tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thơ - Văn - Ảnh Bạn Đọc dùng để đăng những bài thơ, bài văn hay, những bức ảnh của bạn đọc gởi về. Nếu các bạn chụp được những tấm ảnh hay, lạ, đẹp và muốn chia xẻ cùng bạn đọc, xin vui lòng email cho chúng tôi ở "vietlist09@yahoo.com"

-------oo0oo-------

 

 

 

CÁI MŨI HẾT XÀI

 

 

 

      Mấy tuần nay, có nhiều độc giả gọi điện thoại cho Kiêm Ái tới tấp, hỏi tại sao cái mũi ngửi rác không biết mùi hôi, làm mất mặt bầu cua Việt kiều về thăm Quê Hương  của Madison Nguyễn (Phó thị trưởng San Jose) như rứa mà Kiêm Ái chẳng có lấy một lời hỏi thăm “cái mũi” đó xem thử ra sao? Kiêm Ái đã trả lời rằng cái mũi hết xài của Madison Nguyễn chỉ là loại hậu duệ của những cái mũi vĩ đại có đáng chi mà nói? Hơn nữa, đã có một chương trình phát thanh nói thẳng trên đài rằng họ hoàn toàn ủng hộ con người có cái mũi đó, nói thêm cũng vậy thôi. Họ đã quen ngửi được cái mùi xú uế cả mấy năm nay rồi, bây giờ nói thêm chỉ mất thì giờ. Tuy nhiên, “không kiêng cũng có chút vì”, Kiêm Ái xin kể một câu chuyện mà nó có tính cách tiếu lâm hay chỉ là một chuyện thực ngoài đời “tùy người đối diện”, để “đáp ứng” những lời yêu cầu của đồng hương, câu chuyện như sau:

 

     Một trưa hè oi bức, một anh chàng kéo cái ghế mây dài của nhà quê, đan theo kiểu sofa, ra ngoài sân, đặt dưới gốc cây thị bóng che cả nửa sân, làm một giấc ngủ trưa hè cho “phẻ”. Ðến khi thức dậy, anh ta khịt khịt cái mũi và nhận ra rằng có em bé nào làm bậy, hay mình trong lúc mê ngủ mà … như vậy chăng? Anh ta ngửi khắp quần áo không kiếm ra mùi hôi, lật ghế mây lên xem cả ghế cả nơi đặt ghế cũng chẳng có gì lạ. Nhưng cái mùi hôi quái ác vẫn theo anh ta, cuối cùng, anh ta đi tắm, thay quần áo khác: vẫn còn mùi hôi. Thế nà thế lào? Anh ta nổi điên, đập đầu xuống gối: vẫn hôi, hướng về đầu gió ngửi ngửi: vẫn hôi, y như con voi bị con kiến vào “tham quan” cái lỗ tai vĩ đại của nó, nó lồng lộn lên cho đến khi con kiến chán chê  bò ra bên ngoài, con voi mới thoát nạn. Anh chàng này cũng làm hết cách, nhưng mùi hôi vẫn thực hiện chính sách “ba cùng” cùng ăn, cùng ở, cùng làm với anh ta. Chợt anh ta thấy thằng em đang lấm la, lấm lét nhìn trộm anh ta, theo dõi anh ta và cười cưòi trông rất ứa gan. Anh ta chụp lấy nó và thét: Mầy đã dở trò gì, nói mau? Cuối cùng thì thằng bé cũng phải thú thật: trong lúc anh ngủ, em lấy cái tăm vích chút xíu xìu xiu cái của nợ của thằng cháu mới mấy tháng tuổi và trét vào… mũi anh. Areka! Ðã thấy rồi. Cái mũi anh chàng này đã bị “thư” đồ ô uế vào rồi thì chỉ biết có cái mùi đó thôi, không còn mùi gì khác. Chỉ khi nào đi rửa cái mũi cho thật sạch, vò mấy lá húng nhủi, vấn tròn rồi cho vào lỗ mũi “thổi kèn” vài phút, cho át hẳn mùi xú uế mới mong “cứu vãn cuộc đời”. Nghe xong, mọi người cùng cười và cho là “chính xác”. Một vị cao niên còn nói: chính xác, một hòn đá giết được mấy con chim một lượt. Hay.

 

     Kiêm Ái kể câu chuyện trên đây để đáp lại thịnh tình của đồng hương độc giả thôi, chứ mục đích của bài viết này không phải nói về cái mũi hết xài kia, vì còn nhiều cái mũi hết xài “vĩ đại” hơn nhiều, cần trình bày hơn nhiều trong bài viết này.

 

     Cái mũi vĩ đại nhất nước là cái mũi của Hồ Chí Minh. Các cháu ngoan của hắn ta ca ngợi câu nói này của Hồ Chí Minh khi tên đại phản động này rước Tây từ Hải Phòng lên Hà Nội, hắn ta nói rằng: “Thà ăn cứt thằngTây chứ không thà làm bạn với thằng Tàu”. Ý nói thà để Tây đô hộ còn hơn là làm Ðồng Minh với Tàu. Câu nói nghe cũng có lý phần nào, vì Tàu là kẻ thù truyền kiếp của dân Việt Nam . Thế nhưng, chỉ “ba bảy, 21 ngày” là Hồ Chí Minh thần phục “thằng Tàu”. Câu nói đã phải đặt ngược lại, “thà ăn cứt thằng Tàu chứ phải đánh thằng Tây”. Thần phục cho đến nỗi luôn luôn gọi Tàu là Thiên triều. Rõ ràng là cái mũi của Hồ Chí Minh đã bị “thằng Tàu” nhét cái gì thối hơn cứt nên nó mới không nghe mùi khi “thiếm xực” của Tàu mà không nghe mùi hôi. Hậu quả là nó với Phạm Văn Ðồng đã ra một bản văn công nhận biển của ta là biển của Tàu.

 

     Ngày nay, vì quá ham bành trướng, “thằng Tàu” đã đưa cái bản văn xú uế này ra cho “đồng chí Hồ Xuân Sơn” ngửi. Tên này cũng “sống học tập và làm việc theo gương Bác Hồ” khỉ đại của nó nên ngửi mà không thấy hôi thối. Nhưng khi về lại Việt Nam, cái mùi xú uế do bản văn của Hồ Chí Minh và Phạm Văn Ðồng được hé ra một chút (mà thời đại a còng còn gọi là “dongholeaks”), lập tức mọi người kêu thối loạn xạ. Chung qui cũng chỉ tại cái mũi của Hồ Chí Minh ngửi “của quí” của Tàu không biết thối – vì đã có cái mùi Cộng Sản nằm sẵn trong mũi - đã di lụy cho “liên danh tứ nhân bang Sang Trọng Hùng Dũng” là Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Tấn Dũng và đồng bọn. Cái lụy đây là lụy với dân chúng Việt Nam, dân chúng Việt Nam phản đối cái bản văn bán nước của Hồ Chí Minh và Phạm Văn Ðồng mà cũng phản đối luôn những hành vi của những tên chóp bu VC hôm nay, “ngửi của quí” của Tàu mà không biết thối.

 

     Lớp hậu duệ của Hồ Chí Minh cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21 cũng đã được Hồ Chí Minh nhét vào mũi “cái mùi Cộng Sản”, mùi này về mặt thối thì hơn cứt, nên cứ mỗi lần qua chầu Trung Cộng là mỗi lần lãnh thổ và lãnh hải bị mất thêm một ít. Những cái cột mốc biên giới cứ dịch đi dịch lại mà mỗi lần xê dịch như vậy thì cột mốc lại tiến gần đến Hà Nội một bước. Cái mũi của Lê Khả Phiêu thì được Trung Cộng nhét cho cái mùi á xẫm, cái mũi Nguyễn Tấn Dũng được Trung Cộng nhét cho 150 triệu đô la Mỹ, mấy cái mũi khác thì ngửi ké mùi với Lê Khả Phiêu và Nguyễn Tấn Dũng. Cũng vì vậy mà cho dù Trung Cộng có bợp tai đá đít, bọn đầu nậu Việt Cộng vẫn luôn mồm “Hoan hô 16 chữ vàng và và 4 tốt”. Ðúng là loại mũi của Hồ Chí Minh, ngửi cứt của Tàu mà vẫn thấy thơm.

 

    Gần đây, ở Hà Nội lại có gần 500 cái mũi của các “cụ trong rân”, tức là các cụ Ðại Biểu  Nhân Dân gọi nôm na là Dân Biểu Quốc Hội, đã được Ðảng nhét vào đó cái thứ mùi gì giống cái mùi trong mũi của anh chàng ngủ trưa kia, nhưng nặng hơn nhiều tức là mùi Cộng Sản, thì dù ăn mặc áo quần bảnh bao, dù ngồi trong sảnh đường có máy lạnh, các cụ vẫn lấy cái mùi đó làm thơm. Ai đời những chức vụ như Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc Hội, Thủ Tướng, Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao và Viện Trưởng, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao đã được Trung Ương Ðảng Cộng Sản chết bằm đưa ra từ cả tháng trước, thế mà các Ðại Biểu Nhân Dân gọi là Dân Biểu Quốc Hội đầu tuần này cũng giả bộ bầu cử, ứng cử rồi la toáng lên như bắt được vàng: “cuộc bầu cử rất dân chủ”. So với cái mũi ngửi một đống rác to như trái núi mà không biết mùi hôi thì mấy trăm cái mũi của Ðại Biểu Quốc Hội Việt Cộng còn vĩ đại hơn nhiều. Một khi đã bị cấy cái mùi Cộng Sản vào rồi thì tất cả các mùi khác đều chào thua. Ngoại trừ những tên Cộng Sản, cả thế giới đều cho đó là trò hề vĩ đại một trò hề “ngửi cứt không biết thối”.

 

     Ở trên tôi đã nói, cái mũi ngửi đống rác Ða Phước không nghe mùi chỉ là cái mũi “hậu duệ”, cái mũi mới chạy theo, chạy dọi sau này. Cái mũi này so sánh với mũi của Nguyễn Gia Kiểng thì cũng như đống rác với Madison theo “thể lý”. Quân Tàu chèn ép dân ta, “sóng dậy Biển Ðông” cả thế giới đều lên tiếng báo động, người ta sợ chiến tranh sẽ xảy ra tại Biển Ðông để rồi có thể tạo nên Thế Chiến Thứ Ba. Bọn Tàu phù đã cắt đứt dây cáp dò tìm dầu lửa của Việt Nam đến 2 lần, và nhất là chúng đóng vai hải tặc, cướp của, giết ngư dân, bắt đòi tiền chuộc, cả thế giới lên án Trung Cộng, thế mà Nguyễn Gia Kiểng không “ngửi thấy”, lại khuyên người Việt Nam rằng (Trích): “Trước hết là thái độ không nên có: đó là thái độ bài Hoa, thù ghét người Trung Quốc, Trung quốc và chúng ta là hai nước láng giềng có nhiều gắn bó về chủng tộc và văn hóa, một quan hệ hữu nghị và hợp tác  chỉ có thể có lợi cho cả hai dân tộc” (Hết trích). Ðây mới là cái mũi vĩ đại, cái mũi ngửi cứt không biết thối. Cái mũi này còn vĩ đại ở chỗ cho lý trí đi chơi chỗ khác, cắt “bộ nhớ” của não bỏ vào máy xay rác bấm nút rồi xả nước cho tiêu tan nên mỗi khi bàn về tình hình chính trị của đất nước, Kiểng luôn luôn nói theo giọng điệu 16 chữ àng và 4 tốt . Ngay cả tình nghĩa thiết tha như tình nghĩa vợ chồng nhưng đến lúc người chồng hay người vợ đối xử quá tệ bạc, dã man tàn ác với chúng ta, thậm chí vợ mà cắt của quí rồi bỏ vào máy xay rác cho tiêu tan, không thể “tái sinh” được, chúng ta cũng phải có phản ứng chứ, tối thiểu là phải tự vệ. Không biết Việt Cộng đã “thư”, đã nhét cái gì vào mũi Nguyễn Gia Kiểng mà hắn ta có cái mũi lạ đời như vậy. Hay Nguyễn Gia Kiểng có loại mũi thúi bẩm sinh. Hết thuốc chữa.

 

    Nói đi rồi phải nói lại. Ở hải ngoại cũng có những cái mũi ngửi mùi ngàn dặm, thậm chí bên kia bờ Thái Bình Dương. Ðó là cái mũi của đám Việt Tân. Cứ nghe biết thằng anh Việt Cộng bên quê nhà bắt bất cứ nhà tranh đấu cho tự do dân chủ nào, bên này chú em Việt Tân liền hỏa tốc tuyên bố người đó là đảng viên Việt Tân. Có người cho rằng những cái mũi này được trang bị loại của quí từ các phi hành gia cho nên mới thính đến độ vĩ đại như vậy. Ðể binh vực cho cái mũi thính ngàn dặm này, Việt Tân lập luận rằng sở dĩ họ phải cấp thẻ đảng cho bất cứ ai ở Việt Nam mà đấu tranh cho tự do dân chủ khi bị bắt cũng cần được cả thế giới biết đến, để Việt Cộng không thể thủ tiêu họ được, do đó Việt Tân phải cầm nhầm họ thành đảng viên và cấp thẻ đảng. Lập luận như rứa thì đứa con nít nghe cũng không lọt lỗ tai chứ đừng nói người lớn. Cũng có lập luận rằng đảng Việt Tân là đảng hoạt động công khai thì mỗi khi bị bắt phải là  phải hiên ngang xưng mình là đảng viên Việt Tân. Lập luận như thế tại sao không “treo bảng” tại Hà Nội cho dân chúng biết mà ghi tên gia nhập đảng? Hai lập luận này chỉ để che dấu Việt Tân là em Việt Cộng thôi. Viết bài bày tỏ ước vọng dân chủ hóa, đa nguyên, đa đảng mà còn bị Việt Cộng kết tội 7, 8 năm huống hồ là gia nhập một tổ chức mà Việt Cộng đã “phong hàm khủng bố”! Thiên bất dung gian, vừa rồi, giáo sư Phạm Minh Hoàng bị Việt Cộng bắt, Việt Tân vội đánh điện đi khắp thế giới cấp thẻ đảng cho vị giáo sư này. Bây giờ Việt Cộng sắp đem giáo sư ra cái gọi là tòa án để trừng phạt. Tổng Bí Thư Lý Thái Hùng của đảng Việt Tân trong một cuộc phỏng vấn đã cho biết vì giáo sư Phạm Minh Hoàng có 2 quốc tịch Pháp và Việt nên đảng Việt Tân đã “liên hệ chặt chẽ với chính phủ Pháp (?) để xin VC thả giáo sư về Pháp (?)”. Nếu nay mai mà giáo sư Phạm Minh Hoàng được may mắn VC trả tự do về Pháp, chắc như đinh đóng cột rằng Việt Tân sẽ tiếp đón nồng hậu và mua mề đay (không phải mề gà) gắn vào ngực đi khoe khắp xóm làng cho rõ mặt Việt Tân xứng danh là đảng khủng bố như Việt Cộng đã phong. Có điều lạ là hành động Việt Tân chứng tỏ Việt Tân là em Việt Cộng, cả trên giấy trắng mực đen, thế mà đảng viên Việt Tân phần nhiều là trí thức xưng mình chống Cộng mà lại không ngửi thấy cái mùi Việt Cộng ở đảng Việt Tân? Tại sao vậy? Hay là mũi quý vị đã có vấn đề?

 

     Chuyện Madison ngửi rác Ða Phước của Việt Cộng mà không nghe mùi hôi không lạ. Chuyện lạ là những kẻ ở San Jose này xưng danh là chống Cộng, nhưng không biết cái mũi của họ đã cho cái thứ gì vào đó mà Madison công khai cho biết sở dĩ bà ta chống Little Saigon vì nó “hàm ý chống Cộng”, phụ thêm 2 ngàn người tham dự, có 400 người phát biểu. 90% yêu cầu thành phố đặt tên Little Saigon mà Madison vẫn làm ngơ, vẫn thông đồng với “bạn” Chuck Reed để bỏ cái tên Little Saigon. Thế mà những nguời này, những đoàn thể tự xưng là chống Cộng, đài phát thanh đã từng được gọi là nữ hoàng chống Cộng vẫn ủng hộ Madison. Phải chăng mũi của họ đã có vấn đề?

 

    Nếu như rứa thì mũi của họ cũng thuộc loại những cái mũi hết xài.

 

   Kiêm Ái

 

VCBanNuoc

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Home Page Vietlist.us

 


bottom