Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Sưu Tầm

HoChiMinh

--------o0o--------

ANH-THƯ VIỆT NAM, XƯA và NAY


Nhân Ngày Phụ Nữ Quốc Tế, ngày 8/3/2013, và Ngày Lễ Hai Bà Trưng của Việt Nam, mùng 6 Tháng 2 âm lịch (cũng là Ngày Phụ Nữ của Miền Nam Việt Nam trước năm 1975) tức là ngày  17/3/2013 năm nay, xin được nêu danh một vài anh-thư Việt nổi bật: Những anh thư tiền-bối vượt thời gian đã tranh đấu giúp dân Việt thoát khỏi sự đô hộ tàn ác cả ngàn năm của Tầu, từ thời xưa. Và ngày nay, ở thế kỷ thứ 21, những anh thư hậu-duệ đang chiến đấu cang cường trong không gian nhỏ bé của đất nước Việt Nam, nhưng đầy khủng bố và uy hiếp - với tù tội, tra khảo, và tước đoạt nhân quyền. Bởi ai? - Bởi chính những người cùng dòng máu Việt nhưng là Cộng Sản Bắc Việt, với chủ nghĩa Tam Vô (Vô gia đình, Vô tổ quốc, và Vô tôn giáo). Vì Lòng Tham vô đáy, Việt Cộng chịu làm nô lệ cho kẻ thù ngàn năm của dân tộc Việt trước đây, tức là ngoại bang Tầu Cộng, để cả hai cùng lừa bịp và bóc lột toàn dân Việt, từ Bắc chí Nam. Rất thâm độc, họ cũng đã và đang phá vỡ nền văn hóa cổ truyền, các giá trị đạo đức, và cách sống tốt đẹp của cư dân Miền Nam trong gần 40 năm nay (1975 - 2013). Trước lịch sử, quả thật đây là một đại-tội vô lường...


https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQB_pnAX2d7kvSPHwb8ZKzRWO3mmJAl4iV_9jNFTeEDvZpLCZVIJg1. Hai Bà Trưng - Chống quân Tầu, nhà Hán (39-43 A.D.)


Sau khoảng 150 năm bị bọn cầm quyền Tầu áp bức quá ác độc trong Thời Bắc Thuộc Thứ Nhất (111 B.C. – 39 A.D.). Tháng 3 năm Canh Tý (40), quan  Thái Thú Tầu là Tô Định dùng luật pháp khắc nghiệt trói buộc, làm dân Giao Chỉ (dân Việt ngày xưa, ở Bắc Việt) khổ sở  vô cùng. Một số dân và tướng Việt muốn chống lại nên Tô Định bắt giết Thi Sách (chồng của Trưng Trắc) để trấn áp tinh thần và ý chí của dân Việt. Nhưng may mắn thuở đó, có hai anh thư nổi dậy, chống bọn Hán Tầu, trong khoảng 4 năm (từ năm 39 - 43 A.D). Đó là Hai Bà Trưng (hai chị em sinh đôi, Trưng Trắc là chị, Trưng Nhị là em). Vì thù chồng nợ nước, Trưng Trắc đã cùng em, chiêu tập binh lính từ dân thường (không có vũ khí tốt như Tầu và chưa có kinh nghiệm chiến đấu), nhưng nhờ yếu tố bất ngờ và được dân Việt ủng hộ, nên Hai Bà đã đánh chiếm được 65 thành của Nhà Hán ở Lĩnh Nam. (Theo sách "Nghìn Xưa Văn Hiến" của Trần Quốc VượngNguyễn Từ Chi, Nguyễn Cao Lũy, thì Lĩnh Nam thuộc các tỉnh Quý Châu, Quảng Đông, và Quảng Tây, ở biên thùy Miền Nam Trung Cộng ngày nay). Hai Bà Trưng đã lập được một quốc gia, đóng đô ở Mê Linh (nay thuộc Huyện Mê Linh, Hà Nội), và tự phong là Nữ Vương, có công giúp dân Việt được tự chủ và tự do vài năm trên quê hương.

Trưng Trắc tự xưng là Trưng Nữ Vương. Dân ta vẫn gọi Hai Bà là Trưng Vương. Thật uy dũng và đáng kính cho giới nữ nhi Việt, từ xưa.
Tuy sau đó, Hai Bà bị tướng giỏi của Tầu là Mã Viện mang quân thiện chiến (đông gấp nhiều lần) từ Tầu sang Việt, tấn công ác liệt. Lại do thiếu nhân lực và tài lực bởi sự cai trị, giết chóc liên tục của Tầu hằng ngày, Hai Bà vẫn chiến đấu đến cùng, không đầu hàng hoặc chịu làm tôi tớ cho Tầu (như Việt Cộng đời nay). Khi chạy tới Sông Hát, Hai Bà đã nhẩy xuống sông tự vẫn, vào ngày Mùng 6 Tháng 2 âm lịch, năm Quý Mão (43). Trước kẻ thù tàn bạo, Hai Bà đã giữ trọn khí tiết của hai vị anh thư và tạo được tấm gương anh dũng đời đời cho con cháu Việt noi theo. Để ghi nhớ ơn của hai bà, can đảm Chống Tầu Cứu Dân được sống độc lập vài năm, Người Việt đã lập Đền Thờ Hai Bà Trưng ở Hà Nội, gần Hồ Hoàn Kiếm. Một Đền Thờ thứ 2 ở Mê Linh, Quận/Huyện Phúc-Thọ, Tỉnh Hà-Tây, Miền Bắc, và Đền Thờ Hai Bà Trưng thứ 3 ở Đường Hoàng Hoa Thám, Quận Bình Thạnh, Sàigòn, Miền Nam (trước năm 1975). Chúng ta vẫn gìn giữ và lưu truyền Hình Ảnh và Tinh Thần Bất Khuất của Hai Bà Trưng qua vô số tác phẩm nghệ thuật Việt Nam trong văn chương, thi, ca, kịch, hội họa, tranh thêu, sơn mài... cho đến nay.


Hoàng Đế Tự Đức của Việt Nam (ở Huế, Miền Trung), đã viết trong Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục: Hai Bà Trưng thuộc phái quần thoa, vậy mà hăng hái quyết tâm khởi nghĩa, làm chấn động cả triều đình Hán Tu. Dẫu rằng thế lực cô đơn, không gặp thời thế, nhưng cũng đủ làm phấn khởi lòng người, lưu danh sử sách. Kìa những bọn nam tử râu mày, mà chịu khép nép làm tôi tớ người khác, chẳng những mặt dày, thẹn chết lắm !
Xét về Hai Bà Trưng, có thể nói là bậc nữ kiệt hiếm có trong lịch sử Việt Nam nói riêng và lịch sử thế giới nói chung. Đặc biệt là thân phận của nữ nhi, thời phong kiến, bị xem thường. Vậy mà dám nổi dậy, mưu toan nghiệp lớn, đền nợ nước, trả thù nhà, điều đó ngay đến đấng mày râu cũng chưa chắc đã có mấy ai được như vậy. Mặc dù cuộc khởi nghĩa này cuối cùng bị thất bại, nhưng công lao và sự nghiệp hiển hách của hai bà vẫn không thể phai mờ được. Những lời ngợi-ca trên, tưởng cũng không phải là ngoa. Hằng năm, vào Ngày 6 Tháng 2 âm lịch, là Ngày Giỗ hoặc Lễ Hội tưởng nhớ Hai Bà (cũng là Ngày Phụ Nữ Việt Nam ở Miền Nam, được tổ chức tại Miền Nam Việt Nam (trước năm 1975) và hiện nay tại nhiều nơi trong nước Việt Nam cũng như tại các Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản ở nước ngoài.


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/Trieuau.jpg/250px-Trieuau.jpg2. Bà Triệu - Chống quân Tầu, nhà Ngô (248 A.D.)


Text Box: Bà Triệu trong tranh Đông Hồ.Sau khoảng 500 năm bị Tầu đô hộ trong Thời Bắc Thuộc Thứ Nhì (44 A.D. – 544 A.D.), người Việt có Bà Triệu là một anh thư, đã thuyết phục được anh trai là Triệu Quốc Đạt, cùng khởi binh nổi dậy chống Tầu. Họ Tên của bà là Triệu Thị Trinh hoặc Triệu Quốc Trinh (225-248); có sức mạnh và giỏi võ. Bà tập họp được hơn một ngàn tráng sĩ, luyện tập trong núi, cùng anh mang quân đánh phá các thành ấp mà Tầu chiếm giữ, dân Việt theo bà rất đông. Vua Đông Ngô của Tầu là Tôn Quyền liền phái tướng Tầu,  Lục Dận, sang làm Thứ Sử ở Giao Châu, đem theo 8.000 quân Tầu sang đàn áp cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu. Đến nơi, tướng Tầu Lục Dận liền dùng của cải mua chuộc một số lãnh tụ địa phương để làm suy yếu và chia rẽ lực lượng nghĩa quân Việt. (Y như ngày nay, Việt Cộng cũng dùng tiền của và danh vọng để mua chuộc người Việt chia rẻ người Việt ở hải ngoại. Ở trong và ngoài nước, VC còn cố ý tổ chức vui chơi với ca nhạc hào nhoáng, nhưng thiển cận và thiếu lòng nhân, không đề cập đến sự đau khổ của đồng bào trong nước vì nạn tham nhũng, bóc lột, tột cùng của các quan tham VC, để ta ham vui, mà quên đi việc nhắc nhở nhau lên tiếng cho Lẽ Phải của dân tộc Việt).


Theo Học Giả Trần Trọng Kim trong sách Việt Nam Sử Lược, bà Triệu chống đỡ với quân Đông Ngô được khoảng 6 tháng thì thua. Bà Triệu đã tuẫn-tiết trên núi Tùng (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) vào năm Mậu Thìn (năm 248), lúc mới 23 tuổi. Nước Việt lại bị nhà Đông Ngô của Tầu đô hộ từ năm 248 đến năm 265. Hiện nay, nơi núi Tùng (xã Triệu Lộc), vẫn còn di tích lăng mộ của Bà Triệu. Cách nơi Bà mất không xa, trên núi Gai, ngay sát quốc lộ 1A (đoạn đi qua thôn Phú Điền, xã Triệu Lộc, cách thành phố Thanh Hóa 18 km, về phía Bắc) là đền thờ Bà. Hằng năm, vào ngày 21 tháng 2 (âm lịch), người dân Việt trong vùng vẫn tổ chức tế giỗ Bà. Năm Bà 19 tuổi, có người hỏi về việc lấy chồng, Bà Triệu đáp: “Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Tầu, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người.”Về sau, vua Lý Nam Đế của Việt Nam, khen Bà Triệu là người trung dũng, sai lập miếu thờ, phong là: "Bậc chính anh liệt hùng tài, trinh nhất phu nhân".

3. Nguyễn Phương Uyên ở Miền Nam VN - Chống Tầu Cộng (từ năm 2012...)


Cô nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên đã bị Việt Cộng (VC) bắt giữ vì cô và các bạn đã có hành động yêu nước Việt, chống Tầu Cộng, bằng cách rải và dán truyền đơn có 2 câu thơ:
Vì Danh Dự Dân Tộc, Chống Giặc Tầu. Vì Tương Lai Đất Nước, Chống Tham Nhũng.
Theo Diễn Đàn Chính Trị, trước hết, công an phường, nơi bắt cô Nguyễn Phương Uyên, trưa Chủ Nhật, ngày 14.10.2012, đã phủ nhận việc bắt nữ sinh viên trường Công Nghiệp Thực Phẩm này.


http://4.bp.blogspot.com/-_VroT9D58xY/UITsqD_KYDI/AAAAAAAAu7M/IKz5uClKPkQ/s1600/nguyenphuonguyen-TaychayTQ-danlambao.jpg    
Theo bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ của cô, mãi tới trưa 16.10.2012, một người bạn ở trọ chung với Phương Uyên, đã gọi điện thoại cho biết Uyên đang bị giam tại công an phường, nơi sau đó, ba của Uyên đến hỏi, thì lại nghe lời chối của công an VC. Nhưng đến ngày 22.10, Trung Tá VC, Đăng Văn Hùng - trưởng công an Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Sàigòn, đã xác nhận bằng miệng, với mẹ của nữ sinh Phương Uyên là cô đang bị bắt giữ và đã chuyển cô về Long An để "tìm chứng cớ phạm tội" (?!)


Bản tin tiếng Anh của hãng tin Pháp AFP nói: Cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước VC”, với mức án tối đa 20 năm tù, “thường xuyên dành cho những người bất đồng chính kiến, ở một đất nước mà Đảng Cộng Sản cầm quyền và cấm đoán mọi tranh luận v chính trị”.


Cũng theo AFP, nhà nước Việt Nam “thường bắt giữ và tống giam những người dân biểu tình chống Trung Cộng. Các nhà hoạt động chống tham nhũng, và một số bloggers, luật sư, nhà hoạt động... ở VN đang thụ án tù dài-hạn vì tham gia biểu tình một cách hòa bình”.

Hôm 18/10/2012, trả lời phỏng vấn của BBC Tiếng Việt, mẹ của Uyên là bà Nhung, nói: "Với những hành vi ngang tàng, bạo ngược của Trung Cộng, xâm chiếm lãnh hải của Việt Nam, làm những chuyện không ai mà không biết, thì sinh viên và học sinh biết suy nghĩ như thế, theo tôi, không có gì là nghiêm trọng."

Vào Tháng 3, 2013, theo Hải Huỳnh (Danlam bao), bà Nhung cho biết Uyên đã bị chuyển đến một nhà tù xa hơn và khắc nghiệt hơn (nơi giáp với thành phố Tân An), nên cô ốm đi và hốc hác hơn. Bà đã gửi Đơn ở Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh, xin thăm con, nhưng bị cán bộ Huỳnh văn Hoàng từ chối, không cho gặp Uyên. Bà Nhung cũng cho hay là trong dịp Tết 2013 vừa qua, công an có dùng một cựu chiến binh VC đến nhà bà, hành hung và vu vạ rằng “con của bà là phản động”. Nhưng bà Nhung đã phản ứng lại quyết liệt là con của bà đi tù vì yêu nước. Đặc biệt là rất nhiều hàng xóm và người dân đến ủng hộ và thông cảm cho gia đình bà. Tay cựu chiến binh này sau đó chuồn và im ru từ Tết đến giờ. Bà Nhung cũng tỏ lòng biết ơn những người xa lạ chưa hề quen biết, đã quan tâm, thăm hỏi gia đình bà trong thời gian qua. Bà thấy được an ủi và che chở trong hoàn cảnh lo lắng trăm bề, khi con gái bị tù đày... Hãy bảo nhau tránh mua hàng hóa và nhất là thực phẩm “made in China” và ký tên kêu gọi trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên qua thỉnh nguyện: https://www.change.org/petitions/free-nguyen-phuong-uyen-now


4. Tạ Phong Tần ở Miền Nam VN - Chống Việt Cộng (từ năm 2004...)


         


Cô Tạ Phong Tần hiện là một tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Trước đây, cô đã từng là một công an VC và là đảng viên của Đảng Cộng Sản, nên cô đã được chứng kiến nhiều việc lạm dụng quyền hành để tham nhũng và hối lộ dân hằng ngày, của tập đoàn công an VC. Cô đã quyết định lên tiếng cho Công Lý bằng cách viết blog như một ký giả độc lập từ năm 2004 với hơn 700 bài viết cho tới khi bị bắt. Ngày 28.12.2012, cô bị giữ y án 10 năm tù của tòa án VC, về tội ‘tuyên truyền chống nhà nước’ qua các bài viết blog mà nhà cầm quyền CS xem là ‘xuyên tạc’ và ‘chống đối’ họ. Trước phiên xử, trong khi con gái bị tù, thân mẫu của cô Tần, bà Đặng Thị Kim Liêng,  đã tự thiêu chết, vào Tháng 7.2012, để phản đối những đàn áp, sách nhiễu, bất công liên tục mà gia đình bà phải gánh chịu. Như bị đe dọa, hành hung, khủng bố tinh thần, lấn đất, không được thăm con gái bị tù... Bà ra đi, để lại cháu ngoại trai, thương nhớ bà.
Theo ông Trịnh Du, địa chỉ gia đình chị Tạ Phong Tần tại Bạc Liêu:


