Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Sưu Tầm

Vietlist.us

--------o0o--------

Quán Ven Đường Ngày 03 tháng Bảy, 2015

Kính thưa quí bạn
Hôm nay tôi tới bàn cà phê ảo cùng với các bạn hai chuyện bàn chơi.

1. Con vịt ==> Tổng Thống Obama Thỉnh Phật vào Nhà Trắng. Vịt tuốt chớ còn chi mà la làng. Nói vịt còn nhỏ, nó là con ngổng đó.

2. Anh Trần Việt Long bàn chơi về những tin tức chánh trị tuần nay

HCD (3-Jul-2015)
(Theo qui ước xưa nay chữ tím là của hcd tôi viết vào, còn chữ xanh két hay chữ đen nghiêng là trích email của người khác. Không thấy màu chữ hay hình xin các bạn đọc aTổng Thốngachment, không có aTổng Thốngachment thì delete luôn, đừng đọc , không thấy hình thì xin đọc microsoft word aTổng Thốngachement.

From: Dzung [mailto:dzff.bui@free.fr]
Sent: Friday, July 3, 2015 11:58 AM
To: HCD
Subject: TR: FW: Tr : Fwd: Tổng Thống OBAMA Thỉnh Phật vào Nhà Trắng

Kính Sư Huynh,
Vừa mới nhận được một e-mail do một vi hữu chuyển đến với nội dung như dưới đây mà không biết thật hay giả ? !
Xin Sư huynh bỏ chút thì giờ kiễm chứng dùm tin này .
Chúc vui cuối tuần .
BDzũng

Anh Dzũng forward email nầy đây: (nguyên văn)
De : Gilbert Dallemagne [mailto:dallybethu@gmail.com]
Envoyé : jeudi 2 juillet 2015 23:43
À : Dzung Bui
Objet : Fwd: FW: Tr : Fwd: Tổng ThốngOBAMA TH?NH PH?T VÀO NHÀ-TR?NG

Tinh-thần bao-dung của người Tây-phương, nhất là người Mỹ, đôi-khi chúng ta "khó hiểu" !
- 85% dân Mỹ là "Trắng" thế mà Tổng-thống Mỹ (được bầu-cử rất dân-chủ) lại là ... "Đen" ?
- 99% dân Mỹ không phải là Phật-Giáo thế mà Tổng-Thống Mỹ lại "dám" thỉnh Phật vào ngay trong Tòa Bạch-Ốc ! Điều này không-thể xảy-ra tại các quốc-gia Hồi-giáo cực-đoan ! Trái-lại , tại nơi đây Chùa Chiền thường bị phá-hủy , Phật-tử bị bách-hại !
- Ở Mỹ đã có ĐẠI-HỌC PHẬT-GIÁO , Nhiều trường Đại-học Mỹ đã có Phân-khoa Phật-Học . Giới trí-thức Mỹ ngày nay không còn xa-lạ với "Tôn-Giáo duy-nhất không phản-khoa-học" này nữa !
- Trước Tổng ThốngObama , thì Tổng ThốngMỹ Bill Clinton đã quy-y theo Phật và ăn chay trường .ng thống Obama thỉnh Phật vào Nhà-Trắng

Trước các đồng sự của mình tại tòa nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama bất ngờ mang tấm bích chương. Ông trịnh trọng bước ra trong im lặng và sau đó, Ông nở nụ cười thật tươi, những bàn tay của các nhân viên vỗ đều. Một cử chỉ thật đẹp, một nhân cách “thuyết pháp vô ngôn” của vị Tổng thống nước Mỹ. Điều này càng thể hiện sự ngưỡng mộ tài đức của Đức Bổn Sư Thích Ca đã được Liên Hợp Quốc và nhân dân thế giới công nhận qua các kỳ VESAK, mà nay 1 vị Tổng Thống uy quyền cũng thể hiện lòng kính ngưỡng.

m

Một vị thiền sư nhà Phật nói “this is it”, tại chỗ đứng của mình, ông đã không còn nói gì! Có lẽ câu chuyên này đã lan truyền đi rất nhanh và tất cả mọi người sau đó, chính họ đã cảm nhận ra một con đường có thể mở lối, khai thông cho họ, những khi không còn cách nào khác, để xử lý những tình huống mạo hiểm, không an toàn cho chính họ và cho những vấn nạn chiến tranh.

