Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Thời Sự

HoChiMinh

--------o0o--------

Tâm Sự Cuối Năm: Đâu Là Sự Thật? - (Tịnh Ngọc)

1/05/2014 UBTTTADCSVN

Tịnh Ngọc

Thư của Quý độc giả và thân hữu gởi tác giả Liên Thành kể từ đầu tháng 12/2013 khi UBTTTADCSVN giới thiệu quyển sách Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc.

Ngày ra mắt quyển sách Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc càng cận kề, cũng là thời gian mà tác giả đã nhận được hàng trăm bức thư của Quý độc giả và thân hữu gởi về hộp thư của UBTTTADCSVN - P.O. Box 6147, Fullerton, CA 92834 để đặt mua sách và tâm sự.

Tác giả mở đọc từng bức thư như đón nhận từng niềm khích lệ và niềm hạnh phúc vô bờ bến. Tác giả đã tâm sự với Khối Kỹ Thuật rằng ông cảm thấy hạnh phúc vì công việc lấy lại công bằng cho lịch sử của mình làm bấy lâu nay đã được đồng bào hiểu và ủng hộ. Bên cạnh những lời chúc mừng, toàn bộ số thư nhận được còn có một điểm chung là bày tỏ lòng mong mỏi được đọc quyển sách hay nói đúng hơn là quyển sử liệuThích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc. Một số vị đã viết thư cho tác giả hết sức thẳng thắn và cảm động như sau:

C. Hoàng, cựu Đại Úy Bộ Binh, Oakland, CA, 2-12-2013: Chân thành cám ơn Ông và cầu chúc Ông vững hành trình vạch trần tội ác của bè lũ Cộng Sản và các Sư Sãi theo đuôi bọn chúng.

D. Huynh, Fresno, TX, 2-12-2013: Thưa chiến hữu, Sáng nay qua "Diễn đàn Ba Cây Trúc" tôi được biết quyển sách mới ra đời do chính chiến hữu xuất bản, tôi hân hoan đặt mua ngay cho gia đình tôi cùng muốn đọc để biết rõ bọn "ma tăng" gần như suốt cuộc chiến VN. Bọn chúng lại đeo chân ta bành trướng trên đất Mỹ tự do...

Cũng là một chứng nhân của cuộc chiến - là một SQ CTCT/QL VNCH có 10 năm tù từ Bắc-Nam..., tôi khẳng định sự thật đã được phơi bày nhất là qua ngòi bút trung thực của chiến hữu. Tôi quyết tâm ủng hộ tới hơi thở cuối cùng.

Rất tiếc vì hậu quả của những năm tháng tù tội tôi đã bị phế thải vì bạo bệnh nên không tham gia vào Ủy Ban TTTACSVN là một điều rất tiếc. Dù có nhiều bài thơ trong tù vẫn chưa in được thành sách cho con cháu mai sau...

U. Nguyen, Maryland, 3-12-2013: Tôi là một người VN gốc Miền Trung, nhưng xa quê quá lâu, nên khi xảy ra biến cố Phật Giáo tôi không có ở Huế nên không hiểu tường tận sự việc, chỉ biết qua báo chí thời đó, e có nhiều uẩn khuất mà mình không biết. Nay thời may đã đến khi biết Ông là người "Huế chay" viết về những sự việc xảy ra ở Đất Thần Kinh mà lại ít nhiều dính đến những chuyện ấy.

Tôi nghĩ "lời thật" hay "mất lòng" nên có nhiều ý kiến cay đắng về Ông.

Ông cũng như tôi, mình sẽ là thế hệ qua đi. Đó là luật của Trời Đất. Xin đừng bận tâm.

T. Trần, Hawaii, 4-12-2013: Rất vui được biết Anh vẫn "giữ niềm tin tất thắng" với công việc Anh đang làm, tôi cũng có hoài bảo như vậy.

Kh. Trần, Oklahoma, 4-12-2013: Nếu được xin chữ ký của Thiếu Tá cho 2 quyển để làm kỷ niệm.

Francis Nguyen, Minnesota, 4-12-2013: Chúc Ông dồi dào sức khỏe để nêu lên lịch sử chính thống cho thế hệ VN sau nầy.


Kh. Cao, New Hampshire, 6-12-2013: Là một người trẻ di cư năm 1954, những biến động thời cuộc tôi không nắm rõ như anh, riêng tôi... tôi rất trân trọng anh, một chứng nhân của thời cuộc, can đảm và bất chấp tất cả để nói lên một sự thật bị cố tình khỏa lấp.


T. Nguyễn, Houston, TX, 6-12-2013: Xin ông vui lòng gởi cho chúng tôi cuốn: "Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc" do chính ông, vì lòng yêu nước, yêu dân tộc... đã bỏ công nghiên cứu, không sợ những kẻ hèn hạ tìm cách làm hại, dám ghi lại những sự thật của đất nước trong giai đoạn nhiễu nhương...

Ch. Nguyen, Illinois, 6-12-2013: Xin Ơn Trên ban nhiều sức khỏe cho Thiếu Tá để làm công việc lịch sử một phần nào đó để chứng minh sự thật về thanh danh sự nghiệp của cố Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM và bào đệ.

Cũng như Thiếu Tá nói có cơ may ra nước ngoài để có thêm tài liệu sách vở hiểu thêm vấn đề và em năm 1975 cũng chỉ là một sĩ quan A.N.Q.Đ. cấp nhỏ vì tuổi đời khi đó chỉ mới 25 tuổi, và hơn nữa chính tai em nghe một người bạn Thượng Sĩ 1 cùng trong đơn vị và trước đó là trong toán bảo vệ yếu nhân thân cận cụ Ngô Đình Diệm kể về cuộc sống ăn, ở của cụ cũng không khác gì mấy một nhà tu khổ hạnh... Thôi thì mọi sự đã qua và thời gian đã chứng minh cho anh em của cụ Diệm và đặc biệt nhân cách của một người đàn bà trẻ đẹp thông minh sống trong xã hội đầy vật chất và quyến rũ khi chồng đã chết và tuổi đời của bà còn quá trẻ để có thể đi thêm 1 bước. Nhưng bà đã không làm...

Ann. Nguyễn, Montreal, Canada, 8-12-2013: Là một đọc giả vẫn theo dõi những bài viết của ông trên mạng, sau khi đọc bài viết của ông Tịnh Ngọc trên trang web của cộng đồng Pháp, được biết ông sắp ra sách về TT Trí Quang tôi ủng hộ ông liền, rất cám ơn ông về việc này. Nhờ ông gởi sách về địa chỉ của tôi...

Th. Nguyen, Dallas Fort Worth, TX, 10-12-2013: Cầu chúc Anh và Anh em luôn chân cứng đá mềm - Tôi vẫn thường xuyên theo dõi "UBTTTADCSVN" do anh chủ trương - Mến.

K. Nguyen, Connecticut, 13-12-2013: Chổ tôi ở tuy xa CA nhiều giờ bay và cũng rất ít người Việt nhưng cũng từng đọc sách của anh. Tôi sẽ ủng hộ tinh thần của anh và sẽ mời gọi họ mua sách để tìm hiểu gương mặt thật của TT Thích Trí Quang. Nhà tôi bên VN cũng gần Chùa Ấn Quang. Năm Mậu Thân tôi đã chứng kiến và thấy tận mắt CS ở đó.

... [và còn nhiều thư nữa chúng tôi không thể trích hết...]

Bên cạnh số thư gửi, đồng bào khắp nơi còn gọi điện thoại cám ơn tác giả đã đưa ra những sự thật lịch sử. Đặc biệt, một số vị còn ngỏ lời xin lỗi dù chưa lần gặp gỡ. Theo họ, họ cảm thấy áy náy vì trước đây không lâu họ đã tin lầm Tà Tăng và nhóm lưu manh mạo danh "cư sĩ" sinh hoạt trong các chùa mà buông lời thóa mạ đối với ông cựu Thiếu Tá Cảnh Sát Quốc Gia. Thế rồi giờ đây họ vỡ lẽ khi sự thật phơi bày và những điều ông cựu Thiếu Tá cảnh báo bấy lâu nay đều có cơ sở chứng cứ đầy đủ. Sự kiện GHPGVNTN tan vỡ và sư tăng cư sĩ đấu tố nhau trên báo, TV, đài radio... như hiện nay đã phơi bày bản chất "tu nhưng không hành" của họ. Bản ngã những kẻ này chính thực là những kẻ chỉ "mượn đạo tạo đời". Từ đây, Phật tử cũng nhìn nhận ra sự thật mà xa lánh họ.

Mỗi ngày đọc thêm những bức thư mới và tiếp thêm vài cuộc điện thoại với cùng nội dung khích lệ như đã nêu, có thể nói đây là một hiện tượng, những nguồn khích lệ tinh thần vô giá, mà tác giả chưa từng trãi nghiệm.

Nhân đây, chúng tôi xin trân trọng tri ân tất cả các websites thân hữu đã nhiệt tình giúp phổ biến sách Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc do UBTTTADCSVN xuất bản vào tháng 1/2014. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những lời tâm sự và sự ủng hộ của Quý độc giả từ khắp nơi đã và đang liên lạc với tác giả bằng thư gửi, email, điện thoại, vv...

Kính chúc Quý vị một Năm Mới Vạn Sự Như Ý.

Tịnh Ngọc
Trưởng Khối Kỹ Thuật
UBTTTADCSVN

http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2014/01/tam-su-cuoi-nam-au-la-su-that-tinh-ngoc.html

UBTTTADCSVN

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us