tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

------------oo0oo-------------

Hội Chợ Hè tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Seattle.

( Xin bấm vào link dưới để xem hình ảnh: )

https://skydrive.live.com/?sc=photos&cid=3f51e8fee4ae159a#cid= 3F51E8FEE4AE159A&id=3F51E8FEE4AE159A%211122&sc=photos

DSCN3328

                  Lễ chào cờ  khai mạc Hội chợ Hè lần thứ 18 .

 

SEATTLE. Thành phố Seattle với những ngày nắng đẹp, khuôn viên trường tiểu học Bailey Gatzert lại trở nên nhộn nhịp trong 2 ngày rưỡi Hội Chợ Hè của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được tổ chức vào dịp cuối tuần từ tối thứ sáu 12, và ngày 13, 14 tháng 8. Hằng năm cứ vào trung tuần tháng 8, Cộng Đồng Công giáo Việt Nam Seattle nay là Giáo Xứ CTTĐVN thường tổ chức những ngày vui với danh nghĩa Hội Chợ Hè. Hội Chợ Hè năm nay bước vào năm thứ 18 với chủ đề:                “RA KHƠI TRONG TIN YÊU”

 

Cha chánh xứ cắt băng khai mạc Hội Chợ.

Đúng 7 giờ chiều thứ sáu 12 tháng 8 Hội Chợ được bắt đầu, cha chánh xứ Đào Xuân Thành tiến về phía cổng chào của Hội Chợ để cắt băng Khai Mạc, sau khi cắt băng ngài liền tiến đến châm lửa đốt pháo để chào mừng cuộc vui bắt đầu. Tiếng pháo nổ dòn khá lâu, tiếng pháo vừa dứt, đoàn múa lân bái cổng chào một vòng và chào đón quan khách đến tham dự với điệu múa khá điêu luyện. Đoàn lân từ cổng chào tiến vào khu vực Hội Chợ và không quên vòng quanh khu vực Hội Chợ để chào mừng từng gian hàng một với những điệu múa tỏ ý mời gọi mọi người cùng chung vui, nhất là tận hưởng những món ăn đặc biệt trong những ngày vui được toại nguyện.

 

Nghi thức khai mạc Hội Chợ được tiếp nối bằng những giây phút hết sức trang trọng mang truyền thống văn hóa Việt Nam. Đó là buổi lễ chào cờ và phút mặc niệm. Mở đầu lễ chào cờ Mỹ Việt là ba hồi chiêng trống ngân vang khá lâu đã đưa mọi người hướng về quê hương Việt Nam, hướng về hồn thiêng sông núi nơi xa xăm ngàn dặm bên kia bờ Đại Dương, tiếng chiêng trống làm tăng thêm sự thiêng liêng nơi từng người tham dự. Chiêng trống vừa dứt, một giọng nam cất lên tiếng hát bài Quốc Ca Hoa Kỳ với giọng trầm bổng thật tuyệt vời, kế đến là bài Quốc Ca Việt Nam Cộng Hoà được các anh chị em trong các ca đoàn cùng đồng ca. Phút mặc niệm được cử hành trang trọng với giọng nữ đọc lời dẫn niệm đã đưa mọi người hiện diện cùng huớng về hồn thiêng sông núi với tất cả tấm lòng của những người tuy đang sống đời ly hương nhưng luôn tưởng nhớ đến tổ quốc quê hương Việt Nam thân yêu, phần mặc niệm được kết thúc bằng lời dẫn niệm đầy sức sống và hy vọng: “Nguyện xin ơn trên độ trì cho quê hương và dân tộc Việt Nam sớm hưởng được tự do, dân chủ và nhân quyền”. Sau lễ chào cờ và phút mặc niệm là lời chào mừng của cha chánh xứ Đào Xuân Thành và cuộc vui văn nghệ bắt đầu. Chương trình văn nghệ của đêm thứ sáu do các ca viên của ca đoàn như Tin Yêu , Vào Đời, Mông Triệu, Tin Yêu Kids trình diễn khá hấp dẫn, đặc biệt quý cha, quý sơ cũng đã hát đồng ca giúp vui cho đêm văn nghệ khai mạc Hội Chợ và tối thứ sáu. Buổi khai mạc cũng thu hút khá đông đồng hương tham dự. Đi một vòng tôi thấy nhiều gian hàng bán thức ăn có rất nhiều đồng hương đang sắp hàng đợi mua thức ăn như quán phở Giáo Xứ, quán bún thịt nướng của Hội Các Bà Mẹ, quán bún riêu của Auburn và nhiều nữa, đặc biệt gian hàng của Hội Legio Maria là gian hàng khá đông người chen nhau, họ say sưa chọn lựa để mua nhiều mặt hàng giá trị do giáo dân đã mang đến ủng hộ giáo xứ để bán gây quỹ.