Họ đã đem hình ảnh của đức Phật, như muốn soi lại chính mình, có thật trong số chúng ta đã “yêu hòa bình” rồi không? Và khi chúng ta làm những quyết định đó sẽ gây tổn hại, thương vong đến cho đồng loại ở hiện tại, tương lai.

Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta có thể mở mắt nhìn nhân loại trong thái độ từ bi và vô ngã của đạo Phật. Những lúc như vậy, Barack Obama thường tìm đến cõi tâm linh để thực tập thiền tọa (hít thở). Ông nói: “vào những lúc như thế tôi cần đức Phật nói thay tôi”. Vì chính Ngài mới có trách nhiệm với chúng sinh hơn là tôi. Tôi không thể lấy một “bản ngã” của mình để thay thế, sắp đặt lên trên tất cả.Công án thiền “This is it” đã làm tôi thay đổi mọi phương diện, quyết định. Tôi đã tìm ra nguyên nhân, hậu quả cho một “cái ta” vượt ra ngoài giới hạn cho phép.Đôi khi Ông tự hỏi “Làm chính cho tôi hay cho các đồng sự”. Nếu mình làm bằng cái tâm để phục vụ cho đất nước, cho sự an ninh của các đồng minh thì điều đó hoàn toàn là cách mà ông lựa chọn để đi tới hành động, còn nếu làm với tư cánh đơn lẻ, độc đoán và trong sự thù hận, mù quáng thì ông càng buông bỏ những tư kiến của mình, của nó, của chính nó “This is it” vào một thời điểm thích hợp khác.

Tôn tượng đức Phật lần đầu tiên chiêm bái ngay trong Nhà Trắng (White House), được cộng đồng thế giới, các nhà hòa bình nói là hết sức có giá trị đối với một xã hội vật chất, tranh chấp, bất an. Ông đã từng nói “Tôi đã chiêm nghiệm rất nhiều về những điều mà một con người có thật trong lịch sử, giống như Gotama đã từng đi đến giai đoạn chỉ thực hành, mà chính Buddha đã từng tuyên bố sau bốn mươi chín năm thuyết pháp và hành đạo ta chưa từng nói lời nào”. Có lẽ, chúng ta cũng vậy, có những phiên họp, cuộc bỏ phiếu hay ra những quyết định, trong những lần ấy, tất cả chúng ta có thể ngồi yên để nhìn một đấng giác ngộ, nghĩ về một gương sáng nào đó trên thế giới.

Với tôi, ngay bên trong ngôi nhà này, với những con người đại diện cho năm mươi mấy Tiểu bang có thể dành ra những giây phút bình yên nhất cho một ngày để cầu nguyện và soi sáng lại chính mình ‘This is it’. Chỉ cần chúng ta chiêm ngưỡng hình bóng đức Phật trong ngày hôm nay thôi là đủ để tâm ta sáng suốt, việc ta nhẹ nhàng, mọi người được sống trong sự tin cậy và yêu quý. Đó chính là Ngài đang thuyết một bài pháp về lòng từ bi, bất bạo động thiết thực.

Vào một ngày, không có tôi không còn trong White House, tôi không thể hiện diện trong căn phòng Bầu dục này nữa thì đức Phật là con người có thể tồn tại theo thời gian, Ngài sẽ là hình ảnh sống ngay thẳng, minh bạch, không phân biệt cho chúng ta.
Thích Pháp Bảo


“When the Buddha On the Obama White House”

Prior to his colleagues in the White House, President Barack Obama suddenly brought posters. He solemnly walked out in silence and then, he smiled real big, the hands of the employees he patted them. One use only beautiful, a personality “sermon no words,” the American president.

Do not place the spot where the Buddha frame, the right hand on what he brought to the platform where he often met with the senior players list and then He opened by saying the words of the Buddhist Zen master, “this is it “. At his place, he did not even say anything! Perhaps this story has spread very quickly and everyone then, they have felt a path may open up, opened them, not the other way when, to handle the the risk manager, not safe for themselves and for the issue of war. They took pictures of the Buddha, as if to shed yourself, true of us were “peace-loving” it is? And when too ambiguous g we make the decisions that will harm, injury to the fellow in the present, the future.

In all circumstances, we can open the eyes of humanity in attitude and selfless compassion of Buddhism. Such times, Barack Obama often turn to spiritual realms to practice meditation (breathing). He said: “at times like I need to speak my Buddha”. Because the new God Ngai- responsible beings than me. I can not get an “ego” to replace her, stocked up on all bookings. Zen koan “This Is It” has made me change all aspects and decisions. I did find out the cause, the consequences of a “self” beyond permissible limits. Sometimes he wondered, “How do my own or colleagues’. If I made mind to serve for the country, for the security of its allies, it is absolutely the way that he chooses to go to action, even if done as single wing, authoritarian and of hatred, blind, the more he let go of your investment is, of it, of itself, “This Is It” at an appropriate time otherwise.

Buddha statue first worship even in the White House (White House), the world community, the peace talk is extremely valuable for a materialistic society, conflicts, insecurity. He once said, “I contemplate a lot of things that a real person in history, like Gotama had walked to the stage just practice, that the Buddha had proclaimed forty-nine years after presentation law and practice have never said a word. “Perhaps we, too, have meetings, voting or decisions, in that time, all of us can sit to watch an enlightened one, think of a specific example on world.

For me, right in this house, with people representing some fifty state may spend most peaceful moments of a day to pray and enlighten yourself ‘This Is It’. Just we contemplate the Buddha silhouette today alone is enough to clear our mind, the gentle one, people are living in trust and love. It was a sermon he was giving a speech about compassion, nonviolence practical.

On one day, no longer in the White House I do not, I can not be present in the oval room again, the Buddha was human can survive over time, and he will be living image upright, intelligent transparency, non-discrimination for us.. (hết phần forward)

HCD: Thưa các bạn, tôi nhận được email nầy nhiều tháng nay, nay có anh Dzũng và trước đó vài người hỏi thật hay giả. Từ ngày đầu tôi đã nghi rồi.

Có những chuyện mà người ta post lên tưởng là đề cao, té ra là làm hại đạo Phật, tôi không biết người post đầu tiên là Phật tử hay là người thường, nếu là Phật tử thì quả là hơi thiếu cái nhà Phật để cao là Trí.

Trước khi nói ý kiến cá nhận của tôi, tôi nhắc lại vài chuyện trước đây làm mất uy tín quá chừng:

1. Tôi gặp trong nhiều webpage của đạo Phật post bài nói rằng, nhớ mang máng, Tổ Chức Tôn Giáo Toàn Cầu bầu đạo Phật là tôn giáo tốt nhất.
Sau đây là trích hình chuyện nầy từ một webpage Phật giáo

m

Kính thưa các bạn, cái tổ chức được nêu trên là tổ chức ma, không có thật, không có cái gọi là ICARUS.
Thế thì nói vậy tại sao làm hại đạo Phật? Vậy mà cũng hỏi. Nếu là một tôn giáo lớn thì không ai tự hào khi một tổ chức nhỏ nào đó mang ra ban huy chương để vinh danh. Một ông đại tướng được anh lính trơn cấp huy chương có là điều đáng hảnh diện hay không?

Vậy mà cả trăm email và webpage hảnh diện mang khoe chuyện không có thật nầy.

2. Chuyện thứ hai cũng cũng do vịt nói, đó là chuyện kháo nhau và cười hảnh diện khi nói Cựu Tổng Thống Bush sang Tây Tạng đi tu Phật, và khi về Mỹ còn dẫn con dê theo (như hình chứng minh trong nhiều webpage).

n

Mèn ơi ông Cựu Tổng Thống đi tu xong trở về Mỹ còn dắt con dê ra bến tàu, coi chừng cảnh sát phạt. Ừ mà về Mỹ rồi mang theo con dê làm chi đây. Khi ổng bay về Mỹ không biết con dê nầy qua bao nhiêu thủ tục mới được lên máy bay.

Các bạn coi nguyên văn ca ngơi nơi đây:
http://minhmancusi.blogspot.com/2015/04/chuc-mung-cuu-tt-george-bushluchuyen.html

Các bạn tưởng cựu Tổng Thống Mỹ muốn đi đâu thì đi sao, giởn chơi hoài, quí vị nầy có 100 người bảo vệ (nếu tôi nhớ đúng) cho tới khi chết. Họ là nguồn tin tình báo quí giá lắm. Ông cựu Tổng Thống Bush mà đi lang bang vào vùng hoang vu của Tây Tạng một mình thế nào tình báo Tàu hay Nga cũng bắt cóc và tráo người khác thế vào.... hay làm cách quỉ quái nào đó...

3. Chuyện thấy sang bắt quàng được truyền qua email và webpage đạo Phật đều đều là ca nhợi Tổng Thống Clinton ăn chay trường như là ổng tu Phật.

Thưa có hai chuyện ờ đây: Tôi nhớ không lầm thì ổng ăn chai theo lời khuyên của bác sĩ vì bịnh tim mạch, không phải do đức hiếu sinh của nhà Phật

chuyện thứ hai là không phải ai tu Phật cũng ăn chay hết. Sư Tây Tạng qua Mỹ khi thọ trai được Phật tử San Jose mang dưng toàn là thịt cá ê hề (chuyện có thật).

n

Các bạn đọc nguyên văn chuyện rất vui nầy ở đây, tôi thông cảm với ổng, Tổng thống cũng là con người mà
http://abcnews.go.com/blogs/politics/2014/04/is-bill-clinton-lying-about-being-a-vegan/

------------------

4. Và chuyện hiện giờ: Tổng Thống Obama mang tấm ảnh Phật Tổ ra khoe tại tòa Bạch Cung. Theo tôi thấy là không có thật. Một vị đương kim Tổng Thống không thể làm bất cứ việc gì mà không có tham mưu bàn tính trước. Mỗi cử chỉ lời nói đếu hướng tới một chủ đ1ich chánh trị. Hiện ổng không ve vãn Phật giáo, ổng đâu chọc tức người theo đạo Chúa (tức là đa số dân chúng Mỹ) chẳng lợi chi hết.

Chuyện thứ hai là không ai được quyền chụp ảnh trong tòa Bạch cung hết, du khác vào thăm bị giữ cell phone và máy ảnh. Chỉ mới xã cảng từ hai ngày nay trở về sau thôi. Bà đệ nhất phu nhân vừa xé bỏ tấm bảng cấm chụp ảnh trong Bạch Ốc hai ngày trước. Do đó tấm ảnh dưới đây không do chụp lén hay chụp công khai. Chỉ có người nhiếp ảnh gia của tòa Bạch Ốc mới có quyền chụp, và muống công bố ảnh cũng phải qua ban kiểm duyệt.

Đây nè các bạn đọc chuyện bà Obama cho chụp ảnh đăng USA Today đi, có cả video lúc bà xé bỏ tấm bảng cấm.
http://www.usatoday.com/story/theoval/2015/07/01/obama-michelle-white-house-tours-social-media/29552979/

Chỉ có một người Việt duy nhất loan tin nầy bằng tiếng Việt, xong để bà con ta lầm bèn dùng Google dịch nguyên văn bài tiếng Việt ra tiếng Anh. Cái lối hành văn của tiếng Anh không phải như vậy. Một cái tin, một bài báo đều viết theo qui định, không bung thùa, và nhất là đúng cấu trúc của tiếng Mỹ, bài dịch từ tiếng Việt trên không đúng kiểu.

Kế đó không có bất cứ hãng thông tấn nào loan tin nầy. Nên nhớ đương kim Tổng Thống nhảy mủi, báo chí cũng loan tin.

(Nếu tôi nhận xét sai thì các bạn hãy tìm và trưng bản tin thật sự bằng tiếng Anh ra đi, tôi không thấy báo chí hay truyền thanh truyền hình, tạp chí nào đăng hết).

Bây giờ bàn vài câu chọc chơi:

(Bắt đầu trích email trên-- >) Đức Bổn Sư Thích Ca đã được Liên Hợp Quốc và nhân dân thế giới công nhận qua các kỳ VESAK, mà nay 1 vị Tổng Thống uy quyền cũng thể hiện lòng kính ngưỡng.(< -- hết trích)
Tác giả viết câu nầy quả là "coi Ông Phật" tầm thường quá, phải được Liên Hiệp quốc và cái gọi là "nhân dân thế giới" công nhận, có nghĩa là gắn huy chương" lên áo thì mới có giá trị. Ông Phật mà cần chuyện nầy sao cà, hay người viết còn "mê mờ" chăng?

Nếu là bản văn tiếng Anh từ một ký giả (thiệt) thì không ai viết thế nầy, nhất là chữ " Đức Bổn Sư Thích Ca "
(bắt đầu trích -- >) " Những lúc như vậy, Barack Obama thường tìm đến cõi tâm linh để thực tập thiền tọa (hít thở). Ông nói: “vào những lúc như thế tôi cần đức Phật nói thay tôi”. Vì chính Ngài mới có trách nhiệm với chúng sinh hơn là tôi. Tôi không thể lấy một “bản ngã” của mình để thay thế, sắp đặt lên trên tất cả.Công án thiền “This is it” đã làm tôi thay đổi mọi phương diện, quyết định"
(< -- hết trích).

Đọc câu nầy tôi có cảm tưởng tác giả ngồi thiền rối ngủ gục mới thấy cảnh Tổng Thống Obama hít thở trong Bạch Cung. Thứ hai tôi nghi tác giả không là Phật tử, vì sao? Thưa vì Đức Thích Ca không có trách nhiệm gì với chúng sinh hết. Tôi dám cá 10 ăa 1 rằng Tổng Thống Obama không hề biết ba chữ Công án Thiền là chi chi hết, sao tự dưng cho rằng Ổng tu Thiền. Tin tức từ đâu vậy. Suốt cuộc đời từ nhỏ tới lớn, theo báo chí phanh phui khi ổng ứng cữ, không hề nói ổng có vào chùa hay qui y hay ít ra là học thiền tập thiền. Bạn nào thấy Tổng Thống Obama tu Thiền chỉ tôi coi.

(bắt đầu trích -- >) Với tôi, ngay bên trong ngôi nhà này, với những con người đại diện cho năm mươi mấy Tiểu bang có thể dành ra những giây phút bình yên nhất cho một ngày để cầu nguyện và soi sáng lại chính mình ‘This is it’.(< -- hết trích)

Đọc câu nầy thấy hết ý luôn, thưa đạo Phật không có hai chữ cầu nguyện đâu. Tác giả viết bài trên nếu là Phật tử thì quả là "Phật tử" luôn.

Thưa quí bạn, một ký giả (thiệt) của các hãng thông tấn lớn không bao giờ viết một phóng sự hay một tin tức kiểu nầy hết. Sang phần tiếng Anh thì thầy chạy luôn.

(bắt đầu trích -- >) Prior to his colleagues in the White House, President Barack Obama suddenly brought posters.(< -- hết trích)

Ý tác giả muốn dịch câu tiếng Việt nầy: " Trước các đồng sự của mình tại tòa nhà Trắng," Chịu thua, thầy chạy luôn.

Bây giờ chúng ta nhìn kỷ tấm ảnh đi:

b

So cái huy hiệu bên dưới thấy hình trên là ba xạo liền.

m

Tấm ảnh nầy là hình chụp thật sự được công bố trong một buổi lễ nào đó, tôi lấy để các bạn nhìn cái bàn cây cớ và huy hiệu coi thật sự ra sao.

Ngoài tấm ảnh duy nhất nói là chụp trong bạch cung ra, tác giả bài viết còn bỏ vào ba bốn tấm hình có Tổng Thốngchụp kế bên tượng Phật trong những chuyến công du (vì nghi lễ ngoại giao) không liên hệ chi tới chuyện Phật vào nhà trắng hết.

Kết luận: Tôi không biết tác giả đầu tiên của các email trên là ai, nhưng nếu là người tu Phật thì quả còn nặng vô minh, Từ Bi và Trí Tuệ, tác giả thiếu phần Trí Tuệ. Từ bi ra sao chưa biết nhưng Trí Tuệ chắc còn phải tu lâu.

Thôi thì ab Phật tử thấy cái email nầy delete đi cho rồi, đừng có "phát tán" (chữ chi nghe lạ tai quá) tùm lum làm hai Đạo Phật thêm nghe.

Xin hiểu cho rằng tôi nói theo ý cá nhân, chưa chắc đúng, và nói với ý xây dựng, đừng chụp mủ đã phá. Người nào có lòng với đạo Phật hẳn nhìn thấy những email và webpage ca ngợi kiều trên làm hại đạo Phật chớ chẳng lợi chi hết. Dùng tin vịt để ca tụng thì rõ ràng là không nên. Không được vọng ngữ là một trong những giới luật căn bản của nhà Phật phải không?

=========
Kính mời các bạn đọc lời bàn của anh Trần Việt Long về tin tức chánh trị trong những tháng gần đây. Rất lý thú.

From: Tran Viet Long [mailto:tranviulung@hotmail.com]
Sent: Thursday, July 2, 2015 7:16 PM
To: Huynh Chieu Dang
Subject: RE: [quanvenduong] Tin tu hang truyen thong lon (RFI) ve tuong Phung Quang Thanh, Lau Nam Goc coi TQ va Nga la moi de doa cho My

Xin cám ơn anh Huỳnh Chiếu Đẳng thật nhiều.

1. Tin Tướng Phùng Quang Thanh đi Pháp chửa bệnh khối u ở phổi và suyển là chính xác.

- Đến Paris Tướng Thanh có thăm xã giao Bộ Trưởng Quốc Phòng Pháp Jean-Yves Le Drian trước khi vào bệnh viện giải phẩu.

- Không ngờ khi giải phẩu thì có biến chứng và bệnh trở nên trầm trọng mà trong nước liên tục có những sự kiện cần sự có mặt của Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh nên mới có tin đồn "cho vui":
* Đội Cảm Tử của Thủ Thướng Đào Minh Quân bắn trúng Tướng Thanh hai phát tại Paris (!);

* Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Thượng Tướng Lê Hữu Đức xử lý thường vụ Bộ Quốc Phòng (!). Tướng Đức rất trung lập giữa Thủ Tướng Dũng và Tướng Thanh, không có tư kiến về việc tranh chấp với Trung Cộng; là quân nhân, ông sẳn sàng chấp hành lệnh thượng cấp.

- Tôi không tin Khoa Tử Vi mặc dầu đã nghiên cứu trong 40 năm, nhưng Khoa Tử Vi có một nguyên tắc có lẽ khá đúng là "Thời không bằng Vận; Thời tốt không bằng Vận tốt." Thời là một khoảng thời gian dài hàm ngụ như "thời thế;" Vận là một khoản thời gian ngắn như một ngày, một tháng, một năm và tối đa là 10 năm. Dường như Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng đang ở Đại Vận tốt nên Tướng Thanh lâm trọng bệnh lúc này; do vậy người giữ nhiệm vụ Quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng lúc này (trong khi chờ UB Thường Vụ QH thông qua) phải là Đệ Nhất Thứ Trưởng, Thượng Tướng Đỗ Bá Tỵ. Tướng Tỵ có lập trường bảo vệ bờ cõi rõ ràng. Thủ Tướng Dũng Miền Nam thì Tướng Tỵ Miền Bắc (Hà Nội). Hai Quân Khu 1 và 2 có quân số chỉ cấp Binh Đoàn; Quân Khu Thủ Đô có quân số cấp Quân Đoàn nhưng cũng không phải là lãnh thổ bố trí trọng quân; trọng quân vẫn là Quân Khu 4 anh Đẳng ạ. Trừ Lực Lượng Phòng Không bố trí rãi rác khắp các Quân Khu, Lực Lượng Kỹ Thuật và Vũ Khí Chiến Lược chỉ đặt ở Quân Khu 4 và Quân Khu 5.

2. Không đời nào Nga và Tàu là đồng minh của nhau trong trận chiến với Hoa Kỳ đâu anh Đẳng ơi.

- Nga làm nũng với Mỹ để Mỹ và đồng minh châu Âu "nới lõng " trừng phạt Nga về vụ Ukraine thôi.

- Nga và Mỹ đồng minh với nhau để hất Tàu ra hỏi VN trước 1975: Mỹ viện trợ vũ khí cá nhân (AR15) và vũ khí cộng đồng chiến thuật vào VNCH để Nga viện trở vũ khí mới sản xuất (AK47) vào Miền Bắc nhằm tạo điều kiện cho Lê Duẩn hất Trung Cộng ra khỏi áp lực ở Miền Bắc.

- Nga có một Hàng Không Mẫu Hạm và Tàu có một HKMH Liêu Ninh mà Hoa Kỳ có 10 HKMH nguyên tử (chạy bằng nguyên tử chứ không phải xăng dầu !).

- Trên vùng "lãnh thổ chung" ăn cướp được của Mãn Thanh và Mông Cổ, Nga chỉ có khoảng 30 triệu dân mà "Hoa kiều" khoảng 150 triệu người nên lúc nào Nga cũng lo sợ người Tàu xử dụng "quyền dân tộc tự quyết" đòi tự trị vùng lãnh thổ rộng lớn đó của Nga. Do vậy Trung Cộng yêu cầu Nga bán cho Trung Cộng 100 chiếc TU-22 (loại máy bay bỏ bom không tiếng động) nhưng Nga không trả lời vì Nga sợ rằng "loại máy bay thả bom không tiếng động này" sẽ không bay đến Mỹ mà bay qua Nga thôi !

- Anh Đẳng vào www.globalfirepower.com để xem tương quan lực lượng Nga, Trung Hoa, và Hoa Kỳ thì biết rõ hơn. Trong khi ngân sách quốc phòng Hoa Kỳ là gần 600 tỷ Mỹ kim (577 tỷ), thì Nga chỉ có 60 tỷ và Tàu 145 tỷ.

- Nga và Tàu muốn đánh nhau mà không dám vì sợ Mỹ đắc lợi. Bản thân riêng mỗi nước Nga và Tàu không bao giờ dám đánh Mỹ mà nước này chỉ lập âm mưu cho nước kia đụng độ với Mỹ để bản thân mình (Nga hay Tàu) xác lập chủ quyền trọn vẹn trên lãnh thổ rộng lớn đã ăn cướp được của Mãn Mông mà thôi.

Cũng vui,
Trần Việt Long


HCD: Cám ơn anh Long, phần góp ý của anh rất lý thú. Vậy mà có một việt tiên tri (người phàm, không phải từ vũ trụ xuống) phán rằng năm nay (2015) sẽ có đại chiến thế giới thứ 3. Tôi tin rằng ba nước to Mỹ, Nga, Tàu không đánh nhau.

Vậy mà bà con ta có người khen đáo để. Tui còn giữ tất cả lời đoán mò của quí vị lốc cốc tử xưa tới giờ. Bà con ta hay quên, để lâu lâu tôi sẽ trình ra để cho bà con nhớ lại.

Có một chuyện mà hình như bà con quên: Trước đây Mỹ cần dầu thô của vùng Trung Đông, ngày nay, vài năm nay, Mỹ không quá cần nhiều như trước đây, nên bắt đầu bỏ lơ Do Thái. Tại sao cần dầu hỏa thì cần Do Thái, Do Thái đâu có dầu thô? Còn phải hỏi.

(Email from reader)

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us