Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !

-------------oo0oo--------------

Trang Thời Sự

Vietlist.us

--------o0o--------

ĐỂ TRẢ LỜI MỘT... SỐ CÂU HỎI



Chẳng là mấy ngày nay, truyền thông cánh tả Hoa Kỳ rầm rộ và đồng loạt cổ súy Joe Biden khiến nhiều cá nhân, tổ chức đấu tranh chính trị người Việt chống Trump cũng hừng hực khí thế đại thắng. Từ trong khi thế ấy, cảm giác mừng vui đã không quên lồng ghép vào thái độ khinh mạn và châm biếm, sỉ nhục những người ủng hộ Donald J. Trump. Ban đầu, những người này vốn dĩ chỉ sử dụng từ "cuồng Trump" để giới hạn số lượng đối phương bị công kích, cũng như tinh quái loại ra khỏi vòng chiến những người ủng hộ Trump ôn hòa, điềm tĩnh và sâu sắc.

Điều này giúp họ chiếm thế thượng phong trong việc "đàn áp ngôn từ" những người phe Trump nặng cảm tính, ít lý lẽ và kém khả năng diễn đạt. Thế rồi khi tưởng chừng đã thắng chắc, họ quyết định mở rộng phạm vi tuyên chiến. Họ thay thế từ "cuồng Trump" bằng từ "ủng hộ Trump", lôi thêm tất cả những ai chọn lựa ông Trump vào cuộc đấu tố và thảo phạt vì cho rằng Trump ngã ngựa thì người bênh vực ông cũng đã trở thành những tàn binh. Lời lẽ cũng gia tăng tối đa sự gay gắt và cuồng nộ.

Tôi là 1 người ủng hộ đường lối chính trị Donald J. Trump, nghĩa là tôi mong muốn ông ấy tiếp tục có thêm 1 nhiệm kỳ Tổng thống. Nhưng tôi vẫn chưa có ý định lên tiếng, cho đến khi những người "diệt Trump" này tung ra chiêu thức cuối cùng. Bằng thái độ ngạo nghễ của kẻ chiến thắng, họ vùi dập những người ủng hộ Trump xuống đáy bùn với tất cả những ngôn từ xấu xa, bẩn thỉu, ti tiện nhất. Rồi họ đứng trên đám mây ảo tưởng thắng lợi của mình, nhìn xuống và mở miệng nói những lời "hòa hợp, hòa giải" để tỏ ra thông tuệ, nhân văn, đạo đức. Tôi nhìn vào điều đó, thấy nó quá giống lối hòa hợp hòa giải của nghị quyết 36, giống từ cái mục đích đến việc đặt định vị thế các đối tượng. Nên tôi phải lên tiếng. Tôi sẽ không cho phép ai thoải mái tấn công, sỉ nhục rồi lại còn quay qua toan tính tiếp tục lợi dụng các bạn mình.

Trước hết, phải nói cho rõ rằng, tôi và chúng tôi - những người ủng hộ Donald J. Trump bị gom vào danh sách của quý vị - hoàn toàn không có nhu cầu hòa hợp, hòa giải gì cả. (Tôi xin phép dùng chữ chúng tôi để đại diện cho những người cùng quan điểm với mình. Nếu bạn đọc nào cảm thấy khác suy nghĩ, xin tự nhiên đặt mình ở bên ngoài khái niệm trên.)

Vì sao? Bởi vì chỉ có quý vị là hằn học, thù hận chúng tôi, chứ chúng tôi không thù hận quý vị. Sự ngăn cách giữa tôi và quý vị là sự khác biệt về hệ tư tưởng, hệ giá trị và đường lối vận hành/ xử lý các vấn đề. Chúng tôi hoàn toàn không có ý định tiêu diệt các vị, cũng như không có nhu cầu ngáng chân/ cản đường quý vị khi quý vị không xâm phạm những quyền lợi căn bản và hợp lý, hợp pháp của chúng tôi.

Sự khác biệt giữa chúng tôi và các vị là sự chọn lựa đi về các hướng khác nhau trong hệ không gian quy chiếu tư tưởng. Chúng ta có thể hợp tác, đàm phán để cùng thực hiện 1 số công việc, dự án nhưng không có lý do để cần thiết phải vồn vã, gần gũi và kề vai sát cánh. Hơn nữa, nói 1 cách thẳng thắn, với việc thể hiện cách ứng xử, phơi bày lòng thù hận, thái độ bất chấp lý lẽ và thiếu tôn trọng người khác mà quý vị đã cho thấy trong thời gian qua, chúng tôi không thể cảm thấy an toàn khi đứng bên cạnh quý vị. Giữa chúng ta thực sự cần phải xác định ranh giới. Chúng tôi sẽ gắn bó ngày càng sâu sắc và chặt chẽ hơn giữa những người đồng bộ tư tưởng, nhân cách, quan điểm và lối sống đồng thời cũng sẽ giữ khoảng cách và đề phòng với những người có thể sẽ hãm hại, hạ sát chúng tôi bất cứ lúc nào bởi 1 lòng hận thù không nguồn gốc.

Chẳng phải quý vị đòi hỏi sự dân chủ, đa nguyên hay sao? Vậy thì hãy thực hành nó. Chúng tôi và quý vị không nhất thiết phải tự trung, hợp thành 1 thể đâu. Giao tiếp, tương tác văn minh, tôn trọng là đủ. Chúng tôi có con đường và công việc của riêng mình, sẽ không có thời gian và hơi sức để làm tấm khiên, lá chắn cho quý vị mãi. Tôi thích cạnh tranh công bằng và ngay thẳng, tôi không thích kết hợp trí trá và lợi dụng lẫn nhau.

Cũng đừng đổ thừa cho Donald J. Trump rằng ông ta gây ra chia rẽ. Trump và Biden chỉ là hiện tượng, là xúc tác để phản ứng xảy ra. Còn từ trong bản chất, chúng ta thực sự chưa bao giờ giống nhau để đoàn kết cả.

Trong khi chúng tôi thể hiện tình thương yêu, quý vị phhô trương thế lực bằng lòng thù hận.

Trong khi chúng tôi muốn giúp đỡ và chia sẻ, quý vị muốn dùng chúng tôi như những chốt thí, áo giáp và bình phong. Các vị tìm đến, lôi kéo chúng tôi khi các vị yếm thế và yếu đuối, khi các vị cần sự ủng hộ, cần được yểm trợ, cần có đồng minh. Nhưng rồi các vị lập tức thẳng thừng chà đạp, nguyền rủa, khinh bỉ chúng tôi khi giữa chúng ta có những điểm bất đồng. Các vị đã phô diễn hết những điều đó, chúng tôi đã được thấy tường tận chúng, và bây giờ các vị nói về "hòa hợp hòa giải", là vẫn còn định biến chúng tôi thành những thằng ngu bị lợi dụng nữa hay sao?!

Khi mà từ sâu trong tâm thức vẫn còn là 1 sự vô minh chưa khai sáng, không đường đi, không điểm tựa, không cơ sở thì việc tìm đến nhau, quy tụ lại sẽ chỉ là 1 phản ứng bầy đàn để che giấu sự yếu đuối/ nhỏ bé và hèn mọn. Chúng tôi sẽ đứng thẳng, mạnh mẽ cho dù có phải đứng 1 mình. Và khi chúng tôi đứng bên nhau, sẽ là để yêu thương, che chở, bảo vệ và nỗ lực vì nhau. Quý vị không cần phải đao to búa lớn kêu gọi hòa hợp hòa giải gì, khi mà quý vị vẫn đặt mình ở vị trí uy quyền, bề trên để làm điều đó.

Không thể lắp bánh xe đạp vào máy bay rồi bắt chúng phải đoàn kết lại, cũng như không thể trèo lên đầu người khác ngồi rồi bắt họ phải vui vẻ, nhã nhặn phục vụ mình đâu. Ngược lại, quý vị hãy cứ sống ngay thẳng, đàng hoàng, tử tế, thiện lương thì chúng tôi sẽ tôn trọng và đánh giá cao quý vị. Chúng tôi tìm kiếm, kết nối những người giống mình, chứ không săn lùng, truy quyét những ai khác biệt.

Bây giờ nói chuyện với những người bạn thực sự của tôi này. Mọi người, đừng giao động và lung lạc, đừng lo sợ bởi vì dù bất kỳ điều gì xảy ra, thì hoặc đó là 1 phần thưởng, hoặc đó là 1 sứ mạng của chúng ta. Tôi gọi những ngày này là thời khắc của sự thanh tẩy, là thời điểm mà tất cả các bản chất được phơi bày dù chúng đã được che đậy, ẩn giấu bao lâu và kỹ đến mức nào. Hãy bình tâm quan sát, dùng ngọn lửa thiện tâm để có đủ ánh sáng nhìn rõ hết những xấu xa, gian dối, ngụy trá, đê hèn.

Trump đã kẻ lại lằn ranh giữa thiện và ác, chính nghĩa và gian tà - cái lằn ranh đã bị bôi xóa mờ nhạt đến gần như biến mất bấy lâu nay. Dù ông ấy có tiếp tục hay dừng lại, tôi cho rằng đều là đã đủ về phần ông ấy. Bởi vì khi cái biên giới ấy đã được vạch cho rõ ràng trở lại, thì việc tiếp theo - bước về bên nào là chọn lựa của riêng chính mỗi chúng ta và ta sẽ cần phải tự thân mình làm điều đó.

Người ta bảo ông Trump là kẻ gây chia rẽ, nhưng riêng tôi lại tin rằng những người bạn tìm đến sau khi đọc được những chia sẻ tâm tư, suy nghĩ của tôi về Trump sẽ là những tình bạn bền chặt và nồng nhiệt.

Còn những người rời bỏ tôi vì khác quan điểm về cách đánh giá Trump, họ vốn dĩ cũng chưa từng thực sự ở bên tôi. Chia rẽ, có chăng sẽ chỉ là điều sớm xảy ra với những người ngày đêm thù hằn ông ấy đến mất ăn mất ngủ, thậm chí mất cả linh hồn và trái tim mình. Chia rẽ, chỉ đến với những người mà trái tim họ không có yêu thương.

Ông Trump cho tôi thấy được tinh thần hy sinh, cống hiến và trách nhiệm. Không chỉ làm việc không lương, tài sản của ông đã thâm hụt hàng tỷ dollars từ khi ông ngưng việc điều hành doanh nghiệp để lo việc nước. Ông cũng cho tôi thấy nỗ lực khôi phục "sự thịnh vượng cá nhân" cho từng công dân Mỹ - giá trị cốt lõi mà các chính trị gia khác không làm. Ông cũng cho thấy 1 sự cứng rắn đáng nể phục khi đương đầu với các thế lực bóng tối đã móc nối với nhau cắm rễ chằng chịt trong các hệ thống chính trị và xã hội. Và ông cho tôi thấy 1 tinh thần nỗ lực không mệt mỏi để làm việc, đối đầu các kẻ thù và phục vụ quốc gia.

Người ủng hộ Trump thì nồng nhiệt, họ bày tỏ lòng yêu thương, niềm hy vọng và những thái độ tích cực. Họ ủng hộ ông ấy và cho đi, cống hiến những gì họ có thể cho đi. Họ tự hào và vui tươi, họ thân thiện và vui vẻ, họ lan tỏa những nụ cười, họ bộc lộ một cách say mê và tích cực.

Trong khi người chống Trump thì chìm đắm trong những lời lẽ thù nghịch, ngụp lặn trong những câu chữ nguyền rủa u ám, giãy giụa trong những cơn trầm uất đầy tử khí, vùng vẫy trong những mưu mẹo tối tăm và phơi bày ra 1 thứ duy nhất là sự hận thù vô độ. Xin hãy cho tôi thấy sức sống của các vị, cho tôi thấy niềm tin, động lực, sự ấm áp và thiện chí từ quý vị được không?!

Đôi lời dành riêng cho các nhà chính trị,

Quý vị sợ rằng 1 lãnh đạo như Donald J. Trump sẽ tự cô lập quốc gia và chống đối cả thế giới?! Xin thưa rằng:

- Thứ nhất, Trump không chống ai cả - trừ những tên ác quỷ của nhân loại. Ông ta chỉ đòi hỏi những mối quan hệ công bằng, bình đẳng cả về trách nhiệm và quyền lợi. Yêu cầu 1 quốc gia thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của họ không phải là chống lại quốc gia ấy mà chính là đang giúp họ lấy lại danh dự, liêm sỉ và lòng tự trọng cũng như để họ có thể tự đứng trên đôi chân của mình.

- Thứ 2, nếu các quốc gia khác không thể chấp nhận điều đó, thì tức là họ không xứng đáng được tôn trọng, họ không khả tín và Trump vẫn có cách thức cùng con đường để tồn tại và phát triển của riêng mình. Còn quý vị, quý vị luôn mở miệng nói đến tự lực, tự cường nhưng chẳng phải quý vị đang thần phục Joe Biden chỉ để đảm bảo giữ lại được những mối quan hệ và sự cứu trợ hiện hữu, dù rằng chúng thực sự đã trở nên vô cùng thiên lệch và bất ổn đó sao?! Thế thì ai giữa chúng ta mới là kẻ thiếu tư duy tự lực, tự cường đây thưa quý vị?!

Việt Nam là 1 kẻ đến sau, nhưng đây chính là cơ hội tốt nhất cho Việt Nam để nhìn thấy tất cả mọi thứ thuộc về những gì đã xảy ra trước đó. Nói thẳng, đây chính là thời cơ để thực hiện bước nhảy vọt, đại nhảy vọt của dân tộc Việt. Vấn đề duy nhất là, đôi chân của chúng ta có đủ sức để được thụ hưởng cơ hội ấy không?! Hãy nhớ rằng, cơ hội không phài là những bố thí chỉ vì lòng trắc ẩn, mà đó là những phần thưởng đòi hỏi sự đáp ứng thỏa mãn các điều kiện khắt khe. Mọi người, các bạn đã tập luyện đôi chân của mình đến đâu rồi?!

Ngô Đình Thẩm

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us