tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

NHỮNG BIẾN CỐ NÓNG BỎNG CỦA TRUNG QUỐC NĂM 2012

Hoàng Duy Hùng

Pháp Luân Công là một tổ chức bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc bắt bớ cách tàn nhẫn trong hơn 2 thập niên qua. Pháp Luân Công cũng là mũi nhọn công kích chế độ Cộng Sản tại Trung Quốc hơn bất kỳ một tổ chức nào khác. Pháp Luân Công tự hào họ có nhiều thành viên hơn là Đảng Cộng Sản Trung Quốc có đảng viên của họ.

Ngày 2/5/2012, báo Thời Đại (Epoch Times), cơ quan ngôn luận của Pháp Luân Công, đăng một bài của tác giả Li Herning làm cho mọi người phải suy nghĩ. Theo bản tin này, Bộ Chính Trị của ĐCSTQ họp mật và có một quyết định quan trọng trước Đại Hội 18 của Đảng. Quyết định của Bộ Chính Trị ĐCSTQ gồm 4 điểm đồng thuận. Xin trích lời chuyển ngữ củaAnthonyha2011@gmail.com từ tiếng Anh sang tiếng Việt như sau:

*** Trích:

1. Mọi người từ tất cả các tầng lớp xã hội, các đảng phái chính trị, tổ chức xã hội nên cử đại diện để thành lập một ủy ban chuẩn bị cho một hiến pháp mới. Họ sẽ soạn thảo một hiến pháp mới bảo vệ các quyền của công dân tự do lập hội và các đảng phái chính trị.

2. Sẽ có thông báo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó như là đảng cầm quyền. Đảng viên Đảng sẽ cần phải được tái đăng ký, với sự tự do lựa chọn vào lại Đảng hoặc bỏ đảng.

3. "04 tháng Sáu" Pháp Luân Công, và tất cả các nhóm người bị đàn áp sai lầm trong quá trình cống hiến bản thân để thực hiện dân chủ cho Trung Quốc sẽ được phục hồi và được bồi thường.

4. Quân đội sẽ được quốc hữu hoá.

Tuyên cáo từ nguồn tin không có thể được xác minh, nhưng được cho là một vấn đề thảo luận giữa các lãnh đạo cấp cao. Nguồn tin cũng cho biết rằng một Đảng Dân Chủ đã được thành lập tại Học viện Khoa học Bắc Kinh, và hơn 30 học giả tại Học viện đã tham gia vào phong trào, tạo thành một "Đảng Dân chủ Tự Do của các Khoa học gia Trung Quốc."

Bốn điểm của sự đồng thuận nhất trí dự định phải được công bố vào ngày hoăc gần ngày Đại hội Đảng lần 18, theo nguồn tin. Đại hội sẽ được tổ chức vào mùa thu này, tháng 10 hoặc tháng 11, mặc dù đã có tin đồn rằng nó sẽ được hoãn lại trong bối cảnh bất ổn chính trị hiện nay gắn liền với sự sụp đổ của Bạc Hy Lai.

Shi Cangshan, một nhà phân tích độc lập Trung Quốc tại Washington đã phản ứng trước tin tức: "hiệu ứng domino của sự cố Wang Lijun vẫn còn xảy ra, và những hoạt động sau bối cảnh hậu trường của Đảng đang được phơi bày."

Shi nói rằng lý do các nhà lãnh đạo Đảng muốn công bố bốn điểm của sự đồng thuận như trên là để có những sáng kiến ​​trước sự suy sụp không thể tránh khỏi của nó. "Nhóm đã tham gia vào cuộc đàn áp khổng lồ người dân Trung Quốc, bao gồm cả cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đang được phơi bày, và điều này liên quan sâu sắc với sự sụp đổ của ĐCSTQ. Tốt hơn cả là họ nên chủ động, điều đó sẽ đem lại lợi ích cho bản thân mình và thế giới.

*** Hết lời trích

Bản tin này được đưa ra trong khi ở Trung Quốc đang có 3 sự kiện bùng lên như cơn bão lốc làm mọi người quan tâm: 1. Lãnh Đạo Trùng Khánh (Chongching) là Bạc Hy Lai (Bo Xilai) bị hạ bệ; 2. Cuộc vùng dậy và chiếm lấy chính quyền của nông và ngư dân ở Ô Khảm; 3. Cuộc đào thoát của nhà hoạt động mù mắt anh hùng Trần Quang Thành tới Đại Sứ Quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh. Qua những sự kiện nổi bật vừa nêu lên liệu Bộ Chính Trị ĐCSTQ thật tình trả lại quyền tự quyết cho dân hay đây cũng chỉ là một chiêu thức mà mắt đối thủ, nhất là đối thủ Pháp Luân Công?

