Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
-------------oo0oo--------------
Trang Thời Sự
--------o0o--------
QUA CÁI CHẾT CỦA ANH CHARLIE KIRK: LÒNG VỊ THA, TÌNH THƯƠNG YÊU ĐẨY LÙI SỰ HẬN THÙ
NGUYỄN VẠN BÌNH
Ông Charlie Kirk, chủ tịch của tổ chức Turning Point USA, nhà hoạt động hăng say có quan điểm bảo thủ, đi quảng bá những giáo điều của Thiên Chúa Giáo đã thực hiện nhiều cuộc tranh luận với giới trẻ Mỹ tại các trường đại học của Hoa Kỳ đã bị bắn chết vào ngày 10-9-2025 tại khuôn viên của đại học Utah Valley khi anh đang nói về chuyển giới tính và lạm dụng súng ống. Ông hưởng dương 31 tuổi để lại vợ và hai con thơ.
Nghị can ám sát ông Charlie Kurk là Tyler Robinson, 22 tuổi nguyên sinh viên của đại học nầy. Mọi người nghĩ rằng Tyler Robinson giết Charlie Kurk do lòng hận thù vì không chấp nhận quan niệm sống của Charlie Kurk.
Thế nhưng qua cái chết của Charlie Kurk, mối hận thù lần lần đã phải lùi bước trước lòng vị tha và tình thương yêu của hai gia đình của nạn nhận lẫn nghi can và nhiều người dân Mỹ,
Điểm nổi bật nhất là qua hành động và lời phát biểu của bà Erika Kirk, người vợ của ông Charlie Kurk vào ngày 21-9-2025 vừa qua
Trước cử tọa hàng trăm ngàn người và trên một triệu người theo dõi qua màn ảnh TV
buổi lễ Tưởng Niệm cho ông Charlie Kurk tổ chức tại State Farm Auditium, Glendale, Arizona vào chủ nhật 21-9-2025, qủa phụ Erika Kurk, trẻ đẹp, học thức có hai con đã có bài điếu văn thật cảm động, nhiều tình người, cám ơn Thiên Chúa và ngợi khen việc làm của chồng mình đã làm cho hầu hết mọi người hiện diện phải rơi lệ.
. Bà Erika Kirk với giọng nghẹn ngào đã phát biểu:
Chồng tôi Charlie Kurk muốn giúp những người trẻ, những người trẻ như người đã tước mạng sống của anh.
Sau đó, bà nhìn lên trời và nói tiếp:
Trên cây thập tự giá, Chúa Cứu Thế của chúng ta đã nói: Lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết điều họ làm.
Rồi bà nghẹn ngào, khóc òa lên với mắt đẩm lệ nói tiếp:
Hỡi người trẻ kia. Tôi tha thứ cho anh. Tôi tha thứ cho anh ấy,vì đó là việc Đấng Christ đã làm và đó là điều Charlie cũng sẽ làm.
Thù hận không phải là câu trả lời cho thù hận.Câu trả lời từ Phúc Âm là tình yêu thương, mãi mãi là tình yêu thương.Tình yêu thương dành cho kẻ thù và tình yêu thương dành cho kẻ bách hại chúng ta.
Phải công nhận rằng bài diễn văn của Erika Kurk đầy lòng vị tha, nói lên sự yêu thương ngay cả với kẻ đã ra tay sát hại chồng mình. Vì trong vòng 11 ngày qua mọi người đều biết trong lòng bà và các con của bà thật đau khổ vô lường.Hành động của Erika Kirk không những cảm hóa được lòng của hàng triệu người mà ngay cả kẻ thù của mình.
Bên cạnh đấy, hình ảnh hai đứa con thơ của ông Charlie Kurk đã hỏi Mẹ mình khi thấy vắng bóng Ba: Mẹ ơi !Ba đâu rồi? (Mom, where is daddy?).Trong ngày tang lễ, hai con của ông Charlie đến bên cạnh quan tài,nhìn vào thân xác của Ba mình mà nói: Ba ơi ! chúng con thương Ba .(Daddy, we love you !), Thật là quá đau thương và cảm động.
Cha mẹ của ông Charlie Kurk là ông bà Robert & Kathryn Kirk đã qúa đau khổ, lòng quặn thắt vì thương tiếc và có nhiều đêm không ngủ trước sự ra đi của người con trai yêu dấu của mình.
Đặc biệt là hành động quá khó khăn và đau khổ đối với cha mẹ của anh Tyler Robinson là ông bà Matt & Amber Jones Robinson trước việc làm của con trai mình. Sau khi ám sát Charlie Kurk, anh Tyler Robinson đã thú tội với cha mẹ mình và ngỏ ý muốn tự sát. Ba mẹ của Tyler vì tình thương con đã ngăn cản hành động tự sát nầy nhưng không tránh được sự đau lòng khi quyết định đưa nạp con trai của mình ra đầu thú với nhà chức trách. Ông Matt cũng tuyên bố từ chối nhận số tiền thưởng của tỷ phú Bill Ackman là 1 triệu 150 ngàn mỹ kim cho ai cung cấp thông tin hay bắt giữ nghi can, Ông Matt cho biết: “Là người cha mà phải giao nộp con trai cho nhá chức trách là một việc làm quá khó khăn. Nhưng tôi đã làm.Nhưng khi nhìn thấy sự đau khổ của gia đình Charlie Kurk, không cha mẹ nào có thể chịu đựng được..Đó là lý do tất cả tiền thưởng phải thuộc về họ.Bởi vì, công lý phải đứng về phía các nạn nhân mà không thuộc về kẻ có tội.”
Nhưng gia đình của Charlie Kurk cũng không nhận số tiền nầy và đã xung vào quỹ từ thiện cho người nghèo khổ.
Hình ảnh thật đẹp, đáng ngưỡng mộ khi thấy hai ông Matt Robinson và Robert Kurk đã ôm nhau khóc xem nhau là bạn thay vì là kẻ thù của nhau.
Nhìn lại các sự việc xảy ra, chúng ta phải nhận rằng các thủ phạm muốn giết ông Trump vào ngày 13-7-2024 tại Butler, Pennsylvania là Thomas Matthew Crooks mới 20 tuổi. Nay đến Tyler Robinson đã ám sát Charlie Kurk tại Utah mới 22 tuổi.Lứa tuổi của họ còn quá trẻ và tương lại tốt đẹp đang đợi chờ. Nhưng chì vì còn trẻ tuổ,i dễ bị dụ dỗ, sai khiến nên đã đưa đến đến hành động thiếu suy nghĩ cặn kẻ mà làm hại người khác, hại cho gia đình mình và ngay chọ bản thận.Tôi nghĩ, nay ngồi trong nhà tù, Tyler Robinson chắc mới thấy thấm thía suy ngẫm lại hành động sai trái của mình.
Đúng như lời của Thiên Chúa đã dạy: Hãy thương yêu nhau như anh em. Thật thế, chỉ có tình thương yêu mới có thể tạo dựng mọi điều tốt đẹp cho nhau và đầy lùi được mọi hận thù./.
NGUYỄN VẠN BÌNH
Sep. 25, 2025-Posted by HoangLan
-------oo0oo-------