tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thơ - Văn - Ảnh Bạn Đọc dùng để đăng những bài thơ, bài văn hay, những bức ảnh của bạn đọc gởi về. Nếu các bạn chụp được những tấm ảnh hay, lạ, đẹp và muốn chia xẻ cùng bạn đọc, xin vui lòng email cho chúng tôi ở "vietlist09@yahoo.com"

-------oo0oo-------

 

NGƯỢC ĐỜI, TRÁO TRỞ

 

Chuyện Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại San Jose mấy năm qua rối ren chưa từng thấy, sự phản bội, tráo trở, ngang ngược xảy ra như cơm bữa. Có những kẻ núp dưới lốt "chống Cộng" để đánh phá người chống Cộng thực sự, có những kẻ thấy tiền quá nhiều đành hy sinh 2 chữ liêm sỉ, trở mặt với Cộng Đồng, có một đoàn thể, mà Kiêm Ái đã mạnh dạn gọi nó là "em Việt Cộng", hay "... cũng như Việt Cộng". Và nhất là một kẻ tráo trở phản bội một cách trâng tráo khiến nhiều người nghĩ cô ta đã về Việt Nam, bị Việt Cộng mê hoặc trở thành "đối tượng đoàn", "đối tượng đảng" để khi trở lại Hoa Kỳ đã gạt mọi người ủng hộ cô ta để rồi khi đã ngồi yên trên ghế Nghị Viên thành phố công khai ra mặt, quay lưng với Cộng Đồng.

 

Những người không am hiểu sự thật thường cho rằng "cộng đồng xáo trộn", cộng đồng suy yếu, cộng đồng sắp tan rả, v.v... Nhưng những ai hiểu rõ Cộng đồng đều rất căm thù những kẻ phá hoại cộng đồng mà vẫn núp dưới danh nghĩa chống Cộng, có những kẻ hóa điên quồng, dùng những tên ma, tên quỷ để vừa tránh được dư luận, vừa tự do bôi bẩn, vu vạ người Việt Quốc Gia chống Cộng. Do đó, bác Vũ Đình Hậu, dù bản tính rất hiền lành, có lập trường chống Cộng vững chắc, đã làm một lượt 2 bài thơ chỉ trán vạch tên những kẻ tráo trở phản bội:

 

NGƯỢC ĐỜI

Ai gây chia rẽ Việt Cộng Đồng,

Ma Nguyễn áp đặt trái phép công.

Ranh giới chính, tà nay đã rõ

Ngược đời chuộng ít, coi thường đông.

Đồng tình danh lợi đạt thanh thế

Ma dẫn đưa đường chỉ lối không? (1)

Ỷ thế, ỷ quyền, cùng phản bội

Mua danh ba vạn, bán ba đồng

(1) "Ma đưa lối, quỷ dẫn đường"

Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi

(Truyện Kiều)

Và bài

 

TRÁO TRỞ

Lòng người tráo trở như bàn tay,

Xoay ngược, xoay xuôi vẫn cứ xoay

Bội nghĩa đối nhân đều thất sách

Quên ơn Đồng Chủng, ấy không hay

Xưa kia Ứng Cử Đồng Hương giúp.

Thành quả đạt rồi. Mỗ phủi tay

Danh lợi đầy bồ là vốn quí

Bất cần THÀNH TÍN khói, mây bay.

 

Lão ông Vũ Đình Hậu

 

Chuyện ngược đời trên thế gian này thì đâu đâu cũng có, nhưng kể từ khi chủ nghĩa Cộng Sản ra đời và nhất là từ khi nó gia nhập vào Việt Nam thì hầu như người Việt trưởng thành ai ai cũng biết, có điều biết mà vẫn lầm mới thực tai hại. Việt Cộng thường mỉa mai người Quốc Gia, các anh quá tình cảm, quá nhân đạo nên mới thua. Đó cũng là một sự thật, một bẩm tính của những con người còn là người thực sự.

 

Ai chia rẽ Việt Cộng Đồng, tức là ai đã chia rẽ người Việt trong cộng đồng Bắc Cali này? Tác giả đã trả lời không do dự, đó là Ma Nguyễn tức Madison Nguyễn, Cô  đã dùng sai nguyên tắc công bằng, trở mặt như mặt có đeo mo, đeo mặt nạ, đại diện cho dân mà làm trái ý đại đa số dân chúng đã bầu cô lên ghế Nghị Viên. Và Madison Nguyễn đã tự vạch cho mình một lằn ranh giữa  chính và tà. Cô đã chọn thiểu số bỏ đa số trong các cuộc thăm dò mà chính thành phố cũng như các đoàn thể tư nhân đưa ra.

 

"Ranh giới chính, tà nay đã rõ

Ngược đời chọn ít, coi thường đông."

 

Cũng chỉ vì danh lợi mà Madison Nguyễn đã toa rập với ChuckReed, công khai vi phạm luật Brown Act, đã vực bọn phản bội trong Ao Voi (Our Voice) xuất phát từ đài phát thanh Quê Hương, đã chọn đoàn thể "em Việt Cộng" để hợp tác làm ăn. Toàn là một lũ gian dối.

 

Đồng hương ngày trước luôn luôn thấy một người Mỹ da trắng, vừa ốm lại vừa cao luôn luôn có mặt trong tất cả các cuộc biểu tình, với khăn đóng, áo dài của Việt Nam, gặp người Việt nào cũng "Chào ông". Nhờ những cử chỉ "thân ái hòa đồng như vậy mà trong cuộc tranh cử Thị Trưởng ông ta đã lật ngược được đối thủ. Nhưng sau khi gặp Ma Nữ Madison, ông Khăn Đóng Áo Dài bỗng quay lưng lại với cộng đồng, toa rập với Ma Nữ làm nên những điều mà lương tâm một con người xấu xí cũng không cho phép làm. có phải ma đưa lối, quỷ dẫn đường hay không? Hay Việt Cộng dẫn lối? Nhận định đúng sai tùy người đối diện:

 

"Đồng tình danh lợi, đạt thanh thế

Ma dẫn đưa đường chỉ lối không?".

 

Đó là thành công! Đó là sự thành công của ma quỷ. Còn con người công chính, con người Việt Nam thuần túy, không uống phải nước cỏ "cỏ Hồ Chí Minh" theo tên cụ Phan Khôi đặt cho một loài cỏ mà Tây gọi là "cỏ Cộng Sản", người đời vô ưu gọi là "cỏ cứt lợn".

 

"Ỷ thế, ỷ quyền, cùng phản bội

Mua danh ba vạn, bán ba đồng"

 

Đó là 2 câu kết của bài thơ "Ngược Đời" của lão ông Vũ Đình Hậu. Có những cái mà Cộng Sản cho là anh hùng, là chính nghĩa thì nhân loại lên án, ví dụ con mà đấu tố cha mẹ, chỉ vì ham cái danh "trung kiên với Đảng" nói theo gương Hồ Chí Minh làm "Chiến Dịch Cải Cách Ruộng Đất" theo lệnh Mao Trạch Đông chỉ vì sợ Mao phê phán là thiếu kiên định lập trường.

 

Càng tìm hiểu về thực trạng phá hoại cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản, mọi người càng thấy sự hèn hạ, vô liêm sỉ của những kẻ phá hoại, phản bội, trong bài TRÁO TRỞ, cụ Vũ Đình Hậu đã ngao ngán cho cái tính tráo trở của con người, nhất là những con người đã được Việt Cộng nhồi sọ, cấy hoa cựt lợn vào não:

 

"Lòng người tráo trở như bàn tay

Xoay ngược, xoay xuôi vẫn cứ xoay".

 

Xoay sao cho ra tiền ra bạc hay danh lợi thì cứ xoay, xoay như những tên Cộng Sản mén đấu tố cha mẹ để được vào Đoàn, vào Đảng! Nhưng:

 

"Bội nghĩa, dối nhân đều thất sách

Quên ơn Đồng Chủng ấy không hay"

 

Như bài thơ trên tác giả đã phân định, ranh giời giữa con người có chính nghĩa, có lập trường chống Cộng khác hẳn với con người không phải người của Việt Cộng hay của những kẻ vô liêm sỉ, chỉ biết danh lợi và đồng tiền, hay bị Việt Cộng cấy "sinh tử phù" rồi, mới đạp lên chính nghĩa, đạp lên đầu cha mẹ mà đi như Trường Chính Đặng Xuân Khu thì làm sao hiểu được ý nghĩa cuộc đời của con người?

 

"Xưa kia ứng cử Đồng Hương giúp

Thành quả đạt rồi, Mỗ phủi tay."

 

Xin mở dấu ngoặc, "Mỗ" là danh xưng đại tự ngôi thứ nhất, người xưa hay dùng để chỉ bản thân mình với ý nghĩa trịch thượng. Madison Nguyễn nhờ sự ủng hộ tận tình của đồng hương mới có được thắng lợi, mới giành được cái ghế nghị viên, Nhưng khi đạt được thành quả rồi thì trở mặt. Trở mặt cũng là chuyện thường tình thế gián, nhưng trở mặt kiểu Cộng Sản thực đáng phỉ nhổ, trở mặt như Madison Nguyễn không biết có dính dáng gì dến Việt Cộng hay không như cách trở mặt của cô ta y hệt bọn chúng. Mấy bà nhà quê gọi cách trở mặt đó là "đạp phải nước đái Việt Cộng".

 

"Danh lợi đầy bồ là vốn quý

Bất cần THÀNH TÍN khói mây bay."

 

Thú thật, tôi không đồng ý với tác giả khi dùng hai chữ THÀNH TÍN. Bọn này đâu có THÀNH TÍN hồi nào đâu mà trách nó để thành tín bay đi như mây khói. Nhưng nghĩ cho cùng thì con người Việt Nam chân chính là vậy, muốn cho mọi người kể cả bọn Cộng Sản trở về với Quốc Gia Dân Tộc.

 

Kiêm Ái

 

-------------oo0oo---------------

VCBanNuoc

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Home Page Vietlist.us

 


bottom