Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !

-------------oo0oo--------------

Trang Cộng Đồng

Vietlist.us

--------o0o--------

Hoàng Duy Hùng trả lời anh Victor về chuyên Phạm Văn Thành

From: Al Hoang
Date: 2017-08-09 7:42 GMT-06:00
Subject: HDH trả lời anh Victor về chuyên Phạm Văn Thành
To: Victor Nguyen

Thân gởi anh Victor:

Anh hỏi về chuyện Phạm Văn Thành là một nỗi đau mà tôi và Phong Trào QDVNHĐ đã phải chôn vùi cách đây gần 2 thập niên chỉ vì sự nông nổi cả tin của tôi và một số thành viên khi thấy Phạm Văn Thành ăn nói "rất có tâm huyết" với Quốc Gia và Dân Tộc.

Chắc anh còn nhớ, năm 1998, tôi lên tiếng về cái chết của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh. Khi ấy, Phạm Văn Thành vừa được CSVN trả tự do. Phạm Văn Thành liên lạc với anh Dương Minh Hiền và bác sĩ Lê Minh Tài ở Paris là 2 thành viên của Phong Trào tại Pháp. Phạm Văn Thành bày tỏ muốn gặp tôi, muốn tham gia vào Phong Trào và hợp tác với tôi, đặc biệt là có thêm những dữ kiện về cái chết của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh. Tôi nhận lời.

Năm 1999, tôi và cô Đoan Trang Đài Quê Hương ở San Jose mời Phạm Văn Thành qua Mỹ và đương nhiên chúng tôi phải trang trải cho chuyến đi đó. Cá nhân tôi còn tặng cho PVT nhiều thứ khác. Tại San Jose, ở Hội Trường Evergreen có nhiều ngàn người tham dự, sau khi nói chuyện về Xây Dựng Niềm Tin thì bỗng dưng PVT tuyên bố: "Chúng tôi có người và có lòng nhưng thiếu phương tiện. Nếu có 100 ngàn đô, chúng tôi có thể làm một biến cố lăn chuyển bánh xe lịch sử, chẳng hạn như biến cố Thiên An Môn." Nghe lời tuyên bố này, tôi chưng hửng nhưng ở trước đám đông không thể làm mất mặt nhau nên tôi trả lời: "Tôi không biết kế hoạch của anh Phạm Văn Thành, nhưng tôi bảo trợ cho 100 ngàn này và tôi sẵn sàng lấy căn nhà của tôi ra để thế chấp."

Nhiều người nhiệt tình liền lập tức đóng góp, tôi rất hoảng sợ. Lúc đó số tiền vừa mua sách của tôi và vừa đóng góp, theo chị Đoan Trang, đã lên tới $35,000 trong đó có $7000 là của bà Nga Bùi là một thành viên của Phong Trào. Một người tên Khánh gọi cho chị Đoan Trang cho biết sẽ có một người đến đưa tấm check $100,000 theo như ý Phạm Văn Thành muốn. Nhân cơ hội này tôi yêu cầu chấm dứt mọi sự qưyên góp vì tôi đã biết đây là tử huyệt.

Sau này, tôi có kiện ông Nguyễn Văn Diễn liên quan đến đề tài $100,000 ngàn đô này. Ông Diễn nói rằng tôi là người tuyên bố làm Thiên An Môn. Ông Nguyễn Bửu Thoại và ông Diễn đưa ra cuộn băng ở Hội Trường Evergreen, và chính họ xem lại thì thấy toàn bộ những gì tôi trình bày ở trên. Toà phán quyết ông Diễn mạ lỵ tôi. Nhưng Tòa Phúc Thẩm cho rằng ông Diễn không đủ thông tin và tin tưởng sai lầm, tin tưởng sai lầm không có nghĩa là mạ lỵ, nên gởi hồ sơ lại về Tòa dưới. Ông Diễn qua đời nên vụ kiện bãi nại.

Lời tuyên bố lăn chuyển bánh xe lịch sử của ông Phạm Văn Thành thì bao nhiêu ngàn người nghe, còn băng ảnh, nhưng sau này ông Phạm Văn Thành chối và cứ đổ lên đầu tôi. Tôi không muốn tranh cãi với ông Thành vì băng ảnh còn đó và biết bao nhân chứng còn đó.

Còn $100,000, tôi có họp anh em Phong Trào, và tôi đã giao chuyển cho ông Thành ở Paris một số tiền và giao cho những người của ông Phạm Văn Thành ở Việt Nam. Theo yêu cầu của ông Phạm Văn Thành, để giữ bí mật và sự an toàn cho những người ở VN, tôi không hề xì ra bất kỳ một địa chỉ nào. Những ai đã nhận tiền thì họ tự biết.

Tôi trăn trở hỏi ông Thành làm sao có biến cố "lăn chuyển bánh xe lịch sử" này được thì PVT nói "bí mật" và "bi mật." Tuy nhiên, tôi nhận được báo cáo của cơ sở ở Paris về những hành động rất "khó hiểu" của PVT. PVT tuyên bố thành lập Hội Tiên Long, tuyên bố có 15 ngàn hội viên, rồi đi móc nối với các thành viên của Phong Trào, dụ dỗ họ vào Hội Tiên Long mà không hề cho tôi biết. PVT còn tuyên bố nhiều chuyện động trời mà theo lời nhà văn Trần Quốc Kháng đó là dẫn dắt Phong Trào vào con đường phải hòa hợp hòa giải với Cộng Sản.

Đầu năm 2000, anh em Phong Trào họp, và anh em đưa đến quyết định phải cắt rời Phạm Văn Thành ra khỏi Phong Trào, không để PVT dính dáng đến Phong Trào vì rất nguy hiểm. Nhưng vì tôi đã tuyên bố "bảo trợ" $100,000 đó thì cá nhân tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi đã ra thông cáo trả lại số tiền $135,000 ngàn cho những ai đã đóng góp cộng với 10% tiền lời. Chỉ có chị Nga Bùi trong Phong Trào lúc đó giận chị Đoan Trang nên đã đòi lại và tôi đã trả lại $7000 với 10% tiền lời. Còn $100,000 của anh Khánh, tôi có cách giải quyết. Anh Khánh là một thương gia có tấm lòng thật sự cho quê hương và dân tộc, tôi kính nể anh vô cùng.

Và vì Phạm Văn Thành không làm biến cố "lăn chuyển bánh xe lịch sử" nên tôi mới gởi anh Nguyễn Văn Thanh về nước để tạo biến cố. Anh Nguyễn Văn Thanh và gia đình anh ấy bị bắt giam hơn 1 năm trời. Tôi đã tuyệt thực trước Tổng Lãnh Sự của CSVN ở San Francisco để đòi hỏi trả tự do cho anh Nguyễn Văn Thanh. Sau đó, chính bản thân tôi quyết định đóng văn phòng luật sư ở dưới phố ngõ hầu có thời gian xâm nhập vào trong nước gây biến động. Tôi đã xâm nhập vào trong nước đặt bom để nổ hai tượng Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng và ở Cần Thơ, tới giờ phút chót, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, nổ xong hai bức tượng thì tạo được tiếng vang nhưng anh em bị bắt, ai lo cho họ và cuộc đấu tranh về đâu hay chỉ là hư danh? Tôi quyết định huỷ bỏ kế họach, thà bản thân mang tiếng còn hơn là đẩy anh em vào chỗ tù tội chết chóc.

Từ năm 2000, tôi không liên lạc và không dính dáng gì đến Phạm Văn Thành. Phạm Văn Thành làm gì thì chuyện của ông ấy. Phạm Văn Thành bêu xấu tôi các nơi, tôi không trả lời hay trả vốn gì cả. Ai tin vào ông ấy thì là chuyện của người đó. Bản thân tôi và Phong Trào học một bài học quá đau đớn đến độ có đoàn viên đã nói: "Tin và hợp tác với Phạm Văn Thành chỉ có vài tháng mà đã chặt đứt ngang lưng sống của Phong Trào. Lời của Phạm Văn Thành đúng là ba voi không bằng bát nước sáo, lật lọng tráo trở nói không có chữ Tín."

Là người lãnh đạo của Phong Trào, tôi phải chịu trách nhiệm về những hệ lụy vì sự cả tin vào Phạm Văn Thành. Tôi đã bị xỉ vả mắng mỏ rất nhiều về vụ này và tôi chỉ còn biết ngậm miệng chịu đựng cũng như xin lỗi tất cả quý vị vì đã làm mất niềm tin trong công cuộc đấu tranh.

Có người hỏi tôi có bao giờ PVT bị CSVN cài lại để phá tan niềm tin đấu tranh? Tôi trả lời, suy luận là quyền của mỗi người, riêng bản thân tôi, học bài học chớ quá tin người, dầu người đó nhân danh là tù nhân chính trị hay là Quốc Gia.

Đây là lần đầu và là lần cuối tôi trả lời anh Victor liên quan đến chuyện Phạm Văn Thành. Sau này, ông Phạm Văn Thành có nói gì hoặc ai mắng mỏ tôi, tôi chỉ còn biết đấm ngực ăn năn: "lỗi tại tôi, lỗi tại tôi cả tin vào ông Phạm Văn Thành thì ráng mà lãnh nhận hệ lụy của nó. Tiền mất tật mang, danh bại thân liệt vì đi làm cáchg mạng chính trị mà quá ngây ngô cả tin thì không những hại đến bản thân mà còn hại cho cả tổ chức và niềm tin đấu tranh của dân tộc." Sau này ai tin và hợp tác với ông PVT mà vấp phải cảnh ngộ như tôi thì đừng trách tại sao tôi không kể kinh nghiệm bản thân đau đớn cho họ biết mà tránh.

Trân trọng,



Hoàng Duy Hùng

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us