Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !

-------------oo0oo--------------

Trang Cộng Đồng

Vietlist.us

--------o0o--------

Về dạ tiệc gây quỹ tìm công lý cho nạn nhân Formosa.

Hoàng Lan

(Updated 08/08/2019)

 

Chiều chủ nhật vừa qua, ngày 4 tháng 8 năm 2019 tại nhà hàng Dynasty đường Story San Jose đã có một buổi “Dạ tiệc ca nhạc gây quỹ 2019 công lý cho nạn nhân Formosa”. Đó là những gì đọc được ở trên poster.

 

Như chúng ta đã biết, nhà máy thép Formosa ở tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam đã thải những chất độc và làm hủy diệt môi trường biển kéo dài 250km ở trung phần của nước Việt Nam. Biến cố nầy đã gây ra hàng loạt cá chết và hệ lụy của nó là bao nhiêu ngư dân ở vùng đấy không có công ăn việc làm vì họ không thể đi đánh đánh cá, không thể đi bắt những con cá bị độc như vậy vi không ai mua hết. Trong một thời gian họ không có được lợi tức gì cả, con cái của họ đã phải nghỉ học và nhiều gia đình cả cha, mẹ, con cái phải đi qua những nước láng giềng Lào hay Campuchia làm thuê làm mướn để có miếng ăn. Thảm họa cho dân như thế nhưng cái đảng cầm quyền Việt cộng không giúp gì người dân cả. Hơn thế, mọi người có thể thấy được rằng cái đảng cầm quyền Cộng sản đã tiếp tay với nhà máy Formosa bất chấp những nguy hại cho sức khỏe của người dân. Nhà máy Formosa này được coi là của Đài Loan nhưng thực chất nó là của người Tàu, Tàu cộng.

Điều đáng nói là khi chuyện xảy ra tập đoàn quản trị nhà máy đã trân tráo mà hỏi người dân là muốn có thép hay là muốn có cá. Câu hỏi xấc xược và thách thức đó đã làm cho người dân vẫn nộ phản ứng và cuối cùng thì tập đoàn quản trị của nhà máy đã bằng lòng đền cho người dân, cho những cái thiệt hại đó là 500 triệu Đô la (USD). Nhưng quý vị có thể tin được không, chỉ vài ngày sau đó Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm nhà máy với vẻ mặt rất tươi cười và tuyên bố rằng nhà máy không có gì sai trái cả. Một điều tệ hại và đáng chê trách, đáng bị lên án của nhà cầm quyền Việt Cộng là ngay sau đó họ đã miễn thuế hơn 14 ngàn tỷ đồng VN cho nhà máy Formosa. Tính ra thì tiền miễn thuế đó nhiều hơn số tiền 500 triệu đô la một ít có nghĩa là tính đi tính lại thì nhà máy Formosa vẫn được lời. Chỉ dân thì vẫn bị thiệt thòi. Trong khi đó người dân được tin là Nguyễn Phú Trong đã được Formosa tăng 1 pho tượng bán thân NPT bằng vàng ròng!!

Đến hôm nay thì chuyện đã xảy ra hơn 3 năm rồi từ ngày 16 tháng 4 năm 2016. Cũng đã có nhiều nhóm đoàn thể gửi những lá thư thư khiếu nại với những nơi có thẩm quyền với nhà máy Formosa. Chẳng hạn như nhóm anh Em thiện chí ngoài việc thắp nến tưởng niệm thảm họa tỏ sự đồng cảm với nạn nhân cũng đã gửi thư cho tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan để phản đối và yêu cầu can thiệp. Có rất nhiều người, nhiều đoàn thể đã bằng cách nầy, cách khác giúp đỡ nạn nhân thảm họa Formosa. nhóm Hoa Vàng và Mê Linh đã tổ chức văn nghệ và góp tiền cứu trợ nạn nhân Formosa https://www.youtube.com/watch?v=LBHNe1JTTlA&t=247s. Hôm nay thì thì có một nhóm của bà Nancy Bùi, ca nhạc sĩ Nam Lộc tổ chức một buổi dạ tiệc gây quỹ để kiện công ty Formosa này cho những nạn nhân ở trong nước.

Nhìn trên poster thì chúng ta có thể thấy các tên tuổi như MC Nam Lộc, MC Đỗ Quang Hưng, Lệ Điệp. Bà Nancy Bùi (Triều Giang) dù không thấy tên trên poster nhung được coi như là linh hồn của buổi tiệc này. Ngoài ra còn thấy có Nguyễn Trung Cao, Trần Hiếu.

Hơi có một chút lấn cấn là cái nhà hàng Dynasty này được coi như là rất thân với những phe không hoàn toàn đứng về phía những người Việt Nam tị nạn cộng sản ở San Jose này. Có nhiều hội đoàn đã thẳng thừng tuyên bố rằng họ không bao giờ bước chân vào cái nhà hàng này tại vì nhà hàng này được coi là nơi những phái đoàn trong nước hay thân cộng thường lui tới. Mục đích của buổi dạ tiệc này rõ ràng là rất đáng khuyến khích, hỗ trợ, nên chúng tôi đã không tiếc thời gian và tiền bạc tham dự buổi ca nhạc này.  

Phần mở màn của chương trình là chào cờ Việt,  Mỹ và phút mặc niệm. Sau đó đó một vài ca sĩ hát rồi đến phần bán đấu giá của bà Lệ Điệp. Xem ra cũng vui, hấp dẫn và không có gì đáng phàn nàn hết.

Nhưng sau đó thì cô ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung lên hát bài “Quê hương là chùm khế ngọt”. Chắc quý vị cũng biết bài hát này bị dị ứng với cộng đồng tỵ nạn cộng sản (tôi không biết ở các nơi khác nhưng tôi biết chắc ở San Jose này đã có nhiều ca sĩ hát và bị phản đối rồi). Không hiểu tại sao hôm nay ban tổ chức lại đưa bài hát này vào chương trình và trước đó thì MC Nam Lộc cũng đã có giới thiệu ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung khá ân cần, hơi đặc biệt. 

Dĩ nhiên là ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung cũng bị phản đối.

Mọi người đã phản đối là tại sao lại chọn bài hát này? Tại sao lại quảng cáo cho Việt cộng như thế? Quê hương có thực là chùm khế ngọt không khi mà đường phố thì ngập đầy, chất độc tràn lan trong thức ăn nhập cảng từ Tàu, và mọi người thì thì khốn đốn với những chất thải từ nhà máy Formosa? Sau bài hát đó, cô ấy và bé Hải Âu lại hát tiếp bài “Mái Đình Làng Biển”. Hai bài hát đều từ nhạc sĩ trong nước sáng tác. Tôi nghe nhiều tiếng xì xầm bài này cũng là của của việt-cộng đấy…(ý nói là là ở trong nước) không phải là nhạc vàng ngày xưa, mà cũng không phải là nhạc của người Việt Nam bây giờ sáng tác một cách vô tư về tình cảm, nhưng mà nó mang một chút hơi hướng gì tuyên truyền. Không cần ở lời bài hát tuyên truyền nhưng mà ở cái giai điệu làm cho cho 1 số thực khách của buổi tiệc hôm ấy không được vui.

Tôi tự hỏi tại sao ban tổ chức lại có vẻ thách thức với cộng đồng tỵ nạn cộng sản ở đây như thế này? Chúng tôi không còn hứng thú nghe nhạc và tham dự kiêu vũ nữa nên về sớm. Sau đo thì một cô bạn của tôi ngồi ở bàn khác kể lại chuyện bàn của cô đã phản đối vụ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung hát bài “Quê hương là chùm khế ngọt”,  và cô đã viết trên facebook của cô thế này: “Phản ứng của các chiến hửu VNCH đã làm nổ tan không khí tanh hôi CSVN, kẻ thù không đội trời chung của tất cả những gia đình đã bỏ quê hương ra đi vì 2 chử Tự Do!!!

ĐQH đến bàn chúng tôi và lớn tiếng phản đối các chiến hửu đã có phản ứng dữ dội đối với sự kiện này và còn nói: “quý vị phải tranh đấu smart chứ không phản đối như vậy”: có nghĩa là phải im lặng cho ban tổ chức tiếp tục ‘cái sứ mệnh’ tiếp tục chương trình ca hát dù là ca nô đang hát hò nhạc CSVN.”

Thật là không thể tưởng tượng được. Tại sao một người MC lại có thể nói những lời như thế đối với thực khách. Sau đó thì có một người ngồi cùng bàn với cô bạn tôi đã phàn nàn và đòi ban tổ chức phải xin lỗi.  

Cuối cùng thì ban tổ chức cũng phải xin lỗi nhưng cũng theo facebook trên: “Ban Tổ Chức nói các bài hát VC ngoài chương trình và xin lỗi khán giả ngay nhưng CĐ người Việt Tỵ Nạn CS sẽ nhớ mãi sự bôi nhọ này!!!

Chúng tôi ũng hộ kiện Formosa tìm công bằng cho người dân VN chứ không phải đến nghe ca nô xưng tụng CSVN!!! “

Người xin lỗi là bà Nancy Triều Giang. Thà bà ta chỉ xin lỗi đã sơ sót thôi tôi còn thấy dễ cảm thông hơn, đằng này giải thích kiểu đó thì tôi thấy xấu hổ cho mình là đã chọn nhầm những người không có tự trọng để mà nói thực với sự hiểu biết của họ, để nói thực với những gì họ đã làm. Một sự phủ nhận trách nhiệm đáng xấu hổ đến thế là cùng.

Nếu quí vị xem phóng viên Nghê Lữ phỏng vấn ban tổ chức sẽ thấy ở phút 10:20 ông nói hãy nghe cô Lệ Điệp nói về 1 chương trình đã được chuẩn bị chu đáo thế nào!! https://www.youtube.com/watch?v=1PbIBUBuuJ8

Vậy ban tổ chức chuẩn bị chu đáo ra sao mà không nắm vững được chương trình hay là họ không có chương trình gì cả cho nên mới có thể để xen vào những bài hát mà họ không biết? Cứ tạm tin là họ không biết như lời họ nói đi. Nhưng mà như thế thì đủ thấy thất vọng quá rồi.

HL

HL

HoangLan

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us