Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Nước mất không phải do giặc mạnh, mà do lòng dân ly tán chưa đoàn kết đứng lên chống giặc !

-------------oo0oo--------------

Trang Việt Sử

LacLongAuCo

--------o0o--------

Định Nghĩa Đen ĐCSVN



ĐCSVN huênh hoang tự đắc, tự cho là có công lãnh đạo toàn dân đánh đuổi thực dân Pháp, giành lại độc lập cho nước nhà! Tôi cho đó là lời tuyên truyền láo khoét. ĐCSVN chỉ giỏi mưu mô thủ đoạn, cướp công của những tổ chức và đảng phái quốc gia mà còn gài bẫy, bắt cóc, thủ tiêu những người yêu nước không cùng chính kiến. ĐCSVN gian trá, dùng chiêu bài yêu nước thương nòi, lừa bịp người dân khiến họ vô tình cống nộp tài sản vàng bạc và cả sức lực lẫn sinh mạng cho cuộc chiến đâm thuê chém mướn, chỉ để phục vụ mưu đồ của Liên Xô và Trung Cộng nhằm cộng sản hoá lẫn nô lệ hoá đất nước và cả vùng đông dương.

ĐCSVN rêu rao rằng Liên Xô và Trung Cộng giúp VN đánh Mỹ vô vị lợi với tình nghĩa anh em vô sản quốc tế môi hở răng lạnh. Tôi cho đó là lời nói láo trơ trẽn. Cả ba đảng cộng sản, LX, TQ, VN, đều gian hùng như nhau, lợi dụng lẫn nhau. Trong đó hai đảng cộng sản LX và TQ thì giết nhau nếu có thể. Riêng ĐCSVN nhỏ yếu nhất nên luôn phải nhục nhã quỵ luỵ, thần phục hai đảng kia, giống như thân phận một con cáo ốm phải theo hầu hai con ác thú để có miếng ăn. Nhưng ăn được một miếng thì cũng ôm đầu máu sưng vêu cả mồm. Cả LX và TC đều hún cho CSVN lao vào cuộc chiến tranh Nam Bắc khốc hại tương tàn để phục vụ cho tham vọng bành trướng và bá chủ thế giới của chúng. ĐCSVN đã hèn hạ cúi đầu nhận viện trợ súng ống đạn dược của LX và TC, đi tàn sát chính đồng bào ruột thịt của mình.

ĐCSVN khoe khoang rằng chúng là đỉnh cao trí tuệ. Tôi thấy thật nực cười cho cái tính khoác lác, nói năng không ngượng mồm ngượng miệng này của chúng. Nếu ĐCSVN là những người có đầu óc biết suy nghĩ, biết phân biệt chính tà, điều hay lẽ phải với cái xấu cái dở thì đã không khư khư ôm lấy giáo điều Mác - Lê và chủ nghĩa cộng sản không tưởng ngay từ những ngày chủ nghĩa này và giáo điều này còn trong thời kỳ phôi thai. Và nếu có lỡ đi theo lúc ban đầu thì sau khi nhận ra bản chất phi nhân, tính cực hiểm, cực ác, cực vô lý vô luân của nó thì đã phải từ bỏ ngay mà quay về với chính nghĩa, với tinh thần quốc gia và chủ nghĩa dân tộc. ĐCSVN vẫn khư khư ôm chân Liên Xô, Tàu Cộng tức là hoặc quá mê muội không còn khả năng suy nghĩ đúng sai, hoặc cố tình đi theo cái độc cái ác để mưu đồ thủ lợi chính trị cho riêng cá nhân và băng đảng, bất kể giang sơn của tổ tiên có thể bị rơi vào tay ngoại bang, dân tộc có thể bị diệt chủng hay đồng hoá. Những kẻ đã có tâm địa tồi tệ đến thế thì không thể được gọi là có trí tuệ, nói gì đến đỉnh cao với đỉnh thấp!

ĐCSVN tung hô Hồ Chí Minh là cha già của dân tộc, là người đã sáng lập ra ĐCSVN và đã dẫn dắt dân tộc ra khỏi vòng nô lệ. Tôi cho đó là lời tuyên truyền mị dân, đánh lừa dân một cách quá trâng tráo. Lời tuyên truyền đó chỉ đúng một phần nhỏ về hình thức ở chỗ HCM đã theo kế hoạch của TC mà nhào nặn ra ĐCSVN. Ngoài ra thì đều sai.

Điều thứ nhất, HCM không phải là người VN nên không thể coi như cha già của dân tộc được. Nếu muốn làm cha già dân tộc VN thì điều kiện đầu tiên phải là người VN. Trong khi đó HCM chính là Hồ Quang (cũng là Hồ Tập Chương và Hồ Chí Minh sau này) gốc người Hán, vốn là đảng viên đảng CSTH, cấp bậc thiếu tá, thuộc Bát lộ quân của tướng Chu Đức, quân đội nhân dân giải phóng TC tại quân khu Quảng Châu, Vũ Hán. Hồ Quang được đảng CSTH huấn luyện hơn một thập niên tại Học viện Hoàng Phố, Vân Nam nằm trong kế hoạch gài người của TC vào VN. Khi Nguyễn Tất Thành, tức Nguyễn Ái Quốc qua đời tại nhà tù Hương Cảng năm 1932, Hồ Quang từ từ nhập vai Nguyễn Ái Quốc và sau đó trở thành HCM theo theo sự sắp đặt của tình báo Hoa Nam TC (1). Như vậy, ĐCSVN có thể thần phục Tàu và tôn thờ HCM cho riêng chúng nhưng không được quyền bắt toàn dân VN phải tôn xưng tên chúa đảng gốc Tàu của chúng là cha già dân tộc.

Điều thứ nhì, HCM không những không dẫn dắt dân tộc VN ra khỏi vòng nô lệ mà còn dìm toàn dân vào tròng nô lệ tệ hại tàn bạo hơn nữa. Những chiêu bài chống thực dân Pháp, đánh đế quốc Mỹ giành độc lập tự do cơm no áo ấm thực ra chỉ là cái vỏ bề ngoài để che đậy dã tâm biến VN thành một tỉnh của TC sau này. Việc đánh Pháp hay đánh Mỹ của ĐCSVN nhất nhất đều có sự chỉ đạo, theo kế hoạch của quan thầy TC song song với việc triệt phá, thủ tiêu, ám sát tất cả các đảng phái, các nhà lãnh đạo tinh thần, các sĩ phu, chiến sĩ yêu nước chân chính. HCM qua ĐCSVN đã thi hành đẩy đủ và tận tuỵ “sứ mạng” tàn sát dân Việt, dâng nạp đất nước và dân tộc VN cho TC.

Đất đai, biển đảo, tài nguyên thiên nhiên, giang sơn gấm vóc của tổ tiên để lại không đang dần dần lọt vào tay TC đó hay sao? Dân tộc VN không đang phải cúi đầu như những kẻ nô lệ nhục nhằn đó hay sao? Sống trong nước mình mà không được làm chủ đất nước, không được được tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do bầu cử, tự do hội họp, tự do bày tỏ lòng yêu nước trước giặc ngoại xâm thì phải gọi là gì nếu không phải là nô lệ đích thực.

ĐCSVN còn làm nhiều điều hèn hạ xấu xa hại dân hại nước khác nữa mà không biết bao nhiêu tài liệu sách vở, bài viết dã tố giác trưng bày. Vận nước chúng ta không may rơi vào thời kỳ đen tối rất đáng thương cho dân tộc. Dưới sự cai trị của bạo quyền, 42 năm sau khi chiến tranh kết thúc, đa số dân chúng vẫn là những nông dân nghèo chân lấm tay bùn, những người lao động một nắng hai sương, quần quật suốt ngày mà không đủ cơm ăn áo mặc. Trẻ em vẫn không được cắp sách đến trường, thanh niên thiếu nữ phải bán sức nơi xứ người, làm đầy tớ, nô lệ tình dục cho ngoại nhân. Trong khi đó ĐCSVN hiện nay với bọn chóp bu là những tên thái thú giầu nức đố đổ vách, chủ trương thà mất nước hơn mất đảng và bọn cán bộ các cấp tham nhũng hối lộ tràn lan, đua nhau vơ vét, buôn dân bán nước thì chúng còn kể gì đến tương lai đen tối của tổ quốc, hiểm họa suy vong của giống nòi.

Chỉ còn mong thời thế đổi thay, một ngày nào đó toàn dân có cơ hội vùng lên lật đổ bạo quyền CS, đưa đất nước trở lại chế độ tự do dân chủ, giàu đẹp đúng nghĩa để người dân Việt được ngẩng cao đầu, hãnh diện cùng các dân tộc khác trên thế giới.

Xin kết thúc bài viết ngắn này bằng một bài thơ.


Đảng như một bầy Ích Tắc, Chiêu Thống
Bái lạy giặc Tàu, cõng rắn cắn gà
Khủng bố dân lành chết mẹ chết cha
Nướng xác anh em rợn màu cờ máu

Đảng rặt những đứa giả nhân giả nghĩa
Miệng ngoác yêu thương tay chực lẩy cò
Cái súng AK cái còng số tám
Lột nhẵn nhân quyền tước sạch tự do

Đảng độc một bọn tham quyền cố vị
Chủ nghĩa lỗi thời trát phấn tô son
Vơ vét bạc tiền cha truyền con nối
Bóc lột dân nghèo bán rẻ nước non

Đảng rặt những thằng đầu đường xó chợ
Quen thói ma cô quen tính gian hùng
Kể từ một thằng tự xưng là "Bác"
Còn đảng còn mình còn xác thối sình

Đảng đúng một đám bầy nhầy sâu bọ
Loài ký sinh trùng ăn bám tanh hôi
Đục khoét rỉa rói chui rúc bóng tối
Hút máu người dân, chỗm lên đầu ngồi

Đảng đích một lũ quỷ ma hung hiểm
Lẩn trốn ánh sáng khiếp sợ sự thật
Lén lút thập thò giả đò rình nấp
Cưỡi cổ dân lành còn bắt tung hô

Đảng rõ băng nhóm lưu manh côn đồ
Đấm đá thụi thoi quăng quay đập đạp
Trấn áp biểu tình bức hại dân oan
Bàn tay vấy máu miệng rống khoe khoang

Đảng như một khối ung thư ác tính
Hiểm độc di căn ruỗng mục toàn thân
Mẹ Việt Nam nằm đớn đau rên xiết
Thuốc đắng dã tật chỉ từ người dân

Trông mong một ngày toàn dân tỉnh thức
Trông mong một ngày toàn dân kết đoàn
Áo vải vùng lên búa liềm giật xuống
Đốt hết sao cờ sử Việt bừng trang

2/2017
Quang Dương

(1) Mời đọc thêm tài liệu về Hồ Quang tức Hồ Chí Minh:

Thiếu tá Hồ Chí Minh
https://danlambaovn.blogspot.com/2014/07/thieu-ta-ho-chi-minh.html
Hơn 20 điều nên biết về Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh
http://danlambaovn.blogspot.com/2014/12/hon-20-ieu-nen-biet-ve-nguyen-ai-quoc.html

Quang Dương

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us