tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

------------oo0oo-------------

 

Tường Thuật Đặc Biệt từ San Jose

Đại Hội “Vui Mừng Gặp Lại” lần thứ 9

của Gia Đình Cựu Tù nhân Chính Trị Ái Tử Bình Điền,
Bắc California đã tổ chức thành công trong một hoàn cảnh
đặc biệt vượt ngoài dự kiến.

Chân Nhân

Theo tin từ Ban Tổ Chức Đại Hội “Vui Mừng Gặp Lại” Lần Thứ 9 năm nay, công việc chuẩn bị địa điểm đã được tính toán kỹ lưỡng, đặt ra nhiều trường hợp để giải quyết khi gặp khó khăn. Nhưng không ai có thể lường trước tình huống bị từ chối vào đúng sáng ngày Chủ Nhật, 9/10/2011, ngay thời điểm các bước trang hoàng cho buổi hội đang tiến hành, trước giờ tổ chức vài tiếng đồng hồ. Có lẽ đây là lần đầu tiên và thật là hy hữu khi mà địa điểm tổ chức bị Ban Quản Lý Hội Trường Chateau La Salle trên đường Monterey Road chận lại không cho thực hiện. Ban Tổ Chức đã nhanh chóng và linh động tìm kiếm địa điểm mới trong một hoàn cảnh ngặt nghèo chưa từng xãy ra. Kết quả này có phần linh thiêng ứng nghiệm của những Hương Linh Bạn Tù đã khuất phò trợ chăng? Sau cùng, Đại Hội vẫn tổ chức thành công và tốt đẹp dù giờ khai mạc bị chậm trễ và số lượng người tham dự chắc chắn bị ít đi, nhưng ai ai cũng hoan hỷ và thông cảm cho sự trở ngại ngoài ý muốn này.

Theo thực tế ghi nhận tại Đại Hội và qua những hình ảnh gởi lên trên diễn đàn trong mấy ngày qua cho thấy số lượng tham dự không dưới 250 người. Đây là con số rất khích lệ trong một tình cảnh đặc biệt như thế. Giá như không rơi vào hoàn cảnh này thì số người tham dự sẽ đông hơn rất nhiều. Tuy thế, việc có được trên 250 người tham dự trong Đại Hội này là một thành quả lớn lao của Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2010-2013 mới hoạt động tròn một năm qua. Trong những lần tổ chức “Vui Mừng Gặp Lại” trước đây, nếu lần nào đông nhất các bạn tù, gia đình và thân hữu tham dự thì con số cũng trên 200 người mà thôi. Do vậy, trong một hoàn cảnh như vừa nói ở trên và với sự cố gắng làm việc của Ban Chấp Hành vừa tròn 1 tuổi, thì kết quả này là một khích lệ lớn lao vì đã tạo được mối quan hệ quý mến giữa các bạn tù với nhau và niềm tin lớn lao gieo vào lòng các quan khách và thân hữu. Lời khen ngợi của các bạn tù khắp nơi trong những ngày qua gọi về các anh chị trong Ban Tổ Chức là một minh chứng, và sự thương quý ấy dành cho Gia Đình Cựu Tù Nhân Chính Trị Ái Tử Bình Điền Bắc California sẽ là dấu ấn khó mờ phai trong lòng mỗi anh chị trong Ban Tổ Chức.

Đại Hội “Vui Mừng Gặp Lại” lần thứ 9 này cuối cùng tổ chức tại một khu công viên có tên Lake Cunningham Park nằm góc đường White Road và Cunningham Avenue, thành phố San Jose. Sau những nỗ lực, cố gắng, và cả lòng nhiệt thành của các anh chị trong Ban Tổ Chức để sắp lại bàn thờ, đặt các lễ vật, trang trí cờ xí, treo biểu ngữ, đặt bàn ghi danh, thuê mướn máy phát điện, bố trí âm thanh, dọn bày thức ăn nước uống, dĩa chén ly tách v.v.., buổi Đại Hội đã diễn ra tốt đẹp với đầy đủ các nghi thức và các nội dung phong phú.

