Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Việt Sử

LacLongAuCo

--------o0o--------

Cố TT Trần -Văn-Hương, 1975.

Cố TT Trần -Văn-Hương, 1975.
Luvinh Luu
Jun 24, 2022, 11:47 PM (3 hours ago)
to Lu, VBQGVN, Hill1515, bcc: me

Tình cờ đọc bài của Cô Kim Định ghi lại những ngày cuối cùng VNCH năm 1975, thấu nỗi khổ tâm, bất lực của người Lãnh Đạo quốc gia nhược tiểu, nhưng đầy khí tiết :
- Cố Tổng Thống Trần-Văn-Hương:
” Lương thực vũ khí cạn kiệt, ngay phương tiện vận chuyển thương binh, di tản quần chúng cũng không còn đủ , nhưng Qua vừa phải từ chối đề nghị tiếp viện, viện trợ của Trung Cộng . Cho họ vào, cuộc chiến sẽ kéo dài trên lãnh thổ nước ta . Cả Mỹ , lẫn Nga không có tham vọng lãnh thổ .
Cho Trung Cộng vào , chiến cuộc tiếp diễn trên lãnh thổ ta, ngay cả khi chiến thắng , lúc nào đuổi họ ra được ..?!.
- Vận nước đã đến thế này , Qua phải chịu nhục , cố uống “chén đắng” này để đưa chiến cuộc ra khỏi nước ta”
- “Qua không di tản cũng không tự sát , Qua sẽ sống để chia sẻ tủi nhục với toàn thể binh sĩ , chia nỗi thống khổ với toàn dân”.
Nhớ đến hai câu thơ cuối đời:

image.png
Xem thời trời còn lắm nỗi gian nguy nghĩ lại thêm buồn cho hậu thế
Phù vận nước được vài phân ổn định may ra bớt thẹn với tiền nhơn.
Thân chúc Quý Vị ngày Vui cuối tuần, theo dõi biến cố do Tối Cao Pháp Viện vừa công bố: Nước Mỹ pháp trị hay loạn trị?
Lưu-Vĩnh-Lữ

“Bó Hoa Cuối Mùa kính dâng tưởng niệm ngày giỗ Tổng Thống VNCH Trần văn Hương .
-Vị nguyên thủ đáng kính của dân tộc Việt Nam
-Ông Ba thương yêu của Kim Định

----Trước đây hằng năm , Cộng Đồng Việt Nam trên đất Hoa Kỳ , thường xuyên làm lễ Tưởng Niệm, lễ giỗ của Cố Tổng Thống Trần Văn Hương , vị nguyên thủ quốc gia suốt đời tận tụy tranh đấu bảo vệ lý tưởng tự do cho quê hương Việt Nam .
Khi quốc gia lâm nạn Ông từ chối di tản , không tự sát , quyết
sống trong tủi hận chia sẻ đau khổ với toàn dân.
Trong 2 ( 3) năm vừa qua ,vì đại dịch Covic 19 ,bà con Việt Nam không tập họp được , nên KĐ với khả năng hạn hẹp , với sự tiếp tay của vài thân hữu cùng góp sức in lại tập thơ “Bó Hoa Cuối Mùa”của cựu Giáo Sư trường Trung Học Mỹ Tho , cố Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa để làm hương khói dâng lên tưởng niệm Người và cũng gửi lại thư viện để con cháu đời
sau còn biết đến người .

Đôi lời tâm sự , cơ duyên và kỷ niệm khó quên của Kim Định :
Năm 1974 Kim Định đang học lớp 11 tại trường công lập Lê văn Duyệt được đề cử vào danh sách dành cho học sinh xuất sắc được lãnh phần thưởng và học bổng của Hội Đồng Văn Hóa Giáo Dục Quốc gia do Phó TT Trần Văn Hương làm Chủ tịch tặng.
Sau khi nhận phần thưởng và học bổng KĐ lại được mời ở lại dùng cơm gia đình với Phó Tổng Thống trong nội phủ .
Dùng cơm với Phó Tổng Thống , KĐ mường tượng đến cảnh hoành tráng và thịnh soạn , nhưng khi vào “tiệc” mọi việc đều trái ngược . Mọi người, chủ, khách , nhân viên an ninh , nhân viên nội dịch và cả Phó tổng Thống đều cùng ngồi vào một bàn tròn , thức ăn đơn sơ, không ai phục vụ ai , nhưng rất thân mật.
Khi bắt đầu, KĐ vừa đứng dậy mời PTT và mọi người dùng cơm thì ông chận lại và bảo :
”- Từ rày , con nên gọi là ông Ba, như con cháu trong nhà .
- Con ngồi xuống ăn , mọi người trong xã hội có thứ bực khác nhau , nhưng ăn uống khẩu phần như nhau “.
KĐ còn nghe ông là” lãnh tụ Nam Kỳ” nhưng hiện tại 2 người ngồi bên phải và bên trái của ông là KĐ và Chú Thân ,đầu bếp đều là dân gốc Bắc.
Sau bữa ăn , Ông Ba ngồi lại hỏi chuyện , khi biết KĐ sớm mồ côi cha mẹ , Ông cho biết :
ông con nhà nghèo , cũng mồ côi cha từ nhỏ , nhưng nhờ cố chí học , tập trung hết nghị lực, từng bước một mới được như ngày nay
.Ông nói Định cố gắng , học đến đâu , Ông sẽ giúp đến đó . KĐ rất cảm kích vì lời nói nầy. KĐ nói đây là bữa cơm gia đình Định thấy thân mật nhất đời .
Từ đó , thỉnh thoảng có đặc sản Miền Tây gởi cho , ông cho anh Lộc ,anh Nhựt , anh Bửu, là các sĩ quan tùy viên an ninh thân cận của ông Ba đến nhà chở KĐ về nội phủ ăn cơm .
Có lần KĐ được đi theo trực thăng bay vòng nhìn Thủ Đô Sài Gòn –Gia Định ban đêm và đặc biệt KĐ được theo ông Ba về Vĩnh Long cúng giỗ Bà Cố ( thân mẫu ông Ba ). Ông Ba là người 2 lần làm Đô Trưởng , 2 lần làm Thủ Tướng và hiện tại là Phó Tổng Thống nhưng nhà ông thật nghèo , nhà vách ván, lợp tole từ trước đến sau chỉ một căn .
Lần nầy, KĐ có thêm một ông anh, Luật sư Lưu vĩnh Khương, Chủ tịch Hội Đồng Tỉnh Vĩnh Long . Ông Ba ở lại thêm vài buổi để làm việc với anh . KĐ cũng được du hành với anh trên dòng sông Cửu Long , KĐ nhớ mãi bài hát “Chiều về trên sông “ của nhạc sĩ Phạm Duy . Một kỷ niệm còn ghi nhớ mãi trong cuộc đời của KĐ.
Được ông Ba thương yêu như con cháu ruột , Ông cho KĐ chiếc xe đạp Mini đi học, cho Định tiền đi nha sĩ chữa răng , cuối năm học còn thưởng cho KĐ chiếc đồng hồ Bulova. KĐ có thẻ ra vào nội phủ như người thân trong gia đình . KĐ thường vào dùng bữa cơm thân mật và khi có các bà Cô (em ông Ba) từ Vĩnh Long đến thăm ông, KĐ cũng ở lại đêm với mấy bà . Từ một đứa trẻ côi cút KĐ có một gia đình thương yêu. Đây là thời gian KĐ cảm thấy hạnh phúc nhất đời nhưng ngày vui qua mau .

Năm 1975 , chiến trường nóng bỏng , tin tức xấu từ quân khu I và II . Rồi nghe Tổng Thống Thiệu từ chức , giao trọng trách lại cho ông Ba . KĐ chạy vội vào nội phủ . Bữa cơm gia đình, trên bàn tròn còn nguyên không ai ăn .Mọi người không ai nói năng , ngồi yên tại chỗ chỉ nhìn vào văn phòng nơi ông Ba và anh Khương đang làm việc . KĐ lấy khay trà , lén nhẹ nhàng bưng vào . Anh Khương quay lại đưa cho KĐ bản thảo thông điệp nhậm chức của ông Ba .Anh Khương vừa viết tay , nhờ chép lại bằng chữ lớn hơn để ông Ba dễ đọc trên đài phát thanh . KĐ đã làm việc đó.
Những ngày kế tiếp , ông Ba liên tục tiếp khách Ngoại Giao Nước Ngoài và chánh trị gia trong nước . KĐ chỉ biết một cách tổng quát : ông đang ”Thu Xếp Tàn Cuộc” .
Một lần vừa tiễn khách, ông bước ra nói vắn tắt với các sĩ quan Võ Phòng , sĩ quan Tùy Viên An Ninh…:” Lương thực vũ khí cạn kiệt, ngay phương tiện vận chuyển thương binh, di tản quần chúng cũng không còn đủ , nhưng Qua vừa phải từ chối đề nghị tiếp viện, viện trợ của Trung Cộng . Cho họ vào, cuộc chiến sẽ kéo dài trên lãnh thổ nước
ta . Cả Mỹ , lẫn Nga không có tham vọng lãnh thổ . Cho Trung Cộng vào , chiến cuộc tiếp diễn trên lãnh thổ ta, ngay cả khi chiến thắng , lúc nào đuổi họ ra được ..?!. Vận nước đã đến thế này , Qua phải chịu nhục , cố uống “chén đắng” này để đưa chiến cuộc ra khỏi nước ta” .
Các anh sĩ quan và quân nhân cắn chặt răng.
Một lần khác, vì tin tức ,ý kiến, mệnh lệnh trao đổi với các Tư Lịnh Chiến Trường là tuyệt mật nên tránh chuyển qua truyền tin ; Ông cũng không trực tiếp đến được , Anh Khương phải liên tục đi liên lạc .
Một mình Ông trong văn phòng , mọi người lo sợ ,lén hí của văn phòng nhìn vào . Ông bước ra và trấn an :
“Qua không di tản cũng không tự sát , Qua sẽ sống để chia sẻ tủi nhục với toàn thể binh sĩ , chia nỗi thống khổ với toàn dân”
Mọi người khóc. Bầu không khí trong nội phủ vô cùng buồn bã và căng thẳng…
Khi Ông Ba rời chức vụ , dọn Văn Phòng của ông ,KĐ còn tìm thấy 2 câu đối cuối cùng của ông :
Xem thời trời còn lắm nỗi gian nguy nghĩ lại thêm buồn cho hậu thế
Phù vận nước được vài phân ổn định may ra bớt thẹn với tiền nhơn
Phần KĐ, nước mất , nhà tan, vỡ tổ chim lìa đàn. May mắn đến được Hoa Kỳ , nhớ lời dặn dò của ông Ba, KĐ tận lực học để tốt nghiệp với bằng kỹ sư điện tử… rồi làm việc cho 1 vài công ty điện tử trước khi vào làm việc cho công ty Boeing.
Ngày nghe tin Ông Ba qua đời KĐ không được đội khăn tang , chỉ ngậm ngùi thấp nén nhang rồi hướng về tổ quốc lạy bốn lạy từ biệt ông Ba thương yêu của KĐ .
Ngày nay ,sau khi trả hết nợ áo cơm trên quê hương mới . Về hưu ,KĐ dành hết thì giờ còn lại cho công tác xã hội của CĐVN như là 1 thành viên trong ban điều hành của Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Điều
Ngự do Giáo Sư Vân Bằng làm Giám đốc , tham gia vào tổ chức Youth Motivation Task Force ( YMTF) và làm volunteer tại Hoag Hospital Irvine.
Kim Đinh cố gắng xứng đáng với kỳ vọng và tình thương của ông Ba . KĐ ấn bản Bó Hoa Cuối mùa nầy làm lễ dâng hương tưởng niệm , tỏ lòng tri ân của KĐ với ông và cũng muốn tặng lại thư viên để con cháu đời sau còn biết đến vị Tổng Thống can trường và thanh bạch của nước Việt Nam .
Nếu có anh, chị, em hay cô chú nào dịch được ra Anh ngữ , KĐ cũng sẵn sàng hỗ trợ ấn hành và chân thành cảm tạ.
Thành kính dâng lên Ông Ba, vị Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa đáng kính.
Trân trọng,
Đoàn Kim Định

From email-San Jose 06/24/2022

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us