Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !

-------------oo0oo--------------

This is a Testing Page

--------o0o--------

"Bắc Cali có thể có Ban Đại Diện Cộng Đồng thứ 3, thay vì hợp nhất?” 2020.

VIETLONG NGUYEN
To:Bùi Nghiệp,Bùi Tường,CaiMy Nguyễn,CAO HIỀN,Cao Trung Nguyễn
and 93 more...
Cc:VIETLONG NGUYEN

Jan 18 at 9:35 PM

For your security we disabled links in this email. If you believe it is safe to use, mark this message as not spam.
ÔN CỐ TRI...CỐ

"Bắc Cali có thể có Ban Đại Diện Cộng Đồng thứ 3, thay vì hợp nhất?”

Nguyễn đăng Trình

Như một số đồng hương "văn nghệ sĩ" thường ví von và than thở "Năm con Heo sao lắm chuyện...heo đến thế !", và quả đúng như thế thật, nhưng không phải heo nhà, là loại heo được nuôi trong chuồng, được nuôi ăn và cọ rửa tươm tất trước khi lên...bàn mổ, mà là thứ heo mọi, hay còn gọi là heo rừng, là loại heo chuyên đi ủi (đào bằng mõm) rễ cây kiếm sống.

Chuyện heo mọi thứ nhất : là chuyện Ban ĐDCĐ / Xử Lý Thường Vụ của ông Phạm hữu Sơn.

Số là sau khi đương kim Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Bắc California do ông Trương thành Minh đảm trách đã phải “gồng mình chạy thoát thân” vì không chịu nổi những oan khiên, những “xiềng xích bố già” buộc ông Chủ Tịch Minh phải làm theo lệnh của Liên Đòan Cử Tri Bắc California, mà hai tên trùm “ủy viên chỉ đạo” của cái liên đàn dị hợm này chính là Phó Chủ Tịch Thomas Nguyễn và Cố Vấn Cao thị Tình, và cũng chính do hai hung thần bày mưu tính kế rất hiểm độc này, mà ông Trương thành Minh đã chỉ “gồng mình chịu đựng” các mệnh lệnh ngu xuẩn của “trung ương cục…Cử Tri” không đầy hai năm, tức chưa xong nửa nhiệm kỳ, và đã phải thất hứa với đồng hương vì đã nghe theo lời xúi giục của đám quần thần bám đuôi bọn quỷ lừa LĐCT (mà đồng hương khi phát giác ra trò chơi “trốn tìm” tức dấu tiền- tìm manh mối, thì đã đổi tên chúng nó thành Lừa Đảo Cử Tri) cũng như nhóm Tướng Tá liệt não đấu tranh chân chính để gài bẫy đưa ông Minh vào ghế Chủ Tịch trong cái liên danh tranh cử toàn là “bầy cáo có răng sắt” thuộc LĐCT Bắc California (kết quả bầu cử đã có trước khi bỏ phiếu, tôi sẽ làm sáng tỏ vụ này sau). Với chủ trương “ra lệnh” cho Chủ Tịch Trương thành Minh phải tuân thủ theo đường hướng “chỉ đạo” của LĐCT, một số nhỏ đồng hương sáng suốt đã nhận ra chân tướng và gọi đó là “chế độ CỬ TRI PHIỆT”.

Và để có thể trám vào chỗ trống “quyền lực ảo” này, tên to mồm vô giáo dục Vũ huynh Trưởng lại tái diễn cái trò “đấu tranh bằng cuống họng” của hắn năm xưa (khi Chủ Tịch UBBVCN Bắc California Phạm quốc Hùng đắc cử Chức vụ C.T Cộng Đồng, thì hắn nhao nhao lên tiếng chỉ trích phê bình trong buổi họp chọn người thay thế…tại Trung Tâm Sinh Hoạt của Khu Hội lúc đó do ông Nguyễn như Được làm Trung Tâm Trưởng, và đồng hương đã phải…thí cô hồn cho Vũ huynh Trưởng cái chức vụ này), và lại…thành công, ông Giám Sát Viên Phạm hữu Sơn đươc đôn lên làm Chủ tịch thay ông Minh, và to họng VHT được ném cho ghế Phó CT Cộng Đồng, thế là ban bệ Xử Lý Thường Vụ được…ra đời trong bối cảnh khủng hoảng tâm sinh lý này.

Nói là chuyện “heo mọi” này là vì sau khi hết nhiệm kỳ XLTV, tên cáo già Vũ huynh Trưởng bèn bày kế toa rập với ông Phạm hữu Sơn để (ỦI) biến vai trò XLTV thành chính thức (ở lỳ thêm nhiệm kỳ 4 năm nữa) mà không thông qua một cuộc bầu cử nào khác với những lý luận rất trẻ con ( cộng đồng hiện nay rất phức tạp, biết ai là CS, ai chống Cộng mà tổ chức Bầu Cử như xưa, chúng tôi không muốn CĐ này lọt vào tay CS –sic-). Bị dư luận chỉ trích, VHT và PHS bèn lên kế hoạch tổ chức Bầu Cử Kiểm Soát y như VC, đó là đưa ra 3 ông phỗng đá làm Ban Bầu Cử của phe ta (cuối cùng chỉ còn một) với một sự hiểu biết (về Tổ Chức BC) của 3 ông phỗng đá này ở cấp độ sơ đẳng Tiểu Học, và mọi đơn Ứng Cử, Phiếu Bầu Cử phải gởi về tư gia của Vũ huynh Trưởng để được kiểm soát…xét duyệt, xin đừng quên rằng chính Vũ huynh Trưởng cũng là một trong hai liên danh ứng cử do VHT đứng làm Thụ Ủy LD.

Buổi ra mắt hai liên danh tranh cử tại Thư Viện Tully ngày 18 tháng 3 năm 2018 đã thất bại cũng do mưu đồ “tranh bá đồ vương” cái ghế C.T của tên “trốn Quốc Gia chống Cộng” của VHT (trốn Quân dịch để vào rừng…Định Quán chống Cộng sẽ có…hiệu quả hơn –sic-), cuối cùng, để gỡ rối những bế tắc do mưu đồ “chúng tôi ngồi lỳ thì quý vị làm gì chúng tôi” do Vũ huynh Trưởng thách đố/ y như VC ngồi lỳ hơn 70 năm, và bà Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi ngồi lỳ trong Hạ Viện đã 39 năm rồi ( xin kéo tới phút thứ 2:10 để kiểm chứng, và cũng nên xem lại thái độ lộng hành ngang ngược của “vua thủ đoạn VHT” ở phút thứ 1:56 qua buổi ra mắt BBC dưới đây ), giải pháp đưa ra là cho lưu nhiệm tối đa là 6 tháng để…tổ chức bầu cử “công khai” theo thỏa thuận với đồng hương hiện diện.

“Kế hoạch bầu gấp gáp Ban Đại Diện CĐNVQG Bắc Cali bị "vỡ trận", phải dời lại”/bấm vào link để kiểm chứng :

https://www.youtube.com/watch?v=0_am5yvmJ_E&feature=emb_logo

“Thua ván bài này, ta gầy sòng khác” là mưu đồ vừa đốn mạt lại vừa hạ cấp của tên háo danh, khát quyền lực “bong bóng xà phòng” Vũ huynh Trưởng, sau khi mãn hạn 6 tháng (tức đến tháng 9-2018) như thỏa thuận, bọn này ngồi lỳ thêm 3 tháng nữa (chúng tôi ngồi lỳ thì quý vị làm gì chúng tôi/ …khà khà đúng là bọn mặt trơ trán bóng), tức cuối tháng 12, vào ngày 22/12/2018 VHT đã cùng với ông Phạm hữu Sơn (SQ Võ Bị) có sự nâng bi kiếm ghế của hai ông SQ Võ Bị tửng tửng khác là Hoàng trọng Đức và Nguyễn thanh Lương cùng ban bệ “nồi niêu soong chảo” của VHT kéo nhau vào nhà hàng Tomi Sushi & Seafood Buffet nhồi nhét căng bụng rồi cùng nhau vỗ tay “hồ hởi” tuyên bố “ VHT là Chủ Tịch BĐDCĐ” trong cái “nội các tự phong tự diễu”, chiếu theo các điều khoản gọi là “Thay Đổi Cơ Cấu và Tu Chính Điều Lệ” của Bản Điều Lệ Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Nam Bắc California và đã được chính ông Phạm hữu Sơn ký ban hành hành ngày 31-12-2003. Thực ra thì với nội dung của điều 49, 50, 51 không hề có chuyện “vô nhà hàng buffet ăn căng bụng rồi tu chính…mà phải có khoáng đại cộng đồng để lấy biểu quyết !

Với quyết định ngu xuẩn của toàn ban bệ này đã được “nhóm cường quyền Dân-Quân”gợi ý và chống lưng, VHT và Phạm hữu Sơn đã mạnh dạn ngang nhiên chà đạp lên nguyên tắc Dân Chủ và khinh thường mọi quyết định của tập thể đồng hương đã tín nhiệm tạm thời trong vai trò Xử Lý Thường Vụ (y như Vc một khi đã leo được lên ghế thì bám chặt lấy, ai sờ đến thành ghế là bị chặt tay ngay, hoặc như Pelosi và đảng lừa của bà ta muốn cai trị nước Mỹ muôn năm, cho nên phải bịa ra tội trạng để truất phế ông TT Trump), hiện tượng này xảy ra quá xa lạ nên một số đồng hương sáng suốt đã nhận định rằng, y như Đảng DC Hoa Kỳ đang chán lẽ phải, tránh xa sự thật, có lẽ VHT cũng cảm thấy “ý niệm Dân Chủ đã quá nhàm chán (“đã 45 măm chúng ta vẫn dẫm chân tại chỗ…”/trích Tâm Thư của VHT)… nên cần thức thời áp dụng thử “Độc Tài Phong Kiến, to họng trị xem sao” may ra có cơ hội dẫn đoàn quân “ruồi nhặng” về chiếm lại nước VN trong tay VC chăng”, và chúng đã nộp đơn lên Tiểu Bang California tranh lại danh xưng của BĐDCĐ đã bị Phó CT Nguyễn công Khanh dùng tư cách pháp nhân để “khóa cổng”.

Tổ “tò vò” hay nói đúng hơn là tổ sáo sậu đã bị đám tu hú của Vũ huynh Trưởng (mà tiền thân là cặp tu hú Thomas Nguyễn – Cao thị Tình) đẻ trứng “thủ đoạn bất lương” của chúng vào trước khi ăn tươi nuốt sống số trứng của sáo sậu, và số tu hú con này cũng đã có mặt một số trong buổi bầu chọn Trưởng Ban Bầu Cử được tổ chức vừa qua cũng tại Thư Viện Tully ngày 12-1-2020 để gây áp lực, tuy nhiên sau khi đồng hương đã nhất tề lựa chọn Bs Luyện làm Trưởng Ban BC thì người ta thấy một số nhỏ tu hú LĐCT xuất hiện bám theo Bs Luyện trong nỗ lực “tái phối trí lực lượng” để thao túng và làm lũng đoạn Cộng Đồng tiếp tục, mà tôi gọi bọn này với cái tên gọi rất “thân thương”, đó là “bóng ma biên giới” đúng với bản năng và vai trò khi ẩn khi hiện của bọn chúng.

Chuyện heo mọi thứ hai : là chuyện

“Bắc Cali có thể có Ban Đại Diện Cộng Đồng thứ 3, thay vì hợp nhất?”(xin bấm vào link để tham khảo)

Bắc Cali có thể có Ban Đại Diện Cộng Đồng thứ 3, thay vì hợp nhất?

Bắc Cali có thể có Ban Đại Diện Cộng Đồng thứ 3, thay vì hợp nhất?

Sau cuộc họp khoáng đại Cộng đồng ngày 22-9-2019 tại Thư viện Pearl Library trên đường Pearl Ave do Uỷ Ban Vận Động Hợp Nhất Cộng Đồng Bắc CA của Bs Trần công Luyện triệu tập, thì sau đó trên đài truyền hình Calitoday đã có buổi trao đổi tâm tình liên quan tình hình CĐ Bắc California “có thể có thêm CĐ thứ ba, thứ bốn” qua nội dung trên đường link ở trên (VHT cũng đã tiên đoán có tính toán như thế trong một trao đổi của hắn và ông PHS trên Truyền hình Calitoday). Buổi Hội Thảo đã không mang lại kết quả như ý, nhưng đã để lộ ra nhiều khuynh hướng “độc tài và chủ bại” từ nhiều ý kiến đối nghịch mang âm hưởng chống phá và khuynh loát buổi Hội Thảo từ trong nội bộ các hội thảo viên (ngồi cạnh tôi là thành viên của “nội các đầu lừa Vũ huynh Trưởng” la lên, “không ai có quyền loại bỏ BĐDCĐ của VHT hay của ông NNT được, họ không chịu giải tán thì làm gì nhau” ), điểm đáng nói ở đây là tên Cựu SQ Thủ Đức Hoàng Thưởng đươc UB mời làm MC (điều hợp viên) cho buổi Hội Thảo này đã tỏ ra là một tên vô lại hạng bét, độc tài điều hợp và tìm mọi cách lèo lái khiến cho Nội Dung buổi họp biến hóa như rắn mất đầu, hay như “ếch bị chặt đầu vẫn còn dẫy dụa”, buổi họp đã trở nên náo loạn như họp chợ trời khi Hoàng Thưởng bị đồng hương la ó phản đối (dĩ nhiên với gương mặt hình sự và óc bè phái thích đấu đá hơn thua của tên côn đồ khoác áo Sĩ Quan này, đồng hương đã tỏ ra e ngại vì có ngày phải ra tay dạy cho hắn bài học làm người Cựu Quân Nhân VNCH) .

Trước khi đồng hương chán nản ra về gần hết, tôi đã gặp và trao đổi ý kiến với Bs Luyện, ông Nguyễn tái Đàm, và ông Túc –Cảnh Sát- về nguyên nhân “Họp Hợp Nhất Cộng Đồng” bất thành (có cả ông Lâm hùng Tráng và một số đồng hương chứng kiến), là vì có 4 nhân vật “có máu mặt gào thét chống phá ưu hạng” trong Cộng đồng Ông Phạm hữu Sơn –VHT, chúng đã từng tuyên bố không bao giờ ngồi lại được với ông NNT, vậy thì quý vị muốn Hợp Nhất CĐ thì hợp nhất với ai ?, với CĐ nào”, và sự thất bại đã xuất hiện ngay trong ý niệm “hợp nhất” chứ không do ai cả, xin cũng đừng quên rằng trong buổi họp này có sự hiện diện theo dõi của cặp vợ chồng chống phá ông Nguyễn ngọc Tiên còn “sắt máu” hơn chống phá VC, chúng cũng là “hạt nhân” của sự rạn nứt tan hoang tinh thần chống Cộng mà những người như chúng tôi đã dấn thân ngay từ ngày đầu của Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia do Trung Tá LLĐB Hà hữu Kiều làm TTK/UB. Xin mời quý vị xem cho kỹ, tập trung suy nghĩ tận cội nguồn của nội dung trên Youtube đính kèm, để việc thẩm định nguyên nhân xáo trộn cộng đồng được sáng tỏ, hầu cho việc tìm giải pháp ổn định và phục hồi sức mạnh cộng đồng được như ý.

Chuyện heo mọi thứ ba : là chuyện “bán đứng quần đảo Trường Sa”cho VC của “Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Tưởng Niệm 74 Tử Sĩ Hoàng Sa” tại Thành phố Westminster Nam California .

Trong khi Facebook đã gỡ bỏ hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa ra khỏi bản đồ xác định thị trường quảng cáo của Trung Cộng (cũng có nghĩa là Hoàng Trường Sa đã trở về với “khổ chủ” của Việt Nam), thì UBXDTĐ này đã tỏ ra vừa lộng quyền ngạo mạn, lại vừa thiếu kiến thức và ý thức chính trị cần có, nên đã phạm vào những lỗi lầm nghiêm trong mang tính chiến lược đấu tranh chính trị và nỗ lực tái dựng niềm tin cho đồng bào quốc nội, về tinh thần chiến đấu quả cảm của họ cho một “Hoàng Trường Sa là của VN”, vì họ đã phải trả giá quá đắt là vào tù Cs hàng chục năm cũng chỉ vì ý niệm “bảo toàn lãnh thổ của tiền nhân”.

Sau khi có giấy phép xây dựng, Hội Hải quân Cửu Long Nam California đã thành lập Ủy Ban Xây Dựng Đài Tưởng Niệm, tuy nhiên theo Thị Trưởng Tạ đức Trí cho biết : “ Tượng đài được xây dựng để nói lên lập trường của người Việt Quốc Gia trong việc bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc, ấy vậy mà trên tượng đài đã không có địa danh mang tên Trường Sa, và đây chính là ngòi nổ do UB tạo ra để đồng hương có cớ góp ý và hướng dẫn thêm cho UB, dầu vậy, với não trạng “Sứ quân cát cứ” UB này vẫn kiên quyết và tỏ ra bướng bỉnh “mũ ni che tai” không đón nhận bất cứ góp ý nào của đồng hương qua Ủy Ban Góp Ý (UBGY), và ủy ban này đã phải tự giải nhiệm kể từ 1-1-2020 sau 3 tháng đại diện góp ý. Vì sao mà UBXDTĐ lại không ghi tên Trường Sa lên bản đồ VN trên bia tưởng niệm ? lý do theo UB này là vì nếu có tên Trường Sa thì có nghĩa là chúng ta cũng vinh danh luôn 64 lính Hải Quân VC bị Trung cộng tàn sát tại đảo Gạc Ma năm 1988…

Khởi đầu, trên bản đồ không có bất cứ chứng tích nào định danh là quần đảo (Trường Sa), nhưng khi có sự phản ứng mạnh thì UBXD đã thêm vào ba dấu chấm nhỏ và không ghi gì cả, y như một lỗi kỹ thuật bị trầy xước mà có.Inline image

Nếu nhìn kỹ ta sẽ thấy, Bản đồ VN là bản đồ địa lý nguyên thủy, đã không có địa danh nào ghi là Gạc Ma, phía trên bản đồ là hàng chữ Tổ Quốc Ghi Ơn là nhóm chữ VNCH xử dụng (khác với Ghi công là của VC), bản đồ VN thống nhất nằm trọn trên nền cờ Vàng VNCH, phía trái bản đồ là tên của 74 Chiến Sĩ HQ đã hy sinh bảo vệ Hoàng Sa (không hề có tên 64 lính VC).

Với lối xếp đặt trông ngộ nghĩnh như trên của UBXDTĐ đã cho thấy kiến thức và lý luận chính trị của UB này nó rời rạc lẩm cẩm. Tại sao lại ghi “Tổ Quốc Ghi Ơn” cái bản đồ VN và lá cờ Vàng QG ? mà không phải ghi ơn ai đó, trong trường hợp này là ghi ơn 76 Tử Sĩ Hoàng Sa, và chính vì lối đặt tựa như trên, khiến chính UB bị đặt vào bẫy sập của chính mình tạo ra, đó là “nếu có Quần đảo TS tức chúng ta cũng vinh danh luôn 64 lính tử trận của VC tại đảo Gạc Ma”, lý luận thật ngớ ngẩn ! (không hề có tên Gạc Ma trên bản đồ mà chỉ có trong não trạng hoảng loạn của UB này mà thôi), cũng xin đừng quên rằng, 76 chiến sĩ HQ này thuộc về Quốc Gia nào, VNCH hay VN Thống Nhất như bản đồ tượng trưng ? và nếu 76 chiến sĩ HQ này thuộc về VNCH, thì hàng chữ VNCH phải được trang trọng ghi nơi cao nhất của Tượng đài, y như Bia Chủ quyền của VNCH đã dựng trên quần đảo Trường Sa và do một đại đội Địa Phương quân trấn giữ, còn nếu như theo bản đồ thống nhất, thì sự kiện 76 tử sĩ Hoàng Sa không hề, hay chưa hề xuất hiện trong lịch sử
VNCH, và nếu muốn có ý thức thống nhất thì càng phải có Quần Đảo Trường Sa như trong lịch sử đã ghi. Inline image

Bản Đồ của Đại Nam Nhất Thống Chí Toàn Đồ ghi rõ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền VN

Kiến thức lịch sử đã không có, lý luận chính trị lại ngây thơ rời rạc khiến UB rơi vào cảnh ngộ “đã 4,000 năm sao vẫn còn bú mớm”. Là Sĩ quan Tham Mưu của HQ, hơn ai hết quý vị phải thấy được tầm quan trọng chiến lược của Quần đảo Trường Sa trong lịch sử cũng như Hải sử của QL/VNCH chứ.

Xét về lịch sử cận đại thì, với Nghị định 143/VN của CP VNCH do TT Ngô đình Diệm ký ban hành ngày 20 tháng 10 năm 1956, quần đảo Trường Sa được sát nhập vào Tỉnh Phước Tuy, và vào ngày 6 tháng 9 năm 1973, quần đảo Trường Sa lại được (chi tiết hóa) sát nhập vào Xã Phước Hải, Quận Đất Đỏ, Tỉnh Phước Tuy qua nghị định N420/BNV/HCDP/26 do TT Thiệu ký ban hành.

Lý lẽ để khẳng định chủ quyền cũng như vai trò chiến lược và chính lược của quần đảo Trường Sa thì còn rất nhiều, không thể nêu ra hết, duy chỉ có một điều cần lưu ý những ai còn mang tâm trạng dị ứng chính trị như UBXDTĐ tuyên bố “vì không dính dáng đến chính trị, nên không có địa danh Trường Sa”, thì cần xem lại đầu óc của mình còn minh mẫn hay không, và khái niệm chính trị tác động đến từng cá thể, từng sinh hoạt lớn nhỏ của mình ra sao, trước khi mở miệng “tôi không làm chính trị, tôi ghét chính trị”, vì một điều chắc chắn là, nếu không vì chính trị thì các vị trong UBXDTĐ đã chết rục trong tù VC, hay kéo dài cuộc sống vất vưởng trong cái xã hội Xã Nghĩa xem chính trị là thước đo con người, là phương tiện “đọc óc con người”, kiểm soát gắt gao mọi hành tung, lời nói để định hình đối xử của gọng kềm sắt máu lên con người đó.

Nguyễn đăng Trình







"Bắc Cali có thể có Ban Đại Diện Cộng Đồng thứ 3, thay vì hợp nhất?”

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us