tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

Nhận định, rồi sao nữa?

Ngày 15.5.2012,Ủy Ban Công Lý & Hoà Bình thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) đã cho phổ biến một bản “Nhận định về một số tình hình tại Việt Nam hiện nay” (Từ đây, xin chỉ viết tắt: “Nhận định”). Một văn bản mà giáo sĩ, giáo dân Việt Nam và mọi người trong cũng như ngoài nước đã mong ước từ lâu. Chúng ta lần lượt tìm hiểu HĐGMVN nhắn gởi điều gì cho đảng Cộng Sản Việt Nam , khuyên nhủ con chiên thế nào v.v... Bản “Nhận Định” gồm có:


- Mở đầu
1) Nền Kinh TếViệt Nam .
2) Luật đất đai.
3) Môi trường xã hội
4) Lĩnh vực pháp luật
5) Biên cương, hải đảo và chủ quyền Quốc Gia.
6) Môi trườngsinh thái
7) Vai trò trí thức
8) Giáo dụcvà Y tế
9) Lĩnh vực tôn giáo
- Kết luận



Mở đầu, Bản“Nhận định” viết (Trích): “Chủ trương đổi mới đã giúp Việt Nam hòa nhập vàodòng chảy chung của nhân loại và đưa đất nước từ một nền kinh tế nghèo nàn đếnmột trong những nước có tăng trưởng kinh tế cao nhất châu Á... Nhưng tình hìnhgần đây cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang mất định hướng, thiếu tính bền vữngvà nhân bản, vì đổi mới kinh tế không song hành đổi mới chính trị, cũng nhưtăng trưởng kinh tế không nối kết với phát triển xã hội và phát triển con ngườitoàn diện”. (Ngưng)

Đảng viên Việt Cộngđã vì tham lam ích kỷ, không đổi mới chính trị, cũng không nối kết với phát triển xã hội và phát triển con người toàn diện, hậu quả là kinh tế Việt Nam lên cao rồi cũng xuống thấp trở lại và lần xuống này rất nguy hiểm. Đổi mới theo kinh tế thị trường là điều tốt, nhưng nếu chỉ nhắm vào 2 mục đích là nhận được viện trợ của nhiều nước bên ngoài và mở cửa cho giới đầu tư ngoại quốc vào Việt Nam làm ăn để đảng viên giàu có, xa hoa, hủ hóa v.v... mà không lo phát triển xã hội, không cho người dân có quyền tham gia ý kiến về điều hành quốc gia, không cho người dân được hưởng những quyền tự do để có một đời sống xứng đáng với con người. Vấn đề thụt lùi hay đi xuống dốc không thắng là điều tất yếu. Nếu không có tiếng nói của người dân thì đảng viên thấy lợi là ham, ham thì tham nhũng, tham nhũng sinh ra tội ác, tham nhũng không đủ “no” thì bóc lột thêm, chiếm đoạt tài nguyên đất nước, bóc lộ tài sản và sức lao động của dân chúng. Ngay lời mở đầu đã có thể tổng kết toàn bộ vấn đề: Đổi mới theo kinh tế thị trường phải song hành với đổi mới chính trị cùng với phát triển xã hội và con người toàn diện. Hậu quả là dân nghèo, nước yếu, tội ác phát triển với tốc độ chóng mặt.

I.- Nền Kinh Tế Việt Nam :

(Trích): “Nền Kinh tế Việt Nam đang gặp nguy cơ nghiêm trọng, tác động trực tiếp đến cuộc sống của người dân và tương lai đất nước... Định hướng kinh tế lấy quốc doanh làm chủ đạo đã tạo ra độc quyền và lạm quyền, làm méo mó sự vận hành cần có của nền kinh tế thị trường. Doanh nghiệp Nhà Nước đóng góp ít vào tăng trưởng kinh tế nhưng lại nhận nhiều đặc quyền, đặc lợi gây bất công và kìm hãm sự phát triển của khối tư nhân” (Ngưng)