38/9, đường Hậu Hòa Bình, Khóm 8, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Miền Nam Việt Nam.
http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/s480x480/528494_129939170481715_968943677_n.jpgLiên lạc Nguyễn Hoàng Vi, số điện thoại: 01656246672 

 


http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/s480x480/387088_114853588661158_894775857_n.jpg
Theo Ký Giả  Trương Minh Đức – Xuong Đuong, chiều ngày 02.02.2013, có tin từ người nhà của anh chị em tù nhân chính trị thăm nuôi, tại trại giam Z30A Xuân Lộc, thuộc phân trại 05, Long Khánh, cho biết Cô Tạ Phong Tần đã bị chuyển trại giam cách đây 2 ngày, từ trại Bố Lá đến K5 trại Z30A, thuộc Thị Xã Long Khánh, Đồng Nai. Hiện nay chị Tần đang bị giam riêng, các chị em cho biết có nhiều tiếng la cầu cứu của chị vang từ trên lầu.


Tin cũng cho biết thêm là hiện nay, phân trại 05, thuộc trại Z30A, tại thị xã Long Khánh, Miền Nam, có nhiều nữ tù nhân của Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy (không đầu hàng VC như nhóm Phật Giáo Hòa Hảo Quốc Doanh, do VC ngụy tạo) đã đấu tranh cho Dân Chủ VN, như chị Dương Thị Tròn, Phạm Thị Phượng, Mai Thị Dung, Trần Thị Thúy. Nay thêm chị Tạ Phong Tần và vài người nữ tù nhân chính trị từ khu vực Tây Nguyên, thuộc tỉnh Đắc Nông, đưa xuống Miền Nam. Thân nhân cũng cho biết thêm, trong tuần qua, nhiều tù nhân bị tiêu chảy do trại cung cấp nước bẩn, bơm từ ao hồ, giếng, không được lọc. Có nhiều bệnh nhân đang kêu cứu nhưng vô vọng trong bốn bức tường và kẽm gai của VC.

Tin sau cùng từ VOA (Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ), là Blogger Tạ Phong Tần vừa được đề cử Giải Thưởng Báo Chí 2013 của Index on Censorship, một tổ chức quốc tế, chuyên bảo vệ Quyền Tự Do Bày Tỏ Quan Điểm Và Quyền Tự Do Báo Chí, có trụ sở tại London, Anh Quốc. Đây là giải thưởng hằng năm, nhằm vinh danh những nhà văn, nhà báo, blogger trên thế giới bị đàn áp, vì dám phơi bày thực trạng xã hội và đấu tranh cho công lý, nhân quyền, và dân chủ. Blogger Tạ Phong Tần lọt vào danh sách 4 ứng cử viên chung cuộc, và Giải Thưởng sẽ chính thức được trao vào ngày 21/3/2013 năm nay. Ông Padraig Reidy, chủ biên của tổ chức Index, cho biết Cô Tần là blogger Người Việt đầu tiên, được đề cử nhận giải thưởng này. Tổ chức Index on Censorship nói, Việt Nam là một trong những quốc gia hạn chế quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí khắt khe nhất trên thế giới. Hãy cầu nguyện cho các anh thư nước Việt đang bị tù, như các tù nhân lương tâm.
The hero draws inspiration from the virtue of his ancestors. - Goethe, Johann Wolfgang Von
Có lẽ các anh thư Việt của thế kỷ 21 ngày nay học được đức độ hy sinh can trường của các tổ tiên và anh thư nước Việt ngày xưa, từ sự khơi nguồn thiêng liêng của họ, qua lịch sử bi hùng của đất nước Việt Nam.


Tháng 3, 2013 – GS Trần Thủy Tiên, M. A. in Human Sciences


Nguồn Tham Khảo:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hai_Bà_Trưng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Bà_Triệu
tumblr_lg2p19vWhR1qabvgio1_50


http://xuongduong.blogspot.com/2012/10/truyen-thong-tieng-anh-chu-y-vu-phuong.html
http://xuongduong.blogspot.com 
http://www.voatiengviet.com/content/blogger-ta-phong-tan-duoc-de-cu-giai-thuong-bao-chi-2013-cua-index-on-censorship/1590706.html

 

GS Trần Thủy Tiên

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us