1. Vụ hạ bệ ông Bạc Hy lai: Bạc Hy Lai (Bo Xilai) sinh ngày 3 tháng 7, 1949. Ông là con trai thứ 4 của ông Bo Yibo (1908-2007), một trong 8 lãnh tụ theo Mao Trạch Đông trong cuộc trường chinh. Bo Yibo nổi tiếng là người bảo thủ, từng làm Bộ Trưởng Kinh Tế, nhưng trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa năm 1965, bị thất sủng và bị bắt giam ở tù 12 năm. Mẹ của Bạc Hy Lai là bà Hồ Minh (Hu Ming) trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa bị Vệ Binh Đỏ ở Quảng Châu bắt đánh đập tàn nhẫn cho đến chết hoặc bà đã đau đớn quá phải tự tử. Riêng Bạc Hy Lai và các anh chị em cũng bị bắt giam 7 năm trời.

Năm 1976, Đặng Tiểu Bình thanh trừng nhóm Tứ Nhân Bang và Bo Yibo trở lại chính trường làm Phó Thủ Tưởng vào năm 1979. Sau khi được trả tự do, Bạc Hy Lai trở thành một công nhân trong xưởng chế tạo bóng đèn, sau đó, năm 1977 ông đi học ở Đại Học Bắc Kinh. Năm 1980, ông có bằng cử nhân Lịch Sử Thế Giới và năm đó ông tham gia Đảng CSTQ. Năm 1982, ông đậu bằng cao học Lịch Sử.

Bạc Hy Lai lập gia đình với Li Danyu, con gái của Li Xuefeng là Đệ Nhất Phó Bí Thư Bắc Kinh. Hai người có một con trai tên là Li Wangzhi. Li Wangzhi sau này đi học Luật ở Mỹ, năm 2001, ra trường Luật ở Columbia University và về lại Bắc Kinh hành nghề. Bạc Hy Lai và Li Danyu ly dị năm 1986. Bạc Hy Lai lập lại gia đình với bà Gu Kailai, cũng là con gái của một nhà cách mạng lão thành trong đảng CSTQ. Bà Gu Kailai là một luật sư nổi tiếng đã thành lập Tổ Hợp Luật Sư Gu Kailai & Associates. Bạc Hy Lai và bà Gu Kailai có một người con trai tên là Bo Guagua. Bo Guagua học Triết, Kinh Tế, và Chính Trị ở Đại Học Harvard.

Sau khi tốt nghiệp cao học, nhờ thế lực của cha, năm 1984, Bạc Lai Hy được chỉ định làm ở Trung Nam Hải là trung tâm quyền lực của ĐCSTQ. Sau đó, ông được thuyên chuyển về làm việc ở Đại Lương (Dalian) thuộc tỉnh Liêu Ninh (Liaoning). Năm 1989, biến cố Thiên An Môn xảy ra, Bo Yibo là một trong những lãnh đạo bảo thủ ủng hộ Đặng Tiểu Bình đưa lộ quân 18 ở Ngoại Mông về đàn áp sinh viên. Sau biến cố này, gia đình họ Bạc được Bộ Chính Trị ĐCSTQ cất nhắc. Năm 1990, Bạc Hy Lai làm Phó Thị Trưởng ở Đại Lương. Năm 1993 - 1999, ông làm Phó Bí Thư và sau đó làm Thị Trưởng Đại Lương. Uy tín của Bạc Hy Lai lên vùn vụt vì ông nổi tiếng bảo thủ và đấu tranh chống tham nhũng trong nội bộ đảng. Năm 2000, ông được Bộ Chính Trị đề cử làm Thị Trưởng Thành Phố Thẩm Quyến (Shenchen), đặc khu mới được thành lập ở Quảng Đông gần Hong Kong, từ một làng đánh cá 30 ngàn dân bây giờ đã lên tới hơn 15 triệu người. Shenchen là thành phố kết nghĩa chị em với Houston từ năm 1984 nên Bạc Hy Lai đã ghé thăm Houston nhiều lần và quen biết rất nhiều quan chức cao cấp của Houston như cựu Thị Trưởng Lee Brown, Helena Chang (qua đời vì ung thư năm 2011), Andy Ickens, v.v.

