Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !

-------------oo0oo--------------

This is a Testing Page

--------o0o--------

Tại sao các anh Sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa không thưa Việt cộng ra tòa ?

Long Tran
6:18 PM (0 minutes ago)
to Trưng

Kính gửi chị Nguyễn Thị Thanh,

Vì có những đoạn chỉ viết trong thư không hợp với đường lối của cá nhân chúng tôi, nên chúng tôi không thể hợp tác với chị được .

Kính chúc chị dồi dào sức khỏe,
Trần Long

+++++++++++++++++++++

1 of 153
Quan trọng : Thư riêng kính gởi anh Trần Long - Mong hồi âm!
Inbox
x

Trưng Triệu Nguyễn Thị Thanh
Thu, Oct 17, 8:23 PM (21 hours ago)
Thưa anh Trầb Long, Tôi đang viết bài viết sau đây thì đọc được thư anh. Tôi mừng quá, tôi gặp được đồng chí. Tôi xin anh cho tôi được làm đồng chí và đồng minh

Long Tran
12:57 AM (17 hours ago)
to Trưng, bcc: Lan

Cảm ơn chị Nguyễn Thị Thanh đã quan tâm âm và cho xem bài viết có giá trị của chị .

Mong chị tiếp tục làm những việc tốt đẹp cho đất nước .

Kính chúc chị luôn dồi dào sức khỏe
Trần Long


On Thu, Oct 17, 2019 at 8:23 PM Trưng Triệu Nguyễn Thị Thanh wrote:

Thưa anh Trầb Long,

Tôi đang viết bài viết sau đây thì đọc được thư anh. Tôi mừng quá, tôi gặp được đồng chí. Tôi xin anh cho tôi được làm đồng chí và đồng minh với anh, chúng ta cùng chung tay đi bước tiền phong cứu nước. Bài tôi viết chưa xong, cần thêm vài chút tài liệu. Hình như tôi bị mấy nhiều người trên DĐ chống tôi, vì mười mấy năm nay tôi vẩn về VN chữa ung thư miễn phí cho đồng bào.

Tôi xin gởi anh đọc trước mọi người và cho tôi biết ý kiến.

Gs.Ts.Y-khoa Trưng Triệu Nguyễn Thị Thanh

***

Xin nhờ phổ biến - Xin mời đọc bài - Chớ thể bỏ qua điều khủng khiếp cho dân tộc và tổ quốc VN!

***



Kính thưa toàn thể đồng bào quốc nội và hải ngoại,

Trước tình hình hiện ta của đất nước, ai ai cũng thấy đường lối của Tập Cận Bình/Nguyễn Phú Trọng là họ cứ để cho Tàu rề rề ‘đánh dởn’ Việt Nam, hầu đánh lạc hướng toàn dân, phĩnh phờ dân, cầm chân thế giới tự do không giúp VN, và dành thời gian cho dân quân Tàu và tù nhân hình sự chúng xâm nhập Việt Nam chừng trên dưới 100 triệu mua nhà đất, cho tù nhân hình sự Tàu phá hoại tối đa dân tộc và đất nước VN. Chẳng cần có thay đổi gì thật sự xẩy ra cả. CQCSVN Trung Ương vẩn ngồi yên, lá cờ Tàu với 5 sao cứu tà tà thỉnh thoảng cho trẻ con cầm phất phất lên thử lòng dân chúng.

Chúng chờ đợi đến đúng ngày N giờ G năm 2020, Tổng Chủ Nước Nguyễn Phú Trọng sẽ cho treo lá cờ đỏ 5 sao của Tàu Khựa và lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam sánh đôi, rồi bất ngờ tuyên bố Mật Ước Thành Độ đã ký ngày tháng năm tại Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã trở thành tự trị trong Liên Hiệp Trung Quốc !

Như thế là xong! Mất nước toàn hảo!

Lá Cờ Tàu 5 sao sẽ tung bay nganh nhiên cạnh lá cờ đỏ sao vàng của CS Việt Nam. Rồi CQ CSVN sẽ cho dán Mật Ước Thành Đô khắp nơi trong nước để mọi người cùng đọc. Quân đội Tàu cùng QDNDVN Việt gian bán nước sẽ tràn ngập khắp nơi, ai nhúc nhích lên tiếng sẽ bị bắt đem đi thủ tiêu, tù đày!

Từ làng xã đến thành phố im re, CA và quân Tàu và CA cùng QĐNDVN tức Bộ đội bác Hồ án ngữ khắp nơi, im re, lặng lẽ, chết chóc như ngày 30/4/năm 1975 tài Miền Nam Việt Nam. Lời tiên đoán của TT Ngô Đình Diệm hiện ra lần thứ 2.

Mọi thành phần lãnh đạo XHCNVN từ Trung ương đến Phường, Xã không có gì thay đổi đúng như những điều kiện trong Mật Ước là ĐCSVN sẽ cầm quyền cai trị VN cho đến năm 2050. ĐCSVN vẩn nắm chính quyền tại nước Việt Nam, sau thời gian 2050 mới đổi tên nước VN thành tên tỉnh Trung Cộng, và giới lãnh đạo sẽ do Bắc Kinh gởi đến y như Hồng Kông trước đây. ĐCSVN sẽ được nhập vào ĐCS Tàu và những đảng viên ĐCSVN sẽ trở thành đảng viên ĐCS Tàu. Sau thời gian 2050 quốc ngữ, lịch sử, văn hóa, tất cả những gì thuộc về VN sẽ được đập bỏ tất tần tật. Đền thờ các vị anh hung đánh Tàu cũng đều bị đập bỏ. Nhiều thành phần nam giới VN sẽ bị bắt đem đi học tập cải tạo tận phía bắc xa xuôi. TC sẽ sẵn sàng cho người Việt vượt biên tự do ra nước ngoài, để đất đai, nhà cửa và vợ, con gái lại cho họ là xong.

*

ĐCSVN đã phĩnh phờ toàn dân VN, giao dân tộc và tổ quốc VN cho Tàu Cộng đạo diễn công tá việc xâm chiếm mềm, dịu rất toàn hảo. ĐCSVN hoàn toàn giao cho đảng CS Tàu xâm chiếm Việt Nam như gió mát thổi ngoài da, dân chúng không hay biết gì, cứ vui chơi ăn nhậu với những dự an văn nghệ, xã hội bày biện trên truyền hình khắp nước. Những việc như thay đổi chữ Quốc ngữ, Lịch sử, truyền thống, văn hóa VN, thay đổi hay đúng hơn là dẹp bỏ Quốc ngữ và Lịch Sử phản động VN sẽ từ từ tính sau, không cần gấp, sẽ làm vào thời gian mà những người như chúng ta đây đã chết hết và những người yêu nước bị nhốt vào tù, chỉ còn bọn Việt gian, gián điệp, tay sai và Chệt sống trên đất nước VN với con cháu chúng nó. Sẽ không còn nước, lịch sử, tiếng nói, sách vở... vv.. nên bọn CS Việt gian không sợ đi vào lịch sử. Bọn Tàu sẽ di tản qua đầy ngập sông núi VN trên cả 100 triệu, và để che mắt thế giới CP CSVN cho tổ chức ‘Trưng cầy dân ý’ do dân Chệt mang tạm quốc tịch VN bỏ phiếu, sau năm 2050 sẽ trở lại tịch Tàu Phù.

Thanh niên nam, công dân nam đến 70 tuổi sẽ cho đi học tập cải tạo tại các miền rừng núi xa xuôi Tây Tạng, Mông Cổ, Tân Cương; thiếu nữ, đàn bà trẻ, trung lưu hay xồn xồng thì để cho chúng lấy làm vợ, ai chống đối thì đi tù hay bị giết.

ĐÂY LÀ SỰ THẬT 100%, 1000% ! - Không phải kịch bản đâu!

Đây là tất cả sự thật chắc chắn như đã xẩy ra bây giờ và, đang và sẽ xẩy ra đúng như những gì đã ghi trong Mật Ước Thành Đô. Để đưa đến thi hành các khoản trong MẬT ƯỚC THÀNH ĐÔ một cách toàn hảo nhất trên thế giới, dân chủ danh chánh ngôn thuận kia mà. Dù là Mỹ có đem quân tới cũng chịu thôi.



***



VẬY CHÚNG TA CÓ CỨU NƯỚC ĐƯỢC KHÔNG ?!



***



KÍNH THƯA TOÀN THỂ ĐỒNG BÀO QUỐC NỘI VÀ HẢI NGOẠI



Xin đồng bào hãy ủng hộ ý kiến cứu nước của tôi, Trưng Triệu sau đây. Tôi xin lấy tính mạng của tôi để cam kết rằng, kề cận lắm rồi, âm mưu thôn tính Việt Nam bằng xâm lăng mền của đảng CS Tàu với sự đồng lõa của một số người trong BCT ĐCSVN đang trên đường đi đến thành công với giai đoạn cuối cùng chỉ còn tính bằng ngày. Vì vậy họ đang ‘nín thở sang sông, phĩnh toàn dân nặng ký hơn để dân và quân khỏi nổi dậy thì rất phiền toái cho họ.



Vâng, gần kề quá rồi, chĩ còn tính bằng tháng bằng ngày thôi, nên họ càng cố gắng ‘nín thở sang sông’ rất nguy hiểm! Vì họ sợ dân-quân VN yêu nước thức giấc, nổi dậy như vũ bão! Họ rất sợ VN sẽ trở nên như Hồng Kông thì bán nước không được! Thì nguy cho Tập Cận Bình thua cuộc! Họ Tập ‘Nín thở sang sông’!



Toàn dân VN trong và ngoài nước đều bị phĩnh phờ để cứ sống rề rè và bị câu giờ! Bị lâm vào trận đồ bát quái mù mịt không thấy được gì, chì là chờ đợi trong âu sầu, chết cho đến chết ức chết oan! Dân VN bị kẻ thù trong, thù ngoài bịt mắt hết, họ ôm nhau, họ thân ái choàng tay hôn hít “nín thở sang sông” theo đúng âm mưu Mật Ước Thành Đô với giải pháp toàn hảo cuối cùng.



*



Kính xin trình bày chiến lượt cứu nước bằng khiếu kiện như sau:





I - Nếu Chính phủ Pháp định VNCH Lưu vong của nhóm ông LS Lê Trọng Phát đã tự xác định đúng luật pháp quốc tế là hậu thân của Chính phủ dân cử VNCH Miền Nam Việt Nam, thì CP của LS. LTQ phải biết mình cần phải làm gì ngay. Là cần công bố công khai cho thế giới biết sự hiện diện và hành động công chính.



II - Ông Trần Văn Lắm là BT. Ngoại Giao CPVNCH đã thay mặt Chính quyền Miền Nam ký tên vào HĐ Paris 1973. Nay ông Lê Trọng Phát phải có lý trí, phải khôn ngoan để hiểu rằng HĐ Paris 1973 do Kissinger thay mặt nước Mỹ hiệp lực cùng với CQCS Hà Nội: Đồng ý lập nên một thể chế trung lập tại Miền Nam VN cho 2 Chính quyền VNCH và chính quyền thứ 2 do Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam dựng lên gọi là Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam.



III – Tiếp theo là Chính phủ nầy phải biết là mình là Đại diện cho một trong 4 bên chính yếu ký vào Hiệp Định Paris năm 1973. Sau quá nhiều vi phạm của 2 phe, Chính phủ nầy phải kiện lên Tòa án LHQ. Vì không có ai danh chánh như CPPĐVNCH Đại diện cho CPVNCH để đệ đơn lên Tòa án LHQ khiếu kiện Mặt Trận Tổ Quốc VN (hậu thân của MTGPMN tức là CP Cộng hòa Miền nam VN (con đẻ MTGPMN) và CP CSVN Miền Bắc. Vì CP CHMNVN (MTGPMN) lẻ ra phải phối hợp với VNCH mà tổ chức CP CHMN trung lấp theo đúng Hiệp định Paris 73. Nhưng họ đã vi phạm HĐ Paris 73 mà toa rập theo CSBV phá hoại Miền Nam và bán nước cho TC.



IV - Nay nếu ông Lê Trọng Quát đã xưng là Thủ tướng CPVNCHPĐ thì hãy đứng lên kiện :

V.1 – Kiện Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc là hậu thân của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam tức CPCHMNVN : Rằng họ đã phản bội HĐ Paris 73 đi theo CS Miền Bắc đánh phá toàn dân và quân cán chính Miền Nam để đưa tới ngày “Quốc hận 30/4/1975” và những hậu quả mất nước của nó từ trên 44 năm nay.

V.2 – Kiện CPXHCNCS Việt Nam mà Đại diện hiện tại mà TCN Nguyễn Phú Trọng và BTNG Phạm Bình Minh đã đánh phá toàn dân và quân cán chính Miền Nam và đặc biệt có trọng tội là đã đem dâng toàn bộ biển đảo và toàn dân tộc cùng đất nước Việt Nam cho Bắc Kinh xâm lặng và giết hại toàn dân bằng độc chất.

V.3 – Kiện Trung Cộng xâm lăng Cướp Hoàng Trường Sa và biển đảo, bờ biển và ức hiếp dân tộc Việt Nam.

V.4 – Kiện Kissinger đã nhận giải Nobel Hòa Bình nhờ tổ chức đình chiến HĐ Paris 1973. Nhưng ông đã không lo hoàn thành bổ phận và trách nhiệm thi HĐ, để hệ lụy sâu thẩm cho Việt Nam VNCH là: Dân tộc và đất nước Việt Nam bị mất vào tay Trung Cộng.

V.5 – Kiện Trung Cộng xâm chiếm các Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam Cộng Hòa.

V – Cầu xin CQ. TT Donalt Trump, TT Hoa Kỳ là quốc gia đứng đầu chủ trương Hiệp Định Pairs 73, hãy giúp CPPĐ VNCH tham gia cùng giúp đở về mọi mặt CP PĐVNCH trong vụ khiếu kiện.

VI – Cầu xin 9 nước còn lại đã ký kết trong HĐ Paris 73, làm nhân chứng trong vụ kiện và giúp đở CP PĐ VN CH về mọi mặt trong vụ khiếu kiện.

VII – Nếu CPPĐ VNCH từ chối, tôi sẽ đi mời CP khác. Nếu không ai nhận lời thì, với tư cách là Cựu Phụ tá TT Bộ Y tế kiêm Cựu Đặc trách Trông Coi 2 Bộ Xã Hội – Cứu Trợ, cùng Cựu Lãnh Tụ Nữ Nhân dân Tự vệ VNCH, tôi sẽ đi mời Hội Cựu các Sĩ quan Quân nhân VNCH đứng tên khiếu kiện.



***



A - Nếu CPPĐVNCH do ông Lê Trọng Phát là người có lòng yêu dân yêu nước cầm đầu, có lòng muốn cứu dân cứu nước thật sự thì hãy mau mau viết đơn khiếu kiện lên Tòa án LHQ để cứu lấy đất nước Việt Nam.



B - Nếu CPPĐVNCH do ông Lê Trọng Phát cầm đầu có lòng yêu dân yêu nước cầm, thấy tên CPPDVNCH là không đúng, danh không thuận theo Pháp luật quốc tế, thì hãy giải tán ngay đi kẻo ô dánh nhớp tiếng trước mặt quốc tế.



C - Nếu CPPĐVNCH do ông Lê Trọng Phát cầm đầu nhu nhược, hèn nhác, bất lực thì ông Lê Trọng Phát hãy kêu gọi người hiền tài, đãm lược, anh dũng đấng lên thay ông lo việc khiếu kiện cứu nước như đã nói trên.



***



Các Đảng phái Việt Nam xưa và nay cùng các Hội Đoàn Tôn giáo, Chính trị, Xã hội VN hải ngoại và quốc nội như :

1 - Đảng Quốc dân đảng,

2 - Đảng Đại việt,

3 – Đại Việt quốc dân đảng

4 – Đảng Tân đại Việt

5 – Đại Việt cách mạng đảng

6 – Đảng Cấp Tiến

7 – Liên minh dân chủ đảng

8 – Đảng Việt Tân

9 – Phong trào quốc gia cấp tiến

10 – Liên minh dân chủ Việt Nam

11 – Tập thể cựu Quân nhân VNCH,

12 – Hội Cựu Chiến Binh VNCH,

13 – Hội Cựu Thiếu Nhi Quân VNCH,

14 – Cựu Thủ lãnh Nữ Nhân dân Tự vệ VNCH,

15 – Các Tổ Chức Yêu Nước Trong và Ngoài Nước

16 – Các Tổ chức chống xâm lăng trong và ngoài nước

17 – Phong Trào Phụ Nữ Hàng động cứu nước,

18 – Hội Phụ Nữ VN tại Canada

Các Chính phủ lưu vong:

19 – Chính phủ Lê Trọng Quát

20 – CP Nguyễn Hữu Chánh,

21 – CP Đào Minh Quân,

22 – CP Nguyễn Thế Quang,

23 – CP Hồ Văn Sinh,

24 – CP Trần Dần

Các Hội đoàn Tôn giáo:

25 – Hội Liên hiệp Tôn giáo

26 – Các Hội Đoàn Phật Giáo,

27 – Các Hội Đoàn Công Giáo,

28 – Các Hội Đoàn Tin Lành,

29 – Các Hội Đoàn Cao Đài,

30 – Các Hội Đoàn Hòa Hảo,

31 – Các Đoàn Thể Nhân sự,

32 – Hội Bảo Trợ Trẻ Em Nạn Nhân Ấu Dâm Canada

33 – Quý vị Chí sĩ, Nhân sĩ, Trí thức,

34 – Quý vị Khoa học gia, Học giả…vv…

35 – Quý vị Quân nhân trong QĐHK,

36 – Quý vị Doanh nhân, Đại gia, Triệu phú, Tỷ phú quốc nội và hải ngoại.



Kính thưa Quý Vị Cựu Quân Cán Chính VNCH



“Giặc đến nhà Đàn bà phải đánh”, vậy nên tôi, Trưng Triệu Nguyễn Thị Thanh, Cựu Lãnh tụ Nữ Nhân dân Tự vệ VNCH, vì hoàn cảnh khẩn trương, xin mạn phép thay mặt toàn thể Nữ Nhân dân Tự vệ VNCH và đàn bà Việt Nam quốc nội và hải ngoại, tha thiết cầu xin toàn thể dân Việt Nam quốc nội và khắp thế giới, các Đảng phái, hội đoàn TG, cựu quân lực VNCH và hậu duệ, cựu quân cán chính VNCH và hậu duệ, quý vị nhân sĩ, trí thức, khoa học gia, học giả, quý vị chính trị gia hải ngoại và quốc nội vv…



Chúng ta hãy thành tâm nhất trí liên minh thành một khối ủng hộ việc “khiếu kiện cứu nước” như đã được sơ khởi trình bày trên.



Cám ơn Quý vị đã theo dỏi đọc bài viết trên đây!



Trân trọng kính mến,



Trưng Triệu Nguyễn Thị Thanh

Gs.Bs. Cựu Lãnh tụ Nữ Nhân dân Tự vệ VNCH

ĐT: 1-438-220-8057

Email: dr.thanh2000@gmail.com,


+++++++++++++++++++++++++++++


On Thu, Oct 17, 2019 at 2:59 AM Long Tran wrote:

Tại sao các anh Sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa không thưa Việt cộng ra tòa ?


http://vietlist.us/SUB_Thoisu/thoisu1910170238.shtml

Kính thưa quý vị,

Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Việt cộng hai miền Nam Bắc đã long trọng ký kết vào Hiệp định Hòa Bình Paris, cam kết trả lại hòa bình cho miền Nam để cho nhân dân miền Nam được tự do bầu cử theo thể thức dân chủ, cam kết không ai trả thù quân cán chính phía bên kia dưới mọi hình thức (điều 9 và điều 11).

Tuy nhiên, sau khi quân Mỹ rút khỏi miền Nam, Việt cộng ồ ạt tấn công, cưỡng chiếm Miền Nam bằng vũ lực. Sau đó VC trả thù tàn bạo quân cán chính miền Nam. Gần 100 ngàn quân cán chính miền Nam bị bắt giam trong các trại tù từ Nam ra Bắc, đa phần bị giam giữ từ 5-10 năm, một số còn lại có thể bị giam giữ 15-20 năm.

Phần lớn tù nhân là Sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bị đày ải đến thân tàn ma dại, một số động chết vì thiếu ăn thiếu thuốc, vì tra tấn tàn bạo. Sau đó, các anh đã được chính phủ Hoa Kỳ can thiệp và được đi định cư ở Hoa Kỳ trong diện HO.

Sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa là những thành phần ưu tú nhất của miền Nam thời bấy giờ. Các anh có trình độ học vấn cao, được huấn luyện để chống giặc trong mọi tình huống, chiến trường cũng như thành phố. Các anh được học hỏi về chiến thuật, chiến lược của địch. Ðược học hỏi tất cả những phương cách để đối đầu với địch trên chiến trường cũng như trên mặt trận chiến tranh chính trị. Chỉ có các anh mới được huấn luyện kỹ càng trên các lĩnh vực chiến đấu. Sinh viên, học sinh hay thường dân của miền Nam không hề được huấn luyện như thế.

Có nhiều câu hỏi được đặt ra:

- Tại sao đã được huấn luyện ở quân trường, ở các khóa huấn luyện bổ túc cao cấp mà các anh không có những phương pháp chống địch sau khi người Mỹ rút lui ?

- Tại sao khi gần thất trận ngày 30 tháng 4 năm 1975, cách anh không tìm một nơi nào để tử thủ, để lưu giữ một miếng đất cho Việt Nam Cộng Hòa; như một tỉnh nào ở miền Nam, đảo Phú Quốc, đảo Côn Sơn chẳng hạn ?

- Sau khi được ra khỏi tù VC và được định cư tại Mỹ, các anh là người biết rõ ràng hơn về quân địch, về những cái khuyết điểm của giặc cộng. Tại sao các anh không tổ chức những phương cách chống giặc cho toàn dân có thể tham gia cứu nước ?

- Tại sao trong 40 năm qua các anh là nạn nhân mà không có một chương trình, một cách thức chống giặc cụ thể nào do các anh sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đảm trách ?

- Các anh là những người thấy rõ hơn hết sự vi phạm Hiệp định Paris 1973 của Việt Cộng cũng như Ðịnh ước Quốc tế 2/3/1973 có 8 nước trọng tài ký kết để bảo đảm rằng Hiệp định Paris phải được thi hành. Các anh cũng hiểu rõ ràng là Việt cộng không được tấn công miền Nam, không được bắt giam, đày đọa các anh mấy chục năm như thế. Nhưng tại sao các anh không có phản ứng gì ? Không có một người nào đứng ra thưa Việt cộng vi phạm Hiệp định Paris, vi phạm kết ước quốc tế mà họ đã ký kết ?

link: http://vietlist.us/SUB_VietHistory/HiepDinhParis1973.shtml

- Lẽ ra các anh phải đứng lại với nhau hằng chục ngàn người đứng đơn một cái class action (đơn thưa tập thể) đưa Việt cộng ra tòa án các quốc gia mà các anh cư ngụ cũng như các Tòa án Liên Hiệp Quốc, Đại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, hay bất cứ nơi nào mà các anh có thể nạp đơn được. Các anh nhìn xem cá nhân ông Trịnh Vĩnh Bình đã thưa Việt cộng bao phen và đòi hỏi hàng tỉ Mỹ Kim mà vẫn thắng, chính quyền Philippines đưa Trung cộng ra tòa án trọng tài quốc tế và đã thắng ngày 12 tháng 7 năm 2016...

Dĩ nhiên việc thưa gởi cấp quốc tế này không dễ dàng, nó đòi hỏi nhiều người phải đứng chung với nhau, nhiều bàn tay góp vào, đòi hỏi cả tiền bạc và các luật sư giỏi. Tuy nhiên cái yếu tố quan trọng nhất vẫn là các anh, những nhân chứng sống đã bị VC bỏ tù, vi phạm Hiệp ước Paris 1973.

Các anh là yếu tố quan trọng nhất mà sao các anh không đứng lên. Các anh cần gì: Luật sư ? Pháp lý ? Tiền bạc ?

Tất cả những cái đó đều có thể tìm được nếu các anh quyết tâm đứng lại với nhau.

Cá nhân chúng tôi hằng năm ghi tên đi ủng hộ các hội đoàn quân nhân họp mặt. Chúng tôi theo dõi và rất buồn khi thấy các anh tổ chức các buổi họp mặt chu đáo và long trọng. Trong các bộ quân phục chỉnh tề, các anh nói về quyết tâm tâm bảo vệ quê hương, tình yêu mến quê hương, dân tộc, tình đồng đội... Nhưng cuối cùng rồi ai nấy về nhà mà không hề nghe thấy các anh bàn về một kế sách gì đứng lên chống giặc cụ thể để người dân có thể theo sau noi gương các anh.

Các anh nên nhớ rằng khi các anh đứng nộp đơn thưa bọn Việt Cộng bán nước mà các anh thắng, đó không phải là chiến thắng của cá nhân các anh, mà đó là chiến thắng của dân tộc Việt Nam chống lại loài quỷ đỏ tham tàn. Ðó cũng là chiến thắng của nhân loại chống lại những tên cộng sản xấu xa đang gây tội ác trên khắp thế giới.

Chúng tôi mong tất cả các anh Sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa suy nghĩ lại, đứng lại với nhau, thay cho người dân thưa bọn Việt cộng bán nước. Xin đừng để tài năng sức lực của các anh bị mai một. Mai kia thế hệ các anh trôi qua, thế hệ trẻ lớn lên bơ vơ mất đi những chỗ dựa vững chắc để chống giặc cứu nước.

Kính chúc quý anh luôn luôn sáng suốt và dồi dào sức khỏe.

Kính thư,

Trần Long






Tran Long - Nguyễn Thị Thanh

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us