Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

Trang Sưu tầm - Vietlist.US

-------------oo0oo--------------

 

Chuyến bay Delta 15

Đây không phải là chuyện chính trị, mà là sự kiện 9-11 và tôi tin rằng bạn muốn xem câu chuyện này

Dưới đây là một câu chuyện tuyệt vời từ một tiếp viên hàng không trên chuyến bay Delta 15, được viết sau ngày 11-09-2001:

"Vào buổi sáng ngày Thứ 3 ngày 11 Tháng Chín, chúng tôi bay ra khỏi Frankfurt được khoảng 5 tiếng đồng hồ, qua Bắc Đại Tây Dương. Tất cả là một màn diễn bất ngờ và tôi đã được lệnh khẩn cấp đến buồng lái để gặp phi hành trưởng..ngay khi vừa đến tôi đã nhận thấy trên khuôn mặt củamỗi phi hành đoàn đã sẳn sàng "Tất Cả Ứng Phó". Phi Hành trưởng đưa cho tôi một thông điệp từ văn phòng chính của hãng Delta ở Atlanta và đơn giản là chỉ đọc, "Tất cả các đường bay trên lục địa nước Mỹ đều đóng. Hạ cánh vào sân bay gần nhất, càng sớm càng tốt – Phòng Tư vấn điểm đến của bạn. "

"Không ai nói một lời nào để giải thích về chuyện này. Chúng tôi chỉ biết đang có một tình huống nghiêm trọng mà cần phải nhanh chóng tìm vào đất liền để đáp xuống. Phi hành trưởng xác định sân bay gần nhất là 400 dặm phía sau chúng tôi ở Gander, New Foundland. Ông yêu cầu chấp thuận cho thay đổi tuyến đường từ bộ giao thông Canada và được chấp thuận ngay lập tức - không thắc mắc. Sau đó chúng tôi hiểu ra, tất nhiên, tại sao họ không đắn đo do dự trong việc chấp thuận yêu cầu của chúng tôi.

"Trong khi phi hành đoàn trên máy bay chuẩn bị cho máy bay hạ cánh, một thông báo đến từ Atlanta cho chúng tôi hay về một số hoạt động khủng bố ở khu vực New York. Một vài phút sau họ nói rõ là những vụ cướp máy bay.

Chúng tôi quyết định nói dối với hành khách trong lúc vẫn còn trên bầu trời. Chúng tôi nói với họ rằng máy bay đã có một vấn đề đơn giản về khí cụ mà chúng tôi cần phải hạ cánh tại sân bay gần nhất ở Gander, New Foundland để kiểm tra lại.

"Chúng tôi hứa sẽ có thêm nhiều thông tin hơn sau khi hạ cánh tại Gander. Có nhiều hành khách cằn nhằng, nhưng điều đó chẳng có gì lạ. Bốn mươi phút sau, chúng tôi đã hạ cánh tại Gander vào lúc 12:30 trưa, giờ địa phương của Gander ...tức là 11: 00 sáng (Giờ tiêu chuẫn miền Đông (nước mỹ)).

"Đã có khoảng 20 máy bay khác từ tất cả các nơi trên thế giới đã đi vòng trên đường đến Mỹ hạ cánh ở đó. Sau khi chúng tôi đậu trên đường phi đạo, Phi hành trưởng thông báo như sau: "Thưa quý vị, bạn phải thử hỏi, nếu tất cả các máy bay xung quanh chúng ta có cùng một vấn đề như chúng ta về khí cụ? Thực sự là chúng ta đang ở đây vì một lý do khác." Sau đó, ông tiếp tục giải thích thêm một ít về tình hình nước Mỹ lúc đó. . Có nhiều tiếng thở hổn hển to và nhìn chằm chằm với sự hoài nghi. Phi hành trưởng thông báo với hành khách rằng cơ quan kiểm soát Trên đất ở Gander bảo chúng ta phải ở lại đây.

"Chính phủ Canada chịu trách nhiệm về tình hình của chúng ta và không ai được phép ra khỏi máy bay. Bên ngoài cũng không được phép đến gần bất cứ máy bay nào. Chỉ có cảnh sát sân bay đều đặn đi quanh từng chiếc máy bay để kiểm soat. Trong những giờ phút sau, thêm nhiều máy bay hạ cánh và thị trấn Gander đã kết thúc với 53 máy bay từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có 27 máy bay thương mại của Hoa kỳ.

"Trong khi đó, một vài tin tức bắt đầu đến trên các đài phát thanh của máy bay và lần đầu tiên chúng tôi được biết máy bay đã đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và vào Lầu Năm Góc tại Washington DC. Mọi người đang cố gắng sử dụng điện thoại di động của họ, nhưng không thể liên lạc được vì những hệ thống điện thoại di động khác với hệ thống ở Canada. Một số liên lạc được, nhưng chỉ có thể liên lạc được với tổng đài điện thoại của Canada, họ cho biết các đường dây gọi sang Mỹ bị chặn hoặc bị kẹt.

"Đôi khi vào buổi tối tin tức chọn lọc đến với chúng tôi là các tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới đã sụp đổ và vụ cướp máy bay thứ tư đã đưa đến một vụ tai nạn. Lúc bấy giờ hành khách mệt nhoài cả tinh thần lẫn thể chất, chưa kể đến sợ hãi, nhưng tất cả mọi người ở trong tình trạng bình tĩnh một cách lạ lùng. Chúng tôi chỉ nhìn ra cửa sổ, nhìn 52 máy bay mắc kẹt khác để hiểu ra rằng chúng tôi không phải là những người duy nhất trong tình trạng khó khăn này.

"Chúng tôi được thông báo trước đó rằng họ sẽ cho phép mọi người ra khỏi máy bay từng người một. Vào lúc 6 giờ tối, sân bay Gander bảo chúng tôi phải trở lại máy bay vào lúc 11 giờ sáng ngày hôm sau. Hành khách không lấy làm vui vẻ nhưng họ chỉ đơn giản là tự từ chối bản tin này mà không có nhiều tiếng ồn và bắt đầu tự chuẩn bị ở lại qua đêm trên máy bay.

"Thị trấn Gander hứa chăm sóc y tế cho chúng tôi , nếu cần thiết, nước, và dịch vụ vệ sinh. Và họ đã làm đúng như lời họ nói. May mắn thay, chúng tôi không có tình trạng thuốc thang phải lo lắng. Chúng tôi có một phụ nữ trẻ mang thai 33 tuần. Chúng tôi đã chăm sóc cho cô thực tốt. Đêm đã trôi qua, không có sự dang tiec nào mặc dù chỗ ngủ sắp xếp không được thoải mái.
Khoảng 10:30 sáng hôm sau, ngày 12-09 cả đoàn xe buýt của trường học xuất hiện. Chúng tôi được ra khỏi máy bay và được đưa tới cửa ải Di Trú và Hải quan, rồi sau đó chúng tôi làm thủ tục với Hội Hong thập tu.

"Sau đó phi hành đoàn chúng tôi tách khỏi hành khách và đuược đưa đến một khách sạn nhỏ. Chúng tôi không hề nghĩ đến hành khách của chúng tôi sẽ đến nơi đâu. Chúng được Hội Hong thập tu cho biết thị trấn Gander có dân số 10.400 người và họ có khoảng 10.500 hành khách từ tất cả các máy bay đã bị buộc ở lại Gander để chăm sóc! Chúng tôi được bảo nên nghi ngoi tại khách sạn và sẽ được liên lạc khi các sân bay Mỹ mở cửa lại, nhưng đừng mong đợi một cuộc gọi nào trong lúc tạm thời này.

"Chỉ sau khi đến khách sạn, bật TV, 24 giờ sau khi tất cả vụ khủng bố khởi đầu, chúng tôi mới biết được phạm vi bị khủng bố ở quê nhà.

"Cũng lúc đó, chúng tôi có rất nhiều thì giờ để nhận ra rằng người dân của thị trấn Gander rất thân thiện. Họ bắt đầu gọi chúng tôi là "Người đi máy bay”. Chúng tôi rất thích thú sự hiếu khách của họ, khám phá thị trấn Gander và kết thúc với một thời gian thật tốt ở đó.

"Hai hôm sau, chúng tôi nhận được điện thoại, và được đưa trở lại sân bay Gander . Trở lại trên máy bay, chúng tôi đã được đoàn tụ với các hành khách và thay những gì họ đã làm trong hai ngày qua. Những gì chúng tôi biet ra là chuyện không thể tin.

Thị trấn Gander và tất cả các cộng đồng xung quanh (trong vòng bán kính 75 Kilometer) tất cả các trường trung học, hội trường, nhà nghỉ, và bất cứ trung tâm sinh hoạt lớn khác đều đóng cửa. Chuyển đổi tất cả các cơ sở này thành khu vực chỗ ở cho hàng loạt tất cả du khách bị lỡ đường mắc kẹt. Một số có được giường, một số có được nệm, chiếu với các túi nệm để ngủ, và cùng với gối.

"Tất cả học sinh trung học được yêu cầu tình nguyện thời gian của mình để chăm sóc " khách”. 218 hành khách của chúng tôi ở trong thị trấncó tên là Lewisporte, Cách thị trấn Gander khoảng 45 km, họ đã được đưa đến trong một trường trung học. Nếu bất kỳ phụ nữ muốn được ở trong một cơ sở chỉ dành cho phụ nữ, họ đều được sắp xếp thỏa mãn. Gia đình đều được ở chung với nhau. Tất cả các hành khách cao niên được đưa tới những gia đình tư nhân.

"Co’ nhớ cô gái trẻ mang thai không? Cô đã được đưa vào trong một gia đình tư nhân ngay trên đường phố đối diện với cơ sở 24-giờ Chăm Sóc Khẩn cap, có một nha sĩ trực ban và cả nam lẫn nữ y tá ở lại với họ trong thời gian đó.

"Gọi điện thoại và e-mail tới Mỹ và khắp nơi trên thế giới sẵn sàng cho tất cả mọi người mỗi ngày một lần. Thời gian trong ngày, hành khách được đề nghị một chuyến "Du lịch". Một số người du thuyền trên các hồ và bến cảng. Một số đi dạo trong các khu rừng địa phương. Tiệm bánh địa phương luôn mở cửa để làm bánh mì tươi cho khách hàng. Thức ăn được làm bởi tất cả các cư dân và mang đến cho các trường học.

Người dân được đưa vào nhà hàng theo sự lựa chọn của họ và được biếu những thức ăn tuyệt vời. Mọi người đều được trao thẻ ở tiệm giặt thảm địa phương để giặt quần áo của họ, trong khi hành lý họ vẫn còn trên máy bay. Nói cách khác, mọi nhu cầu đều được đáp ứng thỏa đáng cho những du khách bị mắc kẹt.

"Có nhiều hành khách đã khóc khi kể cho chúng tôi những câu chuyện này. Cuối cùng, khi được thông báo rằng sân bay của Mỹ đã mở cửa trở lại, họ được đưa về lại sân bay đúng giờ và không một hành khách nào bị bỏ sót hoặc trễ. Hội Hong thập tu địa phương có tất cả các thông tin của mỗi hành khách và thông tin của từng chiếc máy bay mà hành khách cần được lên và thời gian máy bay được rời khỏi. Họ tập hợp tất cả mọi thứ một cách đẹp đẽ. Đó là điều hoàn toàn khó mà tin được.

"Khi hành khách lên máy bay, nó giống như là họ đã ở trên một du thuyền. Mọi người đều biết tên nhau. Họ trao đổi những câu chuyện về thời gian tạm ở lại, tạo ấn tượng , khác với những người khác đã có thời gian tốt hơn. Chuyến bay của chúng tôi trở lại Atlanta giống như một chuyến bay yến tiệc. Phi hành đoàn chỉ là người ngoài cuộc lắng nghe. Thật là khó tin. Hành khách đã hoàn toàn kết nghĩa và thân mật gọi nhau bằng tên gọi, trao đổi số điện thoại, địa chỉ, và địa chỉ email.

"Và sau đó là một điều rất lạ đã xảy ra. Một trong những hành khách của chúng tôi đến gần và hỏi nếu ông có thể làm cho một thông báo qua hệ thống PA (thông báo trên máy bay). Chúng tôi không bao giờ cho phép điều đó. Nhưng lần này thì khác. Tôi nói" tất nhiên "và đưa máy vi âm cho ông. Ông ta cầm lấy và nhắc nhở mọi người về những gì họ đã trải qua trong mấy ngày rồi. Ông nhắc nhở họ về sự hiếu khách mà họ đã nhận được từ những người hoàn toàn xa lạ. Ông tiếp tục nói rằng ông muốn làm điều gì đó để đền đáp cho người đồng loại tốt của thị trấn Lewisporte (Canada).

"Ông ấy nói rằng ông sẽ thành lập một Quỹ ủy thác dưới tên của DELTA 15 (số chuyến bay của chúng tôi). Mục đích của quỹ ủy thác là để cung cấp học bổng đại học cho các học sinh trung học của Lewisporte. Ông yêu cầu hảo tâm đóng góp bất cứ số tiền nào từ những người khách cùng du lịch với mình. Khi đó trên giấy tờ, kết quả đóng góp đưa lại cho chúng tôi với số tiền, tên, số điện thoại và địa chỉ, với tổng số là hơn 14 ngàn đôla!

"Thưa quý vị, Một vị Bác sĩ Y Khoa từ Virginia, hứa để phù hợp với lòng hảo tâm đóng góp và khởi đầu công việc hành chính về học bổng. Ông cũng nói rằng ông sẽ chuyển tiếp dự án này tới doanh nghiệp Delta và yêu cầu họ cùng đóng góp. Khi tôi viết những tài khoản này, quỹ ủy thác đã quá $ 1,5 triệu và đã tài trợ cho 134 sinh viên trong ngành giáo dục đại học.

"Tôi muốn chia sẻ câu chuyện này chỉ vì chúng tôi cần những câu chuyện tốt đẹp ngay bây giờ. Nó mang lại cho tôi một chút hy vọng để biết rằng con người ở một nơi xa xôi nào đó rất tốt bụng với những người xa lạ. Nó nhắc nhỡ tôi biết bao nhiêu điều tốt đẹp hiện diện trên thế giới. "

"Mặc dù chúng ta thấy tất cả những điều thối tha đang diễn ra trong thế giới ngày nay, câu chuyện này khẳng định rằng thế giới vẫn còn rất nhiều người tốt và thánh thiện. Và khi tình huống trở nên xấu, họ là người đến trước.

“Xin Chúa ban phước lành cho họ.”

-------------oo0oo--------------