Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
Về Trang Văn Bút.
-------------oo0oo--------------
LỜI KÊU GỌI THA-THIẾT
Thong NguyenTo VBVNHN2011@yahoogroups.com NhipCauVanHuu@yahoogroups.com
BCC me Today at 8:36 PM
LỜI KÊU GỌI THA-THIẾT
Tôi nhận được những lời kêu-gọi tha-thiết sau đây:
- Kêu gọi ngưng chiến của VH Đăng Nguyên (hơn 24 giờ qua)
- Kêu gọi các VH đại-diện vùng và các VH lên tiếng về nghị-trình ra mắt LD Phục Hưng Nam Cali của VH Ninh Thuận (được lập lại lời kêu gọi từ nhiều ngày qua)
- Kêu gọi CT VVTùng sửa lại chương-trình nghị-sự đại-hội của VH Lê Thị Ánh (hơn một ngày qua)
Có thể có thêm những lời kêu gọi tha-thiết khác nữa mà tôi không nhận được cũng như nhiều email của tôi gởi lên VBVNHN11 mà không bao giờ thấy có mặt. Ít ra, ba lời kêu-gọi tha-thiết trên làm cho tôi phân-vân. Ba lời mang hai ý, mà theo ý này thì phản lại ý kia.
Lời kêu gọi ngưng chiến làm tôi liên-tưởng đến Hiệp Ước ngưng chiến Paris năm 1973 về cuộc chiến chống cộng ở nam Việt Nam. Cuộc ngưng-chiến, bên nào ở đâu thì ở đó, được gọi là "ngưng chiến da beo". Thật là vô cùng bất-công cho quân dân Miền Nam như chúng ta đã thấy, vì chúng ta tự-vệ trong khi Việt Cộng xâm-lăng. Tự-vệ vốn đã luôn luôn thua-thiệt, thêm vào cách giải-quyết ngưng chiến của đàn anh đồng-minh, Miền Nam bị bó tay một cách oan-ức và cuối cùng là mất trắng.
Tôi thiết-nghĩ, các VH không thiếu lương-tri và trí-tuệ để hành-sử sao cho thuận-tình và hợp-lí, không hẹp lòng mà nhường-nhịn nhưng cũng không nên xử sự theo khẩu-hiệu hay thái-độ không phân-biệt phải trái. VH TQ Bảo và một số VH đã nêu rõ chuyện nào cần phải ngưng, chuyện nào cần phải rõ cho cuộc bầu-cử VB được sáng-tỏ, nếu không thì sự thinh-lặng chỉ khiến VBVNHN đi đến chỗ băng-hoại. Mất VB vào tay VC rồi thì tha-hồ im.
Nguyễn Văn Thông
Nguyễn Văn Thông
-------oo0oo-------