Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Cộng Đồng

HoChiMinh

--------o0o--------

SAN JOSÉ HÃY VỨT BỎ “NGHỊ VIÊN HAI MẶT” MADISON NGUYỄN

- LÃO MÓC -

Dẫn nhập: Chỉ còn 5 ngày nữa là cư dân thành phố San José đi bỏ phiếu bầu các ứng cử viên Nghị viên và Thị Trưởng thành phố San José.

Đã có rất nhiều bài viết vạch rõ mặt thật của bà nghị viên kiêm Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn. Đây là bà “Nghị viên hai mặt” kiêm “Phó Thị Trưởng hai lòng”!

Trong cái quảng cáo “Thành Quả của Madison” thì bà ta đã quảng cáo “Madison Nguyễn có rất nhiều thành quả”; nhưng những cử tri người Mỹ gốc Việt tại thành phố San José và nhất là cử tri Khu vực 7 thấy rõ những thành quả của bà “Nghị viên hai mặt” kiêm “Phó Thị Trưởng hai lòng” chỉ là những thành tích phản bội lại những lá phiếu đã bầu bà ta vào chức vụ Nghị viên Khu vực 7.

Thế nhưng, những người có theo dõi những việc làm của bà Madison Nguyễn đều thấy rõ những thế lực đen, đỏ và những cơ quan truyền thông đứng sau lưng bà Nghị viên kiêm Phó Thị Trưởng này không phải là không đáng quan tâm.

Mọi chuyện không giản dị như lời đoán mò của ông “Chính khứa theo mùa” kiêm “Bố già chính trị” dỏm Nguyễn Tấn Thọ trong bài viết “Lá Phiếu Trách Nhiệm” đã được ông “nhà báo buôn vua” Huỳnh Lương Thiện đưa lên các diễn đàn điện tử tiên đoán về kết quả cuộc bầu cử gtrong ngày 3 tháng 6 sắp tới.

Mấy tháng trước, bà Madison Nguyễn đã được nhật báo Người Việt (Nhưng nhiều người nhất định đổi thành nhật báo Người Vẹm) phỏng vấn. Và bà này đã tổ chức gây quỹ tại nhà hàng Zen của tên nhà báo “người đuôi chó” Lý Kiến Trúc, tên Việt kiều yêu nước vừa theo tên Thứ Trưởng VC Nguyễn Thanh Sơn đến Hoàng Sa với mấy tên Việt kiều yêu nước mạt hạng nhưNguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập, Bùi Duy Tâm…

Những “đại gia” yểm trợ cho buổi gây quỹ này là David Dương, đại gia thầu rác, Lê Văn Chiêu, đại gia bánh mì thịt nguội Lee’s Sandwiches, tên Nghị gian Tony Lâm đã bị cộng đồng Nam California truất phế vì bợ đít VC.

Những “đại gia”, những cơ quan truyền thông đứng sau lưng Madison Nguyễn cho thấy những thế lực đen, đỏ quyết tâm đưa người của chúng vào guồng máy chính quyền Hoa Kỳ để từ đó, thực hiện những việc làm có lợi cho VC.

Đồng bào tỵ nạn người Mỹ gốc Việt tại Houston đả loại bỏ tên “Nghị gian” Hoàng Duy Hùng. Chúng tôi tha thiết đề nghị đồng bào tỵ nạn người Mỹ gốc Việt tại thành phố San José hãy quyết tâm loại bỏ bà “Nghị viên hai mặt” kiêm “Phó Thị Trưởng hai lòng” Madison Nguyễn trong cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng Sáu tới đây. Bởi vì chuyện “ăn gian, nói dối, lật lọng, lươn lẹo, láo lường” của bà này “Việt Cộng còn thua” – như nhận xét của bình luận gia Kiêm Ái!

Bài viết sau đây sẽ giúp đồng hương thấy rõ một trong những thủ đoạn chính trị nhơ bẩn của Madison Nguyễn và đồng bọn từ nhiều năm trước.
*

Chuyện cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản quyết định truất nhiệm (recall) bà nghị viên “ăn cháo đái bát” Madison Nguyễn không phải đến bây giờ mới xảy ra mà nó đã xảy ra ngay khi Madison Nguyễn tuyên bố những lời nói xấc xược, láo lường, coi thường cộng đồng trong phiên họp ngày 15-8-2007 tại thư viện trên đường Tully. Nhiều người có uy tín trong cộng đồng như các cụ Nguyễn Mỹ Hào, Nguyễn Ruộng thuộc Hội Lão Thành Bắc Cali là những người đã “đội nắng, thắng mưa” để góp phần giúp Madison Nguyễn đắc cử đã lên tiếng về việc này với bà NV Madison Nguyễn ngay trong phiên họp ngày 15-8-2007.

Và, như mọi người đều biết, sau đó, ông Nguyên Khôi của đài phát thanh Quê Hương đã lên giọng “quyền uy” hạch sách ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ Tịch Ban Chấp Hành/CĐVNBC: “Tại sao có mặt bác ở đó mà bác để đồng bào nhục mạ cô Madison?”

Và chuyện bà “đào lẳng bẩm sinh” Đoan Trang và ông “kép đểu thiên phú” Nguyên Khôi đã ngày này qua ngày khác đọc cái gọi là “Bản Lên Tiếng của đài phát thanh Quê Hương” để ban “một nhát dao ân huệ” cho tên “Little Saigon” như thế nào mọi người đã rõ.

Chuyện sau đó, ông bà Đoan Trang, Nguyên Khôi đã phải “miêu thử đồng miên” với ông ký giả gia nô “mưu sinh bằng đấu gối” bằng cách đem những bài viết rác rưới đăng trên tờ Tin Việt News đọc ra rả trên làn sóng phát thanh AM1120. Và chuyện bà Đoan Trang đã:

“Đả TIÊN, phá TỐNG, chống THIỆN, chỏi VĂN thù Sàigòn Nhỏ
Bợ MA, nâng REED, bưng NGẢI, đội TĂNG thương SBD!”(Saigon Business District)

như thế nào mọi người đều đã rõ.

Chuyện sau đó, là Nguyên Khôi và các ông “tạp dịch” Thủ Đức Ngô Tôn (và con rễ), Hoàng Thưởng, Phan Tuấn, Võ Nguyên Đạt, vợ chồng ông Lê Chánh Thiêm của Lực Lượng Hải Quân/BC, Hoàng Thế Dân của Cộng Đồng Người Việt/BC đã lúp xúp chạy theo ông “bánh mì thịt nguội” Lê Văn Hướng của Lee’s Sandwiches để vào ngồi vào 3 hàng ghế được dành riêng cho nhóm OUR VOICE trong buổi họp HĐTP ngày 4-3-2008 đã xảy ra như thế nào mọi người đã rõ. Và cũng chính trong phiên họp này, cái “danh sách ma” của 92 cơ sở mà ‘ông bánh mì thịt nguội’ Henry Lê Văn Hướng đã nộp cho Nghị viên Sam Licardo để từ đó, ông Thị Trưởng Chuck Reed, bà NV Madsion Nguyễn và ông NV Sam Licardo XOÁ BÀI MÀ KHÔNG LÀM LẠI đã hoàn toàn thất bại, có thể dẫn đến chuyện vi phạm luật. Do đó, “các nhà cầm quyền” Chuck Reed, Sam Licardo đã phải nhượng bộ ký kết Bản Thỏa Ước ngày 13-3-2008, công nhận tên Little Saigon.

Hàng ngàn người tham dự đêm văn nghệ NHỮNG NGÀY ĐÊM LỊCH SỬ do NewLand TV và nhật báo Việt Báo tổ chức tại Unified Event Center (tức GI Forum cũ) là nơi mà 2 ngàn đồng hương trước đó đã tham dự buổi họp khoáng đại ngày 9-2-2008 để đề ra 2 NHIỆM VỤ:

1-Tranh đấu giành lại DANH DỰ BỊ CHÀ ĐẠP và NỀN DÂN CHỦ BỊ NV MADISON VÀ TT CHUCK REEDTƯỚC ĐOẠT;
2-TRUẤT PHẾ (RECALL) MADISON.

Trong đêm văn nghệ này, ký giả Hạnh Dương đã có nhận xét như sau:

“…San Jose là thành phố được thành lập tính đến hôm nay đã trên 230 năm, và cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản có mặt đóng góp xây dựng phát triển thành phố lớn thứ 10 của nước Mỹ nầy trên 33 năm. Trong suốt lịch sử nước Mỹ, chưa hề có một sắc dân nào bị chính quyền dung luật pháp để chèn ép, chà đạp nguyện vọng của tuyệt đại đa số như trường hợp cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong những tháng vừa qua liên quan đến việc đặt tên Little Saigon. Và cũng chưa hề có bất cứ một sắc dân nào tại Hoa Kỳ đã dung chính luật pháp của Mỹ để tranh đấu đòi được tôn trọng và đòi thực thi dân chủ pháp trị để buộc nhà cầm quyền cuối cùng phải chịu thua để ký kết Bản thỏa Ước nhượng bộ ngày 13-3-2008 công nhận Little Saigon. Cuộc tranh đấu của cư dân gốc Việt tỵ nạn đã là một thắng lợi cho nền dân chủ của Hoa Kỳ và mang lại vinh dự cho cộng đồng cư dân người Mỹ gốc Việt…”

Và, hẳn nhiều người còn nhớ, ngay sau “đêm dài nhất” 20-11-2007, luật sư Đỗ Văn Quang Minh đã viết thư gửi ông Thị Trưởng Chuck Reed với lời cảnh báo đanh thép:

“… San Jose phải xứng đáng được đại diện bởi những người thành thật và có nhân phẩm cao, và chúng ta cần những tôi tớ phục vụ dân không kiêu căng và ngạo báng quyền lực. TÔI TIN CHẮC RẰNG CỘNG ĐỒNG CHÚNG TÔI SẼ CÓ MỘT ĐÁP ỨNG THÍCH ĐÁNG ĐỐI VỚI HÀNH ĐỘNG CỦA ÔNG VÀ MADISON NGUYỄN…”

Và, cũng ngay trong “đêm dài nhất” này – như mọi người đều biết, Janet Nguyễn, Giám sát viên quận Cam (Orange County) đã phát biểu trước hàng trăm cư dân đang thất vọng, phẫn nộ trước quyết định phi dân chủ chọn tên SAIGON BUSINESS DISTRICT của HĐTP San Jose đang tụ tập trong nhà lồng kính Rotunda:

“Chúng ta phải nhắc nhở cho các nghị viên và người thị trưởng biết rằng chính các lá phiếu của quý vị đã đưa họ lên ngồi trên những chiếc ghế đó, và chính quý vị cũng CÓ QUYỀN THU HỒI CÁC LÁ PHIẾU ĐÓ BÂY GIỜ hoặc không cho họ nữa khi họ tranh cử vào nhiệm kỳ mới.”

*
Nói về chuyện “các ông bà phù thủy” Chuck Reed, Madison Nguyễn, Sam Licardo “lụy” bởi “âm binh” Henry Lê với cái DANH SÁCH MA 92 CƠ SỞ THƯƠNG MẠI mà đã phải ký Bản Thỏa Ước nhượng bộ chấp nhận tên LITTLE SAIGON, tác giả Nhị Giáp Thành Cam có đưa lên Net một bài “Lẫy Kiều” rất “tới” như sau:

“Cũng trong một tiếng tơ đồng
Kẻ ngoài cười nụ, người trong khóc thầm!
Cuộc đời! ôi thực oái oăm
Cái “Bản Lên Tiếng” chẳng ăn giải gì!
Thân này thôi chẳng còn chi
Mà tờ Tin Vịt cũng đi theo “bà”
MÁ-ĐÌ ơi! Có xót xa
Thương cho tôi tớ bỗng ra nỗi này?
THẾ DÂN, CƠ ĐỊNH chẳng may
Trời cao có mắt: gian, ngay rõ ràng!
Cho nên giọt lệ ĐOAN TRANG
Cái đinh sắt ấy chỉ làm trò vui
HƯỚNG LÊ gặp phải vận xui,
Cái danh sách giả chôn vùi doanh thương!
Mưu thâm họa cũng tương đương
Luật đời Nhân Quả coi thường được đâu!”

Người xưa có câu: “Vua chưa lên tiếng mà Thái giám đã nóng mặt!” Nhận xét này đem áp dụng cho ông “kép đểu thiên phú” Nguyên Khôi (NK) và “bà đào lẳng bẩm sinh” Đoan Trang (ĐT) là đúng không sai vào đâu được!

Có điều vì “mót” bưng bợ “bà phù thủy” Madison Nguyễn nên các “âm binh” Nguyên Khôi , Đoan Trang đã “hại” bà NV “ăn cháo đái bát” Madison Nguyễn – như cái DANH SÁCH MA 92 thương gia nghiệp chủ trên đường Story của “âm binh… bánh mì thịt nguội’ Henry Lê đã hại các ông bà Chuck Reed, Sam Licardo và Madison Nguyễn!

Ngay trong “Answer to Notice of Intention to Recall” bà NV Madison chỉ “dám” kể lể “các thành tích” sửa chửa các đoạn đường Senter, Lucretia, xây dựng trên 700 căn nhà cho những người có lợi tức thấp, tìm kiếm việc làm cho hơn 1000 người trong khu thương mại sắp mở trên đường Curtner và đường Monterey, chứ bà này không dám hó hé gì về Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng mà bà này đã nhân danh cộng đồng nhưng sau đó lại đem giao cho “bố già”Nguyễn Xuân Ngãi và phe nhóm.

Trong khi đó thì một ông “ký giả gia nô” lại ca tụng bà NV này như sau:

“Nay mai, trụ sở sinh hoạt Cộng Đồng, Vườn Văn Hóa Việt được hình thành đều có công sức đóng góp của NV Madison Nguyễn. Đối với các thành viên hay những người ủng hộ tổ chức Hội Truyền Thống Việt (VHS) thì sự ở lại của Madison Nguyễn trong chức vụ nghị viên Khu vực 7 cần thiết để dự án này được hoàn tất.” (Tin Việt News, Thứ Sáu 25-4-2008).

Sở dĩ bà NV “ăn cháo đái bát” Madison Nguyễn không dám khoe mấy cái “thành tích vĩ đại” Vườn Văn Hóa Việt cũng như Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng vì chính ông “nhà báo tự do”Bùi Văn Phú, đã viết về bà NV Madison Nguyễn và những sự việc này như sau:

“… Công việc đầu tiên Nghị viên Madison Nguyễn đã làm cho cộng đồng là tìm được một nơi để xây dựng Vườn Văn Hóa Việt và ngân sách cho cho một trung tâm sinh hoạt c5ông đồng. Sau khi Madison Nguyễn vào Hội Đồng Thành Phố được hơn một năm Vườn Việt được động thổ vào mùa hè 2006. Hôm đó, hàng trăm cư dân nhiều người khen cô Madison là “tuổi trẻ tài cao”, với dáng người nhỏ đứng giữa hơn chục vị dân cử khác cầm xẻng xúc đất khởi công.
Nhưng một dự án khác nằm cách Vườn Việt vài trăm mét đang đem đến cho NV Nguyễn những rắc rối. NV Nguyễn đã đề nghị đặt tên cho đoạn đường này để ghi dấu và tuyên dương cho những đóng góp của người Việt tại thành phố này từ hơn 30 năm qua.
CHỈ VÌ CHUYỆN ĐẶT TÊN MÀ CUỘC ĐỜI CHÍNH TRỊ CỦA MADISON NGUYỄN ĐANG NHƯ CON THUYỀN LAO TRÊN TRIỀN SÓNG.”

Cũng trong bài báo này, “nhà báo tự do” Bùi Văn Phú viết tiếp như sau:

“Đó có phải là sự chọn lựa đáng giá giữa lá phiếu cử tri và ngân sách sẽ đem về cho thành phố từ những đầu tư vào khu thương mại Vietnam Town dự tù hoàn tất vào cuối năm 2006 mà đến giờ nền vẫn chưa xong và còn đang gặp nhiều trở ngại tài chánh…
Có phải từ khi dự án đặt tên cho khu thương mại được đề xướng vào đầu năm 2007,cũng đã cho cộng đồng một cái nhìn rõ hơn về NV Madison Nguyễn, NÊN NHỮNG DỰ ÁN CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỀU ĐANG CÓ VẤN ĐỀ? Vườn Văn Hóa được động thổ hơn một năm rồi, nay vẫn chưa có dấu chỉ việc xây dựng đã được tiến hành, CÒN NHỮNG NGƯỜI CỘNG TÁC ĐANG LO LÀM ĂN Ở VIỆT NAM (do Lão Móc viết hoa). Trung Tâm Sinh Hoạt có ngân sách nhưng việc thành lập hội đồng quản trị gặp trục trặc. CHUYỆN ĐẶT TÊN CHO KHU THƯƠNG MẠI NGƯỜI VIỆT ĐANG NHƯ MỘT CƠN BÃO.” (Người của năm 2007, Bùi Văn Phú, Thời Báo số 4721, Thứ Bảy, Chủ Nhật 5,6-1-2008).

Đem chuyện sửa chửa đường sá, cất thêm nhà cho những người có lợi tức thấp để kể lể là CÔNG LAO của mình, bà NV Madison quả thật xứng đáng là một nghị viên “ăn cháo, đái bát”. Mấy ông bà ký giả, truyền thông báo, đài gia nô lại ra sức bưng bợ thiệt chẳng ra làm sao cả! Nhưng thực ra cũng không nên trách những kẻ này mà làm gì bởi ông bà ta có câu: “Ăn cơm chúa phải múa tối ngày!” Những kẻ thù “không đội trời chung” như ông Ký Còm Vũ Bình Nghivà hai ông bà Đoan Trang, Nguyên Khôi lại còn phải “miêu thử đồng miên” (tức là mèo chuột cùng ngủ chung) để ra sức bưng bợ bà NV Madison đã chứng tỏ rất rõ ràng việc làm của những người này chỉ vì SINH MỆNH CHÍNH TRỊ của bà NV Madison Nguyễn!

Ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ Tịch Ban Chấp hành/CĐVNBC khi trả lời phỏng vấn ông Phạm Phú Nam của chương trình Dân Sinh có một nhận xét rất chính xác về CÔNG LAO của bà NV Madison Nguyễn.

Đó là việc CHÍNH BÀ TA ĐÃ TRANH ĐẤU ĐỂ LƯƠNG CỦA NGHỊ VIÊN TỪ 70 NGÀN LÊN 96 NGÀN MỸ KIM/1 NĂM!
*

Mới đây nhất, “bố già chính trị” Nguyễn Xuân Ngải của bà “nghị viên hai mặt” Madison Nguyễn lại làm chuyện bất cố liêm sỉ là tổ chức lễ khánh thành Vườn Truyền Thống Việt chỉ với cái công Tam Quan với mục đích lấy phiếu cho Madison Nguyễn cho thấy những thế lực đen đỏ đứng sau lưng bà “Nghị viên hai mặt”, “Phó Thị Trưởng hai lòng” này có những thủ đoạn chính trị nhơ bẩn mà bọn Việt Cộng còn thua xa.

Bằng những lá phiếu của mình, những cử tri người Mỹ gốc Việt tại thành phố San José hãy loại bỏ bà “Nghị viên hai mặt”, “Phó Thị Trưởng hai lòng” Madison Nguyễn trong cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 6 sắp tới!

tieng-dan-weekly.blogspot.com

LÃO MÓC

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us