tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

Thời Cơ Đã Đến

Người thấy sao nói vậy

Suốt thời gian mười một tuần trôi qua, chúng tôi đã theo dõi thời sự thế giới, ở vùng Trung Đông nhiều quốc gia đã có sự thay đổi lớn, dân chúng Tunisia đã lật đổ nhà độc tài, lần lượt đến Ai Cập, tổng thống Hosni Mubarack cũng đã phải từ chức và trao quyền lại cho chính phủ lâm thời sau khi ông đã độc tài cai trị hơn 30 năm và bây giờ dân chúng Libya biểu tình chống đối nhà độc tài khát máu Moammar Gadhafy và làn sóng đòi hỏi tự do dân chủ đang thổi qua Á Châu, tuy là một người Việt Nam sinh trưởng ở Lào và chưa một lần đi Việt Nam, nhưng chúng tôi vẫn hằng mong ước được thấy đất nước Việt Nam quê cha đất tổ sẽ có một ngày dân chúng Việt Nam sẽ đứng lên lật đổ chế độ Việt Cộng độc tài khát máu và bây giờ thời cơ đã đến, chúng ta người Việt hải ngoại hơn 3 triệu người, có tự do ngôn luận, tự do biểu tình, tự do tranh đấu cho tám chục triệu người dân đang sống dưới sự kềm kẹp , gông cùm của Việt Cộng, nếu chúng ta không quyết định châm ngòi và ủng hộ tinh thần cho tám mươi triệu đồng bào trong nước đứng dậy thì chúng ta còn chờ đến lúc nào?

Chúng ta người Việt Nam ở hải ngoại có quyền tự do, dân chủ đa số đã thấy và biết những cuộc nổi dậy biểu tình chống đối những nhà độc tài ở Tunisia, Ai Cập, Yemen, Barhain, Libya v.v… và gần đây trong 3 tuần qua tại Bắc Kinh, Trung Quốc một số người dân Trung Hoa yêu chuộng tự do dân chủ cũng đã đứng dậy đòi hỏi tự do dân chủ cho đất nước của họ, nhưng nhà cầm quyền Trung Cộng đã ra tay đàn áp thẳng tay, tuy vậy ngọn lửa đấu tranh vẫn tiếp tục bốc cháy mỗi ngày một ít và tại Việt Nam ngọn lửa đấu tranh cũng đã bắt đầu, nhưng cũng đã bị Việt Cộng đàn áp và dập tắt rồi. Đa số Việt Nam ở trong nước không được biết tin tức đã xảy ra bất cứ ở nơi đâu và kể cả những tin tức ở địa phương mình, nếu tin tức đó sẽ gây bất lợi cho đảng Việt Cộng, bọn chúng đã ra tay tiêu diệt tận gốc và bưng bít hầu bịt tai, che mắt dân chúng.

Ngày 1 tháng 3 năm 2011, chúng tôi đón nghe radio Tiếng Nước Tôi, phần phóng sự đặc biệt đã cho phát thanh cuộc phỏng vấn cô Lê Thị Công Nhân của anh Hoàng Hà thuộc đài Chân Trời Mới, trong phần trả lời và phát biểu về phong trào đấu tranh đã bùng nổ ở nhiều nơi trên thế giới như Tunisia, Ai Cập, Yemen, Barhain và Libya .v.v…, nói tới phong trào tự do dân chủ Việt Nam cô Công Nhân đã lên tiếng là “Việt Nam chưa có lãnh tụ như những nước khác đã có”. Theo thiển nghĩ của chúng tôi, cô Lê Thị Công Nhân khiêm nhường mà nói, chứ cô đã là một trong lãnh tụ của nhóm 8406 rồi và hiện nay Việt Nam đã có nhiều lãnh tụ để đứng lên làm việc tranh đấu.
Ngày 25 tháng 2 năm 2011, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế đã bị Việt Cộng bắt vài ngày sau thì được thả, ông đã trả lời bọn công an Việt Cộng khi được hỏi là, có phải ông là “tác giả bản kêu gọi người dân xuống đường lật đổ chế độ Cộng Sản hay không”? Bác sĩ Quế đã xác nhận đúng. Sau đó, công an yêu cầu ông ký vào biên bản và bác sĩ Quế đã từ chối.

Đây chứng tỏ Việt Nam đã có lãnh tụ rồi, vì ông Nguyễn Đan Quế đã từng bị bắt nhiều lần và ông vẫn tiếp tục chống đối nhà nước Việt Cộng, lần này ông Nguyễn Đan Quế đã kêu gọi dân chúng Việt Nam đứng lên chống đối, biểu tình phản đối chính quyền Việt Cộng với lời kêu gọi như sau: “Lời kêu gọi toàn dân xuống đường cứu nước của tôi cùng toàn thể đồng bào Việt Nam yêu quý hãy đứng thẳng người lên cùng tuyên bố: Tự Do hay sống nhục! Xuống đường dứt điểm độc tài nhũng lạm quyền thế: đói việc làm, đòi cơm áo, đòi nhà ở, đòi được học hành, đòi được chăm sóc y tế, chống áp bức bất công, nông dân chống cướp đất canh tác, công nhân chống bóc lột sức lao động. Chúng ta muốn xã hội công bằng, ai cũng được hưởng những Nhân Quyền căn bản như tự do thông tin, tự do phát biểu, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do Internet và tự do tôn giáo, tự do hội họp, tự do sinh hoạt chính trị đa nguyên đa đảng để người dân chọn người tài đức lãnh đạo quốc gia.

Đất nước lâm nguy! Bộ chính trị đảng Việt Cộng và bạo quyền con đẻ để mất nước, mất biển. Chủ quyền tổ quốc bị đe dọa. Cũng bộ chính trị đảng Việt Cộng và bạo quyền con đẻ đã làm phá sản đất nước: Đầu tư lãng phí, thiếu hiệu quả; thiểu số quan tham quá giàu, đa số dân chúng quá nghèo, sinh hoạt đắt đỏ leo thang từng ngày, điện, nước lên giá, xăng dầu lại vừa tăng vọt; đồng tiền Việt Nam mất giá nặng trong khi đồng lương không tăng, đầu tắt mặt tối suốt ngày vẫn không đủ sống nhất là anh chị em lao động!

Bất mãn bị đàn áp, phản đối bị bỏ tù. Chóp bu đảng Nguyễn Phú Trọng và chóp bu bạo quyền Nguyễn Tấn Dũng triển khai tối đa công an trị và ngoan cố ngụy biện những sai lầm phản dân hại nước ngày càng chồng chất.

Toàn dân hãy vùng lên để có ấm no, tự do và bảo vệ tổ quốc.

Xuống đường giáng liên tiếp những đòn sấm sét ngày đầu bộ chính trị đảng Việt Cộng buộc chúng phải trả lại quyền lực về tay dân chúng.

Giới trẻ Việt Nam, lực lượng phản ứng nhanh, có điện thoại di động dùng di động, có internet dùng internet, có loa dùng loa, có miệng dùng miệng để liên lạc, huy động, tổ chức quần chúng xuống đường biểu tình, hàng triệu con tim yêu nước, tràn đầy nhiệt huyết, bùng bùng khí thế dời non lấp biển, hạ quyết tâm: - Quét sạch độc tài cộng sản. Xây dựng Việt Nam Mới Tự Do, Dân Chủ, Nhân Bản và Tiến Bộ. Hãy xuống đường để cứu nước! Muốn cứu nước hãy xuống đường!” Trên đây là nguyên văn bản kêu gọi của Bác sĩ Nguyễn Đan Quế.

Chúng tôi rất ủng hộ lời phát biểu của Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, nữ Luật sư Lê Thị Công Nhân và tất cả những nhà tranh đấu tự do nhân quyền cho Việt Nam ở quốc nội, chúng tôi có một đề nghị là, ở hải ngoại chúng ta nên hợp tác các đảng phái, các hội đoàn tổ chức cuộc biểu tình từ cuộc biểu tình nhỏ đến quy mô, từ nhóm nhỏ tại một góc nhỏ nào của thành phố nơi mình cư ngụ đến trung tâm của thành phố lớn, đến tiền đình quốc hội tiểu bang và đến quốc hội Liên Bang. Có được như thế thì cuộc biểu tình ủng hộ tự do dân chủ cho Việt Nam mới thật sự châm ngòi lan rộng thổi đến Việt Nam và từ đó Việt Nam sẽ có những cuộc nổi dậy và lãnh tụ trong nước sẽ dám hy sinh đứng lên làm lịch sử. Mong lắm thay.

Người thấy sao nói vậy

source: Tác giả gởi tặng Vietlist.

 

-------------oo0oo--------------

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom