Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

Về Trang Văn Bút.
-------------oo0oo--------------

Giãi Bày (và Xin Giúp Phổ Biến)



On Friday, November 7, 2014 7:17 AM, "Han Tranduc handuc43@yahoo.com [VBVNHN2011]" wrote:

Giãi Bày (và Xin Giúp Phổ Biến)

Kính thưa tất cả các Văn Hữu,

Chuyện bất đồng ý kiến trong Văn Bút sinh ra cãi vã (có lúc tới mức độ mạt sát nhau) đã có từ nhiều năm nay rồi, nhất là trong mùa bầu cử.

Riêng mùa bầu cử năm nay, chúng đang xảy ra tới mức độ trầm trọng mà tôi cũng bị chỉ trích và xỉ vả rất nặng lời. Thỉnh thoảng tôi cũng đã giải thích một số điều lẻ tẻ riêng về phần liên can tới tôi. Nay tôi xin giãi bày thêm với hy vọng đánh tan được sự căng thẳng đang xảy ra.

1). Hầu hết các VH vùng TNHK đều biết việc tôi đã mời các VH vùng TNHK dùng một bữa trưa thân mật, để rồi sau đó chỉ là hội viên thường có thời giờ sáng tác thôi. Quá bất ngờ, VH tiền nhiệm từ chức do các việc khiếu nại và tranh chấp của hai liên danh Đoàn Kết và Phục Hưng mà đến bây giờ tôi cũng chưa biết rõ chi tiết! Nhiệm vụ làm trưởng ban bầu cử đã đổ xuống hai vai tôi thật bất ngờ. Lúc đó tôi nhận định rằng cần phải có một thời gian để các việc khiếu nại tranh chấp lắng dịu xuống. Nhưng tôi đã lầm, chính khoảng thời gian này đã sinh ra bao nhiêu chuyện rắc rối cho tôi. (Tôi đã xụt xuống gần 10 pounds, bác sĩ gia đình nghi tôi bị cancer, ai quen tôi cũng đều nói “độ này ông Hân gầy quá”.

2). Việc tôi bị mạt sát mở đầu là việc 17 Vị mới gia nhập. (Bây giờ ld Phục Hưng kể công là đã phát triển thêm hội viên cho VB, trong các Vị này có nhiều là nhà văn nhà thơ nổi tiếng, số khác tuy không nổi tiếng nhưng đủ điều kiện qui định trong Nội Quy để gia nhập VB. Trái lại, ld Đoàn Kết mạt sát tôi là âm mưu. Tôi ở giữa kẹt cứng.)

Như vừa nêu trên, chuyện cãi vã nhau giữa hai ld Phục Hưng và Đoàn Kết đã bắt đầu từ nhiều tháng trước. Tôi tưởng cần có một thời gian để nó lắng dịu xuống, nhưng tôi đã lầm. Vài ngày sau khi ra thông báo ngày bầu cử, ld Phục Hưng đưa cho tôi 17 đơn xin gia nhập VB với những bằng chứng thơ văn. Tôi thấy một lúc mà có nhiều Vị gia nhập như vậy là việc bất thường, tôi không ký. Ngày hôm sau, họ lại đem tới nữa, tôi vẫn không ký; họ nói với tôi là các Vị này có đủ điều kiện như nội quy VBQT, VBVNHN, VB Vùng TNHK qui định, tại sao ông không ký, mai chúng tôi đến nữa và mang theo các bản nội quy. Tối hôm đó, tôi xem các bản Nội Quy thì quả là nội quy có những phần dễ dãi cũng như đôi khi luật pháp của một nước có vài khe hở vậy. Đêm đó tôi không ngủ được. Sáng hôm sau (lần thứ 3), họ đưa Phiếu Gia Nhập tới và tôi đã “Cũng liều nhắm mắt đưa chân” và đã ký. Ngay sau khi thông báo danh sách VH cử tri mới, tôi bị đánh tơi bời với mỗi ngày hàng tá bài mạt sát nặng lời. (Sau này tôi đề nghị, để tránh trường hợp này tái diễn, người mới gia nhập có đóng niên liễm phải sau một năm mới được bầu thì bị ông Cung Vũ đánh. Tôi nghe nói có vùng nào đó cũng mới thu nhận 21 hội viên nhưng không bị đánh. Người ta chỉ nhắm đánh tôi thôi!)

3). Tôi đã đoán đúng là ngày bầu cử họ sẽ không cho bầu cử xong; do đó ngày bầu cử chỉ dám cho truyền thông (truyền hình và báo chí) và các VH vào phòng là vậy. (Tuy nhiên ông Cao Văn Hở (ngoài VB) do bà Ninh Thuận đưa vào và nói lung tung trước ống kính truyền hình). Vợ tôi chỉ dám đứng ngoài hành lang nhìn vào nhưng sau này bà Ninh Thuận tố cáo là vợ tôi cũng vào phòng và cũng bầu phiếu nữa!

