Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Nước mất không phải do giặc mạnh, mà do lòng dân ly tán chưa đoàn kết đứng lên chống giặc !

-------------oo0oo--------------

Trang Cộng Đồng

Vietlist.us

--------o0o--------

Việt Tân không hề kháng chiến, không hề Ðông tiến


From: Nghiem Nguyen
Date: Sat, Oct 15, 2022 at 7:15 PM
Subject: DÙ BỊ BIẾN THÀNH CƯƠNG THI - “CON BẠCH TUỘC VIỆT TÂN” VÀ NHỮNG CÁI VÒI CỦA NÓ - VẪN TIÊP TỤC KIỀM CHẾ TÁC HẠI - LÃO MÓC
To:


DÙ BỊ BIẾN THÀNH CƯƠNG THI - “CON BẠCH TUỘC VIỆT TÂN” VÀ NHỮNG CÁI VÒI CỦA NÓ - VẪN TIÊP TỤC KIỀM CHẾ TÁC HẠI
LÃO MÓC

Dẫn nhập: Mới đây, “con bạch tuộc Việt Tân” lại ngo ngoe bằng cách tuyên bố trên diễn đàn điện tử toàn cầu “Ban Lãnh Đạo Mới”; nhưng thực chất cũng giống như đảng mafia Việt Cộng là “loại cha truyền, con nối” để thu tóm quyền lực và tiền bạc.

Tên Lý Thúng Hài xuống thay Đỗ Hoàng Điềm làm Chủ Tịch cũng chỉ là... người ngoài. Hoàng Tứ Duy, người thành lập và điều hành tổ chức VOICE thay cho Trịnh Hội lên làm Tổng Bí Thư cho thấy băng đảng Việt Tân ma sẽ tiếp tục quậy phá cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại.

Cách đây nhiều năm, trên youtube, Nguyễn Thanh Tú đã phổ biến những lời khai hữu thệ của Đỗ Hoàng Điềm, Đảng trưởng băng đảng Mật Trận trước kia và Việt Tân hiện nay, như sau:

“-Luật sư: Ông có nghe đến hai chữ “Đông Tiến”?

-Đỗ Hoàng Điềm: Đó là tên gọi mà nhà nhà cầm quyền CS đặt ra. Không phải của chúng tôi. Chúng tôi chỉ thực hiện một số chuyến du hành vào Việt Nam.

-LS: Du hành vào VN để làm gì?

-ĐHĐ: Chúng tôi đưa người vào VN để huấn luyện người về đấu tranh bất bạo động, tổ chức quần chúng liên kết với các tổ chức dân chủ, tổ chức người để tạo mạng lưới cơ sở, huấn luyện các nhà hoạt động, và thực hiện truyền thông.

-LS: Thế thì tại sao nhiều người bị chết dọc đường? Ông có biết lý do?

-ĐHĐ: Tôi không rõ tại sao học hết. Có lẽ họ tự sát khi họ đang ở trên đất Lào.

-LS: Ông Hoàng Cơ Minh, Chủ tịch Mặt Trận và Việt Tân cũng tự sát, ông Nguyễn Trọng Hùng cũng tự sát? Và nhiều người nữa?... Vậy là ông muốn nói là có một cuộc tự sát tập thể vào năm 1987, mà không rõ lý do?

-ĐHĐ: Tôi không rõ lý do vì tôi không có mặt ở đó.

-LS: (Chỉ vào một số tấm hình tải từ trang mạng của Việt Tân) có phải đây là buổi “Lẽ Tưởng Niệm Anh Hùng Đông Tiến”? Vậy là hàng năm VT đều tổ chức tưởng niệm những người tự sát trên đường du hành về VN?

ĐHĐ: Chúng tôi tưởng niệm những người bị chết không rõ lý do, trên đường du hành về VN.

Nguyễn Thanh Tú cay đắng nhận xét:

“Hóa ra VT hàng năm tổ chức xì xụp “Anh Hùng Đông Tiến”, tên kêu lẫm liệt, nhưng theo lờ khai của Chủ Tịch đảng VT, thì đó chỉ là “những người mặc quần áo nông dân, rủ nhau tự sát tập thể trên đất Lào, khi đang du hành về VN”.

Đảng Trưởng băng đảng Việt Tân ma Đỗ Hoàng Điềm khai hữu thệ:

“Không Đông Tiến, không kháng chiến, không đăng ký, không gây quỹ, không khai thuế , và rất nhiều điều không nhớ, không biết”.

Nhà văn Giao Chỉ, tức cựu Đại Tá QLVNCH Vũ Văn Lộc viết:

“Hơn hai mươi năm trước, Giao Chỉ đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Võ Đại Tôn, Trần Văn Bá và Hoàng Cơ Minh. Thân hữu nói rằng, ông quá cả tin nên dễ bị lừa. Đã xin thưa rằng, tôi muốn ngày nào cũng có người đến lừa tôi về chuyện xây dựng lại non sông.

Hai mươi năm sau, thân hữu lại nói rằng, ông đã yêu lầm tướng cướp. Bèn trả lời rằng: “Tình yêu vốn mù quáng. Bây giờ đã già rồi, không thể đổi thay được nữa, đành xin chịu mù lòa để giữ lấy tình yêu”.

Nói cho sướng miệng, viết cho sướng tay như thế, không gọi những kẻ này là bọn “cà cuống chết đến đít vẫn còn cay”, phải gọi là gì?

Cũng giống như tổ chức VOICE, cái vòi của con bạch tuộc Việt Tân do Trịnh Hội và Nam Lộc tức Lộc cát-sê bị Nguyễn Thanh Tú vạch mặt gian lận đưa các “đại gia ở Việt Nam thay thế những người tị nạn ở Thái Lan”, những kẻ này vẫn tiếp tục kềm chế tác hại với sự tiếp tay của nhà văn Giao Chỉ và nhà báo Nguyễn Xuân Nam ở San José. Trịnh Hội, Nam Lộc và gánh hát VOICE qua Đức quốc “vớt cú chót” đã bị bác sĩ Trần Văn Tích vạch mặt “chẳng có Cộng Đồng Người Việt nào yểm trợ mà chỉ là “chồng của bà bác sĩ Hoàng Mỹ Lâm”, Chủ Tịch Liên Hội Người Việt yểm trợ”

Vậy mà vẫn khoe thành công mỹ mãn với sự tiếp tay của nhà báo Nguyễn Xuân Nam của báo CaliToday ở San José.

Điều này chứng tỏ DÙ BỊ BIẾN THÀNH CƯƠNG THI: CON BẠCH TUỘC VIỆT TÂN VÀ NHỮNG CÁI VÒI CỦA NÓ VẪN TIẾP TỤC KỀM CHẾ TÁC HẠI.

“Cà cuống chết đến đít vẫn còn cay” là thành ngữ có nghĩa: Chết rồi mà tiếng còn để đời// Già rồi mà tính cứng rắn hay hiểm độc vẫn còn”.

Câu thành ngữ này mà áp dụng vào các “đầu lĩnh” của băng đảng Việt Tân ma và bọn “bồi thần” của chúng nó thì không sai vào đâu được.

Để kềm chế tác hại, mới đây Hoàng Tứ Duy, phát ngôn nhân của băng đảng Việt Tân ma đã ra thông cáo báo chí ngày 5 tháng 1 năm 2018 và ngay sau đó đã được bố của anh ta là Hoàng Cơ Định diễn trò “con hát, cha khen” là: “Đã chấm dứt trò hề Nguyễn Thanh Tú (sic!)”. Chấm dứt đâu không thấy, lại thấy qua bài viết phản hồi của Nguyễn Thanh Tú (NTT) hai cha con họ Hoàng thuộc loại “cà cuống chết đến đít vẫn còn cay”. Qua bài viết của NTT, mọi người đều thấy rõ tình cảnh thảm thương “hóc xương gà – Nuốt không trôi, nhả không ra” của cha con Hoàng Cơ Định, Hoàng Tứ Duy, bọn đầu lĩnh và bọn “bồi thần” của băng đảng Việt Tân ma.

Như mọi người đều biết, qua 25 thông cáo báo chí, NTT đã “đóng đinh con bạch tuộc Việt Tân ma và những râu ria của nó như đài RFA, đài SBTN, VOICE Trịnh Hội “lương tháng 100 đô, trong ba năm tậu được 3 căn nhà giá 2 triệu 500,000 đô” v.v...

Và, như mọi người đều biết, NTT và tổ hợp luật sư của anh ta đã khởi kiện các đầu lĩnh băng đảng Việt Tân ma như Hoàng Tứ Duy, Đỗ Hoàng Điềm, Hoàng Cơ Định, Đặng Vũ Chấn và đài Á Châu Tự Do RFA trong đo có những nhân vạt chóp bu như Libby Liu, Nguyễn Văn Khanh... tại hai tòa án tại Houston và Washington DC.

Kết quả trước mắt mọi người đều nhìn thấy là mụ Libby Liu và Nguyễn Văn Khanh, cánh tay mặt của mụ này đã “bốc hơi” khỏi cái đài phát thanh RFA mà dư luận cho rằng “dùng tiền thuế của dân Hoa Kỳ để tuyên truyền cho VC”. Và cũng như mọi người đều biết bà Dân biểu Loretta Sanchez là người vì dùng người của băng đảng Việt Tân ma bị NTT tố cáo đã bị thảm bại trước ứng cử viên cùng đảng là bà Kamala Harris khi cùng bà này tranh chức Thượng Nghị Sĩ. Tiếc thay, mụ Kamala Harris khi leo lên được chiếc ghế Phó Tổng Thống của TT Joe Biden thì mụ này lại càng chứng tỏ chuyên môn của mụ ta là “sự nghiệp leo lên giường của đàn ông”.

Chuyện bọn đầu lĩnh băng đảng Việt Tân ma phải giở trò “cà cuống chết đến đít vẫn còn cay” không có gì đáng ngạc nhiên vì đó là quyền lợi của chúng nó, vì đó là sự sống còn của chúng nó, chúng nó phải tìm mọi cách để chạy tội, để thoát lưới pháp luật Hoa Kỳ.

Hơn ai hết, chúng nó phải biết câu “Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu” có nghĩa “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt”.

Hơn ai hết, chúng nó cũng phải biết câu:

“Thiện ác đáo đầu chung hữu báo
Cao phi viễn tẩu dã nan tàng”

Tạm dịch:
“Dữ lành gì cũng tới thôi
Cao bay xa chạy khỏi trời được sao”.

Chuyện khó hiểu đối với tôi trong hơn ba mươi năm viết lách ở hải ngoại là có những kẻ “bênh vực Việt Cộng hơn cả VC bênh vực chúng nó” và có những bọn “bồi thần của bọn Việt Tân ma” bênh vực bọn đầu lĩnh Việt Tân ma còn hơn cả chúng nó bênh vực chúng nó”.

Chuyện lạ là những kẻ làm chuyện trái khoáy này lại toàn là cựu Tướng, Tá của QLVNCH. Khi cuốn phim “Terror in Litle Saigon” trình chiếu thì có anh cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc của QLVNCH nổi tiếng “nhạc bất quần” ở San José bèn nhảy ra làm chuyện “Lê Lai cứu chúa”.

Anh này chê bai là anh phóng viên AC Thompson chơi nổi để lấy tiếng. Anh Đại Tá tuyên bố vung vít, xúi các đầu lĩnh băng đảng Việt Tân ma đi kiện... hãng phim PBS? Chuyện “dỏm đạn” nhất là anh Đại Tá nhạc bất quần “dốt mà hay nói chữ” này lại làm chuyện ruồi bu là khuyên NTT nên ĐI TÌM CÔNG LÝ CHO DÂN TỘC SẼ TÌM THẤY CÔNG LÝ CHO PHỤ THÂN.

Sở dĩ nói đây là “chuyện dỏm” là bởi vì anh nhạc bất quần này đem chuyện Nguyễn Trải và Nguyễn Phi Khanh so sánh với chuyện Nguyễn Thanh Tú ĐI TÌM CÔNG LÝ CHO CHA MÌNH LÀ KÝ GIẢ ĐẠM PHONG đã bị sát hại cách đây hơn ba mươi năm.

Đây là một so sánh vô cùng khập khiễng, nếu không muốn nói là VÔ CÙNG LỐ BỊCH.

Theo Việt sử, ai cũng biết Nguyễn Phi Khanh vì kết hôn với người thuộc Hoàng tộc, do đó đã bị quân Minh bắt giải về Tàu, con của ông là Nguyễn Trải đã theo cha đến ải Nam Quan, Nguyễn Phi Khanh đã khuyên Nguyễn Trải “không nên nhi nữ thường tình hãy trở về báo thù cho cha, rửa hận cho nước”. Nguyễn Trải đã vâng lời cha, trở về theo Bình Định Vương Lê Lợi mười năm kháng chiến và sau cùng đã đuổi được quân Minh giành lại độc lập, tự chủ cho đất nước.

Chuyện bố của NTT bị tổ chức K.9 của băng đảng Việt Tân ma sát hại theo tiết lộ của ông Nguyễn Xuân Nghĩa là có thật. Chuyện NTT ĐI TÌM CÔNG LÝ CHO CHA MÌNH LÀ CHUYỆN THIÊN KINH ĐỊA NGHĨA.

Vậy mà vẫn có những kẻ mang đến cấp bậc Đại Tá của QLVNCH đem những chuyện bá láp, bá sàm xen vào làm kỳ đà cản mủi để bênh vực cho bọn băng đảng Việt Tân ma thì không biết phải gọi những kẻ này là gì?

Và nhiều người cũng đã đặt câu hỏi: “Bọn đầu lĩnh băng đảng Việt Tân ma đã ban phát những CỤC LỢI DANH to như thế nào mà khiến những kẻ đã từng mang cấp bậc Tướng, Tá của QLVNCH ĐÃ PHẢI MÙ LÒA LƯƠNG TRI như thế?


LÃO MÓC

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us