Điều rõ nhất là tất cả, 100% chứ không phải 99%, tập đoàn kinh tế nhà nước tức quốc doanh đều lỗ nặng, càng lỗ, Đảng và Nhà Nước càng cho phát triển!!! Tại sao lỗ? Tại vì đảng viên tự do thao túng các doanh nghiệp này, đục khoét một cách vô tội vạ các dự án, mua tàu mục nát, máy móc rỉ sét máy không nổ mà trả với giá “mới ra lò”. Số tiền sai biệt này vào túi ai? Lớn thì có túi lớn, nhỏ thì có túi nhỏ. Cầu xây chưa khánh thành đã sập, đập vỡ trong ruột ra, thay vì gặp sắt lại đụng nhằm gốc tre. Nếu dân có tiếng nói, có tự do báo chí thì cảnh đoạn trường này có xảy ra không? Dân không nói được, đảng viên mới tha hồ bỏ túi. Kinh tế suy sụp là vì vậy.

II.- Luật Đất đai:

HĐGMVN nhận định (Trích): “Luật đất đai hiện hành, vừa đi ngược với tự nhiên, vừa không tôn trọng Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Đó là nguyên nhân của khoảng 80% các khiến kiện trong nước... Nhà nước làm chủ sở hữu (đất đai) đã phát sinh đặc quyền, đặc lợi của chính quyền các cấp trong việc quy hoạch và thu hồi đất cho các dự án, tước mất quyền căn bản của người dân” (Ngưng)

Nhà nước nói: Đất đai thuộc về toàn dân, trên thực tế: Đất đai thuộc quyền sở hữu của đảng viên Cộng Sản. Đảng viên Cộng Sản ăn cướp ra sao? Một khu đất mấy chục mẫu, trong đó có gia cư của dân, có ruộng vườn để dân sinh sống từ bao đời, có cả mồ mả tổ tiên của dân. Một sáng đẹp trời những đảng viên họp nhau lại, ấn định “khu quy hoạch” rồi gạ bán cho các giới đầu tư với giá mỗi mét vuông hàng mấy trăm mỹ kim. Sau đó, đảng viên Cộng Sản ra lệnh cho dân phải ra khỏi đất đai, ruộng vườn và nhà cửa vì “đất đã qui hoạch”. Dĩ nhiên là có đền bù, nhưng giá dân được đền bù nhiều khi không bằng một phần ngàn giá đảng viên bán cho giới đầu tư, chưa kể ra khỏi nơi đó, dân chẳng biết đi đâu, ngoài đi khiếu kiện. “Bản Nhận định” viết tiếp (Trích): “Vấn đề bức xúc nhiều nhất trong việc thu hồi đất là giá đền bù. Muốn giải quyết tranh chấp về giá đền bù giữa người bị thu hồi đất và cơ quan chức năng hoặc các nhà đầu tư thì phải làm sao để người bị thu hồi đất được đền bù ngang với tài sản của họ bị trưng dụng và cuộc sống của họ phải tốt đẹp ngang hay hơn trước khi bị trưng dụng” (Ngưng). Nếu được như vậy thì làm sao đảng viên đầy túi? Đầy túi lãnh đạo trước mới đến đầy túi của cấp thừa hành! Ngày xửa ngày xưa, Việt Cộng thường hay dùng câu của Jean Jacques Rousseau: “Nếu tên nào khoanh một vùng đất rồi nói ‘đó là của tao’ là thằng ăn cướp”, để xách động quần chúng cướp đất của địa chủ. Ngày nay đảng viên Cộng Sản lại nói: “Nơi nào mà chúng ông đã “quy hoạch” thì đó là đất của ‘chúng ông’, tụi bay phải ra khỏi đó để chúng ông bán, dĩ nhiên là chúng bay sẽ được đền bù... chút đỉnh”. Bản Nhận định đề nghị: “Điều cần thiết là nên cấp tốc sửa đổi Luật đất đai để người dân được quyền sở hữu đất và hạn chế tối đa quyền thu hồi đất của các cấp chính quyền”. Điều này chỉ thực hiện được khi Đảng Cộng Sản “hai năm mươi”!

III.- Môi trườngxã hội:

Bản nhận định của HĐGMVN viết (Trích): “Xã hội Việt Nam đang bộc lộ nhiều hiện tượng rất đáng quan ngại. Nổi bật nhất vẫn là hai tật xấu ... đó là gian dối và bạo lực... Dư luận đang bức xúc vì hiện tượng lạ lùng là tại một số nơi cơ quan công quyền lại sử dụng bạo lực phi pháp để giải quyết các khiếu kiện dân sự”. (Ngưng). Cộng Sản dùng bạo lực để cướp chính quyền thì cũng sử dụng bạo lực để “cưỡng chế” hay cưỡng chiếm đất đai của dân. Chuyện bình thường, chuyện bình thường cũng như các đảng viên Cộng Sản có “... khuynh hướng sống hưởng thụ, chụp giựt, coi trọng đồng tiền, vô cảm trước nỗi đau của đồng loại”.

Tiếp theo, Bản Nhận Định cho rằng: “Tham nhũng đã được coi là đại họa của quốc gia, ngày càng tinh vi và nghiêm trọng hơn, nhưng cho đến này chưa một vụ án nào xứng tầm được đưa ra xét xử để răn đe, làm giảm sút niềm tin của nguời dân nơi công quyền”. Xin lưu ý HĐGMVN và toàn dân Việt Nam rằng đảng viên Cộng Sản thiên niên kỷ thứ ba không còn tham nhũng nữa. Chúng đã bỏ từ ngữ tham nhũng và dùng từ ngữ “ăn cướp” lâu rồi. Con Nguyễn Tấn Dũng chưa ráo máu đầu đã làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 4 Đại Công Ty, và sắp cướp được đất Văn Giang xây building bán với giá: “cao ngất trường sơn”. Con gái Tô Huy Rứa cũng làm chủ các đại công ty xây dựng. Và còn nữa. Chỉ cần một ông thợ chụp hình và một ông quay phim, đi một vòng nhà thờ họ Nguyễn của Nguyễn Tấn Dũng, chụp nhà nghỉ mát của con gái hắn ta, và cơ ngơi của Nông Đức Mạnh có bãi đáp trực thăng, lâu đài của Lê Khả Phiêu có một vườn rau “organic” và những cái ngà voi “cưỡng chế” từ viện bảo tàng, v.v... thì từ ngữ “tham nhũng” đã lỗi thời rồi, phải dùng từ ngữ “ăn cướp” mới “đạt chỉ tiêu”.


IV.- Lĩnh vực Pháp Luật.

Trường Chinh đã nói “luật là tao đây”. Mỗi ông xã, mỗi ông huyện là luật của Xã Hội Chủ Nghĩa, tức là luật pháp do đảng viên Cộng Sản tùy theo hoàn cảnh mà đưa ra, mỗi lúc tuy một khác nhưng đều giống nhau một điểm: “luật pháp là để bảo vệ đảng viên Cộng Sản”. Tại sao? Luật pháp là do luật Hiến pháp mà ra, nhưng điều 4 hiến pháp đã cho quyền đảng Cộng Sản là tối thượng mà đảng Cộng Sản là ai? Là những đảng viên do đó chúng tôi thường dùng chữ “đảng viên” thay cho “Đảng Cộng Sản”. Thực tế là Hành pháp, Tư pháp hay Lập pháp đều do một mẹ là Bộ Chính Trị đẻ ra. Nguyễn Phú Trọng cách nay 15 hôm, tuyên bố rằng “không có tam quyền phân lập tại Việt Nam” thì chuyện HĐGMVN yêu cầu Hành pháp và Lập pháp “công khai, minh bạch, và sự độc lập về tư pháp” chỉ có sau khi đã lật đổ được chế độ Cộng Sản.

Vấn đề “giam giữ người không qua xét xử” được HĐGMVN “vẽ thành sơ đồ” rất chính xác: thời bị đô hộ, thực dân Pháp dùng hình thức “đưa vào cơ sở giáo dục” để giam giữ những người“làm cách mạng”. Ngày 20.6.1961 Quốc Hội VC cho áp dụng biện pháp của Pháp để “cải tạo” Quân, Cán, Chính VNCH trong các “trại học tập”. Đến năm 1989 không “sử dụng biện pháp của Tây” nữa, nhưng đến năm 1995, các “cơ sở giáo dục” lại được “tái lập dưới cái tên hiện nay và được Pháp lệnh năm 2002 nối tiếp”. Và HĐGMVN “Hy vọng trong lần ban hành tới về xử lý vi phạm hành chính, kiểu “giáo dục” ấy sẽ được bãi bỏ”. Đã được Nhà Nước “bãi bỏ” rồi, bằng chứng là bà Bùi Thị Minh Hằng đi biểu tình chống giặc Hán xâm lược mà Đảng và Nhà Nước ta tưởng lầm bà Hằng “phản đối giặc Háng” nên giam bà với bọn đĩ điếm để bà giáo dục chúng!


V.- Biên cương,hải đảo và chủ quyền quốc gia:

Về mục này, HĐGMVN đã diễn tả một cách khúc chiết, đơn giản, dễ hiểu nhưng rất đầy đủ về mấy điểm sau,Trung quốc dùng lời lẽ êm dịu nhưng hành động của họ phản ảnh chủ trương Đại Hán, Việt Cộng thì tỏ ra quá yếu ớt tạo lợi thế cho Trung Cộng lấn tới, nhất là mạnh tay đàn áp những ai yêu nước phản đối Trung Cộng, thái độ lập lờ của những kẻ lãnh đạo trong việc phân định ranh giới khiến cho dư luận trong và ngoài nước bất bình, phẫn nộ. Nhiều nhân sĩ phản đối lãnh đạo cho ngoại quốc và Tàu Cộng thuê đất, thuê rừng, trong khi đó các tin tức về lãnh vực này không được công khai. Điểm nguy hiểm là Việt Cộng đã cho loại “công nhân phổ thông” nước ngoài đúng ra là Tàu Cộng, ồ ạt vào Việt Nam để thực hiện các dự án nói trên khiến dân chúng hết sức bất bình. (sic)

Những tên Tàu Phù này “động binh, tịnh dân” là những tay súng khi cần sẽ tạo ra hỗn loạn khắp nơi trên đất nước Việt Nam .

VI.- Môi trường sinh thái:

Bản Nhận Định cảnhbáo Việt Nam là một trong 4 nước phải gánh chịu hậu quả nghiệt ngã nhất của biến đổi khí hậu, mà phần lớn do Việt Cộng khai thác bừa bãi tài nguyên. Trên 18 tỉnh trên toàn quốc đã bị VC cho ngoại quốc thuê khai thác bờ biển để xây dựng địa điểm du lịch... Dĩ nhiên là họ không quan tâm đến vấn đề môi trường sinh thái. Hậu quả là chúng ta hứng chịu tất cả.

VII.- Vai trò của trí thức.

“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì nước yếu mà thấp hèn”. Đó là nhận định của cha ông ta khi lập Quốc Tử Giám 1 ngàn năm trước. Ngày nay, số “tiến sĩ gia tăng đột biến nhưng chất lượng không có”. Tuy vậy, Việt Nam còn có nhiều hiền tài đích thực, có tâm huyết với nước, với dân, nhưng vai trò của họ chưa được coi trọng mà có khi còn bị gạt ra bên lề hoặc bị kỳ thị chỉ vì khác biệt về tầm nhìn tương lai của dân tộc, hoặc khác biệt về đánh giá thực tế tình trạng xã hội. Cuối cùng, Bản Nhận Định đặt câu hỏi: “Bao giờ vai trò của xã hội dân sự được nhìn nhận và thực sự có cơ hội tích cực góp phần xây dựng đất nước?” Câu trả lời là chỉ khi nào Việt Gian Cộng Sản bị lật đổ.

VIII.- Giáo dục và y tế.

Bản Nhận định cho rằng nền giáo dục quốc gia đã sản sinh một số nhân tài và góp phần vào việc phát triển Đất nước. Mấy thập niên qua, nền giáo dục của VC có nhiều bất cập về nội dung, phương pháp dạy và học... Việt Nam tuy có nhiều nỗ lực “cải cách giáo dục” nhưng không đi đến những đột phá thực chất. (sic) vì thiếu một triết lý giáo dục mang tính nền tảng nhân bản và chiến lược lâu dài. Hậu quả là tội phạm tuổi học sinh, sinh viên ngày càng nhiều,gian dối trong thi cử trở thành bình thường, bằng cấp giả. Nguy hiểm hơn bằng cấp thật mà kiến thức giả! Nói cách khác là nạn mua bằng hay áp lực để được cấp bằng. Nói đến nền giáo dục của Việt Cộng thì không bút mực nào tả hết, từ chuyện thầygạ nữ sinh đổi trinh tiết lấy điểm cao, thầy dụ dỗ và hãm hiếm nữ sinh, cả mộtbọn đầu nậu một tỉnh thay nhau hãm hiếp 2 nữ sinh rồi đổ tội cho họ “làm gáimãi dâm”, một nhóm nữ sinh lột áo một bạn học, đánh đập tàn nhẫn trước sự chứngkiến vô cảm của các bạn nam nữ cùng lớp. Có thể nói hết thuốc chữa. Vì “lãnh đạo”là những tay vô giáo dục, vì Hồ Chí Minh là tên cuồng dâm, gian dối số một, ăn cắp văn thơ của người khác, nhất là bán nước cho Trung Cộng mà Việt gian Cộng sảnlấy làm khuôn vàng thước ngọc để “toàn dân sống, lao động, học tập và làm việc theo gương Bác Hồ”!!!

Về y tế, Bản Nhận Định cho rằng trong thời gian qua, ngành y tế đã có nhiều thành tựu trong việc khám và chữa bệnh, nhưng vì “thiếu định hướng toàn diện, nên hệ thống y tế bị sa lầy”. “Nhà nước đã kêu gọi “xã hội hóa” giáo dục và y tế, thiết tưởng nên tạo điều kiện để các tôn giáo trong nước tham gia trực tiếp vào hai lãnh vực này”.Lời đề nghị này cũng rất khó được Việt Cộng chấp thuận, vì chúng đã và đang “học tập theo gương Bác Hồ” là gian dối, xảo trá.. Việt gian cộng sản không thể giao tuổi trẻ cho những nhà mô phạm đích thực, chúng sợ hậu quả là lớp trẻ đó sẽ nhận ra và đả phá sự gian dối, dâm đãng v.v... của “lãnh đạo”.

IX.- Lĩnh vực tôn giáo.

Nhận định về chính sách tôn giáo của Việt Gian Cộng Sản, Bản Nhận định cho rằng “có những điểm son là các cơ sở được trùng tu hay xây dựng mới, nhưng các tôn giáo vẫn không có tư cách pháp nhân mặc dù được nhìn nhận”. Hiện nay, VC dự định sẽ ban hành một nghị định gọi là “Qui định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Pháp Lệnh Tín Ngưỡng tôn giáo” thay thế nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày1.3.2001. Nhưng có người băn khoăn rằng văn bản mới có khi còn nghiệt ngã hơn cái cũ. Cứ xem Trung Ương Đảng họp đến 9 ngày, rốt cuộc lại vấn đề sửa hiến pháp, biện pháp đánh tham nhũng và bổ túc một vài thiếu sót khác lại được VC củng cố thêm. Trước đây chúng đắp một cái chăn nay lại thêm 2 cái nữa cho chắc ăn, không bị lật đổ. Kết cuộc là điều 4 hiến pháp có thể gắt mấu hơn, và dứt khoát không có “tam quyền phân lập”.

Kết luận:

“Giáo Hội không hề muốn thay thế chính quyền, nhưng chỉ mong rằng trong tinh thần đối thoại và hợp tác tôn trọng nhau, Giáo Hội có thể góp phần mình vào đời sống của đất nước, nhằm phục vụ đất cả mọi người dân”. Đây là HĐGMVN mượn lời của Đức Giáo Hoàng Bênêditô 16 nhắn nhủ với hàng giáo phẩm Việt Nam , ngày 27.6.2009 thay lời kết luận.

***

Nhìn chung, bản Nhận Định của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam khá đầy đủ, ngoại trừ một vài điểm như về tôn giáo, Bản Nhận Định không đề cập đến tình trạng VC vẫn đàn áp kịch liệt những vùng sâu, vùng xa đối với tôn giáo, nghiệt ngã khi bắt Phật Giáo phải thống nhất với Phật Giáo Quốc Doanh của Hà Nội, ai không gia nhập thì bị đàn áp khốc liệt mà Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là một, dùng bạo lực đàn áp 2 tôn giáo Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo; Tin Lành cũng chung số phận. Nói chung, các tôn giáo khác bị đàn áp tàn nhẫn. Riêng Công Giáo thì điều nghiệt ngã nhất cho Giáo Hội là mất quyền đào tạo, phong chức, bổ nhiệm, bất động sản bị tịch thu vô tội vạ. Vấn đề coi rẻ mạng sống của dân, không tôn trọng nhân phẩm con người, nạn phá thai, mãi dâm v.v... cũng chưa được đặt thành vấn đề trong Bản Nhận định này.

Tuy đây là một bản Nhận Định mà mọi người trông đợi từ lâu. Nhưng kết quả của Bản Nhận Định này ra sao? Đã được HĐGMVN gởi lên “Đảng và Nhà Nước” chưa? Sau Nhận Định này, Giáo Hội có tiếp tục “Nhận định, yêu cầu gì nữa hay không?

Để gặt hái tối thiểu kết quả của bản Nhận Định này, trước hết kính xin HĐGMVN phổ biến trên tất cả website của Giáo Hội hay các cơ quan trực thuộc, thứ nữa xin phổ biến rộng rãi tại các giáo phận, giáo xứ để giáo sĩ và giáo dân, tổ chức các buổi hội thảo, học tập để mọi người hiểu rõ nội dung cũng như mục đích của HĐGMVN khi đưa ra bản Nhận Định này. HĐGMVN đã minh định rõ “Giáo Hội không hề muốn thay thếchính quyền”, và nội dung của bản văn này cũng chỉ nêu lên những khó khăn,những sai lầm của đảng Cộng Sản và hầu hết đều được đưa ra giải pháp hóa giải, như vậy mục đích của bản Nhận Định này là có lợi cho đảng Việt Gian Cộng Sản như mọi người thường nói “chỉ trích để cứu Đảng”. Đã có can đảm nói lên sự thật, đã có thiện chí “không hề muốn thay thế chính quyền...” .

Xin Giáo Hội đi những bước kế tiếp làm sao để giáo sĩ, giáo dân cũng như mọi người biết rõ lập trường và mục đích của Giáo Hội, mong ước Giáo Hội đi những bước kế tiếp trong sự hướng dẫn của Đức Chúa Thánh Thần, theo đúng đường lối của Chúa Giê Su Kitô và luôn đặt tất cả vấn đề vào tay Mẹ Maria, Mẹ La Vang để ngài cầu bàu cho chúng ta. Nước Nga đã trở lại. Việt Nam cũng sẽ trở lại.

Lê Văn Ấn

-------oo0oo-------

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom