tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

Bản tin
Ngày Đại Lễ 25 tháng 2 âm lịch
Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ bị CSVN ám hại

PGHH

Ngày 25 tháng 2 âm lịch nhằm ngày 16 tháng 4 năm 1947 là ngày đau thương của khối tín đồ PGHH,vì vào ngày nầy cách đây 64 năm chính Việt Minh là VNCS ngày nay đã ám hại Đức Huỳnh Giáo Chủ tại ngọn rạch Đốc Vàng Hạ,Xã Kiến An,Quận Chợ Mới,Tỉnh An Giang .

Nhằm mục đích trảm thảo trừ căn, sau khi cưởng chiếm được miền Nam Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975, CSVN ra lệnh tiêu diệt PGHH bằng cách, giải tán Giáo Hội, tịch thu toàn bộ cơ sở,kinh sách truyền giáo của Đạo,bắt giam lưu đày các cấp lãnh đạo,trị sự viên,ngăn cấm tổ chức các ngày Lễ Đạo truyền thống, đặc biệt là ngày Lễ 25 tháng 2 âm lịch ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ bị CSVN ám hại .

Trước những hành động hung tàn của nhà cầm quyền CSVN một số tín đồ PGHH cam phận lặng thinh trong oán hận, chỉ có cụ Lê Quang Liêm và những đồng đạo cùng chí hướng bất chấp hiểm nguy tù tội hiên ngang đứng lên tổ chức các ngày Lễ truyền thống của Đạo trong đó có ngày lễ 25 tháng 2 âm lịch,ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Vắng Mặt.

Năm nay ở trong nước Đại Lễ Kỷ Niệm 25 Tháng 2 Âm Lịch sẽ tổ chức đúng ngày 25 tháng 2 âm lịch nhằm ngày Thứ Ba 29 tháng 3 năm 2011 tại trụ sở Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy tỉnh An Giang .Ngay sau khi hay tin nầy,nhà cầm quyền CSVN đã lên tiếng cản ngăn,hâm he,hù dọa nhưng Giáo Hội PGHH Thuần Túy do cụ Lê Quang Liêm lãnh đạo bất chấp mọi hiểm nguy cương quyết tổ chức ngày Đại Lễ Kỷ Niệm 25 Tháng 2 âm lịch . Đã có 03 tín đồ gởi tuyệt mạng thư cho nhà cầm quyền CSVN tuyên bố sẽ tự thiêu nếu nhà cầm quyền CSVN ngăn cấm họ tổ chức ngày Đại Lễ Kỷ Niệm 25 Tháng 2 Âm Lịch .Dưới đây là thư tuyệt mạng của nữ tu sĩ Lê Thị Mỹ Hạnh

PGHH

+++++++++++++++++++

PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY

TUYỆT MẠNG THƯ CỦA LÊ THỊ MỸ HẠNH

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Tôi là Diệu Minh Lê Thị Mỹ Hạnh, 24 tuổi, nữ tu sĩ PGHH, con của ông Lê Văn Sóc . Cha tôi bị CS kêu án 6 năm 6 tháng tù về tội đòi Tự Do Tôn Giáo , hiện đang còn ở tù tại trại tù Xuân Lộc (Đồng Nai).

Trước cảnh tang thương này , tôi phải nghĩ học về nhà , rời bỏ cái cảnh hoa đời rộ nở của tuổi xuân để nối chí cha tiếp tục phục vụ Đạo pháp và tâm nguyện của tôi là ĐẠO CÒN NGƯỜI CÒN, ĐẠO MẤT NGƯỜI MẤT.

Trong cái cảnh truân chuyên nghiêng ngửa của PGHH dù tôi là một đứa con gái bé bỏng , không tài kém đức nhưng cũng cảm thấy trong lòng đầy trăn trở trước tiền đồ đạo pháp.

Cái nỗi trăn trở nặng trỉu đè nặng tâm não tôi là mỗi khi Đại Lễ 25/2 âl kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ bị Việt Minh Cộng Sản ám hại đáo kỳ.

Từ năm 2005, chỉ có Trưởng Lão Lê Quang Liêm mới dám đứng lên , vượt dầu sôi lửa bỏng để tổ chức ngày Đại lễ 25/2 âl 2005 tại nhà ông Tu sĩ Nguyễn Văn Điền, rồi năm 2006 tổ chức tại nhà cha tôi (Lê Văn Sóc) . . . năm 2007 tổ chức tại nhà Trưởng Lão Lê Quang Liêm (TP HCM) . . . năm 2008-2009 vì Trưởng Lão Lê Quang Liêm lâm trọng bịnh suýt chết, không ai dám đứng ra tổ chức ngày lễ 25-2 âl này . . . đến năm 2010 Trưởng Lão Lê Quang Liêm được bình phục sức khỏe liền tổ chức ngày lễ 25-2 âl Canh Dần (2010) tại nhà ông Nguyễn Văn Sáu ở Xã Đông Thành, Huyện Bình Minh (Vĩnh Long).

Mỗi lần ngày Đại Lễ 25/2 âl đến là hằng triệu con tim của tín đồ PGHH phải thổn thức, âu lo về ngày lễ trước những hành động khủng bố, trấn áp , ngăn chận của nhà cầm quyền CS như bao nhiêu năm đã đi qua . Tại sao trong một đất nước gọi là Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc mà ngày lễ kỷ niệm Đức Giáo Chủ của một Đại Tôn Giáo, có một nền giáo lý thích nghi thời đại, có một khối tín đồ 7 triệu người , có một quá trình đi vào chiều dài và chiều sâu của lịch sử như PGHH lại không được tổ chức ? ? ?

Giấy trắng mực đen đã ghi rành rành trong Hiến Pháp nước CHXHCNVN. Điều 70 đã qui định:
-Công dân có quyền Tự Do Tín Ngưỡng.
-Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.
-Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng.

“Công dân có quyền tự do tín ngưỡng” . . . Tại sao 7 triệu tín đồ PGHH không được tổ chức lễ kỷ niệm ngày Đức Thầy mình vắng mặt (Đại Lễ 25/2 âl) ? ? ?

“Các Tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật” . . . Tại sao Phật Giáo được tổ chức huy hoàng ngày Đức Phật nhập Niết Bàn . . . Thiên Chúa Giáo được tổ chức linh đình ngày Đức Chúa Giê Su thăng thiên . . . còn PGHH thì không được tổ chức ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt ? ? ?

“Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng” . . . PGHH tổ chức ngày lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt trong vòng trật tự, theo nghi lễ tôn giáo thuần túy, tại sao nhà cầm quyền CS suốt 35 năm dài (1975-2010) vẫn tiếp tục cấm đoán , ngăn trở một cách nghiệt ngã , khủng bố, trấn áp không cho tín đồ PGHH tổ chức ngày lễ 25/2 âl ? Như vậy nhà cầm quyền CS có phạm tội xâm phạm tự do tín ngưỡng không? Người làm luật mà phạm luật phải bị xử lý như thế nào?

PGHH

Trong cái cảnh truân chuyên nghiêng ngửa của PGHH trước cường quyền bạo lực , tôi là một đứa con gái bé bỏng, vô tài kém đức không đóng góp được gì trong sứ mệnh bảo tồn Đạo pháp, nhất là đối với ngày lễ 25-2 âl Tân Mão (2011) là ngày kỷ niệm thiêng liêng nhất, trọng đại nhất của 7 triệu tín đồ PGHH sắp tới, tôi cảm thấy trong lòng tràn đầy trăn trở :PHẢI LÀM GÌ ĐÂY ? ? ? Suy cạn nghĩ cùn, tôi chỉ có thể làm một việc là đem cái xác thân phàm tục của một đứa con gái xuân thì làm một ngọn đuốc phá tan màn âm u tàn bạo quyết tâm tiêu diệt PGHH của đảng CSVN hầu lưu lại muôn đời một tấm gương chói rạng về khí phách của người phụ nữ PGHH. Tôi quết định: “TỰ THIÊU” để phản đối trong trường hợp nhà cầm quyền CSVN còn tiếp tục thi hành những biện pháp nghiệt ngã, khủng bố, trấn áp, ngăn đường , chận ngõ nhất là trực tiếp đàn áp ngày lễ 25/2 âl Tân Mão (2011) được dự trù tổ chức tại nhà ông Trần Nguyên Hưởn, Hội Trưởng Giáo Hội PGHH Thuần Túy tỉnh An gIang.

Tôi muốn ngọn lửa hồng từ xác thân phàm tục của tôi được:

a-Bay khắp chín phương Trời, mười phương Phật để tố cáo tội ác của CSVN đối với PGHH suốt 64 năm dài (1947-2011).

b-Cáo giác trước thế giới tự do , trước lương tâm nhân loại yêu chuộng Tự Do và Công Lý cái chính sách độc tài toàn trị của đảng CSVN đối với Dân Tộc, nói chung, và đối với PGHH, nói riêng.

PGHH

c-Cảnh tỉnh Ban Trị Sự Trung Ương PGHH “quốc doanh”, đã đến lúc Ông Bà Cô Bác, Anh Chị nên tỉnh ngộ quay về với “nguồn cội” chấm dứt chuổi đời làm công cụ cho CSVN gây trở ngại cho tiến trình chung của PGHH .

d-Cảnh tỉnh những Ông Bà Cô Bác, Anh Chị đồng môn đã và đang bình chân như vại trước cảnh lao đao của Đạo pháp nên nhớ lời kêu gọi tha thiết của Đức Tôn Sư:

Đạo diệu mầu gặp lúc truân chuyên,
Phận môn đệ phải lo vun quén.
-------------
Từ nay cách biệt xa ngàn,
Ai người tâm Đạo đừng toan phụ Thầy.

e-Cảnh tỉnh những Ông Bà Cô Bác, Anh Chị đồng môn PGHH, vì hoàn cảnh hay vì lý do gì đó đã lỡ chân trên con đường mượn Đạo tạo Đời nên nhớ câu khuyên răn của Đức Thầy:

Luật nhơn quả thật là cao viễn,
Suốt cổ kim chẳng lọt một ai.
Vậy ta nên làm chuyện thẳng ngay,
Cứ bền chí có ngày thong thả . . .

f-“CÚNG DƯỜNG” Tam Bảo để xin hộ trì cho PGHH sớm được trùng hưng, trường tồn, bất diệt . . . để xin hộ trì 7 triệu tín đồ PGHH đều thương yêu nhau như con một cha, một lòng một dạ vì Đạo, vì Thầy để vun bồi đạo pháp . . . để xin hộ trì cho những Ông Bà Cô Bác,Anh Chị đã lầm đường lạc lối đang lầm lũi theo con đường đồ danh trục lợi trên cơ đồ Đạo pháp, sớm được tỉnh ngộ, hồi đầu hướng thiện, thành tâm cải hóa “Quay lại ắt thấy bờ” . . . để xin hộ trì cho Ông Bà Cô Bác vì Đạo, vì Thầy đang bị tù tội sớm được tai qua, nạn khỏi, đoàn tụ gia đình . . . để xin hộ trì các bậc anh hùng liệt nữ PGHH đang hiến thân trong cuộc đấu tranh để phục hưng PGHH được thành công tốt đẹp, vạn sự cát tường.

Sở dĩ tôi phải công bố LỜI TUYỆT MẠNG này trước là tránh cái “ngón sở trường” của nhà cầm quyền CSVN là sau khi có một người hy sinh để phản đối chế độ thì giới cầm quyền ào ạt mở chiến dịch để khỏa lấp sự thật , đánh lừa dư luận . . . điển hình là trong cuộc biểu tình của PGHH tại TP HCM nhân dịp lễ 25/2 âl Tân Tỵ (2001) do cụ Lê Quang Liêm tổ chức bị CS đàn áp. Cụ bà Nguyễn Thị Thu “tự thiêu” để phản đối làm chấn động dư luận trong và ngoài nước thì tức thời nhà cầm quyền CS mở chiến dịch ào ạt loan truyền rằng Cụ bà Nguyễn Thị Thu tự thiêu là vì chuyện xào xáo gia đình, v.v. . . và v.v. . . cũng như vừa rồi vụ tự thiêu của ông Phạm Thành Sơn trở thành nào là vì “sự cố nổ bình xăng” . . . nào là vì “bịnh tâm thần”, v.v. . . Cho nên những lời tuyệt mạng này là tôi xin cảnh báo trước : Trong trường hợp tôi đã tự thiêu là để phản đối nhà cầm quyền CSVN khủng bố trắng ngày lễ 25-2 âl và luôn luôn áp dụng những biện pháp tàn bạo để tiêu diệt PGHH . . . đồng thời , sự tư thiêu của tôi cũng để nói lên sự phẩn uất vô cùng tận của một công dân VN phải sống dưới một chế độ độc tài toàn trị: vô nhân đạo, không tình người . . . cần phải được lật đổ.

-VIỆT NAM ĐỘC LẬP, TỰ DO DÂN CHỦ MUÔN NĂM.
-PHẬT GIÁO HÒA HẢO TRƯỜNG TỒN, BẤT DIỆT.

-NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT.
-NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

VN, ngày 13 tháng 3 năm 2011.
DIỆU MINH LÊ THỊ MỸ HẠNH
Phó Đoàn Trưởng Đoàn Thanh Niên PGHH yêu nước tỉnh Vĩnh Long.

PGHH

-------------oo0oo--------------

Hoa Hao Buddhism Plain
The Death Letter of My Hanh Thi Le

Namo Amitabha Buddha

My religious name is Dieu Minh. My name is My Hanh Thi Le. I am 24 years old. I am a nun of Hoa Hao Buddhism, the daughter of Mr. Soc Van Le. My father was imprisoned by the Vietnamese communists for 6 years and 6 months for requesting for Religious Freedom. He is currently in Xuan Loc prison camp in the city of Dong Nai.

In this miserable situation, I had to quit school, leaving the young and beautiful age behind to join my father's quest to serve our rights to religious beliefs. And my motto is "Religion Lives I Live, Religion Dies I Die."

Even though I am young, untalented, and unvirtuous, I have heart-felt concerns about the future of our religion which is in a political storm.

The concern that overburdened my heart is the annual celebration of Master Huynh's Memorial Day which is the 25th of February of the Lunar Calendar that is approaching soon (29th of March 2011). That was the day when the Vietnamese communists attempted to take the life of Master Huynh Phu So, the Head of Hoa Hao Buddhism.

Since 2005, the only Presbyterian by the name Le Quang Liem dared to stand up and overcame all obstacles to hold a celebration in honor of Master Huynh on the 25th of February, 2005 at the home of the Martyr Dien Van Nguyen. Then in 2006 the celebration was held at my father's, Soc Van Le, home ... In 2007 it was held at the Presbyterian Liem Quang Le in Ho Chi Minh City ... In 2008-2009 because the Presbyterian Liem Quang Le fell seriously ill almost causing his life, no one dared to celebrate this Memorial Day of the 25th of February in Lunar Calendar ... In 2010 Presbyterian Liem Quang Le health recovered he then instantly celebrate the Memorial Day of Master Huynh on the 25th of February, 2010 in Lunar Calendar at the home of Sau Van Nguyen at Dong Thanh village, Binh Minh district in Vinh Long province.

On the 25th of February in Lunar Calendar, the hearts of millions of Hoa Hao's followers sobbed, anxious about the holiday due to terrorizing acts, suppressing, preventing of the ceremony by the Vietnamese communist authorities like many years before. Why is it that in a country that called itself Independent, Free, and Happy, but the Memorial ceremony of the Head of Hoa Hao Buddhism cannot be celebrated? It is one of the the main religion with 7 million followers. It has a principles that go beyond the length and depth of the history of the Hoa Hao Buddhism.

Written in black ink on white paper in Vietnam Constitution. Article 70 stipulates:

- Citizens have the right to Religious Freedom.
- All religions are equal before the law.
- No one can violate freedom of belief.

"Citizens have the right to religious freedom. ". Why 7 million Hoa Hao followers cannot celebrate the Memorial ceremony of their Head of Hoa Hao Buddhism on the 25th of February in Lunar Calendar?

"All religions are equal before the law. " . Then why Buddhism are able to hold a glorious ceremony when Buddha entered Nirvana. . . Christianity are able to hold religious ceremony when Jesus ascended in Heaven... Hoa Hao Buddhism cannot hold Master Huynh's Memorial ceremony?

"No one can violate freedom of belief. " . Hoa Hao followers celebrate Master Huynh's Memorial ceremony in an orderly fashion, accordingly to pure religious rituals. Then why the Vietnamese communist government of 35 years term from 1975 to 2010 continues to prohibit, prevent, terrorize, repress the Hoa Hao followers from celebrating the Memorial ceremony of the 25th of February in Lunar Calendar? Does that make the Vietnamese communists' authorities guilty of infringement of religious freedom? How must should we deal with the ones who made the laws broke the laws?

In an event of turmoil of the Hoa Hao Buddhism facing the violent abuse of power, I am a young girl, untalented, and unvirtuous who cannot contribute much in the mission to preserve our Dharma, especially the Memorial ceremony of the 25th of February, 2011 in the Lunar Calendar which commemorates the most sacred, most important of 7 million Hoa Hao followers. I have heart-felt concern: What can I do in these kind of difficulties? The worst thought that crossed my mind and the only one thing that I can do to my earthly body is to use it as a torch to break the evil brutality toward the Hoa Hao Buddhism and to destroy the Vietnamese Communist Party so people can forever remember an act of a young upright Hoa Hao woman. I decided to "self-immolate" to protest against the Vietnamese government who continued to implement harsh measures, terrorizing, repressing, prohibiting, interfering, and especially intentionally suppressed the Memorial ceremony of the 25th of February, 2011 in the Lunar Calendar (29th of March 2011), which is scheduled to hold at the home of Huon Nguyen Tran, President of the Hoa Hao Buddhism in An Giang province.

I want the flame from my earthly body to be able to:

a - Fly across 9 different directions to 10 realms of Buddha to denounce the crimes of the Vietnamese communists for the past 64 years, 1947-2011, toward Hoa Hao Buddhism.

b - Denounce to the free world, to the conscience of humanity who embrace freedom and justice the totalitarian policies of the Communist Party toward the Nation, in general, and toward the Hoa Hao Buddhism, in particular.

c - Awaken the centralized "state-managed" Hoa Hao followers that it is time for everyone to be awaken and to return to the root "source" to end life as a subordinate to the Vietnamese communist who hinder the progress of the Hoa Hao Buddhism.

d - Awaken everyone who is a Dharma follower to remember the earnest appeal of The Great Master's teachings:

Wondrous religion sometime encountered difficulties
Dharma followers have the responsibility to make it better.
-------------
From now distant separation,
Ones who are religious do not betray Master.

e - Awaken everyone who is of Hoa Hao follower under any circumstances or for whatever reasons who misuses religion to benefit his/her life should remember the recommendations of our Master:

Karma law is indeed the highest,
From the past to the future won't miss anyone.
Thus, we should do the right things,
Just persevere will result a leisure day ...

f - "Offerings" to the Buddha, Dharma, & Monks to ask for Their support to keep Hoa Hao Buddhism everlasting and undying... to ask for Their support to keep 7 million Hoa Hao believers to love one another as if they were from the same father, to dedicate and devote because of religious beliefs, to cultivate religion because of Master... to ask for Their support to awaken anyone who is on the wrong path and misuses religion to benefit his/her life, and to do good deeds, repent ... to ask for Their support toward anyone who is imprisoned because of the Master will soon be safe from disaster and accident and soon reunite with their families ... to ask for Their support toward any Hoa Hao's heroes or heroines who currently sacrifice their lives in the struggle for revival of Hoa Hao Buddhism to be successful and auspicious.

The reason why I have to announce this Death word is to avoid the communist authorities who hid the truth, misled information to the public... an example was the protest of Hoa Hao Buddhism on the 25th of February, 2001 by Liem Quang Le which was suppressed by the communists at Ho Chi Minh City. Another example was Thu Thi Nguyen who protested by "self-immolation" shocked the public opinions at home and abroad, the authorities immediately hid the truth and accused her action was due to family conflicts, etc... and etc... and the same hidden truth for the incident of Son Thanh Pham who was self-immolated due to "fuel tank explosion." ... and that he was "mental," etc... Thus, in my case the Death word is a warning: In my case, if I self-immolated then it is to protest the communist authorities terrorizing the Memorial ceremony of the 25th of February in the Lunar Calendar and who always apply brutal measures to target and kill Hoa Hao followers... in the meantime, I would like to end the endless frustrations of a citizen living under a totalitarian regime: the inhuman, no love for mankind. . . need to be overthrown.

- INDEPENDENT FOR VIETNAM, LONG LIVES DEMOCRACY.
- Hoa Hao Buddhism everlasting, undying.
- Namo Maitreya Buddha.
- Namo Amitabha Buddha.

Vietnam, March 13, 2011.
Dieu Minh My Hanh Thi Le
Vice Deputy Head of Patriotic Youth Union of Hoa Hao Buddhism in Vinh Long province.

-------------oo0oo--------------

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom