Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Nước mất không phải do giặc mạnh, mà do lòng dân ly tán chưa đoàn kết đứng lên chống giặc !

-------------oo0oo--------------

Trang Thời Sự

Vietlist.us

--------o0o--------

DUONG THANH LOI - NGÔ THANH HẢI MỘT DỊCH NHA TÂN THỜI?


---------- Forwarded message ---------
From: Nghiem Nguyen
Date: Sat, Mar 19, 2022 at 7:50 AM
Subject: "NGÔ THANH HẢI MỘT DỊCH NHA TÂN THỜI?" - LÃO MÓC-
To:



NGÔ THANH HẢI MỘT DỊCH NHA TÂN THỜI?
- LÃO MÓC-

Dẫn nhập: Tôi không ngạc nhiên khi Dương Thành Lợi, Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại công khai xóa bỏ lằn ranh Quốc Cộng. Ngày còn “vô danh tiểu tốt” (như nó thường tự nhận là “nobody know”), khi tôi viết bài “Ngô Thanh Hải – một Dịch Nha Tân Thời”, nó gọi điện thoại nài nỉ tôi: “Ngô Thanh Hải là bạn của em đó, đại ca”. Tôi trả lời: :”Bố của em, nếu làm sai, anh cũng... phê bình”. Sau đó tôi đã viết thêm hai bài nữa về anh Thượng Nghị Sĩ sắc tộc này.

Đại Hội VBVNHN kỳ XI hoàn toàn vi phạm Điều Lệ, Nội Qui vì có sự hiện diện của Ngô Thanh Hải và vợ anh ta. Tôi, vì bị đặt trước “chuyện đã rồi” nên đành ngậm đắng, nuốt cay chỉ vì kỳ vọng DTL sẽ làm được việc cho VBVNHN trong nhiệm kỳ của anh ta. Nhưng không ngờ chuyện lại vô cùng tác tệ như hiện nay: Dương Thành Lợi hiện nguyên hình là một tên, không những bị bệnh “ái kỷ” (lời chẩn bệnh của một Nhà Văn Bác Sĩ) mà lại còn mắc bệnh dâm loạn, y đã từng sách nhiễu phụ nữ, buộc phải công khai “xin lỗi”. Nay lại ngoại tình với bà PCT VBVNHN, bằng chứng là những hình ảnh bú-liếm mà người chồng của dâm phụ đã chiết xuất từ chính iphone của người vợ lăng loàn.

Điều tác hại lớn nhất là dtl đã tìm mọi cách phá nát VBVNHN bằng cách đặt điều, bịa chuyện với mục đích mạ lỵ, vu cáo, sỉ nhục những vị tiền nhiệm có công tái phục hoạt VBVNHN như cố văn thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh, nhà văn, y sĩ Thiếu Tá Trang Châu (Giải Thưởng Văn Học Nghệ Thuật VNCH với tác phẫm “Y Sĩ Tiền Tuyến”) và những đàn anh mà nó oán thù… bằng cách viết PHỊA SỬ: “Sơ Lược Lịch Sử VBVNHN” và lại được con mất dạy Cung Lan tự nguyện hiến thân làm tay chân, tiếp tay cho nó phổ biến trên website của VBVNHN.

Tôi chân thành xin lỗi các văn hữu trong VBVNHN cũng như các vị cầm bút tại hải ngoại vì đã nhìn sai con người của dtl nên trót tin và nâng đỡ nó “trên từng cây số” (nói theo tựa một bộ phim của Hungary) để ra nông nỗi hôm nay. Tôi đính kèm vài bằng chứng đực-cái của dtl:

Hình DTL và Người Tình.jpeg

DTL Chủ Tịch VBVNHN ngoại tình với Bà PCT VBVNHN

Môi xoay vòng đôi gò bồng đảo....jpeg

Như mọi người đều biết, theo sự tiết lộ của ông Thượng Nghị sĩ Canada Ngô Thanh Hải (NTH) thì khi trình Dự luật S-219 thì dự luật có tên “BLACK APRIL DAY”; nhưng Thủ Tướng Canada Harper “khuyên” nên đổi thành “JOURNEY TO FREEDOM” và NTH đã “vâng lời” Thủ Tướng Harper là người đã “ban cho” NTH chức Thượng Nghị sĩ!
Nhiểu bậc thức giả đã lên tiếng về việc làm thiếu liêm khiết trí năng của ông NTH như bác sĩ Trần Mộng Lâm, bác sĩ Trần Văn Tích, nhà báo Hữu Nguyên, nhà văn Trương Minh Hòa, luật sư, tiến sĩ Lưu Nguyễn Đạt và nhiều người khác. Đa số, không có ai đề cập đến việc linh mục Phan Văn Lợi (PVL), người lãnh đạo Khối 8406 ở trong nước (nhờ vào hào quang của linh mục Nguyễn Văn Lý vì sự tranh đấu kiên cường “Tự do tôn giáo hay là chết” của vị linh mục này), và sự lên tiếng của Nguyễn Quang Duy (NQD), theo dư luận thì NQD là một đảng viên Việt Tân, lãnh đạo Khối 8406 ở Úc châu, ngoại trừ nhà văn Trương Minh Hoà và tôi, Lão Móc đã lên tiếng.

Ngay sau khi NTH trình Dự luật S-219 gây nhiều tranh cãi thì lập tức, linh mục PVL lên tiếng át giọng:

“Ngày Quốc Hận hay Ngày Hành Trình Tìm Tự Do chỉ là hai mặt (tiêu cực và tích cực) của một vấn đề, một sự kiện: Ngày 30/4/1975 người dân VNCH uất hận vì mất nước, mất quê hương, mất tự do thì cũng ngay lập tức lên đường tìm tự do, đi tìm quê hương mới.

Không có gì để mà cãi nhau, khích bác nhau, chỉ tổ làm lợi cho CS, gây cười cho CS. Chớ nên có tâm địa hẹp hòi, tấn công những ai gọi nó là “Ngày hành trình tìm tự do”, vì tự cho rằng mình hiểu CS nhất, là thấm CS nhất, là chống Cộng số dách, là chống Cộng đích thực, là yêu nước đầy mình!?!

Nghị sĩ NTH vận động Quốc Hội Canada vinh danh ngày đó dưới khía cạnh tích cực. Điều đó thật đáng hoan nghênh. Chúng ta nên dồn sức để cùng nhau tranh đấu với kẻ thù chung duy nhất là đảng và chế độ CS tại VN”. Và ngay sau đó, NQD từ Úc đã phổ biến chi tiết VC đã thuê một công ty lobby ở Canada để lobby chống Dự luật S-219 (sic!) cùng lúc Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh tòa đại sứ VC ở Canada lên tiếng phản đối dự luật này.

Tôi đã lên tiếng về chuyện “bênh bậy, cãi bừa” của linh mục PVL khi ông linh mục này cong đít, cong đuôi lên tiếng bênh vực NTH, mỉa mai những người lên tiếng chống đối việc là “thay tên, đổi nghĩa”, “hiểu đúng nhưng (cố tình) dịch sai” “BLACK APRIL DAY” thành “JOURNEY TO FREEDOM DAY của ông Thượng Nghị sĩ NTH. Bằng chứng: chính cá nhân linh mục PVL đã ở lại, đã “tu chui”, “chịu thụ phong chui”, được “thừa kế sự nghiệp đấu tranh cho Tự do tôn giáo hay là chết” của linh mục Nguyễn Văn Lý bị VC bỏ tù trong nhiều năm qua!

Đến nay, dự luật S-219 đã thành luật. Và một số vị thức giả như bác sĩ Trần Văn Tích, cựu Đại tá Trần Doãn Thường - đã chết, nhà thơ Vĩnh Liêm, nhà báo Hữu Nguyên... đang vận động gửi kháng nghị thư phản đối việc thay tên, đổi nghĩa NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ đến Quốc Hội Canada. Dù QH Canada có xét đến kháng nghị thư này hay không thì cái luật S-219 thay tên, đổi nghĩa “NGÀY THÁNG TƯ ĐEN” thành “NGÀY HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO” cũng đã cho dư luận thấy là ông Thượng Nghị sĩ Ngô Thanh Hải “đã tự chôn vùi danh dự và liêm sỉ” của chính ông ta và đảng Liên Minh Dân Chủ mà ông ta lãnh đạo để đi theo “lộ trình 6 bước” của giáo sư Stephen B.Young mà nhiều năm trước đây ông Nguyễn Đình Huy đã đi! Và số phận của ông Nguyễn Đình Huy như thế nào chắc ông NTH và đồng đảng rõ hơn ai hết.

Phe cánh của ông Ngô Thanh Hải lập luận một cách yếu ớt là những vị chống đối luật S-219 là những người lớn tuổi, chống đối vì “ganh tị” với ông ta, linh mục PVL thì lớn tiếng mỉa mai những người lên tiếng phê bình việc làm ngược ngạo của ông NTH là để chứng tỏ ta đây chống Cộng số một, là thế này, thế kia! Theo nhận xét chủ quan của tôi, những người có lương tri và liêm sỉ đều nên lên tiếng về việc làm lợi bất cập hại của ông Thượng Nghị sĩ NTH. Trong cuộc hội thảo ngày 3 tháng 5 năm 2015 tại Montréal, khoa học gia Dương Nguyệt Ánh đã trả lời câu hỏi của một vị ở Cannada về luật S-219 như sau:

“ Dạ thưa, trước hết thì phải nói là khi mà những người ở Mỹ như Ánh khi mà được biết về cái đạo luật S-219 nhất là sau khi mà Canada đã pass cái đạo luật đó. Thì Ánh nói thật là trong lòng buồn vui lẫn lộn. Vui là mừng cho cộng đồng Gia Nã Đại gốc Việt đã chứng tỏ sự trưởng thành và sức mạnh của cộng đồng Việt ở đây. Vì thật ra chúng ta cũng chỉ là một con số nhỏ thôi so với toàn cõi Canada với người di dân khác mà đã vận động được như vậy thì không phải là một chuyện dễ, đó là điều chứng tỏ, một cái bằng chứng về sự trưởng thành của cộng đồng, đó là niềm vui, và bên cạnh đó cũng có một nỗi buồn rất lớn vì xin thú thật với tất cả quý vị, quan niệm của Ánh rất là khác.

Ánh quan niệm rằng quốc hận là ngày hận cho toàn cõi Việt Nam. Đó là ngày 30 tháng tư là cái ngày mà cả toàn cõi Việt Nam mất tự do và rơi vào tay của đảng CS. Chừng nào mà Việt Nam chưa có tự do thì chừng đó phải có ngày quốc hận 30 tháng tư và sau đó Ánh nghĩ là chúng ta có 2 mục đích khác nhau. Mục đích tổ chức Quốc hận là để nhắc nhở cho chúng ta và con cháu chúng ta đừng quên rằng mình được tự do nhưng trên 80 triệu người Việt Nam chưa có tự do và chừng nào Việt Nam chưa có tự do thì tất cả chúng ta vẫn phải có bổn phận phải tranh đấu cho Việt Nam được tự do.

Giống như ngày xưa chúng ta có ngày quốc hận là 20 tháng 7 kỷ niệm ngày chia đôi đất nước Việt Nam, ngày đó miền Nam vẫn giữ ngày 20 tháng 7 là ngày quốc hận chứ không có đổi là ngày hành trình cho tự do để mừng cho những người, hàng triệu đồng bào miền Bắc đã may mắn di cư từ miền Bắc vào miền Nam. Còn mục đích thứ hai mà ông (người đặt câu hỏi) vừa nói là một mục đích rất quan trọng như chúng ta ngoài chuyện chúng ta mừng là chúng ta đến được đất tự do nhưng chúng ta cũng muốn có một cái phương tiện, một cái cách, để mà nhân một cái dịp để mà giải thích cho những người Canada và cho con cháu chúng ta về ý nghĩa tại sao mà có mặt cái cộng đồng người Việt Nam tại đây. Ánh nghĩ rằng cái mục đích đó rất quan trọng nhưng giá mà chúng ta chọn một ngày khác. Ngày đầu tiên mà người tị nạn Việt Nam được đặt chân đến Canada chẳng hạn hay là ngày mà chính phủ Canada ký sắc lệnh ban hành chấp thuận cho người Việt Nam được đến tị nạn tại Canada chẳng hạn. Nếu chúng ta có hai ngày đó riêng ra thì sẽ không có ai chống đối và không có những sự tranh cãi rất là đáng tiếc ở trong cộng đồng chúng ta. Đáng lẽ là chúng ta phải cùng nhau rất là mừng, nhưng có người mừng có người không mừng, có người buồn có người giận dỗi v.v...

Trong khi thật ra cái bên chống hay là bên đồng ý, tất cả chúng ta đều cùng một lòng cả, chúng ta đều muốn hướng về quê hương Việt Nam. Người ủng hộ hay là không ủng hộ dự luật đó như Ông (người đặt câu hỏi) vừa nói đều thật ra là như người Mỹ vẫn nói :” We agree to disagree” chúng ta đều cùng một lòng hướng về quê hương Việt Nam. Nhưng chỉ là chuyện rất đáng tiếc là ngày quốc hận và ngày hành trình cho tự do bị dồn vào làm một. Vì như vậy Ánh vẫn muốn là, mình giữ nguyên ngày quốc hận là ý riêng của Ánh thôi là để giữ nguyên ý chí phục thù, mình luôn nhắc nhở mình, con cháu mình là chừng nào Việt Nam chưa có tự do thì phải có ngày quốc hận. (Trích từ “Những lời nhận định của Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh về Luật S-219 trong buổi hội thảo do Cộng đồng Người Việt tự do vùng Montréal tổ chức. Do PN ghi lại từ youtube. Xin xem các bài viết của bà Hoàng Lan Chi về vấn đề này).

Trong thư trả lời một bài viết của giáo sư Stephen B.Young về “lộ trình 6 bước”, nhà văn VC Dương Thu Hương có kể về chuyện Dịch Nha như sau: “Dịch Nha là đầy tớ của Tề Hoàn Công, một ông vua thời Đông Chu. Một ngày, Tề Hoàn Công đùa bỡn Dịch Nha, nói rằng:

-Ta đây, món ngon vật lạ trên rừng, dưới biển đều đã nếm đủ. Chỉ có mỗi thịt người là chưa biết đến mà thôi.
Ngày hôm sau, Dịch Nha dâng cho vua một mâm thịt ngào ngạt hương thơm. Tề Hoàn Công thưởng thức một cách khoái trá, sau đó hỏi:
-Thịt gì mà ngon vậy?
Dịch Nha đáp:
-Thịt người.
Tề Hoàn Công hốt hoảng:
-Lấy đâu ra?
Dịch Nha đáp:
-Bẩm chúa công, đó là thịt đứa con trai của hạ thần, nó vừa đầy 3 tuổi. Vì chúa công chưa bao giờ được dùng thịt người nên thần thịt nó cho chúa công xơi.
Quả nhiên, Dịch Nha trở thành sủng thần cùng với Thụ Điêu và Khai Phong khuynh loát triều đình sau khi Quản Trọng chết.
Đây là lời của Tề Hoàn Công nói với Quản Trọng khi ông tể tướng này can vua chớ nên gần gũi bọn nịnh thần:
-Dịch Nha làm thịt con cho ta ăn, thế là yêu ta hơn yêu con, còn nghi ngờ gì nữa”.
Sau khi kể xong câu chuyện “thịt con dâng vua” của tên “bồi thần” Dịch Nha thời Đông Chu liệt quốc, DTH kết luận:
“Một kẻ, vì cuộc đầu cơ chính trị, tự tay giết con đẻ của mình lại tự xào nấu thành món ngon tuyệt vời để dâng vua nếm, kẻ đó phải là sản phẩm độc nhất vô nhị trên cõi đất này”.

Theo Lão Móc (LM), chỉ là ý kiến của LM thôi thì “Dịch Nha chưa phải là sản phẩm độc nhất vô nhị trên cõi đất này”:
Việc ông Thượng Nghị Sĩ Canada Ngô Thanh Hải “cắt cổ danh dự và liêm sỉ của ông ta” để nấu “món cháo lạp bát S-219” dâng cho tể tướng Canada Harper và cho những lãnh đạo ở Bắc Bộ phủ cũng đâu có thua kém gì việc thịt con nấu món ngon để dâng vua của tên đầy tớ Dịch Nha thời Đông Chu liệt quốc!

Bà nhà văn DTH bậy bạ thiệt. Cứ là vọng ngoại, cứ đem chuyện đời cố lỉ, cố lai ra để mà hù ma, nhát cọp.

“Anh Stephen thân mến” chắc gì hơn “anh bác sĩ Bùi Duy Tâm” của “chuyện tình trên sông Đà” với lời thệ nguyện “anh sẽ là nguyên thủ Quốc Gia, em sẽ là Hoàng Hậu (!?), đôi ta sẽ là đôi giao long bay lượn trên đất nước VN lúc nhúc dòi bọ” dạo nào! Và chắc gì “món thịt con dâng vua” tên “bồi thần” Dịch Nha của vua Tề Hoàn Công ngon hơn món cháo lạp bát S-219 nấu bằng danh dự và liêm sỉ của ông Thượng Nghị sĩ Canada Ngô Thanh Hải?!

LÃO MÓC
Tieng-dan-weekly.blogspot.com
--

Lao Moc

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us