 

DSCN3412

Tưởng cũng nên nhắc đến sự hiện diện của Đức Me La Vang tại Hội Chợ Hè như nói lên niềm tin có Mẹ cùng đồng hành với con cái trong những ngày vui chung này. Đó là hình ảnh thánh tượng Đức Mẹ La Vang ngự  trên một con thuyền. Được biết con thuyèn này được thiết kế để dùng làm kiệu hoa cho ngày rước kiệu Đức Mẹ vào thứ bảy 20 tháng 8 tại Giáo Xứ sắp đến với những câu tâm niệm được ghi : CÙNG MẸ CON ĐẾN VỚI CHÚA và “RA KHƠI VỚI MẸ LA VANG”. Sự hiện diện của Mẹ qua biểu tượng này chứng tỏ niềm tin của những người con cái Mẹ nơi đây luôn vững một lòng tin là Mẹ luôn đồng hành với con cái Mẹ bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào. Chương trình vui chơi văn nghệ đêm thứ sáu khai mạc Hội  chấm dứt khoảng gần 11 giờ đêm.

 

Sáng thứ bảy 13 tháng 8, trời Seattle tươi mát với ánh nắng dịu dàng, nhiệt độ ngày hôm nay chưa quá 75 độ F. Từ 10 giờ sáng, tấp nập sự có mặt của nhiều đoàn thể trong giáo xứ nhất là những vị hữu trách lo các phần vụ trong các gian hàng bán thức ăn, gian hàng trò chơi trẻ em, gian hàng bán áo quần đồ dùng gia đình cá nhân cho giáo xứ đặc biệt là anh chị em trong Ban Tổ Chưc đã tề tựu để chuẩn bị cho ngày vui thứ hai của Hội Chợ Hè. Đúng 11 giờ chương trình văn nghệ được khai mạc cho một ngày vui thật phong phú, tiếng trống, tiếng đàn đủ loại từ sân khấu được nổi lên như đánh thức lòng người cùng hướng về ngày Hội Lớn. Chương trình được bắt đầu bằng buổi hoà nhạc đặc sắc với Seattle Jazzed và một số giáo dân người Mỹ từ giáo xứ St.Philomena, Desmoines đến giúp vui. Đây là những giáo dân trước đây thuộc giáo dân của Cha chánh xứ Đào Xuân Thành coi sóc. Chương trình văn nghệ từ sáng đến chiều gồm nhiều đoàn thể như Việt Ngữ Đắc Lộ, ban nhạc Jazz với các vũ điệu do các em thiếu nhi trình diễn, trường Việt Ngữ Văn Lang, các mục Talent show với những tiết mục khá hấp dẫn. Các em thuộc ca đoàn Tin Yêu Kids là những con em của các ca viên trong ca đoàn Tin Yêu trình diễn Áo dài thật tuyệt vời.Chương trình văn nghệ đêm thứ bảy lại có sự hiện diện của những ca sĩ lừng danh đến với đêm văn nghệ đặc sắc của Hội Chợ Hè như Diễm Liên, Đoàn Phi và nhiều ca sĩ khác nên mới hơn 6 giờ chiều, đông đảo đồng hương đã lần lượt đổ về khu vực Hội Chợ, tôi thấy các hàng ghế được đặt khắp các căn lều rộng lớn đã đầy kín chỗ ngồi với con số ước độ khoảng hơn 4 ngàn đồng hương tham dự đêm vui nhộn này. Đúng 7 giờ 10 Cha chánh xứ khai mạc đêm văn nghệ với lời chào mừng toàn thể đồng hương tham dự với lời cám ơn : “xin cám ơn tất cả qúy vị đang hiện diện để cùng chung vui với chúng tôi trong đêm văn nghệ đặc biệt này “. Sau lời chào mừng của cha chánh xứ, chương trình văn nghệ đêm thứ bảy được mở đầu với nhạc cảnh : Ra Khơi sống đời tin yêu “ do các ca đoàn phối hợp trình diễn,  kế đến là những tiết mục đơn ca, song ca do các ca sĩ miền thung lũng tình xanh trình diễn. Hai ca sĩ chính của đêm văn nghệ là Diễm Liên và Đoàn Phi đã thay nhau hát những ca khúc trữ tình mang tình nghĩa quê hương đậm đà của ngày hội vui. Giọng hát của Đoàn Phi và Diễm Liên đã làm say sưa khán giả đến nổi đêm đã về khuya lúc nào không hay. Mọi người chưng hững khi MC tuyên bố chấm dứt đêm văn nghệ để trả lại sự yên tĩnh cho khu phố với tiết mục kết thúc trong nhạc cảnh: “Thắp lửa cho đời “do ca đoàn tổng hợp trình diễn. Chương trình văn nghệ đêm thứ bảy chấm dứt lúc 10 giờ 40. Mọi người ra về và hẹn gặp lại ngày mai, ngày cuối của Hội Chợ Hè năm 2011.

