Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Nước mất không phải do giặc mạnh, mà do lòng dân ly tán chưa đoàn kết đứng lên chống giặc !

-------------oo0oo--------------

This is a Testing Page

--------o0o--------

THƯ NGỎ VỀ NỘI BỘ NHÓM ANH EM THIỆN CHÍ SAN JOSÉ , 2022-2023

--------o0o--------

--------o0o--------

--------o0o--------

--------o0o--------

Ý kiến của Trần Long: 21/3/2023

Kính thưa quý vị,
Tôi thấy vấn đề thật là đơn giản. Nhóm AETC là một nhóm có tổ chức, có Ban điều hành. Mọi hành động ảnh hưởng đến nhóm đều phải bàn trước trong BÐH trước khi hành động. Tuy nhiên, gần đây các anh chị trong nhóm tuyên bố là nhóm của các vị ấy đang đi biểu tình là một nhóm Tự phát không ai điều hành, không ai hơn ai. Và các vị ấy tự bầu lấy Thủ quỹ mới cho nhóm. Như vậy có nghĩa là các anh chị ấy lập một nhóm mới để sinh hoạt không còn là nhóm AETC nữa. Thành ra tôi nghĩ rằng chị Hoàng Lan và tôi phải tôn trọng ý kiến của các anh chị ấy nên rút lui để nhóm mới sinh hoạt. Trong BÐH của AETC có 3 người thì bây giờ còn lại hai người là chị Hoàng Lan và Trần Long, vẫn còn giữ đa số 2/3. Từ từ chúng ta sẽ gầy dựng lại AETC và sinh hoạt trở lại . Xin tôn trọng nhóm mới Tự phát của các anh chị ấy và khi nào cần thì hỗ trợ lẫn nhau . Không cần phải gây gổ, hơn thua. Còn những lời nói và sự hăm dọa của anh Lê thì anh ấy phải chịu trách nhiệm theo pháp luật. Đó là ý kiến của tôi. Trân trọng.

--------o0o--------

Một số ý kiến của Hoàng Lan: 14/3/2023

Hoàng Lan xin tóm tắt lại sự việc của nhóm biểu tình do 1 người bạn anh Long gợi ý. Nhưng ở lần BT ở Grand Century Mall thì anh bạn ấy không tham dự. Chỉ có anh Long và Hoàng Lan khởi xướng. Đó là cuộc biểu tình đầu tiên chống Formosa (HL có làm phóng sự). Mọi người đều biết điều đấy.
Tiếp theo bạn anh Long và Anh Long đồng ý tổ chức thắp nến quy mô hơn ở Rotunda 1 tuần sau đó (HL là người đi họp BTC do NV Tâm điều hợp @ coffee Lover)
Dù nhóm BT Formosa được đổi qua nhiều tên và cuối cùng là AETC nhưng vẫn đếm số liên tục từ lần biểu tình #1 ở Rotunda.
Tự dưng anh Lê, Vân Thanh, và một nhóm người tuyên bố rằng đây không phải là tổ chức gì cả không có ai dẫn đầu, mọi người ngang hàng nhau, không ai hơn ai, chỉ là cuộc biểu tính tự phát thích thì đến biểu tình rồi đi. Ý muốn không công nhận sự dẫn đầu của anh Long.
Vậy là đang từ 1 tổ chức đàng hoàng bi phá nát trở thành không tổ chức gì cả.
Những người tự phát này cứ nằng nặc đòi số tiền do ân nhân đã cho nhóm biểu tình Formosa chống VC và Tàu cộng mà Hoàng Lan giữ và báo cáo trên internet cho mọi người đều có thể vào nhìn ngày đêm bất cứ ở đâu để đưa vào tay họ không báo cáo trên trang Web nào hết.
Có nghĩa là cái quỹ đang công khai trở thành một cái quỹ không công khai.
Vấn đề là không phải tiền của họ đóng niên liễm, không phải là tiền của ân nhân cho những người tự phát. Nhưng những người tự phát cứ thích chiếm cái số tiền này.
Hoàng Lan đòi cũng phải mình bạch như Hoàng Lan hoặc mua rồi đưa Receipts Hoàng Lan đưa lại tiền Nhưng họ vẫn không chịu chỉ muốn biến số tiền này là của riêng vài người họ và không công bố cho mọi người biết. Hoàng Lan thấy đó là một điều sai trái nên không chấp nhận được.
Anh Lê bèn bêu rếu H Lan bằng cách viết chồng lên email của anh Hải và anh Nghĩa có hằng mấy 100 người nhận.
Nhưng vì không thể viết chồng lên email của người khác đó là một việc làm không đàng hoàng và cũng vì không muốn làm rối cộng đồng nên Hoàng Lan nhịn
Thấy Hoàng Lan nhịn, Anh Lê làm tới. Tiến thêm một bước là đến đe dọa anh Mẫn đoàn trưởng đoàn Du Ca mà Hoàng Lan là đoàn viên rằng sẽ phá nếu anh Mẫn để Hoàng Lan lên hát. Anh Mẫn và cả đoàn quá sợ và có ý muốn tránh xa Hoàng Lan để tránh nguy hiểm cho đoàn tránh những buổi trình diễn bị phá đám gây thiệt hại cho đoàn. (Điều này anh Mẫn làm chứng, và HL có cả clip anh Lê xác nhận có gặp anh Mẫn và đe dọa làm bỉ mặt HL và cả đoản trong buổi trình diễn.)
Hoàng Lan vẫn không muốn nói gì với những người không có thiện chí này. Nhưng anh Lê không ý thức được rằng đó là những hành động sai trái.
Anh Lê còn quá quắt là nhục mạ Hoàng Lan (HL) khi gặp HL biểu tình ở trên SF chống Trung cộng trước bao nhiêu người anh Lê lại đòi HL phải trả tiền.
Hoàng Lan có thiếu tiền anh ta không mà anh ta có quyền làm như thế?

Tại sao lại ham chiếm đoạt số $ không phải của mình như vậy?
HL đã báo cáo lên trang web thì có công khai hơn là không báo cáo công khai không?
Thấy HL nhịn (vì nghĩ rằng không chấp với kẻ không hiểu biết), anh Lê lại tiếp tục đe dọa anh Mẫn lần nữa và lần này thì làm cho cả đoàn rất là sợ và HL thì tinh thần suy sụp.
Quá tổn thương vì mình chỉ bảo vệ sự minh bạch cho những đóng góp của ân nhân mà mình có bổn phận giữ không muốn lọt vào tay những người không có sự minh bạch. Để rồi bị bêu rếu đe dọa.
Đây không còn là một đe dọa bình thường nữa mà có thể nói là một khủng bố làm cả đoàn Du Ca rất sợ hãi và riêng HL bị tổn thương về tinh thần rất là nhiều.

Đe dọa 1 tổ chức, phá đám buổi gây quỹ của đoàn Du ca và bôi nhọ danh dự của 1 người chỉ vì muốn có số tiền $709.56 không phải của mình. Có đáng không? Hành động này của anh Thomas Nguyễn Đình Lê có luật nào cho phép không? Luật của lương tâm, Luật tự nhiên của xã hội loài người, và cả Luật pháp Hoa Kỳ? Có luật nào cho phép không?
Một tổ chức biểu tình có người khởi xướng là anh Long, bạn anh ấy, và Hoàng Lan. Bỗng một sớm một chiều bị anh Lê biến thành những nhóm người tự phát như vậy đang là một tổ chức đàng hoàng bị phá nát. Những người tị nạn cộng sản có đau lòng không?

--------o0o--------

Một số ý kiến của Trần Long: 7/3/2023, hiệu đính ngày 15/3/2023.

1- Về vấn đề ngưng sinh hoạt trong nhóm biểu tình:

Lúc sau này chúng tôi được nghe anh Lê và anh Mễ nhiều lần tuyên bố là nhóm biểu tình là một nhóm tự phát, không ai hơn ai thì chúng tôi rất tôn trọng ảnh quyết định của các anh. Nhưng vì sinh hoạt mới đó không phải là sinh hoạt của nhóm AETC nữa nên cá nhân chúng tôi xin rút lui. Nhóm AETC sinh hoạt có một Ban điều hành và mọi quyết định liên quan trong nhóm phải được Ban điều hành chấp thuận với nguyên tắc đa số phiếu.

2- Về vấn đề quỹ AETC:

Hiện nay chị Hoàng Lan là thủ quỹ của nhóm. Chị đang giữ số tiền là 709$. Nguyên tắc sinh hoạt AETC là có Ban điều hành và mọi quyết định ảnh hưởng đến nhóm phải được BÐH chấp thuận theo nguyên tắc đa số. Ban điều hành của AETC hiện có 3 người: Long, Lê, Lan. Nếu muốn chi tiêu vào việc gì thì thì BÐH phải đồng ý trước. Xong người đi mua đồ về đưa receipt cho thủ quỹ để được hoàn tiền lại. Thành ra trả lời câu hỏi về ngân sách của AETC sẽ có hai trường hợp:

a- Nếu nhóm sinh hoạt theo nguyên tắc của AETC thì trước khi mua đồ phải bàn thảo trong BÐH để được sự chấp thuận. Sau khi mua, đưa receipt cho thủ quỹ thì chị HL chắc chắn sẽ hoàn tiền lại. Tuy nhiên chị HL cũng có nói rằng nếu quý anh chị mua đồ cho việc biểu tình và đưa receipt thì chị ấy cũng đồng ý hoàn tiền lại

b- Nếu các anh xưng là một nhóm tự phát, không ai hơn ai và các anh tự bầu lên thủ quỹ mới thì chúng tôi chúc mừng các anh. Nhưng các sinh hoạt và tiêu xài của nhóm mới không dính líu đến AETC nên chúng tôi không có ý kiến.

Từ bấy lâu nay, các anh hô hào về nhóm tự phát ai cũng ngang ai, không có Ban điều hành. Như vậy đó là nhóm không liên quan gì tới nhóm AETC. Ðã vậy mà các anh còn liên tục đòi chúng tôi phải giao quỷ AETC cho nhóm mới. Các anh làm chuyện rất vô lý. Khi chúng tôi từ chối giao tiền của AETC thì các anh lại đặt chuyện nó xấu cá nhân chúng tôi và còn hâm dọa đoàn Du ca của chị Hoàng Lan. Đó là một hình thức khủng bố, vi phạm luật pháp Hoa Kỳ. Các anh phải chịu trách nhiệm về những hành động quá đáng nầy.

Cho dù anh Lê tách khỏi nhóm AETC thì chúng tôi vẫn còn lại tỉ số 2/3 là đa số. Chúng tôi sẽ tập họp anh em và tiếp tục sinh hoạt. Tiền quỹ đó vẫn được giữ để dùng vào việc chống cộng. Nếu nhóm mới của các anh cần chúng tôi hỗ trợ thì bàn với chúng tôi.

3- Về vấn đề lịch sử của nhóm AETC, chị Thanh nói rất đúng nhóm bắt đầu từ những cảm hứng của cuộc tuyệt thực WR1. Thật ra bắt đầu sâu xa từ hàng trăm cuộc biểu tình của cộng đồng từ mấy chục năm trước chứ không phải chỉ từ WR1. Nhưng sở dĩ tôi chỉ nhắc lúc sau này là vì nhóm AETC biểu tình đếm lần thứ 1 từ lúc mình biểu tình ở Rotunda

4- Về vấn đề trưởng nhóm thì lúc đầu chúng ta nói rằng chúng ta cùng chung trong Ban điều hành, quyền hành, trách nhiệm ngang nhau mỗi người một phiếu. Nhưng càng về sau thì có chuyện gì mọi người đều nói "anh Long là trưởng nhóm anh Long ra nói chuyện đi, giải quyết đi". Rồi những chuyện lớn chuyện nhỏ hàng tuần, chiếc xe tôi lúc nào cũng đầy ắp biều ngữ, loa phóng thanh, cà phê, trà... Từ cái charge bình đến viết biểu ngữ dùng vào dịp biểu tình ngày cuối tuần, tôi phải khiêng vác nặng nề. Trong khi một số anh chỉ khác chỉ ung dung ra biểu tình rồi về, có khi còn không thèm ra nữa. Miệng vẫn nói bình đẳng, không ai hơn ai nhưng việc làm thì không muốn bình đẳng, chỉ muốn mình khỏe, người khác lo chuyển nặng nề. Nhưng nếu ai có chức vụ gì hơn mình 1 chút là phản đối ngay lập tức. Việc làm thì tránh né tối đa, nhưng tính tình thì đố kỵ không muốn ai hơn mình. Ðó là đặc tính của 1 số vị, xin tự xét xem tôi nói đúng không ?

