Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !

-------------oo0oo--------------

Trang Cộng Đồng

Vietlist.us

--------o0o--------

TÂM TÌNH VÀ PHẢN BIỆN VỀ VIỆC ĐỐI LUẬN

Kính gởi quý vị quan tâm:

Trên Đài SGN, trả lời với phóng viên Michael Hòa, tôi có nói đến phương sách đấu tranh của hai nhà đại cách mạng Việt Nam ở đầu thế kỷ 20. Cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Chu Trinh, và một số cụ có một buổi họp để thảo luận phương sách đấu tranh nào hữu hiệu nhất cho đất nước. Cụ Phan Bội Châu cho rằng với Thực Dân Pháp rất là gian manh tàn ác, không thể nào hợp tác, đối thoại hay có bất kỳ liên hệ nào hết mà phải dùng quân sự lật đổ mà thôi. Cụ Phan Chu Trinh cho rằng sức mạnh quân sự của Pháp là điểm mạnh của họ, tấn công vào điểm mạnh thì mình dễ dàng thua, cụ cho rằng phải làm cách mạng nhân sinh, nâng cao dân trí, và từng bước một lấn sân thì mới thành công. Hai cụ cãi nhau kịch liệt nhưng kính trọng lòng yêu nước của nhau. Cụ Phan Bội Châu thì cổ súy cho Phong Trào Đông Du gởi học sinh sang Nhật học về quân sự. Còn cụ Phan Chu Trinh thì đi qua Pháp, cụ làm nghề rửa hình, và vận động yểm trợ đắc lực cho cụ Huỳnh Thúc Kháng ở trong nước làm cuộc cách mạng nhân sinh. Lịch sử nay đánh giá đều cho rằng cả hai cụ, tuy khác phương thức đấu tranh, nhưng cả hai con đường đều có giá trị của nó và cả hai xứng đáng với danh hiệu nhà Ái Quốc hay Đại Cách Mạng.

Yêu nước không phải chỉ bằng sự biểu hiện của xúc cảm mà thôi mà còn nhiều khía cạnh khác như sự gan dạ và đặc biệt là trí não nhìn ra sách lược như các cụ xưa thường dạy: "Một người lo bằng kho người làm." Chính Lenin cũng nói với các cán bộ Cộng Sản rằng: "Nhiệt tình cộng với sự ngu dốt là phá hoại."

Người Mỹ có câu: "There are many ways to skin a cat," ý nói lên có nhiều phương thức để giải quyết một vấn đề. Quan trọng nhất đừng thất người khác dùng phương thức không giống mình thì phản đối, la lối, đánh phá và chụp mũ thì đó chính là "nhiệt tình cộng với sự ngu dốt là phá hoại."

Biến cố 1975 đến, những người bỏ nước ra đi lúc đầu đa phần là những người xuất phát hoặc dính líu nhiều ít với Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Mang nỗi đau của người mất nước, những người này đã thành lập những tổ chức, đa số giống nhau ở phương thức quyết dùng vũ lực để lật đổ Cộng Sản VN. Thời gian sau, đa số cũng giống nhau ở chỗ không còn nói đến bạo lực nhưng vẫn quyết tâm lật đổ CSVN. Lật đổ không nổi, thời gian dài nên chúng ta thấy cảnh "chửi và đấu tố" Cộng cho đã cơn tức trong lòng. Nhưng chửi Cộng khác với chống độc tài tranh đấu cho dân chủ. Nếu nói chửi Cộng thì hiện nay ở trong nước nhiều đảng viên Cộng chửi Cộng còn "thâm thúy" hơn cả ngoài này la lối chửi bới chúng, nhưng Cộng không có sụp, vì ở trong nước họ quay quần lại với nhau bảo vệ quyền lợi và quyền lực của phe nhóm chớ không phải vì lý tưởng Cộng Sản.

