Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

This is a Testing Page

--------o0o--------

CÁI GÌ CHỐNG CỘNG LÀ TÔI THÍCH


Kính gửi quý ông bà xa gần, già, trẻ, lớn, bé, thiện nam, tín nữ, đạo hữu, trưởng thượng, tu sĩ….
Mấy ngày gần đây tôi thấy cộng đồng chúng ta lại hăng say lý luận chống cộng hà rầm trên băng tần Bắc Cali về cái nghị quyết cấm treo cờ đỏ trên cột cờ thành phố San Jose. Tôi có nhiều bất bình về những lời phát biểu đao to búa lớn nhưng lại làm hại cộng đồng rất nhiều, làm hại chính nghĩa quốc gia một cách tệ hại. Ngôn ngữ mạt sát của họ rất nặng nề và không hề nghĩ đấn chuyện xây dựng thêm bạn bớt thù. Tôi xin trình bày cái thấy của tôi qua bài viết của một ông già cà chớn chuyên môn khoe khoang ở San Jose. Ông này thường hay đổi danh hiệu quãng cáo của mình cho ngày càng thêm nổi nhưng mà việc ông nói, việc ông làm lại chứng minh ngược lại. Ông này lại là một trong những ông vua ăn càn nói dữ và sợ nhúng tay vào làm việc thực tế hay trực tiếp cho cộng đồng. Ông kheo khoang rất nhiều nhưng cuối cùng thì ông để cho mọi người thấy ông là thằng khùng, tức mà không chịu làm.
Vài năm trước đây khi Kiêm Ái và Nguyễn Ngọc Tiền âm mưu dùng báo Tiếng Dân tiêu diệt Liên Đoàn Cử Tri thì ông ta đứng về phe Tiền và ăn nói bậy bạ. Tôi đã nhiều lần email xin gặp ông ta từ 1 giờ xuống ½ giờ và ở bất cứ đâu ông ta muốn. Tôi thấy ông ta đứng làm cashier cho tiệm Frys Eectronics tôi liền đưa ra ý kiến gặp ông ta trong giờ break của ông ta ở Tiệm Frys, nói chuyện 15 phút cũng được. Tuy nhiên ông ta luôn luôn im lặng chạy trốn và có vẽ sợ hãi tiếp xúc với tôi trực tiếp để trao đổi về những vấn nạn của cộng đồng. Chỉ có 1 buổi nói chuyện ngắn mà ông ta còn sợ thì cái can đãm của thằng đàn ông, ông ta để đâu và ông ta muốn xây dựng cái gì. Ông ta dùng cái tên VIET TRADE một thời gian khá lâu làm nhiều người hỏi tôi thằng cha này nó châm chọc cộng đồng theo kiểu thừa nước đục thả câu thì chắc nó là con buôn VIỆT CỘNG hay ĐI BUÔN VỚI VIỆT CỘNG phải không? Tôi chỉ có thể nói với họ WAIT & SEE, mũi kim thế nào cũng lòi ra. Trong lòng tôi vẫn luôn luôn coi Hoàng Hoa là một người rất đáng khinh vì không có chí khí. Có học mà không có hạnh!
Trong các chữ dưới đây trong “chữ nghiêng” là của Hoàng Hoa viết.

“Thì lời khen tặng chỉ là một tờ giấy sọt rác.”

Nếu vậy thì Hoàng Hoa ơi tờ giấy khen tặng nào của các vị dân cử là có giá trị? Ông có ngu thì cũng vừa vừa thôi chứ ngu quá người ta cười chết. Ông thử hỏi Nguyễn Ngọc Tiền của ông coi trong tay hắn có bao nhiêu cái giấy khen của các vị dân cử xa gần?Tại sao các dân cử họ cho giấy khen, họ ngu sao? Ý nghĩa của các tờ giấy khen đó là gì? Ông sống gần người Mỹ làm ăn với Mỹ mà sao ông thiễn cận quá vậy? Họ tốt với cộng đồng mình mà tự nhiên lại đi nhục mạ họ là sao? Nói ngược lại nếu họ đi khen VIỆT CỘNG (VC) thì sao? Chúng ta nên làm sao cho họ khen chúng ta là được rồi, tốt rồi, cố hết dùng khẩu súng giấy làm hỏa pháo làm phấn khởi tinh thần đấu tranh chống cộng thì mới là người anh hùng và có lòng với dân tộc.

NẾU HỘI ĐỒNG TP CÔNG NHẬN NGHỊ QUYẾT “CẤM TREO CỜ VIỆT CỘNG TRÊN CỘT CỜ TP” nó cũng tương đương với sự cấm treo cờ VC ở các địa điểm khác của TP.

Hoàng Hoa thử suy nghĩ thế này nghe. Cơ sở cao nhất của TP là biểu tượng quyền lực cao nhất TP tức mà công nhận cấm treo cờ đỏ, các cơ sở khác của TP cũng phải theo nghị quyết này là không treo cờ đỏ luôn.

Nếu có kẻ phá hoại muốn treo cờ đỏ thì chúng ta sẽ dùng lá bùa này ém miệng tụi nó rồi mình liên tục vận động đồng hương biểu tình buộc cảnh sát phải đến và tạo ra 1 cái bằng chứng (record, evident) buộc thành phố ra nghị quyết cấm tất cả thành phố treo cờ máu theo ý quý vị. Nghị viên Nguyễn tâm không làm được thì sẽ có nghị viên Diệp Thế Lân (là người do phe Nguyễn Ngọc Tiền và Kiêm Ái ủng hộ ra tranh cử) làm thêm cái phần đuôi mà chúng ta cần. Cái đầu lọt được rồi thì vui với nó đi, làm gì mà vạch áo cho Việt cộng xem lưng như vậy. Tại sao chúng ta cứ tay trái đánh tay phải bằng những tuyệt chiêu chụp mũ nhục mạ nhau, vu cáo gian, đặt vô mồm người ta những điều đoạn tuyệt, bất nhân, quên hết mọi công cán của người ta đã và làm cho cộng đồng. Những thằng người quốc gia mà như vậy thì đừng hỏi tại sao thế hệ trẻ xa lánh tất cả mọi hội đoàn quốc gia.

vietlist.us


Đây là lúc Ls. Diệp Thế Lân đang tranh cử chức Nghị viên. Tôi còn 1 tấm hình khác có Nguyễn Ngọc Tiền mặc áo vận động cho Diệp Thế Lân chụp chung với cả đoàn vận động.

Bây giờ tình hình đấu đá cộng đồng liên miên như vậy làm tàn lụi mọi sinh khí đấu tranh thì thử hỏi Nguyễn Ngọc Tiền có hy vọng sẽ kiếm được người thay thế ông ta không? Hay là ông ta chết thì kéo cả Ban Đại Diện CĐ không bầu mà đẽ đi theo luôn? Chắc chắn thế rồi! Nói thẳng ra thì thằng cha Hoàng Hoa này tại sao trình độ tiếng Anh, Tiếng Pháp, tiếng Việt giỏi như vậy, hồi hưu rồi mà sao không chịu ra làm gì trực tiếp hữu hiệu cho cộng đồng mà cứ để những người lừa bịp hại cộng đồng. Cả bà Lê Thanh chửi người ta thì cũng phải suy nghĩ tí chứ. Cái vạ trước mắt mà không thấy. Bà chửi ai là “lũ Ngu Xuẫn”. Người thuộc lòng câu “Mến Chúa Yêu Người” không bao giờ dùng câu “Lũ Ngu Xuẫn” này để nhục mạ cả cộng đồng. Dù Chúa thử thách tôi rất nhiều, hầu hết những người tôi giúp đỡ, dạy học đều quay lại phản tôi, phản cộng đồng nhưng tôi vẫn ráng làm theo lời Chúa “Yêu Người” nhưng không yêu Việt cộng. Bà Lê Thanh thử nghĩ lại coi những điều Tôi làm cho bà và cho cộng đồng nhiều bao nhiêu mà nay bà lại thẳng miệng chửi tôi là một “lũ Ngu Xuẫn”. Bà Lê Thanh à, nay bà ra mặt chống bên này thì chắc ngày mai bà đi theo Nguyễn Ngọc Tiền để chống cộng theo kiểu Kiêm Ái, Nguyễn Ngọc Tiền và Hoàng Hoa phải không? Không ai cấm đâu? Cái ngữ như bà, bạ dâu chửi đo, chửi tàn mạt thiên hạ thì chẳng ai ưa bà đâu, xin đừng đến với những ai bà chửi là "lũ ngu xuẫn" nhé!

Hoàng Hoa viết: “Bất cứ ai có quyền treo cờ đỏ trong nhà, nhưng không được phô bày ra công chúng thấy.”

Hoàng Hoa ơi dân Do Thái họ mạnh lắm nhưng họ cũng không dám vận dộng cấm công chúng nhiều thứ như vậy. Chuyện Trần Trường Nam Cali ông có biết không? Cảnh sát phải dùng tới biện pháp copy phim lậu để dẹp tiệm Trần Trường chứ không thể nào cấm Trần Trường không treo cờ trước cửa tiệm được. Việt cộng biết chứ, mấy thằng luật sư thân cộng ở đây chỉ mánh cho tụi nó nhiều lắm, chứ không ù-lỳ, cạc-cạc như ông đâu.

San Francisco thân cộng và là cái ổ của tụi nó mà tụi nó còn không dám làm treo cờ nơi công cộng ngoại trừ San Francisco City Hall thì tại sao chúng ta sợ hãi quá vậy, làm như sau cái nghị quyết này Việt cộng sẽ chiếm hết San Jose vậy.

Hoàng Hoa viết: “Báo chí có quyền đăng tải hình ảnh TT Obama bên cạnh cờ đỏ VC khi ông đến VN, nhưng báo chí VNgữ không được đăng hình lá cờ đỏ với một dụng ý thân cộng.”

Hoàng Hoa nói hoàn toàn sai khi dùng chữ “không được”. Họ là những người được bảo vệ bằng “Đệ Tứ Quyền” chữ Lão Móc thì ông là nhà báo, nhà văn, viết sách mà ông nói được câu ngu này thì tội nghiệp quá. Họ chỉ không đăng vì tinh thần chống cộng của chúng ta cao quá chứ không phải là “không được”. Đồ NGU!
Hoàng Hoa viết: “Hiến pháp HK không nói cấm lá cờ chữ Vạn Quốc Xã nhưng bất cứ khi nào có sự xuất hiện cờ chữ Vạn thì là sự xúc phạm công chúng. Vì thế mặc nhiên không thể ai có thể đưa lá cờ chữ Vạn ra công chúng được.”
Hoàng Hoa đã từng nói khá nhiều về luật còn thưa cả Việt cộng nửa mà sao lại có thể viết ra một câu ngu dốt đến thế này. Trong luật có chữ gì thì mới thì hành không hề có chuyện mặc nhiên luật công nhận và cảnh sát phải thi hành. Hoành Hoa ơi sao mà ông ngu quá vậy, luật pháp không chấp nhận mặc nhiên mà người ta chỉ có dựa vào các phán quyết từ lâu để van xin chánh án giúp tôi với chứ không có mặc nhiên. Nếu cả cộng đồng không chống cộng dữ dội thì báo chí vịt cộng ở đây họ sợ ông à, họ chấp nhận định luật mặc nhiên của ông à! Thí dụ nhé năm 1980 nước Mỹ quay đầu không nhận những tị-nạn (refugees, immigrant) Việt Nam từ các trại tị nạn và bắt họ trở về Việt Nam nộp đơn đi Mỹ làm cho rất nhiều người phải mỗ bụng, tự thiêu không muốn quay về Việt Nam. Tai sao trước đây Mỹ không nhận người Việt thì nay Ô. Trump cũng phải lấy cái quyền mặc nhiên đó để từ chối người tị nạn ở các nước Hồi Giáo chứ. Tại sao ông Trump kh6ong nói với dân Mỹ trước đây làm với người Việt Nam được thì nay tôi cũng làm với tụi Hồi được chứ, Hoàng Hoa dạy tôi về luật Mặc nhiên mà. Đúng không Hoàng Hoa. Cấm người Việt được thì cấm người Hồi được chứ. Chắc phải đợi Hoàng Hoa ra luật “mặc nhiên” này thì cộng đồng chúng ta và Ô. Trump mới có thể ngũ yên.

Hoàng Hoa viết: “Lá cờ đỏ cũng vậy, Hiến pháp HK không cấm, nhưng sự cố ý phơi bày ra public là xúc phạm đến cộng đồng tỵ nạn và vì thế không ai có lý do phô bày cờ đỏ ra public được.”
Nói thúi như cứt! Hoàng Hoa có biết City of San Francisco họ cho vịt cộng treo cờ ngay trên tòa City Hall có hàng ngàn người qua lại thì đó có phải là “xúc phạm” đến cộng đồng Việt Nam không? Họ làm hằng năm đó tôi mong ông sẽ đi San Francisco kỳ này gặp Ed Lee dạy cho ông ta biết luật Mặc Nhiên của ông nghe. Tôi đã từng đi chống cộng từ San Francisco tới Washington DC, New York…nhưng chưa bao giờ tôi thấy Hoàng Hoa cùng mọi người đi biểu tình. Trong khi mọi người biểu tình thì Hoàng Hoa không đóng góp gì và lo đi làm cho sướng thân rồi kích động cộng đồng đánh phá nhau.
Hoàng Hoa viết: “NQ 3.8, chính là trò nâng bi VC của Ng Tâm, anh ta bày trò chống cờ đỏ nhưng chính là vinh danh cờ đỏ.”
Cái chữ chắc nịch “chính là vinh danh cờ đỏ”, chắc như đinh đóng cột này có thể giúp Ls. Tâm mời Hoàng Hoa ra tòa được rồi.
Tôi đề nghị Ls. Tâm nên nhân cơ hội này làm sạch mấy con cái ghẻ này đi.
Nhìn thấy hành động lỗ-mãn của Hoàng Hoa mà Tôi bắt đầu suy nghĩ về câu nói của Kiêm Ái những người chống cộng bằng mồm chửi cộng nhưng thực ra họ đang giúp cộng sản đó. Bao nhiêu năm nay cộng đồng chúng ta luôn chống phá nhau mà không bao giờ có lòng vị tha cho nhau và cùng nhau ngồi xuống làm việc xây dựng theo lối Do Thái, Mễ và Tàu đưa người vào guồng máy chính trị rồi ra luật hay mạnh mẽ chống cộng như Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc Cali đã vận động dân biểu Ash Kalra chấp thuận những yêu cầu thực tế của cộng đồng chúng ta như sau:
Lời hứa của Ash Kalra với cử tri Việt Nam
Tôi là UCV Ash Kalra và cảm ơn bạn đã quan tâm tới cuộc vận động tranh cử cho Dân Biểu Tiểu Bang đơn vị 27. Tôi xin hứa với cử tri VN:
1.-Tôi hứa với CD Việt Nam sẽ vận động thành luật việc cấm các thực phẩm sản xuất ở các quốc gia gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đưa vào bán tại CA, kiểm soát và phạt nặng nề các công ty cố tình đem những thực phẩm ô nhiễm vào bán tại Cali.
2.-Để ngươi dân nhận được thông tin rõ ràng về thực phẩm và đồ dùng mà họ mua sắm, Cali Tôi hứa với CĐVN sẽ vận động thành luật việc ghi rõ trên bao bì tên quốc gia nguyên thủy sản xuất thực phẩm, đồ chơi và đồ dùng được nhập vào Cali và không cho xử dụng những danh từ mập mờ như là Packed by, Distributed by hoặc dùng cờ Mỹ làm dấu hiệu (logo)…vv mà không ghi rõ nơi sản xuất gốc.
3.-Thành phố San Jose có thành phần sinh viên Việt Nam rất đông đảo, Tôi sẽ hợp tác với Dân Biểu Mike Gatto của vùng Glendale, là tác giả của dự luật AB1483 (đã được Ủy Ban Giáo Dục Cao Đẳng Hạ Viện Cali thông qua) cho việc xây cất 1 trường UC mới ở San Jose, để tập trung vào việc học tập qua hệ thống điện tử và công nghệ tân tiến đồng thời tiết kiệm được nhiều tỉ đô la tiền thuế của dân.
4.-Tôi sẽ tiếp tay vận động sự trợ giúp từ nhiều cấp chính quyền để sớm hoàn tất việc xây dựng Vườn Văn Hóa Việt và Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Nam ở San Jose.
5.- Việt Nam đang vi phạm trầm trọng nhân quyền, dân chủ và đang đi ngược lại với những điều mà VN đã ký kết khi xin gia nhập Liên Hiệp Quốc nên tôi sẽ vận động buộc VN phải tôn trọng nhân quyền và dân chủ khi muốn bán hàng hóa và thực phẩm vào California.
6.-Tôi hứa sẽ vận động ngăn cản việc kết nghĩa Chị-Em của các thành phố ở California với các thành phố tại Việt Nam khi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam còn vi phạm các quyền tự do căn bản của con người như tự do diễn đạt tư tưởng qua báo chí và internet; tự do hội họp, và đa đảng.

Hoàng Hoa không làm bất cứ cái gì trực tiếp cho cộng đồng nhưng sẵn sàng nói câu bất nhân này để đẩy Ash Kalra về phía bọn thân cộng. Tại sao người ta khen mình mà lại nhục mạ người ta là “Thì lời khen tặng chỉ là một tờ giấy sọt rác.”. Quá đáng thật là quá đáng!

Nói tóm lại CÁI GÌ CHỐNG CỘNG LÀ TÔI THÍCH, chống cờ đỏ ở đâu cũng là một thắng lợi rõ ràng vì là chống cờ đỏ mà. Còn những ai sợ chết và sợ rằng cái nghị quyết này làm họ chết thì quý vị cứ chết hết đi cho đỡ chật đất. Hoàng Hoa ơi đừng trách tôi nghe vì bà Lê Thanh chửi tôi nên tôi bắt chước bã chửi bã lại và chữi luôn ông là người được bả tôn thờ. Tôi chỉ bắt chước đồng đảng của ông mà thôi!

Tôi sẽ nói tới bài viết của Kiêm Ái khi tôi có nhiều thời gian hơn. Tôi sẽ còn cố gắng viết thêm về tên Hoàng Hoa này nữa.

San Jose, 2/12/2017
Thomas Nguyễn

Thomas Nguyễn

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us