Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

Về Trang Văn Bút.
-------------oo0oo--------------

ĐƠN KHIẾU TỐ đệ nạp trước ĐH 10 VBVNHN

Bao Tran quocbao_30@yahoo.com [NhipCauVanHuu]
To
Van But Viet Nam Hai Ngoai NHIP CÂU VAN HUU handuc43@yahoo.com laomoc247@yahoo.com tuyha81@yahoo.com lecuulong@hotmail.com vinhho09@yahoo.com ngdang99@yahoo.com tongminhlongquan@gmail.com tinh_nuoc@yahoo.com
Today at 6:46 PM

ĐƠN KHIẾU TỐ đệ nạp trước ĐH 10 VBVNHN

Đơn KHIẾU TỐ
Đệ nạp trước Đại Hội 10 VBVNHN
Cơ chế Tối cao của VBVNHN

của Tập thể hội viên VB gồm:
Vh Lã Mộng Thường (NHK) -Linh Mục cố vấn Tập thể
Vh Hoàng Xuyên Anh(TBHK)-Phát ngôn viên của Tập thể
Vh Trần Quốc Bảo (ĐBHK) thiết lập Đơn Khiếu tố
và các Vh Hội viên thuộc các Vùng VBVNHN hỗ trợ

Kính gửi Đại Hội Đồng kỳ 10 VBVNHN
-o0o-

Kính thưa Chủ Tọa đoàn Đại Hội kỳ 10 VBVNHN
Kính thưa các Chủ tịch các Vùng / VBVNHN
Kính thưa toàn thể Qúy Hội viên VBVNHN

Chúng tôi đứng tên dưới đây là Tập thể một số Hội viên Văn Bút ở các Vùng thuộc VBVNHN, cùng đệ nạp Đơn Khiếu nại này tới Đại Hội Đồng kỳ 10 VBVNHN tố cáo trước Đại Hội về vụ: “Vh Vũ Văn Tùng đã có hành động xúc phạm Tôn giáo”.

Sự việc đã xảy ra như sau:

Ngày 5/1/2012 trên VBVNHN2011, là Diễn đàn công cộng của VBVNHN do vh Vũ Văn Tùng CT BCH VBVNHN nhiệm kỳ 2012-2014, chủ trương và điều hành, có cho phổ biến một bài đề cập tới Tôn giáo, (tài liệu (2) đính hậu) trong đó có một đoạn xúc phạm nặng nề tới Chúa Giêsu như sau:

. . . . . . . (trích)
Có thể nói, Thiên Chúa Giáo có một quan hệ đặc biệt với Ấn Độ mà ngoại trừ các tôn giáo được khai sáng tại Ấn Độ không một tôn giáo nào bên ngoài có được, kể cả Hồi Giáo là tôn giáo được truyền vào đây lâu đời. Lý do Thiên Chúa Giáo có mối quan hệ đặc biệt với Ấn Độ là vì chính Chúa Jesus – từ năm 12 đến 30 tuổi -- đã từng đến Ấn Độ để học đạo [phần nhiều là học Đạo Phật] rồi trở về Do Thái để khai sáng Thiên Chúa Giáo. Chưa hết, sau khi Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá nhưng được cứu sống, Ngài đã trở lại Ấn Độ sống thời gian còn lại của cuộc đời và từ trần ở đó. (ngưng trích)

Tài liệu nói trên cũng được VBVNHN2011 chuyển cả ra ngoài VB là Diễn Đàn Hoalu@yahoogroups nữa. Liền sau đó một số đông hội viên VB / Thành viên của DĐ chống đối, phàn nàn, xôn xao… vì các điều xúc phạm nặng nề đến Chúa Giêsu đã biểu lộ qúa đáng trong tài liệu trên, như : (1)- Chúa Giêsu đi học Đạo của Phật giáo để về khai sáng đạo Thiên Chúa; (2)- Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, nhưng đã được cứu sống chứ không phải chết trên Thánh giá để cứu chuộc nhân loại; (3) Chúa Giêsu không sống lại (Phục sinh) như niềm tin tuyệt đối của Công Giáo mà qua Ấn Độ rồi chết tại đó.

