Search Vietlist.us
Search the Web

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Cộng Đồng

Vietlist.us

--------o0o--------

San Jose: Vietlist.us thiết lập một trang web hỗ trợ Bầu cử Cộng đồng Bắc California năm 2020. Chúng tôi lưu trữ các thông báo, emails, các flyers của Ứng cử viên, kể cả các lời bình luận khen chê để cử tri có dịp theo dõi diển tiến cũng như lý lịch của các ứng cử viên, để có những quyết định đúng đắn.

Quý vị có thể đóng góp ý kiến nơi đây. Trở về trang chính Bầu cử.

San Jose: bầu cử cộng đồng 2020.
Trang lưu trữ một số Email đã được gửi ra public liên quan tới Bầu Cử Cộng Ðồng - Phần 3

-------oo0oo-------

DƯỠNG HỔ DI HỌA - Nguyễn Đăng Trình



On Tuesday, October 27, 2020, 12:14:03 AM PDT, VIETLONG NGUYEN wrote:

DƯỠNG HỔ DI HỌA

BBC có hơn 30 nhân vật tai mắt "cứng cựa trường đời cũng như quá khứ oai hùng", lại có đến 60 đoàn thể chống lưng cho BBC của BS Luyện, đang trố mắt nhìn thành quả mình không lường được, đúng như cổ nhân đã dạy : " dưỡng hổ di họa", con hổ Sam Hồ đang quẫy đạp, căng vuốt thu mình nằm mọp xuống trong tư thế tung chưởng lực vào "đối tượng trí nhân" của BBC.

Đây là hậu quả tất yếu mà BBC đã cố tình "mũ ni che tai", không lắng nghe ý kiến của đồng hương, kể cả các nhân vật có kinh nghiệm, có tầm nhìn trong BBC, mà Bs Luyện chỉ cậy dựa vào hai ông phỗng đá Phan Quang Nghiệp và Trần Đức Túc (có nhiệt tình nhưng thiếu óc quan sát, thiếu khả năng nhận định "logical"), và dựa vào cảm tính như thầy bói sờ mu rùa - chưa kể có luân phiên 3 TTK "rất lợi hại" là 3 sợi xích mà không hay biết gì- (CĐ Việt-Mỹ, có chữ Mỹ, con cái đi lính Mỹ, cảnh sát Mỹ, đóng thuế cho Mỹ, thì Mỹ sẽ bảo vệ cho CĐ Việt-Mỹ, bất chấp nghị quyết 36 VC cũng không làm gì nổi ! ! !), thật ngây thơ như gái bán BAR, nhưng sao Mỹ "dám bỏ rơi VNCH, khiến cho ông Phan Quang Nghiệp bị VC nhốt đến 13 năm, lạ nhỉ ? hay là vì "VNCH không đóng thuế cho Mỹ ?, thật khó hiểu quá ! ! !

Khái niệm giới trẻ đã bị thay đổi và biến tấu một cách "cay mắt" không ngờ, là con ngưa bất kham không phải anh nài nào cũng có khả năng kềm chế lèo lái nó, nhưng có nài giỏi vẫn chưa đủ, mà phải có một bộ hàm thiếc thật cứng, trong khi cả Bs Luyện và 2 ông Cựu SQ Cảnh Sát thì như "gái nhà lành" làm sao leo lên nổi lưng con ngựa chứng, và việc gì phải đến đã đến...nên nhớ, con ngựa chứng là con ngựa giỏi nhưng biết cách che giấu cái nét hung hãn bất chấp của nó dưới cụm lông bờm và đôi mắt long sòng sọc.

Một Thị Trưởng Garden Grove Nguyễn Bảo từng "tát" vào mặt đồng hương rằng: "Sau 40 năm rồi mà sao đồng hương còn mãi hận thù VC ?", và đồng hương đã phải thở hắt ra lời ai oán "chúng ta đã phạm vào lỗi lầm lớn, đó là người Việt cứ bầu cho người Việt, mà lại là tuổi trẻ Việt, bây giờ thì trắng mắt...nai..., nay đến phiên BS Luyện tự đốt cháy uy tín của mình trong những ngày cuối cuộc đời, thật cũng khó hiểu.

Nguyễn Đăng Trình

++++++++++++++++++++++

BanBauCu

BanBauCu

BanBauCu



++++++++++++++++++++++

Bầu cử Cộng Đồng Bắc Cali đứng trước "giông bão".



++++++++++++++++++++++

Lá thư từ nhiệm của cô Phan Hà.

Fra: Nang Magazine nangtheky21@yahoo.com [Nuoc_VIET]
Date: tor. 22. okt. 2020 kl. 10:58
Subject: Bầu Cử Cộng Đồng Việt Nam tạ San Jose

Kính thưa quý vị,

Tôi vừa nhân được Lá thư của cô Phan Hà, một cư dân tại Milpitas, CA; cô là người Việt Nam tỵ nạn cộng sản có tinh thần yêu nước, tinh thần chống cộng, có tinh thần quốc gia. Cô thường tham gia các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là các sinh hoạt chống cộng. Cô thành lập nhóm Người Việt Tự Do Milpitas xuống đường biểu tình chống cộng mỗi 2 tuần , tham gia các lần hạ cờ máu tại San Jose.
Trong tinh thần đó, cô tham gia trong cuộc bầu cử Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California trong liên danh An Cư Lạc Nghiệp. Sau đó vì lý do sức khỏe cô xin rút tên không tham gia. Tuy nhiên Ban Bầu Cử đã không đáp ứng yêu cầu chính đáng này. Cô đã gửi thư đến nhiều hội đoàn, cá nhân, báo chí...nhưng yêu cầu chính đáng đó đã không được đáp ứng.

Cuối cùng cô đã gửi thư đến Nang The Kỳ 21 Magazine xin giúp đỡ.
Nhận thấy việc này là chính đáng, chúng tôi phổ biến đến quý độc giả.

Trân trọng
Nang The Ky 21 Magazine
———————————-

Thưa anh Lê Bình,
Đây là bức thư thứ nhất Phan Hà gửi cho Phó Trưởng Ban Bầu Cử Phan Quang Nghiệp vào ngày 3 tháng 10 2020.

Thưa anh Nghiệp,

Vì tài hèn sức khỏe kém em xin rút lui ra khỏi liên danh An Cư Lạc Nghiệp ngay ngày hôm nay 10/3/20. Em nhờ anh báo cho tất cả những người có liên quan về việc này dùm em. Em đang không được khỏe lắm.

Xin lỗi đã làm phiền anh và ban bầu cử trong những ngày tháng vừa qua.
Kính thư,
Phan Hà


Ngày 9 tháng 10 2020
Thư email gửi cho 5 nhân vật trong ban bầu cử và cho cả 2 thụ uỷ 2 liên danh Sam Hồ và Giang Viễn Tân.

Thưa ban bầu cử và các thụ ủy liên danh
Đã một tuần trôi qua sau khi chúng tôi nộp thư quyết định rút ra khỏi liên danh An Cư Lạc Nghiệp vì lý do sức khỏe, mặc dù có nhờ ban bầu cử chuyển lại thư rút tên ra liên danh của chúng tôi hôm 10/3/20 gửi đến niên trưởng Nghiệp nhưng không thấy.

Công bố ra công chúng hay không là quyền của quỷ vị nhưng những người trực tiếp liên quan đến việc này cũng nên biết..

Do đó thư này chúng tôi lại gửi đến cho ban bầu cử và 2 liên danh để tường.
Kính,
Phan Hà

Chúng tôi Phan Hà nhận thấy Ban Bầu Cử ban Đại Diện Cộng Đồng không thi hành đúng nguyên tắc vì khi chúng tôi rút tên ra khỏi liên danh An Cư Lạc Nghiệp và tên của chúng tôi vẫn còn trên banner và flyers mà liên danh này vẫn phát cho đồng hương thì trách nhiệm của ban bầu cử phải thông báo cho đồng hương biết liền mà cho ngày nay 10/21/20 tất cả đồng hương đều không được thông báo về sự việc Phan Hà đã rút tên ra liên danh từ ngày 3 tháng 10 2020.

Hành vi của ban bầu cử đã vi phạm luật bầu cử khi không công bố ra công chúng tất cả những thay đỗi có liên quan đến vấn đề nhân sự của các liên danh.

