Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
-------------oo0oo--------------
Trang Văn Bút - Vietlist.us
--------o0o--------
Gửi Anh Quang Minh
[NhipCauVanHuu] Gửi Anh Quang Minh
Yen Ly lyyen78@yahoo.com [NhipCauVanHuu]
To VBVNHN2011@yahoogroups.com
CC nhipcauvanhuu@yahoogroups.com Today at 3:53 AM
Thưa Họa sĩ Quang Minh.
Qua bài viết trao đổi giữa Anh và Yên Sơn, tôi thấy cần phải làm sáng tỏ một vài điều anh đề cập đến, hy vọng tầm nhìn của anh sẽ rõ hơn. Tôi xin được đi qua từng điểm mà anh cho là lỗi lầm của Yên Sơn :
1-Khi bạn vi phạm nội quy bầu cự là bầu kín nhưng bạn đã yêu cầu những ai ủng hộ bạn hãy gởi bản đồng ý và còn nhắc giữ bản phụ ,như thế bạn đã biết kết quả trước khi bầu.Hội đồng đã tuyên bố Yên Sơn vi phạm luật bầu cử và sẽ không khui phiếu,coi như bạn đương nhiên thất cử.Nhưng Chủ toạ đoàn đã rộng lượng chấp nhận lời xin lỗi cuả bạn và đã dặn bạn là nếu thất cử sẽ không quậy phá.Bạn đã chấp nhận lời giao ước đó.
Yên Sơn hoàn toàn không phạm luật.
Trước hết anh phải hiểu nghĩa của Yêu cầu là gì ? Nghĩa của Yêu cầu nằm giữa Xin và Bắt buộc, có nghĩa là không hạ mình để xin và cũng không có tư cách để bắt buộc ai. Cá nhân có quyền yêu cầu ( Xin, theo định nghĩa của Tự điển ), nhưng thuận hay không thuận là tự do của đối tượng, dù sao vẫn tư cách hơn là người cầm phiếu đi xin chữ ký.
Yên Sơn chỉ yêu cầu người ủng hộ mình chứ không yêu cầu tất cả mọi người. Người ủng hộ có thể cho copy hoặc không, tùy họ, như vậy sao có thể nói là Yên Sơn biết trước kết quả bầu cử.
Xin lỗi là tư cách của một người Quân tử trước quá nhiều những lỗi lầm, gian trá của đối phương, tại sao anh lại không nhìn thấy, quá nhiều đến tôi không cần phải kể ra. Nếu anh còn lương tâm, chịu đọc lại trên diễn đàn hay coi kỹ lại Video, trước, trong, và sau Đại Hội thì biết. Tuy nhiên, trong bài viết này tôi cũng sẽ trưng một vài để anh không nói rằng tôi ngụy biện.
Phe phái.
Khi khui phiến có một chi tiết nhỏ là cả hai VH Tuyết Nga và VH Hoàng Lan đều là người cuả phe Yên Sơn
Đây là từ của anh dùng chứ thực sự tôi không muốn, nhất là khi nói đến người khác. Tôi hoàn toàn xa lạ với các VH Tuyết Nga và Hoàng Lan. Điều tôi biết là vh Tuyết Nga thuộc vùng DNHK của Trần minh Hiền và vh Hoàng Lan thuộc vùng TBHK của Nguyễn thiếu Nhẫn.
Đó là câu trả lời cho anh.
Thái độ Yên Sơn.
Yên Sơn đã đứng lên ra khỏi phòng họp không chào hỏi ai.
Trời đất ơi là trời. Lý luận của anh có o ép quá không ?
Nếu bụng người ta có vấn đề thì phải xin phép bao nhiêu lần. Anh làm tôi nhớ đến câu lục bát ca dao:
Trình cha, trình mẹ, trình chồng
Tôi xin tháo nước trong lòng tôi ra
Tôi nghĩ anh đã đặt sai vấn đề. Đáng lẽ anh phải hỏi tại sao YS không bắt tay VVT thì đúng hơn. Dễ hiểu thôi,
là bởi YS không chấp nhận kết quả bầu cử với quá nhiều gian lận.
Nên nhớ, tinh thần thượng võ chỉ có thể đòi hỏi ở những trận đấu công bằng và trong sạch.
