Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Quốc Nội

Vietlist.us

--------o0o--------

Lời Chứng Cáo Trạng số 28 HUYẾT LỆ TÂM THƯ của LINH MỤC TAĐÊÔ NGUYỄN VĂN LÝ

Lời Chứng Cáo Trạng số 28

HUYẾT LỆ TÂM THƯ của LINH MỤC TAĐÊÔ NGUYỄN VĂN LÝ

GỬI BỘ CHÍNH TRỊ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ngày 18.10.2019

MUỐN CỨU NƯỚC, BUỘC PHẢI VỨT BỎ MẬT ƯỚC THÀNH ĐÔ 3-4.9.1990 !

MUỐN QUỐC DÂN AN PHÚC VỮNG BỀN, PHẢI DỨT KHOÁT CHIA TAY

VỚI QUÂN CƯỚP NƯỚC CỰC KỲ HIỂM ĐỘC CHỆT ÁC CỘNG !

Nói cùng các Chú Cô Quốc Dân Việt trong Bộ Chính Trị đảng CSVN !

Rất mong tất cả các Chú Cô trong Bộ Chệt Trị đảng Việt Nô Cộng đọc thật kỹ !

I. Ngày 18.6.2018, tôi đã gửi các Chú Cô 1 Tâm Thư máu & nước mắt, yêu cầu các Chú Cô TỰ ĐỘNG RÚT LUI, QUA CON ĐƯỜNG ÔN HÒA KHÔN NGOAN NHẤT như chúng tôi đã công khai kêu gọi suốt hơn 1 năm, liên tục 75 tuần, từ đầu năm 2017, là HÃY GIẢI THỂ BỘ CHÍNH TRỊ NGAY, mà tôi vẫn gọi rất chính xác là BỘ CHỆT TRỊ, đồng thời đã cảnh báo các Chú Cô đừng ép Toàn Dân phải chọn phương cách bạo lực, mà các nạn nhân đầu tiên là chính các Chú Cô ! Các Chú Cô phải ngừng ngay hợp tác với Chệt Ác Cộng, dùng côn đồ Cờ Đỏ đi đánh phá đàn áp Quốc Dân Việt đang Biểu Tình khắp Việt Nam, chất nặng tội ác của các Chú Cô tận đáy âm phủ. Sám hối đền bù bao giờ cho hết ? Các Chú Cô không thể bỏ tù & giết hết 95 triệu Quốc Dân Việt được ! Đã 16 tháng qua, các Chú Cô vẫn bịt tai+khóa tim, ngày càng ngu mê nịnh bợ Chệt Ác Cộng & bán Nước hơn !

II. Từ năm 2014 truyền thông Chệt Cộng đã tiết lộ về Mật ước Thành Đô (MƯTĐ) 3-4.9.1990. Nhiều Quốc Dân Việt quá đau xót, đã yêu cầu BCT ĐCSVN trả lời cho Toàn Quốc Dân MƯTĐ này có hay không, nhưng suốt 5 năm qua BCT vẫn câm lặng. Gần đây Chệt Cộng đã công khai công bố, huấn luyện & gửi # 5 triệu đặc công Hoa Nam qua VN tiến hành thực hiện MƯTĐ này. Hôm nay Toàn Quốc Dân Việt đã hiểu rõ : Để ĐCSVN khỏi sụp đổ như các ĐCS Liên Xô-Đông Âu thời 1980-1990 & thực hiện mưu gian độc hiểm của HCM tay sai Mao Chệt, 3 Việt Nô Cộng gộc TBT Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng Đỗ Mười & Cố vấn Phạm Văn Đồng, đã cùng nhau đi lén ký MƯTĐ, cúi đầu xin dâng cả Tổ Quốc & Dân Tộc Việt cho Chệt Cộng, xin cho VN được làm 1 Khu Tự Trị thuộc Cộng quyền Trung ương Bắc Kinh, như Chệt Cộng đã dành cho Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng, theo Lộ Trình rất chặt chẽ, kéo dài 70 năm : 30 năm chuẩn bị tuyệt đối bí mật 1990-2020 + 40 năm công khai thực hiện qua 2 giai đoạn Nô Lệ Cấp 1 & 2, mỗi giai đoạn 20 năm & 1 Giai Đoạn Nô Lệ Cấp 3 Vĩnh Viễn :

*** Ngày 5.7.2020, VN bắt đầu làm thủ tục gia nhập đại gia đình các dân tộc Chệt Hoa :

1/- Nô lệ cấp 1 : từ ngày 15.7.2020 : VN là Quốc Gia Tự Trị, lệ thuộc Chệt Cộng.
2/- Nô lệ cấp 2 : từ ngày 05.7.2040 : VN là Quốc Gia Thuộc Trị của Chệt Cộng.

3/- Nô lệ cấp 3 : từ ngày 05.7.2060 : VN là Tỉnh Âu Lạc vĩnh viễn của Chệt Cộng. Tỉnh trưởng là người Việt Âu Lạc, dưới quyền Tổng đốc Quảng Châu lãnh đạo. Từ 15.7.2020, tiếng/chữ Việt Âu Lạc là ngôn ngữ phụ, tiếng/chữ Chệt Bắc Kinh là ngôn ngữ chính. Lịch sử Việt sẽ bị viết lại. Các Anh hùng Dân Tộc chống giặc Chệt như Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Lê Lợi, Nguyễn Huệ... sẽ bị kết tội là kẻ nổi loạn chống Triều đình Trung ương. Còn các tay sai bán Nước được xây tượng đài, lập bàn thờ kính bái khắp nơi như HCM, Phạm Văn Đồng...

Đây là việc làm hèn nhục nhất suốt 4.898 năm Lịch sử Dân Tộc Việt, chưa bao giờ vua quan Việt Nam kéo nhau trốn Dân đi bán Nước, cách ô nhục sau lưng Dân, bằng cả đoàn đại diện đảng cầm quyền lãnh đạo và đứng đầu chính phủ đương nhiệm, như 3 Việt Nô Cộng gộc đã làm trong 2 ngày 3-4.9.1990 ! Dù BCT ĐCSVN vẫn tiếp tục câm lặng, thì hôm nay Thòng lọng 05.7.2020 của MƯTĐ bán Nước này đã siết chặt quá sát cổ Toàn Quốc Dân Việt rồi !

* Khỏi quá dài, tôi không nêu đủ 36 đòn hiểm độc của Chệt Ác Cộng, xin đọc Lời Chứng Cáo Trạng số 27 gửi kèm đây. Chỉ 5 sự kiện quá nhói tim - nhức óc sau đây, đủ lộ rõ Chệt Ác Cộng đang tiến hành thực hiện MƯTĐ & cướp nuốt Việt Nam :

1. Hán Chệt đã ở trên Đất Việt # 30 triệu, trong đó có # 5 triệu đặc công Hoa Nam, sẵn nhân sự, đủ ngân quỹ, tiến hành đồng bộ, đúng quy trình, với 5 nhiệm vụ chính cho MƯTĐ :

1.1. Tiếp tục điều khiển liên tiếp 12 Bộ Chệt Trị đảng Việt Nô Cộng từ 1930-2019 hiện nay, buộc các Nô Cộng này, chỉ biết cúi đầu làm những gì Chệt Ác Cộng muốn trong MƯTĐ.

1.2. Chiếm các ghế chủ chốt, kềm kẹp tất cả Lãnh đạo các cấp của Việt Nô Cộng, ép buộc họ làm tay sai Chệt Ác Cộng theo MƯTĐ; tiêu diệt các Viên Chức nào muốn Việt Nam độc lập.

1.3. Đóng vai nòng cốt của lực lượng AK47, đã lên đến # 5 vạn chuyên viên tay sai, kiểm soát thông tin, đánh phá, xuyên tạc, gây lợi cho giặc Chệt Cộng cướp Nước theo MƯTĐ; cô lập, vu cáo, bôi lọ, đàn áp, bỏ tù các Quốc Dân Việt biết đối kháng. Có lãnh đạo AK47 đã kêu gọi VN mau sáp nhập vào Chệt Cộng theo MƯTĐ, để VN mạnh hơn.

1.4. Chỉ huy côn đồ Cờ Đỏ tràn lan cả Nước theo MƯTĐ, đánh phá dã man, cướp lột vật dụng của Quốc Dân Việt biểu tình Cứu Nước; côn an Việt Nô Cộng tự bịt mắt, đồng lõa.

1.5. Cướp nuốt các đất nhà, vị trí chiến lược hệ trọng trong toàn Đất-Biển-Đảo Việt trao cho Chệt Ác Cộng theo MƯTĐ.

2. Chệt Cộng đã xây xong 1 căn cứ quân sự 50 hecta tại Quảng Tây, sát ranh VN, cách VN 10 km, đồn trú các lực lượng vũ trang mạnh, sẵn sàng tràn qua VN & 1 kho vũ khí 8 hecta, cách đó về phía bắc 2 km, chứa các loại vũ khí mạnh như hỏa tiển tầm xa 3.500-5.500 km, để bộ binh hợp lực với không quân - hải quân Chệt Cộng, uy hiếp toàn lãnh thổ-lãnh hải VN.

3. Truyền hình H1 Hà Nội chuyển tin của VTV ngày 29.9.2019 : Đội VN đang dự vòng đấu bảng Giải Bóng Đá U23 Châu Á tại Thái Lan, ở bảng D, dùng chung quốc kỳ của Chệt Cộng, như đội U23 Chệt Cộng ở bảng C.

4. Từ 10.4.2019, Chệt Cộng đưa các giàn khoan loại lớn nhất như Dongfang 13-2 CEPB / Đông Phương 13-2, Haiyang Dizhi 8 / Hải Dương Địa Chất 8, Lanjing / Lam Kinh, Haiyang Shiyu 982 / Hải Dương Thạch Du 982 & nhiều tàu vũ trang mạnh, ngang nhiên ra vào vùng Đặc Quyền Kinh Tế EEZ của Biển Đông Việt như là Biển của Chệt Cộng.

Ngày 18.9.2019, Chệt Cộng Cảnh Sảng, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Chệt Cộng đã chính thức tuyên bố Bãi Tư Chính, ở Biển Đông Nam Việt là thuộc chủ quyền của Trung Quốc, Việt Nam phải chấm dứt các hoạt động khoan tìm dầu khí tại Bãi Tư Chính, xác nhận lại với Quốc tế chủ quyền Bãi Tư Chính & Đường Lưỡi Bò 9 đoạn, chỉ chừa lại cho VN # 130.000 km2, vùng nước cách bờ biển VN 24 hải lý # 45 km. Việt Nam mất 85% trong 1 triệu km2 vùng Đặc Quyền Kinh Tế EEZ của Biển Đông Việt, là mất 870.000 km2 Lãnh hải, gần gấp 3 lần Lãnh thổ 332.000 km2, mất về chiến lược giao thông-an ninh-quốc phòng, mất hải sản-dầu khí-băng cháy-đất hiếm-tài nguyên quý & nhất là mất cả TƯƠNG LAI của Toàn Quốc Dân Việt !

5. Dù chắc thắng 100%, các Chú Cô vẫn không dám kiện Chệt Cộng ra Tòa án Trọng Tài của LHQ, không dám nhờ Cảnh sát Quốc tế Interpol đuổi các tàu ăn cướp của Chệt Cộng ra khỏi Biển Đông Việt. Cần nhắc lại để các Chú Cô vững tin Hoàng Sa, Trường Sa, bãi Tư Chính & biển Đông Việt chắc chắn là của Việt Nam. Than ôi ! Các Chú Cô đã biết rõ, mà vẫn không dám kiện Chệt Cộng :

5.1. Từ thế kỷ 17, các Vua, Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn VN đã cử các đội tàu thuyền + quân đội ra Hoàng Sa Trường Sa vẽ bản đồ, khai thác hải sản + canh giữ 2 quần đảo này. Các nhà Truyền Đạo Công Giáo và các nhà buôn Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italia từ thế kỷ 16-17, đã vào Hoàng Sa Trường Sa tránh bão, được người Việt tại 2 quần đảo này giúp đỡ. Họ đã vẽ bản đồ ghi rõ Paracels - Hoàng Sa, Spratlys - Trường Sa thuộc An Nam. Nửa thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, mãi đến năm 1911, Nhà Thanh Chệt Hoa vẫn thừa nhận Hoàng Sa - Trường Sa là thuộc Việt Nam do Pháp quản lý.

5.2. Trước Quốc tế & Liên Hiệp Quốc, tất cả 5 Hội nghị Quốc tế Cairo-Ai Cập ngày 27.11.1943, Postdam-Đức ngày 26.7.1945, San Francisco-Hoa Kỳ từ 4 đến 8.9.1951, Genève-Thụy Sĩ 2 ngày 20-21.7.1954, Paris-Pháp với Hiệp định 27.01 & Kết định 02.3.1973, đều xác nhận Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam, có giá trị pháp lý quốc tế tuyệt đối ! Các Bản đồ Trung Hoa do Âu Mỹ, Nhật Bản & chính Chệt Hoa vẽ từ 1949 về trước, cực Nam của Chệt Hoa đều chỉ đến phía Nam đảo Hải Nam là hết.

5.3. Sau hơn 3 năm xét đơn Philippines 22.01.2013, kiện Trung Quốc chiếm Biển Tây Philippines thuộc biển Đông Nam Á, Tòa án Trọng Tài Thường Trực của Liên Hiệp Quốc PCA (Permanent Court of Arbitration) ở La Hay, Hà Lan ra phán kết ngày 12.7.2016 : “Trung Quốc không có cơ sở pháp lý đòi quyền lịch sử ở Biển Đông Nam Á. Trong lịch sử, Trung Quốc chưa bao giờ thực hiện quyền kiểm soát đặc quyền đối với vùng nước và nguồn tài nguyên xung quanh đường 9 đoạn”.

5.4. Năm 1947, Tưởng Giới Thạch tự công bố Đường Lưỡi Bò 11 đoạn trên biển Đông Nam Á. Ngày 15.6.1956, Thứ trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm của Việt Nô Cộng đã ngu nịnh với Lý Chí Dân, đại diện lâm thời của Đại sứ quán Trung Quốc tại VN : “Theo sử liệu của VN, 2 quần đảo Tây Sa & Nam Sa về mặt lịch sử, là 1 phần lãnh thổ của Trung Quốc”. Ngày 4.9.1958, Chệt Cộng Chu Ân Lai công bố Lãnh thổ của Chệt rộng 5.200 km, dài 5.500km, chủ quyền Đường Lưỡi Bò 9 đoạn, là Nam Hải Chư Đảo Vị Trí Đồ, nội thủy của Chệt là # 2.700.000 km2, chiếm 80% Biển Đông Nam Á # 3.447.000 km2, Chệt gọi là biển Hoa Nam, ăn cướp 870.000 km2 của Biển Đông Việt, chỉ chừa lại cho VN # 130.000 km2, vùng nước cách bờ biển VN 24 hải lý # 45 km. Ngày 14.9.1958 Phạm Văn Đồng thủ tướng Việt Nô Cộng ngu dại ra công hàm phản quốc, tôn trọng chủ quyền ăn cướp của Chệt Cộng. Từ năm 2014, Chệt Cộng in bản đồ cho học sinh học & công bố Đường Lưỡi Bò 10 đoạn. Năm 1965, để ngăn chận quân đội CS Bắc Việt xâm nhập vào Miền Nam Việt Nam quen vào Hoàng Sa Trường Sa ẩn núp, Mỹ tuyên bố Hoàng Sa Trường Sa là vùng oanh kích tự do, Bộ Ngoại giao CS Bắc Việt đã đáp lại Hoàng Sa Trường Sa thuộc Chệt Cộng. Từ đó, lời nói của Ung Văn Khiêm, nhất là Công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng & lời tuyên bố 1965 của Bộ Ngoại giao CS Bắc Việt đã khóa tay-khóa miệng Việt Nô Cộng. Tất nhiên Việt Cộng không có quyền trao cho Chệt Cộng biển đảo Việt Nam Cộng Hòa đang quản lý. Tất cả Đường Lưỡi Bò 11, 9, 10 đoạn đều bất hợp pháp với Quốc tế, đều vô giá trị với Toàn Quốc Dân Việt, Việt Nam Cộng Hòa, Liên Hiệp Quốc và bất cứ Nước nào.

5.5. Biết trước Chệt Cộng sẽ không tuân theo phán quyết của Tòa án Trọng Tài Thường Trực của Liên Hiệp Quốc, lẽ ra Việt Nam vẫn phải khôn ngoan, biết tận dụng dịp này, chuyển đại họa thành nền móng vững chắc, đạt một thắng lợi pháp lý bền vững vĩnh viễn cho Tổ Quốc Việt Nam trước Quốc tế ! Nhưng các Chú Cô không chịu tận dụng cơ hội này, kiện Chệt Cộng ra Tòa án Trọng Tài của LHQ, dù biết chắc thắng 100% !

III. LỜI KẾT TỪ BIỆT :

1. Hôm nay Giặc Chệt Cộng đã tràn ngập, Tổ Quốc & Quốc Dân Việt quá nguy cấp, tôi thấy có trách nhiệm phải gửi Tâm Thư máu & nước mắt này. Rất mong tất cả Chú Cô hãy đón nhận để Tổ Quốc-Dân Tộc được độc lập, tự do, dân chủ, hòa bình, đạo đức, an vui thực !

2. Việt Nam là 1 Quốc Gia thành viên Liên Hiệp Quốc, thành viên của Khối ASEAN, không tổ chức hay cá nhân nào có quyền sáp nhập Việt Nam vào một Nước khác, nếu Toàn Quốc Dân Việt không đồng thuận !

3. Các Chú Cô không dám công bố Mật ước Thành Đô chỉ là 1 mưu gian độc do Chệt Cộng bịa ra. Dù các Chú Cô không tạo ra nó, nhưng các Chú Cô đã & đang xác nhận MẬT ƯỚC THÀNH ĐÔ CHÍNH XÁC 100% LÀ CÓ THỰC, đã & đang đồng lõa thực hiện nó. Vậy để CỨU NƯỚC, VỨT BỎ MẬT ƯỚC này, làm cho nó vô hiệu, cứu chính các Chú Cô, Thân Nhân & Đồng Bào, CÁCH DUY NHẤT CÁC CHÚ CÔ LÀM ĐƯỢC là TỰ ĐỘNG RÚT LUI, QUA CON ĐƯỜNG ÔN HÒA KHÔN NGOAN NHẤT như chúng tôi đã công khai liên lỉ kêu gọi suốt 148 tuần, hơn 2 năm 6 tháng qua, từ đầu năm 2017, là HÃY GIẢI THỂ BỘ CHÍNH TRỊ, chính xác là BỘ CHỆT TRỊ & HÃY GIẢI THỂ ĐẢNG VIỆT NÔ CỘNG NGAY. Rồi trao quyền cho 1 NHÓM TẠM ĐIỀU HÀNH ĐẤT NƯỚC, tổ chức bầu cử Quốc Hội Đa Đảng Dân Chủ thực sự, Toàn Quốc Dân trong & ngoài Nước cùng tham gia, có Quốc Tế giám sát. Các Chú Cô không tự làm, cũng bị Toàn Quốc Dân buộc phải làm.

4. Sau 1 tháng, nếu thấy các Chú Cô vẫn trơ lì ngoan cố, thì chính các Bạn gần gũi nhất của các Chú Cô phải ra tay cưỡng chế, buộc các Chú Cô phải giải thể, dù họ cố tránh hết sức, không để bạo lực xảy ra, các Bạn ấy thay các Chú Cô vứt bỏ Mật ước Thành Đô phản quốc ngay. Các Chú Cô không thể bỏ tù & giết hết 95 triệu Quốc Dân Việt được !

5. Các Chú Cô đừng dồn Quốc Dân vào thế phải bỏ công ăn việc làm để Tổng Biểu Tình, vừa bị đánh đập đàn áp rất dã man, vừa thêm đói khổ, vừa xáo trộn cuộc sống. Nhưng Quốc Dân đành phải chấp nhận bị đàn áp, thêm đói khổ, thêm bệnh tật, khi phải Tổng Biểu Tình, để tạo áp lực, buộc phải loại bỏ Mật ước Thành Đô quá nguy hại này.

6. Xung quanh các Chú Cô, ngày đêm luôn có hàng triệu Quốc Dân Việt CHỈ MUỐN GIẾT CÁC CHÚ CÔ, ĐỂ ĐUỔI GIẶC CHỆT ÁC CỘNG, CỨU NƯỚC THÀNH CÔNG. Nhưng chính chúng tôi luôn kiềm chế các Bạn này, khuyến khích các Bạn ấy chỉ dùng các biện pháp tuyệt đối ôn hòa bất bạo động thôi !

7. Từ tháng 4-1975, tôi dấn thân đấu tranh cho Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam ngay. Muốn có Tự Do Tôn Giáo, phải có Tự Do Ngôn Luận; muốn có Tự Do Ngôn Luận, phải có Tự Do Dân Chủ; muốn có Tự Do Dân Chủ, phải đuổi Giặc Chệt Ác Cộng & thoát Việt Nô Cộng.

8. Năm nay tôi 73 tuổi, suốt đời tôi chưa hề ghét ai. Những ai càng gian ác, tôi càng nhớ Hy Sinh Hiệp Nguyện cho họ mỗi đêm ngày, như các bạo chúa Nêrô, Tần Thủy Hoàng, Hitler, Lênin, Stalin, Mao Chệt, HCM, Pôn Pôt…Suốt đời tôi chỉ tìm kiếm Cha Trời, Cha Nhân Loại, Sự Thật, Tình Thương, Công Lý, Hòa Bình…Tôi có Tình Thương không bao giờ cạn & chưa bao giờ đủ. Tôi đã ở tù 5 đợt của Việt Nô Cộng : 1977, 1983-1992, 2001-2005, 2007-2010, 2011-2016, tôi thường nói với các Côn An bắt tôi : Các anh sợ tôi, thì bắt tôi, nhưng đố các anh ghét tôi được, khen giỏi. Tôi có 3 sức mạnh các anh không thể thắng nổi : Đầu tiên, tôi có Thiên Chúa, Công Lý, Sự Thật & Tình Thương. Các anh không có. Thứ 2, các anh làm khổ gì, tôi chỉ cười & cảm ơn. Càng khổ càng mừng, càng khổ càng Tạ Ơn Cha Trời, vì được góp công Cứu Độ Nhân loại, chia sẻ bao khổ đau của Gia Đình Nhân Loại, cầu nguyện thêm cho các anh ! Thứ 3, ngoài Cha Trời & Thiên Quốc, tôi có một Đạo quân tỉ tỉ vô số các em Thai Nhi bị trục giết toàn cầu. Các em luôn đẩy tôi lên & nói : Anh là đội trưởng của các em, anh hãy tiến lên bênh vực quyền sống cho các em ! Sức mạnh nào thắng được Đoàn Quân chúng tôi ? Tất cả Côn An đều cúi đầu, không ai dám trả lời. Hôm nay mời các Chú Cô trả lời đi !

9. Các Chú Cô đừng liều động vào tôi, sẽ bị Cộng đồng Quốc Tế Văn minh Dân chủ lên án, chấm dứt mọi hỗ trợ & cắt đứt các hợp tác ngay, phải hối hận muôn đời. Các tay sai của các Chú Cô bắt tôi, hoặc cưỡng bức tôi chuyển chỗ ở, tôi sẽ tuyệt thực vô thời hạn ngay. Nếu tôi về nhà Cha Trời, đêm đầu tiên, tôi sẽ xin phép Cha Trời về thăm mỗi Chú Cô, để giúp mỗi Chú Cô thành tâm sám hối, may ra được tha thứ & Cứu Độ ! Ai không tin, mời thử ngay !!!

10. Hôm nay Ai cố chấp “Vì Ghế Quên Dân, Vì Thân Bám Trụ”, thì đang đồng lõa với Giặc Chệt Ác Cộng cướp Nước, không thể xứng đáng làm người Dân Việt, bị Lịch Sử & Quốc Dân lên án nặng dài muôn đời mãi mãi ! Tôi già, bệnh, yếu, kém, ngồi 1 chỗ, sao dám chống giặc Chệt Ác Cộng & xóa Việt Nô Cộng ? Đây là dấu chỉ Cha Trời muốn giúp tôi góp sức rất nhỏ bé của tôi để cứu VN. Rất mong tất cả Chú Cô nhận những lời rất tâm huyết này, để Tổ Quốc-Dân Tộc được tồn tại độc lập, hòa bình, đạo đức, văn minh, an lành, vững bền thực !

Có thể vĩnh biệt tất cả Chú Cô. Hẹn gặp đủ trên Nhà Cha Trời. Xin luôn Hy Sinh Hiệp Nguyện.

Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý, Nhà hưu dưỡng Tổng Giáo phận Huế, ngày 18.10.2019,

sắp sẵn tuyệt thực vô thời hạn.

@@@

Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất, nối kết & giới thiệu

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us