Trân trọng,
Phan Hà


++++++++++++++++++++++

THÔNG BÁO SỐ 7 của Ban Bầu Cử Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California

Vietlist.us

+++++++++++++++++++++++++++

NHẬN DẠNG VIỆT GIAN - Lê văn Hoàng



Thanhlam Le
Subject: NHẬN DẠNG VIỆT GIAN

Kính Thưa Quí Đồng Hương.

Chúng ta đã chạy trốn cộng sản, mà bọn chúng cũng không bao giờ để chúng ta yên ổn. Bọn chúng luôn tìm mọi Âm mưu và thủ đoạn để móc nối và cài người vào trong Cộng đồng của chúng ta để đánh phá mục đích là để gây chia rẽ và hoang mang. Chúng ta chỉ cần chịu khó suy nghĩ một chút là nhận ra việt gian ngay.

- Thứ 1 : Thường những người có Tinh thần chống cộng là họ CHỐNG NGAY TỪ ĐẦU, không bao giờ có chuyện, mấy chục năm im hơi lặng tiếng, bất thình lình nhảy ra chống cộng MÀ ĐÒI LÀM LỚN như, tại Cali có tên Sam Hồ mấy chục Năm nay không ai biết mặt mũi ra sao !!! Bây giờ nhảy ra lập Liên Danh Ứng cử CT Cộng đồng. Không riêng gì tôi mà một số Bà con sáng suốt ở Cali nhận dạng tên SAM HỒ NẦY ĐÚNG LÀ VIỆT GIAN.

Khi một người đã có Tinh thần chống cộng, THÌ LÀM VIỆC GÌ CŨNG ĐƯỢC, có góp một bàn tay là vui vẻ và thỏa mãn rồi, đâu cần phải làm chức nầy chức nọ. Như tôi đây bao lâu nay tại Houston, tôi chỉ có VIỆC DỌN DẸP BÀN NGHẾ, thế thôi. Cũng có nhiều Vị Ẩn dật, nhưng thỉnh thoảng cũng có tham gia, nhưng khi đề nghị giao cho họ Chức vụ, là họ từ chối ngay.

- Thứ 2 : Người xưa có câu : HƯU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG.

Bất cứ một việc gì, nếu chúng ta làm thật tâm, thì mọi người sẽ tự động biết thôi, không cần phải khoe khoang và quảng cáo. Đúng thế không Quí Vị ??? Trong công việc chống cộng cũng vậy. Tôi thấy đa phần những người nhiệt tâm, không bao giờ có ai nghĩ đến chuyện phải ĐƯỢC CA NGỢI MÌNH LÀ CHỐNG CỘNG CẢ. Họ cùng nhau làm được một việc gì đó là TRONG LÒNG CẢM THẤY THỎA MÃN RỒI.

Điều nầy Quí Vị nên để ý. Những tên lâu nay núp bóng, BÂY GIỜ MỚI NHẢY RA, mà đòi làm lớn và luôn muốn mọi người phải CÔNG NHẬN VÀ KHEN TẶNG ta đây là người chống cộng. Có tên còn TRƠ TRẺN VÀ ĐÊ HÈN sửa Email của người khác để khen tặng mình là người chống cộng. Quí Vị là những người chống cộng nhiệt tình, thì Quí Vị có chai mặt mà làm được như vậy hay không ??? Chắc chắn không bao giờ có. Vậy cho nên những thành phần trên đúng là Việt Gian.

- Thứ 3 : Một khi chúng ta đã LÀM VIỆC CHÍNH NGHĨA, thì không cần phải đi nịnh bợ và lấy lòng ai hết. Chúng ta hãy để ý những tên việt gian, lăng xăng lít xít, chạy qua đầu nầy nịnh bợ , chạy qua bên kia lấy lòng, đi làm quen tứ tung. Người ta có câu : CÓ TẬT THÌ GIẬT MÌNH. Bọn việt gian phải làm vậy ĐỂ CHE LẤP bản chất việt gian của bọn chúng.

Cho nên Quí Vị hãy suy nghĩ về lòng mình, thì sẽ nhận ra những tên việt gian ngay. Chúng ta đã là một người có Tinh thần chống cộng quyết liệt, thì việc gì phải bỏ công đi nịnh bợ như thế. Đúng không Quí Vị ??? Ngoài ra còn có những tên không làm gì hết mà vẫn có tiền sống, còn bỏ tiền ra chi phí nữa. Vậy tiền của ai chi ra ??? Hỏi tức là đã trả lời.

- Thứ 4 : Đây là một việc cần phải chú ý. Hiện nay đang kỳ Tranh cử, bọn chúng lợi dụng thời cơ, cũng đóng kịch ủng hộ TT Trump, chúng ta đừng vội tin. Chẳng hạn như tên Ngụy Vũ cũng ủng hộ TT Trump, nhưng lại cấm mang Cờ vàng Ba sọc Đỏ. Tại sao vậy ???

Vì Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ LÀ LINH HỒN LÀ BIỂU TƯỢNG của người Việt TN cộng sản, cho nên bọn csVN đang âm mưu và cố tình đánh phá. Nếu dẹp bỏ được Cờ Vàng thì Tinh thần đấu tranh sẽ MẤT LÝ TƯỞNG VÀ CHÍNH NGHĨA. Cho nên việc Ngụy Vũ cấm Cờ Vàng, chứng tỏ NGỤY VŨ LÀ MỘT TÊN VIỆT GIAN.

Hành động tiểu nhơn và đê hèn của bọn việt gian là, mỗi khi có ai chống đối, bọn chúng dùng những lời lẻ HỒ ĐỒ, TỤC TĨU VÀ MẤT DẠY để làm cho nhiều người chán nản, không muốn dính líu vào. Tất cả đừng có sợ gì hết, hãy cùng nhau đương đầu với bọn chúng. Ta đây là Hoàng Lê SẲN SÀNG ĐƯƠNG ĐẦU VỚI TẤT CẢ BỌN VIỆT GIAN.

Bây giờ chúng ta hãy chịu khó dành một chút suy nghĩ thì sẽ nhận ra việt gian ngay. Nếu những ai là thật tâm chống cộng thì hãy nghĩ về lòng mình :

- Có bao giờ muốn mọi người phải tôn vinh mình là người chống cộng hay không ???
- Khi tham gia một Tổ chức, có âm mưu len lỏi để được làm lớn hay không ???
- Có thường xuyên nịnh bợ đầu nầy, lấy lòng đầu kia hay không ???

Chắc chắn những người thật tâm chống cộng là không bao giờ có. Vậy những tên nào làm những điều như trên. ĐÓ LÀ VIỆT GIAN. Quá dễ nhận ra mà.

Tất cả hãy Đoàn kết và Sáng suốt, thì bọn việt gian sẽ không có đất sống.

Lê văn Hoàng

++++++++++++++++++++++

BẦU CỬ BĐDCĐ SAN JOSE VÀO NGÀY LỄ GIỔ TT NGÔ ĐÌNH DIỆM ! - VIET LONG NGUYEN

VIETLONG NGUYEN
To:Anhthuy Le, Bùi Nghiệp,Bùi Tường,CaiMy Nguyễn and 97 more...
Cc:NGUYỄN VIỆT LONG

Wed, Oct 21 at 7:45 AM
BẦU CỬ BĐDCĐ SAN JOSE VÀO NGÀY LỄ GIỔ TT NGÔ ĐÌNH DIỆM !

Đang bận viết bài " Về một CĐ "OẲN TÙ TÌ BẮC CALIFORNIA - SAN JOSE" thì hay tin Bs Trần Công Luyện Trưởng Ban Bầu Cử đã cùng với hai Cựu Sĩ Quan Cảnh Sát Cao cấp VNCH loan báo sẽ tổ chức Bầu Cử Ban Đại Diện CĐ vào ngày 1 và 2/11/2010.

Ngày 1-11- 63 là một ngày đen tối của lịch sử của Đệ I VNCH nói riêng và mở đầu cho vận mệnh Quốc Gia VNCH sẽ/đã rơi vào tay CS Bắc Việt vào ngày 30/4/1975, một lịch sử có nhiều yếu tố "nội công-ngoại kích" mâu thuẫn quyền lợi đan chéo nhau chằng chịt, một lịch sử mà Tình Báo - Chính Trị -Tôn Giáo trở thành sân chơi cho bọn con buôn Kinh Tế Nội - Ngoại cấu kết nhau chia phần lợi nhuận béo bở trên chiếc "bánh pizza Việt Nam" đã bị chính một số người Việt vong bản ném vào đó những hạt máu khô oan khiên tủi nhục.

Ngày mà khi kẻ "chiến thắng" tìm cách giết được TT Ngô Đình Diệm (cho bằng được) để có cớ hiên ngang - một cách hợp pháp - rước Mỹ vào (để rồi hiện nay cứ rêu rao Mỹ bỏ rơi VNCH !) từ hải cảng Đà Nẵng năm 1965, và nhóm Tướng Tá phản Chủ này vâng lệnh ngoại bang Hoa Kỳ - muốn biến VNCH thành những con cừu non dễ sai khiến - đã gọi ngày "Cách Mạng thành công" 1-11 là ngày Quốc Khánh VNCH II.

Điểm đáng nói ở đây - là từ lâu - nhất là từ sau biến cố "chim vỡ tổ" năm 1975, người Việt tỵ nạn Cs sau khi đến được bến bờ tự do, đã chôn chặt ngày 1-11 như là một ngày vui mừng trên xác chết, một vết nhơ lịch sử trong tâm khảm người Việt Quốc Gia, trong đó có cộng đồng tỵ nạn CS tại San Jose cũng đã tự chôn cái ngày oan khiên tủi nhục đó vào sâu trong đám bụi thời gian ghẻ lạnh của kiếp sống lưu vong, trong số những người đó chắc chắn cũng đã có cả Bs Trần Công Luyện và hai Cựu Sỹ Quan cao cấp Cảnh Sát Quốc Gia VNCH II, đó là Thiếu Tá Phan Quang Nghiệp-Phó Ban BC và Đại Úy Trần Đức Túc-Chánh Văn Phòng của Bs Luyện.

Thế nhưng, thực tế đã chứng minh ngược lại, khi vực dậy ngày oan khiên nhục nhã này như một ngày "trưng cầu ý kiến" trong cộng đồng tỵ nạn CS tại San Jose, Bs Trần Công Luyện và hai ông Cựu SQ Cảnh Sát Quốc Gia Cao cấp thuộc đệ II VNCH này đã để lộ một tâm địa hiểm độc chính trị của phe nhóm đảo chính, đó là tròng lên cổ CĐ Tỵ Nạn Cs tại San Jose một mắt xích đánh dấu thời điểm tái sinh ngày "Vui mừng trên xác chết", đánh dấu công trạng cuối đời của một hoài bão của 3 Ông đã bị buộc phải "án binh bất động" quá lâu, do bởi lòng Dân Việt đã tỉnh ngộ sau cơn cuồng bão "Tình Báo Chính Trị" ngoại bang vùi dập, để hằng năm tổ chức ghi nhớ ngày 1-11 như một bài học "nhiệt tình không đúng cách là bước đi của thất bại".

Với những bước đi khập khiễng của một "tập hợp ô hợp" trong BBC của Bs Luyện, trong đó "nhiệt tình cách mạng" có thừa, nhưng hiểu biết về chính trị cộng đồng, và ngay cả một số sinh hoạt lố nhố bất minh trong CĐ, thì chính Bs Luyện cũng mù tịt, nhất là trong các buổi họp khoáng đại "Kết Hợp CĐ" do Bs Luyện tổ chức, có sự hiện diện của Ls Nguyễn Bick và một số Ls khác trên Bàn Chủ Tọa đã nói lên điều đó, và thất bại là điều dễ hiểu của một ước mơ thiếu định hướng, thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thiếu cả sự dẫn dắt của lý trí, trong khi quá thiên về cảm xúc chính trị cá nhân phe nhóm, chưa kể những áp lực chính trị đảng phái mất thế chính trị hiện nay, hoặc một số tổ chức suy thoái đạo đức chính trị, một số cá nhân "thừa nước đục thả câu" cũng tự nhận mình là nhân vật quan trọng của một tổ chức ma...để dồn ước mơ, thao thức của Bs Luyện vào chân tường lũng đoạn, ở đó tính chất bầy hầy của một tổ chức bầu cử được nhìn thấy như một "nồi cám heo mơ ước" đang trôi theo dòng đời của một "CHÍ PHÈO PHỤC VỤ".

Lịch sử đấu tranh của cộng đồng người Việt tỵ nạn Cs tại San Jose sẽ lại ghi thêm một dấu mốc đen tối, một khúc quanh tồi tệ, một uẩn khúc ủa lịch sử tái diễn để chà đạp lên vết thương chưa đủ "khép miệng", cũng là khởi điểm để vùi dập thanh danh và ước mơ của Bs Luyện vào bóng tối thời gian.

Ngày bầu cử 1-11-2020 cũng đánh dấu một "biến cố trong bóng tối" hé lộ dần mà cả BBC đều biết rõ nhưng đã toa rập để im lặng, đó là "một BĐDCĐ không Quốc-không Cộng" sẽ "phục vụ đồng hương trong "4 năm sắp tới ? ? ? ! ! !

Tại sao lại có chuyện "quái thai thời đại" như thế ? chuyện đâu còn có đó, sự thật sẽ được phân tích trong bài tới "Về một CĐ OẲN TÙ TÌ Bắc California- San Jose"

Nguyễn Đăng Trình


++++++++++++++++++++++

Video Clip phỏng vấn các Thụ Uỷ các Liên Danh - TRUNG DO


'trung do' via Hải Ngoại Quốc Nội
Unsubscribe
To:Hải Ngoại Quốc Nội,Diendan PhucHungViet,and 2 more...
Cc:Ban Bau Cu,BS Tran Công Luyên,Pham Cao Duong and 166 more...

Fri, Aug 21 at 2:28 PM

XIN GÓP Ý .

THƯA QUÍ ĐÔNG HƯƠNG TNCS/SJ/HN
NGAY CẢ SINH HOAT MIỀN BẮC CŨNG CHẲNG THẤY ÔNG SAM HỒ THAM GIA ĐÓNG GÓP GÌ CẢ THÌ LÀM GÌ CÓ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG TỪ BẮC CHÍ NAM CALIFORNIA TRÊN 27 NĂM QUA .

CÓ CHĂNG LÀ LỪA BỊP . QÚA TRÌNH HOAT ĐÔNG TỪ BẮC CHÍ NAM CALIFORNIA TRÊN 27 NĂM QUA CHỈ LÀ SÁO NGỮ, RỖNG TUYẾCH, VIỂN VÔNG, MƠ HỒ, DỐI TRÁ, BỊP BỢM, BỊA ĐẶT, KHÔNG
CÓ TÍNH THUYẾT PHỤC...???

Để bịp những người không quan tâm đến sinh hoạt Cộng Đồng Bắc và Nam California .

HAY LÀ CHỈ ÔM ẤP CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, ĐỘC TÔN, PHE NHÓM ???

CÒN NHỮNG CHỨC VỤ, GIÁM ĐỐC, CHỦ TỊCH NƠI XÓ BẾP CHẲNG LIÊN HỆ TỚI CỘNG ĐỒNG, CHẲNG AI BIẾT...!!!???

Trích :

Quá trình hoạt động của Thụ Ủy SAM HỒ, MBA
(Hồ Kim Sanh) ??
(Cao Học Quản Trị Kinh Doanh-CA)

Nghề Nghiệp
Giám Đốc Truyền Thông, Giao Tế, Div., Đại Học San José-Evergreen Community College District

Quá Trình Hoạt Đông:

Cùng với Bắc và Nam California trên 27 năm tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền, và công bằng; chống chế độ độc tài độc tôn và bất công của cộng sản.
• Chủ Tịch / President (2017-2019), Phó Chủ Tịch / Vice President (Present), Thousand Oaks Nbh.Assn
• Giám Đốc/Board Director (đương nhiệm) của CET, D9LG, HA, BAC, CJA. Member of NAACP, La Raza Roundtable, San Jose 2040 General Plan Taskforce.
.........................................................................................

MỜI XEM :

Sân khấu Hội Tết Canh tý 2020 tại Fairgrounds San Jose do Bà Phạm Mỹ Linh tổ chức, còn ông

SamHo


Sam Hồ Thụ Ủy Liên Danh Ứng cử Khai thành tích quá trình hoạt động cũng như trong cuộc phỏng vấn giữa Ô. Nghê Lữ/Sam Hồ dài trên 24 phút, cả Hai Ông Nghê Lữ/Sam Hồ từ phút đầu đến phút cuối cũng không hề nhắc hay đề cập đến nguồn gốc Cờ Vàng căn cước của người Việt TNCS. Hải Ngoại ? Phải chăng Quý Ông vô Tổ Quốc ??? Nếu VÔ TỔ QUỐC thì không thể ĐẠI DIỆN cho ai !!!???

"CỜ VÀNG THIẾU VẮNG trong ngày Lễ Cổ Truyền! VÌ SAO !!!??? (Hình ảnh thay cho lời nói) Trich "

Ngay trong gia đình cũng có Gia Phả, một Đảng Phái, Tổ Chức, Hội Đoàn đều có Cờ hiệu của Tổ chức đó.....Huống hồ ngày Lễ Cổ truyền của Dân Tộc hay khi Đại diện cho một Tổ Chức, đương nhiên phải có Lá Cờ nền VÀNG/3 SỌC ĐỎ biểu tượng Hồn Thiêng Sông Núi, Anh Hùng Liệt nữ cùng các Chiến Sĩ Vô Danh, đã có công dựng Nước và Giữ Nước. NVTNCS Hải Ngoại khắp Thế giới từ sau 30-4-1975. không chấp nhận Tập Đoàn CS tuy chiến tranh súng đạn không còn. Nhưng chiến tranh ý thức hệ vẫn còn......

Dẫu rằng mất Nước Người Việt Hải Ngoại cũng đã vận động được một số Tiểu Bang và mấy chục Thành Phố công nhận. và được tự do trưng bày khắp nơi....

Như lời GS. Pham Cao Dương đã viết thành sách có tên là : "Siêu Quốc Gia VN. tại Hải Ngoại"

Ngay tại Quận Hạt Sata Clara và Thành Phố San Jose đã có Nghị quyết công nhận Cờ Vàng
Lá cờ vàng khởi thủy đã có từ thời Hai Bà Trưng 40 năm sau Công Nguyên, rồi các đời Vua.... đến thời ĐỆ NHẤT VÀ ĐỆ NHỊ CỘNG HÒA Cố TT. Ngô Đình Diệm, TT. nguyễn văn Thiệu kế thừa Cờ VÀNG của Vua Bảo Đại có từ năm 1948 .

SamHo

http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/575465/ky-niem-1973-nam-khoi-nghia-hai-ba-trung.

Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca :
Đầu voi phất ngọn Cờ Vàng
Sơn thôn mấy cõi chiến trường xông pha
Chông gai một cuộc quan hà
Dù cho chiến tử còn là hiển linh

SamHo



----- Forwarded Message -----
From: Tuc Tran
To: Lien Hoi Cuu Quan Nhan VNCH ; Hoc Vien CSQG Bac Cali ; nguyễn Đăng Ngọc ; Thua Thien Hue Friendship Association ; Phunguyen ; "phungsuxahoi@googlegroups.com" ; "ebay12@yahoo.com" ; Nang Magazine ; Nghê Lữ ; Ban Bau Cu ; Đại Minh Mẫn
Sent: Wednesday, August 19, 2020, 09:27:49 PM PDT
Subject: Fwd: Video Clip phỏng vấn các Thụ Uỷ các Liên Danh

Kinh tuong./

---------- Forwarded message ---------
From: Ban Bau Cu
Date: Wed, Aug 19, 2020 at 5:01 PM
Subject: Video Clip phỏng vấn các Thụ Uỷ các Liên Danh
To: Nguyễn Hoài Ân , HONG BUU ,...

Ban Bầu Cử trân trọng kính gởi đến quý NT quý CH và quý Đồng Hương 2 Video Clips do Nhà Báo Nghê Lữ thực hiện Phỏng Vấn các Liên Danh đang tranh cử vào Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California. Đó là :

-Ông Sam Hồ Thụ Uỷ Liên Danh ĐOÀN KẾT-XÂY DỰNG -DANH DỰ https://youtu.be/HFVOli8xjzM

-Ông Giang Viễn Tân Thụ Uỷ Liên Danh AN CƯ LẠC NGHIỆP https://youtu.be/L52tcOG6XG8


Trân trọng,
San Jose ngày 19 tháng 8 năm 2929
TM Ban Bầu Cử
Trưởng Ban
BS TRẦN CÔNG LUYỆN

https://youtu.be/HFVOli8xjzM

https://youtu.be/L52tcOG6XG8

Kính gởi lại Mẫu Phiếu Bầu Cử :

--
Tuc Tran

++++++++++++++++++++++

EMAIL CUA Ô. VO VAN SI va PHUC LAM

From: SUTTON VO
To: h.nguen@yahoo.com
Cc: Nhan Nguyen ; Kim Tran ; Le Phi ; An Le ; Dan Vo ; Nhã Giang
Sent: Sunday, August 16, 2020, 12:15:21 PM PDT
Subject: Re: Thư Gởi Quý Hội Đoàn và Đại Diện Vùng

Thưa ô/bà h. nguyen,

Thiển nghĩ đồng hương Bắc Cali đã quá mệt mỏi với trò "chó nhẩy bàn độc" nầy từ khuya rồi!

Nếu ai có ngon, có đủ tài đủ sức và ... uy tín thì nên tổ chức bầu một Ban Đại Diện Cộng Đồng thay cho cái Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc Cali chính danh (đã có từ 1994) do ông Nguyễn Ngọc Tiên bám trụ làm "chủ tịt muôn đời lục quân VN" đi!

Chớ còn bầu một Ban ĐDCĐ Việt-Mỹ (?) để thay cho các Cộng Đồng tiếm danh (Lan Hải, Hồ Văn Khởi/Hoàng Thế Dân, Trương Thành Minh, Phạm Hữu Sơn, Vũ Huynh Trưởng,...) thì có khác gì cách VC thành lập MTGPMN/CPCHMNVN thời chiến tranh VN để đánh chiếm Miền Nam VN của chính phủ VNCH đâu?

Hơn nữa, nếu như cái cộng đồng Việt Mỹ nầy được bầu ra rồi mà sau đó "ở trên" (?) vẫn thấy "chưa đạt yêu cầu" thì chúng lại cho tổ chức bầu một cái khác nữa thì sao, ai cấm?

Chuyện con "chim tu hú chiếm ổ" hay chuyện con người tiếm danh, dù là danh hão thì quá dễ ở nước Mỹ tự do nầy!.

Tuy nhiên, bất cứ tổ chức, đoàn thể nào được đồng hương nhìn nhận, tín nhiệm và hợp tác thì mới có thể hoạt động và tồn tại được.

Còn trái lại, dù có "tưng bừng khai trương" rùm beng đi nữa thì cuối cùng cũng phải "âm thầm dẹp tiệm" vì bị tẩy chay mà thôi!.

Cái cục xương nhân tâm, hay lòng tin của đa số đồng hương thầm lặng coi vậy chớ khó nuốt lắm đó!

Theo tôi, những cái cộng đồng "tu hú chiếm ổ" nói trên chẳng qua chỉ là các Cộng Đồng Mặt Trận Giải Phóng Hải Ngoại!.

Khi đã bị đồng hương tẩy chay, bất hợp tác thì nên biết thân biết phận mà "âm thầm dẹp tiệm" đi cho rồi.

Chứ còn cứ làm người cõi trên, "đi trên mây", bày đặt tổ chức bầu bán hoài, cứ chạy xà quần mãi với giấc mơ "cướp/chiếm" quyền đại diện "đại" cho NVQGTNCSHN bằng cách thành lập ra cái gọi là Cộng Đồng Việt-Mỹ nữa là dẫm vào vết xe đi trước, chẳng làm nên cơm cháo gì được đâu!

Tôi không hưỡn có ý kiến ý cò gì cho cái trò bầu bán ruồi bu nầy, dẹp quách nó đi thì tốt hơn!

Chào ô/bà h.nguyen
Võ Văn Sĩ

+++++++++++++++++++++++++

On Sunday, August 16, 2020, 09:55:42 AM PDT, h.nguen@yahoo.com wrote:

On Saturday, August 15, 2020, 11:23:42 AM PDT, h.nguen@yahoo.com wrote:

CÓ NÊN BẦU BẰNG THƯ HAY KHÔNG ?

Thưa Quí vị đồng hương cử tri NVTNCS Bắc California,

Theo Thông báo số 6, BBC Cộng Đồng Việt Mỹ ở Bắc California Chủ trương bầu Ban Đại Diên Cộng Đồng Việt Mỹ bằng thư vào ngày 1/11/2020 giống y chang như Đảng Dân chủ vào ngày 3/11/2020. Tại sao Đảng Dân Chủ muốn bầu bằng thư ? Là vì thực lực không đủ khả năng đương đầu với TT Donald Trumpt nên Đảng Dân Chủ muốn bầu bằng thư để dể gian lận ngỏ hầu đánh bại đương kim TT Donald Trumpt .Còn BBC Cộng Đồng Việt Mỹ tại sao cũng chủ trương bầu bằng thư? Phải chăng để bịp đồng hương cử tri chăng ?Hết bịp "treo đầu dê bán thịt chó" bây giờ lại chơi trò bịp bầu bằng thư nữa hay sao?

Kính xin Quí Vị đồng hương cử tri nghĩ có nên bầu bằng thư vào ngày 1/11/2020 và 3/11/2020 hay không ? Nếu nên, Vì sao?

Kính
Phúc Lâm (CN)

++++++++++++++++++++++

THU CUA CAO TAM VA LY TUAN

Tuan Ly
To:Anhthuy Le,Bùi Nghiệp,Bùi Tường,CaiMy Nguyễn,CAO HIỀNand 105 more...

Sat, Aug 15 at 1:23 PM

Chào cao tâm thần!

Ông lại nổi cơn hoang tưởng nữa rồi. Từ ngày ông định cư ở Hoa Kỳ ông
được chính phủ cho đi học điện lạnh rồi nghề xây dựng nhưng ông chỉ
muốn sống nhờ vào trợ cấp xã hội rồi ở nhà làm ủy viên báo chí cho Nguyển ngọc Tiên ( một con tốt thí hay là con chó săn ) hoang tưởng viết bài chửi bới thiên hạ kể cả em ruột của mình. Nếu ông là một người cha tốt thì sao con ông cưới vợ hay lấy chồng sao các cháu không mời ông làm chủ hôn vậy ông cao tâm thần.

Những gì ông viết chửi bới cá nhân tôi và các hội Đoàn Quốc Gia, chúng tôi chỉ coi ông là một cao tâm thần vừa hoang tưởng trong cộng đồng và một người cha hung bạo trong gia đình, thất bại hoàn toàn trong cuộc sống của ông tâm thần. Một công dân hạng bét trong xã hội sống bằng tiền thuế của những người đi làm để nuôi ông để ông có thời gian những bài đầy hoang tưởng để chưởi bới người khác.

Mong ông bình tâm lại để suy xét những lời nói đầy ác độc của ông.

Lý Tuấn

++++++++++++++++++++++++++++++

On Saturday, August 15, 2020, 12:00:37 PM PDT, VIETLONG NGUYEN wrote:


TRẢ LỜI GẤP CHO TÊN CUỒNG MẤT DẠY LÝ TUẤN/LĐCT BẮC CALIFORNIA

Lý Tuấn cuồng mất dạy muốn biết tôi là ai ư, đi lính VNCH hay như mồm thối của Nô Tỳ Lý Tuấn phun ra dưới đây, thì cứ hỏi Mẹ của Lý Tuấn là biết ngay mà, đó là Ý Lê Cao Thị Tình, mẹ nuôi tinh thần của Lý Tuấn và Thomas N, cũng là Cố Vấn tối ngu của LĐCT Bắc California đó, quên rồi sao ?

Một chuyện nhỏ nhắc để LT có "cơ sở" mà hỏi, kẽo lớ ngớ như ruồi bu C. ngựa không biết cách hỏi thì sẽ không có câu trả lời cụ thể đấy, câu hỏi thế này:

1-) "Khi tôi đóng quân tại hậu cứ Trung Đoàn 45BB ở Ban Mê Thuột, ai là người đã lên thăm tôi, rồi nghỉ hè ở đây suốt 3 tháng trời với tôi vậy ?"

Chỉ một câu hỏi đơn giản thế là đủ phải không ?, nếu muốn thêm chi tiết thì hỏi thêm :
"Sau khi VC chiếm Sài Gòn, Ba tôi từ Sài Gòn lên tìm ai ở BMT vậy ?

Và nếu cần nữa thì hỏi thêm :
" Tại sao Mẹ Cao Thị Tình lại bỏ họ Cao của ông Ngoại để lấy họ Phạm của chồng làm kế mưu sinh vậy thưa Mẹ Tình yêu quý của Lý Tuấn ?, may quá nhờ ông Ngoại mắng chưởi là đồ con bất hiếu vô giáo dục, nên Mẹ bỏ họ Phạm lấy lại họ Cao, nay mới có cơ hội chiếm đoạt hết tài sản của ông Ngoại, không cho con trai trưởng của ông Ngoại một xu, chúc mừng Mẹ sáng suốt và khôn ranh"

Còn chuyện tôi viết đó (tôi không viết gì về Quân Đội cả, mà là "phản gián", thằng MÙ BẨM SINH LÝ TUẤN này sao phun nọc rắn lung tung vậy ?), không có sách vở nào viết hết, đừng ngứa mồm viết bậy, chửi đổng như chó điên mùa hè, cứ hỏi Thiếu Tá Cảnh Sát Thái Văn Hòa, phụ trách "Chiến Dịch Phượng Hoàng" đó, xem ông ta có biết gì không về nội dung tôi viết ? rồi Trung Tá Nguyễn Mộng Hùng còn đó, là "thổ công" ở Sài Gòn, xem ông ta có biết gì liên quan chuyện tôi viết không ?, hỏi luôn Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình xem ông ta biết gì về Nguyễn Đăng Trình...hỏi luôn Mẹ Tình của Lý Tuấn vì sao tôi bị VC bắt khẩn cấp rồi nhốt vào biệt giam 9 tháng, mà Cha tôi từ Nha Trang vào thăm, VC không cho, đến khi bị đày đi lao động khổ sai thì cả gia đình nghe lệnh của Mẹ Tình của Lý Tuấn cấm không cho Cha tôi đi thăm tôi, vì sao ? phải nói thẳng ra rằng, tôi là người tù duy nhất (?) không được Cha và hai em gái đến THĂM, xem chết sống ra sao, trong khi điều kiện kinh tế của gia đình khá dồi dào, VC cho thăm nuôi thoải mái, cứ hỏi Thiếu Tá Cung củ đậu ở Nam Cali thì rõ, hắn phụ trách thăm nuôi của Trại Z30D/K1 đó, hỏi luôn ký giả Duy Văn/San Jose đấy, người cùng nằm chung nhà tù với tôi ở Z30D/K1/Hàm Tân Thuận Hải đấy .

Chuyện ruồi bu c. ngựa thì Lý Tuấn quan Tâm (hít thật kỹ rồi viết ngu xuẩn), nhưng chuyện đáng nói thì câm miệng như chó ăn phải trái mướp nóng, chẳng hạn, ở tù thì là Thiếu Tá Cung củ đậu, ra đến hải ngoại thành...Trung Tá, ông Phạm Hữu Sơn là Đại Úy ngay khi 30/4/75 tùng sự tại Trường Truyền Tin Vũng Tàu, nhưng sao mọi người cứ xưng tụng là Thiếu Tá vậy ? anh chàng "Thủ Đức ôm...Madison N" tại trại tù Katum thì là Trung Úy, sang đến San Jose mang lon Đại Úy mà tôi đã gởi hình lên DĐ khá lâu rổi, thật khôi hài nham nhở sao "tuổi trẻ đốn mạt Lý Tuấn" không biết gì cả vậy ? còn nhớ không khi Tướng Bình, Thi, Nhơn lên tiếng ủng hộ Hon Liên của Chuck Reed thì Lý Tuấn và Thomas N viết bài chưởi rủa họ là gì còn nhớ không ? sao nay lại ôm đít ông Tướng Bình, định hửi gì nữa vậy ?

Còn nhiều chuyện ngu như "sờ đít voi mà bảo là tờ giấy nhám" của tên nhóc ngu xuẩn Lý Tuấn, nếu có dịp tôi sẽ "dọn" cho vài "dĩa xà lách trộn dấm chua", Lý Tuấn tha hồ gậm nhấm cho xong ngày tháng "nuôi thân sinh nô tài" của Lý Tuấn , đương sự bị tôi chà xát, hắn im mồm nhưng Lý Tuấn mang thân khuyển mã (chó ngựa) thì lại ngoác mồm dại ra ti toe như đĩ khoe "hàng", vậy không là nô tài thì là gì, là nịnh thần, là điếu đóm hay là tên "theo voi hít rắm" ? Nên nhớ, chẳng lẽ cả bọn cứ rủa sả tôi là "tâm thần" suốt hơn 10 năm qua, liệu có ai tin không ? nếu họ không tin, tức lời rủa sả đó quay lại với con người nô tài như Lý Tuấn và Thomas N, Vũ Huynh Trưởng mà thôi.


Nguyễn Đăng Trình

Tuan Ly
To:VIETLONG NGUYEN,Tinh Cao
Sat, Aug 15 at 10:00 AM


----- Forwarded Message -----
From: Tuan Ly
To: Anhthuy Le ; Bùi Nghiệp ; Bùi Tường ; CaiMy Nguyễn ; CAO HIỀN ; Dan Vo ; DD TỰ DO ; DD VĨA HÈ ; Ddnv ; Dien Dan SONG VUI ; Doan Van Lap ; Dương Đại Hải ; ; HƯƠNG GIANG ; Hạ Vân Subject: Fw: [ChinhNghia] BÀI HỌC VỠ LÒNG CHO BBC HỖ LỐN CỘNG ĐỒNG "VIỆT-MỸ BẮC CALIFORNIA

To: Chào Cao tâm thần ( Nguyễn đăng trình)

Cựu quân nhân VNCH rất Bí ẩn: Cao tâm Thần nói láo như vẹm, không ngượng mồm không biết xấu hổ.

GẦN NỬA THẾ KỸ SỐNG Ở Mỹ, không ai nghe Cao tâm nói Cao tâm đi lính gì, đóng quân ở đâu, thuộc cấp của ai, công trạng gì…. Chả có ai có khả năng tra cứu được Cao tâm đi lính thế nào dù rằng ở San Jose có hơn 100 ngàn người Việt, các cựu quân nhân VNCH rất đông. Có nhiều người hỏi Tại sao không ai biết Cao Tâm Thần đi lính gì? Xin thưa với bà con cứ đọc những lời lẽ độc ác của Cao Tâm và cứ coi hình Cao Tâm thì sẽ thấy tên này thuộc loại dân đại đạo à quên cư dân thường trú ở địa đạo Chỉ Cu bảo Củ Chi.

Những chuyện Cao Tâm Thần nói về quân đội đều có đăng trong các sách vỡ tuyên truyền của VC về Củ Chi. Cao tâm Thần làm việc thế nào không ai biết nhưng Cao Tâm chế tạo bánh vẽ rất tuyệt vời. Cứ cái trò bịt mắt bắt chim suốt 50 năm qua vẫn cứ lập lờ xài đi xài lại hoài. Bằng chứng gì để ai tin Cao tâm phá vỡ hạ tầng CS quanh Sài gòn ngay từ thời đệ nhất công hòa trong khi thời đệ nhị VNCH thì VC tấn công vào tận tòa đại sứ Mỹ ở Sai Gòn năm 1968. Lúc đó chắc Cao Tâm đau răng nên VC mới lộng hành như thế.

Gốc gác của chim cú dòm nhà Cao Tâm

Gia đình Cao Tâm chỉ có Cao tâm là con trai độc nhất và 2 đứa em gái.

Cao Tâm nộp đơn xin làm lính công binh lau chùi địa đạo Củ Chi vì là con trai duy nhất trong gia đình.

Tuy nhiên những địa danh mà Cao tâm nói ra đã cho các cựu cảnh sát viên tại San Jose thấy rõ Cao Tâm có kinh nghiệm về VC rất nhiều như là người đã từng sống rất thân với cán bộ du kích nằm vùng VC. Từ cách ăn nói cho tới cung cách đánh phá các hội đoàn quốc gia tại San Jose. Khi Cao Tâm viết báo Đại Nghĩa đánh phá báo đài Quê Hương,

Tiếng Dân ...loạn cả lên. Khi Đại Nghĩa chết Cao tâm lại đầu quân với chủ mới của Tiếng Dân đánh phá tưng bừng các hội đoàn khác như không quân, Biệt Động Quân, Thủ Đức… Theo Cao Tâm nói Cao Tâm nằm vùng VC cho chính quyền quốc gia thì chắc chắn khi qua Mỹ thì Cao Tâm sẽ thương yêu các hội đoàn quốc gia và chỉ đánh VC mà thôi vì Cao tâm đã biết VC gian trá như thế nào. Tuy nhiên Cao tâm lại làm ngược lại, vu cáo gian rất tài giỏi như như VC, đánh phá người quốc gia rất tàn độc và trường kỳ như VC, bất chấp các binh chủng sát cộng. Cao tâm đích thiệt là một con cú dòm nhà quốc gia, phá hoại cộng đồng để làm lợi cho VC.

Một thằng lính vô danh, chẳng ai biết mà dám nổ cái mồm ra chê bai một thiếu úy Biệt Động Quân thiện chiến đang xây dựng cộng đồng thì có là lạ hay không? Sự phá hoại cộng đồng, phá hoại đất nước luôn xuất phá từ những cái tâm địa luôn chửi bới, mạ lỵ mà chả đóng góp gì cho công cuộc chung của người Quốc Gia.

Cao tâm thần càng viết nhiều thì càng hoang tưởng, nên tu thân tích đức để con cái còn thương mến nếu không chúng nó từ bỏ hết thì hối hận không kịp đó đa!

Chào Cao tâm thần ( Nguyễn đăng trình)

Lý Tuấn




++++++++++++++++++++++

VIETV DIRECTV TIẾN TRÌNH BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG VIỆT MỸ BẮC CALIFORNIA:





++++++++++++++++++++++


KẾT QUẢ BẦU CỬ BĐD.CĐ VIỆT- MỸ BẮC CALIFORNIA ? ! - PHUC LAM

h.nguen@yahoo.com
To:Phanquangnghiep,BS Tran Công Luyên,Nguyễn trọng Nhi,Đàm BN,Đỗ doãn Quế
and 8 more...
Cc:Anhthuy Le,Bùi Nghiệp,Bùi Tường,CaiMy Nguyễn,CAO HIỀN
and 105 more...

Mon, Aug 10 at 4:39 PM

On Monday, August 10, 2020, 04:25:51 PM PDT, h.nguen@yahoo.com wrote:

ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ MÀ THIẾU TÁ PHAN QUANG NGHIỆP NÓI MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ MÀ THIẾU TÁ PHAN QUANG NGHIÊP ĐÃ VÀ ĐANG LÀM. (Mượn ý của Cố TT/VNCH, Nguyễn Văn Thiệu)

Thưa Quí Đồng hương,

Người Do Thái có câu :"Khi bồ câu kết bạn với quạ mặc dầu cánh của nó vẫn còn màu trắng nhưng trái tim thì dần dần chuyển sang màu đen " lúc nào không biết!.

Danh nhân lich sử, Nguyễn Trường Tộ dạy cách học làm người :"Biết mà không nói là bất nhân.Nói mà không nói hết là bất nghĩa ".

Người xưa cũng có câu :" Cái nút áo đầu tiên mà cài sai (lơi dụng buổi họp hợp nhất Cộng Đồng, các nhân sĩ nhà mình "treo đầu dê bán thịt chó" để lừa bip đồng hương cử tri) cho dù cố cài cái nút áo cuối cùng cũng không thể ngay hàng thẳng lối " như BBC cố nặn cho bằng được cái gọi là Ban Đại Diện Cộng Việt Mỹ chỉ tổ cho thiên hạ cười chê cười và sẽ chuốc hậu quả "mua danh ba vạn bán danh ba đồng " mà thôi.

Ông Vĩnh Tường cho môt kinh nghiệm quá tuyệt :"...ốc vít tuột gai. Vặn sai hay vặn đúng cách, kết quả cũng như nhau. Vấn đề là phẩm chất của con ốc vít và câu hỏi là có nên dùng hay không. Đã biết không được mà cứ làm, không phải là đồ ngốc thì cũng đâu có thể gọi là bình thường hoặc là thông minh được! Quá đúng và quá hay! Có thể nói, BBC hiện nay như nôi cám heo chẳng khác nào như một con vít tuột gai,"vặn sai hay vặn đúng cách, kết quả cũng như nhau." Đúng 100% .

Thưa Quí Đồng hương TNCS/SJ

Thưa Quí vị, làm sao mà có thể tin được những lời nói màu mè ở đầu môi chót lưỡi của kẻ đã từng khen ngợi Nghị Quyết 3.8 và ủng hộ cựu Nghị Viên Việt Kiều yêu nước, Nguyễn Tâm. NQ3.8 hoàn toàn bất lợi cho Cộng Đồng Hải Ngoại chỉ có lợi cho bọn VC mà thôi! Nội dung Nghị Quyết 3.8 chỉ cấm treo cờ máu ở 4 cột cờ của Thành Phố, còn tha hồ treo cờ máu khăp nơi trên Thành phố SanJose.Hành động của Thiếu Tá Phan Quang Nghiêp đúng là kẻ ăn cơm Quốc Gia thờ ma CS đó đa! Thưa phải không Quí Vị ?

Thưa Quí đồng hương TNVC/SJ,

Nước Mỹ không có bổn phận ngăn chặn NQ.36 của VC cho Cộng đồng Việt-Mỹ trong tương lai như cựu Thiếu Tá CS Phan Quang Nghiệp nói mà đó chính là nhiệm vụ chung của Người Việt TNVC/SJ/HN . Thiếu Tá Phan Quang Nghiệp bip chúng ta đó đa!

Thưa Quí Vị, VC có trăm mưu ngàn kế lại thừa tiền lắm bạc,chúng thừa khả năng mua chuộc chính những người đội lốt Quốc Gia làm tay sai cho chúng. Vì lẽ, cùng sắc áo màu cờ, khó phân biệt được bạn hay thù (tay sai), nhất là dễ len lõi vào các Cộng đồng bằng nhiều cách để gây chia rẽ và lũng đoạn các sinh hoạt Cộng đồng Hải Ngoại.

Sở trường của CS là :"Vô sâu, trèo cao, phá vỡ hay là "Vô tổ chức, đi sâu vào tổ chức, phá vỡ tổ chức (ôn cố như Đinh văn Đệ, Tướng Nguyễn Hữu Hạnh....)

Thưa Quí đồng hương,

Thiển nghĩ, muốn cho Cộng Đồng không bị NQ36 của VC chi phối không gì hơn là phải phân biệt được bạn hay thù. Muốn biết bạn hay thù, không nên nghe lời họ nói mà phải nhìn kỹ những hành động làm lợi cho VC thì không nên hợp tác, dứt khoát không để chúng len lõi vào các sinh hoạt của chúng ta. Như vậy mới hy vọng không sụp bẫy của VT và NQ 36 của VC đó đa !.

Thưa Quí Đồng hương,

Hãy đề phòng tên lưu manh ,cựu đảng viên VT, có hỗn danh là nhà báo đâm sau lưng chiến sĩ (TS Nguyễn Hữu Phú) đồng thời dứt khoát, mạnh dạn loại những kẻ từng ủng hộ NQ 3.8 ra khỏi các tổ chức hoặc các hội đoàn chống cộng. Không thể tin họ được nên đề phòng là hơn.

Xin nhớ " Xin đừng ngủ quá giấc trưa.

Kẻo khi tỉnh mộng thì thưa trể rồi (Tha Hương )

Thưa quí đồng hương,

Không nói Quí đồng hương cũng dư biết, hai Cộng đồng, cư dân người Mỹ gốc Việt tai Thành Phố Sanjose mệt cầm canh nay các nhân sĩ nhà mình và các cựu Quân nhân nặn ra thêm (hai) Cộng đồng nữa thì làm sao mà cư dân Thành Phố Sanjose sống an bình hạnh phúc như hai thập niên trước đây !

Phúc Lâm(CN)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

On Sunday, August 9, 2020, 07:26:11 AM PDT, Dan Vo wrote:


Kính chuyển để rộng đường dư luận,

- Thế cái tư tưởng gì của ông Thiếu Tá bùn Nghiệp mà cao siêu đến độ hại não vậy ?

- Chả là ông ấy nói : "Cộng đồng Việt-Mỹ" có chữ Mỹ trong đó nên Cảnh Sát Mỹ, Quân Đội Mỹ sẽ bảo vệ cái CĐ này, sức mấy mà VC đụng đến lông chân của CĐ này, nó sẽ vững như bàn...cầu Bạch Ốc.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

KẾT QUẢ BẦU CỬ BĐD.CĐ VIỆT- MỸ BẮC CALIFORNIA ? ! - NGUYEN DANG TRINH

----- Forwarded Message -----
From: VIETLONG NGUYEN nvietlong@att.net [chinhnghia]
To: Anhthuy Le ; Bùi Nghiệp ;
Cc: NGUYỄN VIỆT LONG
Sent: Sunday, August 9, 2020, 01:00:40 AM PDT
Subject: [ChinhNghia] KẾT QUẢ BẦU CỬ BĐDCĐ VIỆT- MỸ BẮC CALIFORNIA ? !

KẾT QUẢ BẦU CỬ BĐD.CĐ VIỆT- MỸ BẮC CALIFORNIA ? !

Hôm nay có người bạn học lớp Quốc Tịch do L.Đ.CT Bắc California "đào tạo" đã gọi điện thoại cho biết, BBC đã dán bích chương Thông Báo Kết Quả Bầu Cử BĐDCĐ Việt- Mỹ Bắc California nhiều nơi.....

Tôi đã phải cắt ngang chận lại hỏi, chưa có Thông Báo Bầu Cử, cũng chưa có ngày giờ bầu cử, chưa nghe gì cả, sao lại có kết quả bầu cử vậy cha nội ?, đầu dây bên kia trả lời :

- Sao ông ngây thơ quá vậy, chỉ có một LD và 3 đơn danh tranh cử thì quá đạt tiêu chuẩn cho một BĐDCĐ rồi, cần quái gì phải tổ chức cho tốn công sức lại khoác thêm vào mình hai chữ NGU và NGỐ !

- Ủa tôi thấy có hai LD lận mà, còn 3 đơn danh thì không cần bầu là đúng, ngồi nhà ăn cánh gà chiên bơ dầm nước mắm uống bia Corona, xem phim bộ thì vẫn cứ đậu như thường, có ai tranh với mình đâu mà lo sợ "pheo". Chuyện 3 đơn danh tôi đồng ý với ông, nhưng có đến hai LD sao ông gạt mất đi đâu một LD ?

- Ông gán tội cho tôi đấy à ?, tự chúng nó bùa phép với nhau như tôi nói với ông trước đây đấy, ông quên rồi à ?

- Xo-di ông, mãi suy nghĩ cái "tư tưởng quái thai" của ông Thiếu Tá Cảnh Sát VNCH Phan Quang Nghiệp, nghiệm mãi vẫn không ra nên não bị tổn hại mà quên khuấy đi đấy chứ, nào dám quên lời vàng ngọc của ông.

- Thế cái tư tưởng gì của ông Thiếu Tá bùn Nghiệp mà cao siêu đến độ hại não vậy ?

- Chả là ông ấy nói : "Cộng đồng Việt-Mỹ" có chữ Mỹ trong đó nên Cảnh Sát Mỹ, Quân Đội Mỹ sẽ bảo vệ cái CĐ này, sức mấy mà VC đụng đến lông chân của CĐ này, nó sẽ vững như bàn...cầu Bạch Ốc.

- Kinh thế, ông tự phịa ra hay có gì làm bằng chứng, đừng tự bán rẻ tư cách, bôi tro vào mặt mình chỉ vì ganh ghét nhỏ nhen nghe ông bạn.

- Thôi được, muốn có bằng chứng, thì tôi sẽ dẫn chứng, cố gắng nghe cho rõ, nhưng tạm đọc ít dòng tôi trích ra ( tô màu tím hoa sim cho dễ đọc) mà nghiệm trước đi, rồi xem và nghe các tay tổ trong BBC đấu hót với nhau, nhất là hai ông cảnh sát Nghiệp Túc đang lên đồng, nói như sấm nổ trong hoang địa, nhất là ông cảnh sát Túc với thói quen mở kíp lựu đạn cay ngày xưa, nay ông tái diễn thao thao như khói cay phả vào mặt mọi người, khiến ông Bs Luyện, chủ đài NXN cũng phải gật đầu như cắc kè say thuốc lào, thảm hại quá, nếu như ông lỡ ngứa lỗ tai rồi bị lên máu xâm té xỉu thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé.

- "đắc co", ô kê xa lem. Sẽ xem sau, nhưng bây giờ ông còn nhớ tôi nói gì với ông liên quan chuyện "bầu cử bùa chú" chưa ?

- Sao lại bùa chú, ông chả nói với tôi chúng nó lắc bầu cua là gì ?

- Ừ thì cũng xêm xêm thôi mà, số là, đây là vô tình nghe được thôi nhé, tôi không gắn máy nghe lén đâu...3 LD danh họ họp với nhau trên phôn, chẳng biết ai mở phôn thâu mà dính vào cái máy của tôi, khi máy của tôi cũng đã gọi một trong ba người đó...và câu chuyện bắt đầu....đó là, Giang Viễn Tân đề nghị "hòa bình", không nên bầu bán làm gì tốn công sức, mà nên có một giải pháp "luân phiên làm Chủ Tịch BĐD.CĐ", và tôi sẽ làm CT trước, nếu tôi làm không xong, thì hoặc Sam Hồ hoặc Trương Hàm sẽ lên thay thế ! họ bàn cãi lâu lắm, nhưng chỉ có Trương Hàm là chống đối vì anh ta là lính chiến...một thắng, hai thua, không thương lượng, mặc dầu Sam Hồ cũng đồng ý, và ngay cả cái anh chàng Khương gì đấy (dường như là Việt for Trump thì phải), cũng tán đồng ý kiến "hòa bình" này.

- Vậy thì chuyện này có liên quan gì đến bản thông báo kết quả bầu cử mà ông nói đến không ?

- Có chứ, và kết quả là LD Sam Hồ đậu với số phiếu tuyệt đối, cả 3 người kia cũng đậu luôn (có ai tranh với đâu mà không đậu cơ chứ)

- Thế LD của Giang Viễn Tân được bao nhiêu phiếu ?

- Làm quái gì có phiếu nào, đã nói là "oẳn tù tì" do nhà cái lắc bầu cua mà, muốn cho ra con gì là y như rằng, mà nhà cái cầm lắc 3 hột xí ngầu lại là TTK của BBC thì chắc bắp quá rồi, ông Bs Luyện tin tưởng tuyệt đối nhà cái có kinh nghiệm siêu phàm hô phong hoán vũ này đấy.

-Thế à, tôi nhớ rồi, dịp bầu cử của hai LD của ông Trương Thành Minh và ông Mai Khuyên cũng thế, chưa bầu mà ai cũng biết kết quả thắng cử khi bích chương tranh cử chưa lên khuôn, vì mưu đồ "nằm vùng lót đít" của thành viên LĐCT trong LD của ông Mai Khuyên, chính là áp dụng lại "trò chơi lót đít" của Phó CT/LĐCT Bắc California Thomas N khi ra tranh cử chức Thị Trưởng San Jose với ông đương kim CT Chuck Reed, với mục đích "nằm giữa" không cho bà người Mễ làm bánh tại gia "HomeMade" đoạt chức Thị Trưởng, và kết quả đúng như tiên liệu của mọi người, Thomas N hả hê với vai trò đạt được khi làm hòn cuội cản đường . UBBN thất bại do có bàn tay sắp xếp bí mật giữa Thomas N và phe No Recall thi mọi người đã rõ, và chuyện Thomas N lót đít cản đường dùm cho Reed là chuyện phải đến cho một hành trình đã lên khuôn mà thôi.

- Vậy là ông tin rồi phải không ? cần quái gì bầu với bán. Khi kịch bản đã diễn xong, trình độ, kiến thức và thủ thuật lắc léo của BBC mọi đồng hương theo dõi đã rõ, đám nô tỳ của LĐCT lại tái diễn trò khỉ khi xưa, hùa nhau gọi tới nhà ông Bs Luyện quấy rầy liên tục, thúc ép chỉ trích, hù dọa đủ điều, khiến cho Bs Luyện cũng phải than thở với nhiều người, ông không biết à...ngao ngán chán chường hiện lên khuôn mặt của Bs Luyện, nhưng đã lỡ leo lên lưng cọp đành phải ...nhắm mắt đưa chân, tính cương nghị của Bs Luyện đã phải biến thành cương...ẩu, và BBC đã phải lựa chọn giải pháp rút êm bằng cách "thí cô hồn", và họ quyết định không tổ chức bầu cử nữa, và đó là lý do vì sao bích chương kết quả bầu cửa đã xuất hiện bất ngờ.

- Có thật như thế sao, ông chờ tôi kiểm chứng đã rồi tôi sẽ cho ông biết sau, tôi tạm chấm dứt nghe, và nhớ xem kỹ, suy ngẫm cho sâu, và cố quên chuyện bầu cử lăng nhăng này đi, tập trung vào chuyện Bầu Cử Tổng Thống mới là quan trọng, nhớ bầu cho Donald Trump nghe.

XIN MỜI NGHE ÔNG Phan Quang Nghiệp NÓI SẤM TRẠNG...RÙA

Inline image

BẮC CALI LẬP BAN ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG THỨ TƯ? VÌ SAO?


BẮC CALI LẬP BAN ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG THỨ TƯ? VÌ SAO?


Xin mời quý vị kéo tới phút thứ 24:11 nghe trước lời của ông trạng...rùa Thiếu Tá Cảnh Sát Phan Quang Nghiệp để thấy rằng, trình độ hiểu biết và khả năng lý luận của Thiếu Tá CS VNCH như ông Nghiệp thì chuyện mất nước vào tay VC tháng Tư năm 1975 là...quá trễ ! ! !

"Cộng Đồng Việt-Mỹ, tức nhiên là gì...có gốc chữ Mỹ trong đó, thằng VC không có làm gì được, Ta là người Mỹ mà, con em chúng ta đã đi lính trong Quân Đội Mỹ, con em chúng ta làm Cảnh Sát cho Mỹ bảo vệ chúng ta, chúng ta làm việc đóng thuế cho các guồng máy Mỹ, luật pháp Mỹ bảo vệ chúng ta, chúng ta không có "ke" nói chung, chúng ta không có sợ gì 3 cái thằng cộng sản, 3 cái NQ 36..."

Với cái lập luận "độc đáo" có một không hai trên đất nước Hoa Kỳ này, thảo nào mà bao nhiêu CĐ từ trước tới nay ở San Jose, vì không có chữ Mỹ trong đó, nên sống không thọ, CĐ Người Việt Quốc Gia (không có chữ Mỹ trong đó) của ông Trương Thành Minh chỉ tồn tại có nửa nhiệm kỳ tức 2 năm, tiếp theo nửa nhiệm kỳ của ông Phạm Hữu Sơn cũng quá hai năm thì lao xuống hố...thủ đoạn do Vũ Huynh Trưởng cầm giây thắt cổ kéo xuống, nay thì đồng hương cứ yên chí nhé, CĐ Việt -Mỹ này (có chữ Mỹ trong đó rồi) là một "vùng đất bất khả xâm phạm", vì luôn luôn có lính Mỹ và Cảnh Sát Mỹ canh gác bảo vệ cái "CĐ Bố Già" này, nếu so sánh với cái NQ cấm cửa VC đến San Jose do Thành Phố San Jose đã ban hành, thì NQ này chỉ là....thứ vứt đi, vì không được lính Mỹ hay Cảnh Sát can thiệp cho dẫu có sự yêu cầu của Thị Trưởng Thành Phố San Jose ông Sam Liccardo.

Đúng là nằm mơ 45 năm, vận động lobby với các Dân biểu, Nghị Sĩ Quốc Hội Hoa Kỳ kiệt sức, mà chẳng được ai đoái hoài, chỉ thỉnh thoảng có dăm ông "nhà nước trên Sacramento" đến nói dăm câu tiếng Việt để kiếm phiếu, khiến cho NQ 36 của VC tự do tung hoành ở San Jose, làm cho CĐ chia rẽ (như ý của ông PQN) thành chốn "gió tanh mưa máu" (theo lời ông PQN), thật phúc 45 năm cho đồng hương ở SJ, "con Chuột Canh Tý nó ngó lại", "bất chiến tự nhiên thành", chính quyền Mỹ sẽ bảo vệ CĐ Việt-Mỹ như bảo vệ con mắt của họ vậy.Bravo ! Merci ! Ní hảo ! Tố chề! Cóm ôn!

Nguyễn Đăng Trình


++++++++++++++++++++++

Kính gởi quý vị trong BBC , Sau đây là bản thảo TB số 6 , kính mong quý vị thành viên BBC xem qua có gì đề nghị sửa đổi xin cho BBC biết để kịp thời gởi đăng báo và phổ biến
TT
TB Bầu Cử
BS Trần Công Luyện


++++++++++++++++++++++



-------oo0oo-------

Trở về trang Bầu cử.

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us