Nhìn được cách làm việc của các vị trong Ban Tổ Chúc vào lúc ấy như các ông: Lê Hữu Nga, Dương Phước Quyến, Võ Bào, Phan Hai, Nguyễn Duy Tú, Đoàn Lít, Hồ Vĩnh Lộc, Đinh Trọng Phúc, Trần Đình Thân, v.v… bên địa điểm mới hay các ông Nguyễn-Tấn Thọ, Hoàng Hữu Vui, Đặng Công Phồn bên địa điểm cũ thì mới thương và quý tấm lòng của họ. Họ đã phải nhanh chóng thế nào, phối hợp và điều động ra sao để các công đoạn phải sớm hoàn thành kịp giờ khai mạc sớm được chừng nào hay chừng nấy, dù đã bị chậm trễ vì khách đến tham dự đã kịp di chuyển đến địa điểm mới, đang đứng chờ việc trang trí hoàn tất. Dù không được trang trọng như ở trong một hội trường (bàn thờ, các lễ vật đặt lộ thiên, không có phông màn phía sau che chắn, phía trước bàn thờ bị khống chế bởi các bàn ghế cố định không thể di chuyển được, khó khăn trong bố trí sắp xếp), nhưng tình cảm bạn tù cũng như quan khách cảm thông cho những trở ngại ấy, nên buổi lễ vẫn diễn ra nghiêm trang và trọn vẹn xuyên suốt từ đầu đến cuối. Phải nhìn nhận rằng không khí Đại Hội hôm nay thật có ý nghĩa và tình cảm thật là ấm cúng, chan hòa, lan tỏa trong lòng mỗi một tham dự viên. Ai ai cũng ngợi khen tinh thần Ái Tử Bình Điền.

Khi mọi việc vừa xong, máy phát điện vừa chở đến là lúc ông Nguyễn Tấn Thọ, Điều Hợp Chính buổi lễ, thông báo chuẩn bị bắt đầu. Ông mời gọi các bạn tù và quan khách ổn định chỗ ngồi và ngỏ lời xin lỗi vì giờ khai mạc chậm trễ. Chúng tôi thấy toàn bộ các ghế trong hai khu chính đều kín hết chỗ ngồi. Lúc ấy vào khoảng 12 giờ trưa.

Kỹ Sư Nguyễn Tấn Thọ thay mặt Ban Tổ Chức giới thiệu hai MC chính hôm nay là cháu Pham Thanh Bình và Phạm Thanh Nguyên thuộc thế hệ thứ hai. Đại Hội lần này giới thiệu thêm hai khuôn mặt mới trong vai trò MC rất đáng khen ngợi bởi hai cô MC Thanh Bình và Thanh Nguyên vừa duyên dáng, thân thiện, và dễ mến lại vừa hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm một cách xứng đáng và tốt đẹp.

cSau khi gởi lời chào kính trọng đến các bậc Bác, Chú, Cô, Dì và quan khách, MC Thanh Bình đã thông qua các mục chính của chương trình. Tiếp đến MC Thanh Nguyên đã mời ông Nguyễn-Tấn Thọ lên điều khiển phần Nghi Thức Khai Mạc và Lễ Hiệp Kỵ các Hương Linh Bạn Tù đã khuất. Một điểm đặc biệt trong nghi thức khai mạc chào cờ, là phần hát quốc ca Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hoà cũng như Phút Mặc Niệm đều được thực hiện live. Thanh Bình hát solo quốc ca Hoa Kỳ, Ban Hợp Ca Gia Đình CTNCT Ái Tử Bình Điền cùng với toàn thể hội trường hát quốc ca VNCH, và ban nhạc thì đánh bài Chiêu Hồn Tử Sĩ. Tất cả rất sống động và khung cảnh thật long trọng trang nghiêm.

Đến mục Lễ Hiệp Kỵ Hương Linh Bạn Tù Đã Khuất, Kỹ Sư Nguyễn-Tấn Thọ đã mời các vị sau đây đại diện bạn tù lên dâng hương: Ông Lê Hữu Nga, Hội Trưởng Gia Đình CTNCT Ái Tử Bình Điền Bắc California; ông Ngô Du, đại diện Gia Đình CTNCT Ái Tử Bình Điền Nam California, ông Nguyễn Khoa Đằng, Cố Vấn của Hội, và ông Huỳnh Khoa, cựu Cố Vấn nhiệm kỳ trước. Sau đó rất nhiều các quan khách, bạn tù, thân hữu, và thân nhân của những bạn tù đã khuất như bà quả phụ Lê Hữu Phương, bà quả phụ Đinh Miên, bà quả phụ Ngô Đức Thừa, cô Phan Liên trưởng nữ của bạn tù Phan Hữu Hiệt, cô Nguyễn Thị Thọ ái nữ của bạn tù Nguyễn Ngọc An, anh Phan Phước Vân hiếu nam của bạn tù Phan Phước Phong, anh Lê Văn Linh hiếu nam của bạn tù Lê Văn Linh v.v…lên thắp những nén nhang tình nghĩa vừa tưởng nhớ, vừa thương tiếc.

Tiếp đến, ông Dương Phước Quyến, Hội Phó Nội Vụ thay mặt các bạn tù thuộc Gia Đình CTNCT Ái Tử Bình Điền lên đọc Văn Tế (toàn văn kèm theo). Kết thúc Lễ Hiệp Kỵ Hương Linh là phần Xướng Danh Bạn Tù đã khuất, hai ông Nguyễn-Tấn Thọ và Dương Phước Quyến đã xướng danh một danh sách gồm 265 bạn tù đã ra người thiên cổ trong các trại tù mệnh danh là Trại Cải Tạo, hay sau khi trở về gia đình mang thân bệnh tật, hoặc tuổi già sức yếu dù đã đến bến bờ tự do. Trong thời lượng của phần xướng danh này, bà Hồ Ngọc Lan đã diễn ngâm hai bài thơ “Viết Cho Anh” và “Chiến Sĩ Vô Danh” để minh họa hình ảnh người vợ tù thay chồng nuôi dạy con cái, những cái chết tức tưởi trong tù, và cả ước mơ trở về xây lại những ngôi mộ vô danh được đàng hoàng, tươm tất. Tiết mục này được quan khách, bạn tù, gia đình và thân hữu lắng đọng tâm tư hướng về những người đã khuất và xem là một tiết mục xúc động, có ý nghĩa dù chiếm khá nhiều thì giờ.

Trong phần giới thiệu quan khách, các thành viên hoặc thân hữu tham dự lần đầu, chúng tôi ghi nhận có danh sách khá dài. Chúng tôi đơn cử một số vị sau đây: Phái đoàn Nam California do ông Ngô Du dẫn đầu gồm các ông Hùynh, Thi, ông Vệ. Giáo Sư Trịnh Huy Trường, Hội Trưởng Hội Quảng Trị Bắc Cali, Nhà Báo Huỳnh Lương Thiện, Chủ Nhiệm tuần báo Mõ San Francisco, Thông Tín Viên Mỹ Lợi đài SBTN và là Chủ Nhiệm Website VietVungVinh.com, Ông Bà Lê Châu (82 tuổi, Trại 1 Bình Điền) tham dự lần đầu, Ông Bà Trương Thức, Hội Trưởng Hội Pháo Binh Bắc California, Ông Bà Nguyễn Phi Vũ, Ông Bà Nguyễn Văn Châu, Ông bà Huỳnh Khoa… và rất đông bạn tù, gia đình và thân hữu có mặt. Một vị khách đặc biệt đến từ Sacramento là cháu Huỳnh Hy, một Kỹ Sư trẻ đang làm việc tại công Ty Intell, thay mặt thân phụ là ông Huỳnh Văn Diệu ở Seatle, thành viên Ban Tổ Chức Đại Hội Toàn Quốc Ái Tử Bình Điền tháng 7 vừa qua tại Seatle, Washington State, đã đến với Đại Hội trong tinh cảm thân thiết. Không chỉ tham dự, phát biểu những lời chân tình, mà còn ủng hộ cho Ban Tổ Chức USD 100.00. Cháu Huỳnh Hy đã thể hiện cái tình nghĩa Ái Tử Bình Điền thay cha mình. Một hình ảnh đẹp đáng được quý mến và là một nghĩa cử xứng đáng cần được nhân ra.

Được biết trong ngày này, có một buổi Lễ Tưởng Niệm cụ Hà Thúc Ký được tổ chức trùng giờ nên cũng bị hạn chế vì một số bạn tù Ái Tử Bình Điền phải có mặt bên Tưởng Niệm và một ít quan khách khác, nên không thể đến tham dự từ ban đầu được. Theo tin từ Ban Tổ Chức, phải ghi nhận thiện chí của ông bà Tiến Sĩ Đỗ Hùng, ông Lê Ngân, ông bà Hà Thúc Giác … sau khi tham dự bên Tưởng Niệm đã sốt sắng đến dù trễ, nhưng vì không tìm ra địa điểm mới do không thông báo kịp. Một trường hợp tương tự là Bà Lê Cẩm Vân, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu và là Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Bắc California và phu quân cũng không đến được do không tìm ra địa chỉ.

Chương trình nối tiếp với Lời Khai Mạc của ông Lê Hữu Nga, Hội Trưởng Gia Đình CTNCT Ái Tử Bình Điền Bắc California, và một vài phát biểu của quan khách như Ông Ngô Du, đại diện Gia Đình CTNCT Ái Tử Bình Điền Nam California, và Giáo Sư Trịnh Huy Trường Hội Trưởng Hội Quảng Trị. Sau đó là phần tặng quà các ân nhân: Bà Kim, một mạnh thường quân đặc biệt nhiều năm hỗ trợ tinh thần lẫn vật chất và nhà báo Huỳnh Lương Thiện tận tụy giúp đỡ, hỗ trợ hết mình cho đăng miễn phí hay tạo diễn đàn talk show trên các chương trình phát thanh tại Bắc Cali.

Trong chương trình năm nay còn có tiết mục biểu dương các con cháu thuộc thế hệ thứ hai và thứ ba đã có những đóng góp giá trị cả tinh thần lẫn vật chất bên cạnh những đóng góp của cha mẹ mình. Nhiều thành viên trong Ban Chấp Hành Gia Đình CTNCT Ái Tử Bình Điền đã tặng các cháu những cành hoa tươi thắm, biểu tỏ tình cảm thương mến và quý trọng tấm chân tình của các cháu.

Xen kẽ trong chương trình chính thức của Đại Hội là phần văn nghệ đặc sắc, hấp dẫn. Dù không phải là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng với các giọng ca Ngọc Lan, Thanh Bình, Đình Cát, Thanh Nguyên, Tuý Huệ, Lê Bá Thuận, Ngô Hóa, Đoàn Ngãi, Phan Hữu Danh, Lê Long, Phúc & Hiền… với những bài hát ngợi ca người lính, quê hương miền Trung hay tình Mẹ nghĩa Cha… và Ban Hợp Ca của Gia Đình CTNCT Ái Tử Bình Điền Bắc California với bài Chiến Sĩ Vô Danh và nhạc cảnh Hòn Vọng Phu đã làm ấm nồng, hay tạo ra không khí vui nhộn, hoặc tăng thêm ý nghĩa trong ngày Vui Mừng Gặp Lại năm nay. Bên cạnh đó, phần Xổ Số mang nhiều ý nghĩa lưu dấu tình cảm với 23 giải trúng đồng hạng và 1 giải đặc biệt do ông bà Đặng Công Phồn tài trợ đã đem lại một sắc thái vui tươi, tạo thêm nhiều ý nghĩa và cuốn hút người tham dự cho đến tiết mục cuối cùng.

Đại Hội Vui Mừng Gặp Lại lần này được vuông tròn mọi mặt, cần phải cám ơn sự tận tụy lo toan và tinh thần đóng góp của các hiền thê trong Ban Chấp Hành, và một số hiền thê khác sẵn lòng gánh vác phần ẩm thực hết sức dồi dào và ngon miệng. Những thực phẩm hôm nay đa phần do các hiền thê tự nguyện đóng góp. Thêm vào đó, còn có sự ủng hộ của các con cháu thế hệ thứ hai, các vị ân nhân, mạnh thường quân và đặc biệt có cả nhiều thân hữu của các bạn tù nữa.

Sau chương trình chính thức, quan khách, bạn tù, gia đình và thân hữu cùng con cháu vừa xem văn nghệ, vừa dò những ticket hy vọng trúng giải, vừa thưởng thức những món ăn thức uống ngon lành… đã làm không khí ngày Vui Mừng Gặp Lại năm nay thêm đậm đà tình thân và thêm ý nghĩa chung một gia đình.

Cuối cùng, Kỹ Sư Nguyễn-Tấn Thọ đã nói lời cảm tạ quý quan khách, quý ân nhân, và các bạn tù đã đến tham dự. Thay mặt Ban Tổ Chức, ông nhận những thiếu sót và những sơ suất trong quá trình thực hiện, mong được sự rộng lượng và thông cảm của tất cả nếu có điều không được như ý. Đai Hội Vui Mừng Gặp Lại đã chấm dứt khoảng sau 3 giờ chiều cùng ngày.

Chân Nhân

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quý hiền thê trong Ban Hợp Ca Gia Đình Aí Tử Bình Điền Bắc Cali.
 
 
 
Hát Quốc ca
 
 
 
 
 
MC Thanh Bình hát solo quốc ca Hoa Kỳ
 
 
Ban Hợp Ca hát quốc ca VNCH
 
 
 
 
Quang cảnh buổi Lễ
 
 
 
 
Từ Trái: Các anh Nguyễn Khoa Đằng, Ngô Du, Huỳnh Khoa, Lê Hữu Nga
MC Thanh Bình đứng trước
 

Dâng hương trước bàn thời các Hương Linh.
Từ trái: Anh Đoàn Lít (đứng canh bàn thờ), Các Anh: Nguyễn Khoa Đằng, Ngô Du, Lê Hữu Nga, Huỳnh Khoa (trước bàn thờ)
 
Bà Lê Hữu Phương
ông Lê Bá Thuận
Lê Hữu Nga, Hội Trưởng
Ông DPQuyến đang đọc Văn Tế
MC Thanh Bình
MC Thanh Nguyên
Điều Hợp Chính NguyễnTấn Thọ
Anh DPQuyến đ5c DS Bạn Tù đã khuất
Khóc khi đang xướng danh các Bạn Tù trong danh sách
Hồ Ngọc Lan diễn ngâm minh họa
GS Trịnh Huy Trường
Hợp Ca Chiến Sĩ Vô Danh
Nhạc cảnh Hòn Vọng Phu
Đình Cát
TB Văn nghệ  & Xổ Số Đặng công Phồn
 Hồ Ngọc Lan * Trương Thị Đông Lan
Hồ Ngọc Lan & Túy Huệ
MC Thanh Nguyên, Anh NguyễnTấn Thọ, Anh Đặng Công Phồn
Phan Hữu Danh
Lê Bá Thuận
Ngô Hóa


----------o0o----------

 

Toi Ac CSVN

------oo0oo------

HsTs

CoVangVNCH

history
Hình chụp của 1 phóng viên Liên Xô: Một cảnh đấu tố tại miền Bắc có hình thờ các lãnh tụ Cộng sản được treo trên cao. Trong hình một thanh niên có vẽ có học thức, đang bị Cộng Sản đấu tố. Cán bộ Cộng Sản ngồi trên bàn chủ tọa. Nông dân nghèo được khích động, hứa hẹn chia của và huấn luyện sẵn để đánh đập, sỉ vả, kết tội người bị đấu tố.
history
Người bị đấu tố sắp bị bắn

history

Người bị đấu tố vừa bị bắn chết trước sự chứng kiến của dân chúng. Tài sản người bị đấu tố thường bị tịch thu, gia đình người bị đấu tố bị đuổi ra khỏi nhà. Thân nhân bị cô lập, không được hành nghề, không được làm mướn. Hàng triệu người miền Bắc là nạn nhân của Cộng Sản, đã sống trong tình trạng đói khổ, cùng quẩn suốt cuộc đời. Phần lớn những người bị đấu tố chỉ là những nông dân giỏi, khá giả nhờ vào tài sức của mình. Họ đã bị giết chết, bị cướp đọat tài sản một cách oan uổng

nncs

MauThan

thuyennhan

danangchaygiac
Mỗi khi bộ đội Cộng sản đến đâu là người dân miền Nam ùn ùn bỏ chạy để lánh nạn Cộng Sản. Hình ảnh trên đây chụp cảnh dân chúng thành phố Đà nẳng chạy nạn Cộng Sản khi miền Trung thất thủ đầu năm 1975.

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us


bottom