Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
-------------oo0oo--------------
Trang Thời Sự
--------o0o--------
Phóng sự: BUỔI HỌP CÁC HỘI ĐOÀN VÀ NHÂN SĨ
San Jose 03 tháng Hai, 2013: Được biết sẽ có buổi họp tại số 70 W. Hedding vào lúc 2 giờ chiều thứ Bảy ngày 02 tháng Hai , 2013 và theo như thư mời ngày 25 tháng Một , 2013 ( 8 ngày trước buổi họp) thì do 1 số hội đoàn quốc gia chống cộng và nhân sĩ vùng bắc Cali tổ chức . Tôi đã đến để làm phận sự được giao phó cho 1 phóng viên .
Khi tôi đến thì có 1 số người còn đứng ngoài phòng họp tôi lại gần trò chuyện . Bà Cao Thị Tình đi ngang và nói : Đi vào trong đi . Tôi nghĩ là sẽ bắt đầu ngay nên bà mới nói thế và theo đi vào phòng họp . Vừa tới cửa, nhìn vào tôi rất ngạc nhiên vì số người Ít hơn tôi dự tưởng nên thắc mắc là chắc mọi người chưa đến đủ , bà Tình giải thích là chủ yếu mời các đoàn thể và nhân sĩ . Tôi hụt hẫng có cảm tưởng mình bị cản lại ở đây vì tôi không là chủ tịch đoàn thể nào cả chỉ có mời 1 chủ tích thôi thì mới vắng quá thế này chư nếu cả đoàn viên cũng được mời thì đâu đến nỗi – Sau đó tôi đếm được khoảng 50 người và chừng 10 phóng viên săn tin . Tôi cẩn thận hỏi thế người thường không phải nhân sĩ hay hội đòan có được vào không thì bà Tình vội nói được , người thường nếu muốn cũng vào dự được . Có lẽ thấy không ổn, chú Cao Minh Trí ngồi bàn tiếp tân cười nói ai cũng vào được hết người thường càng muốn mời vào cho đông . Tôi bèn nói cho cả bà Tình nghe là xin chú Cao Minh Trí ghi tên tôi với tư cách phóng viên chứ không muốn dự vào việc họp này và tôi đưa thẻ báo chí ra cho chú xem .
Vào trong phòng họp mà trên tường với hàng chữ lớn CHÀO MỪNG QUÍ NHÂN SĨ VÀ HỘi ĐOÀN thì chúng ta có thể hiểu là buổi họp này không chào mừng tất cả các đồng hương (người thường, không có hội đoàn) . Tôi cũng quên hỏi hội đoàn có nghĩa là chỉ 1 người đại diện thôi hay cả đoàn viên cũng được mời .
Đại khái ban tổ Chức đẹm nội quy CD ra và tuyên bố Ban Đại Diện Cộng Đồng ông Nguyễn Ngọc Tiên đã hết hạn vài tháng rồi đã không tổ chức bầu cử theo nội quy CD, nói tóm lại Ban Đại Diện Cộng Đồng ông Tiên đã vi phạm nội quy nên nay chỉ là cựu Ban Đại Diện Cộng Đồng, cựu ban Giám Sát thôi . Chính vì vậy mà ông Thomas Nguyễn với tư cách là cựu trưởng ban bầu cử CD đến để trình bày điêu ông biết về luật pháp .Ông Thomas đã e ngai vì by law ( bản điều lệ hay nôi quy ) của CD đã được nộp cho sở thuế và tiểu bang CA nên chúng ta bắt buộc phải thi hành nghiêm chỉnh . Ông Thomas nói “ Nêu chúng ta không có các hội đoàn các đoàn thể mà tiểu bang họ biết thì thứ nhất họ sẽ suspended cai license của Ban Đại Diện Cộng Đồng tức là ngăn chặn không cho làm bất cứ điều gì, cái thứ hai nếu sự vi phạm đó cư vẫn tiếp tục họ sẽ cắt luôn tức là họ sẽ revoke luôn cả cái license của Ban Đại Diện Cộng Đồng . Cho nên, chúng ta phải cấp bách thực hiện cái vấn đề tổ chức cái hội đồng các đoàn thể này để phù hợp với luật lệ mà chúng ta đã nộp lên cho tiểu bang cũng như sở thuế . Nếu chúng ta không làm, 1 kẻ xấu nào đó họ báo cáo lên tiểu bang thì việc sinh hoạt của Ban Đại Diện Cộng Đồng sẽ bị đình trệ dưới sự quyết đinh của tiểu bang CA . Đấy là điều quan trọng mà tôi muốn qúi vị chú ý tới vấn đề đó . Cái thứ hai là khi Ban Đại Diện Cộng Đồng làm việc mà đại diện cho các hội đoàn, đại diện cho các đoàn thể thì lúc đó các đoàn thể và các hội đoàn sẽ có cái sự đoàn kết với nhau xây dựng cho Ban Đại Diện Cộng Đồng ngày một vững mạnh thêm lên . Đó là vấn đề chúng ta phải có hội đồng các đoàn thể càng sớm càng tốt .”
