Nước mất không phải do giặc mạnh, mà do lòng dân ly tán chưa đoàn kết đứng lên chống giặc !
-------------oo0oo--------------
This is a Testing Page
--------o0o--------
CÓ NÊN CA NGỢI Nguyen Phuong Hang ???
CÓ NÊN CA NGỢI Nguyen Phuong Hang ???
Bài Comment mình viết trên trang bác Nguyễn Doãn Đôn mang về sửa lại tặng cho Bạn đọc trang mình cùng tham khảo và góp ý.
Bác nhớ giùm cho, dũng lò vôi được nhóm QUAN THAM LỢI ÍCH của Bình Dương - tp HCM dựng lên làm SÂN SAU RỬA TIỀN cho chúng từ khi hắn làm thân với cô Tuyết, con gái ông Ba Thu GĐ sở Nông nghiệp Sông bé và lấy cô làm vợ.
Sau khi dũng được cha vợ giới thiệu với các quan tham, hắn từ một thằng đốt lò vôi chưa tốt nghiệp phổ thông KHÔNG TÊN TUỔI bỗng thăng tiến vù vù. Trở thành GĐ Công ty thương mại Xuất nhập khẩu Thành Lễ (tôi cũng đã tới thăm cơ sở này); rồi được nhét vào làm “đại biểu QH” (có cả một nhóm quan chức chống lưng thì việc làm ông nọ bà kia rất dễ); sau đó hắn được trao cho hàng ngàn ha đất để thành lập liên tiếp 3 khu Công nghiệp Sóng thần tại Bình dương.
Anh nhớ giùm là tiền chính phủ VAY ƯU ĐÃI của các quỹ tiền tệ QT (nhất là của ODA) dành cho phát triển hạ tầng hàng tỷ đô (lãi xuất thấp và có khi được hưởng % trong số đó là “viện trợ không hoàn lại), nên chúng CHIA CHO CÁC NHÓM LỢI ÍCH TRONG ĐẢNG, để các Nhóm này kiếm người đại diện đứng danh “đầu tư”. Vì thế những kẻ này (như dũng, vượng, lan, minh, quyết còi….,) được ƯU TIÊN NHẬN NHỮNG QUỸ ĐẤT RẤT LỚN, mà số tiền bồi thường bằng 0 (nếu là đất rừng, đất ruộng hay đất chưa có giấy tờ như Lộc Hưng) hay chỉ VÔ CÙNG RẺ MẠT (như chúng bồi thường đất Thủ Thiêm cho dân) và được “các lực lượng chức năng” BẢO KÊ CHO VIỆC CƯỚP ĐẤT RẤT TRIỆT ĐỂ!!!
Chưa nói, chúng dùng tiền VAY QT để “đầu tư” dưới danh “giải ngân nhanh”…. rồi một thời gian sau đó CỦA CÔNG BIẾN THÀNH CỦA TƯ NHÂN. Lúc đó tôi thấy chúng hí hửng chia nhau xây dựng tùm lum, mua ĐỒ CÔNG NGHỆ RÁC THẢI VỚI GIÁ CỰC CAO ĐỀ BIỂN THỦ TIỀN, hay đầu tư vào những lĩnh vực KHÔNG HIỆU QUẢ, hoặc CHO TQ LẠM DỤNG VỐN VAY ODA của VN…. tôi đã KÊU TRỜI, tiếc cho SỰ TRỢ GIÚP của Quốc tế RƠI VÀO VŨNG BÙN THAM NHŨNG cho dàn lãnh đạo VN mặc sức ăn chơi xả dàn!!!
Nếu người lãnh đạo VN lúc đó là Pack Chung Hy của Hàn Quốc hay Lý Quang Diệu của Singapore KHÔNG BỊ RÀNG BUỘC kiểu “tập thể quyết định, một người chịu trách nhiệm” như TRỌNG LÚ nghĩ, thì VN đã phát triển mạnh rồi!!! Vì tập thể QUYẾT ĐỊNH SAI, thì giỏi mấy cũng KHÔNG AI LÀM ĐÚNG ĐƯỢC!!! Nếu làm không theo nghị quyết SAI của đảng sẽ bị BUỘC TỘI “PHẢN ĐỘNG CHỐNG ĐẢNG” ngay!!!
Chưa kể việc KHAI GIÁ THÀNH CAO, nhằm RÚT RUỘT XÂY THÊM CHÙA CHIỀN, KHU MUA SẮM VUI CHƠI, NGHỈ DƯỠNG, SÂN GOLF để tiếp tục CƯỚP QUỸ ĐẤT CỦA DÂN, CHIẾM DỤNG NGÂN SÁCH hòng…. TIỀN ĐẺ RA TIỀN!!! Trong khi NỢ QUỐC GIA thì BỔ ĐẦU DÂN VN PHẢI TRẢ!!!
Cũng như thế, dũng lò vôi rút ruột từ 3 công trình Sóng Thần 1, 2, 3 ra “đẩu tư” vào “đại nam thành” CHIẾM DỤNG QUỸ ĐẤT CỰC LỚN, xây trong đó TẠP PHẾ LÙ nửa Tầu, nửa Ta, nửa GIẢ CỔ, nửa hiện tại. Đến “chùa” cũng THỜ BA VẠ Trời, Phật, Thần linh, các nhân vật lịch sử và GIẢ SỬ, cả trong TRUYỀN THUYẾT LẪN ĐỜI THỰC, đặt HCM ngang hàng Đức Phật …. rất phản cảm và MÉO MÓ VĂN HOÁ, QUÁI ĐẢN TÂM LINH!!!
Tôi từng vào đó ngủ lại 2 ngày ngay từ khi Đại nam vừa Khánh thành, và đã đi khắp nơi nên biết được rằng, nhóm quan chức Bình dương - tp HCM muốn xây dựng khu đại nam thành có lính canh, ngựa, vũ khí bằng đồng ….. theo kiểu MỘ TẦN THỦY HOÀNG, để sau chết đặt tro cốt trong đó (như các “chùa” bãi đính, tam trúc của Xuân trường; phật quang của chân quang; ba vàng của trúc minh…..) thuộc CÁC NHÓM LỢI ÍCH TRONG ĐẢNG lập ra vừa để RỬA TIỀN THAM NHŨNG, vừa CƯỚP ĐƯỢC ĐẤT, vừa BUÔN THẦN BÁN THÁNH LỪA BỊP DÂN, vừa là MÁY IN TIỀN, vừa để làm nơi chúng AN NGHỈ chốn linh thiêng để con cháu chúng MUÔN ĐỜI THỊNH PHÁT!!!
Lại nói, sau khi ông Ba Thu về vườn, dũng lò vôi bị phe thắng thế sờ gáy, đòi thanh tra. Để giữ lấy số TÀI SẢN KHỦNG dưới tên dũng, nhóm Lợi ích THUA CUỘC chấp nhận NỘP TÔ….. để tồn tại và…. Khi con thanh Tuyền CƯỚP ĐƯỢC CHỒNG CHỊ, và BỊ GIA ĐÌNH TỪ BỎ (báo chí chỉ nói nó sang Canada học khi mới 16 tuổi chứ KHÔNG HỀ NHẮC TỚI GIA ĐÌNH nó). Tuyền bỗng BỎ NGƯỜI CHỒNG VN mà Tuyền “chung vốn làm ăn cùng” lâu nay, quay sang cặp dũng lò vôi khi anh ta còn ĐANG CÓ VỢ là cô Tuyết bị ung thư giai đoạn cuối, rồi tuyền thay họ đổi tên thành Nguyễn phương hằng với “số tiền vài triệu đô la thừa hưởng từ người chồng TQ đã chết bên Canada mang về đầu tư tại VN” (theo sự THỔI PHỒNG và LỪA ĐẢO QUEN THUỘC của báo chí phe đảng, nhằm HỢP PHÁP HÓA SỐ TIỀN BẤT CHÍNH CỦA DŨNG, mặc dù hằng CHƯA TỪNG HỌC Ở CANADA) và công khai làm lễ cưới dũng lò vôi để đảm nhận luôn chức danh Tổng giám đốc và Phó CT HĐQT đại nam thành, để dũng “ve sầu thoát xác” rũ bỏ mọi trách nhiệm cũng như TỘI CƯỚP ĐẤT ngon lành!!!
Để tránh bị TRUY THU VỠ NỢ, chúng chỉ đạo hằng LÀM TỪ THIỆN THẬT NHIỀU ĐỂ “được ân giảm” hay “bỏ qua” như trọng đã hứa!!!! Vì thế, hằng bỗng nổi lên thành “ngôi sao làm từ thiện”.
Mới đầu vì xót tiền, hằng lập ra “Quỹ Hằng Hữu” hỗ trợ mổ tim cho người nghèo, nhưng lại lập ra nhiều DANH SÁCH MA, bị tố cáo, hằng BUỘC PHẢI CHI TIỀN TỶ để xây dựng danh cho mình, xoá tội cho dũng.
Vụ hằng tố cáo thằng Yên LỪA ĐẢO là do mụ ta đầu tư cho Yên QUÁ NHIỀU TIỀN và ĐẤT để “xây chùa chữa bệnh từ thiện” vừa MUA DANH, VỪA RỬA TIỀN, nhưng cũng vừa muốn Yên phải THỎA TÍNH DÂ.M “cứ cuồn cuộn trong người” của ả vì ông CHỒNG GIÀ ĐAU LƯNG…. Nhưng KHÔNG ĐƯỢC YÊN THỎA MÃN, nên mụ PHÁT ĐIÊN…..
Khi thấy hằng tố cáo Yên được dân BỊ YÊN LỪA ủng hộ đông, thu hút được sự chú ý của dân cư mạng, thì trọng (bắt chước hay làm theo chỉ thị của TQ) lợi dụng ngay con này vào cuộc DẰN MẶT CÁC CA NGHỆ SĨ VN NỔI TIẾNG, những người có hàng triệu Fans hâm mộ, để phòng họ lên tiếng chỉ trích BẤT CÔNG XH gây nguy cơ sụp đổ chế độ…..
Nhưng con hằng tưởng được BẢO KÊ CHẮC CHẮN, nên đi QUÁ GIỚI HẠN CHO PHÉP, mới bị CA tp HCM cảnh cáo.
Nó DỐT mới không sợ, đòi ra HN kêu “bác trọng”, nhưng lại không chịu hiểu, NÓ CHỈ LÀ CON RỐI mới PHẢI ĐI TÙ do trọng MUỐN BỊT MIỆNG một con LÊN CƠN KHÔNG ĐÚNG LÚC!!!
KẾT: Nay chúng thả con hằng cũng để thu hút sự chú ý của cư dân mạng hòng CHE LẤP SỰ THẢM BẠI trong chuyến đi Mỹ của tô lâm mà thôi!!!
Đáng tiếc là hàng ngàn người VN U MÊ, DỐT NÁT CHỈ BIẾT 1 MÀ KHÔNG BIẾT 2, nên nhao nhao tung hô con hằng đã chớ, một số người VN ĐẤU TRANH CHO TỰ DO, DÂN CHỦ, QUYỀN DÂN, LỢI NƯỚC, CHỐNG BẤT CÔNG XH, cũng MÙ THÔNG TIN, tôn sùng một TRÙM CƯỚP ĐẤT DÂN, CHỦ MỘT DOANH NGHIỆP RỬA TIỀN CHO CÁC QUAN THAM NHŨNG HÀNG TRĂM NGÀN TỶ, chỉ vì nó “có lòng” bỏ ra 1/1.000 số TIỀN ĂN CƯỚP “LÀM TỪ THIỆN”!???
Có người còn đem tên nó đặt ngang hàng với Doanh Nhân Trí Thức YÊU NƯỚC Trần Huỳnh Duy Thức bị án 16 năm tù vì HY SINH LỢI RIÊNG CHỐNG CƯỜNG QUYỀN mới đau!!!
Than ôi! Dân trí VN như thế mà không khổ, nhục mới là lạ!!!
Thanh Bình 01.10.2024
Thanh Binh
-------oo0oo-------