Năm 2001, Bí Thư Tỉnh Liêu Ninh là Zhang Guogang bị thất sủng với tội danh hối lộ. Sự thất sủng của Zhang Guogang mở cánh cửa thênh thang quyền lực cho Bạc Hy Lai. Từ đó ở Trung Quốc đã bàn đến thế hệ thứ 5 của ĐCSTQ mà hai người được nhắc đến nhiều nhất là Bạc Hy Lai và Tập Cận Bình (Xi Jinping, sinh năm 1953). Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng, Tập Cận Bình là người thừa kế Hồ Cẩm Đào trong vai trò lãnh đạo Trung Quốc. Nhiều bình luận gia cho rằng cuộc thất sủng kỳ này của Bạc Hy Lai, đàng sau phải có bàn tay đối thủ là Tập Cận Bình thì Bạc Hy Lai mới bị rớt đài cách thê thảm như vậy.

Năm 2003, trong Đại Hội Lần 16 của Đảng, Hồ Cẩm Đào lên nắm quyền lãnh đạo và Bạc Hy Lai vào Trung Ương. Hồ Cẩm Đạo chỉ định Bạc Hy Lai ở chức vụ Bộ Trưởng Thương Mại thay thế cho Lu Fuyuan về hưu. Năm 2007, trong Đại Hội 17, họ Bạc từ chức Bổ Trưởng Thương Mại về thay thế cho Vương Dương (Wang Yang) làm Bí Thư Tỉnh Trùng Khánh (Chongqing). Trùng Khánh lúc đó có nhiều tệ nạn, Bạc Hy Lai dùng Wang Liyun, cảnh sát trưởng, làm cánh tay mặt của mình, để thanh trừng rất nhiều chính khách, băng đảng, và thương gia mà họ Bạc nói đó là những phần tử bất hảo cấu kết lẫn nhau trong các vụ hối lộ, tham nhũng, làm ăn phi pháp, v.v. Trong gần 1 thập niên, sự cộng tác chặt chẽ giữa Wang Liyun và Bạc Hy Lai để thanh trừng “những thành phần bất hảo” đã được coi là một mô hình để cho các đảng viên CSTQ noi theo, và họ gọi đây là mô hình Bạc Hy Lai. Ở Trung Quốc, vào thời điểm này, những viên chức cán bộ ĐCSTQ bị khám phá ăn hối lộ đều bị xử rất nặng, người thì bị tử hình, người bị nằm tù chung thân, kẻ bị mất chức, nên giai đoạn này toàn đảng viên CSTQ ngước nhìn lên Bạc Hy Lai như một hung thần nhưng nhiều người trong dân chúng Trung Quốc thì coi ông như thần tượng.

Oái Oăm thay, vào tháng 2 năm 2012, cánh tay đắc lực của họ Bạc là Wang Liyun lại đến Thành Đô (Chendu) vào Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ xin được bảo vê tính mạng. Tại nơi này, Wang Liyun khai báo họ Bạc là Nhạc Bất Quần (ngụy quân tử trong chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung) thời đại, bề ngoài đóng kích chống tham nhũng nhưng bên trong lại thành lập một hệ thống tham nhũng cách tinh vi, bề ngoại triệt hạ những người tham nhũng nhưng lại dùng chính Wang Liyun và đàn em để tra tấn khảo của những người này để rồi tẩu tán cất dấu làm của riêng, sau đó cho xử tử để giết người bịt miệng. Bạc Hy Lai và những người ủng hộ phản đối cho rằng Wang Liyun bị mua chuộc để chạy theo đàn anh khác dựng chuyện chụp mũ vũ khống hãm hại phe cánh họ Bạc. Theo phe họ Bạc, Wang Linyun phản đảng cần phải được thanh trừng. Đương nhiên đối thủ là ông Tập Cận Bình cho khai thác tối đa chuyện tố cáo của Wang Liyun. Ông Hồ Cẩm Đào đứng về phía ông Tập Cận Bình lên tiếng phủ quyết những cáo buộc của phe họ Bạc cho rằng Wang Liyun phản đảng. Vị trí của Hồ Cẩm Đào đứng về phía ông Tập Cận Bình đã làm cho cán cân lệch sang một bên, phe của ông Tập Cận Bình thắng thế, cuối cùng họ Bạc bị Bộ Chính Trị đình chỉ chức vụ để điều tra. Nhưng quần chúng thì rất hoang mang cho rằng đây chỉ là chiêu thức sát phát của các đối thủ chính trị, và đa phần quần chúng cho rằng cần phải có một thế lực khác, một lực lượng khác, một đảng khác, làm trọng tài phân xử thì việc kết tội cho Bạc Hy Lai mới có tính khách quan và khả tin hơn.

