Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Nước mất không phải do giặc mạnh, mà do lòng dân ly tán chưa đoàn kết đứng lên chống giặc !

-------------oo0oo--------------

Trang Quốc Nội

Vietlist.us

--------o0o--------

Tâm Kinh Linh Đạo

Vinh Phúc Con Cha Trời - Chứng Nhân Phục Sinh

Đây là bộ Tâm Kinh Linh Đạo - Giáo Lý sống, gồm 17 Tâm Kinh dài, 3 Kinh ngắn & 10 Thánh Ca đã quen, 12 câu Niệm, Kinh Mân Côi, 7 Bài giải thích, do Lm Tịnh Không Tađêô Nguyễn Văn Lý ghi trong trại Nam Hà, xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam thời 2012-2016, cô đọng tất cả trọng tâm Lịch Sử Nhân loại - lịch sử Cứu Độ - Ơn Gọi - Sứ Mạng vô cùng cao quí của mỗi người con Nhân loại - Con Yêu của Cha Trời - Em Quý của Chúa Kitô, giúp các Lương Dân tâm nguyện - đồng cảm thì quyết tâm sống đời Công Giáo, đồng thời giúp các Kitô Hữu sống Ơn Gọi Chứng Nhân Phục Sinh thánh thiện gương mẫu hiệu quả hơn. Ngày 8.9.2018, Lm Lý bổ túc thêm Kinh Tạ Ơn Hiệp Nhất Chúa Giêsu Thánh Thể, trong tù chưa viết kịp. Ngày 16.7.2019, Lm Lý thêm 1 ảnh tài liệu về trục giết các Thai Nhi.

5 chủ đề chính :

1. Khôn ngoan nền tảng là mỗi người tin kính - say yêu Cha Ruột của mình, và nhận ra Phẩm Vị vô cùng cao quí của mình được mãi mãi làm con yêu của Cha - em quí của Anh Cả Giêsu - con yêu của Mẹ Maria.

2. Tình Yêu chân chính là Tự Nguyện Chỉ Dùng Thiện Để Hiến Thân Tìm Chân An Phúc Thật Sự Cho Người Khác.

3. Tự Do đích thực là Tự Nguyện Làm Thiện. Các Tự Do khác hoặc thiếu, hoặc chỉ nô lệ điều sai xấu mà thường bị lầm không nhận ra.

4. Khôn Ngoan tột đỉnh là có Tình Yêu đúng - Tự Do đúng theo mẫu Chúa Kitô tự nguyện hiến thân Tử Nạn - Phục Sinh cho Nhân loại.

5. Nhân loại hiện đang có 5 nếp sống đan xen nhau, ngay trong mỗi người :

* Hoang sơ - hoang dã với các bản năng thân xác có chung với thú vật;

* Vươn lên tổ chức - văn hóa - văn minh - nhân văn - nhân đạo;

* Tu thân - từ bi - hướng thiện tâm linh, tìm nương tựa các thần lực vô hình do suy luận chủ quan, không thể xác minh chứng thực được;

* Hiệp thông với Hội Thánh Công Giáo sống Chứng Nhân Phục Sinh bằng Đức Tin - Đức Ái - Đức Hy Vọng để sống với Cha Trời - Thiên Đàng - Nhân loại;

* Hiệp Nhất hoàn toàn thành 1 với Phẩm Vị - Tâm Tình - Phong Cách của Chúa Kitô để sống với Cha Trời - Chúa Thánh Linh - Mẹ Maria - Cộng Đoàn Thiên Quốc - Gia Đình Nhân Loại, làm Chứng nhân Phực Sinh hoàn hảo.



Kính tặng mọi Kitô hữu toàn cầu và tất cả đoàn con Cha Trời trong Gia Đình Nhân Loại.

Kính hiệp thông Tạ Ơn mãi mãi.

KINH TẠ ƠN HIỆP NHẤT VINH PHÚC LÀM CON CHA TRỜI

* Cha ơi ! Cha Tình Yêu Chí Thánh Tạo Hóa Tối Cao Toàn Năng Duy Nhất Siêu Việt Hằng Hữu Đầy Lòng Thương Xót của chúng con ơi ! Chúng con xin tận nhiệt tâm quí khát Tạ Ơn - Ca ngợi - Kính yêu Cha trên hết mọi sự mãi mãi vĩnh hằng luôn !

* Cha hằng mãi yêu chúng con đến vô biên tột cùng không thể hiểu thấu, nên chúng con được quyền kính yêu Cha lại, đến nhiệt tâm say mê tột độ, bằng cách tận tâm tận lực - hết linh hồn - hết trí khôn - liên lỉ mọi lúc mọi nơi, để :

- Lắng nghe, tìm kiếm, vâng phục Thánh Ý Cha - toàn tâm tin cậy kính yêu Cha trên hết mọi sự như con thơ ngoan - tuyệt đối tôn vinh hiển sáng Danh Cha trên tất cả mọi điều - hằng liên lỉ Tạ Ơn - Hiệp Nhất - Khổ Tâm - Thương Xót - Cứu Độ với Cha, hôm nay và mãi lâu dài triền miên, để Hiệp Tâm nài xin Cha Thương Xót Cứu Độ trọn đủ tất cả đoàn con Nhân loại của Cha ;

- Hiệp Nhất sâu đậm bền vững liên lỉ đêm ngày với Chúa Kitô - Chúa Thánh Thần - Mẹ Maria - Cộng Đoàn Nhà Cha - Hội Thánh - Nhân loại, để tôn thờ kính yêu Cha qua Phụng Vụ - Nhiệm Tích - Lời Chúa - Tạ Ơn - Sám hối - Chay tịnh - Đền tạ - Hy sinh - Phục vụ …

- Luôn với Hội Thánh yêu thương, hy sinh tận hiến tìm Chân An Phúc cho mọi người - nhất là trao Tin Mừng Cứu Độ đầy đủ đến mỗi người - ưu tiên tập trung chuyên tâm làm Chứng Nhân Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô thật đúng - giới thiệu Cha - Chúa Thánh Linh - Mẹ Maria - các Thiên Thần - các Thánh - Hội Thánh - Phẩm Vị Con Cha của mỗi người thật rõ ;

- Luôn cùng Hội Thánh nhiệt tâm nỗ lực đoàn kết Hiệp Nhất chung sức với mọi người xây dựng Ngôi Nhà Chung của Gia Đình Nhân Loại theo Ánh Sáng Chân Thiện Mỹ Cha soi dẫn trong Lương Tâm mỗi người, trên nền tảng Chân thật - Nhân ái - An hòa - Công chính - Tự nguyện - Nhân văn - Đạo đức, là tiền thân Trời Mới Đất Mới cả Nhân loại hằng khao khát vươn lên.

* Xin giúp chúng con liên lỉ vui mừng Tạ Ơn Cha vì nhờ gần Cha là Ánh Sáng - là Biển Lửa Tình Yêu, chúng con được thấy rõ chúng con tội lỗi xấu dại hư bướng, thì càng cảm nhận được Tình Yêu Thương Xót vô biên của Cha. Dù mãi mãi hoàn toàn bất xứng, chúng con cũng đã cảm nhận được các Vinh Phúc vô cùng cao quý, vượt quá xa phận tạo vật rất thấp bé quá hư của chúng con :

- Được làm con thụ tạo của Cha, là được làm người muôn đời tồn tại với linh hồn bất tử - cao quí nhất giữa mọi loài hữu hình Cha tạo dựng, tột đỉnh nhất khi Hiệp Nhất với Chúa Giêsu Kitô thì được Ngài Thánh Hóa Thánh Hiến nâng chúng con lên làm Con Thừa Tự của Cha như Ngài là Anh Cả - được gắn kết tan hòa thành 1 với Cha - được nồng ấm sâu đậm nũng nịu vui đùa với Cha như con thơ mãi muôn đời - đạt được khôn ngoan nền tảng cơ bản nhất là tin nhận yêu kính Cha là Cha Tạo Hóa Toàn Năng Hằng Hữu, tình ấm hơn cả Cha Ruột - được thành Ánh Sáng Chân Lý - Lửa Tình Yêu của Cha cho mọi người ;

- Được Chúa Kitô Phục Sinh sống trong chúng con - là Chúa Cứu Độ - Thầy - Bạn - Anh Cả vô cùng thân thương dịu hiền, làm mẫu con ngoan của Cha cho chúng con - được hiệp thông Công trình Cứu Chuộc của Ngài, để hiệp tâm Thương Xót Cứu Độ Nhân loại mọi thời - được ơn sống đạo đức theo tiếng Cha dạy trong Lương Tâm đúng, để có Tình Yêu chân chính đích thực là tự nguyện chỉ dùng thiện để hiến thân tìm chân an phúc cho người khác, và có Tự Do chân chính đích thực là chỉ để tự nguyện làm thiện ;

- Được Chúa Thánh Thần - Lời Chúa - Kinh Thánh là Sức Sống - Bạn Lửa Tình Yêu - Ánh Sáng Chân Lý - Sự Thật Công Minh - Công Lý - Công Chính - An Hòa Hiệp Nhất - Vui Mừng Hy Vọng sống trong chúng con - được làm Lửa Tin Mừng hiệp sức soi sáng sưởi ấm cả thế giới ;

- Được Mẹ Maria làm Mẹ hiền vô cùng từ nhân thân tình thiết tha hơn cả Mẹ ruột trần thế, lại đầy thế lực, vì Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu và Nữ Hoàng Thiên Quốc, giúp đỡ chúng con mọi sự đều chắc chắn được, chúng con được nũng ấm thoả tình ;

- Được có Chúa Giêsu và Mẹ Maria là đường đúng nhất - ngắn nhất - dễ nhất - rõ nhất - đơn giản nhất - dễ hiểu - thân tình - nồng ấm - an phúc - chắc chắn - vững bền nhất và tuyệt đối bảo đảm, giúp chúng gặp được Cha - Nhà Cha - và cả Gia Đình Nhân Loại ;

- Được toàn thể Cộng đoàn Thiên Thần và các Thánh là Bạn Tâm Giao luôn bảo trợ nâng đỡ chở che dìu dắt an ủi mọi lúc mọi nơi ;

- Được tất cả Tổ Tiên - Thân Nhân đang Vinh Phúc trong Nhà Cha theo dõi chăm sóc canh chừng nhắc bảo chúng con mỗi giây phút ;

- Được Hội Thánh là Mẹ sinh - dưỡng chúng con bằng 7 Nhiệm Tích Thánh do Chúa Kitô lập và trực tiếp hiện diện Thánh Hóa Thánh Hiến ;

- Được có cả Gia Đình Nhân Loại là anh em ruột, để chúng con vừa giúp nhau đoàn tụ Nhà Cha sao cho trọn đủ tất cả, vừa cùng nhau xây dựng Ngôi Nhà Chung trần thế này sao cho đạo đức - hòa bình - an vui - nhân ái - hạnh phúc - nhân văn - thăng tiến ;

- Được có cả vũ hoàn bao la diệu kỳ tuyệt vời này là của chúng con, để cùng giúp nhau quản lý và chung hưởng.

* Xin giúp chúng con không ngừng vui mừng Tạ Ơn Cha, được đắm say sống đời cầu nguyện là liên lỉ mở tâm đón gặp Cha - kết hiệp tâm sự với Cha - ngồi vào lòng Cha - ôm chặt Cha - thành 1 trong Cha - Nối Cáp Thiên Quang liên lỉ bền chặt với Cha và cả Nhà Cha ;

- Được cảm nhận Thiên Vinh Phúc Vĩnh hằng này đang luôn là hiện thực hiện tại sung mãn - triền miên tuyệt đối vô thời hạn ;

- Dù mới chỉ được cảm nghiệm 1 tia sáng Thiên Phúc của Cha cũng đã - đang cho chúng con cảm nhận An Vinh Phúc quá lớn, đến nổi chúng con chỉ say mê ngây ngất trong Thiên Vinh Phúc ấy liên lỉ đêm ngày triền miên - được gắn bó nũng nịu nồng ấm như con thơ níu chặt trong lòng Cha. Dù chúng con quá tội lỗi, không thể xứng đáng làm tôi tớ của Chúa Tối Cao Siêu Việt, nhưng vì Anh Cả Kitô đã chịu Chết Đền Bù Cứu Chuộc chúng con, đã Thánh Hóa - Thánh Hiến nâng chúng con lên cao tột mức, là được làm Em của Ngài - làm con của Cha y như Ngài, nên chúng con được quí say tự hào làm con yêu của Cha, không làm tôi tớ hay dân của Cha mà thôi, chỉ kiên trì say mê bám chặt làm con yêu của Cha mãi đời đời luôn, dù chỉ là những con rất hư !

* Xin giúp chúng con liên lỉ vui mừng Tạ Ơn Cha vì Cha đã cho chúng con hiểu : dù chúng con xấu hư đến đâu mà khôn ngoan khiêm hạ hối cải thì Cha không mong gì hơn, để luôn rộng tay ôm chúng con về. Cha là Biển Lửa Tình Yêu, nếu chúng con vững tin ôm cả núi tội ác hay chỉ 1 cọng rác lỗi lầm mà nhảy vào lòng Thương Xót của Cha, thì tất cả đều biến thành Lửa ngay. Cha chỉ rất Khổ Tâm vì rất nhiều con Nhân loại tự kiêu cố chấp mê mù chọn lẽ sống là tội lỗi ác xấu - vật chất phù vân - dục vọng thấp hèn, gạt bỏ đạo đức tình người, không bận tâm đến An Phúc Quê Trời vĩnh hằng - coi thường Phẩm Vị bất tử vô cùng cao quí được làm Con Cha mãi mãi, chưa hiểu ý nghĩa đời người - đau khổ - thử thách Cha dùng để rèn luyện Lương Tâm - Tình Yêu - Tự Do - Tự Chủ ;

* Cha hằng tôn quý Tự Do của đoàn con Nhân loại, nên dù Cha luôn muốn và dùng mọi cách để Cứu Độ hết mọi con, Cha vẫn không áp đặt mà chỉ nhắc bảo, đợi chờ ngàn năm này qua ngàn năm khác, nhưng Cha và cả Thiên Đàng rất Khổ Tâm nếu chỉ 1 người con không được Cứu Độ, vì cố chấp khước từ Tình Yêu của Cha qua Chúa Kitô và Tình Yêu của Mẹ Maria và cả Thiên Đàng Nhà Cha.

* Vì thế, xin giúp chúng con liên lỉ vui mừng say mê Tạ Ơn Hiệp Nhất Khổ Tâm Thương Xót Cứu Độ của Cha - Chúa Kitô - Chúa Thánh Linh - Mẹ Maria - Cộng Đoàn Thiên Quốc - Hội Thánh, liên lỉ đêm ngày triền miên suốt đời trần thế này, để nài xin Cha Thương Xót Cứu Độ trọn đủ tất cả đoàn con Nhân loại, nên càng gánh chịu mọi đau khổ tâm hồn - đau đớn thể xác nặng dài bao lâu, chúng con cũng xin Tạ Ơn lãnh nhận, để hiệp tâm sám hối và van xin, dù chỉ để 1 người con xấu ác nhất của Nhân loại được Cha Cứu Độ.

- Đây cũng là khổ tâm duy nhất và lớn nhất của chúng con hôm nay và cả ngày mai trên Thiên Quốc. Vì thế, chúng con vừa rất khát khao được sớm đoàn tụ Nhà Cha - Diện kiến Cha, vừa muốn ở trần thế càng lâu - được khổ đau càng nhiều, để được Hiệp Thông Công Trình Thương Xót Cứu Độ của Cha - được làm Lửa Tình Yêu - trao Ánh Sáng Tin Mừng Cứu Độ của Cha đến cả Nhân loại.

* Xin giúp chúng con liên lỉ vui mừng Tạ Ơn Cha vì nhờ đã có Cha - Anh Cả Giêsu - Chúa Thánh Thần - Mẹ Maria - cả Nhà Thiên Đàng của Cha trong tâm, nên chúng con không mê say yêu quí gì khác ngoài Cha và Công Trình Thương Xót Cứu Độ của Chúa Kitô - Mẹ Maria ; Luôn Tạ Ơn nhận lãnh mọi sự Cha gửi đều là Hồng Ân - Huệ Phúc - Cơ Hội được gần Cha - gắn bó yêu kính Cha hơn ;

- Luôn yêu quý mọi người - ưu tiên người bất hạnh - yếu thế, cảm phục ai đức hạnh, cảm thông ai làm xấu, chỉ ghét và nỗ lực Đền tạ điều sai xấu nơi chúng con và nơi người khác, nên không ai làm chúng con giận ghét họ được ;

- Luôn vui mừng Tạ Ơn nhận lãnh mọi đau khổ, để được Hiệp Thông khổ đau bao la của Nhân loại - Hiệp Nhất Khổ Nạn Khổ Tâm Cứu Độ của Chúa Kitô đang tiếp diễn mọi thời - Hiệp Tâm Đền Tạ tội lỗi của chúng con và của Nhân loại không thể cân xứng ;

- Luôn an vui - không sợ hãi gì - chỉ sợ tội xúc phạm Cha. Nhưng nếu yếu dại làm Cha Khổ Tâm điều gì, thì chúng con sám hối kính xin Cha tha thứ ngay - mau chạy đến Nhiệm Tích Hòa Giải thật nhanh và nhảy vào Tâm Biển Lửa Thương Xót của Cha liền.

* Xin giúp chúng con luôn làm Chứng nhân của Cha - của Chúa Kitô Phục Sinh - và của Chúa Thánh Thần thật đúng - rõ - hiệu quả.

* Xin giúp chúng con luôn biết chia sẻ tất cả Vinh Phúc trên đây đến trọn đủ tất cả đoàn con Nhân loại vô cùng yêu quí của Cha.

* Tạ Ơn Cha đời đời. Cha ơi ! Cha ơi ! Amen. Halêluia !!!

Niệm Tạ Ơn Hiệp Nhất Vinh Phúc Con Cha Trời

+ Xin thương giúp trọn đủ đoàn con Nhân loại tin nhận và sống Vinh Phúc vô cùng cao quí được mãi mãi làm con của Cha.

Tạ Ơn Cha đời đời. Xin thương giúp… (Niệm liên lỉ mọi lúc mọi nơi)

Lễ toàn thể các Thánh 01.11.2015. Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý.

@@@

Kính tặng ai ai tự nhận là con hư & hằng khao khát sống đời trẻ thơ

TÂM KINH 8 BƯỚC CỦA CON HƯ

Cha Tạo Hóa và Thiên Chúa Tình Yêu 3 Ngôi của chúng con ơi !

Mẹ Maria của chúng con ơi !

* Chúng con là những đứa con hư, không xứng đáng gọi Cha gọi Mẹ và được Cha Mẹ vẫn nhận là con, chỉ đáng bị Cha Mẹ trừng phạt, đuổi bỏ. Vì chúng con đã dùng sai Tự Do, chai lì không nghe theo Chúa Thánh Linh và Thiên Thần hộ thủ nhắc nhở chỉ bảo trong Lương Tâm, tự phụ cố ý phạm nhiều tội lỗi - sai trái, đã vô ơn, vô tâm với Máu Cứu Chuộc vô giá của Anh Cả Giêsu Kitô, đã bất hiếu xúc phạm Tình Yêu vô cùng nồng ấm của Thiên Chúa Ba Ngôi - của Mẹ Hiền - Thần Thánh Thiên Quốc - và của Hội Thánh.

* Nhờ Anh Cả Giêsu dạy và các con ngoan giỏi của Cha - Mẹ chia sẻ, chúng con hiểu được phần nào nỗi Khổ Tâm của Cha Tình Yêu Tạo Hóa. Cha là Tình Yêu, không thể không tạo dựng 2 loài cao quý tuyệt diệu nhất là các Thiên Thần vô hình và loài người hữu hình chúng con, giống hình ảnh Cha, với 10 đặc ân chỉ 2 loài này mới có : Phẩm Vị Con Trời, Luật Công Minh, Ngôi vị cá nhân, Linh hồn bất tử, Lương tâm, Lý trí, Khát vọng vươn lên Chân Thiện Mỹ vô biên, Trách nhiệm, đặc biệt nhất là Tình Yêu và Tự Do để Tự Nguyện Làm Thiện, là 2 đặc ân vô cùng quý, nhưng cũng vô cùng mạo hiểm, vì sẵn chứa nhiều nguy cơ rất dễ bị lạm dụng. Và tội dữ hư hỏng vô cùng bi thảm thật đã và đang liên tục xảy ra.

* Tình Yêu và Tự Do dịệu kỳ đến mức, khi đã tặng ban rồi, dù bị lạm dụng, thậm chí chống lại Cha Trời, Cha tuyệt đối tôn trọng, không áp đặt, chỉ cảnh báo - Cứu Chuộc - Đền bù - nhắc bảo - giáo dục - mời gọi - cổ vũ và đợi chờ.

* Một số Thiên Thần đã lạm dụng tự do, tự kiêu chống lại Cha Trời, trở thành quỷ dữ, quyết chống phá vương quốc Ánh Sáng - Tình Yêu - Sự Thật - Công Lý - Bình An của Cha đến cùng, hăng cuồng lừa bẫy lôi kéo loài người khờ dại mê lầm theo, làm nô lệ cho quỷ gian dối - ác xấu, tạo ra 1 cuộc chiến cực kỳ lâu dài khốc liệt.

* Khi Cha yêu chúng con là Cha chấp nhận mạo hiểm có thể bị phản bội. Và chúng con đã nhiều phen sa mưu quỷ dữ, ngã thua thảm hại, đã làm Cha - Mẹ - Anh Cả - Thiên Quốc - Hội Thánh rất Khổ Tâm.

* Phúc nhờ Anh Cả Yêu thương - Dạy bảo - Cứu Chuộc, các Anh Chị Thánh thiện nâng đỡ, đặc biệt nhờ Mẹ khóc gọi, nay chúng con quyết tâm dành lại Chức Vị Con Cha Trời rất được cưng chiều của chúng con, không để quỷ dữ đắc thắng. Dựa vào sức mạnh Thập Giá toàn năng của Anh Cả Kitô, chúng con phát huy Đức Tin - Yêu - Cậy Trông của những đứa con dù đã rất hư, vẫn vững tin là con cưng, qua 8 bước rất đặc sắc diệu kỳ này :

1. Thực tâm HỐI hận tận đáy lòng, quyết chí làm đứa con mới. Kính xin Cha Mẹ tha thứ, Mẹ - Anh Cả thương ôm chúng con thật chặt, kẻo quỷ dữ lại lôi kéo. Chúng con hứa luôn nhớ tôn vinh Danh Dự của Cha - Mẹ - Anh Cả - Hội Thánh lên trên hết, vượt thắng mọi cám dỗ thấp kém tầm thường. Chúng con sẽ ngoan dần lên, dễ thương ra ;

2. Chúng con BẠO gan vững tin, dù mê lầm xấu hư đến đâu, chúng con vẫn cả gan yêu Cha - Mẹ - Anh Cả. Vì Cha - Mẹ - Anh Cả yêu chúng con, thì chúng con có quyền yêu lại. Tình Yêu này Cha trách nhiệm, vì Cha khởi xướng. Cha là Nguồn Gốc - Mạch Suối - Biển Cả Tình Yêu. Khi Cha yêu, Cha chỉ mong được yêu lại ;

3. Chúng con cứ LIỀU yêu bám không buông, không gì chen vào chia tách chúng con ra khỏi Cha - Mẹ - Anh Cả được ;

4. Chúng con cứ LÌ yêu Cha - Mẹ - Anh Cả, dù sóng gió thử thách đến mấy, dù khổ đau dày vò vùi dập đến đâu ;

5. Chúng con dư biết làm NŨNG với Cha - Mẹ - Anh Cả, vì chúng con có kinh nghiệm với cha mẹ trần gian rồi, quen cách nhõng nhẽo khi biết mình được cưng yêu, không để Cha - Mẹ - Anh Cả lờ đi hoặc không chăm sóc được ;

6. Chúng con luôn biết NỊNH bằng cách dâng lên Cha - Mẹ - Anh Cả 1 nụ cười, 1 câu niệm, 1 lời kinh, 1 tiếng ca, 1 hy sinh nhỏ, 1 bỏ ý riêng, 1 trao nhường, 1 nhẫn nhịn, 1 chăm sóc thường tình anh chị em, 1 ý nghĩ đến người khác, kể cả 1 hơi thở, 1 nhịp tim…, để tạ ơn, ngợi ca, yêu kính, xin lỗi, đền bù, xin ơn bình an, ơn hối cải, ơn lành Thánh, ơn Cứu Độ… cho ai đó trong Gia Đình Nhân Loại mọi thời… Dù chỉ để 1 người ác xấu nhất được Cứu Độ, chúng con sẵn lòng chịu mọi khổ đau bao lâu cũng được, góp phần hiệp thông với Anh Cả, đền bù cho họ và cho chúng con ;

7. Chúng con KHÓC sám hối và cũng biết KHÓC ăn vạ khi đáng bị đòn phạt, bị Cha - Mẹ - Anh Cả ra oai, vì chúng con biết rõ Cha chỉ rèn luyện chúng con qua khổ đau đủ loại thôi ;

8. Sau cùng chúng con vừa khóc vừa HÁT thật to, hiệp thông với Mẹ - Thiên Đàng - Hội Thánh mà Tạ Ơn - reo mừng, vì ngày càng có nhiều con hư biết dùng thành thạo 8 bước bí mật rất diệu kỳ này.

* Khi chúng con có 8 bước Hối - Bạo - Liều - Lì - Nũng - Nịnh - Khóc - Hát thì với mỗi đứa con quá hư đây, Cha phải xoa đầu nó, Mẹ phải ôm nó, Anh Cả phải nắm tay nó, Chúa Thánh Linh phải sưởi ấm nó, cả Thiên Đàng phải vỗ tay cổ vũ nó. Chúng con vững tin rõ như vậy, vì bí mật này do Anh Cả dạy và Chúa Thánh Linh bày tỏ cho chúng con rất rõ trong Kinh Thánh là Tình Yêu huyền diệu của Cha Tình Yêu Tạo Hóa quả đúng hoàn toàn choáng ngợp như thế !

* Chúng con thành công - toàn thắng chỉ vì chúng con có Tình Yêu của Cha, có Ánh Sáng của Chúa Thánh Linh, có Máu Cứu Chuộc của Anh Cả, có Trái Tim bao dung của Mẹ, có gương sáng nâng đỡ của Thiên Đàng, có chăm sóc nhân từ tận tụy của Hội Thánh. 8 bước rất hiệu quả diệu kỳ này là Ơn soi dẫn của Thiên Chúa Ba Ngôi, không phải do chúng con nghĩ ra. Tâm ý này chính Cha tạo dựng và dạy bảo.

* Cha và Anh Cả ơi ! Ôm chúng con đi ! Mẹ Maria ơi ! Thơm chúng con đi !

Tạ Ơn Cha đời đời. Amen. Haleluia !!!

Trại Tân Sơn, Lễ Sinh Nhật Mẹ 8.9.2014. Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý.

@@@

Ý Thánh Vịnh 50 TỘI LỖI CON CHA ĐÃ THẤY Vô danh

ĐK. Tội lỗi con Cha đã thấy (2 lần) ! Cha ơi ! Xin thương con ! Xin đừng chấp tội con !

Tội lỗi con Cha đã thấy (2 lần) ! Cha ơi ! Xin thương con ! Xin tha tội lỗi con !

1. Cha biết con rồi. Con đây đầy tội lỗi ! Cha là Cha con ! Xin thương con khốn cùng ! ĐK.

2. Cha rất nhân từ. Con tin vào lòng Cha Cha đầy khoan nhân ! Xin tha mọi lỗi lầm ! ĐK.

@@@

Nỗi Lòng Phút Cuối

+ Cha ơi ! Suốt đời con chưa biết và chưa biết kính yêu Cha - Mẹ Maria - Anh Cả Giêsu !

Nhưng nay con sắp về với Cha - Mẹ và Anh Cả rồi ! Vậy xin Cha tha thứ và đón nhận con !

Tha thứ và đón nhận mọi người thân của con, cùng mọi con Cha khắp toàn cầu !

Cha ơi ! Mẹ ơi ! Anh ơi !!! Con về đây ! Con về đây ! Con về đây !!!...

*******

Xin bảo đảm nếu Quý Vị nào phút cuối đời niệm câu này mà không được Cha Trời Cứu Độ,

thì chúng tôi xin đền mạng cho. Xin luôn Hy Sinh Hiệp Nguyện.

Cảm ơn Quý Vị rất nhiều. Hẹn gặp nhau đông đủ trong Nước Cha Trời Tình Yêu !!!



Kính mời mọi người hiệp thông Tạ Ơn - Sám hối cho mình và Nhân loại. Xin cảm ơn nhiều.

KINH TẠ ƠN - KHIÊM THỰC HỐI

Lạy Chúa Thánh Linh là Tình Yêu, sức sống và linh hồn của con !

Lạy Mẹ Maria là Mẹ nhân từ vô biên và mãi mãi của con !

* Con Tạ Ơn Chúa đã cho con sống đến giờ này và sáng dẫn con giải bày nổi lòng : vừa cảm tạ - sám hối về các sai lầm - tội lỗi con và anh chị em trong Gia đình Nhân loại liên tục xúc phạm nặng nề Tình Yêu - Danh Dự vô giá của Chúa - Mẹ, đồng thời vừa tạ ơn - ca ngợi Tình Yêu - Uy Quyền - Vinh Quang vô biên của Chúa - Mẹ.

* Xin hoán cải - thanh tẩy - Thánh Hóa - Thánh Hiến hồn xác - lòng trí - tâm tình chúng con, giúp chúng con luôn là con cái Ánh Sáng của Chúa - Mẹ, biết hiệp thông với Chúa Kitô - Mẹ - Hội Thánh, xứng đáng liên lỉ Tạ ơn - Sám hối - Ca tụng Chúa.

* Xin dạy con nhận thức thật rõ : Gia Đình Nhân Loại là 1 thân thể thực sự, là 1 bình thông nhau cùng chung 1 đáy với hàng tỉ tỉ nhánh. Mọi đức hạnh - lành thánh hoặc lỗi lầm - ác xấu của mỗi người đều tồn tại mãi mãi trong hoàn vũ và đều tác động lên toàn Nhân loại. Do đó, 1 chủ tâm - ý nghĩ - lời nói - việc làm xấu của mỗi người đều phải được Chúa Kitô đền bù và chính con phải hiệp thông tâm sức với Mẹ - các Thánh - Hội Thánh để đền bù cho con - Thân nhân - Nhân loại bằng cầu nguyện - tạ ơn - hy sinh - hãm mình mỗi giây phút.

* Xin ban cho con nghị lực và hạnh phúc được càng sống thì càng thu tích thêm công đức mọi lúc mọi nơi; càng cực nhọc - yếu mệt - đau bệnh - khổ tâm - cô độc, con càng vui mừng Tạ ơn được góp phần rất nhỏ bé vào Công Trình Cứu Chuộc của Chúa Kitô, hiệp thông với công đức thánh thiện của Mẹ Maria - các Thánh - Hội Thánh - mọi người công chính đức hạnh - mọi khổ nhân lành thánh - mọi thai nhi - thiếu nhi vô tội… đền bù các lỗi lầm ác xấu của con, Thân nhân, Nhân loại; giúp con sẵn lòng gánh chịu mọi thua thiệt khổ nhục, để đền bù cho mọi tội lỗi của bất cứ ai mà Chúa - Mẹ muốn con hiệp thông.

* Dù bất xứng và vì bất xứng thì con càng quyết tâm gia tăng tạ ơn - sám hối - ca tụng Chúa - Mẹ và mời gọi mọi người - cả vũ hoàn cùng tạ ơn - sám hối - ca ngợi Chúa - Mẹ với con, nhiều hơn và xứng đáng hơn con, dù là 1 chú chim - cọng cỏ - cánh hoa - hạt sương - giọt nắng… Càng nhiều anh chị em chưa nhận biết Chúa - Mẹ, hoặc đã biết mà sống vô tâm - vô cảm - vô ơn -thực dụng - hưởng thụ - duy vật chất - buông thả - sa đọa - tội lỗi - chấp mê - bế tắc trong thủ đoạn - gian xảo - hận thù - đánh giết nhau - ngoan cố - tự phụ…, thì con càng khao khát được thêm khổ nhục - bệnh tật càng nặng - lâu - nhiều hơn, để tạ ơn - sám hối - ca ngợi Chúa - Mẹ thay cho các anh chị em đó. Con biết việc tạ ơn - sám hối - khổ chế của con chỉ quá nhỏ bé - bất xứng - không hiệu quả gì, nhưng nhờ hiệp thông với Công Đức của Chúa Kitô - Mẹ Maria, thì tất cả đều hóa thành của chính Chúa Kitô - Hội Thánh, trở nên vô giá vô biên chư của chính Chúa - Mẹ, con càng tạ ơn - ca tụng Chúa - Mẹ về việc hiệp thông quá diệu kỳ này.

* Xin Chúa đón nhận - Thánh Hóa - Thánh Hiến tâm tình tạ ơn - sám hối - ngợi ca bất xứng của con hiện nay, cho đến giờ phút vượt qua đời tạm này trong vòng tay vô cùng nhân hiền của Mẹ Maria của con.

* Con nguyện xin vì Công Đức vô giá vô biên của Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen. Haleluia !

NIỆM TẠ ƠN - KHIÊM HỐI VŨ HOÀN

Giêsu Maria Giuse !

Xin thương con và Nhân loại lỗi lầm - muôn loài đau khổ - vũ trụ diệu kỳ !

Con hiệp thông Thiên Đàng - Hội Thánh - mọi người khao khát yêu kính Chúa !

Xin tạ ơn Chúa đời đời. Giêsu Maria Giuse !…. (niệm liên lỉ mọi lúc mọi nơi)

Lễ Mẹ Mân Côi 7.10.2013. Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý.

Lc 15,11-32 CON NAY TRỞ VỀ Hùng Lân

1. Con nay trở về, trở về cùng Cha, Cha ơi ! Con nay trở về, lòng sầu thống hối không nguôi !

Muốn khóc cho 1 niềm tin đã trót bao phen ngã nghiêng !

Bước chân hoang đàng, đây bến yêu thương : tình đáp tình !

ĐK. Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ !

Ngài dựng nên con không khi nào bỏ mặc con hư !

Vì là bụi đất, con phải vương lỗi lầm yếu đuối !

Dẫn con vững đường lành, thủy chung ân nghĩa muôn đời !

2. Con nay trở về, trở về Ơn Thánh tái sinh. Con nay trở về, về đường chính ý quang minh !

Quyết chí ăn năn chừa lỗi, tránh hết nguy cơ lạc lối !

Trái tim chân thành, đây trót thân con tấn hiến Ngài ! ĐK.

@@@

Kính tặng Quí Vị luôn thao thức khao khát tìm gặp Cha Tạo Hóa và Ý Nghĩa Đời Người.

Kính luôn Hiệp Nhất Tạ Ơn mãi mãi.

KINH TẠ ƠN HIỆP NHẤT ƠN CỨU ĐỘ

KHÔN NGOAN ĐOÀN TỤ VINH PHÚC NHÀ CHA TẠO HÓA HẰNG HỮU

Cha Tình Yêu Tạo Hóa Hằng Hữu Toàn Năng Siêu Việt Tối Cao hằng Thương Xót

của chúng con ơi !

* Chúng con mời gọi mọi người và mọi loài luôn cùng Hiệp Nhất Tạ Ơn Cha Tình Yêu mọi lúc

mọi nơi mãi mãi muôn đời !

* Cha Ánh Sáng Siêu Việt Tuyệt Đối, chúng con thụ tạo quá thấp bé không thể hiếu Cha - Quyền Năng - và Công Trình Kế Hoạch của Cha nổi. Và mãi đời đời chúng con cũng không thể hiểu

hết về Cha Tối Cao Tự Hằng Hữu được !

* Nhưng Cha Yêu Quý Thương Xót chúng con tới mức khi ban Chúa Con duy nhất của Cha làm Chúa Giêsu Kitô Cứu Độ - Thầy vô cùng thân tình - Anh Cả vô cùng nồng ấm - Bạn vô cùng gần gũi của chúng con. Ngài lại ban Chúa Thánh Linh là Tình Yêu của Cha và của Ngài làm Ánh Sáng - Khôn Ngoan - Tình Yêu - Sức Sống - Bạn Đường - Vị Bảo Trợ chúng con. Nhờ 2 Ngài dạy, chúng con có được các nền tảng Đức Tin bước đầu về Cha, đã giúp chúng con quá tự hào Vinh Phúc, vừa được làm Con Thụ Tạo của Cha Ánh Sáng Tình Yêu, vừa được 2 Ngài cùng Thánh Hóa Thánh Hiến chúng con, nâng lên làm Con Thừa Tự của Cha Hằng Hữu Tối Cao mãi mãi như Anh Cả Giêsu, khi chúng con vững tin Hiệp Nhất trọn vẹn mãi với 2 Ngài. Vinh Phúc này quá lớn chúng con không thể hiểu thấu, chúng con chỉ biết sững sờ Vinh Phúc khóc hát Tạ Ơn liên mãi triền miên !

* Vì sao có Cha Tự Hằng Hữu, Nhân loại không thể tự hiểu được. Nhưng có loài người sống giữa vũ hoàn bao la quá tuyệt vời làm chứng phải có Cha Hằng Hữu sáng tạo nên tất cả. Từ hư vô, mọi vật dù rất diệu kỳ, không thể tự có - tự hóa được.

* Chúng con Tạ Ơn Cha đã ban cho chúng con ơn Khôn Ngoan nền tảng, là được tin nhận Cha là Cha Ruột vô cùng Từ Bi Thương Xót của chúng con, và nhận ra mỗi chúng con có Phẩm Vị vô cùng cao quý là được làm Con yêu của Cha, được gọi Cha là Cha ơi ! Được có 1 Linh Hồn bất tử - 1 Ngôi Vị cá nhân biệt lập, không lẫn vào tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ người Con khác.

* Cha là Tình Yêu, muốn thông ban Vinh Phúc của Cộng Đồng Thiên Chúa Ba Ngôi Tình Yêu Ánh Sáng cho tạo vật của Cha, nên Cha tạo ra vũ trụ muôn loài. Giữa muôn loài phong phú diệu kỳ ấy, Cha đặc biệt ưu tiên tạo ra 2 loài được Ơn Hiệp Thông Vinh Phúc với Cha hết mức cao nhất của tạo vật, là được Hiệp Nhất tình nghĩa nồng ấm Cha - Con với Cha. Đó là các Thiên Thần vô hình và Loài Người có thân xác hữu hình, cùng yêu kính Cha và giúp nhau quản lý vũ hoàn.

* Để các con sống đời Tình Yêu Thiên Chúa Ba Ngôi, Cha thông ban cho mỗi con 10 đặc ân sơ khởi vượt xa hẳn mọi loài : Phẩm Vị Con Cha - Linh Hồn bất tử - Ngôi Vị cá biệt với một Thiên Thần bảo vệ mọi lúc - Lương Tâm là Lời Cha nhắc bảo - Luật Công Minh Chân Thực - Trí Khôn - Trách Nhiệm - Khát Vọng Chân Thiện Mỹ vô biên - Tình Yêu chân chính là Tự Nguyện chỉ dùng Thiện để Hiến Thân tìm Phúc cho người khác - Tự Do chân chính đích thực là chỉ Tự Nguyện Làm Thiện.

* Cha thông ban 2 Phẩm Tính của chính Cha là Tình Yêu và Tự Do vô cùng cao quý, nhưng rất dễ bị dùng sai. Vì thế, Cha Thương Xót vừa không ngừng nhắc bảo qua Lương Tâm, vừa sắp sẵn Công Trình Cứu Chuộc đi liền với Công Trình Sáng Tạo.

* Cha tạo dựng đoàn con với quyền toàn năng quá dễ, nhưng để xứng đạt Vinh Phúc được làm Con Cha mãi mãi, mỗi người phải vâng theo Ánh Sáng Cha soi dẫn liên lỉ qua Lương Tâm mà phát huy trọn hảo 10 đặc ân Cha đã ban, nhất là biết Yêu Thương đúng - Tự Do đúng. Mỗi người phải hoàn thành Ơn Gọi quá cao quý đầy thử thách này !

* Loài người tự đoàn tụ Nhà Cha quá khó. Bi thảm hơn, vì ngay từ đầu, 1 số thiên thần lạm dụng Tự Do, tự kiêu chống lại Cha, trở thành quỷ dữ liên tục bẫy lừa lôi kéo loài người theo, đưa tội xấu ác vào trần gian, thì Nhân loại ngày càng mê lầm - nô lệ quỷ dữ đen tối. Thử thách chỉ được vượt thắng nhờ Cha Thương Xót Cứu Độ !

* Do quỷ dữ và các bản năng thân xác chung với động vật áp lực, đặc biệt 3 bản năng mạnh nhất là ăn uống để sống - tình dục truyền sinh - tự vệ cắn xé thống trị tranh nhau sống, thì loài người từ hoang sơ phải dò dẫm vươn lên đời sống tổ chức - văn hóa- văn minh - nhân đạo - tu thân - từ bi - hướng thiện - tâm linh tìm nương tựa các Thần lực vô hình do suy diễn chủ quan không xác minh chứng thực được…, cực kỳ khổ nhọc ngàn năm này qua ngàn năm khác.

* Với một Nhân loại mê mờ mù tịt, Cha dùng mọi cách hợp mức pháp triển tự nhiên nhân sinh để lôi kéo đoàn con lên trong Tình Yêu - Tự Do - Lương Tâm - Trách Nhiệm - Khôn Ngoan, giúp nhận ra Cha Tạo Hóa và Ý Nghĩa Đời Người.

* Chúng con hết lòng Tạ Ơn Cha vì giữa thế kỷ 19 trước công nguyên, Cha đã chọn tổ phụ Abraham, 1 tộc trưởng Habiru ở Iraq, cho biết Danh Tính của Cha, dẫn bộ tộc này vượt qua Xyri, đến định cư ở Canaan-Palestin, tạo nên dân Hipri-Israel, phát triển ở Palestin - qua Ai Cập - về lại Palestin, ban cho họ Luật Cựu Ước, rèn luyện họ sống Đức Tin - Vâng Phục - Khôn Ngoan - Công Chính - Thánh Thiện - Yêu Thương đúng - Tự Do đúng, dạy họ chờ đón Chúa Cứu Thế, ưu tiên Kính Yêu Cha và Yêu Thương Kính Trọng nhau, mọi sự khác Cha chăm

sóc tận tình, như Cha Hiền lo cho đoàn Con thơ !

* Trọng tâm Công Trình Cứu Độ là đầu công nguyên, qua Mẹ Maria, Cha đã cử Ngôi Con duy nhất của Cha Làm Người ở Palestin, làm Mẫu Người Con Ngoan : Vâng Lời - Khổ - Chết - Sống Lại - Đền Bù tội lỗi Nhân loại - Cứu Chuộc - Hòa Giải toàn Gia Đình Nhân Loại với Cha, khỏi xa lìa Cha mãi mãi, và được Phúc làm Đoàn Con Yêu của Cha mãi đời đời !

* Chúng con Tạ Ơn Cha mãi muôn đời không đủ, vì nhờ Chúa Kitô là Đường về lại Nhà Cha, nhất là nhờ Hiệp Nhất với Ngài, chúng con được Ngài Thánh Hóa Thánh Hiến thành Đoàn Con Thừa Tự của Cha như Ngài là Anh Cả - được làm Đoàn Em quý của Ngài - đoàn Chứng nhân trung kiên của Chúa Thánh Linh - đoàn Con Yêu của Mẹ Maria như Ngài !

* Ngài dạy chúng con 8 Chân Phúc, khôn ngoan tột đỉnh là Tình Yêu bản chất Tự Nguyện Hiến Thân Tử Nạn Phục Sinh của Ngài, Tình Yêu và Tự Do chân chính theo mẫu Chúa Kitô là Con hiếu thảo mẫu của Cha cho toàn Nhân loại.

* Ngài lập Hội Thánh Công giáo - Duy nhất - Thánh thiện -Tông truyền, là Mẹ sinh và nuôi dạy chúng con lớn lên trong Ơn Thánh của Cha qua Tin Mừng Cứu Độ - Nguồn Lời Hằng sống Cựu Ước Tân Ước - 7 Nhiệm Tích Thánh do Ngài lập và cùng với Chúa Thánh Linh tiếp tục hiện diện để Thánh Hóa Thánh Hiến chúng con. Ngài luôn sống trong chúng con, thường ít xuất hiện công khai, để nhận Đức Tin và đời sống Chứng Nhân Phục Sinh của chúng con như công đức mà ban thưởng. Nhưng Cha luôn cho Nhân loại thời nào cũng có đủ các Chứng Nhân Thánh thiện được trực tiếp gặp Cha và gặp Ngài.

* Ngài dạy rõ Nhân loại là 1 Gia Đình Anh Chị em Ruột, cùng hiệp lực xây Ngôi Nhà Chung trần thế này thật an lành đức hạnh, nhất là giúp nhau đoàn tụ Nhà Cha trọn đủ. Ngài có mặt trong mỗi người con Nhân loại. Chúng con làm gì cho nhau là làm cho chính Ngài. Cha - Chúa Kitô - Chúa Thánh Linh - Mẹ Maria - Cộng Đoàn Nhà Cha và toàn Hội Thánh vẫn tiếp tục Khổ Tâm Thương Xót Cứu Độ sao cho trọn đủ, không mất thiếu một con hư nào trong toàn Gia Đình Nhân Loại.

* Cha ơi ! Chúng con rất Khổ Tâm triền miên ! Vì chúng con nhiều tội lỗi - dại sai - sống phản chứng với lắm gương xấu. Vì quá nhiều con Nhân loại chưa tin nhận - kính yêu Cha - Chúa Kitô và Chúa Thánh Linh - chưa làm con yêu của Mẹ - chưa nhận ra nhau là Anh Chị Em Ruột, quá nhiều con ghét nhau - giết hại nhau - với đủ loại tội xấu ác liên tục mỗi giây phút !

* Cha Tình Yêu vẫn tiếp tục Sáng Tạo - Thương Xót Cứu Độ - kiên trì dùng đau khổ rèn luyện - nhắc bảo - đợi chờ - lôi kéo Nhân loại vươn lên, qua 5 nếp sống đan xen nhau : hoang sơ với các bản năng động vật, vươn lên tổ chức - văn hóa - văn minh - nhân đạo, tu thân - từ bi - hướng thiện - tâm linh nương tựa các Thần lực siêu hình do suy luận chủ quan không thể chứng thực, Hiệp thông Đức Tin - Đức Ái - Đức Cậy trong Hội Thánh Công Giáo để sống với Cha - Thiên Quốc - Nhân loại, Hiệp Nhất hoàn toàn thành 1 với Phẩm Vị - Tâm Tình - Phong Cách của Chúa Kitô để sống với Cha và Gia Đình Nhân Loại.

* Muôn đời Tạ Ơn Cha vì dù Nhân loại còn nhiều con hư, chúng con vẫn kiên trì Hiệp Nhất Khổ Tâm Thương Xót Cứu Độ với Cha, trong vững tin, đoàn con Nhân loại sẽ sớm đoàn tụ trọn đủ trong Nhà Vinh An Phúc vĩnh hằng của Cha, nhờ có Chúa Kitô - Mẹ Maria - và Hội Thánh Công Giáo là Đường đúng nhất - rõ nhất - dễ nhất - ngắn nhất - nhanh nhất - dễ hiểu nhất - đơn giản nhất - trực tiếp nhất - thân tình nhất - nồng ấm nhất - an phúc nhất - vững chắc nhất - bảo đảm tuyệt đối, giúp đoàn con gặp và sống Hiệp Nhất với Cha cùng Gia Đình Nhân Loại An Hòa Thiên Phúc mãi mãi. Nếu có Nhân loại khác, Cha có công trình Sáng tạo - Cứu Độ hợp với lịch sử của Loài người anh em ấy. Tạ Ơn Cha đời đời. Amen. Haleluia !!!

Niệm Tạ Ơn Hiệp Nhất Vinh Phúc Con Cha Trời

+ Xin Cha hằng Thương Xót Cứu Độ, giúp trọn đủ đoàn con Nhân loại tin nhận, sống đạt Vinh Phúc vô cùng cao quý được mãi mãi làm Con yêu của Cha !

Tạ Ơn Cha đời đời ! Xin Cha hằng Thương Xót… (Niệm liên lỉ mọi lúc mọi nơi)

Đại Lễ Chúa Kitô Phục Sinh 27.3.2016. Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý.

Kính tặng quí vị luôn thành tâm thao thức khao khát tìm ý nghĩa đời người.

Kính Hiệp Thông Tạ Ơn mãi mãi.

KINH TẠ ƠN HIỆP NHẤT KHỔ TÂM THƯƠNG XÓT CỨU ĐỘ

Cha Tình Yêu Tạo Hóa Thương Xót Cứu Độ vô cùng nhân từ của chúng con

và của mọi người - mọi loài ơi !

* Chúng con mời gọi mọi người - mọi loài cùng nhau luôn vui mừng ca ngợi tạ ơn Cha mãi mãi muôn đời !

- Vì Cha đã tạo nên chúng con giống hình ảnh Cha - cho chúng con được làm người với Phẩm Vị bất tử muôn đời tồn tại, bên cạnh các Thiên Thần vô hình, là 2 loài cao quí nhất giữa mọi loài Cha tạo dựng ;

- tạo ra vũ hoàn bao la xinh đẹp diệu kỳ cho chúng con cùng giúp nhau quản lý và chung hưởng ;

- ban cho chúng con 10 đặc ân : Phẩm Vị con thụ tạo của Cha - Linh hồn bất tử với 1 Thiên Thần bảo vệ - Ngôi Vị cá nhân - Lương Tâm - Luật Chân Thật Công Minh Công Lý Công Chính - Trí Khôn - Trách Nhiệm - Khát Vọng Chân Thiện Mỹ vô biên - Tình Yêu và Tự Do.

* Để xứng đáng làm Đoàn Con của Cha, Cha nhân từ vô biên ban cho chúng con Tình Yêu và Tự Do, chính là 2 phẩm tính vô cùng cao quý của Cha, dù biết trước chúng con có thể lạm dụng 2 đặc ân rất dễ bị dùng sai này mà phản bội, chống nhau và lôi kéo làm hại nhau. Qua Luật Công Minh Chân Thực là Luật Công Lý Công Chính Cha phú ban sẵn trong Lương Tâm mỗi người, Cha luôn soi dẫn rõ và chỉ mong 1 điều : Tình Yêu và Tự Do chân chính đích thực là chỉ để làm thiện - khôn ngoan tin cậy kính yêu Cha - và yêu thương nhau. Căn cứ chúng con dùng 2 đặc ân này để phát huy cả 10 đặc ân, làm thử thách về Đức Tin - Chân Thực - Tự Chủ - Công Minh - Lương Tâm - Trách Nhiệm - Vượt Thắng cám dỗ - Tự Khiêm hối cải, Cha nhận đó là Công Đức để ban thưởng Thiên Vinh Phúc vĩnh hằng cho mỗi con.

* Ơn Vinh Phúc được mãi mãi làm Con Yêu - Hoàng Tử Thiên Quốc của Cha là quá lớn, nên thử thách này cũng rất cam go. Ngay từ đầu, chính 1 số thiên thần đã lạm dụng tự do, tự kiêu, tự phụ chống lại Cha, trở thành ác quỷ, lôi kéo loài người theo, đưa tội xấu ác vào trần gian, càng tăng thử thách cho cả Nhân loại, nặng dài ngàn năm này qua ngàn năm khác.

* Vì thế, Cha tiếp tục kiên trì liên lỉ thức tỉnh Lương Tâm Nhân loại qua các nỗ lực Từ Bi - Tu Thân - Vươn lên Chân Thiện Mỹ vô biên ;

* Trực tiếp chọn dân Israel, ban 10 Điều Luật và Kinh Thánh Cựu Ước dạy rèn luyện Đức Tin - Tình Yêu - Tự Do - đón nhận Chúa Cứu Thế ;

* Sau cùng, tột đỉnh, đầu công nguyên, Cha cử Chúa Con duy nhất của Cha là Chúa Giêsu Kitô vào trần thế, làm Người Con Hiếu Thảo mẫu : Thánh Thiện - Khiêm Hiền - Nhân Từ - Vâng Lời - Cầu Nguyện - Tạ Ơn - Khổ - Chết - Sống Lại - Thương Xót - Cứu Chuộc - Đền Bù tội lỗi cho cả Nhân loại, Thánh Hiến nâng chúng con lên làm Con Ngoan mãi mãi của Cha như Ngài là Anh Cả, dạy chúng con trọn đủ Tin Mừng Cứu Độ qua Kinh Thánh Cựu Ước - Tân Ước - đặc biệt 4 sách Tin Mừng, gồm 12 điều cơ bản cốt lõi chính cần thiết này :

1. Cha là Cha Tạo Hóa. Ngài là Chúa Con. Chúa Thánh Thần là Tình Yêu. 3 Vị là 1 Thiên Chúa Tình Yêu duy nhất. Chúng con được Hiệp Nhất với Ngài làm Con của Cha như y Ngài, được gọi Cha là Abba ! Cha ơi ! như con thơ thân tình nồng ấm với Cha Ruột !

2. Ngài thông ban Chúa Thánh Linh Tình Yêu của Cha và của Ngài cho chúng con sống đời Hiệp Nhất Tình Yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi !

3. Chúng con được tin cậy yêu kính 3 Ngôi Thiên Chúa như 1, bằng cách sống 8 Chân Phúc - Phụng Vụ - Tạ Ơn - cầu nguyện - nhiệm hiệp- sám hối - đền tạ - hiệp thông khổ đau bao la của Nhân loại, để Hiệp Nhất với Công Trình Cứu Độ của Cha đang tiếp diễn mọi thời.

4. Ngài trao ban Mẹ của Ngài làm Mẹ thật của chúng con, để mỗi con được Mẹ chăm sóc và được kính yêu Mẹ thân thiết y như Ngài.

5. Ngài lập Hội Thánh làm Mẹ sinh - nuôi dưỡng chúng con bằng 7 Nhiệm Tích do Ngài lập và hằng hiện diện trực tiếp Thánh Hóa Thánh Hiến.

6. Cuộc Đời - Đạo Lý - 8 Chân Phúc - Thập Giá - Tử Nạn - Phục Sinh của Ngài chỉ đường rất rõ : Ơn Cứu Độ Thiên Chúa ban cho tất cả con Nhân loại do Chúa Kitô trao, là mỗi người được khôn ngoan nền tảng nhất chính là tin nhận Thiên Chúa luôn yêu quý Thương Xót mình muôn đời, và mình được quyền yêu kính Ngài mãi mãi như con thơ với Cha Ruột, vô cùng nồng ấm sâu sắc hiện thực hơn tất cả mọi tình phụ tử, vì Tình Yêu của Cha là Nguồn Gốc Mẫu của mọi Tình Phụ Tử và mọi Tình Yêu chân chính đích thực.

7. Cha là Biển Lửa Tình Yêu, mỗi con vững tin ôm cả núi tội ác hay chỉ là 1 cọng rác lỗi lầm, nhảy vào Lòng Cha thì tất cả đều biến thành Lửa Tình Yêu ngay, không dại gì nhảy ra nữa. nhưng nếu có yếu dại gì thì mau nhảy vào Tâm Thương Xót của Cha liền !

8. Khôn ngoan tột đỉnh là sống Tình Yêu Hiến Thân Thập Giá của Chúa Kitô, vì Thập Giá là Khôn Ngoan của Thiên Chúa dành cho Nhân loại.

9. Tình Yêu chân chính đích thực là Tự Nguyện Hiến Thân tìm Chân An Phúc cho người khác chỉ bằng cách thiện. Tự Do chân chính đích thực là Tự Nguyện Làm Thiện. Các tình yêu - tự do khác hoặc không đủ, hoặc chỉ là nô lệ của sai xấu.

10. Nhân loại là 1 gia đình. Tất cả anh chị em ruột cùng giúp nhau đoàn tụ Nhà Cha trọn đủ, nhờ giúp nhau Tin Yêu - Hiệp Nhất với Ngài để đủ sức Khôn Ngoan - Yêu Thương - Tự Do đúng, theo Ánh Sáng Chân Thiện Mỹ Cha soi dẫn qua Lương Tâm - Trách Nhiệm.

11. Thiên Chúa Tình Yêu Ba Ngôi luôn Thương Xót Cứu Độ dẫn dắt Nhân loại - thăng tiến - vượt thắng áp lực của ác quỷ - tội lỗi qua 5 nếp sống đan xen : hoang sơ với các bản năng có chung với thú vật; vươn lên văn Hóa văn minh nhân đạo; tu thân từ bi hướng thiện tâm linh tìm nương tựa Thần lực siêu hình; cùng Hội Thánh nỗ lực sống Tin Cậy Mến với Thiên Chúa Ba Ngôi - Mẹ Maria - Cộng Đoàn Thiên Quốc - Nhân loại; Hiệp Nhất trọn vẹn Phẩm Vị - Tâm Tình - Phong Cách Chúa Kitô để sống với Cha Trời và Cứu Độ Nhân loại.

12. Qua 11 điều trên, Ngài bảo đảm chúng con đạt được Thiên Vinh Phúc vĩnh hằng trong Nhà Cha với Cộng Đoàn Thiên Quốc và Nhân Loại Mới.

* Vì các Hồng Ân quá cao cả tôn quý vô hạn trên, chúng con được quyền say mê Tạ Ơn ca ngợi Cha theo bổn phận của chúng con và thay cho tất cả người con khác trong Gia Đình Nhân Loại và cả vũ hoàn mãi mãi, dù không bao giờ có thể tương xứng.

* Nhưng Cha ơi ! Chúng con phải luôn vui mừng ca ngợi Tạ Ơn Cha trong Thương Xót Khổ Tâm than khóc liên lỉ triền miên !

- Vì chúng con luôn thờ ơ lãnh đạm không Hiệp Nhất với Khổ Tâm Thương Xót Cứu Độ Nhân loại của Cha - Chúa Kitô - Chúa Thánh Thần - của Mẹ Maria - Cộng Đoàn Thiên Quốc - Hội Thánh, nên thường lãng quên không hăng say Phụng Vụ - tạ ơn - cầu nguyện - sám hối - hy sinh - khổ chế - chay tịnh - bác ái - đền tạ cho chúng con và cho Gia Đình Nhân Loại hết khả năng chúng con ;

- Thường không ưu tiên tập trung làm Chứng Nhân Phục Sinh của Chúa Kitô thật đúng, không chuyên tâm giới thiệu Cha - Chúa Thánh Linh - Mẹ Maria - Thiên Quốc - Hội Thánh - Tin Mừng Cứu Độ - Phẩm Vị con Cha của mỗi người thật rõ và đủ ;

- Quá nhiều lần mê dại mù khờ dùng sai Tình Yêu - Tự Do, sống gương xấu phản chứng, xúc phạm Tình Yêu - Uy Danh của Cha, cản trở kế hoạch Yêu Thương Tạo Dựng - Thương Xót Cứu Độ của Cha, phá hoại Công Trình Cứu Chuộc của Chúa Kitô, dày vò trái tim Khổ Tâm Thương Xót Cứu Độ của Mẹ Maria và của Thiên Quốc, tổn thương Thánh Đức của Hội Thánh, gây thêm tội lỗi và khổ đau cho Nhân loại ;

- Thường xuyên đêm ngày nhận biết quá nhiều con Nhân loại vô tâm - vô ơn - bất hiếu, chưa tin nhận kính yêu Cha - Anh Cả Giêsu - Mẹ Maria, mê mù say tìm phúc ảo phù vân - lạc thú vật chất - dục vọng thấp hèn, ác tâm hận thù, ghét hại giết nhau - giết bỏ cả tỉ thai nhi - vũ khí hóa học - bom hạt nhân - khủng bố cực đoan - buôn người - nô lệ trẻ em - họa nạn ma tuý - thủ đoạn lừa đảo - dối gian tham đoạt - cố chấp tự phụ…Ôi đoàn con Nhân loại làm Cha quá Thương Xót Khổ Tâm !

* Dù chúng con và Nhân loại có hư sai đến đâu, Cha vẫn chung thủy Yêu Thương, tiếp tục Sáng Tạo - Quan Phòng chở che - Cứu Độ - Khổ Tâm Thương Xót kiên trì nhắc bảo - đợi chờ, nên chúng con càng Tin Yêu - Tạ Ơn - Khổ Tâm - Thương Xót - Sám hối - Đền tạ hơn.

* Được Cha soi dẫn, chúng con được hiểu và được Hiệp Nhất với Khổ Tâm Thương Xót Cứu Độ của Cha - Chúa Kitô - Chúa Thánh Linh - của Mẹ Maria - Cộng Đoàn Thiên Quốc - Toàn thể Hội Thánh, chúng con càng say quý Tạ Ơn Hiệp Nhất Khổ Tâm Thương Xót Cứu Độ hơn.

* Cha vô cùng nhân từ của chúng con ơi ! Tâm tình vui mừng ca ngợi Tạ Ơn - Hiệp Nhất Khổ Tâm Thương Xót Cứu Độ này của chúng con cứ hòa quyện vào nhau suốt đời trần thế này liên lỉ đêm ngày triền miên. Chỉ để 1 người xấu ác nhất được Cứu Độ, chúng con xin Hiệp Nhất nhận lãnh mọi đau khổ nặng dài bao lâu cũng Tạ Ơn. Cả khi chúng con đã được đoàn tụ với Thiên Chúa Ba Ngôi - Mẹ Maria - các Thiên Thần - các Thánh - Tổ Tiên - Thân Nhân trong Nhà Cha, nếu chỉ thấy 1 con hư của Gia Đình Nhân Loại chưa được Cứu Độ thì Cha - cả Thiên Đàng - đặc biệt Mẹ Maria - Anh Cả Giêsu - và chúng con vẫn rất Khổ Tâm Thương Xót, vì thiếu mất 1 người con !

* Kính xin Cha vui nhận tâm tình Tạ Ơn - Khổ Tâm Thương Xót Cứu Độ của chúng con trong Hiệp Nhất với Chúa Kitô - Mẹ Maria - và cả Nhà Cha.

* Kính xin Chúa Kitô - Chúa Thánh Thần - Mẹ Maria - Cộng Đoàn Thiên Quốc giúp chúng con luôn tha thiết mê say Hiệp Nhất Khổ Tâm Thương Xót Cứu Độ, gia tăng Bác Ai, Phụng Vụ, Tạ Ơn, Ca Ngợi, Sám Hối, Hy Sinh, Đền Tạ cho chúng con và toàn Gia Đình Nhân Loại mọi thời.

* Kính xin Chúa Thánh Linh - Mẹ Maria - Cộng Đoàn Thần Thánh giúp Nhân loại khôn ngoan hết vô tâm, vô ơn, bất hiếu, tội sai, biết hiếu thảo tin yêu Cha, yêu nhau hơn, để trọn đủ Gia Đình Nhân Loại sớm đoàn tụ Nhà Thiên An vĩnh phúc của Cha mãi mãi.

* Tạ Ơn Cha đời đời. Amen. Haleluia !!! Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý.

@@@

Niệm Tạ Ơn Hiệp Nhất Khổ Tâm Thương Xót Cứu Độ

+ Vì Khổ Tâm Thương Xót Cứu Độ của Chúa Giêsu - Mẹ Maria - Cộng đoàn Thiên Quốc - và toàn Hội Thánh, xin Cha và Chúa Thánh Linh Thương Xót Cứu Độ trọn đủ đoàn con nhân loại. Tạ ơn Cha đời đời. Vì Khổ Tâm… (Niệm liên lỉ mọi lúc mọi nơi)

Tân Sơn, Lễ Suy tôn Thánh Giá Chúa Kitô & Đức Mẹ Maria Khổ Tâm 14 & 15.9.2015

@@@

CON ĐƯỜNG KITÔ MỜI ĐÓN NHÂN LOẠI VỀ ĐÂU ?

I. Con Đường Kitô.

* Kitô giáo không giới thiệu - đề nghị - mời gọi theo 1 con đường chỉ lo tìm bình an - thoát khổ - giải thoát cho bản thân; cũng không giới thiệu 1 Ông Trời - Thượng Đế - Đấng Tối Cao toàn năng - uy quyền - siêu việt - xa cách - huyền bí - đáng kính sợ… như niềm tin bình dân vẫn có.

* Kitô giáo chủ tâm mời gặp để Hiệp Nhất với 1 Thiên-Chúa-đã-Làm-Người, đã Sống, đã Chết và đã Sống Lại đầu công nguyên, tại Palestin, trở thành Anh Cả Ruột Thịt của Nhân Loại Mới; được Phục Sinh như Anh Cả hằng sống này, được Hiệp Nhất với Cha Ngài là Cha Trời Tình Yêu - toàn năng - cao cả - siêu việt, nhưng nồng ấm như Cha Ruột.

* Con đường Hiệp Nhất trong Sự Chết - Sống Lại với Chúa Kitô Tử Nạn - Phục Sinh có 3 điều rất đặc sắc riêng :

1. Được Thiên Chúa tha - xóa sạch mọi tội - nợ Kitô hữu đang có, được tạo lại thành 1 Người Mới hoàn toàn trong sạch, lành Thánh, được 1 Lương Tâm hoàn toàn bình an thanh thản, được ban Ánh Sáng - Sức Mạnh giúp nhận rõ tốt - xấu - đúng - sai - phúc - tội, để giúp vượt thắng mọi cám dỗ và tội lỗi tương lai, nếu luôn sống Hiệp Nhất với Ngài.

2. Gặp - hưởng Ánh Sáng - Sức Mạnh - Tình Yêu nồng ấm của Cộng Đồng Thiên Chúa 3 Vị như 1 Gia Đình : có Chúa Cha là Cha - Chúa Kitô là Anh Cả - Chúa Thánh Linh Tình Yêu là Bạn; có Mẹ Chúa Kitô là Mẹ thật của mỗi người; có Mẹ Hội Thánh là Mẹ sinh ra - nuôi dạy Kitô hữu lớn lên trong Ơn Thánh; có Anh Chị Em Ruột là Cộng Đoàn Thần Thánh Thiên Quốc; có Anh Chị Em Ruột là Gia Đình Hội Thánh và Gia Đình Nhân Loại đang cùng luyện tập yêu thương - thật thà - tự chủ - khiêm hiền - bao dung - cao thượng - hi sinh - xả thân - sám hối - đền bù - đức hạnh - lành Thánh; có Anh Chị Em Ruột là Gia Đình Nhân Loại đã qua đời mà chưa đoàn tụ Nhà Cha Trời vì làm bài tập chưa xong, cần Anh Chị Em trần thế chung sức sám hối đền bù giúp cho mau xong; có cả vũ hoàn là của mình vì là của Cha mình.

3. Vui tự nguyện chịu đau khổ - thua thiệt thay cho người khác - nhân loại; tìm Phúc trong khổ, tìm an vui - tự hào trong hy sinh - hãm mình - khổ chế - tha thứ - khiêm nhu - nhẫn nhịn - hiền từ - bao dung; tìm danh dự - cao thượng trong khổ nhục - xả thân; tìm khôn ngoan - hòa giải trong dại khờ - điên rồ - bị bỏ rơi - bị lãng quên… cô đọng trong khổ nhục tột cùng - vinh quang hiển thắng của Thập Giá - Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô; hiến thân cho Nhân loại không phải để tìm công đức cho mình làm Thánh như có Tôn giáo muốn, mà chỉ vì Tình Yêu vô cầu - vô ngã - vô tư, chỉ vì để Hiệp Thông với Nguồn Bình An - Chân Phúc Kitô cho cả Nhân Loại là 1 Gia Đình - 1 Thân Thể thực sự.

II. Chúa Giêsu Kitô chỉ đường thế nào ?

* Sống trên trần thế 36 năm (-6-30), nhất là hơn 2 năm Truyền Đạo từ mùa xuân năm 28 đến ngày 19.5.30 từ biệt các Đệ tử và các Tín hữu đầu tiên, với Tuần Khổ Nạn, tột đỉnh là cuộc Tử Nạn đau thương chiều thứ Sáu 7.4.30 và cuộc Sống Lại hiển vinh rạng sáng Chúa Nhật 9.4.30 tại Giêrusalem - Palestin, Chúa Giêsu đã giải thích đầy đủ cho Nhân loại thấy rõ CON ĐƯỜNG AN PHÚC ĐÍCH THẬT của toàn Nhân loại, được các Đệ tử đầu tiên ghi lại từ các năm 50-95 trong 27 cuốn Tân Ước, đặc biệt là 4 sách Tin Mừng. Con Đường này là Trọng Tâm của Lịch Sử Cứu Độ Nhân Loại, mà mỗi Kitô hữu đều phải hiểu vững để làm tiên phong mẫu cho toàn Nhân Loại, gồm 7 điều cốt yếu sau đây :

1. Cha Trời là Ánh Sáng - là Tình Yêu (1 Ga 1,5; 4, 8.16). Tình Yêu từ Thiên Chúa - Nguồn Gốc của Tình Yêu thể hiện ra 2 điều cơ bản : Tạo Dựng và Cứu Chuộc là 2 điều Phong Phú tột bậc và Tột Đỉnh của Tình Yêu.

2. Cha Trời yêu thương tạo dựng vũ trụ diệu kỳ với 2 kiệt tác quý nhất là các Thiên Thần vô hình và loài người hữu hình, với 10 đặc ân riêng của 2 loài này : Luật Công minh Chân thật - Ngôi Vị cá nhân - Con Trời - Linh hồn bất tử - Lương Tâm - Lý trí - Khát vọng Chân Thiện Mỹ vô biên - Trách Nhiệm - Tình Yêu - Tự Do Tự Nguyện Làm Thiện, để cả 2 cùng quản lý vũ hoàn - cùng yêu nhau - cùng yêu kính Cha - cùng chung hưởng An Vinh Phúc Nước Trời của Cha đời đời. Riêng Tự Do và Tình Yêu là 2 đặc ân rất quý nhưng đầy mạo hiểm, vì Cha tự chấp nhận là cả 2 rất dễ bị lạm dụng đến mức có thể dùng để phản bội khước từ Cha và bẫy lừa nhau vào đường xấu ác chống lại Cha và làm khổ - hại - ghét nhau.

3. Một số thiên thần lạm dụng tự do, tự kiêu chống lại Cha Trời, tạo ra nước quỷ dữ, liên lỉ dụ mị - bẫy lừa - chế ngự - trói buộc con người vào các bản năng chủ lực có chung với thú vật là ăn uống - tình dục - tự vệ cắn xé tranh dành thống trị nhau, bắt làm nô lệ vương quốc ác xấu của chúng, quyết tâm chống lại Cha Trời là Ánh Sáng - Tình Yêu - Sự Thật - Công Chính - Lẽ Phải - Bình An - Vui Tươi - Mừng Kết … cho đến cùng.

4. Ngay từ đầu, loài người đã bị quỷ dữ dụ lừa, dùng sai Tự Do - Tình Yêu, không tự chủ bản thân, tự phụ không nghe Cha Trời nhắc bảo trong Lương Tâm, đưa tội nợ khổ nghiệt vào giống nòi : kiêu - gian - tham - giận - hận - ghét, thù - ác - lười - dại - si - dâm - u mê - bạo lực - cố chấp - lạc thú - đồi bại - phóng túng - ích kỷ - xa hoa - phù phiếm…chết làm quỷ.

5. Vì thế, Cha Trời đã cho Chúa Con - Con Một của Cha Làm Người tại Palestin đầu công nguyên từ năm -6 đến năm 30, nhất là dùng cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa-Con-Làm-Người ấy để làm 3 việc cốt chính :

* Chuộc Đền Tội thay Nhân loại, chiến thắng quỷ dữ, Cứu Nhân loại khỏi tội - khổ - sợ hãi - án chết đời đời xa lìa Cha Trời ;

* Giao hòa, Hòa giải Nhân loại với Cha Trời - Thánh Hóa phục hồi Phẩm Vị Con Trời của mỗi người và nâng cấp Hiệp Thông đúng Chức Vị Con Cha Trời y như Ngài cho mỗi Kitô hữu Hiệp Nhất trọn vẹn với Ngài ;

* Chỉ Đường cho Nhân loại biết giúp nhau cùng đoàn tụ Quê Trời với Ngài sao cho đông đủ nhất và chiếm hữu được Thiên Chúa ngay hôm nay, nhờ 1 con đường đúng nhất - ngắn nhất - dễ nhất - vững chắc nhất. Nhưng Ngài chỉ công khai làm mẫu 36 năm rồi ẩn mặt, tiếp tục dẫn đường qua Chúa Thánh Linh là Tình Yêu, Vị thứ 3 của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua Hội Thánh do Ngài lập mà nay Ngài vẫn trực tiếp điều hành, đặc biệt với Mẹ của Ngài là Mẹ của Hội Thánh.

6. Nhân loại là Anh Chị Em Ruột của nhau, cùng 1 Gia Đình, 1 Thân Thể, cùng 1 Cha Trời chung, 1 Anh Cả chung là chính Ngài - 1 Tình Yêu chung là Chúa Thánh Linh của Chúa Cha và của Ngài - cùng 1 Cộng Đoàn là Hội Thánh Ngài lập - cùng 1 Mẹ Maria là Mẹ của Ngài đã thành Mẹ của đoàn con Nhân loại, vì Ngài đã trao Mẹ làm Mẹ tất cả.

* Phải yêu kính - hiếu thảo - cầu nguyện là Nối Cáp Thiên Quang liên lỉ với Cha - Mẹ - Gia Đình ấy y như Ngài vì cùng là Con; được dùng Tình Yêu - Tự Do - Lương Tâm - Trách Nhiệm để chung hưởng An Vinh Phúc được làm con của Cha Trời như Ngài, nhưng không được ban không, mà phải qua 1 quy trình rèn luyện tập thể rất gian khổ lâu dài, để biết giúp nhau dùng Tự Do - Tình Yêu mà làm Con hiếu thảo của Cha và làm Anh Chị Em hòa thuận của nhau.

7. Để thắng quỷ dữ - tội lỗi - khổ đau, làm chủ được bản thân, và phục hồi trọn vẹn 10 đặc ân của loài người; để vượt thắng - kiểm soát được các bản năng có chung với thú vật quỷ dữ dùng để xích cùm nô lệ loài người, thì mỗi người phải rèn luyện sử dụng 2 đặc ân rất diệu kỳ, nhưng rất dễ bị lạm dụng là Tình Yêu và Tự Do. Muốn làm được điều này, Ngài dạy phải nhìn lên Thập Giá của Ngài để biết luôn Tự Do đúng và luôn Yêu Thương đúng.

* Trên Thập Giá, Anh Cả Giêsu công bố Ngài là Mẫu Tình Yêu chân chính đích thật và Tự Do hoàn hảo toàn diện, chính là Tự Nguyện Hiến Thân Yêu Thương đến cùng. Ngài dùng Thập Giá để định nghĩa Tình Yêu chân chính đích thực là Tự Nguyện Hiến Thân tìm An Phúc cho mọi người - người khác, chỉ bằng phương cách thiện; và Tự Do đích thực là Tự Nguyện Vâng phục Chân Lý - Phục Vụ Công Chính - Tôn Thờ Lẽ Phải - Yêu Thương chân chính. Tóm lại Tự Do chân chính là Tự Nguyện Làm Thiện. Mọi thứ tự do, tình yêu khác đều thiếu, hoặc không thật, nô lệ của sai lầm - xấu ác - mê mù…

III. Ơn Gọi và Sứ Mạng cao cả tuyệt vời của mỗi Kitô hữu

là làm Chứng Nhân Phục Sinh với Đức Ái hoàn hảo.

* Vì các Thiên Thần được 10 đặc ân như loài người, nhung có trí khôn trỗi vượt và không bị các bản năng thể xác trói buộc, nên khi 1 số thiên thần tự phụ chống lại Cha Trời, thì việc tự chọn ấy dứt khoát không thể thay đổi, mãi mãi làm quỷ dữ. Đây là 1 Sự Thật khủng khiếp về quỷ dữ vĩnh viễn. Chúng ta chỉ biết đến thế. Chúa Kitô không nói Cha Trời có kế hoạch nào Cứu Độ quỷ dữ không. Vì từ đầu quỷ dữ cũng là con thụ tạo của Cha Trời, nay ngoan cố kiêu căng quyết chống phá Cha đến cùng, chúng ta hy vọng Cha Trời có cách cứu chúng, giúp chúng từ bỏ thù ghét về lại Yêu Thương, vĩnh biệt tối tăm tìm về Ánh Sáng, rũ bỏ nô lệ mặc lại Tự Do chân chính. Nay vẫn là 1 bí ẩn quá đau lòng đáng sợ !

* Riêng loài người tuy cũng có Lương Tâm - Tình Yêu - Tự Do - Trách Nhiệm - Linh hồn bất tử như các Thiên Thần, nhưng vì thân xác có chung với thú vật các bản năng quá mạnh, lý trí không thông minh bằng, và các tài năng chỉ có hạn, nên khi sa ngã, Cha Trời có kế hoạch Cứu Chuộc - Giao Hòa ngay, với 1 lớp Tiên Phong làm mẫu, theo đúng y Nguyên Mẫu Nguồn Cứu Độ - Hòa Giải là Anh Cả Giêsu Kitô, giúp mỗi người con chiến hữu được Cha Trời Chí Thánh.

* Việc tập cho Nhân loại sống Thánh - làm Con Cha Trời xứng hợp - biết Tự Do - Yêu Thương đúng, để chỉ Tự Nguyện Hiến Thân Làm Thiện, phải lâu dài trong lịch sử. Vì là 1 Tập Thể, 1 Gia Đình, 1 Thân Thể nên tội - đức - phúc của mỗi người đều tác động lan nhiễm nhau. Vì đã có Luật Công Minh của Cha Trời mà quỷ dữ nắm rất rõ, nên dù Anh Cả Giêsu với cương vị vừa là Thiên Chúa vừa Đại diện cả Nhân loại, đã Chuộc Đền đầy đủ cho toàn Nhân loại mọi thời, và Hòa Giải - Giao Hòa cả Loài người với Cha Trời trọn vẹn, nhưng để tất cả đoàn Em Tự Do - Trách Nhiệm của cả Gia Đình Nhân Loại cùng đoàn tụ Thánh thiện, thì mỗi Kitô hữu phải nỗ lực hợp tác : vừa kính yêu - hiếu thảo - cầu nguyện - tạ ơn Cha Trời, sám hối - đền bù thay cho cả Nhân loại; vừa cổ vũ gia tăng thiện ái - đoàn kết hiệp lực xây dựng trần thế này ngày càng an thiện, vượt thắng - đè bẹp được khối ác xấu, theo luật Công Minh Cân Đối đòi buộc.

* Kitô hữu là 1 Hồng Ân Thánh Hiến cơ bản vô cùng Vinh Phúc, là con ưu tuyển của Cha Trời, là Em cộng sự của Anh Cả Kitô, được mời chọn làm Hiến Lễ Tình Yêu tiên phong cho cả Gia Đình Nhân Loại Mới. Mọi thành công khác chỉ để giúp Kitô hữu làm Chứng Nhân Phục Sinh hiệu quả hơn trong Tự Do và Tình Yêu chân chính.

* Sứ mạng vô cùng cao cả này dù rất lâu dài cũng chắc chắn phải thành công, nhưng chỉ thực hiện được nhờ Hiệp Nhất với Chúa Kitô - Chúa Thánh Linh - Mẹ Maria - Cộng Đoàn Thiên Quốc - Hội Thánh, để biết dùng Tự Do đúng là chỉ để Tự Nguyện Làm Thiện với Tình Yêu chân chính, để Hiến Thân sống Chứng Nhân Phục Sinh với Đức Ái hoàn hảo.

* Đức Ái hoàn hảo - Tình Yêu chân chính không phải là Tình Yêu nhỏ hẹp - tầm thường, bình thường - thường tình, cho đi - nhận lại, ban phát - cảm ơn, dâng hiến - thụ hưởng, hy sinh - ghi công, xả thân - tặng thưởng, phục vụ - huy chương, tặng quà - ghi hình… mà đa số loài người đang tìm và đang có. Đó chỉ là tình yêu hữu cầu - vụ lợi cho bản thân.

* Tình Yêu Chân Chính - Đức Ái Hoàn Hảo là thương mọi người với tất cả tốt xấu họ đang có, không phân biệt ranh giới; luôn lên án điều xấu - sai, không đồng tình hành vi xấu - sai, nhưng luôn yêu thương thông cảm người xấu - sai, chỉ vì mọi người là Anh Chị Em Ruột, là hình ảnh và hiện thân của Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa; chấp nhận mạo hiểm có thể bị khước từ - bị phản bội, vẫn kiên trì yêu thương - chia sẻ - cảm thông - hiệp thông - cống hiến - chung thủy - hiến thân đến cùng - hiến cả mạng sống - danh dự, không lung lay thay đổi - mong được hiểu và yêu lại - nhưng không đòi điều đáp cân xứng; giúp nhau sống Thánh thiện - hiếu ngoan với Cha Trời và chung sức nỗ lực xây dựng cuộc đời này vươn lên Chân Thiện Mỹ vô biên. Dù chỉ để cứu 1 người xấu ác - hư hỏng nhất được phúc làm con ngoan của Cha Trời, Kitô hữu vẫn sẵn lòng vui chịu mọi khổ nhục nặng dài bao lâu cũng luôn tạ ơn nhận lãnh.

* Nhân loại cần Tình Yêu này và chỉ cần Tình Yêu này, dù chưa biết rõ Cha Trời Tình Yêu của mọi người và mọi loài.

* Chúa Cha - Chúa Kitô - Chúa Thánh Linh - Mẹ Maria - các Thánh - Hội Thánh - Nhân loại Mới - Kitô hữu là Tình Yêu này.

* Đây chính là Tình Yêu đích thật nơi Thập Giá Chúa Kitô mà mỗi Kitô hữu phải có đầy đủ luôn mãi, và chỉ cần luôn có Tình Yêu mang tính Thập Giá Tự Do này để hoàn thành sứ mạng Chứng Nhân Phục Sinh của mình.

* Ai có Tình Yêu chân chính Thập Giá Kitô là có tất cả, vì có trọn Thiên Chúa, dù có thể chưa biết gọi đúng tên Cha Tình Yêu.

* Hãy hoàn thiện và nhân từ như Cha Trời (Mt 5,48; Lc 6,36). Yêu Thương là chu toàn lề luật (Rm 13, 8.10).

* Điều tốt lành con muốn người khác làm cho con, thì con hãy làm cho người ta (Mt 7,12; Lc 6,31)

* Hãy yêu thương đi, rồi muốn làm việc gì thì làm (Thánh Augustinô - Algiêri, 354-430).

* Mức độ của yêu thương là yêu thương không mức độ (Thánh Bênađô - Pháp, 1090-1153).

* Hãy đưa tay ra để Phục Vụ và dâng trái tim để Yêu Thương.

(Mẹ Thánh Têrêxa Calcutta - Ấn Độ - gốc Albani,1910-1997).

@@@

Thánh Ca Thập Giá Ngất Cao Lm Hoàng Kim

(Ga 8,28; 15,13; Pl 2, 6-11)

1. Thập Giá ngất cao ở trên thế gian này. Ôi hỡi Thập Giá Chúa Giêsu !

Từ Thánh Tâm Yêu Thương của Người, sông Ơn Thiêng khơi nguồn tuôn trào !

Thập Tự đã đem lại giải thoát Nhân loài. Ôi hỡi Thập Giá Chúa Giêsu !

2. Thập Giá ôi điên cuồng ai có thấu chăng ? Ôi hỡi Thập Giá Chúa Giêsu !

Để cứu chúng con khỏi tử thần / lỗi tội, Con quý yêu Cha cũng trao nộp / chẳng chừa !

Lòng Trời yêu điên cuồng ai dám sánh bằng ? Ôi hỡi Thập Giá Chúa Giêsu !

3. Thập Giá phát minh của Thượng Trí cao vời ! Ôi hỡi Thập Giá Chúa Giêsu !

Người đã hiến thân chết cho đời ! Ai gẫm suy đều phải sửng sờ !

Thập tự mãi muôn đời hiển thắng huy hoàng ! Ôi hỡi Thập Giá Chúa Giêsu !

Vinh Quang Của Ta Lm Vinh Hạnh

(Ga 8,28; Lc 14,17; 1 Cr 1, 23-24; Gl 6,14; Pl 3, 7-8; Cl 2,3)

ĐK. Vinh quang của ta là Thánh Giá Đức Kitô ! Nơi Người Ơn Cứu Độ của ta, Sức Sống của ta,

Phục Sinh của ta ! Nhờ Chúa ta được Cứu Độ. Nhờ Chúa ta được giải thoát !

1. Lạy Chúa ! Chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa !

Chúng con họp mừng cuộc Tử Nạn diễn phúc của Chúa ! ĐK

2. Ai thuộc về Chúa Kitô, thì đóng đinh thân mình cùng mọi tính hư vào Thập Giá ! ĐK

3. Ai nguyện theo Chúa Kitô, thì hãy quên thân mình và nhận vác Thập Giá theo Chúa ! ĐK

4. Tôi chịu nơi thân xác tôi mọi đớn đau khổ hình, vì Nhiệm Thể nguòi là Hội Thánh ! ĐK

5. Tôi nguyện mang vào thân tôi mọi đau thương nhục sầu,

vì Toàn Thân Người là Gia Đình Nhân Loại ! ĐK

Kính tặng quý vị luôn khao khát hiểu thêm về Cha Tạo Hóa và Anh Cả Giêsu Kitô Phục Sinh

của chúng ta. Kính tặng tất cả Kitô hữu toàn cầu.

KINH CHỨNG NHÂN PHỤC SINH

Chúa và Anh Cả Giêsu Kitô Phục Sinh ơi !

* Muôn đời hằng Tạ Ơn Chúa, vì dù chỉ để Cứu Chuộc 1 tội nhân ác xấu nhất, Chúa cũng cam long chịu đóng đinh Chết và Sống Lại, trở thành Anh Cả của toàn Nhân loại. Anh đã dạy các em phải làm chứng cho Anh - Loan Tin Mừng Cứu Độ khắp thiên hạ, bằng đời sống Phục Sinh - tôn trọng - yêu thương - phục vụ mọi người, nhất là các em thai nhi - thiếu nhi và ai ai yếu thế, như yêu Anh và như Anh yêu, để mọi người được Cứu Độ, là được cùng hạnh phúc đông đủ bên nhau trong Nhà Cha Tạo Hóa, là Quê Hương vĩnh hằng đích thật của mỗi người.

* Xin Chúa tha thứ cho chúng con, vì đã 2000 năm rồi mà chúng con vẫn chưa làm được cả 3 điều này : dù đã dịch 4 sách Tin Mừng ra hơn 2000 ngôn ngữ, nhưng chưa loan Tin Mừng đến mọi người khắp toàn cầu; chẳng những chưa Sống Phục Sinh gương mẫu mà còn sống phản chứng; nhất là chưa tôn trọng - yêu thương - phục vụ mọi người đúng như Chúa dạy, là sẵn lòng chết cho người ác xấu nhất hoặc nhỏ bé nhất, để họ được Sống và Sống Chân Phúc.

* Chúng con đã tập trung mọi nỗ lực vào các việc : Cầu nguyện, cử hành Phụng Vụ, xây Nhà Thờ, lập Tu viện, mở Chủng viện, dạy Giáo lý, Tu đức, Truyền Giáo, hoạt động từ thiện, xã hội, văn hóa, giáo dục, truyền thông, bảo vệ Đức Tin, sự thật, đạo đức, cổ vũ công lý, hòa bình… mà đã 2000 năm qua, hiệu quả vẫn chưa cao như mong đợi, chỉ vì chúng con làm tất cả những điều cần thiết này, với sức sống Tình Yêu, động lực nền tảng chưa hoàn hảo, như Chúa đã dạy là : phải làm tất cả trong tâm tình tôn trọng, yêu thương, phục vụ mọi người, nhất là các em thai nhi, thiếu nhi và các anh chị em yếu thế, như yêu say mê Chúa và như Chúa yêu say mê, cách thiết thực triệt để toàn diện, kể cả những người bị nhiều người cho là ác xấu nhất đang sống, sẽ có, hoặc đã qua đời hàng ngàn năm rồi.

* Xin Chúa tha tội cho chúng con, khi dấn thân cổ vũ công lý - hòa bình - nhân quyền - dân chủ mà thiếu Ánh Sáng Đức Ái hoàn hảo toàn diện - khiêm nhu - bao dung - quảng đại - quên mình, chúng con đã làm nhiều người xa Hội Thánh thêm, nhiều người xa nhau hơn, đối đầu nhau. Chúng con không còn là Chứng Nhân Phục Sinh đích thực, đến nỗi ngay cả các Kitô hữu cũng đối đầu nhau, thậm chí còn dùng bạo lực với nhau. Thật quá đau lòng và nặng tội.

* Xin Chúa giúp chúng con luôn tâm niệm : chỉ có những gì giúp người khác hiểu thêm và gần gũi với Anh Cả Giêsu Kitô Phục Sinh, thì các Kitô hữu chân chính, Chứng Nhân Phục Sinh đích thực mới được làm.

* Xin giúp chúng con nghị lực cần thiết biết chuyển trọng tâm vào Luật Bác Ái Anh Hùng hoàn hảo toàn diện này, chúng con sẽ luôn có Ánh Sáng thường hằng, bảo đảm tất cả các hoạt động luôn đúng hướng, hiệu quả cao, biến mỗi Kitô hữu, mỗi giáo xứ, tu viện, hội đoàn… thành các cộng đoàn Chứng Nhân Phục Sinh, hấp dẫn mời đón mọi người làm Em của Anh Cả Giêsu Kitô Phục Sinh, cùng làm Con Yêu của Cha Chung Nước Trời.

* Xin dạy chúng con tha thiết nói với mọi Thân Nhân và mọi người đã qua đời rằng : chúng tôi yêu quý linh hồn quý vị như hoặc hơn của chúng tôi, liên lỉ khát khao cháy bỏng cầu xin Chúa cho quý vị, ngay lúc này, được Vinh Phúc là Hiệp Thông trọn vẹn với Cha Tạo Hóa - Mẹ Maria - Thần Thánh Thiên Quốc - Tổ Tiên Lành Thánh của chúng ta. Chúng tôi sẵn lòng tự nguyện chịu mọi khổ đau suốt đời, hoặc chịu thêm ở luyện ngục đời sau thay cho quý vị, để xin Chúa cho ai đó dù quá hư hỏng tuyệt vọng nhất, vẫn sớm được sum họp đông đủ trong Nhà Cha Chung. Ai càng bị nhiều người ghét, chúng tôi càng luôn nhớ cầu nguyện và đền bù hơn, mong họ biết khiêm hối để được Cứu Độ.

* Xin dạy chúng con biết chân thành cầm tay, giãi bày tâm sự thật thân tình với mọi người chưa biết Chúa rằng : quý vị là Anh Chị Em Ruột của chúng tôi, cùng chung một Cha Tạo Hóa là Thiên Chúa Tình Yêu rất nhân hiền. Chúng tôi đã quá chậm trễ, im lặng quá lâu, kính mong quý vị tha lỗi. Chúng ta không nên kéo dài sự vô tình và vô ơn với Cha khi chưa tin nhận và kính yêu Cha. Chúng tôi đã biết rất rõ và chắc chắn Đường về Nhà Cha là Anh Cả Giêsu Kitô Phục Sinh, chúng tôi phải giới thiệu đầy đủ cho quý vị ngay.

* Xin dạy chúng con tâm huyết nhiệt tình nói với mọi người rằng : kính mời quý vị tin nhận và kính yêu Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh là Nguồn Ơn Cứu Độ vũ hoàn, trước hết nhờ Ơn Đức Tin chúng tôi luôn cầu Chúa ban cho quý vị thành tâm khao khát, rồi qua các Chứng Nhân Phục Sinh của Ngài : đầu tiên là các Chứng Nhân đã thấy Ngài bị hành hình - đóng đinh chết cùng an táng Ngài, cùng kiểm chứng ngôi mộ trống đã chôn xác Ngài 3 ngày trước, rồi đã cùng tiếp xúc - ăn uống - trò chuyện thân tình với Thầy Phục Sinh mà sách Tân Ước đã ghi, kính mời quý vị nghiên cứu. Rồi đến hàng vạn Chứng Nhân Thánh Thiện lừng danh 2000 năm qua, trong đó nhiều Thánh đã được Chúa Phục Sinh hiện ra chỉ bảo, nhiều Thánh đã đỗ máu ra làm chứng, 173 Thánh được ghi trên thân suốt đời 5 Vết Thương Khổ Nạn của Chúa. Thánh Thể Chúa Phục Sinh do hàng triệu Thánh Lễ tế hiến mỗi ngày không ngừng ban ơn hồn xác cho muôn dân hiện nay mỗi giây phút. Mẹ Maria là Chứng Nhân Phục Sinh rất đặc biệt : Mẹ đã cùng đứng dưới chân Thập Giá, cùng chôn táng xác Con, đã gặp Con Sống Lại, nay hiện ra ở nhiều nơi luôn xác nhận Con Phục Sinh của Mẹ đang sống giữa chúng ta. Hiện nay hàng tỉ Kitô hữu của 4 Giáo hội Kitô : Anh giáo, Chính thống, Tin lành, Công giáo, tuy tất cả chưa Thánh thiện, dều sẵn lòng lấy sinh mạng làm chứng cho Chúa Phục Sinh; trong đó có chúng tôi, tuy bất xứng, vẫn sẵn lòng trao hiến quý vị điều gì quý nhất, cụ thể là yêu thương - phục vụ anh chị em nhỏ bé nhất, hết khả năng, kể cả mạng sống, làm chứng Anh Cả Phục Sinh đang sống với chúng ta.

* Xin soi dẫn tất cả các nhà hoạt động chính trị - xã hội thấy được rằng : việc quan tâm và thống nhất về Sự thật, Công lý, Hòa bình, Lẽ phải, Nhân quyền, Tự do, Dân sinh, Dân chủ, Y tế, Bảo hiểm, An ninh, Văn hóa, Giáo dục, Kinh tế, Phát triển, Thăng tiến, Môi trường, Truyền thông, Giao thông, Quốc phòng… tuy rất hệ trọng và cần thiết, nhưng nay chưa phải cần ưu tiên đồng tình và quan tâm nhất cho Gia Đình Nhân Loại. Vì hôm nay hầu hết mọi lương tri, tận thâm tâm, tương đối đều nhận thức các vấn đề rất hệ trọng cấp thiết này tương tự nhau. Các khác biệt do ý thức - cục bộ - tự phụ - bảo thủ - cố chấp - cực đoan sẽ được hóa giải dần, nhờ giao lưu - hội nhập và các Tổ chức Quốc tế trọng tài trung gian. Điều cốt lõi hệ trọng cần ưu tiên quan tâm đồng tình nhất là mỗi người phải biết tôn trọng - yêu thương người khác như hoặc hơn bản thân, nhất là các thai nhi - thiếu nhi và các người yếu thế, cả những ai đã qua đời hàng ngàn năm qua; tôn trọng - yêu thương Dân Nước khác như Dân mình. Với các cá nhân - tổ chức sai lầm - ác xấu - cực đoan, trung thực - yêu thương ngăn chặn, bao dung - chân tình nhắc nhở, ôn hòa cảm hóa - hướng thiện, luôn hiệu quả hơn mạt sát - tấn công bạo lực. Với các bạo quyền độc tài - lạc hậu, vừa hỗ trợ văn hóa, giáo dục, y tế, truyền thông, kinh tế,… vừa cổ vũ Dân ở đó kiên trì dũng cảm - khôn ngoan - ôn hòa nêu lên các tiêu cực, đề nghị cải thiện - thăng tiến, thì số nạn nhân bị đàn áp - hy sinh luôn ít hơn nạn nhân chiến tranh, hậu quả ít tác hại đỗ vỡ hơn, hiệu quả văn minh lâu bền hơn. Thiếu Tình Yêu chân chính sáng suốt toàn diện, càng hoạt động càng làm hại Nhân loại như mù dẫn đường. Tình Yêu bù đắp các yếu thiếu, định hướng tốt - đúng, giúp tất cả các hoạt động hiệu quả toàn diện hơn, lan tỏa bao trùm cả giới động vật và thiên nhiên. Trong Gia Đình Nhân Loại, không thể có kẻ thù - đối thủ, chỉ có soi dẫn - nhắc nhở - chỉ bảo - hòa giải - đối tác - hợp tác - hỗ trợ huynh đệ thôi. Luôn mừng vì điều thiện đến bất cứ từ đâu, không vui khi kẻ xấu bị trừng trị. Luôn lên án điều ác xấu, nhưng luôn nâng đỡ - cảm thông - khoan hồng - bao dung - kiên nhẫn - từ bi với người lầm lỗi - ác xấu, cảm hóa họ hướng thiện. Chỉ cảm phục ai anh hùng - đức hạnh, cảm thông ai sai lầm - xấu ác, mong cầu họ biết sớm sám hối - hoàn lương, không cần có thái độ khác. Xin Chúa cho mọi người tâm niệm rõ : ai có Tình Yêu chân chính là có cả Vũ hoàn.

* Xin Mẹ Maria, các Thiên Thần, các Thánh Tổ Tiên lành Thánh hiển vinh của chúng con khẩn cầu với Chúa cho chúng con. Chúng con hy vọng Kinh này cũng chính là tâm nguyện của các Ngài, do Chúa Thánh Linh soi dẫn, trong Thiên Chúa Cha. Tạ ơn Cha đời đời. Amen. Haleluia !!! Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý, 14-15.8.2013

Thánh ca Tình Yêu huyền nhiệm - Chứng Nhân Phục Sinh Vô danh

(Ga 15,1-17.27; Lc 24,48; Cv 1,8)

* Tình Yêu huyền nhiệm làm sao con hiểu thấu ? Cha tạo dựng con chỉ vì Cha yêu con !

Chúa Cứu Chuộc con chỉ vì Chúa muốn con Vinh Phúc ! mãi mãi muôn đời con Tạ Ơn tình Cha !

* Ôi Kitô hữu, chứng cứ tình thương ! Ôi Chứng Nhân Phục Sinh ! Mẫu người tiên phong !

Con là con yêu, nên Cha cứu con lên thoát vực sâu mê lầm !

Con là con cưng nên Cha gọi chọn con trước muôn người con khác !

* Ôi Kitô hữu ! Chứng Nhân Phục Sinh ! ôi Tình Yêu Thập Giá ! Tình Yêu Tự Do chân chính !

Hiện thân Chúa - Giêsu - Kitô - Tự Do - Tình Yêu tiếp nối trên gian trần ! (cả bài 3 lần)

Nỗi Lòng Phút Cuối

+ Cha ơi ! Suốt đời con chưa biết và chưa biết kính yêu Cha - Mẹ Maria - Anh Cả Giêsu !

Nhưng nay con sắp về với Cha - Mẹ và Anh Cả rồi ! Vậy xin Cha tha thứ và đón nhận con !

Tha thứ và đón nhận mọi người thân của con, cùng mọi con Cha khắp toàn cầu !

Cha ơi ! Mẹ ơi ! Anh ơi !!! Con về đây ! Con về đây ! Con về đây !!!...

Xin bảo đảm nếu Quý Vị nào phút cuối đời niệm câu này mà không được Cha Trời Cứu Độ,

thì chúng tôi xin đền mạng cho. Xin luôn Hy Sinh Hiệp Nguyện.

Cảm ơn Quý Vị rất nhiều. Hẹn gặp nhau đông đủ trong Nước Cha Trời Tình Yêu !!!

@@@

Kính tặng quý vị hằng khao khát tìm gặp Cha Tạo Hóa, Thầy Cứu Độ - Anh Cả kính yêu -

Bạn Tâm Giao Giêsu Kitô của chúng ta. Kính tặng tất cả Kitô hữu toàn cầu.

1. CẢM NGHIỆM CHA TRỜI

* Cha Tình Yêu Tạo Hóa, không gì tự có được, Cha ơi !

* Cha Siêu Việt huyền nhiệm, không ai tự thấy nổi, Cha ơi !

* Cha Tuyệt Đối toàn năng, không ai tự hiểu thấu, Cha ơi !

* Cha Khôn Ngoan tĩnh lặng, để các con Tự Do, Cha ơi !

* Cha vô hình ẩn mặt, không cưỡng ép ai tin, Cha ơi !

* Cha tạo dựng muôn loài, vũ hoàn hằng minh chứng, Cha ơi !

* Cha nội tại Lương Tâm : ai cũng thấy nặng lòng, Cha ơi !

* Cha hiện hữu hiển nhiên, với ai khiêm tâm nhận, Cha ơi !

* Cha có mặt trong tâm : ai hằng Tin Yêu Kính, Cha ơi !

* Cha hiện diện với ai, khao khát quyết tâm gặp, Cha ơi !

* Cha Tình Yêu sâu thẳm, ai ai đều được yêu, Cha ơi !

* Cha Ánh Sáng thông tuệ, ngập tràn cho mọi người, Cha ơi !

* Cha chính là Sự Thật, không ai dối mãi được, Cha ơi !

* Cha hiện thân Công Lý, luôn tuyệt đối tự tại, Cha ơi !

* Cha tuyệt Thánh chí Nhân, không ai tự thành Thánh, Cha ơi !

* Cha Chí Chân Thiện Mỹ, thỏa lòng mọi mơ ước, cho con cái mọi thời, Cha ơi !

* Con : Kiệt tác hình ảnh Cha ! Yêu người là gặp Cha : ai ai đều gặp được, Cha ơi !

* Cha đích thực là CHA ! Không Tên gọi nào hơn ! Ngỡ ngàng sững sờ khóc : Cha Cha ơi !

* Chúa Con đã Làm Người ! Ngài là Chúa như Cha, gặp Ngài là Gặp Cha, Cha ơi !

* Ngài tự nguyện chịu Chết - Sống Lại cứu mọi người : Tội nào cũng được tha, Cha ơi !

* Ngài trở thành Anh Cả - vừa Thầy vừa Bằng Hữu : Bạn Thân của mọi người, Anh ơi !

* Tất cả đều là Em, gần gũi tâm sự liên : người người sống đời mới, Anh ơi !

* Cha bị che bị lấp : các con làm chứng kém ! Cha dễ bị xúc phạm, do mê lầm tội lỗi, Cha ơi!

* Cha bị lơ bị bỏ, bởi cố chấp vô ơn ! Cha bị đoạt vinh quang, vì con cái tự cao, Cha ơi !

* Cha bị khinh bị ghét, khi ma quỷ lên ngôi ! Cha công minh độ lượng,

mọi con đều đáng thương, Cha ơi !

* Cha chăm sóc hoàn hảo, con nào cũng trọn hưởng. Cha kiên trì nhắc bảo,

không ai lờ mãi được, Cha ơi !

* Cha gọi mời êm nhẹ, luôn đủ để hiểu - nghe. Cha quý trọng tự nguyện,

không con nào nô lệ, Cha ơi !

* Cha bao dung nhân hậu và chung thủy vĩnh hằng, đợi chờ mãi không thôi,

cưng yêu cả con hư, Cha ơi !

* Cha đã trao Tự Do - luôn soi dẫn Lương Tâm ! Nên chỉ cứu được ai : có con cái chung sức,

Cha ơi !

* Cha chỉ ban Hồng Ân, đúng luật Công Minh Thánh. Để ma quỷ khỏi kiện :

Cha lạm quyền thiên vị, Cha ơi !

* Chính vì thế, Anh Cả : Phải Khổ - Chết Chuộc - Đền, cho đoàn Em Hiệp Thông :

Đền bù - Cứu Nhân loại, Anh ơi !

* Thầy Chân Lý hiện thân, tặng ban Chúa Thánh Linh : Đường Cứu Độ Nhân loại, Thầy ơi !

* Là Ánh Sáng - Tình Yêu : soi dẫn cùng ủi an - đỡ nâng để thành Thánh, Thầy ơi !

* Mọi Tín hữu được mời : tin yêu trong Tự Do, đều là các Chứng nhân, Anh ơi !

* Những ai Anh tuyển chọn : làm Chứng nhân Đặc Biệt : được gặp Anh tận mắt, Anh ơi !

* Cùng mời đón muôn Dân : đoàn tụ Nhà Cha Chung, bình an cõi Thiên Phúc, Anh ơi !

2. Con người là ai ? Có mặt trên đời để làm gì ?

* Từ khi biết suy tư hơn nửa triệu năm, có lẽ loài người đã tìm câu trả lời, nhưng không thấy ký hiệu lưu lại. Từ 6-7 ngàn năm nay với chữ viết lưu lại các Tôn giáo ở Ai Cập - Ba Tư - Châu Mỹ - Châu Phi - Ấn Độ - Trung Hoa… Và các học thuyết Đông - Tây đã tìm cách giải đáp. Nhưng hoặc chưa chính xác; hoặc mơ hồ, không dứt khoát rõ ràng; hoặc lờ đi, gác lại, để ưu tiên lo các vấn đề nhân sinh khác được cho là cấp bách thiết thực hơn.

* Thực ra, trả lời 2 câu hỏi này là rất hệ trọng then chốt bậc nhất, giúp định hướng đúng mọi sinh hoạt lớn nhỏ của đời mỗi người và của cả Gia Đình Nhân Loại mọi thời.

* Từ giữa Tk -19 trước CN, Cha Trời đã mạc khải (vén màn) lần đầu tiên vấn đề quá khó này cho ghi lại trong Kinh Thánh Cựu Ước. Đầu Tk 1 trong hơn 2 năm truyền Đạo 28-30, Chúa Giêsu Kitô đã giải đáp dứt khoát rõ ràng trọn vẹn. Các Đệ tử của Ngài đã ghi lại trong Tân Ước (50-95), đặc biệt là 4 Sách Tin Mừng, không để Nhân loại hoang mang suy đoán qua thần thoại, truyền thuyết, học thuyết nào nữa. 4 điều trọng tâm cốt lõi chính, mãi mãi là Chân Lý là :

1. Cha Trời yêu thương tạo dựng vũ hoàn diệu kỳ bao la với 2 loài cao quí nhất : Thiên Thần vô hình và Nhân loại hữu hình, được ban 10 đặc ân : Con Cha Trời - Linh Hồn bất tử - Ngôi vị cá nhân với một Thiên Thần bảo vệ - Lương Tâm - Luật Công Minh Chân Thực - Lý trí - Trách nhiệm - Khát Vọng Chân Thiện Mỹ vô biên - Tình Yêu Hy Sinh Tận hiến - Tự Do chân chính đích thực là Tự Nguyện Làm Thiện, để cả 2 kiệt tác này cùng yêu kính Cha - an phúc yêu nhau - và giúp nhau cùng quản lý vũ hoàn.

2. Một số thiên thần lạm dụng Tự Do, tự kiêu chống lại Cha Trời, tạo ra vương quốc gồm nhiều quỉ : Kiêu - Gian - Tham - Ác - Lười…, liên lỉ dụ mị - bẫy lừa - chế ngự - trói buộc con người vào các bản năng có chung với thú vật, bắt làm dân nô lệ vương quốc tội ác của quỉ, quyết chống Cha Trời là Ánh Sáng - Tình Yêu - Bình An - Sự Thật… đến cùng.

3. Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa Con đã hiến thân làm người - tự nguyện chết để gần gũi - chia sẻ - đền bù - Cứu Chuộc, rồi Phục Sinh để giải thoát - phục hồi Phẩm Vị Con Trời và phẩm giá Hoàng Tử Nước Trời đích thật Thiên Thánh cho Nhân loại. Ngài trờ thành Anh Cả - Thầy - Bạn Tâm giao rất nhân từ - khiêm hiền của mỗi người.

4. Vì thế, chỉ có các em thai nhi - thơ nhi - người vô tội qua đời là được Chúa Kitô Cứu Độ ngay, trong Tình Yêu nhiệm diệu của Ngài, còn tất cả mỗi người phải vững tin vào Ngài, an tâm cùng nhau hợp sức hoàn thiện Kỳ Công sáng tạo đang bị ma quỉ - tội lỗi phá hỏng là chính mình và Gia Đình Nhân Loại; nhờ hiệp thông ngày càng sâu đậm với Anh Cả Giêsu, với Cha Trời, với Ánh Sáng - Tình Yêu của Cha là Chúa Thánh Linh, với Hội Thánh Ngài lập, với Mẹ Maria Mẹ thật của mỗi người, với các Thánh đã vinh thắng - Gia Đình Nhân Loại - cả Vũ Hoàn; trong yêu thương - trung thực - đức hạnh; để tạ ơn - ca ngợi - hối cải - đền bù - tôn kính - Phục Sinh - đổi mới - hát mừng - đoạn tụ Nha Cha Chung trong an bình thiên phúc hoàn hảo vĩnh hằng.

* Khi qua đời tạm này, ai chưa tốt nghiệp khóa rèn luyện yêu thương - thật thà - khiêm hiền - đức hạnh này, phải vào Nhà Sám Hối rèn luyện tiếp, rồi sẽ đoàn tụ Nhà Cha Chung. Ai cố chấp quay lưng lại với Ánh Sáng - Tình Yêu thì gia nhập vương quốc quỉ dữ mãi mãi. Hi vọng không có ai liều mê dại đến cùng vậy.

* Đáng tiếc là các Kitô hữu làm chứng cho Chúa Kitô 2000 năm qua thiếu quyết tâm - sống phản chứng - nỗ lực cho Công Lý Lẽ Phải thiếu thống nhất, hoặc sai phương pháp - ngăn chặn các sai lầm lớn của Nhân loại thiếu đồng bộ, nên quá chậm, chỉ lẻ tẻ…Vì thế, việc phổ biến Chân Lý Cứu Độ này chưa đạt hiệu quả cao lẽ ra phải có như Cha Trời muốn.

3. Căn cứ vào đâu mà tin Lời Chúa Giêsu Kitô là Chân Lý ?

* Vì có chung với loài động vật 3 bản năng cơ bản : ăn uống - truyền sinh - tự vệ tranh giành cắn xé nhau, nên đa số loài người bận tâm 3 điều này đầu tiên. Khi phát triển hơn, đa số quan tâm thêm các lĩnh vực an ninh - y tế - văn hóa - giáo dục - giải trí - chức quyền - danh vọng…Càng ngày nhiều người quan tâm đến triết lý - tâm linh - tôn giáo - đạo đức nhân sinh, nhưng đa số lại muốn giải thích dễ dãi, tránh phân tích rốt ráo đến cùng, nguồn gốc của vấn đề, chỉ dừng lại phân tích hiện tượng trước mặt rồi vội khẳng định như là chân lý : con người tự sinh tự diệt cùng vũ trụ; đang khổ đang sai thì phải thoát khổ hết sai… phải ưu tiên lo cho Nhân loại hết bị áp bức - thêm hòa bình - công bằng - no ấm - học tập.

* Do đó, nhiều người không muốn biết Chúa Giêsu là ai ? Dạy gì ? Giữa bao nhiêu lời giải thích, Lời của Ngài cũng chỉ tương tự như của một số người nổi tiếng khác. Dựa vào đâu mà tin Lời Ngài là Chân Lý Sống ?

* * * Ngài là một đàn ông Israel sống ở Palestine năm -6-30, bị đóng đinh chết và an táng chiều thứ sáu 7.4.30 tại Giêrusalem, Palestine. Ngài đã Sống Lại rạng sáng Chúa Nhật 9.4.30 như Kinh Thánh và Ngài đã báo trước nhiều lần. Ngài được tôn vinh kính thờ là Thiên Chúa Con cùng một bản tính và quyền năng như Cha Trời Cha Ngài. Lời Ngài là Chân Lý vì Ngài là Thiên Chúa Phục Sinh. Đức Tin Phục Sinh là trung tâm cốt lõi của khối Kitô giáo gồm Anh giáo - Chính Thống - Công giáo - Tin Lành dựa vào 6 chứng cứ sau đây :

1. Chúa Phục Sinh đang sống với Hội Thánh, tạo nên thành công của 11 Chứng Nhân đầu tiên ít học nhưng xác thực - 72 Đệ Tử - các Tín hữu ban đầu sau Chúa Nhật Phục Sinh 9.4.30 - và của Kitô giáo 3 thế kỉ sơ khơi bị đế quốc Rôma đàn áp rất dẫm máu. Chính giới lãnh đạo Do Thái giáo cũng mạnh tay tiêu diệt Đạo Kitô. Năm 313 hoàng đế Rôma Constantinus ra sắc chỉ Milan ngừng bắt Đạo rồi theo Đạo. Tạm bình an.

2. 2000 năm qua, nhiều Vị Thánh đã được gặp Anh Cả Giêsu - Thầy Kitô tận mặt. Ngài đang sống thực giữa Hội Thánh và Nhân loại.

3. 2000 năm qua, có 173 Vị Thánh được ghi 5 Vết Thương Khổ Nạn của Ngài trên thân thể các Vị suốt đời.

4. 2000 năm qua, Đức Mẹ Maria hiện ra ở nhiều nơi nhiều lần, xác nhận Niệm Tin Kitô Phục Sinh này.

5. Thầy Cứu Độ Kitô Phục Sinh luôn hiện diện trên trần gian, trong sinh hoạt của Kitô giáo - đặc biệt trong Trong Thánh Lễ và Thánh Thể Phục Sinh hàng triệu Linh mục cử hành mỗi ngày toàn cầu với bao ơn hồn xác rất rõ.

6. Hơn 2,2 tỉ Kitô hữu của 4 Hội Thánh Kitô, dù sống chưa gương mẫu, vẫn sẵn sàng chết để làm chứng cho Chúa Phục Sinh, được tường thuật trong Kinh Thánh Phục Sinh chính là 4 sách Tin Mừng và bộ Tân Ước.

4. Con người là con Cha Trời vì sao không dễ thấy Cha mình ?

* Đối tượng hữu hình - dễ thấy thì phần dễ thấy - hữu hình là vật chất - tương đối - hữu hạn.

* Đối tượng tuyệt đối - vô biên - vô hạn thì vô hình - siêu hình. Cha Trời tất nhiên là vô hình, để con cái còn Tự Do lựa chọn. Nếu Ngài hữu hình thường xuyên thì chỉ có một đoàn nô lệ phải suy phục Ngài. Ngài vô hình vì muốn có một đoàn con tự nguyện yêu kính Ngài và sống lành Thánh. Tuy nhiên, chính Anh Cả Giêsu cho biết con người có thể thấy - gặp Cha Trời và Anh qua 5 bước :

1. Chính vạn vật vũ trụ diệu kỳ liên lỉ giới thiệu Tác Giả Siêu Việt của chúng. Ngài luôn hiện diện trong Lương Tâm mỗi người mà bất cứ ai thành tâm đều cảm nhận được, nếu không cố tình khước từ chối bỏ.

2. Ngài ban Ơn Đức Tin, cho ai chân thành khao khát, để họ kiên vững tin cậy - kính yêu - cảm nhận Ngài có mặt liên tục, rồi tạ ơn - ca hát - tâm sự - xin lỗi - xin ơn - làm nũng… như con cưng với Cha Ruột mình.

3. Chúa Con đã Làm Người. Người bảo ai thấy - tin yêu Người là thấy - tin - yêu Cha Trời Cha Người. Người là Anh Cả, tất cả là Em và Anh Chị Em Ruột của nhau. Ai gặp - yêu - chăm sóc

anh chị em đồng loại mình là gặp - yêu - chăm sóc Cha Trời và Anh Cả Giêsu.

4. Anh Cả Giêsu đã chọn một số Chứng Nhân đầu tiên. Sau khi Phục Sinh 9.4.30, Anh sống thân tình với họ. Từ ngày 19.5.30, Anh không để họ thấy Anh công khai nữa và hứa là Anh vẫn sống với mỗi em của Anh mọi lúc mọi nơi. 2000 năm qua, Anh gặp thân tình tận mặt một số Em đặc biệt, ghi 5 Vết Thương Khổ Nạn của Anh vào 2 bàn tay hoặc cổ tay - 2 bàn chân - cạnh sườn của 173 Em, để các Em đó làm Chứng Nhân Đặc Biệt cho Anh. Mọi Kitô hữu gặp Cha Trời - Anh Giêsu - Mẹ Maria qua Đức Tin, phải làm Chứng Nhân bằng đời sống gương mẫu về tạ ơn - cầu nguyện - bác ái - đức hạnh…

5. Qua đời tạm này, các em thai nhi - thơ nhi - người vô tội gặp Cha Trời ngay trong Tình Yêu diệu huyền của Cha. Còn tất cả chúng ta vượt qua đời tạm này, nhờ phải hiệp thông với nhau, cùng giúp nhau xóa bất công - chấm dứt nô lệ - sống chan hòa chia sẻ - thắng vượt tội lỗi - làm sáng sự thật - xây đắp an hòa công lý…trong Sức Mạnh và Ánh Sáng Hiệp Thông với Anh Cả Giêsu - Cha Trời - Mẹ Maria - Thiên Đàng - Tổ Tiên - với tất cả… để cùng đoàn tụ mặt đối mặt trong Nhà Cha Chung Thiên Quốc. Đó là Nước Trời của Đại Gia Đình Nhân Loại ngày mai, trong An Vui Chân Phúc vĩnh hằng.

5. Thiên An Vững phúc của Kitô hữu trên đời này có thật không ?

* Đức Tin hứa với chúng ta một đời sống an lành thiên phúc hoàn hảo trọn vẹn vĩnh hằng sau đời tạm này, khi đoàn tụ với Gia Đình Nhân Loại trong Nhà Cha Chung Thiên Quốc.

* Nhưng ngay trong cõi đời tạm này, chúng ta đã được Thiên An Vững Phúc hiện thực có thật, rất sống động :

1. Cảm nhận mình đang có một Cha Trời toàn năng - rất gần gũi thân tình sâu sắc hơn cả cha ruột trần thế - luôn nhân từ bao dung, dù mình chỉ là đứa con hư - kém. Luôn an vui tạ ơn Cha trước cuộc sống và hoàn vũ quá diệu kỳ.

2. Cảm nhận mình đang có một Thầy Thánh Linh kiên trì soi dẫn, liên lỉ an ủi chỉ bảo nhắc nhở êm nhẹ và rất rõ trong Lương Tâm khi ta sai, cổ vũ đồng tình khi ta đúng - tốt, luôn nhen lửa Tình Yêu cao cả trong tâm ta.

3. Cảm nhận mình đang có một Người Mẹ rất dịu hiền - ấm áp - thân thiết thật sự, là Mẹ Maria - Mẹ Hội Thánh. 2 Mẹ này như một, nồng ấm - thân thương - cưng chiều hơn cả Mẹ trần thế. Hơn nữa, Mẹ La Vang thật quá tuyệt vời, đang an ủi chăm sóc hàng triệu con lương giáo Việt Nam.

4. Cảm nhận mình đang có một Anh Cả Giêsu quá ngon - một Bạn Tâm giao thân thiết chung thủy vững bền, đang cùng nhau cầu nguyện - Dâng Lễ Tạ Ơn - gặp Cha Trời - Mẹ Chung, cùng nhau ca mừng - yêu thương - phục vụ - chu toàn mọi bổn phận lớn nhỏ, cùng nhau vượt thắng mọi thử thách - khổ đau - cám dỗ - xua trừ ma quỷ - phân biệt đúng sai - hiểu rõ mọi phức tạp rắc rối, cùng nhau rọi chiếu Tin Mừng - Sự Thật - an vui - hòa bình - hi vọng - lạc quan - sưởi ấm cuộc đời, cùng nhau điều chỉnh lệch lạc - sai lầm - nghi nan - thất vọng - tuyệt vọng - thất bại… trong Chân Lý. Cảm nhận đang ôm Em Bé Thơ Nhi Giêsu trên tay - đang ôm vai Anh Cả Giêsu - đang tựa đầu vào ngực Thầy Kitô... Không thèm khát gì hơn, không muốn nếm - cảm - nghe - biết - thấy gì hơn nữa. Dù cầu nguyện - tạ ơn - ăn - ngủ - sinh hoạt - làm gì… thì cũng luôn Hiệp Nhất với Anh Giêsu vô cùng yêu quí thân thương ấm áp thôi ! Anh ơi !

5. Cảm nhận mình đang hiệp thông với Thiên Đàng - các Thiên Thần - các Thánh - Tổ Tiên - Thân Nhân - Nhân loại - Vũ hoàn.

6. Cảm nhận tất cả khổ đau mênh mông của từng loại người - từng người của Nhân hoàn : Khổ tâm hồn - đau thể xác.

7. Khổ Tâm sâu sắc triền miên vì Nhân loại cố chấp - vô tâm - vô ơn - xúc phạm Nhà Trời. Cảm nhận sâu sắc khổ Nạn Cứu Chuộc của Anh Giêsu đang tiếp diễn mỗi giây phút trên đời mà mình được phúc hiệp thông. Mình càng nhiều khổ đau càng mừng, càng khổ càng tạ ơn. Nhân loại càng quên Cha - bỏ Anh, mình càng tha thiết đền bù hơn. Biết mấy cho vừa…

* 5 Chân Phúc và 2 Khổ Thực trên đây ai thành tâm đều liền lỉ cảm nhận được đêm ngày.

Kính chúc Quý Vị cảm nhận được 5 Chân Phúc và 2 Khổ Thực này.

@@@

Kính tặng Quí Vị hằng thao thức : Vì sao con người cần được Cứu Độ

và Lịch sử Nhân loại sẽ đạt chung kết nào ?

CẢM NGHIỆM TỬ NẠN - PHỤC SINH CỨU ĐỘ

* Cha tạo dựng loài người bên cạnh các Thiên Thần. Cho làm chủ tất cả.

Muôn loài và muôn vật. Cưng yêu như con một, trao quà quí khó dùng : Tự Do !

Một số các Thiên Thần đã lạm dụng Tự Do, trở thành ma quỉ dữ. Cha ơi !

* Tự Do cùng tự phụ, bị quỉ lừa bẫy mê, phát sinh bao tội - khổ !

Công trình Kỳ diệu hỏng ! Lẽ nào đành bó tay ? Không tìm đường cứu chữa ? Cha ơi !

* Chúa Con đã làm người : để mỗi người làm Chúa !

Chúa trở thành Anh Cả : mọi người đều là Em, Anh ơi !

* Anh đói - đau - rét - sợ : Khổ nào Anh cũng chia !

Anh sống trọn kiếp người : Không còn ai cô đơn, Anh ơi !

* Chúa loan báo Nước Trời : Chân Hạnh Phúc gọi mời !

Anh bè bạn tội nhân : Ai cũng được gần thân, Anh ơi !

* Chúa thành lập Hội Thánh : Cửa mời đón muôn dân !

Thầy rửa chân đệ tử : Phục vụ thật là đây, Thầy ơi !

* Thầy lấy Thịt Máu Thầy : nuôi sống đoàn Dân Mới !

Thầy chịu nhổ - đạp - đấm : Bạo lực nào cũng xóa, Thầy ơi !

* Chúa cam chịu vu khống : Sự Thật luôn tất thắng !

Chúa gánh mọi bất công : Công Lý được xác lập, Chúa ơi !

* Chúa tự vác thập ác : Ách nặng nào cũng vơi !

Anh giang tay đất trời : Huynh đệ bốn phương Kết, Anh ơi !

* Anh khổ nhục tột cùng : Phục hồi mọi Nhân Phẩm ! Chữa lành mọi Lương Tâm, Anh ơi !

* Anh xin Cha tha thứ : cho người ghét - giết Anh : dạy Nhân loại cải hối, Anh ơi !

* Chúa gánh đền mọi tội : Tội nào cũng được tha : Vững bước đường đức hạnh, Chúa ơi !

* Chúa tự nguyện bị giết : Sự chết bị diệt tan, Khiêm nhu thắng tự phụ ! Chúa ơi !

* Chúa đi vào mộ ngục : Xích cùm nô lệ hết : Tự Do là Tự Nguyện Làm Thiện ! Thầy ơi !

* Anh loại bỏ ghét thù : bằng xả thân tự hạ, Yêu Thương đến tận cùng, Anh ơi !

* Dạy loài người yêu nhau, như gương Anh rạng ngời :

Người người quyết Thánh Đức, Anh ơi !

* Chúa Sống Lại hiển vinh : Nhân loại Mới Khai Sinh ! Lịch Sử Mới Khởi đầu ! Thầy ơi !

* Thầy dựng xây Giáo Hội : Cộng Đoàn Phục Sinh Thánh !

Làm Chứng Nhân gương mẫu, Thầy ơi !

* Hi sinh cầu nguyện liên, quyết hiến thân đền bù, cho mọi người tội - khổ, Anh ơi !

* Cha bao dung nhân hậu, nhưng đã trao Tự Do !

Nên chỉ cứu được ai : có con cái chung sức, Cha ơi !

* Cha chỉ ban ơn lành, đúng Luật Công Minh Thánh,

để ma quỉ khỏi Kiện : Cha lạm quyền thiên vị, Cha ơi.

* Chính vì thế, Anh Cả : phải Khổ - Chết Chuộc - Đền,

cho đoàn Em Hiệp Thông : Đền Bù Cứu Nhân Loại, Anh ơi !

* Ai cố chấp tự phụ : Quyết lạm dụng Tự Do !

Khước từ cả Cha - Anh : tự ý chọn bạn quỉ ! Đời đời !

* Còn đoàn em khiêm hạ, trung kiên với Anh Cả : Vượt Qua đạt vinh thắng ! Anh ơi !

* Nước Trời Mới hoàn thành : Công Lý Hòa Bình trọn : Anh Em tụ một Nhà ! Anh ơi !

* Thánh Linh - Mẹ Hiền đây - Tình Yêu - Ánh Sáng đầy -

Thần Thánh - Nhà Cha Chung ! Cha ơi !

* Lịch sử đến cùng đích, Vũ hoàn đạt mãn viên, Công Trình Kỳ diệu hơn ! Cha ơi !

* Vĩnh hằng vui hát ca : Bản Halêluia ! Tạ Ơn Cha đời đời ! Cha ơi !

***

Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh

Là Trung Tâm và Đích Đến của Nhân loại. Vì sao và Thế nào ?

I. Đức Giêsu là Danh Nhân rất đặc biệt của Lịch sử Nhân loại.

* Giữa thế kỷ 6, lịch Grêgôriô Rôma lấy năm sinh của Ngài làm mốc. Công luận toàn cầu đã đồng thuận chọn lịch này làm công lịch quốc tế hiện nay. Ngài có Mẹ, Bố nuôi, dân tộc, đệ tử, giáo lý, giáo hội, án chết, mộ chôn; sinh năm 1 công nguyên (khảo cổ hiện nay tính lại là năm -6, nên lẽ ra năm nay 2014 là 2020) tại Bethlem, Palestine; bị đóng đinh Chết chôn chiều thứ Sáu 07.4.30 tại Giêrusalem, Israel - Palestine.

II. Vì sao Ngài là Thiên Chúa ? Là Anh Cả của Nhân loại ?

* Cơ bản nền tảng nhất là vì Ngài đã Phục Sinh rạng sáng Chúa Nhật 09.4.30 như Ngài đã báo trước nhiều lần. Lời Ngài dạy trở nên đầy uy tín : Cha Ngài là Cha Trời. Ngài là Thiên Chúa Con. Tình Yêu giữa 2 Vị là Chúa Thánh Linh. 3 Vị là 1 cộng đồng Thiên Chúa Tình Yêu, cùng một bản thể - một bản tính - một uy quyền như nhau. Ngài có tước hiệu Kitô, nghĩa là được xức dầu tấn phong làm Vị Cứu Thế. Một số thiên thần tự phụ chống lại Cha Trời, trở thành quỷ, lừa xúi loài người dùng sai Tự Do gây ra bao tội - khổ. Ngài đã Làm Người, dùng vâng phục và đau khổ để Đền bù Chuộc tội cho Nhân loại. Ngài đã Sống Lại, làm Anh Cả khai sinh một Nhân Loại Phục Sinh Mới, là Anh Em một nhà, theo Ngài là Đường về lại Nhà Cha Trời. Ngài đang sống thực giữa Nhân loại hôm nay. Dựa vào Đời sống Phục Sinh và Lời chứng Phục Sinh này :

1. 11 Chứng nhân đầu tiên : * Vì muốn mỗi người tự nguyện hướng thiện - nỗ lực làm Con Trời Thánh, không bị phép lạ cưỡng ép, nên sau khi Sống Lại - cũng như hiện nay, Ngài không hiện ra công khai với toàn dân, mà là chỉ hiện ra trong 40 đêm ngày với số Tín hữu đầu tiên; đặc biệt với nhóm 11 Đệ tử thân nhất (1 đệ tử phản bội đã tự tử, sẽ được bầu bổ sung sớm). Họ trực tiếp kể lại cho dân nhiều lần Ngài đã gặp họ, nhưng họ chỉ ghi lại #10 lần trong Kinh Thánh Tân Ước, với một Ngôi Mộ Trống vẫn được giữ nguyên đến nay.

* Thực ra, khi thấy Thầy chết trần truồng quá khổ nhục như một tên tử phạm, họ đã quá sợ hãi - tuyệt vọng - bỏ trốn…

* Nhưng rạng sáng ngày thứ 3 kể từ chiều thứ Sáu bị đóng đinh chết, tức sáng thứ nhất đầu tuần theo lịch Israel Ngài đã SỐNG LẠI (từ đó gọi là ngày Mặt Trời, ngày của Chúa, Chúa Nhật, tiếng Nga là ngày Chúa Sống Lại), cùng tâm sự - ăn uống với họ - dạy họ làm Chứng Ngài đã Phục Sinh bằng Lời Chứng và Đời Sống Chứng Nhân Phục Sinh là nêu gương bác ái - đức hạnh - tự nguyện chỉ dùng Tự Do để say mê làm thiện - giúp nhau cùng về Nhà Cha Trời là Nước Trời. Tự do sống phóng túng - làm xấu ác là nô lệ ác xấu, không phải Tự Do thật. Chỉ Tự Nguyện Làm Thiện mới là Tự Do thật.

* 11 Đệ tử này vốn là dân quê ít học, không thể bịa chuyện hoang tưởng để bị tù - bị tra tấn - bị giết vô ích. Nếu bịa chuyện quá khó tin như thế, thì chỉ một thời gian ngắn tất nhiên phải thất bại.

* Thế mà Lời Chứng của họ đã thành công quá nhân lực tự nhiên. Ngay từ đầu, giới lãnh đạo Israel của họ đã mạnh tay triệt hạ họ; rồi suốt 300 năm, đế quốc Rôma đã tiêu diệt Đạo Kitô này rất tàn bạo đẫm máu, 11 Chứng Nhân này và hàng vạn Chứng Nhân kế tiếp đều Tử Đạo, thế mà ngày càng đông Kitô hữu hơn. Năm 313 Hoàng đế Rôma Constantinus ra sắc chỉ Milan ngừng triệt hạ Đạo Kitô, quá sững sờ thấy Mẹ ruột mình là Thái hậu, về sau là Thánh Nữ Hêlêna, đã là Kitô hữu kín ngay trong hoàng cung. Cùng lúc đó đã có hàng chục triệu Kitô hữu ở khắp quanh Địa Trung Hải như Palestine, Liban, Xyri, Hi Lạp, Síp, Thổ Nhĩ Kỳ, Giorđani, Ba Tư, Ý, Pháp, Bắc Âu, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ai Cập, Ả Rập, Etiôpia… Chính vua Constantinus cũng theo Đạo. Hội Thánh bắt đầu được tự do xây Nhà Thờ, Toà Giám mục, Tu viện, Nhà xứ…, trở nên một Cộng Đoàn Chứng Nhân vững mạnh của Chúa Kitô Tử Nạn - Phục Sinh.

2. 2000 năm nay, Hội Thánh đã tôn vinh hơn 7.000 Vị Thánh. Trong số đó nhiều Thánh nam nữ lúc tại thế, đã được gặp Chúa Phục Sinh tận mắt, tâm sự và được Ngài dạy bảo - chỉ thị. Ngài đang tiếp tục chịu khổ hình nơi con cái loài người bị hành hạ, đang chịu đựng các tội lỗi cố chấp mê lầm của một số người, kiên trì nhắc bảo và nâng đỡ mọi người. Chính Ngài bảo đảm luôn sống mãi với mỗi Kitô hữu và giúp cho công trình của Ngài là Hội Thánh, chính là Nhân Loại Phục Sinh Mới vững bền mãi.

3. Đến nay Hội Thánh đã có 173 Vị Thánh Chứng Nhân được 5 Vết Thương Khổ Nạn của Chúa : 2 lỗ đinh ở 2 tay, 2 lỗ đinh ở 2 chân, 1 vết dài #10cm ở sườn phải, đến suốt đời mỗi Vị. 5 Vết Thương lạ này đều có màng prôtêin mỏng trong suốt phủ kín, rỉ máu khi di động, không thể chữa lành. Sau đây là 1 Vị rất nổi tiếng và 2 Vị gần đây nhất với nhiều ảnh chụp và Thánh tích :

* Thánh Francis 1182-1226 ở Atxidi, Italia, tác giả Kinh Hòa Bình bất hủ, sáng lập dòng Fanxicô đang có mặt trên 100 nước, có 5 Vết Thương Thánh ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá 14.9.1224.

* Vị thứ 172 là Thánh Linh mục Pio Pietrelcina, Dòng Fanxicô Capucino ở Torondo, Italia; sinh 23-5-1887, có 5 Vết Thương Thánh ngày 20.9.1918, về Nhà Cha Trời ngày 23.9.1968. Dịp kỷ niệm 40 năm 23-9-2008, Tu viện bốc mộ thấy xác Ngài tươi nguyên như nằm nghỉ, nay được đặt trong lồng kính trong suốt để khách Kính Nguyện, hoàn toàn không có khoa học - y học can thiệp.

* Vị thứ 173 là Chị giáo dân Đáng Kính Marthe Robin Sinh 13-3-1902 tại Chateauneuf de Galaure, Pháp. Yếu bệnh từ nhỏ, Từ 1925, Chị sống thường xuyên cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô, năm 1928 bị liệt 2 chân, năm 1929 bị liệt 2 tay, có 5 Vết Thương Thánh đầu tháng 10-1930 nhưng Chị khiêm kín ít cho biết, về Nhà Cha Trời 06-02-1981. Hơn 50 năm Chị bị teo liệt tứ chi, chỉ nằm 1 chỗ, không ăn uống được, mắt trào máu khi thấy ánh sáng thường. Mỗi chiều thứ 6, Chị sống cuộc Khổ Nạn, ngất trí xuất thần, máu từ 5 Dấu Thánh trào ra, thứ 7 Máu khô, CN tỉnh lại. Các năm cuối đời, thứ 2 mới tỉnh lại. Hơn 50 năm, Chị chỉ Rước Mình Thánh Chúa 1 tuần 2 lần, chiều thứ 2-Tư, những năm cuối đời 1 tuần 1 lần, chiều thứ Tư, rồi ngất trí, sáng hôm sau mới tỉnh lại, vẫn điều hành 75 Tổ Ấm Tĩnh Tâm toàn cầu do các Nữ tu Mẹ Maria Bác Ái của Chị phục vụ. Việt Nam có 4 Tổ Ấm là Fatima Bình Triệu - Sài Gòn, Cao Thái - Thủ Đức, Phú Dòng - Định Quán, Di Linh - Bảo Lộc - Lâm Đồng. Nhiều Giám mục Linh mục, Tu sĩ, Tín hữu Việt Nam đã gặp Chị. Đức Thánh Cha Francis đã tôn vinh Chị Đáng Kính ngày 07-11-2014.

4. Thánh Lễ Tạ Ơn tái hiện sự Chết - Sống Lại của Chúa Kitô do hàng triệu Hồng Y, Giám mục, Linh mục Anh giáo - Chính Thống - Công giáo cử hành mỗi ngày, tạo ra Mình - Máu Thánh Chúa, là chính Chúa Kitô Phục Sinh hiện diện trong bánh mì không men và rượu nho nguyên tuyền, theo đúng thể thức Chúa Kitô đã cử hành mẫu lần đầu tiên tối thứ Năm 6.4.30 tại Giêrusalem, Palestine. Chính Thánh Thể Chúa Phục Sinh đã nuôi dưỡng Hội Thánh thánh thiện và đã ban rất nhiều ơn hồn xác quá lẽ tự nhiên suốt 2000 năm nay. Chúa Phục Sinh đã cho một số Chứng Nhân thấy trong Thánh Lễ nhiều lần, nhiều nơi.

5. Đức Mẹ Maria hiện ra nhiều nơi, nhiều lần, Mẹ đều củng cố Đức Tin của các Kitô hữu vững chặt hơn vào Chúa Kitô Phục Sinh bằng đời sống Chứng Nhân Phục Sinh, như tại Guadalupê - Mêhicô năm 1531, tại Lavang - Quảng Trị - Việt Nam năm 1798, tại La Salette - Pháp năm 1846, tại Lourdes - Pháp năm 1858, tại Fatima - Bồ Đào Nha năm 1917…

6. Hơn 2,2 tỉ Kitô hữu hiện nay của Kitô giáo gồm Anh giáo - Chính Thống - Công giáo - Tin Lành, dù sống Chứng Nhân Phục Sinh chưa gương mẫu, nhưng đa số vững tin và sẵn lòng chết để bảo vệ Đức Tin Phục Sinh của mình, trong đó nhiều Chứng Nhân Phục Sinh rất thánh thiện.

III. Vì sao tin ?

* Mọi người thành tâm nghe Tin Mừng - thấy các Chứng nhân - đọc Kinh Thánh, học giáo lý - cầu nguyện - sống bác ái… trở thành Kitô hữu tin Chúa Kitô đã Phục Sinh và đang sống với mình, chủ yếu không vì các chứng cứ thuyết phục, nhưng cơ bản do 2 điều rất hệ trọng này :

1. Ơn Đức Tin Cha Trời - Anh Cả Giêsu - Mẹ Maria ban trong tâm hồn Khiêm nhu - Chân Thành - Khao khát - nỗ lực tìm kiếm - nài xin.

2. Cảm nhận các Ngài đang yêu thương và ban Anh Cả Giêsu Kitô làm Sức Sống Cứu Độ Nhân loại.

* Có thể người thành tín rất vững tin mà không lý giải rành mạch lý do vì sao tin. Ơn Đức Tin đã đến trước. Các chứng cứ Phục Sinh chỉ nâng đỡ thêm, bảo đảm Tín hữu không bị lừa gạt - mê muội - cuồng tín, nhất là giúp Kitô hữu Kiên Vững làm Chứng Nhân Phục Sinh giỏi bằng Gương Sống và Lời Chứng.

IV. Lịch sử Nhân loại chung kết thế nào ?

* Nước Trời Thầy Kitô thành lập không có ranh giới vật chất, chỉ phát triển và thăng tiến trong Lương Tâm mỗi người, dù biết - tin - kính yêu Anh Cả hay chưa, nhưng thực thi Sự Thật - Công Lý - Tình Yêu trong Tự Do là Tự Nguyện Làm Thiện, làm Công Dân Nước Trời 3 cấp :

1. Tất cả là con của Cha Tạo Hóa theo bản chất thụ tạo : đều có 3 bản năng động vật cơ bản : ăn uống - truyền sinh - tranh sống; đều có 10 đặc ân : Con Trời - Linh hồn bất tử - Ngôi Vị cá nhân độc lập - Luật Công minh Chân thật bẩm sinh - Lương Tâm - Lý trí - Trách nhiệm - Khát khao Chân Thiện Mỹ Vô Biên - Tình Yêu là chỉ dùng Thiện để Hiến Thân tìm An Phúc cho người khác - Tự Do là Tự nguyện làm Thiện; đều bị chết thể lý chia lìa hồn xác; đều bị quỷ dữ cám dỗ và có thể bị tội lỗi xích cùm nô lệ cho bản năng động vật tự phụ - mê muội vô minh trong danh sắc sản - tham sân si; đều có thể tự chết vĩnh viễn cả hồn xác do cố chấp phủ nhận Ánh Sáng - Tình Yêu của Chân Thiện Mỹ, nên vĩnh viễn không thể được hiệp thông với Cha Trời.

2. Nếu theo Lương Tâm soi dẫn mà khiêm nhu kiên định xây dựng trần thế trong Công Lý - Lẽ Phải - Bác Ái - Trung Thực - Đức Hạnh - Sám Hối, thì đang xây dựng Nước Trời, là Con Ngoan của Cha Trời, kể cả chưa biết đúng rõ về Cha, gọi sai Tên Cha.

3. Nếu tin nhận kính yêu Chúa Kitô là Anh Cả - Thầy Cứu Độ, hiệp thông với Hội Thánh Ngài lập, quyết tâm chết cho quá khứ lầm lỗi, để Sống Lại trong sức sống Phục Sinh của Ngài mỗi giây phút, thì trở thành Em - Bạn của Anh Cả Kitô trong Hồng Ân Phục Sinh, hiệp thông cùng một Thiên Tính với Ngài là Nghĩa Tử - Con Thừa Tự của Cha Trời đúng thật như tên gọi ấy, là bạn thân của Chúa Thánh Linh, là Con Yêu của Mẹ Maria, là thành viên của Thiên Quốc vĩnh hằng thật sự, không bị sự chết trói buộc, đợi ngày Chung Kết.

* Khi toàn thể Nhân loại Chết - Sống Lại thánh thiện như thế, thì Nhân loại Phục Sinh trọn vẹn, Nước Trời đạt.

* Nếu có một Nhân loại khác thì họ có một lịch sử Cứu Độ của họ, tùy mức độ - bản chất lỗi lầm - đức hạnh của họ.

V. Vì sao nhiều người chưa tin ?

1. Rất nhiều người chưa nghe biết, dù 4 Sách Tin Mừng đã hơn 2000 ngôn ngữ.

2. Nhiều người bị ngăn cản, nhất là tại các nơi có hệ tư tưởng cực đoan như Hồi giáo cực đoan, vô thần duy vật cực đoan...

3. Cha Trời không muốn có một đoàn con nô lệ bị phép lạ cưỡng ép, chỉ muốn có một đoàn con tự nguyện sống Thánh, với một số Lời Chứng vừa đủ để mời đón tất cả.

4. Nhất là vì 2,2 tỉ Kitô hữu, tuy kiên trì nhưng chưa quyết tâm Làm Chứng giỏi - chưa nỗ lực đủ để vượt thắng trở ngại; sống phản chứng; hoạt động cho Công Lý - Hòa Bình - Thăng Tiến Gia Đình Nhân Loại chưa đồng bộ…Vì thế, Lời Chứng Phục Sinh chưa đạt hiệu quả cao lẽ ra phải có. Lm Nguyễn Văn Lý, trại Tân Sơn, Phục Sinh 2014.

@@@

1 Báu Chứng vô giá về Tử Nạn Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô

KHĂN LIỆM TURINÔ

* Tin Mừng Thánh Luca 24,12 và Thánh Gioan 20,6-7 đã nói đến Khăn Liệm Chúa Giêsu Tử Nạn, khi 2 Tông Đồ thân nhất của Chúa là Phêrô và Gioan chạy đến kiểm chứng ngôi mộ trống, rạng sáng Chúa nhật Phục Sinh 9.4.30. Ngôi mộ được khoét vào vách đá này và tảng đã đã đặt xác Chúa nằm trên đó hiện nay vẫn còn, thế kỷ thứ 4 đã xây 1 Nhà Thờ bao trùm lên, gọi là Nhà Thờ Mộ Thánh, ở Giêrusalem, Palestin. Còn Khăn Liệm đã lưu hành 1 lộ trình dài 19 TK trước khi được giới khoa học và công luận đặc biệt chú ý vào đầu TK 20 - đầu TK 21.

* Qua 3 TK đầu tiên Đạo Kitô bị đàn áp rất ác liệt, rồi 9 TK tiếp theo chịu nhiều biến động, có lẽ các Tín hữu vẫn kín đáo cất giữ Khăn Liệm này ở Palestin. Đến TK 12, các Tín hữu châu Âu hành hương Palestin mang về châu Âu, qua nhiều chủ sở hữu khác nhau, hàng năm Khăn Liệm ấy được trưng bày cho Tín hữu tôn kính, đặc biệt vào Tuần Thánh Khổ Nạn trước Đại Lễ Phục Sinh. Niềm tin bình dân coi đây là Khăn Liệm Chúa Giêsu. Giáo Hội tôn kính nhưng không đủ căn cứ để xác nhận hoặc bác bỏ trong suốt 19 TK ấy. Gần đây vua Tây Ban Nha dâng tặng Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2, nhưng vẫn lưu giữ tại Nhà thờ Turinô, Italia.

* Suốt 19 TK, không thể xác quyết gì chắc chắn về Khăn Liệm này, chỉ thấy đây là 1 khổ vải gai dài 4,8m, rộng 1,4m, in hình mờ mờ phía trước và sau bọc phủ 1 người đàn ông cao # 1,8m với nhiều vết thương và nhiều vết sẫm màu. Tấm vải bị cháy 16 lỗ hình tam giác nhỏ, do 1 trận hỏa hoạn làm cháy xém tấm vải được gấp lại cất trong hòm.

* Nhưng đến đầu TK 20, nhờ phát minh khoa nhiếp ảnh, các nhà nghiên cứu bắt đầu chụp hình Khăn Liệm này, ngạc nhiên thấy hình trên phim rõ hơn hình trên Khăn Liệm nhiều. Phim chụp 1 đối tượng thường là âm bản, nay phim chụp khăn phủ là 1 âm bản, đã trở thành dương bản, có hình rõ hơn. Chụp âm bản thành dương bản, đến 10 lần, hình càng rõ hơn. Cuối TK 20, với kỹ thuật khảo cổ và chụp hình bằng các quang tuyến tinh xảo, hình người - nhất là gương mặt - trên Khăn Liệm lộ rõ hơn rất nhiều. # 20 chuyên gia Âu Mỹ đã rất thận trọng nghiên cứu # 5 năm, đã kết luận các bằng chứng vô giá này :

* Người đàn ông trong Khăn Liệm thuộc tộc Xêmít-Palestin-Israel, nặng # 70kg, có râu, tóc dài, đầu quấn vòng gai, bị đánh # 40 roi gắn vật cứng hình quả tạ nhỏ, xương mũi bị gãy có lẽ do bị đấm mạnh, cổ tay và bàn chân có vết thương gần giống nhau, sườn phải có 1 vết thương lớn, tay - chân - vai - lưng - ngực - bụng bị rách xước nhiều, 2 hốc mắt có 2 đồng tiền Roma TK1 theo cách chôn táng thời cổ của Palestin - Israel, các vết máu đúng là máu người, nhóm AB. Các phấn hoa bám trên vải chứng tỏ khăn đã có mặt ở Palestin đầu công nguyên. Có 1 số phấn hoa muộn hơn theo lộ trình Palestin-Italia. Còn vảỉ gai của khăn là loại vải với kỹ thuật dệt của vùng Palestin thời đầu công nguyên.

* Điều gây sững sốt hơn nữa là các khăn phủ mặt các tử thi không thể in hình gương mặt cân đối uy nghi như trên Khăn Liệm Turinô được. Nhiều đại học và nhà nghiên cứu đã thử nhiều lần với bột màu hoặc máu, chỉ thu được các khuôn mặt nhăn nhúm thôi. Nghĩa là chỉ có các vết máu là do vải dính vào các vết thương, còn hình người, đặt biệt khuôn mặt - đã ghi lên khăn trong tình trạng vải được căng ngang, không do tiếp xúc với vải, mà do ghi hình thẳng góc…

* Điều kỳ lạ tột cùng là ngoài các vết máu người thật (trên phim có màu trắng), các vết mờ khác không phải do mồ hôi hoặc dịch thân thể trộn với bột liệm như mộc dược hoặc bột màu. Các vết mờ này do đầu các sợi vải bị đốt cháy xém bởi 1 năng lượng nhân điện rất mạnh. Nghĩa là người nằm trong Khăn Liệm đang sống hoặc đã Sống Lại, tự phóng nhân điện rất mạnh tự ghi hình mình lên đầu các sợi vải của 1 tấm vải được căng dọc theo thân thể, chứ không phải phủ bọc quanh 1 xác chết.

* Trước TK 12, không thể có họa sỹ nào có kiến thức khoa học để vừa dùng máu người bôi lên 1 số vết, rồi dùng lửa hơ vào vải để tạo hình thật mờ; lại phải có kiến thức khoa học của TK 20 để biết nguyên tắc dương bản - âm bản của khoa nhiếp ảnh, tạo những nét mờ, để khi chụp ảnh thì trên phim lại có hình rõ hơn trên vải rất nhiều, nhằm làm 1 khăn liệm giả với vải gai của vùng Palestin TK1. Họa sỹ giả đó cũng không thể tạo ra được hình 2 đồng tiền Roma TK1 trên 2 hốc mắt người chết, mà chỉ có các tia quang tuyến hiện đại mới giúp phát hiện được. Rồi 4 sách Tin Mừng được viết từ 50-95 TK1, nền tảng quan trọng nhất của Kitô giáo, đều ghi Chúa Giêsu không bị đánh gãy xương nào, thì họa sĩ giả không thể tạo ra xương sống mũi bị đấm gãy được, mà ngay cả các Thân Nhân yêu quý nhất của Ngài khi tẩm liệm chôn táng Ngài cũng không biết, là 1 chi tiết rất kín chỉ có kỹ thuật tia quang hiện đại mới phát hiện ra gần đây. Tóm lại, loài người trước TK 12 không thể làm giả 1 Khăn Liệm kỳ diệu đến thế được, dù vẫn có người cố tình cho là giả. (Đầu tháng 7-2017, nhà nghiên cứu Elvio Carlino, viện Tinh Thể ở Bari và Giáo sư Giulio Fanti đại học Padua, cả 2 thuộc Hội đồng Nghiên Cứu Quốc gia Italia, đã xác nhận các sợi vải Khăn Liệm Turino chứa nhiều hạt nano 2 chất Creatinine & Ferritine siêu nhỏ 1-100 phần tỉ mét, không có trong máu người thường, chỉ có trong máu người đã bị tra tấn rất thảm ác thôi, càng chứng tỏ không thể giả Khăn Liệm Turinô được. Lm Tađêô ghi chú thêm 14.9.2017).

* Nhờ những phát hiện gần đây từ cuối TK 20, nhất là đầu TK 21, các nhà nghiên cứu thấy Khăn Liệm Turinô là 1 Thánh tích quá diệu kỳ : vừa phù hợp với cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu theo 4 sách Tin Mừng TK 1 tường thuật : đầu quấn vành gai, 2 tay 2 chân bị đóng đinh, sườn bị đâm thủng, toàn thân bị đánh, máu ra nhiều, bị nhà cầm quyền xác nhận đã chết, cho phép tháo xác xuống khỏi Thập Giá đem chôn, bị đặt lính canh mộ để khỏi bị trộm; vừa là bằng chứng Phục Sinh của người nằm trong Khăn Liệm có nhân điện rất mạnh, đốt cháy đầu các sợi vải, vì trước đó người tử tội đã bị hành hình rất thảm ác đến chết và đã được xác nhận là đã chết thật sự.

* Khăn Liệm Turinô đã trở thành 1 trong các điều bí ẩn huyền nhiệm nhất hiện nay, thu hút giới Kitô giáo thêm tìm hiểu và thêm tôn kính, cả giới khoa học cũng tiếp tục dày công nghiên cứu để xác nhận Chân Lý Tin Mừng - Đức Tin phù hợp và đi trước chân lý khoa học.

* Thẩm quyền chính thức của Giáo Hội Công Giáo tại Vatican và Italia không xác nhận Khăn Liệm Turinô như 1 tín điều phải tin hoặc như Kinh Thánh, nhưng mọi người thành tâm ngay chính khi hiểu rõ sự kiện này đều tin : Khăn Liệm Turinô đúng là đã bọc xác Chúa Giêsu Kitô; và Chân Dung trên Khăn Liệm Turinô đúng là Chân Dung thật sự của Chúa Giêsu Kitô đã bị đóng đinh chết, lúc khoảng 15 giờ chiều thứ sáu 7.4.30, bên ngoài thành Giêrusalem, Palestin, rồi đã được chôn táng trong 1 ngôi mộ đá được khoét vào sườn núi đá gần đó, lúc Ngài khoảng 36 tuổi, nhất là đã Sống Lại rạng sáng Chúa Nhật 9.3.30.

Trại Tân Sơn, 01.12.2013 - khởi đầu năm Cứu Chuộc 2014. Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý.



Kính chia sẻ với tất cả Thiện nhân-Thân Nhân và Kitô hữu toàn cầu khát mong cao nhất này.

Kính cảm ơn.

KINH TẬN HIẾN XIN ƠN CỨU CHUỘC HIỆU QUẢ HƠN

Chúa Giêsu Kitô Cứu Thế và Mẹ Maria vô cùng nhân từ của chúng con ơi !

* Chúa và Mẹ thấy rõ lòng chúng con thường thao thức quặn đau và nhiều lúc ứa trào nước mắt xót xa, vì Máu Cứu Chuộc vô giá của Chúa đã đổ ra hết cho Gia Đình Nhân Loại, mà 2000 năm qua chưa hiệu quả như Chúa - Mẹ - Thiên Đàng - Hội Thánh và chúng con hằng liên lỉ khát mong.

* Chúng con Tạ Ơn Chúa và Mẹ vì nỗi đau xót triền miên này giúp chúng con bước đầu cảm nghiệm được phần nào cuộc Khổ Nạn Cứu Thế của Chúa hôm nay vẫn đang tiếp diễn nơi các chi thể của Chúa là những người đang khổ đau - tội lỗi, và cảm nhận được Trái Tim Hiệp Thông Cứu Độ của Mẹ vẫn đang tiếp tục thương đau - khao khát con cái loài người sớm cùng tin nhận - kính yêu Cha Trời, để cùng đức hạnh - Lành Thánh - thương yêu nhau hơn.

* Bao năm qua chúng con an tâm hiệp thông với Chúa, Mẹ, Thiên Đàng, Hội Thánh, Thiện nhân trong Chúa Thánh Thần soi dẫn, để Dâng Lễ - cầu nguyện - sám hối - hy sinh - đền tội - loan Tin Mừng - lễ độ - vui tươi - phục vụ - hoạt động từ thiện - văn hóa - xã hội… hết sức chúng con, và vững tin Chúa sẽ Cứu Độ và ban ơn phúc cho mọi người theo kế hoạch huyền nhiệm của Chúa Cha. Chúng con hy vọng - kiên nhẫn - chờ đợi 2000 năm rồi, mà anh chị em chúng con biết kính yêu Chúa - Mẹ chưa trỗi vượt, số người Đạo Đức Lành Thánh chưa đông hơn số người ác xấu - tự kiêu - gian tham - hận thù - hư hỏng - mê muội - lầm lạc - phù phiếm - vô tâm - vô ơn - lãnh đạm - lười lì - buông xuôi…

* Làm sao để Công trình Cứu Chuộc của Chúa sớm hoàn thành, giúp Nhân loại đạt Chân Phúc toàn diện sớm hơn ?

* Chúng con Tạ Ơn Chúa Cha đã cử Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng con hiểu rõ vì sao Ơn Cứu Chuộc vô cùng quý giá khẩn khiết của Chúa chưa hiệu quả như đáng lẽ phải đạt, Nhân loại vẫn đang quá nhiều tội lỗi, gây khổ cho nhau.

* Chúa Cha đã và tiếp tục tạo dựng loài người để tất cả cùng đoàn tụ chung hưởng Thiên Phúc mãi mãi với Cộng Đoàn Thiên Chúa Tình Yêu 3 Ngôi, như trong 1 Gia Đình. Với đa số, Cha không ban không Thiên Phúc này, mà đặt các con vào trần gian có 10 đặc ân riêng : Luật Công Minh Chân Thực - Ơn Gọi và Chức Vị làm Con - Ngôi Vị cá nhân - Linh Hồn bất tử - Lương Tâm - Trí khôn - Khát vọng Chân Thiện Mỹ vô biên - Trách nhiệm - Tình Yêu - Tự Do để mỗi con tự chọn, cùng nhau giúp hoàn thành bài tập hiếu thảo - thật thà - yêu thương - tự chủ - công minh. Thiên Phúc vĩnh hằng của mỗi người là Giải Thưởng cho cuộc Vượt Qua thử thách này. Khi họ chọn sai, phát sinh tội lỗi, Cha không thể nhân từ vô biên ban Ơn Phúc và Cứu Độ vô điều kiện mọi con được, mà phải qua 1 kế hoạch cứu chữa giáo dục lâu dài, trọng tâm là đời Làm Người Vâng Phục Chịu Chết Đền Bù - Phục Sinh Cứu Độ của Chúa - tâm tình Hiệp Thông Cứu Chuộc của Mẹ - Hội Thánh - và lòng khiêm hạ - khát khao - tự nguyện - hợp tác - đền bù của chúng con.

* Vì Gia Đình Nhân Loại là 1 Thân Thể Nhân Linh vĩnh tồn, nên mọi việc thiện lành - ác xấu, dù chỉ 1 ý thiện - 1 lời xúc phạm nhỏ đều lưu tồn mãi, đều trực tiếp lan nhiễm nhau, đều được tôn vinh công đức hoặc phải được thanh tẩy đền bù. Chúa Cha tuyệt đối yêu quý và tôn trọng mỗi người con tự do, mời đón đoàn con thụ tạo, mau trở thành đoàn con Thánh Hiến, theo mẫu gương Anh Cả Giêsu, cùng 1 Chức Vị Hoàng Tử Nước Trời như Anh Cả. Cha không thay đổi quy luật, chỉ soi dẫn Lương Tâm, chờ đợi và làm mọi cách giúp mỗi con hiểu, tự giác chung sức làm phần thiện phải thắng phần xấu, Ánh Sáng phải xua tan bóng tối, giúp sớm hoàn thành Công Trình Tạo Dựng - Cứu Chuộc này, để Nhân loại mau đạt Thiên Phúc trọn vẹn dù phải nhiều ngàn năm nữa.

* Tất cả phần còn lại là do sai lầm, thiếu sót, tội lỗi, trách nhiệm của chúng con. Kính xin Chúa và Mẹ tha thứ - chỉ dẫn.

* Vì chúng con chưa nỗ lực đủ để Hiệp Nhất 4 Giáo hội Kitô : Anh Giáo, Chính Thống, Công Giáo, Tin Lành. Đoàn con của Cha cùng chung 1 Kinh Thánh - 1 Tin Mừng - 1 Lời Chứng Phục Sinh…, nhưng chưa hoàn toàn chung 1 Thánh Lễ - 1 Thánh Thể - 1 Mẹ Maria - 1 Hội Thánh làm cho Lời Chứng Phục Sinh giảm hiệu quả nhiều ;

* Vì chúng con làm Chứng Nhân Phục Sinh chưa đủ chuyên chăm - hăng say - nhiệt tình - sống động - tích cực - gương mẫu - thuyết phục - đều khắp…, nhiều khi lờ quên hoặc sống phản chứng ;

* Vì chúng con chưa cảm nhận và hiệp thông sâu sắc với nỗi Khổ Tâm - Tử Nạn Cứu Độ của Chúa Cha - Anh Cả Giêsu - Chúa Thánh Linh - Mẹ Maria - Hội Thánh đủ, nên dễ phạm tội vì chưa Hiệp Nhất với Công Trình Cứu Độ Nhân loại của Chúa Kitô và Mẹ Maria ;

* Vì chúng con nỗ lực cho Tình Yêu - Sự Sống - Sự Thật - Công Lý - Hòa Bình - Văn Hóa - Thăng Tiến… chưa đồng bộ ;

* Vì chúng con nỗ lực ngăn chặn các sai lầm lớn của Nhân loại chưa thống nhất - chậm - có phần lẻ tẻ ;

* Vì chúng con chưa đau xót đủ khi các sai xấu - lầm lạc lan tràn giữa Nhân loại, chưa quyết tâm gia tăng điều thiện để thắng vượt điều xấu. 1 xúc phạm đến Tình Yêu của Cha Trời - tổn thương sự lành thánh của Nhân loại lẽ ra phải được 1-2-5-10 việc hiếu thảo - tốt lành bù lại. Nay mỗi ngày Nhân loại đang làm cả tỉ điều ác xấu, nhưng làm thiện không đủ bù lại, nên Kho Thánh Đức của loài người bị hụt - khó cân bằng, ít kẻ xấu được ơn hối cải. Lắm lúc chính chúng con cũng tiếp tay - vô cảm- bỏ mặc - lười lờ cho điều xấu gia tăng ;

* Nhất là vì chúng con thiếu ý thức để quyết tâm liên lỉ gia tăng hy sinh - hãm mình - chay tịnh - cầu nguyện - sám hối - phục vụ - đền bù cho tội ác - lỗi lầm - thiếu sót - vô ơn - vô tâm - lười lì - mê muội của chúng con và Gia Đình Nhân loại.

* Bởi thế, chúng con nguyện Tận Hiến làm những đứa con thường trực hiếu thảo gần gũi hơn của Chúa Cha - của Mẹ và làm những đứa em trung kiên của Anh Cả Giêsu, quảng đại quyết tâm làm Hiến Lễ Tình Yêu thay cho Nhân loại; quyết tâm chuyên chăm thêm hy sinh - hãm mình - sám hối - cầu nguyện - tạ ơn liên lỉ mọi lúc mọi nơi, phần nào góp sức giúp thêm Anh Chị Em tin nhận - hiếu thảo - yêu kính Cha Trời, thêm nhiều người hối cải; đền bù cho chúng con và Nhân loại vô tâm - vô ơn - sai lầm - tội lỗi, bằng tâm nguyện và các việc rất nhỏ, hết khả năng quá bé của chúng con.

* Kính xin Chúa và Mẹ giúp chúng con kiên trì cầu nguyện hơn, ưu tiên cho người khác, không phải để Chúa Cha biết mà vì Cha cần thấy Đức Tin tha thiết nồng cháy của chúng con như 1 bằng chứng tin yêu trung kiên để Cha nâng lên thành công đức mà ban ơn phúc cho đoàn con, theo gương của Mẹ (x.Lc 1,46-55; Cv 1,14) và Chúa đã cầu nguyện suốt đêm, cùng nhiều lần cho chúng con, để Hiệp Nhất Thánh ý Chúa Cha (x. Lc 6,12; 8,18; Mt 14,23; Mc 6,46…)

* Xin giúp chúng con chuyên chăm hơn, đừng để sót 1 hy sinh, 1 ý nguyện - 1 lời tạ ơn - 1 câu niệm - 1 nhẫn nhịn - 1 từ bỏ - 1 giảm bớt - 1 phục vụ… nào, dù là 1 nhịp tim - 1 hơi thở - 1 ánh mắt - 1 nụ cười… mà chúng con có thể nhớ, để dâng lên Chúa Cha, nài xin cho 1 thành viên nào đó của Gia Đình Nhân Loại được Cứu Độ - bớt khổ đau - thêm an vui - phúc đức, dù họ đã qua đời hàng ngàn năm - đang sống - hoặc sẽ sinh ra. Ai ai càng vô đạo - ác xấu - bị ghét, chúng con càng phải cầu nguyện - đền bù - sám hối cho họ hơn. Xin giúp chúng con hiểu cầu nguyện luôn phải có hy sinh - bác ái đi kèm, và ai càng trong sáng càng phản chiếu rõ, càng giúp dễ nhận ra Chúa - Mẹ ngay trong tâm mình.

* Xin giúp chúng con biết nói cho mọi người Thiện Tâm hiểu Ơn Gọi và Sứ Mạng cao quý tuyệt vời của họ và của chúng con là Hiệp Thông với Chúa - Chúa Thánh Linh - Mẹ - Thiên Đàng - Hội Thánh - Thiện nhân, để Tôn thờ - Kính yêu - Tạ Ơn - Ca ngợi - Hy sinh - Sám hối - Đền bù - Tâm sự với Chúa Cha, thay cho cả Nhân loại - Vũ hoàn, để Thánh Đức của Nhiệm Thể Chúa là Nhân Loại Thánh ngày càng vinh thắng trên khối tội lỗi - ác xấu của nhân loại mê lầm. Xin giúp chúng con luôn sống Chuỗi Phục Vụ 10 Hạnh Liên Hoàn : Yêu Thương luôn - Tâm Nguyện liên - Sám Hối chuyên - Khiêm Hiền sâu - Tha Thứ ngay - Hy Sinh liền - Trung Thực hoài - Tạ Ơn mãi, An Vui trọn - Giới Thiệu Chúa vì Kính Yêu Chúa.

Tạ Ơn Cha đời đời. Amen. Halleluia !

Tân Sơn, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 27.6.2014. Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý.

@@@

KINH PHỤC VỤ - CHUỖI 10 HẠNH LIÊN HOÀN

* Lạy Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse là hai gương mẫu tuyệt hảo về chăm sóc gia đình, lao động, phục vụ và loan báo Tin Mừng Cứu Độ, cho Hội Thánh và mọi người noi theo.

* Xin Mẹ và Cha chuyển cầu cùng Chúa dạy con kính trọng - ân cần - tận tụy - vui tươi phục vụ chu đáo mọi người, ưu tiên những ai khốn khổ gần nhất, chỉ vì họ cần con yêu thương và vì con kính yêu - tôn vinh Chúa trong họ, giới thiệu Chúa thật rõ, đúng đủ cho họ, không mảy may vì sở thích hoặc mưu lợi gì cho con.

* Xin dạy con hiểu rõ bác ái đích thực luôn phải có hy sinh - cầu nguyện - khiêm tốn và vui tươi. Chính Chúa Kitô dùng con để yêu thương - vui tươi - phục vụ Chúa trong mọi người, giúp họ nhận ra chân dung Chúa trong con và trong họ, rồi chúng con giúp nhau kính yêu Chúa, làm bác ái phục vụ tỏa lan hơn. Chính khi con làm một điều tốt là làm hình ảnh Chúa sáng lên trong con và mời gọi mọi người cùng ca ngợi - tạ ơn - hân hoan - tôn vinh Chúa.

* Xin dạy con quy luật muôn đời là : mỗi khi con nói hoặc một điều chân thật và nhân ái là con đặt một viên đá trước mặt làm lối đi bình an vững chắc cho chính con. Trái lại, mỗi khi con nói hoặc làm một điều gian xấu - thù ghét - ích kỉ là con ném một bong bóng bùn thối xuống trước mặt làm lối đi cạm bẫy, chúng sẽ nổ tan dưới bước chân con. Chính con tự sụp đổ, không cần ai xô phá, dù có thể thành công ảo phù vân. Dấu chỉ để nhận ra một phục vụ vị tha đúng, là dù chưa thực hiện, nhưng khi đã quyết định rồi thì an vui ngập tràn, dù là bình an của Thập Giá, nếu còn băn khoăn dày vò thì quyết định đó chắc chắn sai, khỏi loay hoay chống chế biện minh, vì Chúa là Cha Bình An. Một dự định phục vụ mong được về sau lịch sử - con cháu thông cảm, thì phải dừng thực hiện. Vì lý do - động cơ - phương cách - mục đích phục vụ đã được Chúa cảnh báo là thiếu lành thánh.

* Xin dạy con thấu hiểu và vững tin rằng thành quả chân chính của phục vụ không do con làm. Chỉ cần tâm con gắn chặt khao khát Chân Phúc cho người cần con phục vụ, còn chính Chúa và Thiên Đàng thực hiện. Xin dạy con càng khiêm tốn càng khôn ngoan, tự nhận là đứa con hư kém mà dám hăm hở phục vụ vì kính yêu Chúa, để được các Ngài bế lên và bù đắp cho. Dù con tay chân không còn, ngũ quan đã mất, toàn thân bất lực, thành quả vẫn xảy ra trọn vẹn, do quyền năng vô lượng của Thiên Chúa Tình Yêu vô biên, như Chúa vẫn thường biểu dương hiển vinh rất rõ ràng nơi đời xả thân phục vụ của các Thánh, gần đây vô cùng diệu kì hiển nhiên nơi Chị Đáng Kính Marthe Robin.*

* Xin dìu con đi trên đường phục vụ bằng nhân ái - vui tươi - xả thân - trung thực - từ hòa - bao dung - khôn ngoan - bình thản trước gian xảo, yên lặng đợi chờ khi Công Lý bị vùi dập mà chưa có điều kiện khơi sáng Lẽ Phải, hy vọng khi thù ghét phá nát Bình An, nhẫn nhận kiên định khi ác xấu ngang ngược đắc thắng, vênh vang che lấp Sự Thật, Tạ Ơn khi bất lực thất bại, an nhiên loại bỏ sợ hãi nơi mọi người, quả cảm hào hiệp cao thượng trở nên mọi sự đức hạnh cho mọi người. Bác ái phục vụ đích thực chỉ cần hai thái độ : Cảm phục ai đức tài, cảm thông ai xấu kém, lỗi lầm, dù phải nỗ lực ngăn chặn sai ác. Phục vụ chân chính không cần có thái độ thứ ba.

* Xin Mẹ và Cha giúp con trọn đời sống 8 Chân Phúc của Chúa và 10 Hạnh Liên Hoàn của Chuỗi Phục Vụ : Yêu Thương luôn - Tâm Nguyện liên - Sám Hối chuyên - Khiêm Hiền sâu - Tha Thứ ngay - Hy Sinh liền, Tạ Ơn hoài, Trung Thực mãi, An Vui trọn, Giới Thiệu Chúa vì Kính Yêu Chúa. Cảm tạ Mẹ và Cha đời đời. Amen. Hallêluia !!!

(* Chị Đáng Kính Marthe Robin ở Kinh Cảm Nghiệm Tử Nạn Phục Sinh - Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh Là Trung Tâm và Đích Đến của Nhân loại).

@@@

12 Hạnh Liên Hoàn

của Chứng Nhân Phục Sinh - Con Ngoan Cha Trời

Yêu Thương luôn - Tâm Nguyện liên - Khiêm Hối chuyên - Vâng Phục sâu -

Tha Thứ ngay - Hy Sinh liền - Trung Thực mãi - Tạ Ơn hoài - Dịu Hiền kiên - An Vui vững -

Tận Hiến Hiệp Nhất trọn với Chúa Giêsu và Mẹ Maria - Giới Thiệu Cha vì Kính Yêu Cha.

(Thêm 2 Hạnh của các Tu sĩ : Vâng Phục & Tận Hiến) @@@

Ga 15,13-15 Tình Khúc Lm Ân Đức

(Xin phép Lm Ân Đức tác giả, có đổi vài từ để hợp mọi Kitô hữu. Đa tạ)

ĐK. Lạy Chúa Tình Yêu con tôn thờ ! con nay thuộc về Chúa. Chúa nay thuộc về con !

Mũi tên nào say đắm bắn trúng con tim hồng ? Để từ nay con sống là sống luôn cho Tình Yêu

và dù con có chết là chết đi cho Tình Yêu !

1. Con xin làm nô lệ của Tình Yêu ! Con xin làm khí cụ của Tình Yêu !

cho mọi người nhận biết Chúa yêu thương. Cho mọi người thức giấc sau đêm trường. ĐK.

2. Chúa muốn gì trên Ơn Gọi đời con ? Chúa muốn gì trong cuộc sống của con ?

Con chỉ là hèn yếu với hư thân. Con chỉ là tội lỗi bao mê lầm ! ĐK.

3. Con tâm nguyện theo Ngài suốt đời con. Xin dâng làm Hiến Lễ chính đời con :

Trong nguyện cầu, tận hiến (sám hối/bác ái/ thanh vắng/ khiêm tốn/ khiêm hối) với hi sinh.

Để nên lời ca hát Khúc Ân Tình. ĐK.

@@@

Kính tặng quý vị luôn băn khoăn con người sau khi chết chắc chắn gặp gì ?

CON NGƯỜI QUA ĐỜI, RỒI THỰC SỰ ĐI ĐÂU ?

* Có Cha Tạo Hóa không ? Có ma quỉ không ? Con người là ai và có Linh hồn bất tử không ? Tội lỗi và đau khổ là gì - vì sao có ? Con người chết rồi đi đâu ? Từ khi biết suy tư và lưu lại chữ viết, loài người đã tìm cách giải đáp 7 câu hỏi quá khó này. 6 câu hỏi đầu đã được trả lời rõ và chắc chắn hoàn toàn đúng rồi. Đa số lờ câu hỏi 7, viện cớ là phải lo sống hơn là lo chết. Thực ra, phải biết chết rồi đi đâu, để tất nhiên biết sống đúng và hiệu quả nhất.

1. Các xác quyết hoặc tin tưởng không thể xác minh được :

* Thượng Đế - Ông Trời cho siêu thoát vào cõi vĩnh hằng, hoặc đi gặp diêm vương để bị hành hạ trừng phạt không rõ thời gian.

* Đầu thai kiếp sau tùy công đức của kiếp trước, theo luật nhân quả - luân hồi tự động của vũ trụ, không do Vị Tối Cao nào điều hành cả, cho đến khi hoàn toàn tuệ giác, thoát vòng vô minh - ngã chấp - sinh diệt - luân hồi, nhập vào Nirvana không không tuyệt đối - vô sinh - vô diệt - vô ưu…

* Chết là hết như mọi loài sinh vật - động vật, theo luật tiến hóa tự sinh tự diệt của vũ trụ tự có vĩnh hằng. Không có Thượng Đế, ma quỷ - linh hồn - kiếp sau - thưởng phạt gì cả. Chỉ có vũ trụ vật chất tự chuyển hóa.

2. Khoa học tham gia vén màn bí mật của lẽ sống - chết :

* Nơi mỗi người, chỉ có # 5 tỉ tế bào não là chết đi không thể thay thế. Còn mọi tế bào của các cơ quan khác chỉ tồn tại trong thân thể tối đa 8 năm là 1 tế bào khác thay thế. Con người mượn vũ trụ các nguyên tử C-H-O-N… để tạo nên các phân tử - hợp chất hữu cơ, rồi trả lại vũ trụ. Có thể 1 hạt C đã vào thân xác Chúa Giêsu - Đức Phật - Đức Khổng Tử nay đang trong thân thể bạn. Nghĩa là Nhân loại là 1 thân thể cả về vật chất lẫn tinh thần. Khi an táng 1 người 80 tuổi qua đời, thực ra chỉ an táng xác thứ 10 của kẻ ấy, còn 9 xác kia đã hóa thân vào vũ vụ suốt 72-80 năm trước rồi. Chính xác là chỉ an táng tử thi / thây ma / xác chết / corpse của kẻ ấy, còn thân thể - thân xác - body kẻ ấy đã dùng, theo nghĩa rất trừu tượng, để sống tốt xấu thì đã cùng với linh hồn vào cõi vình hằng, dù Thiên Đàng, hỏa ngục, luyện ngục, mà chưa chung kết.

* Khoa học hiện đại phân biệt 3 cấp độ chết thể lý của con người :

- Chết lâm sàng/clinical death : tim-não ngừng hoạt động, nhưng tóc, lông, móng tay/chân vẫn dài thêm, màng tế bào vẫn trao đổi chất. Chết lâm sàng có thể kéo dài tới # 24 giờ, có thể hồi sinh.

- Chết tương đối/relative death : tóc, lông, móng tay/chân hết dài ra, nhưng các tế bào 1 số cơ quan vẫn làm việc, màng các tế bào vẫn trao đổi chất. Chết tương đối có thể kéo dài 12-24 giờ. Có thể hồi sinh, nhưng rất hiếm, khoa học khó lý giải.

- Chết tuyệt đối/absolute death : mọi dấu hiệu sự sống chấm dứt các tế bào bắt đầu phân hủy - thối rữa. Sau chết lâm sàng #48 giờ thì thường đã chết tuyệt đối.

* Thời 1965-1975, 1 số bác sỹ - giáo sư - học giả Liên Xô - Âu - Úc - Mỹ - Canada…đã cùng nghiên cứu # 1.000 người chết lâm sàng, mà thường các bệnh viện trao lại thân nhân hoặc gửi nhà xác, nhưng đã hồi sinh lạ lùng. Các nhà khoa học ấy đã phỏng vấn # 1.000 trường hợp hy hữu này để biết sau khi chết lâm sàng, họ đã thấy - gặp gì ? Đa số nhớ mù mờ thiếu mạch lạc. Nhóm Nghiên cứu đã chọn # 100 bệnh nhân tiêu biểu tỉnh táo, tất cả đều cùng thống nhất 5 điều được tổng hợp dưới đây. Gần đây, nhiều Bác sĩ chuyên khoa đã xác nhận kinh nghiệm hơn 8 triệu người lớn & hơn 3 triệu trẻ con ở Mỹ đã sống lại sau khi chết lâm sàng hoặc chết tương đối. Hiện nay, 78% = 195 triệu người Mỹ tin có đời sống mới sau qua đời trần gian này. Bs Raymond Moody, sau hơn 30 năm nghiên cứu, đã ghi lại sách “Life After Life” (1975-2018), đều đồng ý 5 điều được tổng hợp dưới đây & thêm 5 điều đặc biệt nữa :

1. Tất cả đều rời xác - lên cao hơn - nhìn xuống - biết rõ hiện trường và những gì đang xảy ra trên xác mình (bị mổ - chích thuốc gì (nói đúng tên thuốc lạ) - cấp cứu - xoa bóp) - nghe xầm xì - bàn tán - thảo luận - thấy thân nhân than khóc - muốn an ủi thân nhân là mình chưa chết, nhưng không thể liên lạc được.

2. Gặp lại tất cả thân nhân đã qua đời.

3. Thấy 1 Nguồn Sáng hút mình đến gần. Có người nói đây là 1 Vị Ánh Sáng. Ngài nói rất hiền dịu : con hãy đến đây, giúp mỗi người thấy lại rõ cuộc đời mình, sám hối và nhắc nhở : Không gì quan trọng bằng TÌNH THƯƠNG.

4. Nghe Nhạc du dương trần gian chưa có, cuốn hút mình theo không cưỡng lại được.

5. Tất cả đều nói chết là bắt đầu 1 cuộc sống hấp dẫn, không ai sợ chết lần 2. Có người nghe Vị Ánh Sáng nói nồng ấm : con hãy về làm tiếp bổn phận chưa xong, rồi trở lại đây.

* ** Thêm 5 điều mới gần đây :

6. Người qua đời thiếu ngôn ngữ phù hợp để diễn đạt về cõi giới bên kia.

7. Tâm an tịnh khác thường.

8. Đi qua 1 đường hầm tối.

9. Thấy ranh giới của 2 cõi như 1 bờ sông, 1 cánh cửa, 1 vùng sương mù đặc biệt...

10. Sau sống lại, tất cả đều thay đổi tâm tư & lối sống.

(Lm Nguyễn Văn Lý ghi thêm 5 điều mới gần đây & về Bs Raymond Moody

ngày 20.02.2019)

* ** Dù chưa thể nói nhiều, nhóm các nhà Nghiên cứu này mới chỉ tạm kết luận 2 điều :

1. Chết chưa hết, là cửa vào cuộc sống khác, không thuộc trật tự không gian - thời gian này.

2. Từ nay bí mật sau chết cũng là đối tượng nghiên cứu của khoa học hiện đại.

* Kết quả nghiên cứu bước 1 này, thời 1975-1980-2018 đã phổ biến cho công luận toàn cầu, nhiều người đã biết.

3. Chúa Giêsu Kitô đã trả lời rất rõ ràng dứt khoát qua thân xác

Phục Sinh của Ngài hiện đang sống với Nhân loại :

* Từ TK -19 đến TK -3, Kinh Thánh Cựu Ước chưa xác định rõ về linh hồn bất tử và cuộc sống đời sau. Các sách Cựu Ước cuối cùng TK-2 và TK-1 mới bày tỏ niềm tin vào cuộc sống đời đời.

* Giáo huấn của Chúa Giêsu phân biệt 2 sự chết :

1. Chết thể lý và chấm dứt đời tạm này theo lẽ tự nhiên ai ai cũng có, không có gì khủng khiếp.

2. Chết trầm luân vĩnh viễn của hồn xác, không bao giờ thông hiệp được với Cha Trời là Tình Yêu - Ánh Sáng - Chân Thiện Mỹ, do con người tự cố chấp chọn quỷ dữ.

Đây là chết thực sự, cần phải cứu thoát ngay.

* Mọi ngôi mộ toàn cầu đều lưu giữ 1 xác chết, bằng chứng bất lực - tuyệt vọng - cam chịu của kiếp người.

* Chỉ có 1 NGÔI MỘ TRỐNG - nay vẫn còn - của Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh từ rạng sáng Chúa nhật 9.4.30 bên ngoài thành Giêrúalem, Palestin, là HY VỌNG TỘT ĐỈNH CỦA NHÂN LOẠI, là bằng chứng chiến thắng vĩnh viễn sự chết của Nhân loại Phục Sinh mới, do Chúa Kitô Phục Sinh khai sinh, với vị thế là Cứu Chúa - Thủ Lĩnh - Tôn Sư - Anh Cả - Bạn Thân. Ngài đã bị Đóng Đinh Chết thật và an táng chiều thứ Sáu 7.4.30, Làm Mẫu cho Sự Chết Hiến Thân - Tế Lễ - Đền Bù - Cứu Chuộc cho Nhân loại đang bị ma quỷ - tội lỗi xích cùm. Ngài Phục Sinh, Làm Mẫu cho Nhân Loại Hiệp Thông với Ngài biết Chết cho quá khứ lầm lỗi - ác xấu, để Chiến Thắng Sống Lại trong Vinh Quang - Tình Yêu - Ánh Sáng - Chân Lý với 3 bước : ngay trong thân xác hiện thế - sau qua đời vào cõi Vĩnh Hằng chưa trọn vẹn như các Thánh Hiển Vinh - HỒN XÁC MỚI VĨNH HẰNG, đúng như mẫu Chúa Kitô Phục Sinh mà chỉ có Mẹ Maria cùng trọn hưởng bỏ qua bước 2. Còn tất cả Nhân loại sẽ đạt bước 3 trong ngày chung kết chắc chắn sẽ đến. Nay tạm thời Nhân loại vượt qua đời tạm này vào cõi đời đời như sau : ai hiển thắng thì vào Thiên Đàng chưa chung kết. Ai chưa sáng sạch phải luyện thêm ở luyện ngục 1 thời gian. Ai cố chấp thì tự ý đời đời ở với quỷ hỏa ngục.

* Chúa Kitô Phục Sinh là 1 sự thật quá hiển nhiên, còn được minh chứng bởi 1 số đông Thánh Chứng nhân đã gặp Ngài tận mắt suốt 2000 năm nay, các vị này vẫn xuất hiện nâng đỡ nhiều người; 173 Thánh Chứng nhân được ghi 5 Vết Thương Khổ Nạn của Chúa trên thân thể các Vị ấy suốt đời; nhất là Đức Mẹ Maria vẫn hiện ra nhiều lần nhiều nơi, chứng tỏ Mẹ và các Thánh Chứng Nhân ấy đang sống Phục Sinh theo mẫu Chúa Kitô Phục Sinh. Nhiều Kitô hữu bình dân cũng có kinh nghiệm Thân Nhân đã qua đời đang sống.

* Đáng tiếc 2000 năm qua, Lời Chúa Phục Sinh chưa đạt hiệu quả cao lẽ ra phải có. Lý do chính là vì hằng tỉ Kitô hữu làm chứng dù rất kiên trì, vẫn chưa quyết tâm - năng nổ đủ - 1 số sống phản chứng - nỗ lực cho Công Lý - Hòa Bình - Sự Thật - Tình Yêu chưa đồng bộ. Trách nhiệm của hơn 2,2 tỉ Kitô hữu Anh giáo - Chính thống giáo - Công giáo - Tin lành toàn cầu hiện nay rất cao nặng, phải bằng 1 đời sống Thánh thiện Phục Sinh thực rõ nét, biết liên lỉ đền bù cho tội lỗi của mình và của loài người mê lầm cố chấp. Vì dù Cha Trời - Mẹ Maria - Anh Cả Giêsu vô cùng bao dung nhân từ, vẫn chỉ ban ơn soi dẫn đỡ nâng theo Luật Tự Do và Công Minh do chính Cha Trời đặt, để ma quỷ khỏi kiện Cha - Mẹ - Anh lạm quyền và thiên vị.

Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý, Mùa Chay 2014

@@@



Kính tặng Quý vị hằng khao khát có 1 Mẹ Hiền,

luôn yêu thương chăm sóc mình mọi lúc mọi nơi, mãi mãi uy lực như Cha Trời toàn năng.

Đức Mẹ Maria là ai ? Mẹ làm được gì cho chúng ta ?

1. Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu Kitô, là 1 trinh nữ nghèo, ít học, hoàn toàn thánh thiện, sống đầu công nguyên, tại làng Nazarét, Galilê, Palestin, mẫu người con hoàn hảo của Cha Trời, Mẹ được chọn làm Mẹ Thiên Chúa Làm Người. Xin đọc Tin Mừng Mt 1,18-25; Lc 1,26-38; 2,1-52.

2. Mẹ luôn yêu quý chăm sóc loài người, là mẫu gương bác ái - đức hạnh cho mọi người.

Xin đọc Ga 2,1-11.

3. Mẹ là Mẹ của Hội Thánh và của mỗi người chúng ta, là mẫu gương Hiệp Thông Cứu Chuộc Nhân loại với Chúa Giêsu Kitô con Mẹ cách trọn hảo, cho chúng ta biết đường

Hiệp Thông. Xin đọc Ga 19, 25-27.

4. Chúa Kitô đã Phục Sinh rạng sáng Chúa Nhật 9.4.30, chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa. Mẹ thật là Mẹ Thiên Chúa làm người. Chúa Giêsu là Anh Cả, mọi người là Em, cùng 1 Cha Trời, Mẹ trở thành Mẹ của Nhân loại. Sau ngày 19.5.30, Chúa Giêsu không hiện diện công khai với các Tín hữu nữa, Mẹ chăm sóc, nâng đỡ Hội Thánh sơ khởi. Dưới chân Thập Giá khoảng 14,30-15 giờ chiều thứ Sáu 7.4.30, Mẹ đã nhận chúng ta làm con, qua Thánh Gioan Tông Đồ đại diện. Mẹ thật là Mẹ của Hội Thánh và của mỗi người chúng ta, luôn diu dắt các con của Mẹ làm con ngoan của Cha Trời - Mẹ chung, làm em Chứng Nhân giỏi của Anh Cả Phục Sinh, làm bạn tốt của Chúa Thánh Linh là Tình Yêu - Ánh Sáng của Cha Trời, làm thành viên cũng là con hiền hiếu của Hội Thánh.

5. 2000 năm qua Mẹ Maria hiện ra nhiều lần nhiều nơi. Các nơi nổi tiếng nhất gần đây :

- Guadalupê, Mêhicô, Mẹ hiện ra với thổ dân sau này là Thánh Juan Diego 3 lần 9-12, 10-12 & 12-12-1531. Mẹ in hình Mẹ lên áo choàng Tilna của thổ dân da đỏ này, là 1 áo choàng nay còn lưu giữ đầy phép lạ quá diệu kỳ, với nhiều ơn lạ cho hơn 20 triệu Tín hữu hành hương kính Mẹ Guadalupê mỗi năm.

- La Salette, Alpe, Pháp, Mẹ hiện ra 10-9-1846 ngồi khóc với 2 em chăn cừu rất lười Kinh - Lễ, là Maximin Guiraud nam 11 tuổi & Melanie Calvat nữ 14 tuổi, với sứ điệp là Mẹ Quá Khổ Tâm - Hiệp Thông Khổ Nạn, khóc than vì Nhân loại quá tội lỗi. Mẹ khát mong Nhân loại hoán cải.

- Lộ Đức - Lourdes, Pháp, Mẹ hiện ra 18 lần từ 11.2-16.7.1858 với 1 bé gái nghèo, ít học, sau này là Thánh nữ tu Bernadette, xác vẫn tươi nguyên như nằm ngủ đến nay;

- Fatima Bồ Đào Nha, Mẹ hiện ra 6 lần từ 13.5-13.10.1917 với cậu Francis 9 tuổi sinh 11-6-1908, về Nhà Cha Trời 04-4-1919, bé gái Jacinta 7 tuổi sinh 11-3-1910, về Nhà Cha Trời 1920 và Luxia 10 tuổi sinh 22-3-1910; 2 em Francis và Jacinta đã được phong Đáng Kính 13-5-1989, Chân Phước 13-5-2000, Hiển Thánh 13-5-2017, còn Luxia làm nữ tu từ 24-10-1925, vĩnh khấn T.10-1934 dòng Dorothea Tây Ban Nha, được Đức Mẹ hiện ra năm 1925 & 1929, năm 1948 vào dòng Carmelo Bồ Đào Nha, về Nhà Cha 13-02-2005, 97 tuổi, sắp được phong Thánh;

- Akita, Nhật Bản : Tượng Đức Mẹ khóc 101 lần từ 1973-1981;

- Medjugorje Nam Tư, Mẹ hiện ra 24.6 - 3.7.1981 với 6 thiếu niên nam nữ 10-17 tuổi 7 lần…

- La Vang - Quảng Trị - Việt Nam : Thời vua Cảnh Thịnh -Tây Sơn bắt Đạo, các Giáo hữu vùng Dinh Cát, Thạch Hãn, Trí Bưu, Quảng Trị, vào rừng núi La Vang ẩn trốn, năm 1798 Mẹ hiện ra nhiều lần an ủi vỗ về đoàn con cả hồn cả xác. Hơn 200 năm qua, Mẹ ban rất nhiều ơn hồn xác cho đoàn con lương - giáo, với nhiều Ơn lạ rõ ràng.

* Ở đâu Mẹ cũng xưng Mẹ, dịu dàng nâng đỡ con cái, dạy con cái luôn gắn bó với Cha Trời - Anh Cả Giêsu bằng cuộc sống Chứng Nhân lành thánh - hăng say hy sinh đền bù cho mình và cho Nhân loại lầm lỗi. Hiện nay, hằng ngày, tại Guadalupê - La Salette - Lộ Đức - Fatima - La Vang… Mẹ vẫn liên tục ban ơn hồn xác cho con cái Mẹ rất rõ ràng hiển nhiên : tội nhân hoàn lương, vợ chồng hàn gắn, Tín hữu đức hạnh, các bệnh nan y như ung thư, bại liệt toàn thân, mù, câm, điếc, điên…được chữa lành nhanh lạ, không thể lý giải bằng y học được. Không chỉ tại các trung tâm hành hương này mà ở nơi khác, con cái Mẹ lương giáo thành tâm xin Mẹ Guadalupê - La Salette - Lộ Đức - Fatima - La Vang… đều có thể được ơn hồn xác như ý.

6. Từ đầu mùa Xuân năm 28 đến tháng 4 năm 30 Chúa Giêsu lập Hội Thánh để cùng Ngài đưa Nhân loại về nhà Cha chung. Mẹ Maria cùng Hội Thánh sinh Tín hữu ra trong Đức Tin, cùng nuôi Tín hữu lớn lên trong Đức Ái và Ân sủng. Vì thế, Hội Thánh cũng là 1 Mẹ hiền, luôn hiệp thông đền bù, Cứu Chuộc Nhân loại với Anh Cả Giêsu và Mẹ Maria. Mẹ Maria là Mẹ của Hội Thánh và Mẹ của Nhân loại. Mẹ Hội Thánh là Mẹ của mọi Kitô hữu. 2 Mẹ này như 1, luôn Hiệp Nhất với nhau thành 1. Ai yêu kính Mẹ 1 thì cũng gắn kết với Mẹ 2.

7. Đức Tin kiên vững sẽ trở thành cảm nhận sâu sắc sống động. Mọi Tín hữu và mọi người thành tâm cảm nhận được 2 Mẹ Hiền này rất gần gũi - yêu quý - nồng ấm - thân thiết - uy lực - chăm sóc hơn cả Mẹ trần thế. Đồng thời cảm nhận được gánh chuộc đền quá nặng cho Nhân loại cố chấp - tội lỗi của Anh Cả Giêsu đang phải chịu hôm nay, mà 2 Mẹ phải hiệp thông chung gánh, làm cho chúng ta luôn thao thức khắc khoải muốn được hiệp thông - sám hối - đền bù với 2 Mẹ và Anh Cả Kitô không biết mấy cho vừa, trước khối lầm sai quá lớn của Gia Đình Nhân Loại. Cảm nhận kép này ngày càng sâu đậm.

II. Muốn gắn kết với 2 Mẹ ngày càng sâu đậm phải làm gì ?

1. Khiêm nhu khao khát kiên trì :

* Xin Cha Trời - Anh Cả Giêsu Ơn Đức Tin. Vì việc tin nhận Cha - Anh Cả không do hiểu biết, mà do Ơn Đức Tin Cha ban cho ai thành tâm khao khát. Hiểu biết đến sau để bảo đảm không bị lầm - bị lừa và giúp vượt thắng các thử thách luôn có.

* Tập cầu nguyện bằng các câu niệm ngắn liên lỉ mọi lúc mọi nơi. Cảm nhận Cha Trời - Mẹ Chung - Anh Cả sẽ ngày càng rõ, đậm sâu đến kiên vững.

2. Đọc - Suy niệm 4 Tin Mừng - Tân Ước - các Kinh - sách Giáo lý ngày càng say mê.

3. Sống yêu thương - thật thà - tự chủ - khiêm hiền - bao dung - quảng đại - an hòa - cao thượng - công minh - phục vụ - vị tha - xả thân - đức hạnh - anh hùng…

4. Liên lạc với Hội Thánh qua Tín hữu, Tu sĩ, Linh mục để các trung gian này giúp chúng ta sớm trở thành con chính thức của Chúa Thánh Thần Ánh Sáng - Tình Yêu của Cha Trời, thành viên chính thức cũng là con chính thức của Hội Thánh. Rồi kiện toàn Giáo lý để làm Chứng Nhân giỏi của Anh Cả Giêsu, giúp anh chị em khác hữu hiệu ngon lành hơn.

5. Các trung gian nói trên sẽ giúp chúng ta từng bước sống đời con ngoan - cưng của Cha Trời, đời đệ tử của Chúa Kitô, đời chiến sĩ của Bạn Thánh Linh, đời con hiếu của Mẹ Maria, đời thành viên Ánh Sáng - Tình Yêu của Hội Thánh, bằng Cầu nguyện - dâng Thánh Lễ - Phụng Vụ - bác ái - hiến thân xây dựng trần thế trong Công lý - Lẽ thật - An bình - Tình Yêu… tức là xây dựng Trời Mới Đất Mới cho Gia Đình Nhân Loại Phục Sinh Mới ngày mai, luôn trong hiệp thông ngày càng sâu đậm với Thiên Chúa Ba Ngôi - 2 Mẹ - Thiên Đàng - Nhân loại - Vũ hoàn.

* Xin luôn Hy Sinh Hiệp Nguyện cho nhau liên lỉ đêm ngày. Kính cảm ơn nhiều.

Trại Tân Sơn, Lễ Đức Mẹ Lộ Đức 11.2.2014 - Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý.

@@@

Lm Grandmaison Kinh Quảng Đại Lời Việt & nhạc Lm Trọng Nhân

ĐK 1. Maria ! Lạy Mẹ Thiên Chúa ! Xin giữ trong con 1 tâm hồn trẻ thơ !

Xin giữ trong con 1 tâm hồn đơn sơ, tinh tuyền như suối mát (nguồn suối) !

Không tơ vương, không vương mang chất chứa sầu buồn !

Xin cho con thanh thoát giữa gian trần, dù bao nhiêu gian dối bủa giăng đầy !

Mẹ giữ con đời tươi mát hồn trẻ thơ !

PK 1. Mẹ ơi xin gìn giữ con : tâm hồn đơn sơ, tâm hồn khiêm nhượng :

Biết yêu thương không mong đền đáp ! Biết sướng vui khi được xóa mờ ! (1)

Như gương lành Mẹ Thiên Chúa ánh sao ngời !

PK 2. Mẹ ơi ! Xin gìn giữ con : tâm hồn bao la, tâm hồn bất khuất :

Dù mọi vô ơn không buồn chán ! Dù mọi thờ ơ không nản lòng ! (1)

Cho vinh quang Thập Giá thắm tim con : con đau thương vì lòng mến Chúa Kitô !

Trọn cuộc đười cho đến khi được hàn gắn (chữa lành) trên Quê Trời !

ĐK 2. Maria ! Lạy Mẹ Thiên Chúa ! Xin giữ trong con 1 tâm hồn tín trung !

Xin giữ trong con 1 tâm hồn bao dung, quảng đại không tiếc nuối !

Luôn mê say, không quên đi lối bước trọn lành !

Xin cho con kiên vững giữa gian trần, mặc bao nhiêu giông tố phủ mây mù !

Mẹ giữ con đời thanh khiết, hồn trắng trong ! Mẹ giữ con đời tươi mát hồn trẻ thơ !

(1) Nguyên bản : không quên 1 ơn, không ghi 1 oán. Không khép lại trước vô ơn, không chán nản trước lãnh đạm. @@@

+ Mẹ Maria La Vang ơi ! Mẹ là Mẹ của con !

Mọi sự của con là của Mẹ ! (niệm liên lỉ mọi lúc mọi nơi)

@@@

KINH HIỆP THÔNG CHÂN THIÊN PHÚC

Mẹ La Vang nhân hiền vô biên của chúng con ơi !

* Chúa Giêsu con Mẹ đã tự nguyện Chết để phục hồi phẩm giá và địa vị vô cùng cao quý của Nhân loại là : tất cả mọi người - kể cả 1 em thai nhi mới bắt đầu hình thành trong bụng mẹ - đều là hoàng tử công chúa rất cưng yêu của Cha Trời. Và Ngài đã Sống Lại để trở thành CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC đích thật, giúp chúng con đạt được Chân Phúc Nước Trời ngay ở trần gian này, được đêm ngày bầu bạn với Anh Cả Giêsu, Hiệp Thông thân tình ấm áp trọn vẹn với Mẹ và cả Thiên Đàng, Hội Thánh, mọi Thánh hiền công chính, và hoàn vũ, với Ngôi Vị Con Cha Trời - Tình yêu - Trách nhiệm - Khát vọng vô biên - Tự Do chân chính là chỉ Tự Nguyện Làm Thiện, cùng Lương Tâm và Lý Trí của Linh hồn bất tử là 8 trong 10 đặc ân riêng chỉ con người mới có.

* Nhưng vì Ngài tuyệt đối tôn trọng quà quí chính Ngài ban tặng là Tự Do của con người, nên từ ngàn năm này qua ngàn năm khác, Ngài đành phải vừa tha thiết liên lỉ kêu khóc - đánh thức - mời gọi - lôi kéo - nâng đỡ, vừa phải đau lòng kiên nhẫn đợi chờ đa số con em loài người đang mãi tự phụ - ngoan cố - đắm chìm - lạc mê trong danh - sắc - sản, cùng thảm họa luôn bị nô lệ 3 bản năng động vật trói buộc là ăn uống - tình dục - tranh dành rồi lại thêm dại khờ hợp tác với ma quỷ luôn bẫy lừa cám dỗ không ngừng và liên tục khống chế…

* Vì thế, xin Mẹ cầu cùng Chúa Thánh Linh dùng Thần lực soi dẫn, cầm tay nâng đỡ chúng con luôn khôn ngoan - sáng suốt - khiêm nhu - tỉnh thức để luôn can đảm uy dũng vượt thắng các quyến rũ của ma quỷ - danh sắc sản - 3 bản năng động vật, được hiệp thông sâu đậm sung mãn với Chân Phúc Thiên Quốc như Mẹ và các con yêu quý của Mẹ đang vinh hưởng, khởi đầu từ các hạnh phúc thân thiết này :

* Xin Mẹ giúp chúng con mỗi khi nhai miếng cơm, uống chén nước, thì cảm nhận được đang nhai khổ nhọc vất vả của đồng bào, đồng loại, đang uống bao mồ hôi, nướt mắt của hàng tỉ bà mẹ vũ hoàn…

* Xin Mẹ giúp chúng con mỗi khi hít làn khí mát, nhận ánh mặt trời, đón gió mơn man, nhìn đám mây bay, ngắm sao lấp lánh, chạm nhẹ ngọn lá cành hoa, cười chào ai đó, mân mê bàn tay xinh nhỏ của Thiên Thần thơ nhi…thì cảm nhận được Tình Yêu diệu vợi, quà quý vô giá và sự hiện diện quá rõ của Cha Trời dành cho tất cả…

* Xin Mẹ giúp chúng con mỗi khi hôn lên mọi tội lỗi - lầm sai - dại khờ của mình và của Nhân loại, thì cảm nhận được đang hôn lên thân thể tan nát của Nhân sinh, nhất là hôn lên các Vết Thương Khổ Nạn Cứu Thế Chuộc Đền của Anh Cả - Cứu Chúa - Bạn Thân - Thầy Cứu Độ Giêsu….; đang uống dòng nước mắt xót xa của tất cả bà mẹ nhân hoàn, đặc biệt của chính Mẹ - Mẹ thật của mỗi chúng con; cảm nhận được làn môi, vòng tay diệu hiền ấp yêu vỗ về của Mẹ, nhất là ánh mắt nồng nàn khích lệ - hy vọng - đợi chờ của Mẹ nhân lành.

* Xin Mẹ giúp chúng con biết tự chủ, kiềm chế sân hận, từ bỏ tham si, vượt thắng mọi dục mê, tự nguyện gánh chịu mọi khổ nhục, chủ tâm góp phần sám hối, đền bù các hư hỏng của mình và của Gia đình Nhân Loại đang mê lầm tự phụ, tự làm khổ nhau liên tục khó dứt. Nhân loại càng xấu hư chúng con càng gia tăng đền bù không mệt…

* Xin Mẹ giúp chúng con biết quen nhịn bớt việc ăn uống chi dùng, để hiệp thông với muôn vàn khổ thiếu, đói khát dày vò của thân thể nhân thế quằn quại…; biết kiên trì chung sức, xoa dịu đau buồn của đồng loại; biết rọi chiếu an vui vào đời; nhất là biết luôn khao khát bền bỉ nỗ lực đem Cha Trời - Mẹ Hiền đến cho mọi con cái của Cha Mẹ.

* Xin Mẹ giúp chúng con biết không ngừng ca hát tạ ơn Cha Trời vì tất cả hạnh phúc ấy dành cho mọi người…

* Xin Mẹ giúp chúng con hiểu rõ mỗi khi chúng con đầy tràn tâm tình Tạ Ơn về những tâm tình lành thánh trên đây, thì chúng con đang thật sự hạnh phúc, đã bắt đầu nếm cảm Chân Phúc Thiên Đàng rồi, cảm nhận Thiên Phúc đích thục này luôn vây quanh, hằng sẵn có trong chúng con, và cần phải thông chia mọi cách cho anh chị em chúng con.

* Xin cho chúng con được phúc luôn hiệp thông với Mẹ - Thiên Đàng - Hội Thánh - vũ hoàn hằng Tạ Ơn Cha đời đời. @@@

CHÂN PHÚC TRONG TẦM TAY

* Khi chúng ta nhai miếng cơm mà cảm nhận được đang nhai khổ nhọc vất vả của đồng bào - đồng loại… Khi chúng ta uống chén nước mà cảm nhận được đang uống bao mồ hôi, nước mắt của hàng tỉ bà Mẹ vũ hoàn…;

* Khi chúng ta hít làn khí mát, nhận ánh mặt trời, đón gió mơn man, nhìn đám mây trôi, ngắm sao lấp lánh, chạm nhẹ ngọn lá cành hoa, cười chào người bạn, bắt tay ai đó,…mà cảm nhận được Tình Yêu diệu vợi và sự hiện diện quá hiển nhiên rõ ràng của Cha Trời…;

* Khi chúng ta bồng 1 em bé, mân mê bàn tay xinh nhỏ của thiên thần thơ nhi…, mà cảm nhận được quà quý vô bờ của Cha Tạo Hóa… dành cho mọi người…;

* Khi chúng ta hôn lên mọi tội lỗi của mình và của Nhân loại, mà cảm nhận được đang uống dòng nước mắt thương yêu xót xa của tất cả bà mẹ Nhân loại, và đặc biệt của Mẹ Maria - Mẹ thật của mỗi người chúng ta, cảm nhận được làn môi - vòng tay diệu hiền ấp yêu vỗ về của Mẹ, nhất là ánh mắt nồng ấm khích lệ - tha thiết hy vọng đợi chờ của Mẹ rất mực nhân từ... ;

* Khi chúng ta kiềm chế 1 bức xúc, tự nguyện gánh chịu một khổ nhục, chủ tâm góp phần sám hối, đền bù các hư hỏng của mình và của Gia đình Nhân Loại đang mê lầm tự phụ, tự làm khổ nhau liên tục khó dứt…Nhân loại càng mê lầm, xấu hư chúng ta càng tha thiết khao khát đền bù…;

* Khi chúng ta nhịn bớt 1 cái bánh thơm, 1 ly nước thích, để hiệp thông với muôn vàn khổ thiếu, đói khát dày vò của Thân Thể Nhân loại quằn quại…, cảm thấy phải chung sức xoa dịu buồn đau của đồng loại, phải rọi chiếu an vui của đời, nhất là phải đưa anh chị em đến với Cha Trời, Mẹ Hiền…;

* Khi chúng ta cảm thấy phải luôn biết ơn, phải không ngừng ca hát tạ ơn Cha Trời và giúp mọi người cùng luôn Tạ ơn - Hiệp thông với Cha Trời - Mẹ Hiền - Thiên Quốc - Vũ hoàn…

* Thì chúng ta là người hạnh phúc nhất trần gian, đã thực sự sống đời Thiên Đàng rồi. Chân Hạnh phúc này luôn vây quanh chúng ta, ở trong chúng ta, đầy tràn mới mãi…vĩnh hằng…

* Tạ ơn Cha đời đời ! Kính mời mọi người cùng chung hưởng, thông chia. Xin cảm ơn tất cả.

Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý, trại Tân Sơn, 15-8-2013

@@@

KINH PHÓ THÁC Lm. Charles De Foucauld

* Cha ơi ! con phó thác toàn thân con cho Cha ! Xin làm nơi con mọi sự đẹp ý Cha !

* Cha làm chi mặc lòng, con cũng Tạ ơn Cha ! Con sẵn sàng luôn luôn, con nhận lãnh tất cả !

* Miễn ý Cha được thực hiện trong con và trong tất cả mọi loài Cha tạo dựng, thì Cha ơi !

Con không còn ước muốn chi khác nữa !

* Con trao lại hồn con cho Cha, con dâng phó toàn thân con cho Cha, vì con yêu kính Cha !

* Và vì Tình Yêu Cha thúc đẩy, nên con thấy cần phải hiến thân con cho Cha, không do dự đắn đo,

song vô cùng tin cậy, vì Cha là Cha của con ! Tạ Ơn Cha đời đời. Amen. Haleluia !

@@@

Kinh Kính Yêu Chúa

* Lạy Thiên Chúa Tình Yêu của con ! Con hết lòng say mê Kính yêu Chúa mãi mãi.

* Chúa đã yêu con đến điên rồ tột cùng. Con hết lòng tạ ơn Chúa và có quyền yêu Chúa lại, đến dại khờ tột độ, qua việc tuân hành Thánh Ý Chúa và hết sức hy sinh tận hiến cho mọi người, như Chúa hằng mong đợi.

* Con khao khát liên lỉ được Chúa thanh tẩy thật tinh tuyền như Tình Yêu diệu huyền vô biên của Chúa muốn, được chiếm hữu được Chúa, để tận lực kính yêu Chúa muôn đời.

* Xin cho tim con đập bao nhiêu lần thì là lặp lại bấy nhiêu câu con Kính Yêu Chúa; được về với Chúa lúc đang Kính Yêu Chúa, đừng sống một giây nào mà không Kính Yêu Chúa.

* Xin khắc tạc Chân Dung Chúa trong con, giúp con luôn Hiệp Nhất với Chúa; chủ tâm làm mọi việc, dù chỉ 1 nụ cười - lời chào, cũng chỉ để giới thiệu Chúa thật đúng và mời gọi mọi người cùng nhau Kính Yêu Chúa.

* Xin giúp con luôn kiên vững Tin - Cậy vào Chúa là Cha thật của mỗi người, dù có ai chưa biết Chúa để Kính Yêu hoặc quá hư hỏng châp mê xem ra đã hết hy vọng, vì Chúa có Kế hoạch Yêu Thương để mọi người Kính Yêu Chúa.

* Xin giúp con luôn sống trọn Tin Mừng - Bác Ái - Sự Thật - Lẽ Phải; biết lên tiếng và yên lặng đúng lúc; luôn là Chứng Nhân Phục Sinh tốt, nhờ loan báo và thực thi Sự Chết - Sống Lại của Chúa từng giây phút đời con, chỉ vì con Kính Yêu Chúa.

* Xin giúp con luôn hiền từ - ân cần - tận tụy - yêu thương - tôn trọng - phục vụ mọi người, ưu tiên các em thai nhi - thiếu nhi và ai ai yếu thế - khổ đau, sẵn lòng hi sinh mạng sống - danh dự - an vui - hạnh phúc cho ai cần, chỉ vì con Kính Yêu Chúa.

* Xin giúp con luôn tự chủ nhẫn nhịn, an nhiên tĩnh định trước ma lực danh sắc sản - khen chê - lăng nhục - gây hấn; khôn ngoan tha thứ ngay tức khắc - vô điều kiện mọi xúc phạm tổn thương, chỉ vì con Kính Yêu Chúa.

* Xin giúp con luôn trân trọng Tạ Ơn nhận lãnh mọi khổ đau, chính là các đặc ân Chúa thương trao; biết nhanh nhạy trao nhường mọi người mọi thuận lợi an vui, thanh thản cao thượng nhận mọi thua thiệt khổ nhục, chỉ vì con Kính yêu Chúa.

* Xin giúp con sống đạt Chuỗi Phục Vụ Thập Hạnh Liên Hoàn : Yêu thương luôn - Tâm nguyện liên - Sám hối chuyên - Khiêm hiền sâu - Trung thực mãi - Tha thứ ngay - Hi sinh liền - Tạ ơn hoài - An vui trọn - Giới thiệu Chúa vì Kính yêu Chúa; nhât là tám Chân Phúc của Chúa.

* Xin cho con chỉ có một Khổ Tâm ray rứt là thấy người khác khốn khổ, lỗi lầm, bế tắc trong hận thù; hoặc vô cảm, vô ơn như thể không hề có Cha Tạo Hóa - Chăm Sóc muôn loài trong Tình Yêu vô biên của Cha. Vì thế, con càng phải gia tăng Sám hối - Cầu nguyện - Tạ ơn - Ca ngợi - Kính Yêu Chúa bù thay cho họ. Xin cho con chỉ có một hạnh phúc là cầu nguyện nỗ lực giúp nhiều người An lành - Đức hạnh - Kính Yêu Chúa và đạt Chân Phúc trong Chúa hơn con, chỉ vì con Kính yêu Chúa.

* Xin ban cho con ơn luôn chủ tâm làm bất cứ điều gì cũng chỉ vì rạng sáng Danh Chúa - Kính Yêu Chúa và càng sống càng Kính Yêu Chúa hơn, hiệp thông với Mẹ Maria - Thánh Cả Giuse - Triều Thần Thiên Quốc - Hội Thánh; và nhờ các Ngài phù trợ, sum họp đông đủ với thân nhân và mọi người, trong Nước vĩnh hằng của Chúa. Tạ Ơn Chúa đời đời. Amen. Halêluia !!! Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý, Trại Tân Sơn, Mùa Chay 2013

Niệm Danh Cha Rạng Sáng Vũ Hoàn

Cha chúng con ơi ! Nguyện Danh Cha và Chúa Thánh Linh luôn rạng sáng !

Nguyện Danh Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria hằng hiển vinh nơi nơi người người.

Tạ ơn Cha đời đời. (niệm liên lỉ mọi lúc mọi nơi).

Đây là ý trọng tâm của 3 Kinh hằng ngày của mỗi Kitô hữu : Lạy Cha, Sáng Danh, Kính Mừng, tổng hợp trong 1 câu niệm, thường xuyên nhắc nhở người niệm luôn Sống Thánh mọi lúc mọi nơi. Kính chúc Quý vị thành công. Xin luôn Hy Sinh Hiệp Nguyện. Cảm ơn nhiều.

@@@

KINH THÁNH HÓA Vô danh

(nguyện mỗi ngày, trước mỗi công việc, nhất là trước các việc hệ trọng)

* Ôi lạy Chúa Thánh Thần là linh hồn của con ! Con thờ lạy kính yêu Chúa !

* Xin soi sáng - hướng dẫn - nâng đỡ - an ủi con và đốt lên Tình Yêu nồng cháy trong con !

* Xin dạy con điều con phải làm. Xin ban cho con chỉ thị của Chúa !

* Con xin sẵn sàng vâng phục mọi điều Chúa muốn nơi con

và Tạ ơn - lãnh nhận mọi điều Chúa cho xảy đến với con !

* Xin giúp Hội Thánh và con luôn sống trọn Tình Yêu Thập Giá Chúa Kitô

để hiến thân phục vụ mọi người !

* Xin giúp Hội Thánh và con luôn hiệp thông sâu trọn Khổ Nạn Chúa Kitô

đang tiếp diễn trên Nhân loại khổ đau hiện thời !

* Xin giúp Hội Thánh và con luôn gia tăng cầu nguyện - chay tịnh - hy sinh - sám hối -

đền bù cho Gia Đình Nhân Loại sớm hối cải và thêm đức hạnh !

* Xin giúp Hội Thánh và con luôn hăng say làm chứng cho Chúa Kitô Tử Nạn - Phục Sinh

ngày càng hiệu quả !

* Xin giúp Hội Thánh và Nhân loại luôn khao khát sớm đoàn tụ Nhà Cha Trời đông đủ !

* Xin giúp Hội Thánh và con chỉ biết tìm kiếm Thánh ý Chúa mà thôi và không từ chối Chúa điều gì dù nhỏ bé đến đâu. Tạ Ơn Chúa đời đời. Amen. Haleluia !

@@@

Cầu nguyện và niệm là gì ?

* Cầu nguyện hoặc niệm là Nối Cáp Thiên Quang vào mạng ChaTaoHoa.net, liên lạc với Cha Trời và Cộng Đoàn Thiên Quốc, nhất là với Anh Cả Giêsu và Mẹ Maria, để Tạ ơn - tôn kính - ca hát - tâm sự - xin lỗi - vui đùa - làm nũng hoặc xin các Ngài điều gì cho mỗi người trong Gia đình Nhân loại, đang sống hoặc đã qua đời hàng ngàn năm mà nay tất cả đều đang hiện diện trong hệ điều hành vĩnh hằng của Cha Trời, trong trung gian của Anh Cả Kitô.

* Nhờ lặp đi lặp lại 1 tâm tình cô đọng sâu lắng, NIỆM vừa giúp định tâm - hiệp thông - hòa nhập với Cha Trời - Thiên Quốc, Hội Thánh, Tổ Tiên - Vũ hoàn, vừa giúp Hoán cải - đổi mới - Thánh Hóa - Thánh Hiến, vừa dễ làm mọi lúc mọi nơi với hiệu quả rất diệu kỳ.

Kính chúc mọi người ham mê Nối Cáp Thiên Quang liên lỉ.

@@@

Thánh ca Ngài đến đời con Vô danh

ĐK. Ngài đến trong đời con ! Với nắng hồng reo vui của Ngài !

Bước chân Ngài đã giẫm lên tim con khép kín buồn đau !

Thắp sáng ngời hạnh phúc đười con. Nghe xôn xao bước Ngài thắm tươi !

Trời và trăng sao ấy hằng luôn soi chiếu rõ bước chân Ngài !

1. Dù ngủ 1 giấc đam mê / u mê, bước Ngài vẫn làm con thức dậy !

Ngài hiện ra trước mắt, ngỡ ngàng con như ngây ngất !

Chúa nắm tay con đưa hồn con lên đỉnh cao vời !

Đời là 1 cuộc Vượt qua / Phục Sinh : vượt thẳng lên đỉnh Vĩnh Phúc ! ĐK.

2. Bước Ngài thường vẫn đi qua, mãi cuộc đời con đang ngóng chờ !

Tựa mùa xuân ươm nắng, ngạt ngào hương hoa thơm ngát !

Chúa đến bên con, khua hồn con những nỗi nghẹn ngào !

Đời đẹp tựa giấc mơ hoa : chẳng còn 1 chút thương đau ! ĐK.

@@@

Kính tặng ai luôn khao khát hòa bình chân chính.

Thánh Phanxicô Hòa Bình Kinh Hòa Bình Lời Việt & nhạc : Vô danh

* Lạy Chúa từ nhân !

Xin cho con biết mến yêu và phụng sự (phục vụ) Chúa trong mọi người !

* Lạy Chúa ! xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa :

Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục,

Đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm ;

Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng;

Để con rọi Ánh Sáng vào chốn tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.

* Lạy Chúa ! xin hãy dạy con : tìm an ủi người hơn được người ủi an,

Tìm hiểu biết người, hơn được người hiểu biết,

Tìm yêu mến người, hơn được người yêu mến !

* Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,

Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân

Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,

Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời !

* Ôi Thiên Chúa Tình Yêu (Thần Linh Thánh Ái) ! xin mở rộng lòng con !

Xin thông ban xuống những ai lòng đầy thiện chí : ơn An Bình !

@@@

Kinh An Lành

Cha Tạo Hóa là Thiên Chúa An Lành của chúng con ơi !

* Xin gìn giữ mọi gia đình - tổ chức - xã hội luôn An Lành, nhờ được xây dựng vững bền trên Sự Thật - Công Lý - Đức hạnh - Tình Yêu và Tự Do là Tự nguyện Làm Thiện và vì chính Cha đã thiết lập qui luật trật tự An Lành thăng tiến vĩnh hằng này cho mọi cấu trúc nhân sinh.

* Xin dạy chúng con đừng mê lầm - dại khờ - say tìm bình an - hạnh phúc - phù vân - hư ảo cho mỗi người dựa vào sức khỏe - sắc đẹp - tài trí - tiền của - địa vị - danh vọng bèo trôi. Ngay cả các giá trị thực như gia đình - bạn hữu - tổ chức trần thế vẫn là các chỗ dựa không bao giờ tuyệt đối an toàn - vững bền cho mỗi người mọi mặt - mọi lúc - mọi nơi. Tất cả đều ngoại tâm - tương đối - vô thường - giả tướng, và đều có thể nay còn - mai mất.

* Xin giúp chúng con thiết lập nền tảng An Lành chân thực - nội tại - vững chắc - sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người, dựa trên 8 trụ cột do Chúa Thánh Linh đặt móng và chính Cha Tình Yêu An Lành bảo vệ :

1. Một LƯƠNG TÂM thiện hảo - ngay chính - trong sáng - lành mạnh được Cha nhìn nhận và chúc phúc;

2. Một TÌNH YÊU nồng ấm tuyệt diệu do được Cha - Chúa Kitô - Mẹ Maria hiện diện - chiếm hữu - ấp yêu - vỗ về và cả Thiên Đàng - Hội Thánh hằng hiệp thông nâng đỡ bằng Cầu nguyện - Hy sinh - Phụng Vụ Thánh Hiến, giúp chúng con không bao giờ đơn độc bất cứ ở đâu, trong hoàn cảnh bi thảm - nghiệt ngã nào.

3. Một KHO BÁU ĐỨC HẠNH ngày càng cao nhờ khiêm hiền chăm lo thu tích thêm mỗi giây phút.

4. Một CHÂN PHÚC không do thụ hưởng - chiếm hữu - góp nhặt, nhưng chỉ dựa trên tình yêu -niềm vui - quà tặng chúng con trao nhường - chia sẻ - phục vụ - hiệp thông, nhất là ngôi nhà An Lành Chân Phúc chúng con được vinh dự hợp tác với Cha xây tặng tâm hồn mọi người thành tâm khao khát.

5-6. Một NGUỒN SUỐI Hòa Lạc Thiên An nội tâm - vững chắc - mọi nơi - mọi lúc, không bao giờ cạn hoặc mất, dù xác thân đau đớn - bệnh tật - tai họa vùi dập - cùm xích lao tù. Cả khi mềm yếu - tội lỗi - dại khờ - lầm lạc đánh mất Chân An, thì TÂM KHIÊM HỐI chân thành cũng giúp phục hồi An Lành nguyên vẹn.

7. Một THÀNH LŨY ÂN SỦNG kiên vững, không sức mạnh ác xấu - khổ đau nào xô đổ được.

8. Một NGỌN NÚI THÔNG TUỆ tĩnh định giúp chúng con từ trên đỉnh cao ấy phân xét được Chân lý - Lẽ phải của nhân sinh phức tạp - hỗn độn - hỏa mù với biển đời giông bão - cạm bẫy - thử thách.

* Xin ban cho chúng con Ơn Anh Lành Chúa Kitô đã và đang tiếp tục thiết lập trên Thập Giá và các Tín hữu lành thánh cùng tất cả các Thiện nhân công chính đức hạnh hằng khao khát - nuôi dưỡng - vun đắp bằng Đức Ái hoàn hảo trong Hy Sinh - Hiệp Nguyện - tận hiến - xả thân - vui tươi phục vụ mỗi giây phút giữa lòng Gia đình Nhân loại.

* Chúng con nguyện xin, nhờ Chúa Kitô - Chúa Thánh Linh - Mẹ Maria và cả Thiên Đàng An Lành chuyển cầu. Tạ Ơn Cha đời đời. Amen. Alleluia. @@@ Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý.

Niệm Thiên Phúc Hòa Lạc Vũ Hoàn

Kinh Hòa Bình rút gọn

* Xin thương ban xuống nơi nơi người người : Ơn Cứu Độ, Đức Hạnh và An Lành !

Tạ ơn Cha đời đời ! Xin thương ban… (niệm liên lỉ mọi lúc mọi nơi)

Thanh Thoát Chân An

* Con tỉnh thức giữa cuộc đời đầy giông bão - Tình Chúa tình người liên lỉ cháy tiêu hao -

Bừng sáng Thiên An tận đáy tâm tạ nguyện - Buông bỏ lao xao phận mọn mãi vươn cao !

(để) Nương tựa Thiên Phong nhạn nhỏ mãi bay cao !!!

@@@

Được Ngài sai đi Lm Thành Tâm

ĐK. Được Ngài sai đi sai đi khắp nơi ! Lòng mang tin vui tin vui đến nơi !

Cùng các dân trên thế gian đang lầm than !

Được Ngài sai đi sai đi khắp nơi ! Lòng mang tin vui tin vui đến nơi !

Để mọi người được nhận biết Chúa đất trời / Cha vũ hoàn !

1. Theo Ngài về muôn lối, đi hoài và đi mãi, rắc gieo tiếng cười thay than van !

Vì chính Ngài đã phán : Hãy loan cho người thế : rằng luôn vui mừng lên ! Thầy đã đến !

2. Theo Ngài vào đám cưới, đến giường người hấp hối, đến bên gần người mẹ / bạn đang khóc !

Cùng đi vào bóng tối, rọi chiếu nguồn Ánh Sáng ! cho người người nơi nơi cuộc sống mới !

@@@

Kính tặng Quý Vị hằng khao khát sống lành thánh

KINH ĐỨC HẠNH THÁNH THIỆN

Đức Mẹ La Vang vô cùng Thánh thiện nhân từ của con ơi !

* Xin dạy con noi gương Mẹ luôn ghi tâm khắc cốt rằng : Thành công lớn nhất của đời người là sống đức hạnh thánh thiện;

- Bổn phận cần nhất là Kính yêu Chúa - Mẹ và giới thiệu cho Anh Chị Em quanh con và toàn cầu cùng làm con yêu của Chúa - Mẹ;

- Hạnh Phúc cao nhất là thương trọng - phục vụ mọi người, ưu tiên các em thai nhi - thiếu nhi và ai ai yếu thế - khổ đau;

- Khát mong sâu nhất là nguyện Danh Chúa - Mẹ luôn rạng sáng nơi nơi người người, tất cả cùng là con lành thánh của Chúa - Mẹ, mãi mãi chấm dứt mọi tội lỗi khổ đau, vì Thiên Phúc không trọn vẹn khi còn một người con chưa chung hưởng Chân Phúc.

* Mẹ ơi ! Luật Vàng Chúa dạy là : Tất cả tốt lành con muốn người khác làm cho con, thì chính con phải làm cho họ. Xin dạy con luôn tỉnh thức nhanh nhạy. Không bỏ sót 1 việc thiện nhỏ nào; và hết sức tỉnh táo thận trọng xa tránh mọi chủ tâm - ý tưởng - lời nói - việc làm tổn thương người khác, dù nhỏ nhặt đến đâu, nếu thiện ích cao hơn không buộc phải gây ra.

* Xin dạy con luôn biết hợp tác nỗ lực xây dựng trần thế này tốt lành, nơi khời sự hình thành Nước Trời vĩnh hằng, với bổn phận mỗi ngày trong vui tươi - lễ độ - thân thiện - trung thực - bao dung - cao thượng - nhiệt tâm - tận tụy; nhờ sống trọn Chuỗi Phục Vụ Thập Hạnh Liên Hoàn : Yêu thương luôn - Tâm nguyện liên - Sám hối chuyên - Khiêm hiền sâu - Tha thứ ngay - Hy sinh liền - Tạ ơn hoài - Trung thực mãi - An vui trọn - Giới thiệu Chúa vì Kính yêu Chúa; nhất là sống trọn tám Chân Phúc Tin Mừng của Chúa.

* Xin dạy con luôn Khôn ngoan - dũng cảm - sáng suốt - ôn hòa - cương quyết : Chỉ làm điều rạng sáng Danh Chúa - Mẹ. Điều không tôn vinh Chúa - Mẹ, không giới thiệu được Cha Trời - Chúa Kitô - Mẹ - Hội Thánh, thì dịu dàng - dứt khoát không làm, dù nhỏ bé hoặc hấp dẫn đến đâu.

* Xin chăm sóc chỉ bảo con luôn sống đức hạnh và vượt qua đời tạm này lành thánh nhờ - với - trong - Chúa Kitô - Hội Thánh, trong vòng tay luôn nhân hiền của Mẹ, dù nhiều khi con đã làm Mẹ rất buồn lòng. Amen. Lễ Thánh Danh Mẹ 12.9.2013

* Nền tảng qui chiếu :

Luật vàng : Hãy hoàn thiện và nhân từ như Cha Trời (Mt 7,12; Lc 6,31; Mt 5,48; Lc 6,36) :

* Đạo Làm Người cần 2 Đức cơ bản cho toàn Nhân loại an vui : Trung Thực - Nhân Ái. Mọi khoa dạy Tu Thân đều cốt luyện một Đức cơ bản : Tự chủ. Đạo Làm Người triển khai 3 Đức nền tảng

cốt lõi này thành 45 nhóm Đức cần phải có :

* 30 nhóm Đức cần cho bản thân - gia đình - xã hội đạo hạnh : Thật thà - Ngay chính - Trong sáng - Liêm sỉ - Chính trực, Khiêm hiền, Lễ độ, Hiếu trung, Biết ơn, Hiếu thiện - Hướng thượng, Vui tươi - Hoan hỉ - Hồn nhiên, Đơn sơ - Giản dị, Nhân từ - Hiếu sinh - Hiền dịu - Hòa nhã - Thân thiện, Tự chủ - Kiềm chế - Hãm mình - Khổ chế, Bình tĩnh - Yên Tịnh - Tĩnh định, Cầu thị - Lắng nghe - Dễ bảo - Vâng lời - Phục thiện, Chăn ngoan - Chuyên cần - Hiếu học, Khôn ngoan, Công bằng, Quân bình - Tiết độ - Trung dung, Dũng cảm, Nhẫn nại - Lành nhịn, Nhường trao, Đoàn kết, Kiên định - Bao dung - Cao thượng - Quảng đại - Quân tử, Hiếu khách, Chu đáo - Tận tụy, Tiết Kiệm - Tận dụng, Hy sinh - Tự nguyện, Chung thủy - Thành tín - Trung nghĩa - Tiết hạnh, Vô cầu - Biết đủ - Thanh cao, Trật tự - Kỷ luật, Hồi tâm - Khiêm hối.

* 15 nhóm Đức cần để phục vụ gia đình - xã hội hiệu quả : Công chính, Công minh, Chân thành - Thành tâm, Cảm thông - Trắc ẩn, Chia sẻ - Hỗ trợ, Thiện chí - Nhiệt tình - Tâm huyết, Thận trọng, Tha thứ - Hỉ xả, Yêu Công lý - Lẽ phải, Yêu Hòa bình - Hiếu hòa - Ôn hòa, Liêm tiết - Liêm khiết - Liêm trực, Phục vụ - Ân cần - Hào hiệp - Anh hùng - Xả thân, Bất khuất - Kiên cường - Tiết tháo - vô úy, Vô tư - Vô ngã, Trách nhiệm.

* 3 Đức cơ bản để làm con Chúa : Tin Kính - Phó thác, Cậy trông - Hy vọng, Mến yêu - Bác ái hoàn hảo + 45 nhóm Đức làm người.

* 3 Đức cơ bản để làm Chiến sĩ Tận hiến của Chúa : Nghèo khó thanh thoát, Thanh Khiết Phục Sinh Nước Trời, Vâng phục vô ngã.

* Nguyện Kinh này giúp ta hạnh phúc ôm trọn Cha Trời và Nhân hoàn vào tâm.

Kính chúc tất cả đầy đức hạnh tâm can.

Thành công lớn nhất của đời người là sống đức hạnh lành thánh (Thánh Gioan-Phaolô 2)

@@@

Mt 10,37-39; Lc 14,26-27 Hiến Lễ Tình Yêu Lm Nguyên Kha

1. Lạy Chúa ! Tình Yêu là dâng hiến ! Lựa chọn là hy sinh ! Con không hề nuối tiếc !

Trông mong được Chúa là hạnh phúc của đời con !

ĐK. Xin cho con luôn can trường tiến bước. Xin cho con hằng quảng đại dấn thân !

Đời dâng hiến dẫu gặp muôn cay đắng. Xin cho con được chí khí kiên cường !

2. Tận Hiến theo Chúa là lẽ sống ! Lựa chọn đời hy sinh ! Xin ban niềm yêu kính !

Cho con được vững lòng theo Chúa chẳng từ nan ! ĐK.

3. Lạy Chúa ! Tình Yêu là dâng hiến ! Lựa chọn đời hy sinh ! Con đây vì yêu Chúa !

Con đây vì lý tưởng ! Dâng Chúa trọn tuổi xuân ! ĐK.

@@@

Kính chia sẻ với tất cả Kitô hữu toàn cầu Con Đường rõ và đủ để hiệp thông Cứu Độ Nhân loại - Kiện toàn Nước Trời.

TÂM KINH 8 CHÂN PHÚC NHỊ SƠN

16 Lời Chứng Liên Hoàn Đồng Bộ Toàn Diện của Chứng Nhân Phục Sinh.

* Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh là Anh Cả vô cùng kính yêu luôn mãi của chúng con ơi !

* Khởi đầu Sứ Vụ Tin Mừng Cứu Độ, mùa xuân năm 28, trên Núi Bát Phúc ở Galilê, Palestin, Chúa đã công bố Hiến Chương Nước Trời cho toàn Nhân loại : phúc cho ai có tinh thần đơn nghèo - hiền lành - sầu khổ - đói khát công chính - Thương Xót người - tâm hồn trong sạch - xây dựng hòa bình - bị đàn áp do sống công chính, vì Nước Trời và chính Cha Trời là của họ (Mt 5,1-12). Gần 2000 năm nay, toàn Hội Thánh và chúng con hạnh phúc sống theo. Dù chưa sống hoàn hảo đúng như ý Chúa muốn, nhưng chúng con cũng đạt phần nào 8 Chân Thiên Phúc này, và cũng đã mời đón được một sốt Anh Chị Em thành tâm hiệp thông.

* Chiều thứ Sáu 7.4.30 Chúa đã tự nguyện chịu đóng đinh đến Chết trên Núi Sọ và chôn táng tại Giêrusalem, Palestine. Rạng sáng Chúa Nhất 9.4.30 Chúa đã Sống Lại hiển vinh. Đây là hai sự kiện của cùng một Mầu Nhiệm trọng tâm tột đỉnh bao trùm toàn thể Công trình Cứu Chuộc Nhân loại của Chúa.

* Trên Thập Giá và trên Mộ Phục Sinh, Chúa đã phối hợp 8 Chân Phúc của Núi Bát Phúc thành 8 Chân Phúc của Núi Sọ và Mộ Phục Sinh, công bố dứt khoát đầy đủ cho toàn Nhân loại ý nghĩa cuộc sống được Cứu Độ của mỗi người và mọi người. Vâng lời Chúa dạy, mỗi Kitô hữu chúng con phải nối tiếp đại diện Chúa làm chứng cho Chúa, dùng đời sống để nói thật rõ cho toàn Nhân loại hiểu đầy đủ và hưởng nhận trọn vẹn Tin Mừng Hồng Ân Cứu Độ, gồm tóm trong 8 Lời Chứng Chân Phúc Tử Nạn - Phục Sinh để Cứu Độ Nhân loại - Kiện toàn Nước Trời :

1. Cầu Nguyện là Nối Cáp Quang thường xuyên liên tục với Chúa Cha - Chúa Kitô - Chúa Thánh Linh - Mẹ Maria - Cộng Đoàn Thiên Quốc, để yêu kính - Tạ ơn - ca mừng - tâm sự…trong hiệp thông trọn vẹn với Hội Thánh, để luôn đủ Ánh Sáng - Tình Yêu - Sức Sống mà hiệp thông hiệu lực với Thân Nhân - Nhân Loại - Vũ Hoàn. Kitô hữu phải luôn là chuyên viên giỏi Nối Cáp Thiên Quang, theo gương Chúa và với Chúa (x.Mt 6,9-15; 26,42; 27,46; Mc 14,38; Lc 6,12; 22,40.46; 23,34.46); hăng say kiên trì sám hối - đền bù cho mình và Nhân loại (x.Mc 1,15; Lc 22,32). Kitô hữu chuyên sống nhờ 7 Nhiệm Tích tuôn trào từ cạnh sườn bị đâm mở ra của Chúa (x.Ga 4,14; 7,38; 19,34) đặc biệt là Nhiệm Tích Rửa Tội (x.Mt 28,19), Thánh Thể (x.Ga 6,51.54-58; Lc 22,19-20), Giải tội (x.Ga 20,23); luôn nuôi dưỡng và phát huy 3 Đức Tin - Cậy - Mến và mọi đức khác như khiêm hiền - khôn ngoan - công chính - tự chủ - vui tươi - bao dung - cao thượng - chan hòa - can đảm - hy sinh - phục vụ - vâng phục - kỷ luật…Kitô hữu sống phản chứng chỉ vì đứt CápThiên Quang mà không nối lại ngay (x.Ga 15,5-11).

2. Kitô hữu phải luôn tỏ rõ là con thực sự của Chúa Cha (x.Ga 20,22; Mt 10,20) là em của Chúa Kitô (x.Ga 15,15; Rm 8,29) là Chứng nhân của Chúa Thánh Linh (x.Ga 20,22; Mt 10,20) là con yêu quí của Mẹ Maria như Chúa (x.Ga 19,27)

3. Chết là dứt khoát không sống cho ích kỷ - tội lỗi - xấu ác, chỉ vì hy sinh cống hiến đến cạn kiệt cho người khác chính là chết vì Chúa để sống cho Chúa và Nhân loại. Kitô hữu là Chứng nhân đã chết hoàn toàn trong Thập Giá của Chúa, cách duy nhất trờ thành mầm sống Phục Sinh, nhờ hiệp thông trọn vẹn với Chúa tự nguyện Chết vì vâng phục Chúa Cha cho Nhân loại sống, luôn cầu nguyện cho kẻ ghét - giết mình, luôn tha thứ ngay tức khắc vô điều kiện (x.Ga 12,24-25; Mt 16,24-25; Lc 23,34)

4. Phục Sinh ngay trên trần gian là Sống Lại trong đời sống hoàn toàn mới mỗi giây phút, nhờ liên lỉ hiệp thông tròn đầy với Chúa Phục Sinh, rồi sẽ Phục Sinh cả hồn xác trong vĩnh hằng như chính Chúa (x.Ga 15,27; 11,25-26). Kitô hữu chân chính luôn là Chứng Nhân Phục Sinh đích thực - sinh động - rõ ràng (x.Ga 15,27; Lc 24,48; Cv 1,8).

5. Tình Yêu chân chính là luôn kiên trì chung thủy hiến thân tận cùng cho mọi người, không tìm gì cho mình, chỉ vì họ cần được yêu thương, là hình ảnh - hiện thân của Chúa, là Anh Chị Em cùng một Cha Trời chung của chúng con. Kitô hữu phải luôn là Chứng nhân xuất sắc của Tình Yêu mang tính Thập Giá Kitô tận hiến này, vì Nhân loại chỉ cần Tình Yêu thấm đậm Thập Giá tận hiến này. Mọi thứ Tình Yêu thiếu sót khác đều không hoàn hảo toàn diện đủ, hoặc không thật, vì vụ lợi (x.Ga 15,13; Mt 25,40). Với Tình Yêu tận hiến chân chính này, Kitô hữu luôn là Chứng nhân của Cha Ánh Sáng (x.1Ga 1,5; Mt 5,13-16;Ep 5,8) được nhận biết Thiên Chúa theo mức độ yêu đồng loại (x.1Ga 4,7-8.16).

6. Tự Do đích thực là chỉ dùng Tự Do để Tự Nguyện Làm Thiện - Vâng Phục chân lý - phục vụ công chính. Mọi Tự Do tự phụ - tìm hưởng ích kỷ - hoặc làm gì khác gây hại đều là nô lệ của sai - xấu - ác. Kitô hữu chân chính là Chứng nhân luôn hoàn toàn Tự Do Tự Nguyện Làm Thiện. Tự Do là Tự Nguyện Làm Thiện (x.Ga 10,17-18).

7. Hòa Bình - An Lành toàn diện trọn vẹn là Lương Tâm mỗi người Bình An giữa cả Gia Đình Nhân Loại cùng Hòa Thuận - Yêu Thương - Hiệp Nhất, cùng Đoàn Kết nỗ lực vươn lên Chân Thiện Mỹ vô biên, nhờ cùng Hiếu Thảo - yêu Kính Cha Trời chung. Vì 3 hoặt động này thực chất chỉ là 1. Ai hoàn hảo 1 thì cũng đủ cả 3. Ai thiếu một thì 2 điều kia cũng không thể đạt.

* Trung Thực - Nhân Ái - Công Chính - Tự Do là 4 cột trụ của Tòa Nhà Hòa Bình Nhân loại. Kitô hữu phải luôn là Chứng nhân của 4 trụ cột này trong khôn ngoan - khiêm hiền - vui vừng - hi vọng…nhờ luôn hiệp thông với Nguồn Sáng Thiên Quốc, để luôn là chiến sĩ nhiệt thành năng động của Hòa Binh - An Lành hoàn hảo toàn diện này, trong kiên vững ngàn năm này qua ngàn năm khác (x.Mt 5,9.37;11,29; Lc 2,14; Ga 14,6; 17,3.21-22; 18,37; 1Ga 1,5; 2Pn 3,13; Ep 1,10; Kh 21,4).

8. Kitô hữu là Chứng nhân của khổ lụy nhân sinh, vừa gánh chịu dày vò tâm hồn - thể xác do tội lỗi - bệnh tật - khổ đau của bản thân, vừa luôn cảm nhận sâu sắc tất cả khối đau đớn thể lý và khổ sầu tâm hồn của cả loài người và của mọi loài có cảm giác. Không một đau khổ nào của một Anh Chị Em nào trong Gia Đình Nhân Loại mà không âm hưởng sâu mạnh trên tâm hồn luôn rộng mở nhạy cảm của Kitô hữu, nhờ hiệp thông liên lỉ với Khổ Nạn của Chúa đang tiếp diễn nơi mọi chi thể của Chúa, là chính mỗi cá nhân trong Cộng Đồng Nhân loại, dù chỉ là một em thai nhi vừa khởi sự tượng hình hoặc chưa sinh ra (x.Mt 26,38; Mc 14,34; Lc 22,44; Kh 7,14).

* Dù khổ đau vùi dập thế nào cùng lúc Kitô hữu vẫn luôn là Chứng nhân của Thiên Đàng - luôn Tạ Ơn vui ca mừng ngay trên trần gian. Dù không được chọn làm Chứng nhân Đặc Biệt như các Thánh, mọi Chứng Nhân Phục Sinh đều luôn được ơn an phúc - tự hào được gọi chọn làm con cưng ngoan của Chúa Cha - em trung Kiên của Chúa - bạn thân của Chúa Thánh Linh - con yêu chung thủy của Mẹ Maria - ứng viên được bảo trợ vững chắc của Cộng Đoàn Thiên Quốc - con nhiệt thành của Mẹ Hội Thánh - sở hữu cả vũ hoàn vì tất cả là của Cha mình - thành viên tích cực của Gia Đình Nhân Loại, luôn hăng say hợp tác Kiến tạo trần thế này trong chân thật - Công Chính - Nhân Ái - Hòa Bình - Tự Do - Thiện Hảo, để kiện toàn Nước Trời đã Khởi sự, được chính Chúa lãnh đạo cho Nhân loại nỗ lực thăng tiến vươn lên (x.Mt 13,33; 2Pn 3,13)

* Vừa là Chứng nhân của Thiên Đàng ngay giữa trần gian đầy khổ lụy, vừa là Chứng nhân của con cưng yêu của Cha Trời, Vững Tin và cảm nhận được Cha mình theo mức độ yêu mọi người như yêu chính Chúa, nên Kitô hữu cũng luôn là Chứng nhân của Nỗi Nhớ Quê Trời - Nhà Nguồn Gốc đích thật của mình. Nỗi khao khát cháy bỏng đoàn tụ Quê Trời Gốc này luôn đậm nét trong Kinh Nguyện - Nhiệm Tích - Thánh Lễ mỗi ngày của chúng con như một ấn tín vững chắc của Đức Tin Kitô giáo, luôn nhắc chúng con sống trên cõi tạm trần gian, chúng con chỉ là lữ khách đang trên đường đi, luôn khát mong sớm đoàn tụ Quê Thật là Nhà Cha Trời Chung (x.Lc 23,43; Ga 20,17; Dt 11,13-16)

* Chúa ơi ! Để làm Chứng nhân hữu hiệu của Chúa, ai ai khi gặp chúng con, đều phải nhận ra chúng con là Chứng nhân của 8 Chân Phúc Núi Bát Phúc phối hợp hài hòa với 8 Sức Sống Núi Sọ, tất cả đều tuôn trào từ Thập Giá - Phục Sinh của Chúa. Chỉ như vậy, với ơn Chúa, chúng con mới mời đón mọi người gặp được Chúa và làm em Chúa được.

* Vượt lên mọi thử thách, tự xét bản thân, mỗi Kitô hữu chúng con tự hiểu rõ bổn phận giới thiệu Tin Mừng Cứu Độ hiệu quả nhanh hay chậm, chính là do chúng con sống 16 Chân Thiên Phúc của 2 đỉnh Núi này, gương mẫu hay phản chứng, diễn đạt được ý nghĩa Tử Nạn - Phục Sinh của Chúa rõ ràng - mờ nhạt - sai biến dạng - hay che lấp.

* Kính xin Chúa Thương Xót tha tội cho chúng con, luôn ở với chúng con và cầm tay nâng đỡ dẫn dắt, để chúng con luôn làm chứng cho Chúa hiệu quả hơn, giúp Nhân loại sớm đạt hạnh phúc hoàn hảo trọn vẹn vững bền mãi mãi.

* Nguyện xin Chúa Cha - Chúa Thánh Linh - Mẹ Maria - Cộng Đoàn Thiên Quốc luôn nâng đỡ - bù đắp cho chúng con. Tạ Ơn Chúa đời đời. Amen. Halêluia!

Tân Sơn, Lễ Chúa Hiển Linh 04.01.2015. Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý.

Lc 9,1-6; 24,48 Ngài đã sai con Lm Thành Tâm

ĐK. Ngài đã sai con công bố Tin Mừng. Ngài đã sai con loan báo năm Hồng Ân,

Băng bó những tâm hồn đau thương, giải thoát những người cô thế !

1. Chúa chọn con không phải vì con, nhưng vì Tình Yêu (của) Chúa !

Chúa đóng ấn trong tim con : dấu tích Tình Yêu diệu huyền ! ĐK.

2. Chúa chọn con hơi thở Tình Yêu, tay tràn đầy ơn Thánh !

Chúa Thánh Hiến trao tin yêu : con nghe Tình Yêu nhiệm mầu ! ĐK.

@@@

Chuỗi Mân Côi

1 Phương cách giúp thực hành hiệu quả sứ mệnh Kitô hữu

nhờ & với Mẹ Maria.

* Loài người được Cha Tạo Hóa ban 10 đặc ân như nhau : Con Cha Trời, Ngôi Vị cá nhân, Linh hồn bất tử, Lương tâm, Lý trí, Khát vọng Chân Thiện Mỹ vô biên, Luật Chân thật Công minh bẩm sinh, Trách nhiệm, Tình yêu & Tự do. Vì có 3 bản năng cơ bản như động vật : ăn uống, truyền sinh, tranh giành sống, nên lẽ ra dùng Tự do để Tự nguyện làm Thiện, thì trăm ngàn năm qua, hầu hết Nhân loại bị nô lệ bản năng thú vật, dùng sai Tự do : Tự phụ - gian ác - tham - si danh sắc sản - tàn sát - hại nhau. Chúa Kitô là Thiên Chúa Làm Người để Cứu Chuộc - Quy tụ Nhân loại thành 1 Gia Đình Hiệp nhất trong Chân lý - Tình yêu - Thánh đức. Chuỗi Mân Côi (tên 2 loại ngọc quý Mai, Mân, Môi & Côi, Khôi, dịch từ Hoa Hồng tiếng La tinh - Ý - Âu chỉ các Mầu Nhiệm - Kinh dâng lên Chúa) là 1 cách cầu nguyện rất bình dân thân quen giữa các nỗ lực của mỗi Kitô hữu, hiệp thông góp phần vừa Thánh hóa hoàn thiện mình, vừa thực thi sứ mạng Cứu Độ Nhân Loại : Vững tin - Kiên trì - Đồng hành - Thúc đẩy - Hợp tác - Định hướng - Hoàn thiện quá trình cực kỳ khó nhọc - phức tạp - cao cả - tất yếu của Nhân loại là : Ngàn năm này qua ngàn năm khác, từng bước vươn lên Nhân văn - Văn hóa - Văn minh - Đức hạnh, để cùng đoàn tụ trong 1 Gia Đình Nhân Loại Phục Sinh Mới - Thánh thiện - Hiệp nhất, là Hội Thánh - Thân Thể Chúa Kitô.

Chuỗi Mân Côi Mới 2002

Bản Tổng Tóm Tin Mừng giúp mọi Kitô hữu dễ nhớ, dễ Suy niệm & Sống theo.

* Do Mẹ Maria dạy Thánh Đa Minh phổ biến thời 1204-1210. Ngày 16-10-2002 Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô 2 bổ sung 5 Mầu Nhiệm Sáng, thành 20 Sự Kiện - Mầu Nhiệm Tin Mừng Cứu Độ, có Chúa Giêsu Kitô Làm Người - Cứu Thế là trọng tâm, trong tương quan hiệp thông của Đức Mẹ Maria - Hội Thánh - Thiên quốc - mỗi Kitô hữu - Nhân loại.

* Suy niệm gồm 3 phần :

1. Cùng Mẹ Maria suy niệm Chúa Giêsu tự hạ làm người Cứu Chuộc Nhân loại vì Tình Yêu.

2. Tin Kính - đón nhận Tình Yêu - Ân Phúc Chúa thương ban cho mình & Nhân loại qua Sự Kiện - Mầu Nhiệm đang Suy niệm.

3. Xin Chúa giúp nghị lực - quyết tâm theo Chúa, để Hiệp thông Cứu Độ bản thân - Thân nhân - Nhân loại.

* Bằng cách :

1. Nhớ đến / đọc lên / hoặc đọc đoạn Tin Mừng / Tân Ước về Sự Kiện - Mầu Nhiệm Cứu Độ muốn Suy niệm.

2. Nguyện 1 Kinh Lạy Cha, 3-10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, 1 Lời Nguyện ngắn cầu cho Anh Chị Em đã qua đời.

3. Suy niệm 1-2-5-10-15-20 Sự Kiện - Mầu Nhiệm xong, có thể kết thúc bằng 1 Tâm Kinh hoặc 1 Thánh Ca phù hợp.

Suy Niệm 20 Sự Kiện - Mầu Nhiệm Mân Côi



* 5 Mầu Nhiệm Vui : Chúa Giêsu tự hạ làm Người, đem Sự Sống Mới cho Nhân loại :

1. Thiên sứ truyền tin Chúa Làm Người cho Mẹ Maria (Lc 1,26-38). Xin theo Chúa - Mẹ khiêm tốn - vâng ý Cha Trời.

2. Chúa và Mẹ thăm gia đình Bà Isave (Lc 1,39-56). Xin theo Chúa - Mẹ mang Ơn Cứu Độ cho nhà nhà - người người.

3. Chúa Giáng Sinh ở hang đá Bê-lem (Lc 2,1-12). Xin theo Chúa tự hạ - kiên tâm đem Bình an - Tình yêu cho Nhân loại.

4. Chúa Tận Hiến cho Chúa Cha : Mẹ Dâng Chúa trong Đền Thờ (Lc 2,22-32). Xin theo Chúa làm Ánh Sáng cho muôn Dân.

5. Chúa ở lại trong Đền Thờ : Mẹ và Thánh Giuse quyết tâm tìm gặp Chúa (Lc 2, 41-51). Xin noi gương Mẹ tìm gặp Chúa. Xin theo Chúa - Mẹ tìm học ý Cha Trời Yêu Cứu Nhân loại.

* 5 Mầu Nhiệm Sáng : Chúa Giêsu dấn thân loan báo - phục vụ Tin Mừng Cứu Thế :

1. Chúa xin Thánh Gioan làm Phép Rửa (Mt 3,13-17). Xin theo Chúa tuân hành Ý Cha Trời Cứu Thế, xin được Thanh tẩy lành thánh xứng hợp với Chúa.

2. Chúa dự tiệc cưới Cana (Ga, 2,1-11). Xin theo Chúa - Mẹ chia sẻ vui buồn - hy vọng - âu lo của nhà nhà - người người.

3. Chúa công bố Hiến Chương - Tin Mừng lập Nước Trời với 8 Chân Phúc (Mt 5,1-12; Mc 1,14-34). Xin theo Chúa loan Tin Mừng - mở rộng Nước Chúa.

4. Chúa hiển dung trên núi Tabo (Lc 9,28-36). Xin theo Chúa biến đổi bản thân - người người trong Ánh Sáng Cứu Độ.

5. Chúa lập Thánh Lễ - Thánh Thể (Mt 26,26-29). Xin theo Chúa hiến thân cho Gia Đình Nhân Loại sống yêu thương hiệp nhất.

* 5 Mầu Nhiệm Thương : Chúa Giêsu hiến thân chịu Chết - ban Ơn Tha tội Bình An :

1. Chúa cầu nguyện trong vườn Cây Dầu (Mc 14,32-42). Xin theo Chúa từ bỏ ý riêng - tuân hành ý Cha Trời trong mọi sự.

2. Chúa chịu đánh đòn ở dinh Caipha (Mc 14,53-65; 15,15). Xin theo Chúa chịu mọi khổ đau để góp phần đền tội cho mình, cho Nhân loại và giúp giải thoát Nhân loại.

3. Chúa chịu đội mũ gai ở dinh Philatô (Mc 15,16-20). Xin theo Chúa chịu khổ nhục để phục hồi phẩm vị con Cha Trời của Nhân loại.

4. Chúa vác Thập giá lên núi Sọ (Lc 23,26-32; Ga 19,16-17). Xin theo Chúa yêu thương - hy sinh đến cùng, vác Thập giá cuộc đời mình trong hiệp thông với Chúa trọn vẹn.

5. Chúa chịu đóng đinh - Chết Thập giá (Ga 19,18-37). Xin theo Chúa hy sinh đến chết - tỏa sáng Tình Yêu bao dung vô biên.

* 5 Mầu Nhiệm Mừng : Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh ban Ơn Phục Sinh cho Nhân loại :

1. Chúa Sống Lại (Mc 16,1-16). Xin ơn Phục Sinh và theo Chúa đổi mới thân phận Nhân loại bằng Đời Sống Phục Sinh.

2. Chúa về Trời (Lc 24,50-53). Xin theo Chúa mở lối cho Nhân loại đi vào Cõi Sống Mới của Thiên Quốc.

3. Chúa ban Chúa Thánh Thần (Cv 2,1-13). Xin theo Chúa nhận - chia sẻ Chúa Thánh Thần để đổi mới - hiệp nhất Nhân loại.

4. Chúa đưa Mẹ về Trời (Kh 12,1-6). Xin theo Chúa quy tụ Nhân loại vào Trời Mới Đất Mới là Nước Cha Trời an phúc vĩnh hằng.

5. Chúa tôn vinh Mẹ trên Trời (Ga 17,20-26). Xin theo Chúa mời đón mọi người chung hưởng Chân Thiên Phúc.

Tân Sơn, Lễ Đức Mẹ Mân Côi 07.10.2013 - Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý.

@@@

KINH TẠ ƠN HIỆP NHẤT CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ



Anh Cả Giêsu Thánh Thể của đoàn em hư nhỏ dại ơi !

* Tạ Ơn Anh muôn đời, đã tự nguyện Chết Khổ Giá và Sống Lại Hiển Vinh cho đoàn em được Sống an phúc mãi mãi trong Nhà Cha Trời, bên cạnh Mẹ Hiền Maria.

* Đoàn em muôn đời Tạ Ơn Anh hơn nữa, vì Anh đã cho đoàn em được Hiệp Nhất mãi mãi với Anh ngay trên trần gian này, trong Thánh Thể của Anh.

* Đoàn em mãi mãi Tạ Ơn Anh ngàn lần hơn nữa, vì Anh đã cho đoàn em ăn uống chính Thịt và Máu của Anh, để đoàn em yếu bệnh đầy tội lỗi của Anh đủ sức bay nhanh lên Nhà Cha.

* Chỉ có Anh biết cách vô cùng diệu kỳ, vừa cho đoàn em đông hư được yêu Chúa Cha - Chúa Thánh Linh - Mẹ Hiền Maria - yêu Anh - yêu Hội Thánh và yêu nhau nồng ấm thân thiết, vừa cho đoàn em nhỏ dại được ăn uống Thịt Máu của Anh thỏa tình mãi mãi.

* Đoàn em chỉ biết Tạ Ơn : càng khổ càng mừng, càng khổ càng Tạ Ơn Anh !

Càng ăn uống Thịt Máu của Anh, càng Tạ Ơn Anh !

* Xin Anh luôn Thương Xót Cứu Độ trọn đủ đoàn em Nhân loại rất tội lỗi hư hỏng và nhiều khổ đau của Anh, mọi nơi và mọi thời.

* Xin được Hiệp Nhất với Chúa Cha - Chúa Thánh Linh - Mẹ Maria - Thiên Đàng - Hội Thánh, muôn người, muôn loài, đoàn em muôn đời cùng Tạ Ơn Anh mãi không ngừng ! Amen. Hallêluia!

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ 8-9-2018 - Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý.



Thánh Ca Ta Là Bánh Hằng Sống Lm Kim Long

(Ga 6, 48-51)

ĐK. Ta Là Bánh Hằng Sống ! Là Bánh ban xuống bởi Trời !

Ta Là Bánh Trường Sinh ! Ai ăn sẽ sống muôn đời !

1-2-3. Đây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống !

1. Người ăn Bánh này, không còn đói khát chi !

Người uống Máu này, sẽ được trường sinh !

2. Người không lãnh nhận ăn Thịt uống Máu Ta,

Sẽ chết hao mòn muôn đời trầm luân !

3. Dù cho đất trời theo ngày tháng đổi thay,

Lời Chúa ban truyền muôn đời không phai !

@@@

* Mật mã của Cha Tạo Hóa là : Ai yêu mọi người như yêu Thiên Chúa

và như Chúa Kitô yêu, thì thấy được Thiên Chúa.

Cảm nghiệm của Thánh Augustinô, Angiêri, 354-430 về Mt 25,40; 1 Ga 4, 16-20.



Phụ lục

ĐẠO ĐỨC VỚI CÁC PHÔI - THAI NHI

Phương Pháp Billings - Australia.

I. Vấn đề Lương Tâm tột đỉnh nghiêm trọng nhất của toàn Gia Đình Nhân Loại hôm nay :

Vấn đề Thai Nhi Quyền (Embryo - Foetus Rights)

* Tính dục và sinh sản của loài người không chỉ là các sinh hoạt thể lý - tâm sinh lý, mà chính là các sinh hoạt nhân linh - tâm linh; tận bản chất rất khác xa các sinh hoạt này, nơi các động vật cao cấp nhất của loài linh trưởng là đười ươi - khỉ đột - tinh tinh - vượn người. Ví dụ như :

- Chỉ có người nữ có màng trinh, các thú cái không có;

- Nghiên cứu cấy ghép tinh - trứng của người - thú, hoặc có nhà khoa học đã liều mạo hiểm tự nguyện giao cấu giữa người với thú, đều không thể đậu thai, vì hoàn toàn khác loài;

- Các thú cái chỉ cho thú đực giao cấu trong kỳ động dục để thụ thai. Các thời kỳ khác nó chạy trốn hoặc cắn đánh lại thú đực, dù là bạn tình của nó. Còn con người dùng việc chăn gối để nâng đỡ nhau, giúp nhau hoàn thiện sứ mạng làm người mọi lúc cả đời, biết bù đắp thay thế bằng nhiều cách thăng hoa đạo đức tốt lành;

- Thú vật dùng bản năng chủ lực này để truyền sinh theo luật tự nhiên tốt đẹp mà không biết lạm dụng. Chỉ con người biết tác động việc này theo chủ tâm ý tốt hoặc xấu : mê mù buông thả theo bản năng thú vật, phát sinh nhiều hậu quả xấu và nhiều tội ác quá nặng, hoặc tự chủ thăng tiến nó lên thành đức hạnh lành thánh !

* Hiện nay hơn 2 tỉ người nữ đang tuổi sinh con này, ít nhất mỗi năm hơn 200 triệu chị em ở Trung Hoa - Ấn Độ - Châu Phi - các nước nghèo, phải tránh sinh con bằng cách đặt vòng - hút kinh nguyệt - hoặc tương tự, tức là mỗi tháng phá thai non #200 triệu phôi 15-30-45…ngày tuổi, ít nhất mỗi năm giết hơn 2 tỉ phôi, mà đa số không biết mình đã giết các em vô tội !

* Trong hơn 2 tỉ người nữ có thể sinh con này, ít nhất mỗi năm hơn 100 triệu chị em có thai không muốn có, đa số là phụ nữ nghèo ít học - nữ học sinh - sinh viên. Chỉ rất ít chị em này can đảm sinh con - nỗ lực nuôi con. Đa số đồng lõa với chồng - người yêu - y - bác sĩ trục giết chính con mình 2-3-4-5-6-7-8 tháng tuổi ! Như vậy, hiện nay toàn cầu ít nhất mỗi năm hơn 100 triệu Thai Nhi bị trụ giết ở Trung Hoa - Ấn Độ - Châu Phi - các nước nghèo khắp nơi…Có quá nhiều Thai Nhi bị giết vì giới tính ! Phá Thai ngày càng tăng ! Phá Thai tại Việt Nam đang cao nhất Đông Nam Á !

* Người coi nhẹ việc Phá Thai hoặc đã giết chính con mình, nếu không thực tâm hối cải, thì Lương Tâm đã vỡ - óc suy xét đã sai lệch, các tội gian dối - lừa đảo - hận thù - giết người…trở nên quá nhỏ với họ. Xã hội bị hủy hoại sai lạc dây chuyền. Gia Đình Nhân Loại buộc phải khẩn cấp ưu tiên chung sức ngăn chặn tội ác quá lớn lịch sử chưa từng có này !

Trục giết vô số Nhi Thai !

Ngút trời tội ác họa tai nặng dài !

II. Đặt Vòng và Hút Kinh Nguyệt chính là Phá Thai Non.

Các cách ngừa thai trái tự nhiên - trái đạo đức khác.

* Đặt vòng là bắn - đẩy vào tử cung một que sợi thường bằng plastic hình chữ S kép hoặc tương tự, như rào dây kẽm gai 1 căn phòng, để không cho Phôi - Thai sống. Trứng đã Thụ Tinh đi xuống bám vào vách tử cung để làm tổ Phôi - Thai - Em Bé bám vào tử cung của mẹ. Khi mẹ chuyển động, Vòng này va đánh vào Phôi làm Phôi - Em Bé vỡ chết. Mẹ tống thải Phôi Nhi 15-30-45 ngày tuổi đã chết này ra ngoài với chút máu và cho là có kinh. Nữ đang đặt vòng, nếu chăn gối với nam, mỗi tháng thường Phá 1 Thai Non mà cứ cho là có kinh đều. Cố ý gọi là Vòng Tránh Thai, thực chất chính xác là Vòng Phá Thai Non ! Vì thế, , người nữ đặt vòng thường xanh yếu - lo âu - bất an - dằn vặt - dày vò - khó tính - bức rức - bực bội…, không ngờ hàng mấy chục Phôi Nhi con mình đang đêm ngày khóc la oán trách !

* Có khi vòng bị đẩy vào hướng không đánh trúng Phôi, nên Phôi đã kiên cường ép vòng về một bên và gan lì anh dũng lớn lên, có vòng như không. Trường hợp rất hiếm này gọi là Thai Thắng Vòng ! Thường sau đó Thai sẽ bị nạo trục giết !

* Nữ chăn gối với nam, rồi trễ kinh 15-30-45…ngày. Tận thâm tâm, biết mình đã có thai bằng 14 ngày + số ngày trễ kinh. Nhưng vì chủ tâm không muốn nuôi Phôi Thai Nhi này, nên đến xin y- bác sĩ giúp “điều hòa kinh nguyệt” tức là Hút Kinh Nguyệt, thực chất chính xác là Hút Thai Non ra !!!

* Cắt bỏ buồng trứng, thắt ống dẫn trứng, cắt bỏ tinh hoàn, cắt ống dẫn tinh, uống - bôi thuốc giết tinh trùng, dán cao ngăn trứng rụng, dùng bao cao su ngăn tinh dịch vào âm đạo, xuất tinh ngoài âm đạo, uống - chích thuốc để Phôi Thai chết… đều là các cách ngừa thai trái tự nhiên - không đạo đức - hoặc thực sự giết Thai Non, đều gây ức chế mạnh - nhiều rối loạn tâm sinh lý và nhiều phản ứng phụ, nhất là ở người nữ - có khi giết con mình - tổn thương Tâm Linh nặng cả đời, người đạo đức - khôn ngoan - lành mạnh - bình thường đều không nên dùng.

III. Cách xác định chính xác ngày và lúc trứng rụng của Ông Bà Bác sĩ Billing - Australia.

* Mọi phụ nữ toàn cầu bình thường đều có 2 máy chế tạo trứng cực kỳ tinh xảo tuyệt diệu, cân đối phải trái từ 13-14 đến 50-55 tuổi, tự động luân phiên sản xuất 1 trứng mỗi chu kỳ 28-30-32-36-40-60…ngày, không như nhau ở mọi phụ nữ.

* Rời buồng trứng, trứng đợi tinh trùng nam 48 giờ trong ống dẫn trứng ở cửa buồng trứng. Nếu gặp tinh trùng, ngay giây đầu tiên, cả 2 kết hợp thành Phôi, khời đầu một Em Bé. Tiết chất của mẹ dẫn đường Phôi theo ống dẫn trứng xuống bám vào vách tử cung, phát triển thành Thai Nhi/ Foetus/ Fetus trong # 9 tháng. Mẹ nuôi Em qua màng bọc thai và dây rốn.

* Sau 48 giờ không gặp tinh trùng, trứng hư thối và trong 12 ngày đi dần xuống tử cung để ra ngoài. Đó là kinh nguyệt.

* Chắc chắn ở mọi phụ nữ toàn cầu, trứng rụng sau 14 ngày, nếu nó không thụ tinh, thì tử cung đẩy trứng thối ra ngoài với chút máu gọi là có kinh. Sau 2-3 ngày, người nữ sạch, nhưng không biết chắc lúc nào trứng rụng lại, để chủ động có thai chính xác theo ý. Nếu chu kỳ đều 28-30 ngày, thì từ có kinh đến rụng trứng lại là 14-16 ngày. Nhưng các phụ nữ không như nhau, và ngay mỗi phụ nữ cũng không đều mọi tháng, xê dịch 28-30-32-36-40…ngày - 2-3 tháng.

* 2 Ông Bà Billing - Australia đều là Bác sĩ thời 1970, đã giúp người nữ tự xác định chính xác 100% ngày và lúc trứng rụng, hiện này chưa có phương pháp nào tốt hơn, nhờ 4 đặc điểm rất dễ nhận ra này : 1) Thân nhiệt tăng nhẹ 37,5oC; 2) Ngực cương hơn - núm vú mọng đỏ hơn; 3) Rạo rực chăn gối hơn; 4) Đặc biệt 1-3 ngày trước rụng trứng, chỗ kín có 1 chất nhờn rất riêng, gọi là Chất Nhờn Billings, đậm đặc dần. Nó chỉ có thời kỳ rụng trứng, giúp vợ chồng dễ quan hệ, giống y lòng trắng trứng gà tươi sống, có 4 đặc tính rất dễ nhận biết : trong suốt - trơn ướt - nhờn dính - dễ kéo thành sợi. Lúc đậm đặc nhất chính là lúc Trứng Rụng, rồi nhạt dần, vài ngày sau là hết.

* Chính mỗi người nữ tự quan sát - theo dõi - so sánh vài chu kỳ - xác định được 2-3 ngày trứng sắp rụng - có thể chính xác 1-2-3-4-8… giờ trứng rụng - kỳ bình thường - sắp có kinh….

Bản Sơ đồ chu kỳ rụng trứng của người nữ trong tuổi còn khả năng sinh sản

ChuKyRungTrung



* Mỗi buồng trứng 2 chu kỳ rụng 1 trứng, mỗi chu kỳ thay phiên nhau rụng 1 trứng, luôn có 4 đặc điểm & chất nhờn Billings báo hiệu. Nếu vì lý do ngoại lệ, 1 buồng trứng rụng trứng đột xuất quá sớm hoặc trễ, vẫn luôn có 4 đặc điểm trứng rụng và chất nhờn Billings đi kèm báo dẫn.

IV. Qui trình hình thành một Em Bé từ Phôi - đến Thai - đến Nhi :

Ân Phúc vô giá Cha Tạo Hóa ban tặng.

* Mọi nhân tế bào thân thể người đều có 24 bộ cặp nhiễm sắc thể (NST), lưu giữ mọi dữ liệu thông tin hệ trọng của mỗi loại tế bào của mỗi cơ quan. Duy chỉ nhân tế bào sinh dục tinh trùng nam và trứng nữ là chỉ có 24 thẻ NST, để khi trứng thụ tinh, 24 thẻ NST của tinh trùng kết hợp với 24 thẻ NST của trứng, tạo thành 24 bộ cặp NST đày đủ của 1 tết bào gốc đầu tiên của Em Bé, có đủ bộ mã di truyền của Cha và của Mẹ.

* 24 thẻ NST của trứng đều hình chữ X. Mỗi lần nam khỏe bình thường xuất tinh có 4-5 triệu tinh trùng, 23 thẻ NST của chúng đều hình X. Chỉ có thẻ NST thứ 24 của tinh trùng nam chia thành 2 loại : 50% hình X, kết hợp với thẻ NST 24 của trứng hình X tạo ra Em Bé Nữ; 50% hình chữ Y, kết hợp với thẻ NST 24 hình X của trứng tạo ra Em Bé Nam.

* Trước trứng rụng, môi trường cơ quan nữ có tính axit, tinh trùng đầu to thẻ NST 24 chữ X bơi nhanh, dễ gặp trứng trước, dễ tạo Phôi Thai Nữ. Sau trứng rụng, môi trường sinh sản nữ chuyển qua xút-kiềm, tinh trùng đầu nhỏ thẻ NST 24 chữ Y bơi nhanh, dễ gặp trứng trước, dễ tạo Phôi Thai Nam. Chế độ ăn uống - sức khỏe của 2 người tác động nhiều đến chất lượng của tinh trùng và trứng. Nhưng điều quyết định hệ trọng nhất cho tốc độ bơi nhanh của 2 loại tinh trùng X - Y, chính là môi trường thụ tinh của nữ trước / sau trứng rụng có tính axit / hoặc xút, không do di truyền như dư luận bình dân lầm tưởng.

* 4-5 triệu tinh trùng mỗi lần phóng tinh chỉ sống trong người nữ tối đa 24 giờ, rồi làm dưỡng chất cho nữ. Trong 24 giờ ấy, 4-5 triệu lực sĩ này phải cùng bơi đua từ cuối âm đạo - qua tử cung - ống dẫn trứng - lên cửa buồng trứng, đường đua dài 10-15 cm, tỉ lệ các lực sĩ cao 2m, phải bơi/chạy 4.800km trong 24 giờ, mỗi giờ 200km, hơn cả xe hơi đua !

* Cha Tạo Hóa tạo ra cuộc thi bơi rất căng này để tuyển một tinh trùng khỏe bơi nhanh nhất cho nòi giống tốt nhất mỗi lần. Thường chỉ 1 tinh trùng nhanh nhất chạm vào màng trứng, thì màng này tự động mở cửa đón anh hùng vô địch vào, rồi không bao giờ mở cửa lần 2 nữa. Ngay lập tức, 24 thẻ NST của tinh trùng xoắn vào 24 thẻ NST của trứng tạo thành 24 bộ cặp NST của TẾ BÀO GỐC đầu tiên của Em Bé. TẾ BÀO GỐC NGUYÊN KHỞI này lập tức trực phân, nhân đôi thành 2-4-6-8-16-32-64-128-256…tế bào, theo mã lệnh sẵn trong BỘ MÃ của 24 cặp NST của TẾ BÀO GỐC NGUYÊN KHỞI, gồm 3,5 tỉ ký tự, cỡ chữ 12, # 1,5 triệu trang A4. Một Em Bé có mặt !

* Nếu 2-3 tinh trùng cùng bơi nhanh như nhau, màng trứng mở cửa đón cùng 1 lúc, thì 24 thẻ NST của trứng sẽ tự tách thành 2-3 phần giống y nhau, để kết hợp với 24 thẻ NST của mỗi tinh trùng. Sẽ có 2-3 Em Bé cùng giới, vì do 2-3 tinh trùng cùng loại X hoặc Y cùng 1 lúc vào gặp nhân của 1 trứng. Có lúc 3-4-6 Bé cùng giới cùng 1 trứng, nhưng giới là do tinh trùng.

* Khi có Trứng đã Thụ Tinh, thường hệ thống sinh sản của người mẹ ấy ngăn cản không cho 2 buồng trứng rụng trứng mới nữa để ưu tiên chăm nuôi Phôi Thai Nhi vừa có. Thời gian mẹ cho con bú sữa trực tiếp từ ngực mình, 2 buồng trứng cũng đóng cửa nghỉ ít nhất 6-9 tháng, như khi đang có thai, để giúp mẹ không có Em Bé khác quá sớm.

* Có khi 1 trứng đã thụ tinh, đã có 1 Em Phôi 1-2-7-10-15…ngày tuổi. Do 1 đột biến bất thường, buồng trứng 2 cho 1 trứng nữa. Nó cũng Thụ Tinh, tử cung sẽ nhận nuôi 2-3 Phôi-Thai khác giới, do 2 trứng Thụ Tinh 2 thời điểm, trong 2 môi trường thụ tinh khác nhau, với 2 loại tinh trùng lực sĩ vô địch X-Y khác nhau. Đây là sinh 2-3 bé khác trứng mà mẹ rất khó biết. Ví dụ có thai với Phôi Nữ trước 1 tuần, Phôi Nam sau, nhưng sinh cùng 1 lúc.

* Ngay giây 3T Trứng Thụ Tinh tạo ra Tế Bào gốc Nguyên Khởi, lập tức nó trực phân nhân đôi thành 2-4-8-16-32-64-128-256…tế bào, # 2 tuần quả tim Em Bé đã bơm máu nuôi Phôi, # 4 tuần Bé đã có đầu + não, # 8 tuần tay chân Bé đã rõ, # 12 tuần Bé đã rất rõ là 1 CON NGƯỜI không thể lẫn và đã rõ là Nam / Nữ, # 16 tuần Bé có đủ các cơ quan cốt yếu của toàn thân và được hoàn thiện dần, biết cử động bài tiết qua dây rốn, đặc biệt cảm nhận được tình cảm mẹ yêu / ghét Em, biết vui - sợ - cười - khóc...

* # 30-32 tuần Em nhận các kháng thể từ Mẹ, giúp em suốt đời tự vệ chống môi trường nhiễm khuẩn. Nếu sinh 7-8 tháng, sữa Mẹ sẽ bù cho Em các kháng thể Mẹ chưa kịp chuyển cho Thai Nhi. Nếu sinh # 9 tháng, sữa Mẹ không có các kháng thể rất quí này nữa. Vì Mẹ đã cho Bé lúc Bé còn trong bụng Mẹ rồi. Vì thế, gặp Bé sinh thiếu tháng mà Mẹ lại tắc - thiếu sữa, tốt nhất phải tìm cho Bé 1 Mẹ cũng sinh non, xin cho Bé bú nhờ, để sữa Mẹ này có các Kháng thể cần quí, không loại sữa nào bù đắp được. Các Bé bú sữa Mẹ được khỏe nhiều về tình cảm - thể xác - trí tuệ - tinh thần - tâm hồn, có chỉ số thông minh IQ - chỉ số cảm xúc EQ cao hơn !

* 1 Em Bé hình thành trong bụng Mẹ, tỉ lệ với 1 siêu công ty siêu tự động cực kỳ tinh xảo, dùng gạch 10x10x20cm, trong 9 tháng, xây 1 tòa tháp cao 1km, rộng 2km, dài 5km, với 5.000 tỉ phòng bé li ti, xây phòng nào là ở - sử dụng ngay, với đầy đủ tiện nghi hoàn toàn tự động : điện nước - điện thoại - máy tính - TV - máy ảnh - máy điều hòa…siêu cấp, hoàn chỉnh như 1 CON NGƯỜI có tình cảm - suy nghĩ - ước mơ - làm nũng - quẫy - chọi - đạp - vui - sợ - khóc - cười - mừng… Không 1 siêu công ty nào có thễ xây nổi 1 tòa tháp vĩ đại hoàn toàn tự động diệu kỳ như vậy trong 9 tháng như Cha Tạo Hóa cho bà mẹ xây trong bụng như vậy cả !

* Mang thai ngoài tử cung là do ống dẫn trứng vỡ, khiến Trứng đã Thụ Tinh bị buộc phải phát

triển Phôi Thai Nhi ngoài cung !

V. Đạo đức và tự chủ trong sinh hoạt nhân linh. Toàn Nhân loại phải cùng nỗ lực tôn quí

bảo vệ mọi Thai Nhi.

* Tận bản chất, tình dục sinh sản của loài người luôn gắn liền với hạnh phúc và trách nhiệm trong đời sống hôn nhân. Lạm dụng tình dục ngoài hôn nhân luôn là dâm ô - tà dâm. Hưởng lạc ngoài trách nhiệm hôn nhân luôn là tội xấu hoặc tội ác.

* Yêu thương - an ủi nhau - sinh con trong khả năng nuôi dạy con là trách nhiệm đạo đức vô cùng cao cả. Nhưng mất tự chủ tạo ra 1 Thai không định có, dẫn đến phá Thai Non, hoặc trục giết Thai Nhi đều là tội ác quá lớn : tội ác Bố Mẹ giết Con !

* Ngay giây 3T Trứng Thụ Tinh, 1 Nhân Linh đã thành hình. Trước đó Em chưa có, nhưng từ giây 3T, Em có mãi trong vũ hoàn không bao giờ mất - hết, không lẫn với 1 Sinh Linh - 1 Nhân Linh nào khác. Dù Mẹ Em chưa đặt tên, nhưng Cha Tạo Hóa đã biết rất rõ và yêu quí Em vô cùng. Dòng đời phát triển của Em liên tục mãi mãi, với 1 Phẩm Vị tuyệt đối từ Phôi - đến Thai - đến Nhi. Gia Đình Nhân Loại phải tôn quí bảo vệ Em là 1 CON NGƯỜI - NGƯỜI CON thực sự của Cha Tạo Hóa. Truyền Thống người Việt rất sâu sắc chính xác, khi tính tuổi đời luôn cộng tuổi Khai sinh thêm 9 tháng trong bụng Mẹ là 1 tuổi !

Pha Thai

Bổ túc 1 trong nhiều ảnh tài liệu ngày 16.7.2019, nguồn :

https://www.tinmoi.vn/ty-le-pha-thai-o-viet-nam-cao-nhat-the-gioi-011312946.html

* Tốn cả trăm tỉ để cứu 1 Em Bé dị tật đã sinh ra, thật là chính đáng - đức hạnh ! Nhưng vô tâm vô cảm giết bỏ cả trăm - ngàn triệu Em chưa kịp sinh ra như hiện nay, thì đạo đức Nhân loại thế nào, sẽ đi về đâu ?!!!

* Mọi người lớn, mỗi đêm ngày, phải nghe - thấy cả mấy trăm tỉ Phôi Thai Nhi toàn cầu đã bị giết cả trăm năm nay, đang biểu tình đòi Quyền Sống. Quá nhiều người giả điếc lạm dụng quyền Cha Tạo Hóa, cả gan tự quyết định giết bỏ các Thai Nhi 1-2-3 tháng tuổi; đạp đổ dẹp bỏ Lương Tâm để trục giết các Thai Nhi 3-8 tháng tuổi ! Cần theo Con Đường Dân Số Hài Hòa Toàn Cầu. Các Nước đất hẹp dân đông cần ký hiệp ước với các Nước đất rộng dân thưa, xin đưa dân qua chung sống với cam kết nhận đó là Quê Hương Mới, không bao giờ đòi cắt đất tự trị - độc lập, để Gia Đình Nhân Loại bão hòa 15-20 tỉ Anh Chị Em Ruột an tâm nuôi nhau sống đức hạnh an phúc vững bền !

* Về thể xác, con người có chung với động vật 3 bản năng chủ lực là ăn uống - tình dục - tự vệ cắn xe tranh giành thống trị nhau. Càng mê mù khờ dại lạm dụng thỏa mãn 3 bản năng rất mạnh đó, ta càng giống thú vật và ác thú !

* Con người có 10 đặc ân riêng là : Con Cha Tạo Hóa - Linh Hồn bất tử - Ngôi vị cá nhân - Lý trí - Lương Tâm - Tình Yêu - Tự Do - Trách nhiệm - Khát Vọng Chân Thiện Mỹ vô biên - Luật Công minh Chân thực. Đặc biệt riêng Tình Yêu - Tự Do rất quí, nhưng rất dễ bị lạm dụng - dùng sai. Tình Yêu đích thực chân chính là Tự Nguyện Hiến Thân tìm Chân An Phúc cho người khác, chỉ bằng phương cách Thiện. Tự Do đích thực chân chính là Tự Nguyện Làm Thiện. Các thứ Tình Yêu - Tự Do thiếu sót - không chân chính chỉ là nô lệ của dục vọng mê lầm - ác xấu bẫy lừa mà thôi. Càng phát huy 10 đặc ân này, nhất là biết Yêu Thương - Tự Do đúng, ta càng thành Người, càng thành Con Thánh Đức của Cha Tạo Hóa Tình Yêu Tự Do chí Nhân chí Thánh !

* Ngăn chặn buôn bán trẻ em - phụ nữ, khủng bố cực đoan, quả đất nóng lên, chiến tranh hạt nhân…đều quá cần, nhưng cũng không khẩn cấp bằng phải chấm dứt tội ác Phá Thai - đòi lại Quyền Sống tuyệt đối hoàn toàn chính đáng linh thiêng cho hàng trăm tỉ Thai Nhi vô tội. Mỗi chúng ta đều chung trách nhiệm trong tội ác quá lớn chưa từng có này của cả Gia Đình Nhân Loại hôm nay. Tội ác này là nguyên nhân của hầu hết mọi sai lạc - lệch chuẩn - bế tắc của Lương Tâm Nhân loại sai hiện đại, bắt nguồn từ việc chưa nhận Cha Tạo Hóa là Nguồn Gốc mọi loài. Lm Nguyễn Văn Lý, Tân Sơn, 19.3.2015

Niệm Thiên Phúc Hòa Lạc Vũ Hoàn

Kinh Hòa Bình rút gọn

* Xin thương ban xuống nơi nơi người người : Ơn Cứu Độ, Đức Hạnh và An Lành !

Tạ ơn Cha đời đời ! Xin thương ban… (niệm liên lỉ mọi lúc mọi nơi).

@@@

Ghi chú : Năm 2005, biết Linh mục Lý có kinh nghiệm hướng dẫn các Tù Nhân vào Công Giáo, nên Đức Tổng Giám mục Têphanô Nguyễn Như Thể nhờ Lm Lý soạn 1 sách Giáo Lý cho Lương Dân trưởng thành. Lm Lý nhận lời, nhưng không có giờ biên soạn. Sau nhiều đợt tuyệt thực 15-20 ngày từ năm 2007-2015, thời gian 2012-2016, Lm Lý có giấy bút để viết, nhưng viết sách Giáo Lý không gửi từ trại giam ra dễ được, nên Lm Lý viết các Tâm Kinh theo chủ đề, mỗi lần gửi Thân Nhân mang về 1-2 Kinh, nhờ photo, lần sau mang vào, để Lm Lý giúp các Cán bộ và Tù Nhân nào muốn tìm hiểu Công Giáo, gồm 17 Tâm Kinh dài, 3 Kinh ngắn và 10 Thánh Ca đã quen, 12 câu Niệm, Kinh Mân Côi, 7 Bài giải thích. Ngày 8.9.2018, Lm Lý bổ túc thêm Kinh Tạ Ơn Hiệp Nhất Chúa Giêsu Thánh Thể, trong tù chưa viết kịp. Ngày 16.7.2019, Lm Lý bổ túc thêm 1 ảnh tài liệu về vấn đề giết các Thai Nhi trang 53. Bộ Tâm Kinh Linh Đạo này đang phát sinh hiệu quả tốt. Từ đầu năm 2018 đến cuối tháng 8.2019, đã có 1.414 Bạn chính thức làm Con Chúa. Có 7 Bạn đã về Nhà Cha. Xin Hiệp Thông Cầu Nguyện cho 7 Bạn ấy. @@@

Lm Nguyễn Văn Lý

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us