Chủ Tịch đoàn tuyên bố là các đoàn thể ký tên trong thư mời là đã đồng ý với việc thành lập hội đồng đoàn thể nên không cần phát biểu về việc này, chỉ những ai có ý khác mới cần phát biểu thôi .
Một số người, có bà Trương Bích Hoa thì cho là nên làm gấp rút lên thành lập hội đồng các đoàn thể . Trong khi đó thì ông Trần Ngọc Bảy yêu cầu là: Chúng ta muốn làm gì thì cũng cần suy nghĩ cho cặn kẽ đừng để làm trò cười cho thiên hạ , Ở đây tất cả những cái gì với CD chúng ta mà chúng ta chưa có biết được cái gì hết mà mình tổ chức 1 cái cuộc rầm rộ mà để làm những cái chuyện không đáng làm . Mà theo tôi biết có 1 cái hội đồng…
(có tiếng người trong chủ Toạ Đoàn cắt ngang là Ông Bảy đã ra ngoài nguyên tắc ở đây không có chỉ trích ai …) Ông Bảy lên tiếng xen vào : Tôi thấy nãy giờ toàn là nói tới CD mà không có ông chủ tịch CD ở đây…
Lời của ông Bảy bị kỹ sư Lê Cường từ hàng ghế hội đoàn nhân sĩ phía dưới lớn tiếng chận ngang là : Ông chủ tịch đã mãn hạn từ khuya rồi … Có nhiều tiếng binh chống cùng lúc rất ồn ào náo nhiệt . MC Vũ Huynh Trưởng bèn phải lên tiếng: Xin qúi vị giữ bình tĩnh .
Ông Trần Quốc Nại được mời lên sau đó . Ông cho biết ông được cử làm đại diện Hội Cảnh Sát Quốc Gia dù không có ký tên trong nhóm các hội đoàn ký tên trong thư mời buổi họp nay – Ông nêu ý kiến là trong thư mời không nói rõ ly do buổi họp hôm nay và đó là điều cũng làm các đoàn thể khác ngạc nhiên .Ông cho là chúng ta làm điều gì cũng phải đường đường chí chính và công khai . Theo ông , Ban Đại Diện Cộng Đồng kỳ 5 , Ban Đại Diện Cộng Đồng ông Tiên dù đã hết hạn nhưng vẫn còn là Ban Đại Diện Cộng Đồng , và bằng mọi cách vẫn tồn tại , còn duy trì hoạt động bằng cớ là mọi người vẫn nhận được email về các sinh hoạt CD và dự đinh ra tết sẽ có cuộc bâu cử CD . Ông nêu câu hỏi chúng ta phải làm sao cho dân chúng đừng thắc mắc là chúng ta đã không đoàn kết lại để chống cộng mà bây giờ lại đứng về phía lập ra CD này CD kia …Ông P H Sơn , trong chủ tọa đoàn lên tiếng báo hết giờ và xác định ở đây BTC chỉ muốn lập HỘi ĐỒNG CÁC ĐOÀN THỂ rồi HD này sẽ giải quyết tất cả những trở ngai của CD chúng ta hiện thời . Ông nhấn mạnh ” Tôi nhắc lại : lập HỘi ĐỒNG CÁC ĐOÀN THỂ chứ không thành lập Ban Đại Diện Cộng Đồng…”
Sau đó cũng Ông P H Sơn nói rõ hơn là : Bây giờ chúng ta ở đây là chúng ta thành lập 1cái Ủy Ban Lâm Thời, 1 cái Hội Đồng Lâm Thời và sau đó, sau cái HD các đoàn thể LT này chúng ta sẽ thành lập ra 1 Ủy Ban Bầu Cử và cái UBBC đó họ sẽ tổ chức cuộc bầu cử toàn diện, lúc bấy giờ đã là những bước kế tiếp . Bây giờ là chúng ta tạm thời lập ra 1 cái HD đoàn thể LT thôi chư chúng ta chưa có thể đại diện hết cho tất cả các hội đoàn ở đây . Nhưng mà vì hoàn cảnh, chúng ta không có thể kéo dài được nũa , chúng ta không có thể huy động được các đoàn thể cùng 1 lúc thì chúng ta hãy gồm có các hội đoàn và nhân sĩ ở đây để chúng ta lập ra 1 uỷ ban lâm thời, từ UB LT này chúng ta sẽ có 1 UB Bầu Cử chính thức và cái UBBC đó sẽ tổ chức 1 cuộc bầu cử và chúng ta sẽ có ban Đ D chính thức của CD .”
Cuối cùng thì 1 ủy ban bầu cứ được thành lập gồm cụ Trường Giang làm CT và 2 phó là ông Thomas nguyễn và KS Lê Cường .
Theo như những diễn biến và những tuyên bố của BTC buổi họp hôm nay thì “ BTC chỉ muốn lập HỘi ĐỒNG CÁC ĐOÀN THỂ Rồi HD này sẽ giải quyết tất cả những trở ngai của CD chúng ta hiện thòi chứ không thành lập Ban Đại Diện Cộng Đồng…” nhưng từ ban này ngay tại chỗ đã bầu ra Ủy Ban Bầu Cử Như đã nói ở trên : gồm cụ Trường Giang làm CT và 2 phó là ông Thomas nguyễn và KS Lê Cường .
Dù như ông P H Sơn , chủ Toạ Đoàn đã xác nhận là “chúng ta không có thể huy động được các đoàn thể cùng 1 lúc ” nhưng chúng ta ( Ban tổ Chức, các nhân sĩ và các hội đoàn đã ký tên trong thư mời họp hôm nay ) vẫn lập ra UB LT và UBLT này lập UB bầu cử .
Khi ra về tôi có nói chuyện với ông Mai khuyên CT khu hội cựu TNCT Bắc CA và hỏi ông là nếu ông biết có bao nhiếu hội đoàn cả thảy trong vùng bắc CA này . Có thể nào còn nhiều hội đoàn vì lẽ nào đó không nhận được thư mời hay vì lẽ nào đó đã không thể thu xếp vễ SJ trong thời gian 8 ngày như vậy?. Trong khi ông MK đang ậm ừ tìm câu trả lời thì bà Tình nói chỉ độ ba chục hơn , Ông MK gật gật đầu cho là cũng không nhiều đâu – Thế sao trong buổi họp có người nói hơn 100 ? nghe tôi hỏi thế , bà Tình thì lắc đầu : làm gì có… còn ông MK thì nói để ông về xem lại , ông có list của tất cả các hội đoàn để ở khu hội .
http://www.youtube.com/watch?v=9vjyKX1IXCs&feature=youtube_gdata
Phóng sự BUỔI HỌP CÁC HỘI ĐOÀN VÀ NHÂN SĨ ngày 02 tháng Hai , 2013.
http://www.youtube.com/watch?v=RmlgTyIL7qE&feature=youtube_gdata
Phóng sự BUỔI HỌP CÁC HỘI ĐOÀN VÀ NHÂN SĨ ngày 02 tháng Hai , 2013.
Hoang Lan
-------oo0oo-------