Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Cộng Đồng

HoChiMinh

--------o0o--------

Madison Nguyễn tôn trọng lá Cờ Vàng?

Thursday, 29 May 2014 04:34

Written by Nhàn SF

vietlist.us



Vào lúc 1 giờ trưa hôm nay, thứ Bảy ngày 24-5-2014, trên làn sóng phát thanh 1500 AM phát đi từ San Jose, người ta nghe được bảng lên tiếng của Madison Nguyễn, phủ nhận một bài báo đăng trên tờ Đại Đoàn Kết , tiếng nói của Mặt Trận Tổ Quốc, mà theo bà hoàn toàn xuyên tạc vu khống phương hại đến uy tín bà trong lúc bà đang vận động tranh cử vào chức vụ Thị Trưởng thành phố San Jose.

Để đánh tan dư luận lâu nay cho rằng Madison Nguyễn thân cộng, bà đã khẳng định cá nhân mình là người miền Nam, luôn tôn trọng lá cờ Vàng một biểu tượng cho tự do dân chủ cho người dân, và bà dứt khoát cho biết “Tôi sẽ không bao giờ đón tiếp bất cứ phái đoàn CSVN nào đến thành phố San Jose ngay cả nếu đắc cử Thị Trưởng thì lập trường này vẫn không thay đối. Thêm nữa, tôi sẽ luôn ủng hộ bảo trợ cho lá cờ Vàng tung bay trước Toà Thị Chính San Jose trong suốt tuần lễ Tết Âm lịch hằng năm như trong quá khứ tôi đã từng làm”.

Những gì Madison nói hôm nay và những gì bà làm trong quá khứ có thật sự biểu lộ lòng tôn trọng lá cờ Vàng hay không? Ai mà không biết Madison lúc còn là Uỷ Viên Giáo Dục đã gọi điện thoại và email cho văn phòng ông Dave Cortese yêu cầu Thành Phố SJ hoãn lại Nghị Quyết Cờ Vàng , thất bại không hoãn được thì bà nhanh chóng quay lại hoan hô NQ. Là vị dân cử gốc Việt với 8 năm nằm trong Hội Đồng Thành Phố mà chỉ làm được mỗi việc treo lá cờ Vàng trước tiền đình Quận Hạt vào ngày Tết rồi xếp cờ vào hòm chờ đợi đến năm sau mang ra treo lại thì đây chỉ là màn “trình diễn”. Nếu thật tâm tôn trọng lá cờ Vàng thì phải bảo vệ đem chính nghĩa về cho lá cờ trước âm mưu ngày càng tăng qua cái gọi là Nghị Quyểt 36 của CSVN. Làm được như thế thì hẵn nên hãnh diện về việc treo cờ của mình !

Dự Luật SB 1322

Ngày 20- 2- 2008 Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Alan Lowenthal Long Beach đệ trình Dự luật SB 1322. Dự luật này nhằm mục đích ngăn cấm các cơ quan trong hệ thống giáo dục tại California không được đuổi sở hay từ chối thuê mướn những người từng là thành viên của Đảng CS hay trả lời những câu hỏi về sự liên hệ với Đảng CS trong đơn xin việc. Dự luật gây chấn động và phẫn nộ trong cộng đồng tị nạn CS khắp California, đã được thông qua Nghị Viện Tiểu Bang California và chờ đợi được cứu xét bởi văn phòng Thống Đốc Arnold Schwarenegger.

Dân biểu Trần Thái Văn hợp cùng các Ủy viên Giáodục miền Nam Lê Quang Trung, Nguyễn Quốc Lân, Andrew Nguyễn đã ráo riết vận động cộng đồng hai miền Nam Bắc Cali gọi điện thoại viết thỉnh nguyện thư yêu cầu Thống Đốc phủ quyết dự luật SB 1322. Cuối cùng người dân tị nạn CS ở Cali đã thở phào nhẹ nhõm. Thống Đốc không những bác bỏ mà còn giải thích thêm rằng: “Nhiều cư dân California chạy trốn chủ nghĩa CS đến Hoa Kỳ tìm tự do vì nhân quyền ở quốc gia họ không được tôn trọng. Luật pháp của California phải bảo vệ họ. Vì thế tôi thấy không có lý do thuyết phục thay đổi luật mà trách nhiệm của chúng ta là bảo đảm các cơ sở công cộng không được dùng với mục đích lật đổ chính quyền Hoa Kỳ và California hoặc gia tăng các hoạt động CS”.

Người ngoại quốc mà còn thấu hiểu như thế, còn Madison Nguyễn tự xưng “là người miền Nam tôn trọng Cờ Vàng” sao lại không hề “hé môi” về Dự Luật 1322 này ? Giả sử Dự Luật này thành công, liệu lá cờ Vàng có dễ dàng được bay phất phới trước tiền đình Quận Hạt? Madison mâu thuẫn với chính mình. Nói tôn trọng lá cờ Vàng mà lại trù dập tên “Little Saigon” chỉ vì đám “thương gia” không thích vì cho nó có hơi hướm chống cộng ?

Madison nói : “ Sẽ không đón tiếp bất cứ phái đoàn Cộng Sản nào đến San Jose kể cả sau khi đắc cử Thị Trưởng”

vietlist.us


Không tiếp phái đoàn CS nhưng sao lại rất “chặt chẽ” với Hội Doanh Gia Việt Mỹ”(VABA) do David Dương, một doanh nhân từng được lãnh bằng ban khen của CSVN, làm chủ tịch ?

Khi David Dương lãnh bằng ban khen có nghĩa là ông này đã nhận một “khẩu súng”(nhiệm vụ) từ tay nhà cầm quyền CSVN, vì chính Nguyễn Minh Triết đã từng ca tụng vai trò doanh nhân là người “cầm súng bảo vệ XHCN thời bình”! Ngày 2- 12-2011 hội Doanh Gia Việt Mỹ (VABA) do David Dương làm chủ tịch, đã mở buổi họp tất niên tại Anaheim Nam Cali mời gọi mọi người tham gia vào hội với mục tiêu của hội là “Hỗ Trợ- Vận Động- Liên Kết”. Ông còn khẳng định “VABA không trực thuộc bất cứ tổ chức đảng phái hay quốc gia nào”.

David Dương có bị mất trí nhớ không? Ngày David Dương lãnh bằng ban khen cũng là ngày CSVN tổ chức Hội Nghị Người VN Ở Nước Ngoài lần thứ nhất với tiêu đề “ Doanh nhân kiều bào góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước”. CS cho biết Hiệp Hội Doanh Nhân VNONN (Việt Nam Ở Nước Ngoài) chịu sự quản lý của nhà nước và bộ ngoại giao, có nhiệm vụ hỗ trợ hướng dẫn cho các tổ chức được thành lập bởi các doanh nhân doanh nghiệp dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng mục tiêu vẫn là thi hành NQ 36:vận động kêu gọi đầu tư, phát triển chương trình dạy tiếng Việt, giao lưu văn hoá, xây chùa, từ thiện, tổ chức những chuyến đi về “nguồn” giáo dục tinh thần yêu nước của giới trẻ, liên kết với các vị dân cử sở tại ,,,,”, và phải “phân hoá cô lập đẩy lùi xoá bỏ về cơ bản sự chống đối chính trị của các phần tử phản động cực đoan trong cộng đồng”( Quê Hương online ¬21-11-09).

CS tuyên bố ầm ỹ như thế sao David Dương lại khẳng định “VABA không trực thuộc bất cứ tổ chức đảng phái hay quốc gia nào”? thế thì “ hỗ trợ vận động liên kết với ai? để làm gì? Tấm hình trên đây cho thấy VABA đã “liên kết được với chính quyền sở tại”, đây là công lao không nhỏ của David Dương. Chuyện này với David Dương thì không khó, vì chính ông cùng triết gia hụ còi Nguyễn Hữu Liêm, Chuck Reed đã vận động cho Madison chập chững bước vào học khu từ năm 2002. Cũng thế, chuyện Nghị viên Larry Argan đưa đề nghị “Irvine và Nha Trang nối kết nhau làm sao không có bàn tay “vận động”, “liên kểt”của các doanh gia ???

Trong cuộc biểu tình chống Tàu cộng xâm lăng tại San Francisco mới đây hôm 12-5-2014, David Dương cũng xuất hiện hăng hái đã đảo chống Tàu nhưng khi đoàn biểu tình đi qua chống Việt cộng tại toà TLS thì David Dương biến mất. Hôm sau “bác” Ký Còm nhà ta viết báo khoe nhắng lên David Dương là người “yêu nước” không những tham dự, phát biểu mà còn tặng không các bích chương lên án tàu cộng nữa! Đây là đòn ly gián, hãy cẩn thận coi chừng. Trong quá khứ David Dương cũng chơi trò ủng hộ tiền cho hai ứng cử viên Trần Thái Văn và Cao Quang Ánh , lập tức “có người” lên án kêu gọi cộng đồng đừng bỏ phiếu cho hai vị này. Nếu thiếu suy nghĩ chúng ta dễ đi đến tình trạng chia rẽ, là điều mà CSVN đang mong đợi.

Khắng định lập trường “tôn trọng lá cờ Vàng” (không dám nhắc đến hai từ “chống Cộng” ), rồi lại lên án bài viết đăng trên báo CS Đại Đoàn Kết là thất thiệt vu khống, phải chăng bà Madison muốn cho cử tri biết rằng “Cộng Sản đang đánh phá người Quốc Gia đây” ? Chiêu này xem ra độc đáo thật, nhưng chỉ qua mặt được thành phần “lú lẫn” mà đã lú lẫn rồi thì làm sao nhớ lại được năm 2005, những tin như Madison bị rượt đuổi trên xa lộ, tư gia bác sĩ Ngãi bị liệng đá bể kính , cơ sở sửa xe hơi bị đập phá....thế là cử tri mũi lòng ùn ùn bỏ phiếu cho “nạn nhân”! Năm nay, có lẽ không còn hai nhà báo để thối phồng tin nóng nên phải nhờ đến báo CS chăng?

Báo Đại Đoàn Kết đăng bài viết từ năm 2013 và được đưa lại lên diễn đàn tháng 4-2014, tại sao Madison không đính chính từ năm ngoái mà chờ đến bây giờ mới lên tiếng thanh minh thanh nga? Đại Đoàn Kết đúng hay sai chưa biết nhưng tin Madison Nguyễn về VN, ngày 14-7-2011 đến thăm cơ sở thải rác Đa Phước của David Dương tuyên bố những gì, báo chí trong nước đưa tin là có thật.

vietlist.us


Hình capture từ trang báo online Đại Đoàn Kết
http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1502&Style=1&ChiTiet=63968

vietlist.us


Bà Madison Nguyễn (phải) tham quan khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước (huyện Bình Chánh - TPHCM) chiều 14-7-2011.
(hình vietlandnews.net)

Ngày 14- 7 -2011 Madison về VN. Tại công ty tái chế chất thải Đa Phước do David Dương sáng lập, báo Đảng đã hãnh diện về lời chia xẻ của bà nguyên văn như sau: “Tôi rất ấn tượng trước quy mô và công nghệ hiện đại của Khu liên hợp, không thua kém những khu xử lý rác lớn trên thế giới, đặc biệt đã xử lý triệt để mùi hôi của rác mà nhiều khu khác không xử lý được. Với thành công này, những Việt kiều như tôi và ông David Dương, TGĐ Công ty CWS và VWS cảm thấy rất hãnh diện. Đồng thời, cho thấy các chính sách hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam đối với các thương gia Việt kiều đã phát huy hiệu quả, từ đó tạo niềm tin và thu hút nhiều Việt kiều về Việt Nam đầu tư, góp phần phát triển đất nước." ( Tài Nguyên & Môi Trường 14-7-2011).

Cứ tri nghĩ sao về lời nói và hành động của ứng cử viên tranh chửc vụ Thị Trưởng này? Lời tuyên bố trên đây nếu mang ra so với “ không tiếp đón phái đoàn CS” thì nó nặng kí gấp trăm ngàn lần. Trong vụ Little Saigon,Madison đã lên tiếng trên tờ Vietweekly rằng “Không biết thương gia Triều Thành là ai, kể cả tên của ông ta”(?). Nhưng Việt Nam Nhật Báo đã khám phá ra trong một điện thư do chính Madison viết gửi đi, nội dung cho biết Madison đã giới thiệu Tăng Lập (Triều Thành) với cơ quan Tái Phát Triển Thành Phố San Jose và đồng ý với thương gia này này đặt tên khu thương mại là “Vietnam Town”!

Xin hãy “ đừng nghe những gì Madison nói, mà nhìn kỹ những gì bà ấy làm” và lá phiếu của cử tri tị nạn San Jose nói chung một lần nữa không thể ủng hộ cho người dối trá lợi dụng lá cờ Vàng, và cử tri khu vực 7 nói riêng, cương quyết loại bỏ thành phần bắt tay, sinh hoạt với hội của các doanh nhân .

Written by Nhàn SF

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us