Họp báo
Rôì vì nghĩ rằng mình quá nhục nên Yên Sơn đã ra mở cuộc họp báo và ra thông cáo bôi xấu người này người kia
Đây là vấn đề anh phải coi lại. Câu chữ nho anh viết ‘ giả ngôn, ngôn giả ’ tôi chẳng hiểu nghĩa và cũng không hiểu là anh có biết anh đang nói gì không? Tôi chỉ nhớ câu tiếng Việt này áp dụng đúng cho anh lúc này : Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Chương trình họp báo đã được mời trước ngày bầu cử.
Về Trần đức Hân.
bắt bẻ khuấy phá mục đích làm cho chẳng ai làm hết và VB sẽ rơi vào cái bẫy cuả Yên Sơn là trễ nải và rối loạn.Kỳ tới không biết có ai dám nhận cái uỷ ban bầu cử nữa không một khi Yên Sơn còn đó
Vấn đề này quá tệ, ai cũng thấy, ngay chính Trưởng BBC cũng xác nhận : Cũng liều nhắm mắt đưa chân. Đến như thế mà anh cũng có thể khỏa lấp để buộc tội cho người khác thì quả thật tôi không hiểu anh là cái thứ gì.
Thu nhập hội viên.
VH Vinh Hồ đã yêu cầu Yên Sơn trưng ra những bằng chứng bằng văn thư cho những lời nói hồ đồ xúc phạm cả tập thể VBĐNHK đó. Nếu Yên Sơn không chưng ra được những bằng chứng cụ thể thì Yên Sơn phải viết văn thư xin lỗi anh chị em trong VBĐNHK tôi cũng có phần hãnh diện trong đó
Thực sự tôi không hiểu anh đứng về ‘ phe ’ nào . Khi đưa vấn đề này ra là một hình thức trát trấu vào mặt mình, làm nhục liên danh VVT, quậy lại vết nhơ của VB. Anh có muốn làm như thế không ? Có thêm hội viên là điều đáng mừng cho VB, nhưng phải ở trong hoàn cảnh và điều kiện nào ( hợp DL và NQ ).
Tôi không biết việc thu nhận ở vùng DNHK như thế nào nên không dám nói, ngoai trừ trưòng hợp Dương thành Lợi sát nhập vùng trong thời gian quá ngắn, không đủ điều kiện để trở thành môt hội viên hoạt động, hơn thế nữa, lại trở thành Đại diện của Vùng, rồi làm chủ tọa đoàn, dối trá trước Đại hội. Ngay việc VVT chỉ định Dương thành Lợi làm cố vấn trong BCH cũng là một khuất lấp. Anh Họa sĩ có thể đối diện với lương tâm của mình được không khi đòi Yên Sơn phải xin lỗi?
Riêng vùng TNHK, dựa trên thố lộ của Trưởng Ban Bầu cử, nhận định :
Tại sao không có diễn tiến trong quá trình 3 năm mà lại ồ ạt vào thời điểm cuối, cận ngày bầu cử đến độ 3 lần Trưởng BBC thấy trục trặc về ĐL&NQ nên không ký, rồi sau cùng phải nhắm mắt đưa chân. Có phải là có mục đích ?
Anh cũng có quyền hãnh diện vì hãnh diện là một trạng thái tâm lý của con người, kể cả thằng ăn cướp cũng không ngoại lệ.
Sự thèm khát
Nếu vì quá thèm khát chức chủ tịch VBVNHN đến nỗi Yên Sơn quậy phá VB
Thèm muốn, khát vọng nằm trong mọi con người, mọi tầng lớp. Chưa chắc mấy Ông thầy tu đã thoát ra khỏi. Ai cũng muốn đạt được ước nguyện của mình ( Thầy tu muốn thành Phật cũng là sai kinh sách ), không có gì đáng chê trách. Vấn đề là con đường nào, phương cách nào miễn đừng tham lam, gian trá, xảo quyệt , sỉ nhục chính mình.
Hãy coi lại Video để thấy phong thái và tư cách của VVT trong Đại hội, phùng mang trợn mắt, khua chân múa tay la hét, để thấy ai thèm hơn ai và ai quậy phá. Quên, xin hỏi anh Họa sĩ đã coi Video đó chưa và liệu có vẽ được cảnh và người đó không?
Bài anh viết khá dài khiến tôi cũng rất mệt mỏi để giải thích.
Mong rằng chúng ta sẽ không gặp lại.
lý thảo yên
-------oo0oo-------