Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
-------------oo0oo--------------
Trang Thời Sự

--------o0o--------
NHỮNG AI CÒN TỰ NHẬN LÀ NGƯỜI TỊ NẠN CỘNG SẢN XIN CÙNG NGHE VÀ ĐỌC BÀI BÌNH LUẬN CỦA CHÂN NHƯ, ĐỂ THỰC CHỨNG BÓNG MA CỘNG SẢN ĐANG TRỞ LẠI TRÊN NƯỚC MỸ
- Trước hiện trạng chính trị Hoa Kỳ thật nhiều rối ren và đầy ưu tư, chúng tôi xin bạn Chân Như hoan hỉ cho phép được ghi lại bài Bình Luận bằng văn viết, hầu người Việt Tị nạn Cộng sản hiểu thêm và thực chứng BÓNG MA CỘNG SẢN ĐANG TRỞ LẠI TRÊN NƯỚC MỸ - Thục Vũ

https://www.youtube.com/watch?v=tQkJL4hRIRI
Thưa quý vị,
Đã hơn nữa thế kỷ kể từ khi Hoa Kỳ chiến thắng trong cuộc chiến ý thức hệ với Cộng sản, vậy mà hôm nay bóng dáng của nó lại đang thấp thoáng trở về.
Không còn là những đảng viên bí mật núp bóng trong thời MCY mà là những chính trị gia đường đường chính chính nói về xã hội chủ nghĩa dân chủ, về bình đẳng, công bằng xã hội và thức tỉnh.
Nghe qua thì có vẻ đẹp đẽ, nhưng đằng sau những cái chữ ấy lại là cùng một giấc mộng xưa. Một xã hội bị kiểm soát bởi nhà nướ, nơi con người phải nghĩ, nói và sông theo chuẩn mà một nhóm người áp đặt.
Thưa quý vị, trong thập niên 40 và 50 thì cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều đông lòng chống cộng sản. Nhiều người bị điều tra, bị sa thải và chủ nghĩa Marx bị xem là mối đe dọa với nước Mỹ. Nhưng mà tư tưởng cộng sản nó không chết. Nó chỉ lẩn xuống đáy xã hội chờ thời cơ.
Họ không nói về cách mạng bằng súng đạn, mà nói bằng trường học, phim ảnh, truyền thông và giáo dục. Họ biết rằng nếu mà chiếm được tâm trí giới trẻ thì sớm muộn gì chính quyền cũng sẽ thuộc về họ.
Sau khi bị Quốc hội và FBI truy quét thì nhiều phần tử cộng sảnddax chạy sang hoạt động trong các tổ chức văn hóa cấp tiến núp dưới danh là nghiên cứu xã hội, bình đẳng chủng tộc, văn học nhân bản. Họ bỏ búa liềm, cất cờ đỏ, nhưng mà giữ nguyên tư tưởng chống tư bản và chống truyền thống.
Những năm 1960 -70 khi mà phong trào phản chiến và Hippy bùng nổ, cộng sản đã tìm thấy cái đất mới trong giới thanh niên. Các nhóm như hội sinh viên vì xã hội dân chủ, phong trào khí tượng ngầm... mang khẩu hiệu phản đế quốc , giải phóng con người, tất cả đều xuất phát từ gốc của Marxist. Nhièu người trong số đó sau này trở thàng giáo sư, ký giả và nhà làm chính sách trong chính quyền của Obama.
Từ Marx và Lenin đến chủ nghĩa cấp tiến ngày nay, nó chỉ khác cái vỏ chứ không có khác cái ruột! Họ không còn nói đến đấu tranh giai cấp mà họ nói đến công bằng giới tính, bình đẳng chủng tộc, chính trị bản sắc.

Tất cả đều mang một mẫu số chung chia con người ra từng nhóm, gieo sự oán giạn giữa họ rồi đòi nhà nước đứng ra phân phối lại công bằng. Chủ nghĩa ấy nay có một cái tên mới, chủ nghĩa thức tỉng giả tạo. Đó là một thứ đạo đức rởm luôn nhân danh công lý để trừng phạt những ai không nói theo ngôn ngữ của họ.
Cái tài của họ là biết đổi áo để sống lâu. Thế hệ Marxist mới không có hô vô sản toàn thế giới liên hiệp lại, mà nói hãy giải phóng giới tính, hãy chống đặc quyền da trắng, hãy xóa bỏ giới hạn truyền thống.
Mỗi phong trào nghe qua đều có vẻ nhân đạo lắm, nhưng khi ráp lại thì ta thấy cả một hệ thống tư tưởng muốn phá sập trật tự cũ. Đúng như Marx từng viết, phải phá bỏ nền tảng truyền thống để xây xã hội mới.
Từ chủ nghĩa Marx cổ điển họ đã chuyển sang chủ nghĩa Marx mới, rồi chủ nghĩa Marx văn hóa và cuối cùng là chủ nghĩa Marx Thức Tỉnh. Điểm chung họ dùng văn hóa cảm xúc và đạo đức giả để kiểm soát ngôn luận thay cho nhà tù và súng đạn.
Trong quá trình đó thì cánh tả cực đoan đã tìm cách chiếm lấy đảng Dân chủ, vốn từng là một đảng ái quốc và ôn hòa. Khi Barack Obama lên nắm quyền, thì nhiều người tin vào hy vọng và thay đổi. Nhưng, ít ai biết được trong thời kỳ đó, mầm mống xã hội chủ nghĩa dân chủ đã bắt đầu bén rễ!.
Ngày nay chúng ta thấy những khuôn mặt như: Alexandria Ocasio- Cortez (AOC) hay Zohran Mamdani...công khai tự nhận theo xã hội chủ nghĩa dân chủ. Khi Hakeem Jeffries lãnh tụ Dân chủ tạ Hạ viện tuyên bố ủng hộ Mamdani trong cuộc đua chức thị trưởng ở Newyork, thì đã không còn là chuyện riêng của một cá nhân nữa, nó đã là dấu hiệu đảng Dân chủ đã để cộng sản bước hẳn vào dòng chính!.

Trong thập niên 90 sau khi Liên Xô tan rã thì nhiều người tưởng rằng chủ nghĩa cộng sản đã chết, nhưng thật ra nó chỉ thay hình đổi dạng. Thật vậy, trong nội bộ đảng Dân chủ một luồng tư tưởng gọi là phong trào cấp tiến đã nổi lên, với chủ trương nhà nước phải can thiệp sâu, phải tái phân phối tài sản, phải xây dựng công bằng. Đó là bước chuyển âm thầm, nhưng quyết định đưa đảng Dân chủ từ trung dung sang tả khuynh.
Khi Obama bước vào tòa Bạch Ốc, ông không chỉ là biểu tượng của chủng tộc, mà còn là cánh cửa mở cho cánh tả mới. Các nhân vật như: Valerie Jarret, Van jones, Susan Rice phần lớn đều xuất phát từ giới trí thức tả khuynh nắm cắc vị trí quan trọng trong chính quyền. Từ đó, tư tưởng xã hội chủ nghĩa đi vào dòng chính mà không ai nhận ra.
Đảng Dân chủ của John F Kennedy từng kêu gọi người dân Hoa Kỳ phục vụ tổ quốc, nhưng đảng dân chủ hôm nay lại đi kêu gọi nhà nước phải nuôi dân. Sự chuyển hướng đó không phải tiến bộ, mà là trượt giải! Họ không còn tin vào tự do cá nhân và trách nhiệm nữa, mà họ tin vào quyền lợi tập thể và sự ban phát của chính quyền...
Oct. 31, 2025-Posted by HoangLan
-------oo0oo-------