Ước muốn lật Cộng thì ở hải ngoại và nhiều người ở trong nước đã bày tỏ rất rõ ràng. Nhưng làm thế nào để lật thì là vấn đề không có đáp số. Hãy nhìn Syria, bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu tổ chức, và dân cũng muốn lật Tổng Thống Assad nhưng không làm nổi, kết quả là làm cho Syria tan nát và nước Thổ Nhĩ Kỳ thì đang ngấm nghé khi Assad bị lật đổ thì họ chiếm một phần nước Syria vì cho rằng đất đó là của nước Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc cũng đang ngấm nghé khi Việt Nam có biến cố thì họ đưa quân vào với lý do ổn định tình hình phía nam không cho lây lan sang Trung Quốc, và Trung Quốc đã vào VN rồi thì họ sẽ không có rút quân như trường hợp họ đã tấn chiếm Tây Tạng vào đầu thập niên 1950's. Chim se sẻ tưởng rằng đang bắt con ve sấu nhưng có cao thủ đàng sau chực sẵn để tóm luôn cả hai. Những người yêu nước đấu tranh cho dân chủ không khéo không làm cho đất nước có dân chủ mà mất luôn chủ quyền đất nước cho Trung Cộng thì họ cũng sẽ phải trả lời trước lịch sử chớ không phải chỉ có Đảng Cộng Sản VN mà thôi.

Do đó, bối cảnh chống Cộng hiện nay không còn chỉ là giữa người dân với nhà cầm quyền, giữa người Quốc Gia và Cộng Sản, giữa người hải ngoại với nhà cầm quyền trong nước, giữa các phe phái trong ĐCSVN với nhau, mà còn phải đặt bối cảnh này trước tham vọng bành trướng của Trung Cộng cũng như sự điều đình đàng sau giữa các cường quốc như Hoa Kỳ, Trung Hoa và Nga Sô. Nhiều khi sự kiện bề ngoài coi vậy mà không phải vậy, mà chỉ là một con cờ của tình báo, thí dụ như vụ ISIS, nhiều nhà phân tích chính trị cho rằng đó cũng chỉ là con cờ của CIA chia cắt khối Hồi Giáo ra thành nhiều mảnh để dễ trị và đến một lúc nào đó còn cờ ISIS đã bị lật tẩy không còn sử dụng được nữa thì họ sẽ vắt chanh bỏ vỏ lập nên một tổ chức khác. Những ai đang tranh đấu cho Tự Do và Dân Chủ phải vắt não ra mà suy nghĩ để đi những nước cờ có lợi cho đất nước, không rơi vào cạm bẫy của những đại cường quốc. Đó mới là tinh thần đặt Tổ Quốc Trên Hết vì phải biết làm việc trong Danh Dự và Trách Nhiệm.

Tôi rời nước năm 1975 khi mới 13 tuổi. Thập niên 1980s, tôi tham gia tổ chức đấu tranh với phương thức dùng vũ lực lật đổ Cộng Sản. Sau khi học xong, thập niên 1990s, tôi trở về VN hoạt động với phương cách xây dựng hạ tầng dùng vũ lực lật đổ Cộng Sản. Tôi đã bị CSVN bắt bỏ tù biệt giam ở Chí Hòa gần 16 tháng. Vì cần sự bãi vận và bang giao với Hoa Kỳ, CSVN trả tự do cho tất cả công dân Hoa Kỳ, trong đó có tôi, trở về lại Mỹ. Tôi vẫn tiếp tục phương sách đấu tranh lật đổ Cộng Sản, giống như phương sách của cụ Phan Bội Châu, nhưng sau biến cố 9/11 năm 2001, tôi thấy Mỹ đã thay đổi chính sách, Trung Quốc đã lên kế hoạch xâm chiếm VN, tôi liền thay đổi sách lược đi theo con đường của cụ Phan Chu Trinh đó là cách mạng Nhân Sinh. Tôi công khai công bố Phương Sách Cách Mạng Trắng Đấu Tranh Từng Phần và, với tư cách nghị viên của Thành Phố Houston, tôi công khai về VN. Những người bất đồng ý kiến với tôi lập tức chụp cho tôi cái nón "đầu hàng," "Việt Cộng tân tòng," "Việt gian tay sai CS," "Việt gian bưng bô CS," và nhiều từ ngữ khó nghe khác.

Không những chụp mũ cho tôi, họ còn làm nhiều chuyện như biểu tình, bịa chuyện vu khống, làm photoshop cắt xén với những hình ảnh tục tiu hạ cấp, rồi còn chụp mũ cho những người ủng hộ quan điểm của tôi. Tôi đã lên tiếng thách thức họ nhiều lần hãy học hỏi gương tiền nhân của hai cụ Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu, công khai đối luận để tìm ra phương sách đấu tranh hữu hiệu nhất, và nếu ai chỉ cho tôi con đường đấu tranh nào hay hơn phương sách Cách Mạng Trắng Đấu Tranh Từng Phần mà tôi đã nêu lên, tôi sẽ cúi xuống sách dép cho người đó và suốt đời đi làm kẻ hầu cho người đó.

Tiếc rằng những người đó không dám công khai đối luận với tôi mà họ lại sử dụng các phương tiện truyền thông như báo, đài, diễn đàn điện tử để ngày đêm vu khống tấn công tôi. Sau khi tôi thất cử, tôi chúc mừng đối thủ tôi và về làm việc văn phòng luật sư, để họ muốn làm gì thì làm, họ cũng không tha cho tôi, họ vẫn kéo tôi vào cuộc để chụp cái mũ cho ứng cử viên đối lập hoặc những ai có quan điểm ủng hộ tôi. Tại sao tôi kính trọng lòng yêu nước của họ, tôn trọng phương thức đấu tranh của họ, mà họ lại không chịu để tôi yên? Hay họ là những con người miệng thì nói yêu nước nhưng chỉ là bè đảng không thua kém gì độc tài ?

Chính vì thế buộc lòng tôi phải lên tiếng một lần nữa để thách đố họ công khai đối luận với tôi. Có những người anh, người chị và những người thương tôi gởi email riêng, điện thoại riêng, nhắc nhở tôi "thôi đừng có tốn thời giờ đôi co với những người không có đáng như vậy. Hơn nữa, con đường của chính trị của Hùng còn dài, không thể gây thù gây oán với nhiều người." Tôi trả lời trên điện thoại: "Xin cám ơn anh nhiều lắm, nhưng tôi không đồng, và tôi phải làm cho sáng tỏ vấn đề này một lần cho dứt khoát, không thể để dai dẳng ngày này sang tháng khác nữa, nhất là họ làm nhục hai ông bà thân sinh của tôi đã qua đời là làm nhục cả dòng họ tôi. Thí dụ ông Nguyễn Đạt Thịnh viết báo nhục mạ ông cụ thân sinh của tôi lao đầu vào xe 18 bánh tự tử mà trong thực tế ông cụ tôi bị một người Mễ ở lậu lái xe ẩu vượt đèn đỏ tông chết khi ông cụ tôi đi bộ băng ngang qua đường. Thí dụ họ làm điều tương tự với gia đình anh, ngày này sang tháng nó trên các diễn đản, nhất là Diễn Đàn Đáp Lời Sông Núi hay Diễn Đàn Phụng Sự Xã Hội, thì anh tính sao, anh có phản ứng giống như tôi không?

Tại sao tôi phải thách thức đối luận với họ và phải làm sáng tỏ điều này tới cùng?

1. Nếu tôi không công khai thách thức họ như vậy thì họ lại nói: "Thấy chưa, nói đúng quá nên nó câm như miệng hến không dám trả lời." Công khai thách thức thì họ lại dùng cái chiêu thay tên đổi họ hoặc đưa những cái nick núp trong bóng tối để tiếp tục đánh phá kiểu văn hóa Đảng Cắt Cầu Chì. Vào dịp Lễ Tạ Ơn năm 2015, tại nhà của ông Chủ Nhiệm Phạm Thông, ông Thái Văn Chính kể cho nhiều người nghe câu chuyện ông tính bộp tai ông Trần Trí Hoàng ở Nhà Hàng Kim Sơn. Trong bữa tiệc, ông Trần Trí Hoàng nói xấu tôi, gọi tôi là thằng này con nọ, là tên Việt Cộng Việt Gian thì ông Thái Văn Chính lên tiếng nhắc nhở: "Hoàng à, ở đây toàn là những người lớn tuổi có trình độ nhận thức, Hoàng đừng có ăn nói như vậy." Nhưng Trần Trí Hoàng không nghe lời còn sừng sộ la lớn Việt gian Hoàng Duy Hùng, thế là ông Thái Văn Chính nhào tới núm cổ áo Trần Trí Hoàng tính bộp cho một cái. May mà có ông Trí La là chủ nhà hàng ngăn cản kịp. Trần Trí Hoàng mặt xanh như tàu lá, và được ông Trí La dìu ra khỏi nhà hàng. Ông Thái Văn Chính cho biết Trần Trí Hoàng miệng hùm gan sứa và hay thù vặt. Bởi vậy, khi tôi thách thức Trần Trí Hoàng và bè đảng Cắt Cầu Chì thì Trần Trí Hoàng không lên tiếng mà lập tức có những cái nicks như tandietvietgian, minhhangnguyen liền ra quân văng vãi văn hóa Cắt Cầu Chì trên các diễn đàn. Ngạn ngữ có câu "Thiên Thần xuất hiện trong ánh sáng, còn ma quỷ thì sống trong bóng tối." Văn hóa Cắt Cầu Chì có những cái nick nhu tandietvietgian thì càng lộ rõ nhu cầu sống trong bóng tối của Đảng Cắt Cầu Chì.

2. Cho rằng tôi hãy vì tương lai chính trị đừng gây thù gây oán. Tôi đi làm cách mạng, nếu tôi không dám lên tiếng bênh vực cho bản thân thì làm sao tôi dám lên tiếng bênh vực cho kẻ khác? Tôi lên tiếng vì lương tri mà những bọn ma quỷ tấn công tôi thì tôi không e ngại chút nào cả. Tôi không e sợ Cộng Sản thì làm sao tôi e sợ những con người như vậy? Hơn nữa, tôi không đụng chạm họ, họ cố tình tấn công tôi thì tôi không lên tiếng họ vẫn dài dài phá hoại tôi. Thí dụ, ông Trương Như Phùng bị tên Nguyễn Vân Tùng làm photoshop ịn hình cái đó của các cô gái lên mặt ông, gắn cờ Đỏ Sao Vàng cho ông, chạy tít chữ "Phản Tặc Trương Như Phùng ăn chận tiền biểu tình tay sai ăn c. bú c. cho Hoàng Duy Hùng" thì ông Trương Như Phùng sợ Nguyễn Vân Tùng run lẩy bẩy, ra gặp ở trước công chúng thì cười đưa tay ra bắt niềm nở. Còn tôi, tôi đi đấu tranh với ông Trương Như Phùng hơn 20 năm, tôi giúp cho ông Trương Như Phùng không biết bao nhiêu là chuyện, thế mà, khi thấy tôi công bố sách lược Cách Mạng Trắng Đấu Tranh Từng Phần, ông chụp cho tôi cái nón cối Việt Cộng Việt Gian rồi ông ngày đêm rủa sả tôi. Ông thấy hai ông Lê Văn Sanh và Nguyễn Thực ra chỗ bỏ phiếu vận động cho Bs. Steve Lê thì ông nhảy đong đỏng lên la làng "Phe Nhóm Việt gian Hoàng Duy Hùng, đả đảo, đả đảo." Thưa ông Phùng, ông đang mặc tả, sắp về với ông bà tổ tiển, tôi cho ông cơ hội công khai đối chất với tôi để đưa ra bằng chứng những điều ông cáo buộc tôi. Còn ông không dám làm thì ông đã từng, theo như chính lời Nguyễn Vân Tùng, "căn chận tiền nước mắm của lính, làm mất nước" và qua đây ông đóng góp chống Cộng thì ít mà quậy phá đánh tan nát Cộng Đồng thì nhiều. Chính vì vậy, ông hãy đối diện để nói cho ra lẽ với ông Nguyễn Vân Tùng tại sao lại gắn cho ông là: "Phản Tặc Trương Như Phùng ăn chận tiền biểu tình tay sai ăn c. bú c. cho Hoàng Duy Hùng?"

3. Cho rằng những người làm truyền thông như ông Lộc diễn đàn Đáp Lời Sông Núi, ông Trần Viết Chính diễn đàn Phụng Sự Xã Hội, hay ông Nguyễn Đạt Thịnh của Thời Báo thì tôi sẽ họ dùng phương tiện truyền thông có sẵn trong tay để dìm tôi tới bùn đen. Họ đã từng làm rồi, tôi lên tiếng là để quần chúng nhìn vào họ và đánh giá chính xác về họ. Ông Nguyễn Đạt Thịnh viết bịa chuyện ông cụ thân sinh của tôi lao đầu vào xe 18 bánh tự tử, ông ấy có lương tâm hay không thì độc giả tự trả lời. Tôi đã thách ông ấy nhiều lần lắm, nhưng ông ấy không dám đối mặt, chỉ dùng tờ Thời Báo để bịa chuyện. Còn ông Lộc, tôi chưa biết mặt, chưa nói chuyện, nhưng cái diễn đàn Đáp Lời Sông Núi của ông ấy là ổ để đánh phá tôi và gia đình tôi. Những ai lên tiếng bênh tôi thì lập tức ông "ban" ra khỏi diễn đàn. Tôi cũng đã lên tiếng thách đố, xem ông Lộc này có đặt Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm của một hải quân VNCH hay chỉ là đi theo bè Đảng Cắt Cầu Chì đánh mất lương tâm. Ông Trần Viết Chính cũng vậy, tôi biết mặt ông, tôi cũng mong ông Trần Viết Chính đừng có đứng sau lưng lè lưỡi ra phun nước bọt mà không dám đối diện với tôi.

4. Cho rằng những vị già nua trưởng thượng họ có mắng mỏ tôi thì cũng nhịn như một hình thức kính lão. Cha ông ta có câu thượng bất chính hạ tất loạn tức là ám chỉ những người đáng lẽ là bậc trưởng thượng thì hãy ứng xử theo cung cách trưởng thượng, còn ứng xử theo các văn hóa Đảng Cắt Cầu Chì thì họ sẽ bị người đời phê phán. Thí dụ, các ông Hoàng Bách, Bùi Ngọc Tuyền, Nguyễn Văn Nam, Peter Trần Dũng, nhất định chống lại quyết định của Đại Hội Khoáng Đại của Cộng Đồng, nộp đơn thưa kiện Hội Đồng Đại Diện trong đó có tôi, có Ls. Teresa Hoàng, ông Phan Như Học, anh Viễn Phương, cô Trương Khanh. Lúc đầu mục đích kiện của họ là để ngăn chận không cho Ls. Teresa Hoàng ra tranh cử chức chủ tịch Cộng Đồng mà khi đếm kết quả bỏ phiếu, họ cho người rút tờ giấy ra đọc nguyên văn: "Thắng thì công nhận kết quả bầu cử, thua thì phản đối vì gian lận." Đó là văn hóa Cắt Cầu Chì mà họ muốn áp dụng lên trên đất nước thì đất nước sẽ tan nát. Họ áp dụng văn hóa này nên Cộng đồng tan nát. Tôi đã thách thức họ nhiều lần công khai đối luận, hãy chứng minh tôi sai chỗ nào, hãy chứng minh tôi ăn gian đồng nào, chỉ cần chứng minh tôi lấy 1 cắc của Cộng Đồng, tôi sẽ tự xử ngay, nhưng họ không dám, nhất định dùng kỹ thuật của Tòa Án. Họ vận động gây quỹ, rồi còn tuyên bố thua kiện thì bỏ xứ ra đi. Kết quả cả tỏa dưới lẫn tòa kháng án phán quyết cho chúng tôi. Tôi không làm ồn ào chuyện thắng kiện, để cho họ còn mặt mũi, nhưng rõ ràng họ đâu có thấy xấu hổ, họ vẫn tiếp tục quậy phá, ông Bùi Ngọc Tuyền lại lên đài SGN để tấn công tôi. Tôi đã "kính lão" những những vị lão niên này họ ứng xử văn hóa Đảng Cắt Cầu Chì thì buộc lòng tôi phải phản ứng lại.

Đó là những lý do tại sao buộc lòng tôi phải lên tiếng thách thức tất cả những ai gọi tôi là Việt Cộng tân tòng, Việt gian, bưng bô cộng sản, v.v. để họ công khai đưa ra bằng chứng, còn không dám công khai đối luận với tôi, chỉ thích dùng văn hóa của Đảng Cắt Cầu Chì đánh lén, đánh hôi, đanh dai, đánh dài, đánh bẩn thì chính họ tự đánh mất nhân cách của họ và quần chúng có cơ hội nhận diện ra đâu là sự thật và đâu là gian trá.

Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị đã kiên nhẫn đọc bài phản biện này của tôi.

Trân trọng,
Al Hoàng tức Hoàng Duy Hùng

Hoàng Duy Hùng

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us