5- Về vấn đề đoàn kết: Khi anh Lê hô hào lập nhóm mới tự phát, tự bầu ra thủ quỹ, sinh hoạt theo kiểu mới, không hề hỏi ý kiến, không bàn thảo trong AETC. Tức là không còn là nhóm AETC nữa mà vẫn đòi tiền của AETC. Không được thì hết lời phải đối, đặt điều nói xấu anh em trong nhóm, đi hăm dọa nhóm khác, nói xấu cả Chính Phủ Pháp Ðịnh... thì tôi không hề nghe chỉ Thiên Thanh lên tiếng. Nhưng khi chúng tôi phản bác lại thì chỉ TT kêu gọi đoàn kết. Tôi quý chỉ Thanh nhưng tôi cũng rất làm lạ là cách sinh hoạt bất công của chị. Không lẽ chị sinh hoạt trong những hội đoàn khác cũng bắt công như vậy hay sao ?

6- Về vấn đề háo danh: Ttrong nhóm, chúng ta không cần phải giới thiệu nhiều vì ai cũng biết nhau cả. Nhưng khi viết bài chống cộng gửi lên internet thỉnh thoảng tôi ký tên "Kỹ sư điện, Berkeley" để tạo uy tín cho bài viết của mình. Riêng anh Lê, anh ấy đã nhiều lần nhắc nhở tôi anh là Sinh viên Sĩ quan ÐẠI HỌC Chiến tranh Chính trị, không phải Trường Chiến tranh Chính trị. Và tôi cũng rất nhiều lần giới thiệu anh như thế. Bạn mình có trình độ thì mình cũng thơm lây. Chính anh Lê cũng nhiều lần đi vòng vòng giới thiệu B7 "tất cả đều có trình độ đại học". Việc đó cũng bình thường. Chỉ có đầu óc tiểu nhân mới hay ghen tị với học lực người khác mà thôi.

7- Câu hỏi dành cho ông Mễ: Khi anh Lê post bài của ông Mễ có nói một Bộ trưởng của CPPÐ mượn tiền chiếm hữu không trả, còn mồi chày phụ nữ nữa. Tôi đã nhiều lần hỏi rằng ông Bộ trưởng đến tên gì ? Mượn tiền của ai ? Mượn bao nhiêu ? thì không được nghe câu trả lời. Tôi nghĩ rằng ông Mễ có bổn phận phải cho những chi tiết này rõ ràng để tôi điều tra thêm. Đây là vấn đề ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân và hội đoàn khác không thể chỉ nói khơi khơi mà không có bằng chứng được.

--------o0o--------

Các text trong nhóm đầu tháng 3/2023:

Anh Mễ nhờ tôi đánh máy, nhưng chữ viết đọc khó, tôi từ chối - sau khi anh Mễ tự đánh máy xong, gởi cho tôi tôi chuyển cho group 14 nhiều người hơn.

%%%%%%%%%%%%%%%

Đề nghị anh Lê trả lời câu hỏi mà tôi chờ đợi bấy lâu Ông bộ trưởng nào đó của Chính phủ Pháp định thiếu tiền chiến hữu không chịu trả vậy ông ấy tên gì thiếu tiền ai và thiếu bao nhiêu Chúng ta lớn rồi nói điều gì phải có chứng cớ và chịu trách nhiệm về lời nói của mình chứ không thể vu khống rồi bỏ qua được. Nếu anh không trả lời được thì anh phải giải thích tại sao anh nói điều đó

$$$$$$$$

Quý anh chị cứ tiếp tục cho ý kiến chúng tôi sẽ để những lời text lên cùng trang Web mà chúng tôi đã gửi cho quý anh chị để làm tài liệu sau này

@@@@@@

Hỏi anh Mễ đi

&&&& Anh hỏi đi vì anh là người text lên dưới tên của anh

$$$$$$

Hình chụp như vậy không rõ sao Anh sợ anh Mễ không dám hỏi???

&&&&&

Tôi với anh mới là bạn bè không có gì phải sợ nhau cả anh tập mỗi khi anh nói lời gì thì anh chịu trách nhiệm đi đừng có đổi thừa người khác

&&&&&

Anh đã sợ anh Mễ nhiều lắm.....

&&&&&

Lại quanh co lắp liếm

&&&&

Chuyện thâm cung bí sử

&&&&&

Anh Lê nói gì tôi cũng trân trọng lời nói của anh và lắng nghe chỉ mong anh nói cho rõ và chịu trách nhiệm về lời nói của mình

&&&&&

Ý anh thế nào v/v bàn giao quỹ : Nên hay không nên

$&&&&

Tôi nhớ là chị hoàng Lan có nói rõ nếu các anh xài việc gì cho biểu tình thì đưa Reciepts chị sẽ thối tiền lại. Còn tôi thì tôi nghĩ nếu các anh là nhóm anh em thiện chí thì cứ xài tiền quỷ đó thôi Nếu các anh lập nhóm mới tự phát gì đó thì phải bàn tính lại. Tôi đã bỏ ra bạc ngàn trong việc này thành ra vài trăm đồng nó không có ý nghĩa to lớn gì với tôi cả

&&&&

Nếu đồng tiền của mình bỏ ra hay của quý ân nhân cho mình mà mình dùng vào việc chống Cộng thì tôi thấy đó là điều rất quý. Chúng ta đã bỏ nhiều công sức và rất đáng hoan hô

$$$&&&

Anh thấy Tự Phát kỳ thứ 50 và Tự Phát sau nầy có gì khac ? Vậy việc bàn giao theo anh là NÊN hay KHÔNG NÊN ?

&&&&&&

Đừng vội quên ơn ông Sơn ông Trưởng, chính nhờ hai ông nầy mà AETC tăng thêm người tham dự

&&&&&&

Rất đúng tôi không bao giờ quên tôi rất biết ơn anh Trưởng vì những việc anh ấy làm sau này nhưng họ không phải là đại diện cho nhóm của mình

&&&&&

Thôi không nói linh tinh nữa, làm phiền người khác

--------o0o--------

Hoàng Lan text nga`y 3/3/2023

Nếu Thiên Thanh đã nói điều này với anh Lê và anh Lê cũng ý thức được thì đã không viết mail cho hằng mấy 100 người và đã không đe dọa đoàn Du Ca.

Có thật là đã đến với nhau trong tinh thần đoàn kết hài hòa không

Nếu thực sự đoàn kết hài hòa và ý thức được là không nên làm lợi cho VC thi Làm gì có người hở tí là đi rêu rao khắp cộng đồng hở tí là giở thói đe dọa người khác mà vẫn không Ý thức được việc mình làm vẫn không biết sửa sai Vẫn tiếp tục nói không bằng chứng

Tức nước thì phải vỡ bờ thôi

--------o0o--------

Th Thanh text 3/3/2023

ThTh rất mong tất cả chúng ta dành thì giờ quý báu của mình chống csVN và sinh hoạt với nhau trong tinh thần hài hòa, đoàn kết, tương trợ và chân thật như chủ trương của Nhóm P7 lúc khởi đầu.

--------o0o--------

Lê text 3/3/2023

acLL không còn chạy xe với AETC từ kỳ # 278, thành viên chạy xe trước đó vẫn là những khuôn mặt nầy, sau đó cũng những khuôn mặt nầy đến bây giờ có gì khác đâu, đừng cố gắng tạo ra một cái khác coi như là lý do để không bàn giao.

Tính chất TỰ PHÁT : Vào khoảng lần thứ 50, City San Jose bắt đầu bực mình, muốn gọi nhóm tổ chức biểu tình vào gặp mặt - Tôi nói với anh Vũ Huynh Trưởng đại diện CĐ ông Sơn vào ( và theo lời tham mưu của nghị viên LS Tâm ) anh Trưởng vào nói " đây là nhóm tự phát" chúng tôi không cản được, chỉ điều hành mọi người giữ trật tự thôi. Rồi đến biểu tình bằng xe, rắc rối hơn, cảnh sát chắc chắn không vừa ý, nên 2 chữ TỰ PHÁT rất được dùng đến, để nói rằng mọi người tự chịu trách nhiệm do mình gây ra. Như vậy quỹ AETC trước đây cũng là quỹ của nhóm TỰ PHÁT - thì nên bàn giao lại cho nhóm TỰ PHAT cũ và mới giống hệt nhau nầy.

Tại sao tôi gởi email "đòi nợ" đến rất nhiều người - bởi vì tiền nầy là của CĐ, mọi thành viên CĐ đều có gởi vào ủng hộ AETC, các thành viên đoàn du ca cũng vậy, họ có đến hát với AETC tại City hall (còn hình ảnh) họ có quyền thắc mắc, tôi phải giải thích theo yêu cầu - ai cũng bực mình vì đòi nợ mà không trả - ngay cả người trong cuộc mà rất im lặng, cũng bực mình là anh Mễ - acLL hãy tự hỏi lại mình - lần gặp mặt Ánh Hồng vừa qua đã có trả lời về việc gởi email , bởi vì acLL " sao mà lì thế!"

--------o0o--------

Hoàng Lan text nga`y 3/3/2023

Hoàng Lan xin tóm tắt lại sự việc của nhóm biểu tình do 1 người bạn anh Long gợi ý. Nhưng ở lần BT ở Grand Century Mall thì anh bạn ấy không tham dự. Chỉ có anh Long và Hoàng Lan khởi xướng. Đó là cuộc biểu tình đầu tiên chống Formosa (HL có làm phóng sự).

Mọi người đều biết điều đấy. Tiếp theo bạn anh Long và Anh Long đồng ý tổ chức thắp nến quy mô hơn ở Rotunda 1 tuần sau đó (HL là người đi họp BTC do NV Tâm điều hợp @ coffee Lover)

Dù nhóm BT Formosa được đổi qua nhiều tên và cuối cùng là AETC nhưng vẫn đếm số liên tục từ lần biểu tình #1 ở Rotunda.

Tự dưng anh Lê, Vân Thanh, và một nhóm người tuyên bố rằng đây không phải là tổ chức gì cả không có ai dẫn đầu, mọi người ngang hàng nhau, không ai hơn ai, chỉ là cuộc biểu tính tự phát thích thì đến biểu tình rồi đi. Ý muốn không công nhận sự dẫn đầu của anh Long.

Vậy là đang từ 1 tổ chức đàng hoàng bi phá nát trở thành không tổ chức gì cả. Những người tự phát này cứ nằng nặng đòi số tiền do ân nhân đã cho nhóm biểu tình Formosa chống VC và Tàu cộng mà Hoàng Lan giữ và báo cáo trên internet cho mọi người đều có thể vào nhìn ngày đêm bất cứ ở đâu để đưa vào tay họ không báo cáo trên trang Web nào hết.

Có nghĩa là cái quỹ đang công khai trở thành một cái quỹ không công khai.

Vấn đề là không phải tiền của họ đóng niên liễm, không phải là tiền của ân nhân cho những người tự phát. Nhưng những người tự phát cứ thích chiếm cái số tiền này.

Hoàng Lan đòi cũng phải mình bạch như Hoàng Lan hoặc mua rồi đưa Receipts Hoàng Lan đưa lại tiền Nhưng họ vẫn không chịu chỉ muốn biến số tiền này là của riêng vài người họ và không công bố cho mọi người biết. Hoàng Lan thấy đó là một điều sai trái nên không chấp nhận được.

Anh Lê bèn bêu rếu H Lan bằng cách viết chồng lên email của anh Hải và anh Nghĩa có hằng mấy 100 người nhận.

Nhưng vì không thể viết chồng lên email của người khác đó là một việc làm không đàng hoàng và cũng vì không muốn làm rối cộng đồng nên Hoàng Lan nhịn

Thấy Hoàng Lan nhịn, Anh Lê làm tới

Tiến thêm một bước là đến đe dọa anh Mẫn đoàn trưởng đoàn Du Ca mà Hoàng Lan là đoàn viên rằng sẽ phá nếu anh Mẫn để Hoàng Lan lên hát. Anh Mẫn và cả đoàn quá sợ và có ý muốn tránh xa Hoàng Lan để tránh nguy hiểm cho đoàn tránh những buổi trình diễn bị phá đám gây thiệt hại cho đoàn. (Điều này anh Mẫn làm chứng, và HL có cả clip anh Lê xác nhận có gặp anh Mẫn và đe dọa làm bỉ mặt HL và cả đoản trong buổi trình diễn.)

Hoàng Lan vẫn không muốn nói gì với những người không có thiện chí này. Nhưng anh Lê không ý thức được rằng đó là những hành động sai trái.

Anh Lê còn quá quắt là nhục mạ Hoàng Lan (HL) khi gặp HL biểu tình ở trên SF chống Trung cộng trước bao nhiêu người anh Lê lại đòi HL phải trả tiền.

Hoàng Lan có thiếu tiền anh ta không mà anh ta có quyền làm như thế?

Tại sao lại ham chiếm đoạt số $ không phải của mình như vậy?

HL đã báo cáo lên trang web thì có công khai hơn là không báo cáo công khai không?

Thấy HL nhịn (vì nghĩ rằng không chấp với kẻ không hiểu biết), anh Lê lại tiếp tục đe dọa anh Mẫn lần nữa và lần này thì làm cho cả đoàn rất là sợ và HL thì tinh thần suy sụp.

Quá tổn thương vì mình chỉ bảo vệ sự minh bạch cho những đóng góp của ân nhân mà mình có bổn phận giữ không muốn lọt vào tay những người không có sự minh bạch. Để rồi bị bêu rếu đe dọa.

Đây không còn là một đe dọa bình thường nữa mà có thể nói là một khủng bố làm cả đoàn Du Ca rất sợ hãi và riêng HL bị tổn thương về tinh thần rất là nhiều

Đe dọa 1 tổ chức, phá đám buổi gây quỹ của đoàn Du ca và bôi nhọ danh dự của 1 người chỉ vì muốn có số tiền $709.56 không phải của mình. Có đáng không? Hành động này của anh Thomas Nguyễn Đình Lê có luật nào cho phép không? Luật của lương tâm, Luật tự nhiên của xã hội loài người, và cả Luật pháp Hoa Kỳ? Có luật nào cho phép không?

Một tổ chức biểu tình có người khởi xướng là anh Long, bạn anh ấy, và Hoàng Lan. Bỗng một sớm một chiều bị anh Lê biến thành những nhóm người tự phát như vậy đang là một tổ chức đàng hoàng bị phá nát. Những người tị nạn cộng sản có đau lòng không?

--------o0o--------

Lê text 3/3/2023

Đàm vĩnh Hưng là người không tử tế nên cộng đồng không thích cho đứng trên sân khấu hát - tại sao tôi không được cấm HL, TL lên sân khấu khi cả hai là người không tử tế. Hãy bàn giao trước mặt tập thể tại sân tập họp biểu tình, không đưa tiền cho tôi, tôi không nhận đâu.

Đứng trên sân khấu phải là người tử tế, minh bạch - đứng trước tượng Chúa hát thánh ca phải là người trinh bạch.

--------o0o--------

Hoàng Lan text nga`y 3/3/2023

Lý tổng đã phát Đàm Vĩnh Hưng và đã bị ở tù

--------o0o--------

Lê text 3/3/2023

Nhóm SHCĐ bắt nguồn từ Hội Nghị tại chè Bamboo rằng : Nhóm Liên Minh, Không có nhóm trưởng

.

--------o0o--------

Hoàng Lan text nga`y 3/3/2023

Dù là nhóm gì cũng không phải là những người tự phát đến rồi đi

Lý tổng phá Đàm Vĩnh Hưng và đã bị ở tù. Không phải muốn phá ai là phá muốn Đe dọa ai là đe dọa

--------o0o--------

Th Thanh text 3/3/2023

Ngao Có đánh nhau, Ngư Ông đắc lợi... Ngư Ông ở đây là Việt Cộng...

Xin đừng quên rằng chúng ta đã đến với nhau trong tinh thần đoàn kết, chân thật và hài hòa để chống một đảng duy nhất là đảng cộng sản Việt Nam.

--------o0o--------

Hoàng Lan text nga`y 3/3/2023

Nếu Thiên Thanh đã nói điều này với anh Lê và anh Lê cũng ý thức được thì đã không viết mail cho hằng mấy 100 người và đã không đe dọa đoàn Du Ca.

Có thật là đã đến với nhau trong tinh thần đoàn kết hài hòa không

Nếu thực sự đoàn kết hài hòa và ý thức được là không nên làm lợi cho VC thi Làm gì có người hở tí là đi rêu rao khắp cộng đồng hở tí là giở thói đe dọa người khác mà vẫn không Ý thức được việc mình làm vẫn không biết sửa sai Vẫn tiếp tục nói không bằng chứng

Tức nước thì phải vỡ bờ thôi

--------o0o--------

Th Thanh text 3/3/2023 ThTh rất mong tất cả chúng ta dành thì giờ quý báu của mình chống csVN và sinh hoạt với nhau trong tinh thần hài hòa, đoàn kết, tương trợ và chân thật như chủ trương của Nhóm P7 lúc khởi đầu.

--------o0o--------

Lê text 3/3/2023

acLL không còn chạy xe với AETC từ kỳ # 278, thành viên chạy xe trước đó vẫn là những khuôn mặt nầy, sau đó cũng những khuôn mặt nầy đến bây giờ có gì khác đâu, đừng cố gắng tạo ra một cái khác coi như là lý do để không bàn giao.

Tính chất TỰ PHÁT : Vào khoảng lần thứ 50, City San Jose bắt đầu bực mình, muốn gọi nhóm tổ chức biểu tình vào gặp mặt - Tôi nói với anh Vũ Huynh Trưởng đại diện CĐ ông Sơn vào ( và theo lời tham mưu của nghị viên LS Tâm ) anh Trưởng vào nói " đây là nhóm tự phát" chúng tôi không cản được, chỉ điều hành mọi người giữ trật tự thôi. Rồi đến biểu tình bằng xe, rắc rối hơn, cảnh sát chắc chắn không vừa ý, nên 2 chữ TỰ PHÁT rất được dùng đến, để nói rằng mọi người tự chịu trách nhiệm do mình gây ra. Như vậy quỹ AETC trước đây cũng là quỹ của nhóm TỰ PHÁT - thì nên bàn giao lại cho nhóm TỰ PHAT cũ và mới giống hệt nhau nầy.

Tại sao tôi gởi email "đòi nợ" đến rất nhiều người - bởi vì tiền nầy là của CĐ, mọi thành viên CĐ đều có gởi vào ủng hộ AETC, các thành viên đoàn du ca cũng vậy, họ có đến hát với AETC tại City hall (còn hình ảnh) họ có quyền thắc mắc, tôi phải giải thích theo yêu cầu - ai cũng bực mình vì đòi nợ mà không trả - ngay cả người trong cuộc mà rất im lặng, cũng bực mình là anh Mễ - acLL hãy tự hỏi lại mình - lần gặp mặt Ánh Hồng vừa qua đã có trả lời về việc gởi email , bởi vì acLL " sao mà lì thế!"

--------o0o--------

Hoàng Lan text nga`y 3/3/2023

Hoàng Lan xin tóm tắt lại sự việc của nhóm biểu tình do 1 người bạn anh Long gợi ý. Nhưng ở lần BT ở Grand Century Mall thì anh bạn ấy không tham dự. Chỉ có anh Long và Hoàng Lan khởi xướng.

Đó là cuộc biểu tình đầu tiên chống Formosa (HL có làm phóng sự).

Mọi người đều biết điều đấy. Tiếp theo bạn anh Long và Anh Long đồng ý tổ chức thắp nến quy mô hơn ở Rotunda 1 tuần sau đó (HL là người đi họp BTC do NV Tâm điều hợp @ coffee Lover)

Dù nhóm BT Formosa được đổi qua nhiều tên và cuối cùng là AETC nhưng vẫn đếm số liên tục từ lần biểu tình #1 ở Rotunda.

Tự dưng anh Lê, Vân Thanh, và một nhóm người tuyên bố rằng đây không phải là tổ chức gì cả không có ai dẫn đầu, mọi người ngang hàng nhau, không ai hơn ai, chỉ là cuộc biểu tính tự phát thích thì đến biểu tình rồi đi. Ý muốn không công nhận sự dẫn đầu của anh Long.

Vậy là đang từ 1 tổ chức đàng hoàng bi phá nát trở thành không tổ chức gì cả.

Những người tự phát này cứ nằng nặng đòi số tiền do ân nhân đã cho nhóm biểu tình Formosa chống VC và Tàu cộng mà Hoàng Lan giữ và báo cáo trên internet cho mọi người đều có thể vào nhìn ngày đêm bất cứ ở đâu để đưa vào tay họ không báo cáo trên trang Web nào hết.

Có nghĩa là cái quỹ đang công khai trở thành một cái quỹ không công khai.

Vấn đề là không phải tiền của họ đóng niên liễm, không phải là tiền của ân nhân cho những người tự phát. Nhưng những người tự phát cứ thích chiếm cái số tiền này.

Hoàng Lan đòi cũng phải mình bạch như Hoàng Lan hoặc mua rồi đưa Receipts Hoàng Lan đưa lại tiền Nhưng họ vẫn không chịu chỉ muốn biến số tiền này là của riêng vài người họ và không công bố cho mọi người biết. Hoàng Lan thấy đó là một điều sai trái nên không chấp nhận được.

Anh Lê bèn bêu rếu H Lan bằng cách viết chồng lên email của anh Hải và anh Nghĩa có hằng mấy 100 người nhận.

Nhưng vì không thể viết chồng lên email của người khác đó là một việc làm không đàng hoàng và cũng vì không muốn làm rối cộng đồng nên Hoàng Lan nhịn

Thấy Hoàng Lan nhịn, Anh Lê làm tới

Tiến thêm một bước là đến đe dọa anh Mẫn đoàn trưởng đoàn Du Ca mà Hoàng Lan là đoàn viên rằng sẽ phá nếu anh Mẫn để Hoàng Lan lên hát. Anh Mẫn và cả đoàn quá sợ và có ý muốn tránh xa Hoàng Lan để tránh nguy hiểm cho đoàn tránh những buổi trình diễn bị phá đám gây thiệt hại cho đoàn. (Điều này anh Mẫn làm chứng, và HL có cả clip anh Lê xác nhận có gặp anh Mẫn và đe dọa làm bỉ mặt HL và cả đoản trong buổi trình diễn.)

Hoàng Lan vẫn không muốn nói gì với những người không có thiện chí này. Nhưng anh Lê không ý thức được rằng đó là những hành động sai trái.

Anh Lê còn quá quắt là nhục mạ Hoàng Lan (HL) khi gặp HL biểu tình ở trên SF chống Trung cộng trước bao nhiêu người anh Lê lại đòi HL phải trả tiền.

Hoàng Lan có thiếu tiền anh ta không mà anh ta có quyền làm như thế?

Tại sao lại ham chiếm đoạt số $ không phải của mình như vậy?

HL đã báo cáo lên trang web thì có công khai hơn là không báo cáo công khai không?

Thấy HL nhịn (vì nghĩ rằng không chấp với kẻ không hiểu biết), anh Lê lại tiếp tục đe dọa anh Mẫn lần nữa và lần này thì làm cho cả đoàn rất là sợ và HL thì tinh thần suy sụp.

Quá tổn thương vì mình chỉ bảo vệ sự minh bạch cho những đóng góp của ân nhân mà mình có bổn phận giữ không muốn lọt vào tay những người không có sự minh bạch. Để rồi bị bêu rếu đe dọa.

Đây không còn là một đe dọa bình thường nữa mà có thể nói là một khủng bố làm cả đoàn Du Ca rất sợ hãi và riêng HL bị tổn thương về tinh thần rất là nhiều

Đe dọa 1 tổ chức, phá đám buổi gây quỹ của đoàn Du ca và bôi nhọ danh dự của 1 người chỉ vì muốn có số tiền $709.56 không phải của mình. Có đáng không? Hành động này của anh Thomas Nguyễn Đình Lê có luật nào cho phép không? Luật của lương tâm, Luật tự nhiên của xã hội loài người, và cả Luật pháp Hoa Kỳ? Có luật nào cho phép không?

Một tổ chức biểu tình có người khởi xướng là anh Long, bạn anh ấy, và Hoàng Lan. Bỗng một sớm một chiều bị anh Lê biến thành những nhóm người tự phát như vậy đang là một tổ chức đàng hoàng bị phá nát. Những người tị nạn cộng sản có đau lòng không?

--------o0o--------

Lê text 3/3/2023

Tôi không hề nhận tiền của Mạnh thường Quân ủng hộ mà bỏ túi riêng - acLL nên đưa ra bằng chứng - đừng mặc cảm tội lỗi mà vu khống

--------o0o--------

Hoàng Lan text nga`y 3/3/2023

Hoàng Lan xin tóm tắt lại sự việc của nhóm biểu tình do 1 người bạn anh Long gợi ý. Nhưng ở lần BT ở Grand Century Mall thì anh bạn ấy không tham dự. Chỉ có anh Long và Hoàng Lan khởi xướng. Đó là cuộc biểu tình đầu tiên chống Formosa (HL có làm phóng sự).

Mọi người đều biết điều đấy. Tiếp theo bạn anh Long và Anh Long đồng ý tổ chức thắp nến quy mô hơn ở Rotunda 1 tuần sau đó (HL là người đi họp BTC do NV Tâm điều hợp @ coffee Lover) Dù nhóm BT Formosa được đổi qua nhiều tên và cuối cùng là AETC nhưng vẫn đếm số liên tục từ lần biểu tình #1 ở Rotunda.

Tự dưng anh Lê, Vân Thanh, và một nhóm người tuyên bố rằng đây không phải là tổ chức gì cả không có ai dẫn đầu, mọi người ngang hàng nhau, không ai hơn ai, chỉ là cuộc biểu tính tự phát thích thì đến biểu tình rồi đi. Ý muốn không công nhận sự dẫn đầu của anh Long.

Vậy là đang từ 1 tổ chức đàng hoàng bi phá nát trở thành không tổ chức gì cả.

Những người tự phát này cứ nằng nặng đòi số tiền do ân nhân đã cho nhóm biểu tình Formosa chống VC và Tàu cộng mà Hoàng Lan giữ và báo cáo trên internet cho mọi người đều có thể vào nhìn ngày đêm bất cứ ở đâu để đưa vào tay họ không báo cáo trên trang Web nào hết.

Có nghĩa là cái quỹ đang công khai trở thành một cái quỹ không công khai.

Vấn đề là không phải tiền của họ đóng niên liễm, không phải là tiền của ân nhân cho những người tự phát. Nhưng những người tự phát cứ thích chiếm cái số tiền này.

Hoàng Lan đòi cũng phải mình bạch như Hoàng Lan hoặc mua rồi đưa Receipts Hoàng Lan đưa lại tiền Nhưng họ vẫn không chịu chỉ muốn biến số tiền này là của riêng vài người họ và không công bố cho mọi người biết. Hoàng Lan thấy đó là một điều sai trái nên không chấp nhận được.

Anh Lê bèn bêu rếu H Lan bằng cách viết chồng lên email của anh Hải và anh Nghĩa có hằng mấy 100 người nhận.

Nhưng vì không thể viết chồng lên email của người khác đó là một việc làm không đàng hoàng và cũng vì không muốn làm rối cộng đồng nên Hoàng Lan nhịn

Thấy Hoàng Lan nhịn, Anh Lê làm tới

Tiến thêm một bước là đến đe dọa anh Mẫn đoàn trưởng đoàn Du Ca mà Hoàng Lan là đoàn viên rằng sẽ phá nếu anh Mẫn để Hoàng Lan lên hát. Anh Mẫn và cả đoàn quá sợ và có ý muốn tránh xa Hoàng Lan để tránh nguy hiểm cho đoàn tránh những buổi trình diễn bị phá đám gây thiệt hại cho đoàn. (Điều này anh Mẫn làm chứng, và HL có cả clip anh Lê xác nhận có gặp anh Mẫn và đe dọa làm bỉ mặt HL và cả đoản trong buổi trình diễn.)

Hoàng Lan vẫn không muốn nói gì với những người không có thiện chí này. Nhưng anh Lê không ý thức được rằng đó là những hành động sai trái.

Anh Lê còn quá quắt là nhục mạ Hoàng Lan (HL) khi gặp HL biểu tình ở trên SF chống Trung cộng trước bao nhiêu người anh Lê lại đòi HL phải trả tiền.

Hoàng Lan có thiếu tiền anh ta không mà anh ta có quyền làm như thế?

Tại sao lại ham chiếm đoạt số $ không phải của mình như vậy?

HL đã báo cáo lên trang web thì có công khai hơn là không báo cáo công khai không?

Thấy HL nhịn (vì nghĩ rằng không chấp với kẻ không hiểu biết), anh Lê lại tiếp tục đe dọa anh Mẫn lần nữa và lần này thì làm cho cả đoàn rất là sợ và HL thì tinh thần suy sụp.

Quá tổn thương vì mình chỉ bảo vệ sự minh bạch cho những đóng góp của ân nhân mà mình có bổn phận giữ không muốn lọt vào tay những người không có sự minh bạch. Để rồi bị bêu rếu đe dọa.

Đây không còn là một đe dọa bình thường nữa mà có thể nói là một khủng bố làm cả đoàn Du Ca rất sợ hãi và riêng HL bị tổn thương về tinh thần rất là nhiều

Đe dọa 1 tổ chức, phá đám buổi gây quỹ của đoàn Du ca và bôi nhọ danh dự của 1 người chỉ vì muốn có số tiền $709.56 không phải của mình. Có đáng không? Hành động này của anh Thomas Nguyễn Đình Lê có luật nào cho phép không? Luật của lương tâm, Luật tự nhiên của xã hội loài người, và cả Luật pháp Hoa Kỳ? Có luật nào cho phép không?

Một tổ chức biểu tình có người khởi xướng là anh Long, bạn anh ấy, và Hoàng Lan. Bỗng một sớm một chiều bị anh Lê biến thành những nhóm người tự phát như vậy đang là một tổ chức đàng hoàng bị phá nát. Những người tị nạn cộng sản có đau lòng không?

--------o0o--------

Lê Text trả lời ngày 3/3/2023

acLL nói rằng không cần danh lợi ư? vậy ai là người bảo tôi khi nào giới thiệu trước các buổi meeting thì nói : Anh TL kỉ sư Bực li, chị HL Cử nhân Sân Hô Dê - Tôi nghĩ thủ quỹ , thủ kho không cần phải là người có trình độ ĐH, chỉ cần biết đọc biết viết trình độ lớp 2 cùng với tấm lòng tử tế là làm được - lẽ nào mua danh ba vạn bán danh 709$56cent -

Tại chè Bamboo thành lập nhóm có 7 vị (Thiên Thanh đồng ý hỏi ý kiến qua phone), nhưng có 5 vị là Hội trưởng các hội đoàn, vì acLL không là hội trưởng hội đoàn nào, có vẻ không cân xứng, nên hội nghị quyết định : Đây là một LIÊN MINH - được thành lập để đấu tranh, mọi thành viên cùng nhau bày bàn, xếp ghế để mời đồng hương tham dự cùng tìm giải pháp đấu tranh- NHÓM NẦY KHÔNG CÓ NHÓM TRƯỞNG.

Suôt 3 năm nay, Nhóm điều hợp sinh hoạt CĐ hoạt động rất mạnh, đa số là thành viên của Đảng Đại Việt, họ nghĩ rằng muốn lãnh đạo quần chúng thì phải tham gia Sinh Hoạt Cộng Đồng - Anh Võ Hân là thành viên của nhóm Đại Việt ấp ủ mấy chữ SHCĐ của Đảng ĐViệt, Anh Long nói với tôi anh là bạn của Võ Hân, và anh Long cũng muốn thành lập nhóm SHCĐ - sau nầy có sự tranh chấp sáng kiến ngấm ngầm với anh Võ Hân, nên tôi đề nghị đổi tên là nhóm AETC ngày nay ( HL phản bội anh em ra lập nhóm riêng lấy tên Nhóm SHCĐ thêm 2 chữ Hoa vàng, thêm một lý do nữa để tôi đề nghị đổi tên nhóm)

--------o0o--------

Lê Text trả lời ngày 3/3/2023

Thứ tự thời gian trước khi có nhóm AETC:

Trình tự như sau : năm 2014-2015, nhân vụ biểu tình đòi Little Saigon cho thương xá người Việt, nhóm Little Saigon thường họp tại Liên đoàn cử tri, có quyên góp được khá tiền, sổ sách tài chính HL bị vấn đề gì đó. HL không xuất hiện tại LĐCT- Trong năm 2015, CĐ ông Sơn mượn LĐCT để họp mỗi thứ năm hàng tuần, (nhưng vắng bóng HL)

tôi nhận nhiệm vụ Chủ tịch UB Chống Cờ Máu Bán Nước. HL không biết, hoặc cố tình không biết - Có dịp CĐ ông Sơn họp tại Alma, tôi được giới thiệu vào We Are One, sau đó họp tại thư viện Tully để tổ chức tuyệt thực yểm trợ nhân quyền , Tháng 12/2015 tuyệt thực ngày QTNQ - sau đó vài tuận 2016 họp tại Bamboo lập nhóm P7 - Lấy tên Nhóm sinh hoạt CĐ, cùng tham gia biểu tình Formosa đến ngày nay

Lần biểu tình thứ nhất do nhom VNQDD tổ chức, anh Võ Hân giữ vai trò chính, nhóm SHCĐ của chúng tôi là đồng BTC - Khí thế toàn dân có vẻ mạnh, chúng tôi thảo luận cùng các anh VNQDD kêu gọi kiên trì đấu tranh hàng tuần. Được 15 tuần, HL và 2 chị bạn khác bỏ nhóm để lập nhóm riêng, lấy tên tương tự nhóm SHCĐ thêm 2 chữ Hoa Vàng - nhóm nầy không tổ chức hàng tuần mà tổ chức hàng tháng tại khu chợ Lion - đươc 3 lần vì vắng vẻ nên phải giải thể. Tuần thứ 17 tôi đề nghị đổi tên nhóm SHCĐ thành nhóm AETC duy trì đến ngày hôm nay

Khoảng tuần thứ 30 anh Long nói với tôi để xin HL trở lại, tôi trả lời: HL đã một lần phản bội anh em nay trở về buộc phải tiếp tục bị theo dõi.

Trước đây, lúc anh Long và tôi còn thân mật. anh Long tâm sự: thủ quỹ mấy cái ủy ban tạm thời vậy mà sướng, ủy ban giải tán thủ quỹ ôm trọn vẹn khối tiền, lý do không biết ai đủ uy tín để giao tiền lại. Khoảng tuần thứ 35 anh Long đề nghị và nói với tôi đồng ý cho HL làm thủ quỹ nhóm AETC, tôi nghĩ AETC tiền bạc không bao nhiêu,nên đồng ý - Từ ngày AETC yêu cầu HL bàn giao quỹ, nhưng HL không bàn giao, anh Long không hề có ý kiến gì.

--------o0o--------

Thiên Thanh Text trả lời ngày 3/3/2023

Thiên Thanh đã đọc bài viết của anh Trần Long đăng trên vietlist.us. Tôi thấy cần bổ túc. Đầu tiên, sau khi cùng tham gia phong trao WEAREONE khởi xướng từ trong nước do chị Bùi Tiên, đại diện hội Phụ Nữ Vì Nhân Quyền, và tôi, đại diện hội Phụ Nữ Âu Cơ (PNAC), đồng tổ chức, anh Long mở lời mời chị Bùi Tiên, chị Phan Hà, chị Hoàng Lan, chị Thái Hằng, anh Lê, và Thiên Thanh cùng hợp tác để chứng tỏ với cộng đồng là "nhiều đoàn thể có thể đoàn kết cùng sinh hoạt với nhau trong tinh thần hài hòa, không ai làm xếp ai". Trong buổi gặp gỡ đầu tiên (tôi vắng mặt vì bận việc của đoàn thể của tôi), quý anh chị có tên ở trên cùng đồng ý chọn tên Nhóm là P7 (được biết tên do chị Phan Hà đề nghị). Sau đó, Nhóm P7 có cùng tham gia tổ chức Tết Trung Thu cho thiếu nhi và một vài sinh hoạt cộng đồng khác. Đến vụ cá chết hàng loạt do Formosa tạo ra, anh Hân rủ chúng tôi cùng tham gia tổ chức biểu tình chống Formosa tại San Jose City Hall. Tôi cũng vắng mặt trong phiên họp của BTC nên nghe anh Long và chị Bùi Tiên nói lại là P7 nhận làm một số công tác cho sinh hoạt Formosa này. Tôi đại diện cho Hội PNAC Bắc Cali nhận bảo trợ 67 cái bảng tên & giây đeo "Ban Tổ Chức" và 500 nến điện. Sau lần tổ chức biểu tình chống Formosa này thì Nhóm P7 tiếp tục tổ chức biểu tình mỗi tối thứ bảy tại San Jose City Hall cho tới khi bị cấm họp mặt quá 10 người do dịch Cúm Tàu COVID, thì chuyển sang chạy xe biểu tình khởi hành từ bãi đậu xe Grand Century Mall. Biểu tình chống Formosa có nhiều đồng hương tham dự nhưng Nhóm P7 tổ chức. Lúc đầu rất là đoàn kết. Đùng một cái, anh Long và chị Bùi Tiên công bố là anh chị tham gia biểu tình chống Formosa (do ông Hân kêu gọi tổ chức). dưới danh nghĩa cá nhân chứ không phải dưới danh nghĩa Nhóm P7!

Vì lý do này mà các chị Thái Hằng, Phan Hà và Hoàng Lan bỏ Nhóm P7 ra riêng và thành lập Nhóm Hoa Vàng (tôi không nhớ rõ tên). Còn lại anh Trần Long, anh Lê, chị Bùi Tiên và tôi, sau đó rủ anh Song Nguyên cùng tiếp tục biểu tình chống Formosa mỗi tối thứ Bảy ở San Jose City Hall lấy tên mới là "Anh Em Thiện Chí", logo do anh Lê vẽ. Sau này, chị Bùi Tiên đi ra vì bận việc nên anh Long để nghị mời chị Hoàng Lan trở vô Nhóm, rồi anh Song Nguyên đi ra, đến khi COVID cấm tụ tập thì Nhóm chuyển sang chạy xe biểu tình sáng thứ Bảy thì tôi cũng phải ngưng sinh hoạt vì bận việc của đoàn thể của tôi (tôi có lớp dạy tiếng Việt sáng thứ Bảy và sáng Chủ Nhật).

Như tôi đã xác định nhiều lần trước đây là Nhóm sinh hoạt dưới hình thức cùng hợp tác, không ai là Nhóm trưởng cả. Chúng tôi đã đồng ý là khi tham gia sinh hoạt dưới tên AETC thì ai hiện diện có thể nói thay mặt cho Nhóm tham dự. Mỗi người chúng tôi trong Nhóm AETC đều có trách nhiệm riêng trong đoàn thể riêng nên chỉ có thể hợp tác làm việc chứ không thể gia nhập một nhóm nào khác được. Tên "NHÓM AETC" chỉ là tên gọi để sinh hoạt chung. Hết phần bổ túc của tôi.

Tất cả các quyết định ảnh hưởng đến Nhóm AETC phải thông qua Ban Điều Hành của Nhóm là đúng.

Việc Nhóm P7 nguyên thủy chuyển sang Nhóm AETC cũng cần nói rõ.

--------o0o--------

Trần Long viết thư trả lời ngày 1/3/2023: Kính thưa quý đồng hương,

Từ tháng 5 năm 2016 khi biến cố ô nhiễm của Formosa xảy ra ở Hà Tỉnh, sau một vài lần biểu tình đầu tiên tôi, và chị Hoàng Lan có q. định đi rủ anh em để thành lập một nhóm biểu tình chống cộng lâu dài. Trong hơn 1 năm đầu nhóm có nhiều thay đổi và ý kiến khác nhau. Có người chủ trương biểu tình hàng tuần, có người chủ trương lâu lâu mới biểu tình, thành ra nhân sự có thay đổi ra người ra người vào và cuối cùng chúng tôi cũng tập hợp được một nhóm 5 người: Long, Lê, Lan, Thiên Thanh và Trần Song Nguyên chủ trương biểu tình lâu dài hàng tuần.

Theo sự chấp thuận nhóm, anh em lấy tên Anh Em Thiện Chí San Jose gồm 3-5 người trong Ban điều hành. Những người này quyết định các việc chung như biểu tình ở đâu, ngày giờ nào. Còn lực lượng đồng bào, quần chúng hỗ trợ trong việc biểu tình thì được gọi là Lực Lượng Hỗ Trợ. Ai cũng được quyền đề nghị trong trong nhóm nhưng chỉ có nhóm AETC tức là Ban điều hành mới biểu quyết sau cùng.

Vì tôi là người đứng ra thành lập nhóm, tôi cũng là Nhóm trưởng. Tôi không màng danh lợi, nhưng sở dĩ tôi quyết định phải có Ban điều hành chứ không thả nổi vì tôi lo sợ chống cộng lâu dài, những kẻ phá hoại tham gia vào nhóm và họ sẽ lấy những số đông áp đảo để có những quyết định, làm sai lạc hướng đi của nhóm. Nói là Ban điều hành chứ thực ra việc làm của chúng tôi phần lớn chỉ là treo cờ, mang biểu ngữ, cung cấp nước uống hay chút thức ăn lót dạ...

Sở dĩ tôi nói dài dòng về việc thành lập nhóm và cách sinh hoạt là vì tôi muốn cho mọi người hiểu rằng nhóm AETC là một nhóm có tổ chức, có Ban điều hành, sinh hoạt có phương pháp. Bất cứ ai tự ý sinh hoạt vô kỷ luật, tự ý thay đổi cấu trúc của nhóm mà không qua quyết định của Ban điều hành là có ý tách khỏi nhóm hoặc phá hoại nhóm.

Sau vài năm biểu tình thì anh Trần Song Nguyên và chị Thiên Thanh từ biệt anh em ra khỏi nhóm vì lý do bận rộn. Nhóm chúng tôi còn lại ba người Long, Lê và Lan tiếp tục điều hành biểu tình và chạy xe tuần hành quanh Thành Phố San Jose.

Mấy năm đầu, chúng tôi làm việc rất vui vẻ và đoàn kết. Nhưng thời gian 2-3 năm trở lại đây thì anh Lê bắt đầu sinh hoạt rất là vô kỷ luật và lạm quyền. Tự anh ấy ra hết lệnh này đến lệnh nọ mà không cần bàn, hỏi ai hết. Tôi có hỏi anh tại sao kỳ vậy thì anh nói rằng vì nhóm 3 người, mà anh là thiểu số, thành ra anh biết ý kiến ra cũng không được chấp thuận nên anh tự ý quyết định luôn (?).

Sinh hoạt trong cộng đồng, đấu tranh cho dân chủ mà khi thấy anh là thiểu số thì động tự động quyết định, thì tôi không hiểu sinh hoạt theo đường hướng gì !

Càng về sau thì anh ấy càng lạm quyền, vu khống chúng tôi chúng tôi nhiều việc này nọ. Nhưng khi chúng tôi hỏi bằng chứng đâu thì anh không trưng ra được. Khi Lê nói " Tôi không có bằng chứng, nhưng tôi biết tôi nghĩ là đúng ". Khi thì im lặng không trả lời, khi thì chối là không có nói. Khi thì Lê nói Lê nghe người nầy người kia nói như thế. Mà toàn chỉ những người vắng mặt không kiểm chứng được.

Việc vu khống gần đây nhất có thể kiểm chứng được là hai anh Lê, anh Mễ nói rằng một ông Bộ trưởng của CPPÐ mượn tiền chiếm hữu không chịu trả và còn mồi chài phụ nữ. Tôi hỏi hai anh cho tôi chi tiết như tên của ông bộ trưởng, mượn tiền ai, mượn bao nhiêu để tôi điều tra thêm, thì hai anh im lặng không dám trả lời, dù rằng tôi đã thúc giục nhiều lần.

Vì trong text hai anh có đề cập đến trình độ học vấn, tôi muốn nói với 2 anh rằng học cao hay thấp là do hoàn cảnh và sự may mắn của mỗi người. Nhưng Trời Phật đều cho chúng ta một cái Tâm Thiện Lành giống nhau. Nếu chúng ta dùng cái Tâm Thiện lành đó mà đặt điều nói xấu người khác thì sẽ ảnh hưởng không tốt cho người và cũng cho mình.

Gần đây, anh Lê, anh Mễ cùng một số vị trong nhóm biểu tình tuyên bố rằng nhóm này không có ai làm leader, nhóm này không có ai điều hành mà chỉ là nhóm tự phát, đến rồi đi, không ai hơn ai.

Các anh anh đang đi biểu tình trong nhóm AETC, rồi bây giờ tự xưng là nhóm tự phát, cá nhân tôi thấy như vậy không đúng. Lẽ ra các anh phải tự trọng, ngưng hợp tác với AETC, đứng ra lập một nhóm mới thì tôi không có ý kiến. Ðằng này các anh không đủ can đảm đứng ra lập nhóm mới, chỉ dám đứng trong nhóm AETC mà tuyên bố như thế thì tôi nghĩ là các anh không có thực tâm xây dựng.


Xin nhắc lại gần đây nhóm AETC chí còn có ba người Long, Lê và Lan. Cho dù anh Lê có tách ra lập nhóm khác thì chúng tôi vẫn còn là đa số 2/3. Chúng tôi vẫn có quyền giữ nhóm AETC lại để gây dựng lại nhóm chống cộng theo chủ trương ban đầu của chúng tôi, tức là có tổ chức, không tự phát. Chúng tôi vẫn giữ nhóm AETC để chiến đấu tiếp tục. Các anh bên nhóm tự phát đừng lấy tên AETC nữa vì như vậy là không đúng.

Còn Lực lượng hỗ trợ của quần chúng, một số người sẽ hỗ trợ nhóm tự phát của các anh, một số ở lại với chúng tôi để gây dựng nhóm AETC sau này.

Trong dĩ vãng, khi bàn thảo trong ban điều hành, nếu chúng tôi làm theo ý của anh Lê thì thôi. Ngược lại nếu chúng tôi không theo ý anh ấy, anh Lê đã nhiều lần hăm dọa chúng tôi là anh sẽ phá cho tan cái nhóm AETC này.

Anh Lê đòi chúng tôi giao lại vật liệu biểu tình như loa, biểu ngữ, âm thanh thì tôi đã giao xong. Lẽ ra tôi không nên giao vì các anh là một nhóm mới, không còn là nhóm AETC nữa.

Tiền quỹ AETC hiện giờ còn 709,56$ do chị Hoàng Lan giữ và có báo cáo công khai trên website vietlist.us. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi giữ số tiền đó để gây dựng lại nhóm AETC chống cộng. Vì tiền đó là tiền của AETC chứ không phải là tiền của nhóm mới, tự phát của các anh. Sở dĩ chúng tôi trì hoãn không giao tiền cho các anh là vì lý do nầy.

Ngay từ đầu AETC không chủ trương gây quỹ xin tiền, nhưng có một số mạnh thường quân quý mến vẫn ép chúng tôi phải lấy tiền nên mới có số tiền quỹ nói trên. Lúc đầu, tiền quỹ chúng tôi luôn là con số âm. Anh em chúng tôi có người bỏ ra hàng ngàn đồng, có người bỏ ra tiền bạc công sức mua vật liệu nấu chè nấu cháo cho nhóm hàng tuần.

Nhưng gần đây chúng tôi phát hiện ra có người lem nhem tiền bạc, lấy tiền sau lưng chúng tôi và không báo cáo với thủ quỹ. Kể ra đây xấu hổ. Quý vị đọc thư email qua lại của tôi và Nguyễn Đình Lê bên dưới thì quý vị sẽ thấy sự việc này.

Mấy tháng trước đây anh Lê có tung email lên cho cả cộng đồng, đòi tiền và nói xấu chúng tôi. Chúng tôi có trả lời anh trong các text và email đính kèm phía dưới. Quý vị có thể đọc thư và text qua lại theo link dưới đây.

Link: http://vietlist.us/SUB_CongDong/ThuNgoAETC.shtml

Nếu có ý kiến xây dựng xin vui lòng cho chúng tôi biết.

Trân trọng,
Trần Long


+++++++++++++++++++

Trần Long text cho nhóm ngày 23-2-2023:

Hai anh Lê và Mễ ơi. Tôi vẫn còn đang chờ thông tin chi tiết từ hai anh về ông Bộ Trưởng nào đó của CPPÐ đã mượn tiền chiếm hữu mà không chịu trả. Ông đó tên gì, mượn tiền ai và mượn bao nhiêu ? Xin cho tôi biết để tôi điều tra thêm. Theo tôi nghĩ học cao hay thấp là tùy theo hoàn cảnh và sự may mắn của mỗi người. Tuy nhiên Trời Phật đều cho chúng ta một cái Tâm thiện lành giống nhau không tùy thuộc vào sự học. Nếu mình dùng cái tâm lành đó nói xấu người khác để hại người thì sẽ ảnh hưởng không tốt cho mình và cho người.

++++++++++++++++++++

Trần Long text cho nhóm ngày 21-2-2023:

Xin hai anh Lê và Mễ vui lòng trả lời câu hỏi của tôi để tôi có tài liệu viết thư trả lời cho quý anh

++++++++++++++++++++

Trần Long text cho nhóm ngày 19-2-2023:

Thưa quý vị

Số tiền 709.56$ chị thủ quỹ Hoàng Lan đã báo cáo công khai trên internet thì chắc chắn nó sẽ không mất. Số tiền đó chỉ dùng vào việc biểu tình hay chống cộng. Nhưng bàn giao cho ai, như thế nào thì trong vòng 5 ngày nữa tôi sẽ có một lá thư chi tiết cho quý vị được rõ.

Tôi có thắc mắc là anh Mễ biết sử dụng text, tại sao anh Mễ không text đến anh em mà phải nhờ nên anh Lê. Vậy đầy là lời của anh Lê hay anh Mễ ? Trong text các anh nói rằng có một ông Bộ trưởng CPPÐ ở Florida mượn tiền không chịu trả và muốn mồi chài một nữ lưu qua Floriđa. Tôi biết hầu hết các ông Bộ Trưởng trong CPPÐ mà tôi không biết ông này. Vậy hai anh cho tôi biết tên và chức vụ Bộ trưởng bộ nào, mượn tiền của ai ? rõ ràng để tôi tìm hiểu thêm. Những sự việc quan trọng như thế này ảnh hưởng đến danh dự của cá nhân và các tổ chức chống cộng khác, các anh không thể nói không bằng chứng, đúng không ?

Kính chào quý vị. Trần Long.

+++++++++++++++++++++++++++++++
Text do Nguyễn Ðình Lê gửi lên nhóm ngày 17-2-2023 , có nói là gửi dùm ông Mễ:

ACETC thân mến ! Hôm nay Nguyên tôi có một vài điều Trần tình với ACETC.
1/ Nguyên tôi nhận trách nhiệm để giám sát việc bàn giao từ Chị Hoàng Lan và anh Trần Long từ vật tư và Quỷ của nhóm ACETC của chúng ta khi tất cả chúng ta nhóm hộp ở Milpitas Park , Tất Cả 8 người cùng với AH Trương Hàm HỘI TRƯỞNG THIẾT GIÁP SJ , một thân hữu của nhóm, chúng ta đã bầu ra một Thủ Quỷ và một Thư ký mới mà chúng ta đã giơ tay biểu quyết : Chị Lina là Thủ quỷ và Phát là Thư ký mới của Nhốm ACETC. Để Chị Hoàng Lan bàn giao quỷ hội từ AH Trần Long và Chị Hoàng Lan đã hứa và đã thỏa thuận trong von hai(2) tuần mà cho đến hôm nay chỉ có bàn giao vật chất, còn về quỷ của nhóm chị Hoàng Lan viện dẫn nhiều lý do KHG chịu bàn giao gần 3 năm qua vì lý do AH TL và chị HL bận nhiều việc nên tạm thời KHG sinh hoạt với nhóm ACETC NỮA.
2/ Vì sự tắc trách của Nguyên tôi nên công việc bàn giao KHG suông sẽ đến hẹn lại lên hứa hứa mù mờ. a/ Phần vật tư dẫn bàn giao khoảng tháng 10/2022 nhưng phần quỷ của nhóm chị Hoàng Lan vẫn giữ KHG chịu bàn giao cho Chị Lina và Phát thư ký và thủ quỷ.
B/ ví sự tương nhượng của Nguyên tôi muốn giữ hoà khí và tình cảm của nhóm vì thiết nghĩ chúng ta đã cùng nhau sát cánh để tranh đấu cho đất MẸ THÂN YÊU.
C / Chị Hoàng Lan và AH Trần Long hai vị này chỉ hứa và chỉ hứa sớm thôi và viện dẫn lý do nội và ngoại tại mà KHG có thành ý để thực thi đúng lời đã hứa của chính mình với chúng ta trước bao nhiêu thành viên trong buổi hộp. Nguyên tôi chịu trách nhiệm lỗi tắc trách KHG thì hành trách nhiệm mà ACETC giao phó. Nguyên tôi cúi đầu xin lỗi và chịu trách nhiệm chi trả cho quỷ của nhóm số tiền 709 $ mà chị Hoàng Lan và AH Trần Long đang nắm giữ KHG chịu bàn giao
3/ Gần đây Nguyên tôi có xem qua một clip của CHÍNH PHỦ PHÁP ĐỊNH Khi Chị HL, TL VÀ BÃO TỐ LÀ thành viên của Chánh Phủ này đã tham dự hội nghị ĐẠI HỘI ở Pát Pháp quốc. Chị HLan là một Bộ trưởng của một bộ. AH Trần Long là một bộ một bộ và AH Bão Tố là Cố vấn trong Chánh phủ này 3 vị là cư dân San jose Cali. Rất hãnh diện tuổi trẻ tài cao cấp Quốc tế trong Chánh phủ PHÁP ĐỊNH DO ÔNG LÊ TRỌNG QUÁT NGUYÊN PHÓ THỦ TƯỚNG VNCH LẠI CÓ LỐI HÀNH XỬGIAN GIAN DÍU DÍU MẬP MỜ LÃNG TRÁNHBANF GIAOLAIJ QUỶ CỦA ACETC NHỎ BÉ MÀ HAI VỊ BỘ TRƯỞNG CÓ MỘT THỜI GIAN THAM GIA GẮN BÓ.
4/ Nguyên tôi , trình độ chưa hết lớp ba trường làng KHG phải một j kỹ sư một Bác sĩ Một Cử nhân hay Luật sư , nhưng Nguyên tôi có Nguyên tắc nói được thì làm được, minh định lập trường đoan chính để giữ lời hứa của chính mình để phục vụ cho ACETC. KHG gian gian díu díu mập mờ dẫu cho có thiệt thòi hay mất mác cũng giữ lời mình đã hứa. ACETC minh chứng lời Nguyên tôi dã nói
5/ AH Trần Long thân mến AH là đàn ông và cũng là một bộ trưởng của cái Chánh phủ Pháp định là một Leader của một Đảng một Chánh phủ nên giữ cương vị NGAY THẲNG VÀ TRUNG TRỰC CHỨ KHG PHẢI HỎI NGUYÊN TÔI (( Sao ông Mễ KHG bênh vực và đứng về phía chúng tôi)) AH hãy tự hỏi chính mình đã gánh xử như thế nào để được người khác đứng bên cạnh cùng nhau tranh đấu cho đất Mẹ tồn vinh.
6/ Cuối cùng thì Nguyên tôi tình cờ đọc được mẫu chuyện (( ĐÃ ĐÉN LÚC NGƯỜI ĐÀN BÀ CẦN MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA NHẬT BÁO VIÊT NAM , mẫu chuyện này nói đúng là đến một lúc nào đó đàn bà hay đàn ông đều phải cần một người ĐÀN ÔNG 👨 VÀ CÓ LẺ ĐÚNG VỚI CHỊ NHIỀU HƠN BUT, NOT THAT WAY một người đi tranh đấu mà theo lối này thì tổ chức, Đảng phái Chánh phủ nào cũng có ngày tàn RẢ thôi , mong rằng Chánh phủ pháp định KHG như thế cũng có một ông cấp bộ trưởng mà mượn tiền đồng chí KHG chịu trả và cũng muốn mồi chài một nữ lưu qua Florida sống vì vợ bị thực vật.
7/ ACETC Nguyên tôi xin lỗi 🤦‍♂️ quí bạn vì bản thân KHG tốt tắc trách trách nhiệm mà còn bào chữa lăn nhăn, cảm ơn các bạn thông cảm và đoàn kết, cuối ĐÔNG SAN JOSE BYE 👋


Trên đây là ý kiến của anh Mễ, anh đánh mày trên phone vất vả, bị nhiều lỗi do đánh máy - yêu cầu tôi lập nhóm 14 người và gởi lên.

++++++++++++++++++++++++++++++++

Long Tran
9:18 PM (1 minute ago)
to lenguyend@yahoo.com, Alan, Anh, Anh, Anhkimhuynh, BS, Bac, Ben, Bich, Bich, Bick, Bien, BillyKhiem, Brenda, Bích, Bích, Bích, Bùi, Bạch, Bảo, Cao, Cao, Cao, Cao, Chi, Chien, Châu, Chính, Cung, Dat, Diệu, Diệu, Do, Do, Don, Quoc-Hung, Du, Duc, Duc, Duch, Dung, Dung, DungQue, Duong, Duong, Duy, Duy-Toại, Duyen, GS, Gia, Giang, Ha, HaVan, Hanh, Hiệp, Ho, Hoang, Hoang, Hong, Hoàng, Hoàng, HoàngMinh, Hung, Huy, Huỳnh, Huỳnh, Hòa, Hùng, Hải, Hằng, Hồng, Jack, Jenny, Jimmy, Jimmy, John, John, John, Jonathan, KHUE, Kim, Lao, Le, Le, Le, Le, LehuyPhong, Lien, Loc, Long, Long, Luong, Luân, Ly, Lâm, Lê, Lê, Lê, Lê, Lắm, Lệ, MacThuan, Mai, Mai, Mai, MaiViem, Maria, Minh, Minh-Thành, My, My, Mẩn, NGHỆ, Nancy, Nga, Ngo, Ngoc, Nguyen, Nguyen, Nguyen, Nguyen, Nguyen, Nguyen, NguyenvanBinh, Nguyet, Nguyên, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Ngô, Nhung, Nhỏ, PhamThien, Phan, Phan, Phan, Phan, Phan, Phat, Phi, Phuong, Phuong, Phuong, Phóng, Phóng, Phạm, Phạm, Phạm, Phục, Qn, Qn, Qn, Qn, QnHuỳnh, QnThu, Qntuấn, Quan, Quyen, Quyên, Quốc, Quỳnh, SAN, Sam, Sign, Son, Su, Sylvie, TAM, TY, Tai, Tam, Tam, Thang, Thanh, The, The, Thomas, Thu, Thuy, Thùy, Thọ, Tiến, To, Tony, Tra, Tracy, Tran, Tran, Tran, Tran, Tran, Trung, Trung, Trương, Trương, Trần, Trần, Trần, Trần, Trực, Tuc, Tuong, Tuyen, Tuấn, Tuấn, Tôn, Từ, VUONG, Van, Viem, Vien, Vietoday, Vo, VqTrinh, Vu, Võ, Vĩnh, Vũ, Xuân, Y, Yến, aetkimson@gmail.com, biensontra@yahoo.com, dactran75@yahoo.com, danh, diannatran59@yahoo.com, harrison_pham@yahoo.com, lynn.nhu.phan@gmail.com, nguyen, paultung42@yahoo.com, philip@varoundtable.org, phonghuynh50@yahoo.com, phuc.levan@yahoo.com, pvluu@yahoo.com, qnPeter, quocvinh@yahoo.com, quy, tamchua03@yahoo.com, thuynga25@yahoo.com, tonnuphuongcat, tran, tri1.nguyen@sanjoseca.gov, trinh48nguyen@yahoo.com, tuanton@sbcglobal.net, vudinhhuan@yahoo.com, vunhan, ydannews@sbcglobal.net, Đoàn, Đào, Đồng, Đổ, Đổ, Đổ


Thưa anh Lê và Quý vị,

1- Ðối với tôi, chuyện tìm gặp những anh em đồng chí hướng, để tạo lập những nhóm chống cộng lâu dài rất là quan trọng nên tôi không bao giờ dám viết những lời vu vơ cả.

Khi tôi viết rằng anh Lê nhận tiền của mạnh thường nhưng lại bỏ túi riêng thì tôi đã nói chuyện với anh Lê và mtq, hai bên rõ ràng tôi mới dám nói. Khi tôi viết rằng anh quê sinh hoạt rất vô kỷ luật và lạm quyền trong nhóm, tôi có đầy đủ Email cũng như những text từ anh Lê tôi mới dám viết như thế.

2- Anh Lê trả lời thư của tôi mà lại không để để lá thư tôi cho cô bác đọc. Ðiều đó không đúng, không rõ ràng. Khi tôi trả lời anh, tôi dùng "Reply All" thì tên của anh là người đứng đầu danh sách. Ðó là nguyên tắc của Email, computer còn giữ đây. Anh nên kiểm lại đi.

3- Những số tiền nào đã nhập vào quỹ và chị Hoàng Lan đã báo cáo lên internet rõ ràng 24/24, thì số tiền đó không thể mất được. Chỉ khi nào có người lấy tiền của Mạnh Thường Quân mà không báo lại thủ quỹ thì số tiền đó sẽ mất, giống như trường hợp của anh Lê.

4- Theo tôi nghĩ anh nên trả lại số tiền của Mạnh Thường Quân cho AETC mà anh lỡ bỏ túi riêng, coi như đó là một sơ sót rồi chúng ta không truy cứu nữa.

5- Chuyện bàn giao quỹ, thì trước sau gì cũng sẽ bàn giao, không thiếu đồng nào. Chị HL chưa bàn giao vì anh tuyên bố rằng đây là nhóm tự phát, không có anh điều hành cả (lại vô kỹ luật, thích tuyên bố !). Anh nói như thế là biến 1 nhóm có tổ chức thành 1 nhóm vô tổ chức để anh có mưu đồ gì ?

Vậy anh Lê nên để cho những người có thẩm quyền lo việc này. Anh đã từ chối khi không nhận trách nhiệm đứng trong BÐH nhóm khi tôi bàn giao nhóm lại, thì tôi nghĩ anh nên tự trọng, đừng nên xen vào chuyện tiền bạc nữa.

Kính thư,
Trần Long

+++++++++++++++++++++++++++++

Le Nguyen
Mon, Oct 10, 8:45 AM (3 days ago)
to Thomas, Alan, Anh, Anh, Anhkimhuynh, BS, Bac, Ben, Bich, Bich, Bick, Bien, BillyKhiem, Brenda, Bích, Bích, Bích, Bùi, Bạch, Bảo, Cao, Cao, Cao, Cao, Chi, Chien, Châu, Chính, Cung, Dat, Diệu, Diệu, Do, Do, Don, Quoc-Hung, Du, Duc, Duc, Duch, Dung, Dung, DungQue, Duong, Duong, Duy, Duy-Toại, Duyen, GS, Gia, Giang, Ha, HaVan, Hanh, Hiệp, Ho, Hoang, Hoang, Hong, Hoàng, Hoàng, HoàngMinh, Hung, Huy, Huỳnh, Huỳnh, Hòa, Hùng, Hải, Hằng, Hồng, Jack, Jenny, Jimmy, Jimmy, John, John, John, Jonathan, KHUE, Kim, Lao, Le, Le, Le, Le, LehuyPhong, Lien, Loc, me, Long, Long, Luong, Luân, Ly, Lâm, Lê, Lê, Lê, Lê, Lắm, Lệ, MacThuan, Mai, Mai, Mai, MaiViem, Maria, Minh, Minh-Thành, My, My, Mẩn, NGHỆ, Nancy, Nga, Ngo, Ngoc, Nguyen, Nguyen, Nguyen, Nguyen, Nguyen, Nguyen, NguyenvanBinh, Nguyet, Nguyên, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Ngô, Nhung, Nhỏ, PhamThien, Phan, Phan, Phan, Phan, Phan, Phat, Phi, Phuong, Phuong, Phuong, Phóng, Phóng, Phạm, Phạm, Phạm, Phục, Qn, Qn, Qn, Qn, QnHuỳnh, QnThu, Qntuấn, Quan, Quyen, Quyên, Quốc, Quỳnh, SAN, Sam, Sign, Son, Su, Sylvie, TAM, TY, Tai, Tam, Tam, Thang, Thanh, The, The, Thu, Thuy, Thùy, Thọ, Tiến, To, Tony, Tra, Tracy, Tran, Tran, Tran, Tran, Tran, Trung, Trung, Trương, Trương, Trần, Trần, Trần, Trần, Trực, Tuc, Tuong, Tuyen, Tuấn, Tuấn, Tôn, Từ, VUONG, Van, Viem, Vien, Vietoday, Vo, VqTrinh, Vu, Võ, Vĩnh, Vũ, Xuân, Y, Yến, aetkimson@gmail.com, biensontra@yahoo.com, dactran75@yahoo.com, danh, diannatran59@yahoo.com, harrison_pham@yahoo.com, lynn.nhu.phan@gmail.com, nguyen, paultung42@yahoo.com, philip@varoundtable.org, phonghuynh50@yahoo.com, phuc.levan@yahoo.com, pvluu@yahoo.com, qnPeter, quocvinh@yahoo.com, quy, tamchua03@yahoo.com, thuynga25@yahoo.com, tonnuphuongcat, tran, tri1.nguyen@sanjoseca.gov, trinh48nguyen@yahoo.com, tuanton@sbcglobal.net, vudinhhuan@yahoo.com, vunhan, ydannews@sbcglobal.net, Đoàn, Đào, Đồng, Đổ, Đổ, Đổ, lenguyend@yahoo.com


Translate message
Turn off for: Vietnamese
Anh chị Long Lan mến,
Hãy chấm dứt nói chuyện vu vơ, những điều vu vơ ấy anh chị nói ai tin, hãy xoáy mạnh vào chủ đề bàn giao, để khỏi làm phiền người khác.
Đừng xao lãng sự thật, anh Long đã giới thiệu HL làm thủ quỹ, người mà anh biết rằng trước đó không chịu hoàn trả nhiều quỹ khác của hội đoàn - Quỹ AETC là hiện tại - Bởi vì anh giới thiệu nên bây giờ anh tiếp tục bao che chăng? Quỹ là một bộ phận tiếp liệu của đơn vị, phải đi cùng đơn vị khi đang hành quân - Long Lan không còn tham gia với AETC hơn một năm rồi chắc có gì bí ẩn nên không bàn giao. Tôi có thể mời bạn một bữa ăn vài mươi đồng, nhưng đối với tiền của Cộng Đồng cho dù một đồng phải hoàn trả vì đó là nhân cách.Anh chị hãy đến tại địa điểm biểu tình hàng tuần để thấy thủ quỹ AETC từng làm việc với nhóm từ năm 2021 rồi bàn giao cho minh bạch, không khó đâu.
Lần sau gởi email nhớ gởi kèm cho tôi nhé bạn, không gởi cho tôi là nói xấu sau lưng tôi.

+++++++++++++++++++++++++++++

Long Tran
Thu, Oct 6, 10:24 AM (7 days ago)
to Le, aetkimson@gmail.com, lynn.nhu.phan@gmail.com, paultung42@yahoo.com, quocvinh@yahoo.com, Hanh, trinh48nguyen@yahoo.com, Anh, Anhkimhuynh, Bien, Brenda, BS, Bạch, Cao, Cao, Cao, Chi, Chien, Chính, Cung, danh, Dat, Quoc-Hung, Du, Dung, Dung, Duong, Duyen, Giang, GS, Hiệp, Ho, Hoang, Hoang, Hong, Hung, Hòa, Jack, Jenny, John, John, Jonathan, KHUE, Kim, Le, Le, LehuyPhong, Long, Ly, Lâm, Lắm, MacThuan, Mai, Minh, My, Nga, Nguyen, Nguyen, Nguyen, Nguyen, Nguyen, NguyenvanBinh, Nguyễn, Nhỏ, PhamThien, Phan, Phi, phuc.levan@yahoo.com, Phuong, Phuong, Phục, Quan, Quang, Quyen, Quốc, Sam, Sign, Tai, Tam, Thanh, The, Thọ, To, Tra, Tracy, tran, Tran, Tran, Trung, Trần, Trực, Tuyen, Tâm, Vien, Vo, VqTrinh, Võ, Y, Ben, Cao, ydannews@sbcglobal.net, Duy, HaVan, Huỳnh, Le, Le, Lê, MaiViem, Maria, My, Trung, Tuấn, Viem, Vietoday, Vu, vunhan, dactran75@yahoo.com, harrison_pham@yahoo.com, Hồng, Bick, BillyKhiem, Duch, Hoàng, HoàngMinh, Huy, Jimmy, Long, Lê, Lệ, Mai, Maria, Ngoc, Nguyen, Nguyễn, Phan, Phat, quy, Tam, Tony, Tran, Tran, Tuc, Đoàn, NGHỆ, Do, Phóng, Phóng, phonghuynh50@yahoo.com, Nguyet, nguyen, Jimmy, diannatran59@yahoo.com, vudinhhuan@yahoo.com, Alan, Anh, Bac, Bich, Bich, biensontra@yahoo.com, Bích, Bích, Bích, Bùi, Bảo, Châu, Diệu, Diệu, Do, Don, Duc, Duc, DungQue, Gia, Hoàng, Huỳnh, Hùng, Hải, Hằng, Lao, Lien, Luong, Luân, Lê, Lê, Mai, Mẩn, Nancy, Ngo, Nguyên, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Ngô, Nhung, Phan, Phan, Phan, Phạm, Phạm, Phạm, Qn, Qn, Qn, Qn, QnHuỳnh, qnPeter, QnThu, Qntuấn, Quyên, Quỳnh, Su, Sylvie, Thang, Thu, Thuy, Thùy, Tiến, tonnuphuongcat, Tran, Trương, Trương, Trần, Trần, Trần, TY, Tôn, Từ, Vũ, Xuân, Yến, Đào, Đồng, Đổ, Đổ, Đổ, Tuong, pvluu@yahoo.com, VUONG, Loc, tamchua03@yahoo.com, Son, John, Phuong, philip@varoundtable.org, tri1.nguyen@sanjoseca.gov, Duong, thuynga25@yahoo.com, Tuấn, tuanton@sbcglobal.net, Ha

Thưa Anh Lê và Quý vị,

Năm 2016 khi thảm họa cá chết xảy ra do công ty Formosa làm ô nhiễm môi trường miền Trung, một người bạn học đã rủ tôi tổ chức đêm thắp nến để hỗ trợ đồng bào quốc nội. Sau 1-2 tuần thấy sự việc vẫn còn diễn ra đau đớn cho miền Trung, đau lòng không chịu nổi, nên tôi và chị Hoàng Lan cùng đứng lên rủ một số anh em tạo thành một nhóm cùng biểu tình phản đối Việt cộng và Formosa. Anh Lê là một trong những người được chúng tôi mời tham dự với tư cách là tham dự viên trong Ban Ðiều Hành. Anh Lê không phải là người sáng lập ra nhóm.

Trong Ban điều hành, chúng tôi làm việc theo nguyên tắc dân chủ; khi muốn làm việc gì anh em bàn bạc với nhau và nếu ý kiến không giống nhau thì nhóm thiểu số phục tùng đa số. Đó cũng là nguyên tắc làm việc thông thường trong các Hội Đoàn.

Theo thời gian, nhóm chúng tôi đổi tên, đổi đường lối sinh hoạt cho thích hợp với tình hình, có người ra có người vào, nhưng trong thời gian gần đây nhất thì trong Ban điều hành còn lại ba người: Trần Long là trưởng nhóm, chị Hoàng Lan là thủ quỹ, anh Lê là thành viên. Cá nhân tôi đã viết trên 250 thư mời, cũng như báo cáo có hình ảnh về các cuộc biểu tình. Các thư mời được gửi đi khắp thế giới để giới thiệu những công cuộc biểu tình liên tục của nhóm Anh Em Thiện Chí San José.

Trong mọi cuộc biểu tình, sau khi trời chào cờ xong, tôi là người đứng ra phát biểu chào mừng đồng hương, sau đó mời đồng hương phát biểu ý kiến, phân tích tình hình quốc nội, hải ngoại, phân tích những phương pháp đấu tranh của từng nhóm khác nhau, để đồng hương có cái nhìn chung, tìm được một hướng đi kết hợp.

Công việc biểu tình tiến hành suông sẻ được khoảng 4-5 năm thì bắt đầu có những trục trặc nội bộ với anh Lê. Số là chúng tôi in một số biểu ngữ để ủng hộ tổng thống Trump khi ông ra tranh cử lần thứ 2, đối đầu với ông Biden. Chúng tôi tôi muốn treo những biểu ngữ nầy trong những dịp biểu tình hay những dịp chạy xe đã đảo Việt cộng bán nước, để một lúc làm hai việc. Nhưng không hiểu sao anh Lê là người phản đối kịch liệt, không cho chúng tôi treo biểu ngữ tổng thống Trump. Tình hình nghiêm trọng đến nỗi chúng tôi phải chạy một đoàn xe riêng không nằm trong nhóm AETC. Có khi anh Lê rất quá đáng, yêu cầu tôi là khi chạy xe cho ông Trump thì dùng chiếc xe khác, chứ đừng dùng chiếc xe mà tôi chạy bình thường với AETC !

Gần đây nhất trong nhóm điều hành còn lại 3 người Long, Lê, Lan, thì anh Lê hay lạm quyền, thích tuyên bố, thích ra lệnh này nọ; tự ý thông báo thay đổi giờ biểu tình, trở thành một nhà độc tài trong nhóm. Anh lại hay nói thêm, nói bớt, đổi trắng thay đen đả kích tôi. Chúng tôi hỏi tại sao hành xử như thế thì anh Lê giải thích rằng bởi vì anh chỉ có một phiếu trong BÐH ba người nên anh khó được chấp thuận, thành ra anh phải tự ý quyết định, tự ý tuyên bố (!).

Thưa quý vị, Trong một xã hội dân chủ, cách làm việc tùy tiện như thế rất là vô kỷ luật, lạm quyền, không phải tư cách của một quân nhân, hay một Sinh viên Sĩ quan CTCT như anh Lê.

Nếu quý vị đọc email này của anh Lê, quý vị sẽ thấy đây là một thí dụ rõ ràng cho việc chúng tôi vừa nói. Dù rằng tôi và chị Hoàng Lan là người thành lập nhóm, nhưng khi anh ấy muốn thay đổi thủ quỹ thì anh ấy tự động thông báo đã có thủ quỹ mới và y/c bàn giao tiền ! Chúng tôi không biết tại sao phải có thủ quỹ mới và có khi nào, trong trường hợp nào ?

Sự việc độc tài, độc đoán và nói xấu sau lưng anh em em anh Lê thực hiện nhiều lần. Có lần anh nói xấu sau lưng chị HL khi chị không có mặt. Tuần sau chị hỏi anh trước mặt mọi người, thì anh chối ngay là anh không có nói. Khi người khác lên tiếng rằng họ có nghe anh Lê nói thì anh cuối mặt làm lơ, không hề xin lỗi !

Khi khác, anh Lê dõng dạc buộc tội là tôi cướp công của anh, dâng nhóm AETC cho Chính Phủ Pháp Ðịnh VNCH. Tôi hỏi sao anh nói lạ thế, anh có chứng cứ gì không ? Thì anh bảo anh không có chứng cứ, nhưng anh tin chắc rằng anh nói đúng (!). Khi khác thì anh nói rằng vì tôi gửi thông báo biểu tình đến nhóm CPPÐ nên anh biết chắc là tôi đã làm như vậy. Tôi giải thích rằng hàng tuần tôi gửi thông báo và thư mời, hình ảnh của chúng ta đến hàng chục hội đoàn khác nhau và hàng trăm đồng hương trên khắp thế giới. Không lẽ tôi đem nhóm để dâng hết cho mấy chục hội đoàn đó hay sao.

Hơn nữa CPPÐ lập ra để cố dùng đường lối pháp lý mới đấu tranh cho Việt Nam Cộng Hòa; họ đâu có nhu cầu lấy cái nhóm biểu tình AETC để làm gì ? Họ muốn các quốc gia đã ký kết Kết Ước Quốc Tế ngày 2 tháng 3 năm 1973 tuân thủ những điều mà họ ký kết trả lại biển đảo cho VN và cùng nhau thi hành HÐ Paris 1973 như đã cam kết. Sự việc có thể thành, có thể không thành. Tôi là một thành viên của họ, nhưng tôi chưa hề thấy họ muốn chiếm hữu nhóm AETC hay ra lệnh cho tôi phải làm gì với nhóm nầy.

Chị HL nói rằng chị đã làm thủ quỹ bấy lâu nay, có báo cáo đầy đủ trên website 24/24 và không làm gì sai trái, tại sao chị phải bàn giao. Link:

http://vietlist.us/SUB_CongDong/ChiThuBieuTinh12212018.shtml

Trong khi đó anh Lê tuyên bố rằng nhóm này không có ai có chức vụ gì, chỉ là một nhóm tự phát mà thôi. Tuy miệng nói thế nhưng anh vẫn ra thông báo, vẫn có những quyết định cho nhóm mà không cần hỏi ý kiến ai trong BÐH, hành xử một cách chuyên quyền, lạm quyền và vô kỷ luật. Chị HL nói rằng chị có khả năng giữ tiền và báo cáo đầy đủ trên web, nếu anh Lê cần mua gì hợp lý cứ đưa biên lai, chị sẽ đưa tiền lại.

Tuy nhiên anh Lê không muốn như vậy, mà muốn phải bàn giao quỹ mới được. Ðòi hỏi phải giao quỹ cho những người mới được bầu mà khi bầu không có sự hiện diện của chúng tôi. Thủ quỹ mới chưa chắc gì có khả năng kế toán Excel và cũng không có phương tiện báo cáo thường trực trên net để để ai cũng có thể theo dõi được.

Gần đây, khi nói chuyện với một mạnh thường quân đã đóng góp cho quỹ của AETC chúng tôi phát hiện ra là có sự lem nhem tiền bạc: nhận tiền của mạnh thường quân cho nhóm, nhưng lại bỏ túi riêng, không báo cáo với thủ quỹ. Và người này cũng chính là người hăng hái đòi hỏi phải bàn giao quỹ nhiều nhất.

Chúng tôi nghĩ rằng những cách sinh hoạt vô kỷ luật, tùy tiện, lạm quyền của anh Lê sẽ phá hoại tình đoàn kết và phá hoại những nhóm Quốc gia chống cộng. Vì thế chúng tôi mong rằng anh Lê suy nghĩ lại, chấm dứt ngay tình trạng sinh hoạt vô kỷ luật, lạm quyền như thế này.

Thời gian gần đây, cá nhân tôi bận một số sinh hoạt khác không thể đến với AETC một cách liên tục nên tôi đề nghị bàn giao trách nhiệm lại cho anh Lê và anh Mễ. Nhưng anh Lê đã công khai từ chối, anh Mễ thì chỉ nhận tạm chức vụ đại diện cho AETC.

Ngoài ra, tôi cũng nhắn nhủ với anh Lê:

Nếu anh muốn viết thư về AETC cho cộng đồng được biết, anh nên viết một lá thư riêng, với chủ đề riêng. Nếu anh viết chồng theo 1 lá thư cộng đồng khác như thế này, cá nhân chúng tôi nhận được quá nhiều email và không đọc được.

Kính thưa Quý vị,

Vì anh Lê đã viết thư này cho mọi người nên chúng tôi xin phép được trả lời cho mọi người trong list. Thành thật xin lỗi quý vị.
Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe.

Kính thư,
Trần Long.

+++++++++++++++++++++++++


Anh chị Long Lan mến - Hôm nay đã tròn hai tháng, tôi nói về chuyện bàn giao quỹ của AETC vẫn chưa được tiến hành - có đồng hương hỏi tôi, số tiền bàn giao đó có to lắm không mà nói hoài vậy? - xin trả lời, rất lớn, dù chỉ một đồng cũng phải có trách nhiệm làm minh bạch vấn đề - Nay tôi xin nhắc lại : Nếu bàn giao, phải bàn giao tại khu Anh Em Thiện Chí tập trung xe trước giờ khởi hành mỗi sáng thứ Bảy - cựu thủ quỹ phải bàn giao cho tân thủ quỹ nhận - Không có chuyện AETC mang chứng từ đến trình để cựu thủ quỹ chi - Hoàng lan đã hết vinh dự được xuất chi rồi - HLan chỉ còn trách nhiệm bàn giao thôi. HLan muốn gì khi nhận mình vẫn còn thủ quỹ AETC, nếu có cơ hội nơi chốn đông người HLan hãy nói một lời minh bạch.

AETC Nguyễn Đình Lê - Lần biểu tình #335

___________________________________________________


Anh chị Long Lan mến,
Như vậy đã tròn một tháng sau khi tôi post Tâm thư của Anh Em Thiện Chí , Đến nay việc bàn giao Quỹ và Vật dụng của Anh Em Thiện Chí vẫn chưa được tiến hành.
Trong tháng qua, tôi được nhiều đồng hương hỏi han và góp ý về sự việc bàn giao nầy, họ đặt vấn đề:
- AETC nên nhớ số tiền 709$ lẽ ra phải được bàn giao, có phần đóng góp của mọi người, không được để thất thoát.
- Đặc biệt nhóm Tiêu Việt Hùng và nhóm Little Saigon rất quan tâm hỏi han nhiều điều.
Mong anh chị thật tâm và minh bạch gặp gỡ AETC để bàn giao, địa điểm trước giờ khởi hành biểu tình bằng xe hàng tuần tại Grand Century Mall -
______________________________________________________________

Xin mạn phép quí vị cho nhóm Anh Em Thiện Chí được gởi tâm thư nầy - Xin cám ơn


TÂM THƯ CỦA NHÓM ANH EM THIỆN CHÍ


Kính gởi quí Đồng hương Tỵ nạn Cộng Sản.
Kính thưa quí vị,
Nhóm Anh Em Thiện Chí chúng tôi, tính đến nay đã hoàn thành lần biểu tình chống cộng bằng xe thứ 326, vào dịp mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần, và nhiệm vụ vẫn còn tiếp tục.

Trong lần gặp gỡ anh Bão Tố dịp lễ 30/4 (người cùng đơn vị bạn đấu tranh, với anh Trần Long và chị Hoàng Lan) tôi có nêu trường hợp anh chị Long Lan để trình bày, cùng với lời nhắn gởi : xin anh chị Long Lan vui lòng bàn giao Thiết bị âm thanh và tiền quỹ để AETC có đủ phương tiện hoạt động đấu tranh- Anh Bảo Tố xác nhận rằng, Anh chị Long Lan tuy đã thôi biểu tình xe với chúng tôi (kể từ lần thứ 278), Nhưng chị HLan VẪN CÒN là thủ quỹ của nhóm Anh Em Thiện Chí. Tôi đã đem sự việc trình với anh em trong nhóm AETC ngay, và chờ đợi 8 tuần sau (biểu tình lần thứ 321) vẫn không thấy bàn giao. Toàn thể nhóm AETC đi đến quyết định phải công khai trong tâm thư nầy.

Dưới đây là vài hàng cuối cùng của trang quỹ, mà CỰU thủ quỹ HLan đã ghi chép, ngày ghi chép cuối cùng là Jan 30/2021 với số tiền quỹ phải bàn giao cho TÂN thủ quỹ là 709.56 dollars.

Inline image


Từ lâu nhóm AETC đã có Tân thủ quỹ là chị Lina Nguyễn, và anh thư ký Phát Trần - Chúng tôi hiện phải chật vật thanh toán mọi chi phí bằng tiền ủng hộ của các thành viên.

Kính thưa quí vị, sự kiện một CỰU thủ quỹ đơn vị, ra bên ngoài công bố cho mọi người biết rằng ta vẫn còn thủ quỹ, là rất nghiêm trọng đến uy tín của nhóm AETC về lâu dài sau nầy.

Chúng tôi luôn trông đợi việc bàn giao diễn ra êm đẹp, ngõ hầu có đủ phương tiện để tiếp tục đấu tranh sau hơn sáu năm ròng rã.

Xin thành thật cám ơn quí vị đã đọc bức tâm thư trình bày nầy.


TM. Nhóm Anh Em Thiện Chí
AETC Nguyễn Đình Lê



NT5NDLE post
_______________________________________________________________


Trần Long

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us