tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

Bắc Hàn Hậu Kim Chính Nhật

Hoàng Duy Hùng

Ngày 19/12/2011, truyền thông Bắc Hàn loan báo lãnh tụ của họ là ông Kim Chính Nhật (Kim Young Il) qua đời cách đó 2 ngày, tức ngày 17/12/2011, trên một chuyến xe lửa ở ngoại ô Bình Nhưỡng khi ông đi kinh lý tại nơi này. Kim Chính Nhật hưởng thọ 69 tuổi. Theo truyền thông Bắc Hàn, Kim Chính Nhật qua đời vì quá lao tâm lao lực lo cho đất nước nên bị đột quỵ và trút hơi thở cuối cùng. Ngày 28/12/2011 là tang lễ của họ Kim.

Hình ảnh trên truyền hình Bắc Hàn cho thấy dân chúng Bắc Hàn tràn ra ngoài đường khóc thương Kim Chính Nhật như con mất cha. Còn các quân nhân thì đứng sắp hàng, ai nấy hướng về thi thể của Kim Chính Nhật với nước mắt chảy dàn dụa như tỏ bày sự đau thương tột độ. Thanh niên sinh viên học sinh thì quỳ xuống gào thét tỏ bày sự vô vọng của tương lai khi “người cha già lãnh tụ kính yêu” ra đi để lại khoảng trống trong đời họ. Nhiều bình luận gia gọi đây là “hội chứng khóc than” (mourning syndrome) của Bắc Hàn.

Hình ảnh truyền hình Bắc Hàn cũng cho thấy các tướng lãnh đứng sau lưng người con trai út của Kim Chính Nhật là Kim Chính Vân (Kim Young Un). Chính Vân tức là vầng mây chính nghĩa (righteous cloud) để phản ảnh lại mặt trời chính nghĩa là Kim Chính Nhật (sic). Họ suy tôn Kim Chính Vân là “người thừa kế vĩ đại chính nghĩa cách mạng,” hoặc, “đồng chí đáng kính giống y như người cha Kim Chính Nhật.”

Cả thế giới theo dõi sát cái chết và tang lễ của Kim Chính Nhật vì Bắc Hàn với 24 triệu dân, có nhà máy chế tạo vũ khí hạt nhân, theo thể chế quân chủ Cộng Sản kỳ bí cha truyền con nối cách cá biệt và là 1 trong 4 quốc gia Cộng Sản còn lại, là một hiếu kỳ nhưng cũng là một vấn nạn chung của cả thế giới. Báo chí thế giới đặt ra nhiều câu hỏi cũng như phỏng đoán tương lai của Bắc Hàn sau tang lễ của Kim Chính Nhật.

1. Kim Chính Nhật có qua đời thật sự hay không? Kim Chính Nhật mất 2 ngày rồi thì truyền thông báo chí Bắc Hàn mới loan tin cho phép thế giới bên ngoài đặt nhiều nghi vấn như họ Kim có chết thiệt hay không hay đây cũng là một đòn phép chính trị mà Kim Chính Nhật tung ra để gạt các đối thủ chính trị, đặc biệt những đối thủ chính trị muốn ngắm nghé ngai vàng thừa kế con của ông là Kim Chính Vân? Cũng như các lãnh tụ độc tài khác trên thế giới, Kim Chính Nhật có rất nhiều “doubles” để thế thân cho ông. Nếu một tay chính trị gà mờ tưởng ông đang kinh lý ở một thị trấn nọ, trong khi đó chỉ là “doubles,” rồi ra tay triệt hạ hoặc làm đảo chính thì coi như bị mắc mưu và cả một kế hoạch sẽ bị tan vỡ. Nhiều lãnh tụ cũng dùng chiêu ve sầu thoát xác này giả chết để thoát hiểm hoặc để thi hành một kế hoạch nào đó. Phối kiểm nhiều tin tức, đa số các bình luận gia cho rằng Kim Chính Nhật qua đời thật vì sự xuất hiện của Kim Chính Vân trên truyền thông Bắc Hàn mà đàng sau lưng là một lô những tướng tá có vai trò then chốt nắm vững vận mệnh Bắc Hàn cho thấy ngai vàng của Kim Chính Vân đã có sự hậu thuẫn khá vững chắc.

