại các hội nghị quốc tế.
Việc làm của Thầy làm tiêu biểu của Tị nạn Việt cho Thế giới biết rằng người tị nạn không phải là dân mọi rợ như họ nghĩ.
Thầy được giới thiệu vào Hoover, Thầy thấy có vẻ như không được tôn trọng đúng mức. Sau cuốn Vietnam Under Cơmunisim do Hoover xuất bản, Ủy Ban định lượng của Họ, thông báo nội bộ là cuốn sách này được xếp hạng TOP trong năm đó. Xem thêm chi tiết trong nói chuyện của cựu Đại tá Castagnetti,
Trên trường quốc tế cũng từ đó khi Hội nghị quốc ở Leningrad, Thầy được mời đến dự, hai đồng chủ tịch đã dành thì giờ đến tận hội trường chào mùng, do phái viên là Rosycka đến gặp để tưởng trình dien tiền hội nghị trong đó để quyết định giờ để họ đến chào mừng, bo ca nghỉ thức ngoại giao, vì họ là Tổng Thống một Quốc Gia và chủ Tịch Ủy Hội Nhân Quyền Thượng Viện, thì Thầy có nghĩa vụ đến văn phòng của họ để chào họ, du Thầy chi là người đến thuyết trình mà thôi. Ngoài ra, Thầy được bà phái viên báo cho biết là BTC đã sắp xếp cho phát biểu trước Đại Hội gồm 4000 người đến từ nhiều nơi trên thế giới.
Cuối cùng là cuốn Hồ sơ Hoàng Sa và Chu Quyền Dân Tộc dịch ra tiếng Anh mà chỉ nghe tin, anh gọi hỏi Thầy có cần tiền không. Thầy trả lời là có. Rồi anh gửi 5000 dollars, GS Trần huy Bích góp $3000, BS Hoàng Cầm $1000….
GS Bích lo tìm người dịch và chi phí
Về vấn đề tiền bạc, Thầy biết là tiền của anh, khi Thầy hỏi thì trả lời: Nếu Thầy cần nữa, em gửi xuống, Thầy trả lời là để GS Bích quyết định. Tuy nhiên, đây là vấn đề của dân tộc thì Cộng đồng tị nạn phải lo, chứ ở mức đó quá rồi. Thầy không thể thêm. GS Bích cần nữa thì Thầy kêu gọi bạn bè của Thầy. Thầy thấy anh trả lời tiền $5000 đó của Vạn Hạnh, Thầy biết anh nói không đúng, và không muốn nhận danh dự đó cho cá nhân mình, mà Tập Thể Vạn Hạnh, một hành động ít có trên cõi đời này. Thầy có nghĩa vụ phải nói ra điều này và hết mực đề cao.
Ngoài việc của Anh, còn có 2 tổ chức cũng góp phần to lớn công tác trọng đại này. Đó Tổng Hội CSQG, và Tổng Hội Tù Nhân Chính Trị. Thiếu tá Thái Hoà tích cực vô cùng cùng. Các anh em bỏ tiền bạc, cả công sức mua khoảng 600 cuốn từ Amazon, gói lại kèm theo thư gửi cho từng dân biểu, nghị sỹ Hoa Kỳ để cho họ biết HS và TS là của VN. Sự chiếm đóng xây cất các cơ sở quân sự trên đó là đầu mối tiến gây bất an toàn vùng, rồi đi xa hơn là thực hiện khẩu hiệu "Một Giấc Mơ, Một Thế Giới, Một Trung Hoa." Tầu cộng dương lên trước mặt Hạ Nghị, VNCH, Sai gon nhân dịp chúng cho đoàn lực sĩ rước đuốc qua VN. Còn anh Nguyễn trung Châu, chủ tịch Hội Tù Nhân gửi cho các nguyên thủ quốc gia và bộ trưởng ngoại giao và Quốc Phòng của khối G20 vì bưu phí cao quá: $39 gửi sang Đức, $25 sang Canada
. Các đóng góp đó, dù âm thầm, thật là cao quý. Thầy rất biết ơn và Thầy thấy chỉ có học của Thầy đã giúp được kết quả như Đại tá Castagnetti trích dẫn thư của nhà ngoại giao lão thành gửi cho Thầy riêng về cuốn sách đó.
Tóm lại, Thầy kèm theo Bio cho một số cựu sinh viên đến dự ngày Thầy trò họp mặt vào 13 tháng 9 và Thầy rất đề cao giá cao đẹp của các môn sính trong tình thế hỗn loạn này. Thầy rất vô cùng hãnh diện có được các môn qui trọng Thầy trong hoàn cảnh hiện tại.
Thân mến.
Thầy Canh
Sep. 06, 2025-Posted by HoangLan
-------oo0oo-------