Khi sự chống đối buồn phiền của số hội viên, nhất là các hv Công giáo dâng lên cao độ, vh Trần Quốc Bảo, một tín đồ Thiên Chúa giáo, muốn giải quyết sự việc êm thấm, đã gửi Email cho DĐ và cho vh Vũ Thùy Nhân, Thủ qũy BCH VBVNHN, là người có tên trong việc đưa bài vào DĐ, đề nghị việc rút bỏ bài đó xuống khỏi DĐ VBVNHN. Nhưng không hề có sự trả lời, Email đó bị ém nhẹm.

Cách 1 tuần lễ sau, ngày 6 tháng 2 /2012, vh Trần Quốc Bảo gửi thẳng một Email “Thư Chống đối” tới vh Chủ tịch Vũ Văn Tùng, người chủ trương và điều hành DĐ VBVNHN. Sự việc vẫn tiếp tục được nhận chìm, ém nhẹm, không trả lời cũng không giải quyết gì cả trong gần suốt nhiệm kỳ 2012-2014 do vh Vũ Văn Tùng làm Chủ tịch.

Mãi đến ngày 1 / 11 /2014, vh Trần Quốc Bảo mới thực sự đưa được tiếng nói chống đối lên DĐ VBVNHN (Bản văn (1) đính hậu). Nhưng sau đó, sự việc vẫn tiếp tục bị bưng bít bỏ qua như trước.

Do đó, hôm nay Tập thể chúng tôi nạp trình Đơn Khiếu tố này tới Đại Hội Đồng để xin giải quyết, hầu mong sư việc xảy ra trên DĐ VBVNHN sẽ được chấm dứt ổn thỏa nơi đây, không lan tràn ra các lãnh vực ngoài vòng thẩm quyền giải quyết của VBVNHN.

Qua Đơn Khiếu Tố này, Tập thể chúng tôi đã nêu rõ sự sai trái của vấn đề. Yêu cầu vh Vũ Văn Tùng, tuân hành đúng theo nguyên tắc truyền thông, trả lại sự tôn nghiêm của Tôn giáo, bằng việc thực hiện chân thành 2 điều sau đây:

(1)-Vh Vũ Văn Tùng chấm dứt làm chuyện sai trái trên Diễn Đàn của tập thể VBVNHN2011, phải nhận khuyết điểm trên chính Diễn Đàn mình chủ trương, phổ biến văn thư tuyên bố xin rút tài liệu sai trái đó xuống khỏi DĐ VBVNHN2011.

(2)- Vh Vũ Văn Tùng, người Điều Hành Diễn Đàn VBVNHN2011 phải xin lỗi các Thành viên của DĐ về sự phổ biến tài liệu sai trái nói trên.

- Chúng tôi tin tưởng vào sự nhận định ngay thẳng và sáng suốt của Đại Hội Đồng.
- Chúng tôi ước mong DĐ VBVNHN luôn luôn là tiếng nói chính thức và nghiêm túc của VBVNHN.

Sau cùng chúng tôi kêu gọi lương tri và đạo hạnh của vh Vũ Văn Tùng hãy chứng tỏ sự phục thiện trước Đại hội Đồng để nội vụ đáng tiếc được sớm chấm dứt.

Trân trọng,

Vh. Lã Mộng Thường (Linh Mục) Vùng Trung NHK Cố vấn Tập thể
Vh. Hoàng Xuyên Anh Vùng TBHK - Phát ngôn viên của Tập thể
Vh. Trần Quốc Bảo Vùng ĐBHK - Thiết lập Đơn Khiếu Tố
Vh. Túy Hà CT. BĐD /Vùng Nam Hoa Kỳ
Vh Phạm Ngũ Yên, Cựu Chủ tịch VB NHK
Vh. Phạm Khắc Trung, PCT Vùng Canada
Vh. Nguyễn Ninh Thuận Vùng TNHK
Vh. Nguyễn Văn Thông Vùng ĐBHK
Vh Cao Nguyên TTK/BĐD.Vùng ĐBHK
Vh. Hoàng Lan PCT I Vùng TBHK.
Vh. Nguyễn Mạnh An Dân Cựu CT Vùng Nam Hoa Ky
Vh. Trần Long, PCT II Vùng TBHK.
Vh Đoàn Hữu Định vùng ĐBHK
Vh. Vĩnh Tuấn cựu PCT VBVNHN
Vh. Huỳnh Công Ánh Vùng Nam Hoa Kỳ
Vh. Trúc Giang, Vùng TB HK.
Vh. Thu Nga Vùng Nam HK.
Vh. Lê Thị Ảnh Vùng TNHK
Vh. Nguyên Hương, cựu CT Vùng Canada
Vh. Cung Vũ, cựu CT Vùng Canada,
Vh. Trần Thy Vân cựu PCT VBVNHN
Vh. Phạm Trần Anh Vùng TNHK
Vh. Chu Văn Hùng Vùng Trung NHK

---------Tài liệu đính kèm (1)--------

VBVNHN2011@yahoogroups.com Nov 1.2014
----- Forwarded Message -----
From: Bao Tran
To: VBVNHN2011@yahoogroups.com
Sent: Saturday, November 1, 2014 1:57 PM
Subject: Fw: Xin Phổ Biến / Gửi lần 1, bị bịt miệng / Đây là gửi lần 2

Kính thưa Ông Vũ Văn Tùng Chủ Tịch BCH VBVNHN
Kính thưa qúy Văn Hữu VBVNHN.

Tôi, hội viên VB Vùng ĐBHK tên Trần Quốc Bảo,
nay thấy Diễn đàn VBVNHN2011 đã hé mở chút ít, nên lên tiếng công khai chất vấn ông CT VB Vũ Văn Tùng: - Tại sao từ khi ông lên làm CT.VB đến nay tôi bị bịt miệng trên Diễn đàn VBVNHN2011?

Kính thưa ông, đây là vụ bịt miệng thứ nhầt:

Ngày 5/1/2012 tôi đọc thấy trên Diễn đàn VBVNHN, (có gửi ra cả ĐD ngoài VB là Hoalu@yahoogroups nữa) một bài do vh Vũ Thùy Nhân phổ biến có nội dung chống báng đạo Thiên Chúa như sau

nhan vu

To: VBVNHN2011@yahoogroups.com Hoalu@yahoogroups.com …. Jan 5, 2012

" Các Tôn Giáo Lớn Tại Ấn Độ " bài khảo luận của Tiên-sinh Huỳnh Kim Quang
CÁC TÔN GIÁO LỚN TẠI ẤN ĐỘ

. . . . . . . (trích)
Có thể nói, Thiên Chúa Giáo có một quan hệ đặc biệt với Ấn Độ mà ngoại trừ các tôn giáo được khai sáng tại Ấn Độ không một tôn giáo nào bên ngoài có được, kể cả Hồi Giáo là tôn giáo được truyền vào đây lâu đời. Lý do Thiên Chúa Giáo có mối quan hệ đặc biệt với Ấn Độ là vì chính Chúa Jesus – từ năm 12 đến 30 tuổi -- đã từng đến Ấn Độ để học đạo [phần nhiều là học Đạo Phật] rồi trở về Do Thái để khai sáng Thiên Chúa Giáo. Chưa hết, sau khi Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá nhưng được cứu sống, Ngài đã trở lại Ấn Độ sống thời gian còn lại của cuộc đời và từ trần ở đó. (ngưng trích)

Tôi liền gửi Email cho vh Vũ Thùy Nhân, với lời lẽ ôn tồn, mong được rút bài đó xuống và giải quyết êm đẹp trong sự hiểu biết và phục thiện, như sau:

----- Forwarded Message -----
From: Bao Tran
To: "vbvnhn2011@yahoogroups.com"
Sent: Monday, January 30, 2012 1:57 PM
Subject: Re: [vbvnhn2011] Các Tôn Giáo Lớn Tại Ấn Độ " bài khảo luận của Tiên-sinh Huỳnh Kim Quang

Kg. Chị Vũ Thùy Nhân,
Bài khảo luận “Các tôn giáo lớn tại Ấn Độ” của Huỳnh Kim Quang, mà Chị chuyển đọc, (và trang trọng ghi là Tiên sinh …) có đoạn dưới đây (chữ đỏ) - Tôi nghĩ rằng, nếu đọc kỹ tài liệu, thì một bài viết như bài này, chắc không khi nào Chị cho phổ biến rộng rãi trên diễn đàn.(?)
Lời phàn nàn gửi Chị, mong được trả lời riêng mà thôi, (để tránh một cuộc tranh biện chung về vấn đề tôn giáo)
Kính,
TQB

Emai trên của tôi bị lờ bỏ, vh Vũ Thùy Nhân không trả lời. một tuần sau,ngày 6/2/2012, tôi gửi Email phản đối thẳng với ông Vũ Văn Tùng, CT. VBVNHN (xin xem sau) và Email này cũng bị lờ bỏ luôn.

Kính gửi DS Vũ Văn Tùng CT. BCH. VBVNHN
Thưa VH Chủ Tịch

Ngày 5/1/2012 vừa qua, trên Diễn Đàn VBVNHN2011, vh Vũ Thùy Nhân cho phổ biến bài “Các Tôn Giáo lớn tại Ấn độ” trong đó có một đoạn viết xuyên tạc trắng trợn, xúc phạm nặng nề đến Chúa Giêsu, và Đạo Thiên Chúa (xin xem tài liệu đính hậu phần chữ đỏ)
Tôi, một hội viên VBVNHN Vùng ĐBHK cùng với tư cách một tín đồ Thiên Chúa Giáo, cực lực phản đối Ông về việc trên. Tại sao Ông Chủ Tịch VBVNHN, người Chủ trương ĐD VBVNHN2011 lại mở rộng Diễn Đàn VB cho việc xuyên tạc lố bịch, xúc phạm đến Đấng Chí Tôn là Đức Chúa Giêsu, Thiên Chúa của chúng tôi như vậy?

Kính mong Ông công khai trả lời trên VBVNHN2011@yahoogroups.

Kính thưa ông CT Vũ Văn Tùng, Tại sao ông bịt miệng tôi? Không trả lời câu hỏi chính đáng tôi nêu ra về vấn đề xúc phạm Tôn giáo? Nếu ông tránh né, rằng vì đau yếu không đọc được Email, vì lạc Email không nhận được hoặc vì Yahoo nó bỏ Email đó vào Spam. - Thì nay, dù qúa muộn màng, tôi vẫn xin hỏi ông:

- Tại sao Diễn đàn Văn Bút không nói những chuyện văn chương thi phú, lại dùng để chống báng Tôn giáo cách bậy bạ như vậy? Mong ông trả lời
(Thư kế tiếp tôi sẽ thưa với ông chuyện tôi bị bịt miệng lần thứ hai)
Kính chào ông CT và Qúy VH.
TQB

-------Tài liệu đính kèm (2) ------

VBVNHN2011@yahoogroups.com Hoalu@yahoogroups.com Jan 5, 2012
" Các Tôn Giáo Lớn Tại Ấn Độ " bài của Tiên-sinh Huỳnh Kim Quang
nhan vu

CÁC TÔN GIÁO LỚN TẠI ẤN ĐỘ
Huỳnh Kim Quang

Lời Dẫn

Thi hào Tagore đã có lần ca ngợi đất nước Ấn Độ của ông qua mấy câu thơ:
“Khi anh cất lên tiếng gọi thì Họ đến
Ấn Độ Giáo và Phật Giáo, Kỳ Na Giáo và đạo Sikh,
Đạo Parsi, Hồi Giáo và Thiên Chúa.
Đông và Tây gặp nhau
. . . . . . .

Ấn Độ Giáo
Ân Độ Giáo không những là truyền thống tôn giáo lớn và lâu đời nhất của Tiểu Lục Địa Ấn Độ mà còn của cả thế giới. Ấn Độ Giáo không phải được khai sáng bởi một vị giáo chủ độc nhất hya có một hệ thống thống nhất về niềm tin hay tín điều, mà chỉ là một hiện tượng tôn giáo bắt nguồn và dựa vào các truyền thống Vệ Đà. Phó Tổng Thống Ấn Độ Sarvepalli Radhakrishnan từng phát biểu rằng Ấn Độ Giáo không chỉ là niềm tin mà còn là sự hợp nhất của lý trí và trực giác. Radhakrishnan cũng nhấn mạnh rằng Ấn Độ Giáo không thể được định nghĩa trên lời lẽ mà phải trải nghiệm. Ấn Độ Giáo có đặc tính cởi mở và bao dung được tất cả các niềm tin khác nhau. Người ta cũng có thể định nghĩa Ấn Độ Giáo như là một phương thức sống.

. . . . . .
Phật Giáo
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Sakyamuni Buddha), người khai sáng ra Phật Giáo, sinh vào năm 624 trước công nguyên tại Thành Phố Lâm Tỳ Ni (Lumbini) mà ngày nay là nước Nepal, phía bắc Ấn Độ. Ngài nguyên là Thái Tử Sĩ Đạt Ta (Siddhartha) của dòng họ Cồ Đàm (Gautama) thuộc nước Ca Tỳ La Vệ (Capilavastu). Phụ vương của Thái Tử là Vua Tịnh Phạn (Suddhodana) và mẫu hậu là Hoàng Hậu Maya. Năm 16 tuổi Thái Tử kết hôn với Công Chúa Da Du Đà La (Yasodhara). Năm 29 tuổi Thái Tử vào Hy Mã Lạp Sơn để xuất gia tầm đạo tìm con đường giải thoát khổ đau cho mình và chúng sinh.

Trải qua 6 năm tầm sư học đạo, nhưng Thái Tử Sĩ Đạt Ta vẫn không thỏa mãn với những giáo thuyết và pháp môn tu của những vị đạo sư mà Ngài theo học. Cuối cùng vì tu theo khổ hạnh ép xác, Ngài đã kiệt sức và ngã quỵ bên giòng sông Ni Liên Thiền (Nairanjana) và nhờ bác sữa của nữ thí chủ Tu Xà Đa (Sujata) mà Ngài hồi phục. Sau Đó Thái Tử quyết định từ bỏ lối tu khổ hạnh và bắt đầu pháp môn riêng của Ngài. Ngài đến dưới gốc cây Bồ Đề (Bodhi Tree) ngồi thiền định. Sau 49 ngày đêm thiền tọa, cuối cùng Thái Tử đã đạt được sự giác ngộ hoàn toàn và trở thành vị Phật có tên là Phật Thích Ca Mâu Ni, vào năm Ngài 35 tuổi. Sau khi giác ngộ, đức Phật đến Vườn Lộc Uyển gặp lại 5 người bạn đồng tu lúc trước và dạy cho họ pháp môn giác ngộ mà Ngài đã thành tựu để họ được chứng đạo. Bài pháp đầu tiên mà đức Phật giảng -- cũng gọi là chuyển Pháp luân tức lăn bánh xe Chánh Pháp -- cho 5 anh em ông Kiều Trần Như nghe và tu tập là Tứ Diệu Đế, bốn chân lý mầu nhiệm (Khổ, Tập, Diệt và Đạo Đế). Và đó cũng là lần đầu tiên đức Phật thiết lập Tăng Đoàn với 3 ngôi báu là Tam Bảo: Phật, Pháp và Tăng. Đức Phật đã tuần tự đi bộ khắp lưu vực Sông Hằng để giảng dạy về pháp môn giác ngộ và giải thoát từ đó cho đến khi Ngài nhập Niết Bàn lúc 80 tuổi tức là vào năm 544 trước công nguyên.

Hồi Giáo

Hồi Giáo là nhất thần giáo, là tôn giáo cũng từ tổ phụ Abraham nhưng dựa trên Kinh Quran, mà tín đồ Hồi Giáo tin là lời mặc khải của Thượng Đế cho Giáo Chủ Muhammad – sinh năm 570 tại Thành Phố Mecca của nước Ả Rập Saudi, Trung Đông, và mất năm 632 sau công nguyên.

Hồi Giáo tin rằng Thượng Đế là độc nhất và Hồi Giáo giữ được thông điệp nguyên thủy dù những thiên khải cũng từng bị đổi thay một phần nào đó qua thời gian, nhưng Kinh Quran thì được xem như là lời mặc khải tối hậu từ Thượng Đế. Những thực hành của tín đồ Hồi Giáo gồm có cầu nguyện mỗi ngày, ăn chay trong thời gian mùa lễ Ramadan, giúp đỡ người nghèo, và hành hương vùng Thánh Địa Mecca ít nhất một lần trong đời.

Theo phúc trình từ cơ quan nghiên cứu PBS của Hoa Kỳ, vào năm 2009, trên thế giới có khoảng từ 1.2 tỉ tới 1.5 tỉ tín đồ Hồi Giáo, hay khoảng 20% của 6.8 tỉ dân số mặt đất, với 60% ở Châu Á, 20% ở Trung Đông và Bắc Mỹ.

Tại Ấn Độ hiện có khoảng 150 triệu tín đồ Hồi Giáo. Chính vì có dân số Hồi Giáo đông như vậy nên, Ấn Độ là nước có tín đồ Hồi Giáo đông hạng thứ 2 trên thế giới, sau Nam Dương (Indonesia).

Hồi Giáo đến Ấn Độ vào thế kỷ thứ 7 sau công nguyên theo đường buôn bán của các thương gia Ả Rập gốc tín đồ Hồi Giáo vào Bờ Biển Malabar. Mãi cho đến thế kỷ thứ 12, Hồi Giáo mới truyền bá tới miền Bắc Ấn Độ và cũng kể từ đó thâm nhập vào văn hóa và tôn giáo của Ấn. Đền thờ Hồi Giáo đầu tiên được xây dựng tại Ấn Độ vào năm 629 sau công nguyên, tại Kodungallur, Kerala, lúc Giáo chủ Muhammad còn sống.

. . . . . . . . .

Thiên Chúa Giáo

Thiên Chúa Giáo là tôn giáo lớn hàng thứ 3 tại Ấn Độ, với gần 25 triệu tín đồ, chiếm 3% tổng dân số.

Có thể nói, Thiên Chúa Giáo có một quan hệ đặc biệt với Ấn Độ mà ngoại trừ các tôn giáo được khai sáng tại Ấn Độ không một tôn giáo nào bên ngoài có được, kể cả Hồi Giáo là tôn giáo được truyền vào đây lâu đời. Lý do Thiên Chúa Giáo có mối quan hệ đặc biệt với Ấn Độ là vì chính Chúa Jesus – từ năm 12 đến 30 tuổi -- đã từng đến Ấn Độ để học đạo [phần nhiều là học Đạo Phật] rồi trở về Do Thái để khai sáng Thiên Chúa Giáo. Chưa hết, sau khi Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá nhưng được cứu sống, Ngài đã trở lại Ấn Độ sống thời gian còn lại của cuộc đời và từ trần ở đó.

Về mặt sử liệu hiện có, thì Thiên Chúa Giáo được truyền tới Ấn Độ vào năm 52 sau công nguyên do một trong những tông đồ của Chúa Jesus là Thánh Thomas lần đầu tiên đến Kodungallur tại Kerala để thành lập cộng đoàn Thiên Chúa Giáo cho người Do Thái di dân sống ở đây. Như thế, sự có mặt của Thiên Chúa Giáo tại Ấn Độ cũng đồng thời với sự có mặt đầu tiên của Thiên Chúa Giáo trên thế giới. Đây cũng là điểm đặc biệt của Thiên Chúa Giáo tại Ấn Độ. Kiến trúc nhà thờ có mặt xưa nhất trên thế giới mà được xây dựng bởi Thánh Thomas vào năm 57 sau công nguyên có tên là Thiruvithamcode Arappally hay Thomaiyar Kovil tại Quận Kanyakumari của Tamil Nadu, Ấn Độ. Ngôi nhà thờ này hiện đã trở thành trung tâm hành hương quốc tế có tên St. Thomas.
. . . . . . .

Kết Luận
Ấn Độ là quốc gia có dân số lớn hàng thứ 2 trên thế giới và là nền dân chủ lâu đời nhất tại Á Châu. Ấn Độ cũng là nơi sản sinh ra nhiều vĩ nhân kiệt xuất của nhân loại về tôn giáo, triết học, khoa học, văn học, và chính trị. Sở dĩ Ấn Độ có được các ưu điểm như thế vì đất nước này là lãnh địa phát sinh ra nhiều tôn giáo lớn với những ảnh hưởng và đóng góp rộng khắp vào sinh hoạt xã hội không chỉ riêng cho Ấn Độ mà còn cho cả nhân loại.

++++++++++++++++++++++

Tran Quoc Bao

 

 

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us