Lẽ dĩ nhiên Bạc Hy Lai và những người thân tín đâu chịu đầu hàng cách dễ dàng nên họ dấy lên một cơn lốc phản kháng. Zhou Yongkang, một thành viên khác của Bộ Chính Trị, ủng hộ Bạc Hy Lai tối đa và trong tháng 3 năm 2012 đã có dư luận phe cánh của họ Bạc và họ Zhou làm đảo chánh. Chính cơn lốc này vẫn còn đang xoáy vần tại Trung Quốc nên nhiều đảng viên nhận định nếu muốn cho Trung Quốc lớn mạnh thực sự thì cần phải có sự cân bằng quyền lực, và cân bằng quyền lực cách hay nhất là phải có đa đảng.

2. Vụ Làng Ô Khảm (Wukhan) Tỉnh Quảng Đông (Guangtung Province): Năm 2009, khoảng 300 nông và ngư dân ở làng Ô Khảm nộp đơn khiếu nại với nhà cầm quyền tỉnh Quảng Đông tố cáo những chèn ép và tham ô khoảng 600 hecta đất của các quan lại địa phương. Các nông dân này không được sự phúc đáp của tỉnh Quảng Đông, ngược lại còn bị nhà cầm quyền địa phương sách nhiễu đủ điều. Làn sóng bất mãn ngày càng dân cao, cuối tháng 11 năm 2011 đã có 6000 chủ căn hộ tham gia chống đối. Chính phủ Trung Cộng từ trung ương đến địa phương tìm cách ém nhẹm không cho tin tức đấu tranh của dân làng Ô Khảm lọt ra ngoài vì sợ sẽ bị ảnh hưởng giây chuyền đến các khu vực khác ở Trung Quốc.

Sự bất mãn đã dồn tới chân tường, tháng 12 năm 2011 dân làng Ô Khảm nổi dậy cướp chính quyền Trung Ương và tỉnh Quảng Đông cử cả một lực lượng công an đến Ô Khảm với dự tính đàn áp và dẹp tan cuộc nổi loạn. Dân làng Ô Khảm cương quyết không lùi bước. Trước sự kiên trì này của dân Ô Khảm, và trong lúc có những đấu tranh nội bộ với ông Bạc Hy Lai, Bộ Chính Trị ĐCSTQ họp và quyết định không dẹp cuộc nổi loạn; ngược lại, còn chúc phúc cho họ thành lập Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử gồm 109 người. Việc làm này của Bộ Chính Trị ĐCSTQ làm cho những lãnh tụ cuộc nổi dậy như ông Trương Kiến Thành, ông Tiết Kim Ba, ông Lâm Tố Luyến, v.v. đã phải bối rối.

Nhận được tín hiệu chúc lành của Bộ Chính Trị CSTQ, những người nổi dậy tổ chức cuộc bầu cử vào ngày 4/3/2012. Vì vấn đề của ông Bạc Hy Lai, đấu đá trong Bộ Chính Trị ĐCSTQ lên cực điểm nên Bộ Chính Trị CSTQ chấp nhận cho CNN loan tin vụ nổi dậy và bầu cử ở Ô Khảm. Phe nổi dậy đã thắng 100% trong cuộc bầu cử, họ đã đẩy lùi những quan chức cũ vào thế bị động và còn bị truy tố về tội tham ô. Bắc Kinh công nhận kết quả bầu cử này và chúc lành cho những người nổi dậy trở thành những lãnh đạo mới của Ô Khảm tạo ra một tiền lệ vô tiền khoáng hậu đến độ nhiều bình luận gia Tây Phương phải sửng sốt thốt lên ĐCSTQ đang đi những bước hia bẩy dậm chưa từng có trong lịch sử.

3. Vụ Luật Sư Đấu Tranh Nhân Quyền Trần Quang Thành (Chen Guangcheng): Ngày 27/4/2012, báo chí quốc tế loan tin vụ nhà hoạt động nhân quyền Trần Quang Thành đã thoát hiểm và vào Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Bắc Kinh. Việc ông Trần Quang Thành đến Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Bắc Kinh tạo nên một cơn song ngầm đấu tranh ở Trung Quốc gây căng thẳng vấn đề ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Ông Trần Quang Thành (sinh ngày 17/11/1971) ở làng Đông Sư Cổ (Dongshigu) tỉnh Sơn Đông (Shangdong Province), cách xa thành phố Kim Lăng (Jinan) khoảng 200 km. Hồi còn nhỏ, Trần Quang Thành bị cơn sốt hành hạ và sau đó ông bị mất thị lực rồi dần dần bị mù hai mắt. Ngay từ nhỏ, vì bị mù hai mắt, thân sinh của ông Thành bỏ công đọc sách sử và kiếm hiệp cho ông nghe nên trong lòng ông Thành đã dấy lên lòng nghĩa hiệp. Thập niên 1990s, ông là một thanh niên chống những vụ phân xử khác biệt và bất công đối với người khuyết tật tại huyện Lâm Nghi (Linyi). Năm 1994, ông lên tận Bắc Kinh kháng án quyết định đánh thuế trên gia đình ông và những người khuyết tật khác mà ông cho rằng bất công vì những người khuyết tật thì theo chính sách có quyền hưởng miễn thuế. Nhiều người trong làng coi ông như một anh hung.

Ông Trần Quang Thành không có đi học mãi cho đến khi ông 23 tuổi, năm 1994, ông được vào Trung Học Thanh Đảo (Qindao High School) chuyên dành cho những người mù và năm 1998 ông mới ra trường trung học. Năm 1998, ông lên Đại Học Nam Kinh (Nanjing University) và học ngành thuốc, xoa bóp và bấm huyệt. Năm 2000, trong lúc đang học, ông đã vận động 78 dân làng ký thỉnh nguyện thư ngăn chận một công ty không được thải hóa chất vào sông rạch vì hóa chất làm độc hại môi sinh giết hại cá tôm cũng như các thực vật khác. Năm 2001, sau khi ra trường, ông trở về quê làng hành nghề bấm huyệt cho một nhà thương ở địa phương. Vừa hành nghề bấm huyệt ông vừa học luật. Ông nhờ người anh ruột là ông Trần Quang Phúc và những bạn đồng nghiệp đọc tài liệu và sách luật cho ông, ông ghi nhớ học thuộc lòng và trở thành một luật sư mà dân làng tặng ông biệt hiệu “luật sư chân đất.”

Hành động nổi bật nhất của ông Trần Quang Thành là năm 2005 ông dám đứng lên chống đối lại chính sách một con của ĐCSTQ vì qua chính sách triệt sản này các cán bộ đã có những hành vị sát hại thai nhi cũng như đã có những hành động tàn bạo đối với phụ nữ. Ông thay mặt các phụ nữ nộp đơn class action tố nhà cầm quyền huyện Lâm Nghi và tỉnh Sơn Đông đã có những hành vi thô bạo đối với phụ nữ khi thi hành chính sách một con mà ông cho rằng ngay chính sách này ở Trung Ương không có điều khoản nào thi hành tàn bạo như vậy. Ông can đảm lên tận Bắc Kinh để trình bày quan điểm của mình và nhiều triệu phụ nữ ở Trung Quốc đã hoan hô ông như một anh hung đến độ năm 2006 báo Times chọn ông là 100 người có ảnh hưởng lớn nhất trong năm.

Vụ việc được cả thế giới chú ý nên lúc đó chính quyền Trung Ương ở Bắc Kinh công nhận một số điểm nêu lên của ông Trần Quang Thành có lý, chính phủ Trung Ương trừng phạt một số cán bộ ở địa phương. Sau đó, khi ông Trần Quang Thành trở về quê thì hàng loạt sự trả thù của chính quyền địa phương đã đổ lên đầu ông và gia đình ông. Họ đánh đập ông dã man, họ ruy tố ông phá rối trật tự công cộng để quản thúc ông 6 tháng và sau đó ngày 24/8/2006 kết án ông 4 năm tù giam. Năm 2007, chính quyền không cho phép vợ của ông là bà Viên Vĩ Tĩnh qua Phi Luật Tân nhận giải 100 Nhân Vật Có Tầm Ảnh Hưởng Trên Thế Giới. Năm 2010, ông ra khỏi tù nhưng vẫn bị quản thúc tại gia, lúc nào cũng có khoảng 60 công an thường phục canh gác ngày đêm để ông không được tiếp xúc với báo chí. Năm 2011, sau khi ông gởi đoạn băng video tố cáo điều kiện quản chế phi nhân của quan chức địa phương thì lập tức họ cho công an giả dạng một bọn du côn đến nhà đánh đập ông tàn nhẫn. Tháng 12 năm 2011, diễn viên Christian Bale của Anh đi cùng một phái đoàn của cơ quan truyền thông quốc tế CNN đến làng Đông Sư Cổ tìm cách gặp ông Trần Quang Thành thị bị nhóm công an này, vì không nhận ra đây là diễn viên quốc tế và đoàn truyền thông quốc tế, đã ngang nhiên đấm vào mặt Christian Bale làm chảy máu dầm dề.

Ngày 20/4/2012, ông Trần Quang Thành đã trèo tường nhà của mình ban đêm thoát khỏi con mắt theo dõi của các công an, vì mù, ông đã ngã té gẫy chân, sau đó ông lết đến điểm hẹn để được đưa lên xe giúp ông đi đến Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Bắc Kinh. Cuộc trốn thoát này y như một màn truyền hình trong phim. Vừa đến Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Bắc Kinh, ngày 27/4, ông gởi cho Thủ Tướng Ôn Gia Bảo một video 15 phút, trong giọng trình bày rất xúc động, ông kể lại các tội ác của các quan chức địa phương. Trong video này, ông cũng khẳng định vợ của ông là bà Viên Vĩ Tĩnh đã bị một toán 10 người đến nhà tra tấn 10 tiếng đồng hồ. Ông Trần Quang Thành yêu cầu Thủ Tướng Ôn Giao Bảo 3 điều: i. Phải cấp tốc bảo vệ an nguy của gia đình ông; ii. Truy tố những người hành hung gia đình ông; iii. Điều tra và truy tố những cán bộ tham nhũng hối lộ. Theo ông Trần Quang Thành, nếu chính phủ Trung Ương không cấp tốc làm 3 điều này thì thanh danh của Đảng Cộng Sản Trung Quốc sẽ bị tổn hại nặng nề. Theo Asia news, ngay ngày ông Trần Quang Thành trốn thoát thì Chủ Tịch làng đã kéo một đám tay chân bộ hạ mang gậy gộc đến nhà tấn công người anh trai là ông Trần Quang Phúc và người cháu là Chen Kegui.

Lúc ông Trần Quang Thành đến Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ là thời gian mà Nữ Ngoại Trưởng Hilary Clinton dự trù đến Bắc Kinh cho nên việc này đã gây ra một căng thẳng ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ xen vào chuyện nội bộ còn Hoa Kỳ thì tố cáo Trung Quốc không tôn trọng nhân quyền. Ở Trung Quốc, vụ việc ông Bạc Hy Lai đang làm cho Bộ Chính Trị Trung Quốc nhức đầu thì ở Hoa Kỳ Tổng Thống Barack Obama đang chuẩn bị tranh cử không muốn bị phe chống đối cho rằng không yểm trợ những nhà đấu tranh nhân quyền nên theo nhiều bình luận gia thì cả hai chính phủ phải tìm cách giải quyết vụ việc ở đàng trong hậu trường. Trong suốt 10 ngày, hai chính phủ đã có những đối thoại liên tục ở trong hậu trường để tìm ra một giải pháp ngõ hầu tránh làm mất mặt cho cả hai.

Ngày 2 tháng 5, Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ đưa ông Trần Quang Thành đến nhà thương Chaoyang ở Bắc Kinh để đoàn tụ với vợ con. Sau khi ông vào phòng gặp vợ con và phái đoàn của Hoa Kỳ ra về thì lập tức công an cho cánh cửa đóng lại không ai được tiếp xúc với ông Trần Quang Thành nữa. Nhiều người e ngại ông Trần Quang Thành và gia đình bị trả thù, nhưng tới ngày 4 tháng 5 thì Trung Quốc loan tin họ sẵn sàng chấp thuận cho ông Trần Quang Thành đi sang Hoa Kỳ để du học. Các quan chức Hoa Kỳ trong Tòa Đại Sứ ở Bắc Kinh cho biết ông Trần Quang Thành không hề xin tỵ nạn chính trị, ông chỉ muốn ở lại Trung Quốc với tư cách là một người tự do. Nhưng về sau e ngại sự trả thù của chế độ, ông đổi ý và xin tỵ nạn chính trị sang Hoa Kỳ. Nhiều trường đại học nổi danh ở Hoa Kỳ tuyên bố sẽ cấp học bổng cho ông Trần Quang Thành nếu ông muốn đến học ở đại học của họ.

Trước đây một người như ông Trần Quang Thành mà đã “lọt” trở lại tay của nhà cầm quyền Trung Cộng thì một là chết, hai là lết, ba là nằm trong nhà đá không biết khi nào mới trở ra, nhưng thái độ “nương tay” kỳ này của Trung Nam Hải đã làm cho nhiều bình luận gia cho rằng tình hình nội bộ của Bộ Chính Trị của ĐCSTQ qua vụ việc ông Bạc Hy Lai có nhiều “gây cấn” nên Bộ Chính Trị ĐCSTQ mới xuống nước nương tay như vậy cho ông Trần Quang Thành.

Lời Kết: Tháng 4 năm 2012 ở Miến Điện có cuộc bầu cử tự do dưới sự giám sát của quốc tế và bà Aung San Suu Ky cùng tổ chức của bà thắng lớn làm cho những ai yêu chuộng Tự Do & Dân Chủ rất phấn khởi. Đương nhiên những người Trung Quốc yêu chuộng Tự Do & Dân Chủ cũng phấn chấn vì họ cũng muốn được hưởng những quyền con người như các dân tộc khác. Trung Quốc là một nước lớn, họ tự hào là “cái rốn” của vũ trụ thì họ không thể nào thua cho các dân tộc khác. Chính quan điểm này nên thập niên 1980s, những lãnh đạo cao cấp của ĐCSTQ như Tổng Bí Thư Hồ Diệu Bang và sau đó là Triệu Tử Dương đã yêu cầu thay đổi cơ chế chính trị cho sinh hoạt đa đảng ở Trung Quốc. Cũng chính vì có tư tưởng này nên Tổng Bí Thư Triệu Tử Dương mới hỗ trợ cho sinh viên trong biến cố Thiên An Môn năm 1989 và sau biến cố này thì ông bị thất sủng. Trong hơn thập niên qua, Trung Quốc đã đón tiếp nhiều phái đoàn của Trung Hoa Quốc Dân Đảng và họ đã chấp thuận cho Trung Hoa Quốc Dân Đảng tham gia bầu cử ở cấp làng, xã, huyện và tỉnh nhưng không mấy đảng viên Trung Hoa Quốc Dân Đảng tỏ ra hào hứng vì đảng nào cũng muốn nắm thực quyền ở Trung Ương. Vì sự hòa giải này ở cấp bộ trung ương giữa Đảng Cộng Sản và Quốc Dân Đảng nên các buổi tiệc các hội ái hữu của người Hoa ở khắp nơi trên thế giới đều có sự hiện diện của 2 tổng lãnh sự Đài Loan và Trung Quốc mà không hề có sự khó khăn nào. Có thể bây giờ đứng trước vụ việc của ông Bạc Hy Lai, Ô Khảm, và vụ ông Trần Quang Thành, Bộ Chính Trị ĐCSTQ đánh giá đã đến lúc đi xa thêm một bước là cải tổ chính trị ngay từ Trung Ương. Điều này dễ mà cũng khó vì bài học của hai ông Hồ Diệu Bang và Trương Tử Dương ở thập niên 1980s còn sờ sờ ra đó nên các bình luận gia quốc tế cho rằng những nhân vật cấp tiến muốn cải tổ ở trong Trung Ương ĐCSTQ sẽ rất thận trọng trong bước đi của họ. Tuy nhiên, ai cũng nhận định trong Đại Hội XVIII kỳ tới của ĐCSTQ chắc chắn sẽ có nhiều màn hấp dẫn để cho dân Trung Quốc và toàn thế giới theo dõi cách hồi hộp./.

Houston tháng 5/2012.

-------oo0oo-------

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom