Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Thời Sự

Vietlist.us

--------o0o--------

VIỆT NAM QUA CHUYẾN CÔNG DU CUBA CỦA GIÁO HOÀNG FRANCIS


Hoàng Duy Hùng

Đức Giáo Hoàng Francis công du đến Cuba từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 9 năm 2015. Trước đó, vào tháng 12 năm 2014, Vatican và Giáo Hoàng Francis đã làm trung gian thúc đẩy để Tổng Thống Barack Obama quyết định Hoa Kỳ tái lập bang giao với Cuba sau hơn nửa thế kỷ bao vây và cấm vận. Vì chuyện này nên ngày 15/5/2015, Chủ Tịch Raul Casto viếng thăm Vatican, gặp gỡ Giáo Hoàng Francis để bàn thảo kế hoạch cho chuyến công du của Giáo Hoàng đến Cuba. Một thỏa thuận ngầm đã diễn ra nên Raul Castro tuyên bố: "Sau khi Giáo Hoàng Francis công du Cuba, tôi sẽ trở lại đi nhà thờ."

Vài ngày trước khi Giáo Hoàng đến Cuba, Raul Castro cho thả 3500 tù chính trị. Khi đến Cuba, Giáo Hoàng được đón tiếp long trọng, ngài đã đến tận tư gia để bắt tay với Fidel Castro đang già yếu ngồi trên xe lăn, nhưng ngài từ chối không gặp gỡ bất kỳ một nhà đấu tranh dân chủ nào của Cuba.

Sau khi công du Cuba, Giáo Hoàng viếng thăm Hoa Kỳ. Trong lúc Giáo Hoàng viếng thăm Hoa Kỳ thì Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc cũng bắt đầu diễn ra ở New York, Raul Castro sang họp Đại Hội Đồng. Trong phiên họp Đại Hội Đồng, Raul Castro tố cáo và kết tội cho rằng vì chính sách bao vây và cấm vận của Hoa Kỳ trong hơn 50 năm qua nên đã làm cho Cuba tụt hậu. Raul Castro không hề tự nhận lỗi vì chính sách độc tài gia đình trị của hai anh em Fidel và Raul Castro nên đã làm cho nước này xuống dốc thảm hại.

Ông Sean Hannity (sinh năm 1961), đảng viên Cộng Hòa theo đạo Công Giáo, một xướng ngôn viên nổi tiếng cho các đài phát thanh và truyền hình như Fox, One America News, với quan điểm cực hữu, ông rất được lòng nhóm người Tea Party (Tea Party là những người cực hữu trong Đảng Cộng Hòa). Nghĩ rằng Raul Castro trở nên cao ngạo trịch thượng như vậy vì qua chuyến công du của Giáo Hoàng đến Cuba, hai anh em Castro không còn e sợ bị lật đổ nữa, nên trong chương trình Daily Ledgers, ông Sean Hannity phỏng vấn những người Cuba lưu vong ở Mỹ, nhất là ở Miami, Florida, để tìm hiểu xem quan điểm của họ về việc Giáo Hoàng Francis công du Cuba.

Trước khi bước vào cuộc phỏng vấn, ông Sean Hannity nói sơ tiểu sử của hai anh em Castro, cho trình chiếu lại những hình ảnh ám sát và giết người man rợ của Fidel và Raul Castro. Ông Sean Hannity kết luận chế độ Cộng Sản do hai anh em Castro lãnh đạo là chế độ tàn ác của ma quỷ, và chính chế độ này đã làm cho Cuba nghèo đói lạc hậu. Theo ông, ai bắt tay với hai tên đồ tể Castro là bắt tay với ác quỷ hút máu người dân lành Cuba. Ông cũng nói sơ về tiểu sử của Giáo Hoàng Francis. Ông than rằng, tại sao Giáo Hoàng xuất thân là gia đình tỵ nạn độc tài đảng trị bỏ rời nước Ý trốn chạy chế độ Facist của Benito Mussoloni thì nay lại không chịu đi gặp gỡ các nhà đấu tranh dân chủ ở Cuba mà lại đi bắt tay với hai anh em Castro!?

I. Sơ Lược Tiểu Sử Hai Em Castro: Thân phụ của Fidel và Raul là ông Angel Castro (1875-1956) là di dân kinh tế từ vùng tây bắc nước Tây Ban Nha đến Cuba. Ông tậu mãi 11 ngàn hectar ở thị trấn Biran để trồng mía, và ông thành công trở nên giàu có. Năm 1911, ông lập gia đình với bà Maria Reyes và có 5 người con với bà này. Nhưng ông lại lẹo tẹo với bà phụ bếp trong gia đình, bà Lina Ruz Gonzalez (1903-1963). Bà Maria Reyes bỏ ông Angel Castro.

Bà Lina Ruz Gonzalez sinh cho ông Angel Castro 7 người con trước khi kết hôn chính thức với bà vào ngày 24/4/1943, đó là: Ángela María Castro (1923-2012), Ramon Eusebio Castro (1924), Fidel Alejandro Castro (sinh ngày 13/8/1926), Raúl Modesto Castro (sinh ngày 3/6/1931), Juana Castro (1933), Enma Castro (1935) và Agustina Castro (1938).

Năm lên 6 tuổi, Fidel được gởi đi học ở Santiago và năm lên 8 được rửa tội vào đạo Công Giáo. Sau đó Fidel đi học ở trường La Salle và rồi vào học trường tư do các cha thày Dòng Tên (Jesuit) ở Santiago điều hành. Fidel tỏ ra ham thích các môn thể thao.

Năm 19 tuổi, Fidel lên La Havana theo học luật ở La Havana University. Là con của một phú nông, Fidel tỏ ra ham chơi hơn là học hành. Lúc đầu Fidel không ham mê chính trị và cũng không dính líu gì đến cách mạng, nhưng về sau vì theo bạn bè, ông bị lôi cuốn vào con đường này để rồi từng bước một trở thành lãnh tụ Cộng Sản và năm 1959 lật đổ được chính phủ của Tổng Thống độc tài Fulgencio Batista (1901-1973).

Raul Castro chỉ là cái bóng của người anh Fidel Castro. Raul theo gót chân anh, đi lên Santiago học trường La Salle, được rửa tội theo đạo Công Giáo. Tới tuổi trưởng thành, Raul lên học ở trường College Belen ở La Havana, theo ngành xã hội học. Điểm học của Raul chỉ là trung bình, không có gì nổi bật. Raul theo gót chân anh đi làm cách mạng, và sau khi Đảng Cộng Sản Cuba thành công năm 1959, Raul được Fidel tín nhiệm giao cho các công tác an ninh mật vụ, và vào năm 2006, trước căn bệnh ngặt nghèo của Fidel, Raul lên kế nhiệm trở thành Chủ Tịch của Cuba.

II. Sơ Lược Tiểu Sử Giáo Hoàng Francis: Giáo Hoàng Francis tên thiệt là Jorgo Mario Bergoglio. Ngài sinh vào ngày 17/12/1936 trong một gia đình người Ý tỵ nạn chính trị sang nước Argentina. Ngài là Giáo Hoàng thứ 266 của Giáo Hội Công Giáo Roma.

Thân phụ của Giáo Hoàng Francis là ông Mario Giuseppe Bergoglio (1908-1959) là một kế toán viên ở khu vực Piedmont nước Ý. Năm 1929, tránh sự bắt bớ của chế độ Facist do nhà độc tài Benito Mussolini lãnh đạo, ông Mario Giuseppe Bergoglio di tản sang Buenos Aires, nước Argentina. Ông gặp bà Regina Maria Sivori, một người Ý sinh ra ở Argentina, hai người kết hôn và sinh ra 5 người con, và Jorgo tức Giáo Hoàng Francis sau này là người con đầu của họ.

Thời thơ ấu, Jorge trải qua kinh nghiệm của khó khăn. Ngài học trung học do các linh mục dòng Don Bosco điều hành. Sau đó Jorge vào học Trường Kỹ Thuật Hipólito Yrigoyen ở Buenos Aires và ra trường với bằng kỹ thuật viên hóa học (chemical technician). Ra trường, ngài làm việc cho công ty Hickethier-Bachmann Laboratory. Năm ngài 21 tuổi, ngài bị bệnh pneumonmia rất nặng đến suýt mạng. Sau khi phục hồi sức khỏe, ngài phải làm người lau dọn (janitor) và làm luôn cả nghề bảo vệ viên (security guard) cho một quán bar.

Ngài đã yêu một cô gái và đã được cô gái đáp trả tình yêu. Trên đường đi xưng tội, bỗng dưng ngài nhận ra yêu thương trần gian chỉ là phù dung chóng qua mà hãy yêu thương phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân mới là cao cả hơn. Nghe theo tiếng gọi của Chúa, ngài gia nhập Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Buenos Aires. Trong thời gian làm chủng sinh, ngài bị một cú sét ái tình khác đã làm cho ngài phải chao đảo trong ơn gọi nhiều lần suýt bỏ cuộc. Năm 1958, ngài gia nhập Dòng Tên. Ngày 13/12/1969, lúc đó đã 33 tuổi, ngài mới được thụ phong linh mục. Thời điểm đó, đi tu sau khi đã lăn lội ngoài đời và 33 tuổi mới làm linh mục là đã trễ.

Vài năm sau khi thụ phong linh mục, năm 1973, ngài trở thành bề trên Dòng Tên của tỉnh dòng Buenos Aires. Năm 1992, ngài được phong làm Giám Mục phụ tá, và năm 1997 ngài chính thức trở thành Giám Mục có quyền kế nhiệm Tổng Giáo Phận Buenos Aires. Năm 1998, Đức Hồng Y Antonio Quarrancio cai quản Tổng Giáo Phận Buenos Aires qua đời, Đức Giám Mục Jorge Bergoglio lên kế nhiệm. Năm 2011, ngài được Giáo Hoàng John Paul II cất nhắc lên Hồng Y. Năm 2011, khi ngài 75 tuổi, ngài nộp đơn xin từ chức về hưu nhưng Giáo Hoàng Benedicto XVI chưa tìm được người kế nhiệm. Năm 2013, Giáo Hoàng Benedicto XVI từ nhiệm, Hồng Y Đoàn bầu Jorge Bergoglio trở thành Giáo Hoàng Francis.

Trong thời gian làm bề trên giám tỉnh Dòng Tên cũng như làm Giám Mục và Hồng Y, nước Argentine trải qua nhiều sóng gió chính trị. Đầu năm 1970 tới năm 1983, nội chiến ở Argentine được gọi là Cuộc Chiến Dơ Bẩn (Guerra Sucia), quân đội truy lùng giết hại những người du kích cánh tả (theo chủ nghĩa Marx). Thời điểm này, Jorge Bergoglio đứng về quân đội, và cánh tả chỉ trích ngài thậm tệ. Thời kỳ Jorge Bergoglio làm Tổng Giám Mục Buenos Aires, Tổng Thống Fernando de la Rua (sinh năm 1937, làm Tổng Thống từ năm 1999-2001) đã coi ngài như đối thủ chính trị vì những quan điểm chính trị của ngài cũng như ảnh hưởng của ngài đối với dân chúng, đặc biệt là với những người nghèo khổ. Ngài sống cuộc sống đơn giản và khiêm cung niềm nở với mọi người. Người ta đã gọi ngài là Giám Mục Của Người Nghèo hoặc Nhà Chính Trị Của Giới Nghèo Khổ.

III. Nội Dung Phỏng Vấn: Ông Sean Hannity phỏng vấn nhiều người Cuba ở Hoa Kỳ. Mở đầu, ông cho biết tại Hoa Kỳ có nhiều người dân Cuba, nhất là ở Miami, Florida. Dân Cuba có nhiều tổ chức đấu tranh chính trị chống lại hai anh em Castro. Khuynh hướng đấu tranh của họ từ ôn hòa cho đến cực hữu. Dân Cuba cũng có những chính khách đi vào dòng chính của Mỹ, nổi danh như Thượng Nghị Sĩ Liên Bang Marco Rubio (sinh năm 1971. Cha của ông qua Mỹ năm 1956), và Thượng Nghị Sĩ Liên Bang Ted Cruz (sinh năm 1970. Cha của ông qua Mỹ năm 1957). Cả hai Thượng Nghị Sĩ này là đảng viên Cộng Hòa cực hữu, đang tranh cử Tổng Thống cho năm 2016.

Sean Hannity: "Giáo Hoàng Francis là mục tử tối cao của người Công Giáo, nhưng qua chuyến công du của ngài đến Cuba và Hoa Kỳ, ngài chứng tỏ không những ngài làm mục vụ mà ngài còn làm chính trị, ngài chính trị hóa những đề tài tôn giáo, có lẽ, ngài làm chính trị nhiều hơn là làm mục vụ tôn giáo. Người Cuba nghĩ như thế nào về việc Giáo Hoàng Francis làm trung gian để Hoa Kỳ tái lập lại bang giao với Cuba?"

Trả lời: "Người Cuba đấu tranh có nhiều khuynh hướng. Khuynh hướng đấu tranh tới cùng để lật đổ chế độ của anh em Castro thì bây giờ không còn nhiều, họ không tán đồng nhưng không dám công khai phản đối. Lý do, người Cuba đa phần là Công Giáo và phe cực hữu không muốn sự phản đối của họ đối với Giáo Hoàng sẽ bị những người Công Giáo Cuba có ác cảm. Cho dầu không tán đồng trong lòng, bề ngoài phe cực hữu vẫn nói hãy đợi xem kết quả của việc bang giao này. Còn những thành phần ôn hòa thì hoan nghênh chuyện này vì họ cho rằng không lật đổ nổi chế độ thì hãy tìm một giải pháp khác thiết thực và hữu ích cho dân Cuba. Người dân Cuba trong nước và ngay cả những người lưu vong ôn hòa cho rằng việc Hoa Kỳ nối lại bang giao với Cuba sẽ làm cho Cuba phát triển, đời sống người dân Cuba dễ thở hơn, và những người đấu tranh dân chủ sẽ được can thiệp kịp thời và hữu hiệu hơn. Việt Nam bang giao với Mỹ không có nghĩa là Mỹ không can thiệp cho những nhà đấu tranh dân chủ. Bằng chứng Mỹ đã can thiệp và nhiều nhà đấu tranh cho
dân chủ của Việt Nam được trả tự do."

Sean Hannity: "Giáo Hoàng John Paul II và Benedicto XVI đã đến thăm Cuba, nhưng không có giáo hoàng nào lại tỏ ra thân mật với hai anh em Castro như Giáo Hoàng Francis. Cách thân thiện này làm cho người ta có cảm giác Giáo Hoàng chúc lành cho chế độ của hai anh em Castro. Tổng Thống Ronald Reagan, năm 1987, khi đến Berlin đã nói: 'Gorbachev, hãy đạp đổ bức tường này xuống.' Câu nói đó đã làm cho Reagan trở thành vĩ nhân và chế độ Cộng Sản đã sụp đổ tại Đông Âu. Khi viếng thăm Cuba, nếu Giáo Hoàng Francis bắt chước Tổng Thống Ronald Reagan, tuyên bố một câu tương tự như 'Hai anh em Castro, hãy trả quyền tự quyết cho dân Cuba, hoặc, dân Cuba hãy đứng lên đòi quyền làm người của mình' thì hay biết mấy, như vậy ngài sẽ đi vào lịch sử như vĩ nhân. Có phải vậy không?"

Trả lời: "Đây là giấc mơ của nhiều người. Nhưng bối cảnh thời nay đã khác. Cộng Sản ngày hôm nay khác với cộng sản khi xưa. Nếu Giáo Hoàng Francis tuyên bố như vậy thì làm cho một số người đấu tranh cực hữu mát lòng, nhưng có hiệu quả hay không là một vấn đề khác. Kêu gọi dân chúng nổi dậy thì dân Cuba đã nổi dậy hơn 50 năm qua nhưng kết quả ra sao? Nếu Giáo Hoàng Francis tuyên bố như vậy, chắc chắn sau chuyến công du của ngài, chế độ ở La Havana sẽ truy lùng bắt bớ tàn khốc những người đối lập, họ sẽ trù dập Giáo Hội Công Giáo, và những hoa quả của đối thoại giữa Vatican và Cuba trong 2 thập niên qua sẽ phải đổ sông đổ bể hết."

Sean Hannity: "Giáo Hoàng Francis bắt tay thân thiện với những tên ác quỷ đồ tể khát máu như hai anh em Castro mà lại từ khước không gặp một người bất đồng chính kiến nào, đây không phải là điều đáng tiếc hay sao?"

Trả lời: "Chúng tôi không hiểu hết mọi chuyện ở đàng sau hậu trường chính trị giữa Mỹ, Vatican, và Cuba, nhưng chúng tôi tin rằng có một thỏa ước ngầm. Chúng tôi nghĩ rằng Vatican đã thỏa thuận ngầm với Cuba đó là khi công du Cuba, Giáo Hoàng sẽ không gặp gỡ bất kỳ một nhà bất đồng chính kiến nào hết, và đổi lại, trước khi ngài công du đến Cuba, La Havana trả tự do cho 3500 nhà đấu tranh dân chủ. Nếu Giáo Hoàng Francis, trong chuyến công du Cuba, lại đồng ý gặp gỡ những nhà đấu tranh dân chủ thì coi như thỏa ước ngầm bị tan vỡ."

Sean Hannity: "Hai anh em Castro đã già cả, Fidel thì đã gần 90 ngồi xe lăn, Raul thì gần 85, vài năm nữa họ sẽ theo luật trời đất mà ra đi. Tại sao Giáo Hoàng Francis không đợi cho họ ra đi rồi mới công du Cuba, như vậy thì không phải bắt tay với mấy tên ác quỷ khát máu như Fidel và Raul Castro. Bạn nghĩ sao?"

Trả lời: "Trong 10 năm qua, nhiều lần người ta đồn rằng Fidel Castro đã qua đời, nhưng rồi ông ấy vẫn sống. Anh ruột của Fidel hiện nay vẫn còn sống. Có nhiều người sống tới hơn 100 tuổi. Không ai biết chắc khi nào anh em Castro sẽ về với cát bụi. Giáo Hoàng Francis là người có quan điểm chính trị thực tế, giữa hai cái ác thì ngài chọn cái ác ít xấu hơn. Đó là chủ nghĩa thực dụng (utilitarianism) mà nay Washington và Vatican đang áp dụng. Lật đổ chế độ hai anh em Castro không xong thì họ thay đổi chính sách tiếp cận để thay đổi Cuba. Có những người không thích chính sách này, nhưng quan trọng là chúng ta hãy xem phản ứng đa số của người dân Cuba trong nước như thế nào."

IV. Bài Học Cho Việt Nam: Khi Giáo Hoàng John Paul II còn sống, có nhiều dư luận cho rằng ngài sẽ viếng thăm Việt Nam. Nhiều viên chức cao cấp của CSVN đã đến Vatican. Nhiều thảo luận ở đàng trong diễn ra giữa Vatican và Việt Nam, nhưng rồi Giáo Hoàng John Paul II đã không công du Việt Nam. Nhà cầm quyền Hà Nội e ngại khi Giáo Hoàng công du Việt Nam, lỡ có ai lợi dụng hô hào bạo loạn để lật đổ chế độ thì gây khó khăn cho họ.

Tình hình Biển Đông làm cho quan hệ ngoại giao của Việt Nam và Trung Quốc căng thẳng. Việt Nam cần hậu thuẫn của Vatican trong vấn đề Biển Đông. Sau chuyến công du của Giáo Hoàng Francis đến Cuba, dư luận cho rằng Hà Nội đang ráo riết có một thỏa thuận ngầm với Vatican để Giáo Hoàng Francis hoặc vị kế nhiệm có thể công du Việt Nam, có thể năm 2017 hoặc 2018.

Rút tỉa kinh nghiệm chuyến công du Cuba tháng 9/2015, người ta dự trù trước khi Giáo Hoàng đến Việt Nam, Hà Nội sẽ trả tự do cho nhiều nhà đấu tranh dân chủ, nhưng đổi lại, khi đến Việt Nam, Giáo Hoàng sẽ không tiếp xúc bất kỳ một nhà bất đồng chính kiến nào.

Cuba có khoảng 12 triệu dân và khoảng 60% theo Công Giáo. Lợi tức bình quân đầu người (GDP) của Cuba năm 2014 là 6,000 USD. Trong khi đó, Việt Nam có khoảng 91 triệu dân, 8% người Công Giáo, và GDP là 2,200 USD. Cuba nằm sát nách "kẻ thù" Hoa Kỳ, và Việt Nam nằm sát nách "đại sư huynh" Trung Quốc. Phản ứng của dân Cuba cho chuyến công du của Giáo Hoàng Francis rất là thuận lợi vì đa số là Công Giáo, Giáo Hoàng giúp cho họ có bang giao với Hoa Kỳ để kỹ nghệ du lịch của họ phát triển vùn vụt, và ít nhiều gì thì trước chuyến công du của ngài, La Havana đã thả 3500 tù nhân chính trị. Nhưng liệu chuyến công du của Giáo Hoàng đến Việt Nam có được đáp lại cách nồng nhiệt như vậy hay không bởi dân Việt Nam mà đa phần không phải là Công Giáo?

Khuynh hướng chống Cộng cực hữu của người Việt ở hải ngoại cũng còn khá thịnh hành. Họ lấy câu nói của ông Boris Yeltsin (1931-2007) làm khuôn vàng thước ngọc: "Cộng sản không thay đổi được mà chỉ có thay thế." Những ai đấu tranh mà không chủ trương lật đổ Cộng Sản rất dễ bị những người cực hữu này tặng cho cái nón "Việt gian," "đón gió trở cờ," "tay sai Cộng Sản," "Cộng Sản tân tòng." Những ai đấu tranh chủ trương đối thoại với Cộng Sản Việt Nam để giải quyết từng phần các vấn nạn của dân tộc thì những người cực hữu gọi họ là "bắt tay với quỷ dữ ăn uống bữa tiệc hút máu dân lành dân tộc Việt Nam." Nếu hỏi họ trong tình thế hiện nay lấy gì để lật đổ Cộng Sản Việt Nam thì những người đấu tranh cực hữu không có câu trả lời.

Vì khuynh hướng chống Cộng cực hữu còn khá thịnh hành ở hải ngoại nên nếu Giáo Hoàng công du Việt Nam mà không gặp những nhà đấu tranh dân chủ, chắc chắn sẽ có một số người lên tiếng chỉ trích Giáo Hoàng cách nặng nề. Những người đấu tranh chống Cộng cực hữu của Cuba khi chỉ trích Giáo Hoàng thì họ còn e dè, dùng những từ ngữ nhẹ nhàng. Nhưng liệu điều này có xảy ra đối với những người Việt hải ngoại chống Cộng cực hữu?

Lời Kết: Vì quan niệm thực dụng sẵn sàng chọn cái xấu ít hơn nên năm 1995, Hoa Kỳ đã bắt tay với cựu thù Cộng Sản Việt Nam. Cũng chính quan niệm này. Hoa Kỳ "mời" Việt Nam vào Trans Pacific Partnership (TPP) để có thể cân bằng thế lực của Trung Quốc đang phát triển quá mạnh. Ngày 5/10/2015, các thỏa ước của TPP được thông qua ở Atlanta, Georgia. Việt Nam là một trong những nước có lợi nhất, đặc biệt là hai phương diện ngành may mặc và hải sản. Vì trước kia ngông cuồng tẩy chay TPP nên Trung Quốc là quốc gia bị thiệt hại nhất. Giống như Hoa Kỳ, Vatican sẽ áp dụng nguyên tắc thực tiễn với Viêt Nam, nên nhiều người dự trù một khi thỏa thuận ngầm được ký kết, Giáo Hoàng sẽ viếng thăm Việt Nam. Những người chống Cộng cực hữu có thể lên án Giáo Hoàng khi ngài đến Việt Nam mà không chịu gặp gỡ những nhà đấu tranh chính trị, nhưng những ai có ánh nhìn thực tế, họ sẽ tìm cách làm cho chuyến công du này của Giáo Hoàng có lợi cho cả dân tộc trước sự bành trướng thế lực của Trung Quốc ở Biển Đông nhưng đồng thời cũng giúp cho một số nhà đấu tranh dân chủ được thoát khỏi chốn lao tù. Ngạn ngữ của Mỹ: "There are more than one way to skin a cat." Có nhiều phương thức để giải quyết vấn nạn độc tài Cộng Sản ở Việt Nam. Mỗi người một chiến lược và chiến thuật, xin hãy tôn trọng lẫn nhau, đừng thấy người khác đấu tranh không giống sách lược của mình rồi quay sang chụp mũ đánh phá coi là kẻ thù còn hơn cả Cộng Sản thì đó là một tai họa chận bước sự tiến bộ của dân tộc./.

Houston ngày 8 tháng Mười năm 2015.

Hoàng Duy Hùng

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us