Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

Về Trang Văn Bút.
-------------oo0oo--------------

TẢN MẠN VỀ MÙI VỊ VĂN CHƯƠNG VÀ VÕ THUẬT

Nghiem Nguyen
To Tung Van Vu vbvnhn2011@yahoogroups.com Hien Tran Loi DUONG tien nguyen and 21 more... Today at 1:58 PM

---------- Forwarded message ----------
From: Vang Tho HUA
Date: 2014-11-27 13:50 GMT-08:00
Subject: TẢN MẠN VỀ MÙI VỊ VĂN CHƯƠNG VÀ VÕ THUẬT
To:


Kính mời đọc:

http://www.tinparis.net/thoisu14/2014_11_27_TanmanvemuiviVanChuongVoThuat_LaoMoc_CoivaymaKPVay.html

Trân trọng
TinParis.net

TẢN MẠN VỀ MÙI VỊ VĂN CHƯƠNG VÀ VÕ THUẬT
- LÃO MÓC -


Chắc chắn sẽ có nhiều văn hữu (VH) sẽ ngạc nhiên về chuyện tại sao “văn chương” và “võ thuật” lại có… mùi. Xin thưa số là như vầy:

Khi VH Dương Thành Lợi đưa lên diễn đàn bài viết “Tường trình về Đề nghị Minh Ước Liên Hoàn – Ghi nhận quyết định của hai văn hữu thụ ủy - Nguyễn Hữu Nghĩa phải công khai xin lỗi toàn thể văn hữu VBVNHN” thì trong một email ngay sau đó, VH Yên Sơn đã trả lời như sau:

“… Tôi không bao giờ ngợi ca sự gian tham, hung ác, bênh vực điều sai trái, bảo vệ người cố tình lầm lỗi, không tung hô phe đảng, bè nhóm làm hại tình đoàn kết của tập thể. Sỉ khí của một đại tôn sư của một môn phái không cho phép tôi làm điều đó…

… Có thể kiến thức luật pháp của tôi thua xa bạn nhưng kinh nghiệm tình người, kinh nghiệm tình đời tôi có thừa. Tới từng tuổi này, người ta có thêm giác quan đánh mùi kẻ tốt người xấu để làm bạn, để giao thiệp (do Lão Móc in đậm). Dù vậy lắm khi cũng sai. Ước mong tôi không lầm khi làm bạn với bạn, VH Dương Thành Lợi”.

Như vậy, theo VH Yên Sơn, “một người văn võ toàn tài” thì, cả văn chương lẫn võ thuật đều có mùi, phải không?

“Sỉ khí của một đại tôn sư của một môn phái (sic!)”. Bội phục! Bội phục! Vậy mà trước giờ Lão Móc lại cũng cứ tưởng võ sư Trương Nguyên Thuận thì cũng như các võ sư Phạm Huy Khuê, nữ võ sư Cẩm Bình của môn phái Vovinam ở San José. Bậy bạ thiệt! Bậy bạ thiệt! Xin “đại tôn sư” thứ lỗi!

Chưa hết! Ngoài địa vị của “một đại tôn sư của một môn phái”, VH Yên Sơn còn “có thêm giác quan đánh mùi kẻ tốt người xấu để làm bạn, để giao thiệp” của một nhà thơ.

VH Yên Sơn (Trương Nguyên Thuận) thiệt là lợi hại hết biết, Lão Móc này có mắt không tròng, xin lỗi “VH đại tôn sư” về tội “vô tri bất mộ!”

Trước khi tiếp tục tản mạn về mùi vị của văn chương và võ thuật, xin kể lại một chuyện được nghe lỏm về chuyện mùi vị văn chương, như sau:

“Có một anh nhà văn, nhà báo ở “xứ lạnh, tình nồng” qua miền Đông Bắc Hoa Kỳ gặp một anh thầy bói mù có tài ngửi mùi vị văn chương chữ nghĩa.

Anh nhà văn xứ lạnh nồng vừa đưa quyển sách, anh thầy bói bèn đưa cái mũi hít hít, ngửi ngửi, sau đó bèn phán rằng:

“Ta ngửi thấy mùi binh khí loảng xoảng. lẻng xẻng. Chắc chắn đây là quyển “Tam Quốc Chí diễn nghĩa” của La Quán Trung.”

Anh nhà văn, nhà báo bèn đưa tiếp một quyển sách khác. Anh thầy bói bèn nhấp nháy cặp mắt mù trắng dã, đưa cái mũi trâu hít hít và phán:

“Sách này có mùi son phấn. Chắc chắn phải là Hồng Lâu Mộng của lão Tào Tuyết Cần.”

Anh nhà văn nhà báo xứ Lá Cây Phong bèn len lén đưa tiếp một quyển sách khác. Lão thầy bói mù đưa tay bịt mũi, khịt khịt:

“Sách vở gì mà có mùi như mùi… như chuột chết... Không phải, đây là mùi “phân bắc, phân xanh”. Có phải đây là quyển “Dọn Đường Về Nước”?

Anh nhà văn, nhà báo xứ lạnh tình nồng đã len lén lỉnh đi nơi khác vì cái quyển sách mà ông thầy bói mù ngửi có mùi “phân bắc, phân xanh” chính là quyển sách của anh ta.”

“Một bậc đại tôn sư” - như VH Yên Sơn đã tự xưng -, lại có thêm “giác quan đánh mùi kẻ xấu người tốt” chắc dư sức biết nhà văn, nhà báo có tác phẩm nặng mùi “phân bắc, phân xanh” trong câu chuyện kể trên.
*

Nói về chuyện mùi vị văn chương mà không kể về chuyện có nhà thơ trong VBVNHN chắc là bị bệnh thối mũi nên bảo là VH của mình có mùi “chó tóc đỏ, chó mắt nâu”.

Có VH lại chắc là bị con ngáo ộp Việt Cộng ám ảnh nên nhè đưa cái mũi thối ngửi bậy rồi phán rằng: “VH của mình có mùi “phân của VC”.
*

Tôi đã trình bày trong 2 bài “Cái huông Văn Bút lại tái diễn trong Đại Hội BV kỳ X” về những đánh phá trong Đại Hội VBVNHN kỳ IX. Tôi sẽ tiếp tục trình bày trong bài thứ 3.

Chuyện lạ là Đại Hội VBVNHN kỳ X bị đánh phá từ trong đánh ra, từ ngoài đánh vào. Đánh phá rất ư không có chút văn chương, chữ nghĩa. VH này thì bảo VH kia là “vô liêm sỉ”; VH kia bực mình bèn trả đũa là “võ biền”.

Có VH không đóng tiền niên liễm từ 1 năm tới 3 năm cũng nhào vô đòi gửi phiếu bầu, góp ý này nọ cứ như là bố con chó xồm.

Có VH đã gửi đơn rút tên ra khỏi VB cũng nhào vô cà khịa góp ý này nọ, chẳng ra làm sao cả.

Có cả một VH được xưng tụng là “Văn hữu lão thành” lại a thần phù nhảy vào viết bài mắng mỏ VH Thủ Quỹ VBVNHN Vũ Thùy Nhân là vô giáo dục, đòi gửi cho bà này sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư này nọ. Theo tôi, vị VH này “lão” thì có đấy; nhưng chưa “thành”. Những người được xưng tụng “lão thành” không ai lại đi làm những chuyện tẹp nhẹp như thế xem ra chẳng ra cái thể thống gì! Chưa hết! Lại còn giở trò ba vạ gửi thư “khiếu tố” về tôn giáo lên Đại Hội Đồng VBVNHN. Sao không thưa VH Vũ Văn Tùng lên VBQT cho nó oai?!

Những chuyện này thì cũng giống như anh nhà báo “phân bắc, phân xanh” NHN tự chứng tỏ mình là kẻ “già dái, non hột” đằng đằng sát khí khi dọa kiện VH Vũ Văn Tùng; nhưng lại bỏ chạy với bộ mặt “vàng như nghệ” khi bị chộ sẽ kiện lại!

*

Sau chuyện “Nhà thơ Cao Kiều Phong aka GS TS Cao Văn Hở, một chức sắc trong cái gọi là “Đại Hội Diên Hồng Thời Đại”, một người ngoài VB đã viết bài đánh phá VB, mới đây, lại thấy ông nhà văn Trần Việt Hải, cũng là một người ngoài VB, nhảy vào đánh hôi, lên tiếng chê bai ông Vũ Văn Tùng này nọ.

Lão Móc xin phổ biến lại một bài viết của tác giả Tú Nạc được đăng tải trên tuần báo Tiếng Dân cách đây 7 năm về những việc làm của ông nhà văn Trần Việt Hải. Nguyên văn như sau:

“MÙI VỊ VĂN CHƯƠNG

TÚ NẠC

Theo thiệp mời đăng trên tuần báo Tin Việt New số 559, ra ngày thứ Năm 02-08-07 tại San Jose thì, Văn Đàn Đồng Tâm do cô Elizabeth Bích Liên (BL) còn có bút hiệu là Trang Bích Diễm cũng là Trưởng nhóm Văn Đàn Đồng Tâm miền Bắc Cali có “trân trọng kính mời” đồng hương đến tham dự buổi Hội Ngộ Mùa Hè vào ngày 01-09-07. Theo thiệp mời thì Hoa hậu Bích Liên, chủ nhân một số thẩm mỹ viện, là sáng lập viên Hội Bích Liên Charity Foundation, hiện là Ủy viên Tham vấn Kế hoạch thành phố San Jose - nghe nói cô BL… có chức này là do ông Thị Trưởng Chuck Reed ban cho. Ông Thị Trưởng này coi bộ hạp với các cô có tên dính líu tới hoa sen (là loài hoa gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn): hết ban chức cho “nghiệp chủ thẩm mỹ” Bích Liên lại đi ủng hộ cô “thương gia hải sản” Hon Liên! Cũng theo báo chí thì cô “công nương Tham vấn” BL cũng đã được Ban Đại diện CĐ Người Việt của 2 ông đảng viên cao cấp của đảng Việt Tân Hoàng Thế Dân, Phạm Quốc Hùng “bổ nhiệm” làm Phó Chủ Tịch. Theo đài Á Châu Tự Do thì, “thạc sĩ thẩm mỹ” Bích Liên cũng đã về Việt Nam xây cầu tình thương, cứu giúp dân nghèo và cũng đã bay tuốt luốt qua Cao Miên mở lòng từ bi “đại bác” chữa bệnh cho những người mù - giống như ông nhà văn trẻ Đỗ Vẫn Trọn của Hội Giúp Người Mù Bắc Cali mấy năm trước đây (?). Bèn có thơ rằng:

Hoan hô Trang Bích Diễm (1) kiều
Dưới trướng qui tụ rất nhiều “danh nhân!”
Nhà thơ có Võ Thạnh Văn
Đao to, búa lớn đã thành thói quen
Nhà văn thì có Chinh Nguyên
Chính danh đệ tử lão huynh Sơn Điền
Lại thêm nhà văn Hạo Nhiên
Sông Trà, núi Ấn danh rền khắp nơi!
Đúng là cái chuyện động trời
Văn chương hải ngoại: nặng mùi Nghệ An! (2)
Hết Văn Bút tới Văn Đàn
Khiến người cầm bút ngỡ ngàng xiết bao!
Đúng là cái chuyện cơ cầu
Chuyên viên thẩm mỹ nắm đầu văn nhân!
Đúng là những kẻ nhố nhăng
Chẳng cần phân biệt ngọn ngành trắng đen
Văn chương chữ nghĩa thánh hiền
Làm sao có chuyện đem tiền ra mua?
Vậy mà có kẻ hồ đồ
Dùng đô-la để diễn trò nhố nhăng!
*
Đúng là công đức tu hành
Nên… sư che lọng, Mán mường ngồi xe! (3)

Chú thích:

(1) Trang Bích Diễm là bút hiệu của bà chủ thẩm mỹ viện Bích Liên. Trong ban tổ chức Hội Ngộ Mùa Hè của cái gọi là “Văn Đàn Đồng Tâm” do đại văn hào Trần Việt Hải thành lập có thấy tên các ông nhà văn, nhà thơ Võ Thạnh Văn, Chinh Nguyên, Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích, Mạc Phương Đình.
(2) Lấy ý từ 2 câu thơ của Cao Bá Quát: “Ngán thay cái mũi vô duyên/Câu thơ Thi xã – con thuyền Nghệ An”
(3) Theo ý hai câu:
“Công đức tu hành sư có lọng
Xu hào rủng rỉnh Mán ngồi xe”.

TÚ NẠC
*

Xin thưa ông nhà văn Trần Việt Hải là người đã khai sinh ra cái “Văn Đàn Đồng Tâm” và có khả năng “biến” một chủ nhân thẩm mỹ viện là bà Bích Liên thành nhà văn Trang Bích Diễm, Trưởng nhóm Văn Đàn Đồng Tâm ở San José. Vì vậy, nên văn chương của Văn Đàn này sực nức mùi son phấn.

Do đó, chuyện “ông nhà văn dựng nhà văn” Trần Việt Hải tiếp tay với “nhà báo phong Vương, nhà văn phân bắc, phân xanh” Nguyễn Hữu Nghĩa để đánh phá Đại Hội VBVNHN kỳ X đâu có phải là chuyện lạ.

Đây chỉ là chuyện “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” không hơn, không kém!

tieng-dan-weekly.blogspot.com

LÃO MÓC

 

 

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us