2. Có phải dân Bắc Hàn khóc thương Kim Chính Nhật thật hay không hay chỉ là màn đóng kịch của chế độ? Thế giới bên ngoài Bắc Hàn biết rõ lai lịch của Kim Chính Nhật là một nhà độc tài khát máu, ăn chơi phè phỡn, một người điên mắc bệnh tâm thần có thể đã nhận chìm cho em ruột chết đuối khi còn tuổi ấu thơ hoặc có thể đã sát hại cha ruột là Kim Nhật Thành để sớm lên ngôi, nhưng dân Bắc Hàn bị bưng bít thông tin và bị cơ quan truyền thông nhà nước nhồi sọ hàng ngày đây là lãnh tụ làm cho một dân tộc bé nhỏ có vũ khí hạt nhân đến độ các cường quốc như Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản phải sợ hãi thì tự ái dân Bắc Hàn đã được xoa dịu và tâng bốc nên nhiều bình luận gia cho rằng trong cơn mê ngủ của tự ái dân tộc này họ đã khóc thương Kim Chính Nhật thật sự hơn là một sự giàn dựng đóng kịch. Đương nhiên cũng có một phần đóng kịch vì nếu những ai trong hình mà không khóc thương Kim Chính Nhật đến nỗi chảy ràn rụa nước mắt thì chỉ vài ngày sau sẽ bị công an điệu lên điều tra chất vấn không mất mạng, không ngồi tù, thì cũng mất chức. Không những dân Bắc Hàn trong nước mà còn có những người Triều Tiên ở nước ngoài cũng thần tượng hóa Kim Chính Nhật nên chúng ta đã thấy những hình ảnh người Triều Tiên ở nước ngoài đã đến các Tổng Lãnh Sự Bắc Hàn để đặt vòng hoa thương tiếc Kim Chính Nhật. Chỉ khi nào lịch sự được phơi bày cách rõ nét thì nạn sùng bái thần tượng hóa cá nhân này mới bị sụp đổ, trong đó có cả Hồ Chí Minh của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

3. Kim Chính Nhật có bị sát hại hay không? Nhớ lại cái chết của Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) ngày 8/7/1994 mà truyền thông Bắc Hàn cho biết lý do là bị nhồi máu cơ tim, Kim Chính Nhật là người duy nhất ở bên cạnh cha, Kim Chính Nhật nhất quyết không cho phép một bác sĩ nào vào trong phòng khám nghiệm thi thể của Kim Nhật Thành, thế giới thời gian đó người đã nghi ngờ chính Kim Chính Nhật sát hại cha để sớm lên ngôi y như trường hợp Ung Chính đời Nhà Thanh đã giết cha là Hoàng Đế Khang Hy để phổng tay trên các anh em rồi nhanh chóng lên ngai vàng cai trị Trung Quốc. Kim Chính Vân còn có 2 người anh, một người anh cùng cha khác mẹ là Kim Chính Nam (Kim Young Nam) và một người anh cùng cha cùng mẹ là Kim Chính Trung (Kim Young Chul). Cuộc đấu tranh sau hậu trường tranh chấp quyền lực dầu đã nghiêng về phía Kim Chính Vân khá nhiều, nhưng còn có nhiều uẩn khúc và ẩn số chưa được giải đáp. Câu trả lời này chỉ được rõ ràng khi có đáp số vị trí đứng của Đại Tướng Chang Song-Taek, bà Kim Kyong-hui, bà Kim So, bà Kim Sul-song cũng như một vài vị quan trọng khác trong hậu trường chính trị của Bắc Hàn. Ngoài Kim Chính Nam, Kim Chính Trung, và Kim Chính Vân ra, những nhân vật đó như thế nào?

a. Kim Chính Nam sinh ngày 10/5/1971, hơn Kim Chính Vân cả một con giáp. Kim Chính Nam là con của bà Song Hye-rim. Bà Song Hye-rim (24/1/1937 – 18/5/2002) là một diễn viên tuyệt đẹp lớn hơn Kim Chính Nhật 5 tuổi. Song Hye-rim có chồng rồi, đã sinh hạ một người con gái năm 1956, nhưng khi Kim Chính Nhật thấy bà, Kim Chính Nhật mê bà quá, ép bà phải ly dị chồng vào năm 1968 để cưới ông và năm 1971 sinh ra Kim Chính Nam. Kim Chính Nhật dấu cha là Kim Nhật Thành về mối tình này với Song Hye-rim. Sau này mãi tới năm 1975 Kim Nhật Thành khám phá ra đã qưở trách Kim Chính Nhật chuyện này cách nặng nề nhưng chuyện đâu cũng đã lỡ rồi nên thời gian cũng phôi pha. Song Hye-rim có một người chị là Song Hye-rang (1935). Sau khi hạ sinh Kim Chính Nam, Song Hye-rim gởi cho chị nuôi. Tuổi ấu thơ, Kim Chính Nam lớn lên với 2 đứa con của Song Hye-rang là Ri Han-yong và cô Ri Nam-ok. Năm 1982 bà Son Hye-rang và con trai là Ri Han-yong đào thoát tỵ nạn chính trị ở Nam Hàn làm cho Kim Nhật Thành rất căm giận. Sau vụ đào thoát của người chị, dần dà bà Song Hye-rim bị thất sủng với Kim Chính Nhật, bà xin đi Moscow chữa bệnh. Năm 1996, bà Song Hye-rim đào thoát sang Âu Châu xin tỵ nạn. Kim Chính Nam ở với cha, và sau khi Kim Chính Nhật lên cai trị Bắc Hàn thay cho Kim Nhật Thành năm 1994, Kim Chính Nam đã được Kim Chính Nhật chỉ định là người thừa kế. Năm 1998, Kim Chính Nam đã được chỉ định làm Phụ Tá Bộ Trưởng Bộ An Ninh Giao Thông. Tháng 1 năm 2001, Kim Chính Nhật đích thân đưa Kim Chính Nam sang Thượng Hải để giới thiệu với quan chức Trung Cộng là người thừa kế của Bắc Hàn. Nhưng tháng 5 năm 2001, Kim Chính Nam bị chận bắt ở phi trường quốc tế Narita của Nhật vì ông dùng giấy thông hành giả để cùng với đứa con trai 4 tuổi tên là Kim Han-sol lẻn và hai người phụ nữ vào đây đi chơi Disneyland. Chuyện này làm cho Kim Chính Nhật căm giận Kim Chính Nam vô cùng. Năm sau, Song Hye-rim là mẹ của Kim Chính Nam đào tẩu sang Tây Âu nên Kim Chính Nhật lập tức hạ bệ ngôi thái tử của Kim Chính Nam. Kim Chính Nam sang sống ở Macau cho tới năm 2007. Sau năm 2007, Kim Chính Nam đi đi lại lại giữa Macau và Trung Quốc.

b. Bà Ko Young-hee (16/6/1950 – 13/8/2004) là người Triều Tiên sinh ở Osaka nước Nhật. Năm bà 11 tuổi, gia đình bà về ở Bắc Hàn. Bà học nhảy múa ở trường Mansudae tại Bình Nhưỡng. Kim Chính Nhật gặp bà tại đây và đưa bà về làm thê thiếp. Bà sinh hạ cho Kim Chính Nhật 2 người con trai là Kim Chính Trung và Kim Chính Vân. Người ta không biết nhiều thêm về bà, chỉ nghe nói bà qua đời tại Paris nước Pháp năm 2004 có thể do bịnh ung thư vú.

c. Kim Chính Trung (25/9/1981) đã có một thời gian ngắn để cho Kim Chính Nhật suy nghĩ cho lên kế vị. Sau khi Kim Chính Nam bị hạ bệ ngai thái tử, Kim Chính Nhật cho đánh bóng Kim Chính Trung. Năm 2007, Kim Chính Trung được làm Phụ Tá Tổng Bí Thư Đảng Lao Động Triều Tiên là dấu hiệu để Chính Trung lên nắm quyền lực. Thời gian này người ta thấy có nhiều nhân vật quân sự quan trọng vây quanh Chính Trung làm ai nấy tưởng rằng ngôi thái tử đã về tay Chính Trung rồi. Nhưng ngày 15/1/2009, báo chí Nam Hàn cho biết tình báo nước này tin rằng người kế vị mới là Kim Chính Vân. Tháng 4 năm 2009, Kim Chính Vân được cử vào thay thế cho Kim Chính Trung ở chức vụ Phụ Tá Tổng Bí Thư Đảng Lao Động thì ai cũng biết sự thừa kế đã rõ ràng. Theo ông Kenji Fujimoto, một cựu đầu bếp chuyên nấu sushi cho Kim Chính Nhật, Kim Chính Trung không được chọn thừa kế vì Chính Trung tính tình thiếu quả quyết trong khi đó Chính Vân thì tính tình giống Kim Chính Nhật đầy mưu mô và cương quyết.

d. Kim Chính Vân (sinh ngày 8/1/1984 nhưng Bắc Hàn bây giờ nói 1983) đã nổi bật lên là người lãnh đạo của Bắc Hàn sau cái chết của Kim Chính Nhật. Hồi niên thiếu, Chính Vân đã được gởi sang học ở Bern nước Thụy Sĩ với tên gọi là Pak Chol. Lúc đó Chính Vân đóng vai là con của một người tài xế. Các bạn học của Chính Vân thời đó nhớ lại có lúc Chính Vân tiết lộ là con của nhà độc tài Kim Chính Nhật nhưng chẳng ai tin. Những học sinh cùng lớp cho biết tính tình Chính Vân thời gian đó khá nhút nhát, không thích làm quen với người khác, không thích giao thiệp với những người không thân thích, nhưng Chính Vân có máu hiếu thắng, thích các môn thể thao như bóng rỗ, cỡi ngựa, v.v. Một trong những thần tượng của Chính Vân lúc đó là cầu thủ bóng rỗ NBA Michael Jordan. Khoảng năm 2000, Chính Vân trở về Bắc Hàn. Trở về Bắc Hàn tên tuổi của Chính Vân không mấy ai chú ý đến mãi cho đến tháng 4 năm 2009, Chính Vân được Kim Chính Nhật đưa và làm Phụ Tá Tổng Bí Thư Đảng Lao Động. Sự kiện này làm mọi người chú ý vì như thế đây là dấu hiệu Chính Vân được chuẩn bị cho ngai vàng của Bắc Hàn. Ngày 27/10/2010, trước tình hình sức khỏe suy yếu của Kim Chính Nhật, Chính Vân được phong làm Đại Tướng dầu Chính Vân mới có 26 tuổi và chưa qua một ngày kinh nghiệm quân sự. Sau đó một ngày, Chính Vân được đề bạt lên Phó Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương, đứng sau cha là Kim Chính Nhật. Về cơ cấu tổ chức Đảng, Chính Vân cũng được vào Trung Ương và Bộ Chính Trị trong tháng đó. Với sự hối hả thăng chức vù vù này cho Chính Vân, tình báo Nam Hàn cho rằng sức khỏe của Kim Chính Nhật đang tới hồi nguy kịch và có thể chứng bệnh tiểu đường và đột quỵ của ông tái phát bất cứ lúc nào. Sau cái chết của Kim Chính Nhật, ngày 24/12/2011, Chính Vân chính thức trở thành Tổng Chí Huy Quân Đội của Bắc Hàn và như thế đã ở vị trí lãnh đạo vững vàng.

e. Kim Sul-song (30/12/1974) là con gái của Kim Chính Nhật do người vợ đầu của ông là bà Kim Young-sook (1947). Bà Kim Young-sook là con của một tướng quân đội và chính Kim Nhật Thành đã đích thân chọn cho Kim Chính Nhật. Kim Sul-song đã từng du học ở Pháp, nổi tiếng là cao ráo đẹp và thông minh, từng phụ trách cho Kim Chính Nhật về tình báo và an ninh. Nhiều lần Kim Sul-song đã thay thế vị trí thư ký của bà Kim Ok là một trong những thê thiếp của Kim Chính Nhật.

f. Kim Ok là thư ký riêng mấy chục năm của Kim Chính Nhật nhưng cũng chính là người tình và là thê thiếp của ông. Bà có một ảnh hưởng rất lớn vì tất cả các quan chức đều biết bà là người sát cánh với Kim Chính Nhật trên chính trường ngoại giao, trên bàn giấy, mà ngay còn cả trong phòng kín cho tới ngày Kim Chính Nhật qua đời. Bà là một nữ hoàng không ngai mà không mấy ai biết đến nhưng vào chính trường Bắc Hàn mà không biết đến bà thì coi như không biết đến chính trị.

g. Kim Kyong-Hui (30/5/1946) là em gái duy nhất của Kim Chính Nhật. Bà Kim Kyong-Hui là người nắm cơ cấu tổ chức của Đảng Lao Động.

h. Chang Song-Taek (2/2/1946) là chồng của bà Kim Kyong-hui và là người nắm giữ binh quyền ở Bắc Hàn. Hai người có một người con gái tên là Chang Kum-song (1977-2006). Chang Kum-song tự tử ở Paris vì sự phản đối của hai ông bà Chang Song-Taek và Kim Kyong-Hui về cuộc tình của cô ta. Chang Song-Taek và Kim Kyong-Hui không có người con nào nữa nên Kim Chính Nhật đã rất tin tưởng nơi hai người này. Tuy nhiên, vì sự đa nghi như Tào Tháo, cũng có nhiều thời gian Chang Song-Taek bị Kim Chính Nhật “đì” tối đa. Ngay trong năm 2010 và 2011, nhiều dư luận cho rằng Chang Song-Taek bị thất sủng vì Chính Nhật không muốn có một người quá uy quyền đứng bên Chính Vân khi ông qua đời. Nhưng sau cái chết của Chính Nhật, ai cũng thấy Chang Song-Taek đang đóng vai trò nhiếp chính vương (regent) giúp ấu chúa Chính Vân lèo lái con thuyền Bắc Hàn.

Năm 2008, báo chí Nhật Bản cho biết từ năm 2000, Kim Chính Nhật bị bệnh tiểu đường (diabetis) rất nặng. Tháng 9 năm 2008, Kim Chính Nhật không dự diễn hành quân đội Bắc Hàn kỷ niệm 60 năm thành lập làm cho nhiều người tin tưởng bệnh tình Kim Chính Nhật đang ở giai đoạn chót. Thời gian đó báo chí nói rằng tình báo Hoa Kỳ cho biết Kim Chính Nhật bị lên cơn đột quỵ đứt mạch máu não (stroke). Để trấn an dư luận, đầu tháng 4 năm 2009, truyền thông Bắc Hàn cho chiếu cảnh Kim Chính Nhật thăm viếng các nhà máy và thăm các công nhân. Nhưng sang năm 2010, Wikileaks cho biết Kim Chính Nhật bị bệnh epilepsy, tức là bệnh đột quỵ do não bộ thần kinh bất thường. Do đó, chuyện Kim Chính Nhật qua đời ngày 17/12/2011, đa số tin rằng là do bệnh đột quỵ do não bộ thần kinh bất thường cộng với biến chứng của tiểu đường.

Chang Song-Taek và Kim Kyong-hui cộng thêm với Kim Sul-Song và thư ký riêng và cũng là người thiếp của Kim Chính Nhật là bà Kim Ok ủng hộ ai thì người đó nắm được quyền. Chang Song-Taek và những người kia đã xuất hiện đứng sau lưng Kim Chính Vân làm cho thấy quyền lực của Chính Vân đã khá vững vàng. Với sự xuất hiện công khai này cho thấy không có sự xáo trộn chính trị nào ở đàng sau hậu trường; do đó, cái chết của Kim Chính Nhật là cái chết tự nhiên do bệnh tật của đột quỵ não bộ thần kinh và tiểu đường.

4. Bắc Hàn sẽ đi về đâu? Có hai luồng dư luận trái chiều nhau trong vấn đề này. Dư luận lạc quan cho rằng Bắc Hàn sẽ xáo trộn trong tương lai gần vì Chính Vân còn “con nít” nên sẽ bị các tay lão luyện chính trị “ép” rơi đài hoặc hai người anh Chính Nam và Chính Trung nhảy vào cuộc tạo sức ép gây biến cố chính trị. Dư luận bi quan nhận định nếu nói để đẹp lòng quần chúng vì quần chúng thích nghe những theo cảm tính của họ thì đừng bình luận chính trị tốt hơn vì bình luận là nói lên sự thật dầu sự thật đó không hợp ý nhất thời của quần chúng. Dư luận bị quan cho rằng Bắc Hàn hậu Kim Chính Nhật sẽ không có xáo trộn, không khéo Chính Vân sẽ cai trị “bàn tay sắt bọc nhung” còn tinh vi hơn thời kỳ của Kim Chính Nhật. Tại sao?

a. Nam Hàn không ủng hộ sự thống nhất Nam và Bắc Hàn: Tổng Thống Nam Hàn Roh Moon-hyun (1/9/1946 – 23/5/2009) nổi tiếng 2 điều. Điều thứ nhất, năm 2004, ông đến Los Angeles, ông tuyên bố Nam Hàn không muốn thống nhất với Bắc Hàn vì sự thống nhất này có thể đưa đến sự khánh tận (bankruptcy) của Nam Hàn. Ông cho rằng năm 1989, Tây Đức thống nhất với Đông Đức, hàng năm Tây Đức phải tài trợ cho Đông Đức khoảng 100 tỷ Mỹ Kim, nhưng 2 thập niên mà Đông Đức cũng chẳng bắt kịp được Tây Đức, chỉ là gánh nặng cho Tây Đức, thì thống nhất chỉ là sự tài trợ vô bổ cho những sự ỷ lại và ù lì. Tổng Thống Roh nổi tiếng điều thứ 2 đó là ông dám nhảy xuống vực thẳm tự tử vì ông cho rằng ông đã gián tiếp “làm cho nhiều người đau khổ” do những hành vi của các đàn em đã làm thâm thủng tài chánh quốc gia!

Nhiều người trong chính quyền Nam Hàn cũng có cùng tư tưởng với Tổng Thống Roh Moon-Hyun không muốn cho Nam Hàn thống nhất với Bắc Hàn vì sợ sự thống nhất này sẽ làm cho chính phủ Nam Hàn khánh tận và có thể đưa đến cả một sự xáo trộn trong khu vực hoặc sụp đổ cả chế độ dân chủ ở Nam Hàn. Cũng như Tổng Thống Roh, họ nói rất rõ ràng, họ chỉ muốn giúp cho Bắc Hàn phát triển để rồi từ từ hội nhập với quốc tế, và sau khi Bắc Hàn khá lên thì mới tính tới chuyện thống nhất để khỏi trở thành gánh nặng cho Nam Hàn.

Dân Nam Hàn không muốn sự thống nhất với Bắc Hàn nghĩa là cũng không muốn sự xáo trộn ở Bắc Hàn thì ai có thể tạo được kích thích tố cho dân Bắc Hàn đứng dậy? Rõ ràng yếu tố ngoại cuộc hầu như đã bị cắt đứt nên trò chơi quyền lực chỉ còn phó thác nơi nhóm thân cận ở trong hậu trường chính trị Bắc Hàn mà thôi. Ai nắm được hậu trường chính trị ở Bắc Hàn thì người đó nắm được ưu thế và cho tới giờ phút này các hiện tượng cho thấy Kim Chính Vân nắm được hậu trường chính trị ở Bắc Hàn.

b. Ván cờ thế giới giữa các siêu cường: Hoa Kỳ đã chứng tỏ nhiều lần là một đại phù thủy chỉ lo cho quyền lợi của Hoa Kỳ làm cho nhiều quốc gia bây giờ sáng mắt phải “thủ” để lo cho chính mình. Thí dụ, hồ sơ bạch hóa 40 năm trước Hoa Kỳ đã bán đứng Việt Nam Cộng Hòa và Đài Loan để đổi lấy sự giao thương với Trung Cộng đến độ năm 1973 Hoa Kỳ gạt bỏ Đài Loan ra khỏi Liên Hiệp Quốc và năm 1974 ngầm hỗ trợ cho Trung Cộng tấn chiếm Hoàng Sa của Nam Việt Nam. Người ta còn dự trù trong tương lai để đổi lấy sự xóa nợ vài ngàn tỷ Mỹ Kim của Trung Cộng, Hoa Kỳ sẵn sàng tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc!!!!! Bắc Hàn là một con ngựa chứng “có thể” có vũ khí hạt nhân (không có thì cũng thổi phồng lên cho có) gây tai họa cho cả thế giới. Nhưng vị trí Bắc Hàn gần với Trung Quốc, Hán Thành (Seoul), Nhật Bản, và Đài Loan (nếu vũ khí hạt nhân này mà bắn thẳng và Bắc Kinh, Hán Thành, Tokyo, hoặc Đài Bắc thì thời gian ngắn hơn, bắn vào Hoa Kỳ thời gian dài hơn thì vệ tinh của Hoa Kỳ trên không gian có tia ngoại tím đủ thời gian chận đứng được), quốc gia bị đe dọa khẩn cấp là Trung Quốc, Nam Hàn, Đài Loan, và Nhật Bản. Có hoặc thổi phòng Bắc Hàn có vũ khí hạt nhân có lợi cho Hoa Kỳ rất nhiều trong việc thương thuyết và điều đình với Trung Cộng, Nhật Bản, Nam Hàn, và cả Đài Loan. Bắc Hàn có vũ khí hạt nhân là tai họa cho Bắc Kinh, cho Tokyo, cho Hán Thành, cho Đài Loan thì dại gì không biến nó trở thành vũ khí để thăng bằng trong điều đình chính trị quốc tế của Washington? Nhiều người tin rằng Hoa Kỳ đang nuôi dưỡng Bình Nhưỡng cách tinh vi khéo léo sau hậu trường chính trị như một công cụ hay như một con chó hung dữ để bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ? Nhưng Trung Quốc cũng đâu phải là thứ vừa, họ biết mua chuộc và vuốt ve con chó này. Cuộc đấu trí chưa có hồi kết thúc. Biết được tính toán này của Hoa Kỳ nên Bộ Trưởng Quốc Phòng của Trung Cộng là Trì Hào Điền đã từng nói với Tư Lệnh Hạm Đội VII của Hoa Kỳ là “hãy chia đôi Thái Bình Dương” giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Câu nói này phải hiểu luôn số phận của Hoàng Sa và Trường Sa đã bị Hoa Kỳ và Trung Quốc có những điều đình và thỏa ước ngầm không có lợi cho Việt Nam. Tưởng cũng xin nhắc lại trong vụ Trung Quốc tấn đánh Hoàng Sa năm 1974, Hạm Đội VII nhận đủ tín hiệu xin cấp cứu nhân đạo của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa nhưng họ làm ngơ để cho tất cả các thương binh Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa chết thảm thương vì đó là chính sách đã được điều đình giữa Washington và Bắc Kinh.

c. Những người anh của Chính Vân không có bản lĩnh: Lịch sử thế giới chứng minh những kẻ lên nắm quyền lúc còn nhỏ không có nghĩa là họ không làm được đại sự như trường hợp của Khang Hy và Càn Long thời Mãn Thanh, lên ngai lúc mới 11 tuổi. Bắc Hàn bề ngoài theo chế độ Cộng Sản nhưng thực chất là chế độ quân chủ cha truyền con nối. Chính Vân đã 28 tuổi thì đâu còn là “con nít” vì ngạn ngữ Á Châu có câu “tam thập nhi lập” tức là 30 tuổi lập nghiệp. Con đường của dân dã vất vả thì 30 tuổi lập nghiệp chớ con đường đế chế cha truyền con nối đâu cần 30 tuổi, nhiều khi còn ấu thơ có nhiếp chính vương phụ giúp cũng thành. Chính Vân có cả 50 năm nữa để cai trị và để lèo lái quốc gia này theo ý hướng của Chính Vân. Những người anh của Chính Vân không có bản lĩnh, Chính Nam thì đã lưu vong không có cơ hội đặt chân về Bắc Hàn để thao túng chính trường, còn Chính Trung thì thiếu quả quyết và đã bị bao vây khá chặt chẽ như hình thức giam lỏng khó có thể làm gì được. Hơn nữa, các “quần thần” quan trọng cả trong Đảng, chính quyền, lẫn quân đội đã đứng vây quanh Chính Vân thì quyền lực đã vào trong tay kiểm soát của Chính Vân cách khá vững vàng.

Lời Kết: Phe bi quan cho rằng Chính Vân lên nắm quyền, khó có xáo trộn lớn, Chính Vân cai trị “bàn tay sắt bọc nhung” cách tinh vi hơn, từ từ mở cửa kinh tế để cho dân Bắc Hàn bớt đói kém và khá giả hơn, từ đó; ván cờ chính trị sẽ được tính toán theo đề nghị của Nam Hàn, Trung Quốc hay của Hoa Kỳ. Nhưng ở đời người tính không bằng trời tính, chỉ cần có một bất mãn nào đó hoặc cơ trời đưa đẩy, có thể Chính Nam hoặc Chính Trung quá bất mãn cấu kết với một số người làm biến động, thì đó là cơ may lớn cho dân Bắc Hàn được có một mùa Xuân chân chính, mùa Xuân của Tự Do và Dân chủ thật sự./.

Houston ngày 29 tháng 12 năm 2011.

 

++++++++++

BaoChua

-------oo0oo-------

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom