Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !

-------------oo0oo--------------

Trang Nạn Nhân Cộng Sản.

--------o0o--------

Chỉ làm theo lệnh

Câu này khá quen thuộc. Và hình như người ta sử dụng nó có vẻ máy móc, xu hướng, và dĩ nhiên là không suy nghĩ. Gần đây trong các buổi “Live stream” trên mạng xã hội “Facebook” có một số người đã nói hoặc trích dẫn câu này một cách dễ dàng, thoải mái. Câu “Chỉ làm theo lệnh” ngụ ý là ai đó chỉ làm theo lệnh cấp trên vì thế kẻ đó không chịu trách nhiệm, và vô tội.

 

Chúng ta tìm hiểu xem điều này có hợp lý không.

 

         Một người thừa hành mệnh lệnh của kẻ làm chủ mình là người đó đã có một cam kết thành văn (như có hợp đồng) hoặc không thành văn (hiểu ngầm). Để dễ hình dung, chúng ta dùng thí dụ một tên Công an Cộng Sản Việt nam, mà kẻ viết bài này thích dùng chữ “Việt Cộng” hơn là nhóm chữ dài lê thê “Cộng Sản Việt Nam”. Trước năm 1975, bọn Việt Cộng ở ngoài Bắc (Cộng Sản Bắc Việt) dựng lên một hình nộm “Mặt trận giải phóng miền Nam” nhằm đánh lừa cả khối tư bản ít nhiều ngây thơ hoặc nông cạn, để thực hiện âm mưu cướp miền Nam Việt Nam. Chúng tôi xin nhấn mạnh chữ “CƯỚP”. Và từ ngữ “Việt Cộng” được dùng gần như là đồng nghĩa với cái gọi là “Mặt trận giải phóng miền Nam”. Còn Việt Cộng có cơ sở ở Bắc Việt thì được gọi là Cộng Sản Bắc Việt. Chủ đích của việc chơi chữ này là để nắm thế thượng phong ở bàn hội nghị tại Ba Lê khi thương thuyết với Mỹ. Người Mỹ không phải họ không biết Mặt trận giải phóng miền Nam là con đẻ của Bắc Việt, nhưng họ chẳng màn vì họ đã quyết tâm bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa (miền Nam Việt Nam).

 

         Trở lại chính đề, một tên Công an muốn được thu nhận vào làm việc thì phải qua nhiều gạn lọc, xem xét. Hoặc một đảng viên Việt Cộng, trước khi thành đảng viên phải là đoàn viên ....... Như vậy kẻ muốn vào làm tay sai cho Việt Cộng phải qua nhiều thử thách và phải được chấm điểm đậu (đỗ). Muốn được thi đậu thì kẻ đó phải có quyết tâm và cố gắng, một lòng, một dạ trung thành và nguyện mang thân khuyển mã ra phục vụ chủ nhân của mình. Do đó, hai bên chủ và tớ đã có sự thỏa thuận, đồng ý, và hợp tác lâu dài. Từ góc cạnh trên, chúng ta có thể nói một cách dí dỏm là hai bên đã “ý hợp tâm đầu”. Chủ kêu cướp là tớ cứ cướp, chủ bảo giết là tớ cứ giết. Thí dụ mới đây có một tên Đại tá Công an, tuổi đã ngoài 70, hiện đang ở Mỹ, đã viết lời thú nhận là y và thuộc cấp đã dùng B-40 và súng đại liên giết cả ngàn người vượt biển bán chính thức vào khoảng năm 1979. Máy loang cả một vùng biển. Đàn ông, đàn bà, trẻ em chết thảm khốc. Cá mập ăn không hết thây người nên có một số xác chết không toàn thây đã trôi giạt vào bờ biển Vũng Tàu. Tên Đại tá ác độc này đã nói là bao nhiêu phim rùng rợn của Tây phương chẳng thấm tháp gì so với cảnh tượng hãi hùng y đã gây ra trên biển cả. Y cho biết là khi được lệnh giết toàn bộ người vượt biển sau khi đã lấy hàng ngàn lượng vàng của họ, y có ý ngần ngừ. Cấp trên đã nói thẳng là “Cho đồng chí chức vụ, quyền hành oai vệ. Bồi dưỡng đồng chí tiền và vàng phủ phê là để xử dụng đồng chí vào lúc này. Đừng có thắc mắc gì nữa. Thi hành lệnh đi, hãy giết hết chúng nó. Nhớ là không cho kẻ nào sống sót để phi tang.” Thế là tên Đại tá này thản nhiên thực hiện tội ác dã man.

 

         Quý độc giả nghĩ xem tên Đại tá này có chịu trách nhiệm về cuộc bắn giết một ngàn người ấy hay không? Y có tội hay y vô tội? Nếu theo luận cứ “Chỉ làm theo lệnh” rồi bảo rằng y vô tội, chỉ theo lệnh trên mà thôi thì có hợp tình hợp lý không?

 

         Chúng tôi minh định rằng tên Đại tá này hoàn toàn chịu trách nhiệm và có tội. Y và mấy chục tên lính dưới quyền, cùng với kẻ trực tiếp ra lệnh, và cả đảng Việt Cộng CÙNG LIÊN ĐỚI CHỊU TRÁCH NHIỆM. Tổng cộng là 4 tầng lớp thuộc hệ thống đảng Cộng sản hoàn toàn gánh trách nhiệm vụ sát nhân ghê tởm, hiếm có trên thế giới.

 

         Nhân thí dụ điển hình này, chúng ta nói rộng ra thêm là 4 triệu tên đảng viên, 496 tên đại biểu bù nhìn ở Quốc hội Việt Cộng, và hàng triệu tên Công an các cấp, các loại, Bí thư các cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp từ tỉnh thành đến thôn quê đều thành tâm “nhất trí” cướp của giết người không vũ trang, tức là đồng bào khốn khổ, đáng thương của chúng ta. Nếu không có những tên Công an khu vực theo dõi, dò xét, rình rập người dân để cướp thật tận tình từng thúng rau quả, từng mảnh vườn thân yêu cha ông để lại thì làm sao có tình trạng dân oan khắp cả nước? Bốn tên lãnh tụ cao cấp làm sao thực hiện được dã tâm bẩn thỉu nếu không có đám ác thú trung thành. Rồi đến khi đổi đời thì chúng khóc lóc, van xin tha mạng nói rằng “Chúng tôi chỉ làm theo lệnh”. Nghe có được không? Tiền của, tài sản của dân lành không nằm trong túi của chúng sao? Mỗi tên Công an phải trả bao nhiêu tiền để được mặc vào bộ đồng phục thảo khấu hút máu dân? Chúng cần phải tận lực vơ vét để lấy lại vốn và hàng đống tiền lời lâu dài. Một đảng cướp có hệ thống, và vô cùng xảo quyệt.

 

         Người viết bài này không chủ trương tàn sát, tắm máu vô trật tự. Tình trạng hỗn loạn có thể dẫn đến những tai họa cho kẻ hiền lương thực sư. Sẽ có không ít người lợi dụng trình trạng lộn xộn này để trả thù riêng tư. Và các nạn nhân không hề dính líu gì tới Việt Cộng cả. Nói như vậy không có nghĩa là người Quốc gia sẽ có thái độ “quân tử Tàu” (theo kiểu xưa cách nay hàng ngàn năm bên Tàu, chứ bây giờ làm gì có chuyện ‘quân tử Tàu’) với tất cả đảng viên, Công an, và quân đội Việt Cộng mà tha chúng, mà bỏ qua hết tội ác chúng đã gây ra suốt 43 năm. Không. Chúng sẽ phải lần lượt ra tòa án để nhận tội và thi hành án lệnh. Với muôn ngàn tội lỗi, cao như núi có thể nói không quá đáng rằng kẻ nhẹ tội nhất cũng phải lãnh án 3, 4 năm tù. Và sẽ có rất nhiều tên phải lãnh án tử hình. Thật ra một mạng của chúng không đủ để trả hết những tội lỗi tày trời chúng đã gây ra. Chúng ta là người văn minh nên không áp dụng hình phạt lóc thịt cho đến chết.

 

         Có người lại nêu ra khía cạnh là không phải 100% đảng viên, Công an, hay lính trong bộ đội đều xấu và ác, đều ủng hộ chính quyền Cộng Sản. Trở lại đoạn đã nêu ở trên là chủ và tớ đã cùng thỏa thuận làm việc với nhau để cùng hưởng lợi. Nếu vì lý do nào đó chẳng hạn như phản tỉnh, ý thức việc bán nước, hại dân của đảng thì phải bỏ đảng ngay lập tức, không trì hoãn. Các người này không thể viện cớ là:

 

“Vợ con tôi nheo nhóc nếu tôi rời bỏ hàng ngũ quỷ đỏ mà về với dân tộc. Tôi cần có tiền để nuôi sống gia đình, do đó tuy tôi biết là sai nhưng tôi vẫn tiếp tục làm rắn độc, sâu bọ tay sai cho lãnh tụ. Sau này đổi đời, Việt Cộng xụp đổ thì đồng bào hãy thương tôi mà tha mạng tôi và gia đình.”

 

         Nếu con chó biết nghe tiếng người rõ ràng thì nó sẽ cười ha hả, cười lộn ruột mà chết. Mấy người bẩn thỉu, vô liêm sĩ, trơ trẻn vừa thôi! Chúng tôi đề cập tới chữ “chó” một cách nghiêm trang, và kính trọng. Có người lên “Live stream” cứ đem con chó ra mà ví với Việt Cộng. Thật là bất công và quá tội nghiệp “quý vị chó”. Tác giả bài này không thích nuôi chó, nhưng công tâm mà nói loài chó còn cao đẹp, đáng quý hơn bao nhiêu triệu tên Cộng Sản khắp thế giới từ Việt Cộng với những tên Đỗ Mười, Nông đức Mạnh, Nguyễn tấn Dũng đến Hàn Cộng với tên Ủn bẩn thỉu .......

 

         Nếu trong trường hợp những người đã lỡ gây tội ác trong nhiều năm, bây giờ THẬT SỰ hối hận thì hãy lập công chuộc tội. Các người có muốn làm đảo chánh thì hãy làm ngay. Càng sớm càng tốt. Đừng đòi hỏi, yêu sách rằng người Việt Quốc Gia phải bảo đãm là sẽ vận động thế giới ủng hộ chính quyền lâm thời do cuộc đảo chánh thành công mà lập nên. Trước hết hãy nói đến tội, rồi lương tri, lương tâm, rồi lấy công mà chuộc tội. Hãy lo giải quyết bấy nhiêu vấn đề đó trước. Chưa chi mà đã nghĩ đến quyền lợi ích kỷ gia đình. Cứ ngồi yên đó tới khi Tàu Cộng vào giết cả nước. Sống hèn mọn thêm 2 năm nữa ư ?! Có lẽ các người quyết chí ngồi yên kéo dài tuổi thọ thêm 24 tháng nữa. Đó là cách tính toán của phường ươn hèn, vô cùng ích kỷ, và nông cạn.

 

         Ngoài ra có một số người vẫn còn trong hàng ngũ Việt Cộng để lấy tin tức, để âm thầm làm một số việc gì đó gây nguy khốn cho đảng nhằm chuộc lại phần nào tội lỗi đã gây ra thì các người nên có một số bằng chứng nào đó để xác định là các người không từ bỏ đảng, từ bỏ quyền lợi chỉ nhằm mục đích ở trong lòng địch làm nội gián tự nguyện. Coi như đó là đặc vụ, là công tác chứ không phải là ngụy biện để tiếp tục trục lợi như các kẻ khác. Tóm lại, phải có hành động cụ thể mới đáng kể.

 

         Viết tới đây, chúng tôi chợt nhớ đến câu “Chỉ chống cái ác”. Quả thật Việt Cộng đã mua được khá nhiều linh hồn. Những linh hồn nhuộm màu đỏ tanh tưởi núp dưới vóc dáng mỹ miều nào đó. Hãy dành lại dịp khác cho chuyện này.

 

         Đúc kết lại đề tài trên đây, bốn tầng lớp, bốn cấp Việt Cộng hành động gây tang tóc cho người dân phải cùng gánh chung trách nhiệm. Bốn chữ “Chỉ làm theo lệnh” là một ngụy biện tồi tệ, không chấp nhận được.

 

         Mong rằng quý vị có tiếng nói trên diễn đàn chống Cộng nên cân nhắc, thận trọng khi đề cập đến vấn đề nghiêm trọng này.

 

Độc Hành

7-21-2018

(Posted By HoangLan)

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us