Dưới sự chứng kiến của truyền thông và 3 VH kiểm phiếu qua Bưu điện còn dán kín, kết quả là ld Phục Hưng 31 phiếu. ld Đoàn Kết 17 phiếu, 1 bất hợp lệ, 1 phiếu trắng. Tôi phải tuyên bố là ld Phục Hưng thắng cử. (Tôi đâu dám làm khác được!)

4) Liên danh Đoàn Kết tố cáo tôi rất nhiều điều khác nữa. Họ liên tục nhắc đi nhắc lại mỗi ngày nhiều lần bằng e-mails theo kiểu khủng bố tinh thần tù binh và tuyên truyền nhồi sọ của các chế độ độc tài vậy. Nay tôi xin giãi bày một số điều cần thiết.

a). “Không chào cờ, đợi đến khi nhắc mới làm.” Trước khi khai mạc, tôi đã hai lần đọc chương trình có cả mục chào cờ. Băng nhạc chào cờ và mặc niệm đã sẵn sàng rồi. Nhưng ngay sau khi tuyên bố khai mạc, từ ba góc cạnh khác nhau, ba người của ld Đoàn Kết to tiếng đòi đối chất tôi lảm ngơ cứ tiến hành cuộc bầu cử. (Sau này họ tố cáo là độc tài bịt miệng). Qúy VH đã rõ, việc đối chất đã kéo dài trước đó mấy tháng rồi. Đây chỉ là chiến thuật của họ gây xáo trộn để không bầu cử được mà thôi. Chính vì phải đối phó với 3 người to tiếng như vậy, nên tôi hơi “quýnh”. Chuyện nhỏ bằng con dế mèn mà họ vẽ to bằng con khổng long để đánh. Họ cố gắng chụp nón cối vào tôi mà!

b). La lối trong phòng bầu cử đòi hỏi tôi phải công bố VH nào bầu cho ld nào. Sau này không những họ đánh trên e-mails mà còn viết bài đăng trong Báo Thời Luận rằng không thỏa mãn đòi hỏi này là một trong nhiều âm mưu lớn của tôi. Tôi trình bày cho độc giả BTL rằng họ đòi hỏi tôi phải làm một điều phạm pháp: tiết lộ việc bỏ phiếu kín của cử tri.
Sau đó vài tuần, chính ld Phục Hưng cũng yêu cầu tôi công bố VH nào bầu cho ld nào nữa! Thật lạ, sống ở Mỹ mang danh là nhà thơ nhà văn mà chẳng để ý gì đến luật pháp của Mỹ mới lạ đời.

c). Chỉ cho tên VH cử tri mà không cho địa chỉ và số phone. Lúc chưa bầu, tôi nghĩ rằng họ gài tôi vào cái bẫy vi phạm luật pháp tiết lộ “privacy” của người khác. Nhưng sau này họ cứ đánh mãi trên e-mails tôi mới biết rằng họ là nhà thơ nhà văn ở Mỹ mà chẳng cần biết luật pháp của Mỹ mới lạ đời.

d). Tự động loại bỏ một số VH cũ không cho họ bầu, tại sao không nhắc họ đóng niên liễm để họ bầu. Thật là một sự đòi hỏi không thể làm được. Các Vị này đã từng là hội viên VB, đã chán ngán VB nên âm thầm rút lui bằng các không đóng niên liễm nữa, có Vị đã 5 năm rồi. Bây giờ họ đòi hỏi tôi năn nỉ các Vị này đóng niên liễm để bầu!

Kính thưa tất cả các Văn Hữu,
Nói tóm lại, việc kết nạp 17 vị mới là hợp lệ nhưng nó ở trong trường hợp không bình thường do khe hở của Nội Quy chưa hoàn chỉnh.

Cũng vì thấy bất bình thường như vậy, nên trong số 17 Vị này có mấy Vị không bầu, các Vị bầu thì không phải ai cũng bầu cho bên mời họ vào VB. (Sau này tôi trình bày rằng làm đúng theo Nội Quy là một việc, lấy được cảm tình của cử tri để họ bầu cho mình lại là việc khác hẳn. Tôi cũng bị đánh.)

Bây giờ ld Đoàn Kết, ông Yên Sơn, và ông Cung Vũ đòi hỏi tôi phải “giải quyết” việc bầu cử Vùng TNHK. “Giải quyết” ở trường hợp này là gì? Theo thiển ý của tôi, nó là sự đòi hỏi phải đảo ngược kết quả bầu cử: ld được 31 phiếu thua, ld 17 phiếu thắng, chứ còn hiểu khác làm sao được đây!

Kính thưa tất cả các Văn Hữu,
Cho dù tôi bị xỉ vả đến mức độ nào chăng nữa, cho dù tôi bị lưỡi gươm kề cổ, tôi cũng không dám đảo ngược kết quả cuộc bầu cử.
Chân thành,

Trần Đức Hân

 

 

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us