 

Sáng Chúa nhật 14 tháng 8, trời Seattle hôm nay không mấy nóng, nhiệt độ ngoài trời trên dưới 71 độ F nên xem ra khí hậu thật lý tưởng cho mọi người tham dự vui chơi ngày Hội Chợ Hè nhất là thích hợp cho trẻ em tham dự các trò chơi giải trí cũng như các ông bà cụ già ngồi nghe nhạc thỏai mái.

 

Hôm nay cũng là ngày cao điểm của Hội Chợ Hè, vì thế giáo xứ đã long trọng cử hành Thánh lễ  tạ ơn mừng ngày Hội Chợ Hè một cách trọng thể tại khu vực Hội Chợ vào sáng Chúa nhật lúc 10 giờ sáng với gần hai ngàn giáo dân tham dự. Mới hơn 9 giờ sáng, giáo dân từ các nơi lân cận và một số đến từ các tiểu bang khác đã tề tựu tại khuôn viên khu vực Hộị Chợ để tham dự Thánh Lễ. Tôi nhìn thấy các thành viên trong Đoàn dâng lễ vật cũng đã chuẩn bị sẵn sàng với những bộ áo dài đủ màu sắc từ các ông bà khá lớn tuổi đại diện cho tầng lớp thế hệ lưu vong thứ nhất, các thanh niên nam nữ đại diện cho thế hệ thứ hai và các em thiếu nhi nam nữ là thế hệ thứ ba, mọi người trên tay đều cầm chùm hoa và sẵn sàng ngồi vào các hàng ghế đã qui định, đó là đoàn dâng lễ vật trong Thánh Lễ.

 

Đúng 10 giờ sáng, đoàn giúp lễ và nghi đoàn cùng với linh mục đoàn cung nghinh Thánh giá tiến lên lễ đài. Thánh lễ do linh mục chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế cùng đồng tế thánh lễ gồm linh mục phụ tá Nguyễn Sơn Miên, linh mục cựu quản nhiệm Trần Đức Phương, 2 linh mục khách nhân dịp về thăm gia đình là cha Nguyễn Ngọc Thảo thuộc Dòng Tên và cha Nguyễn Quốc Dũng thuộc DCCT.

DSCN3374

 

DSCN3406

 

Mở đầu thánh lễ cha Đào Xuân Thành chủ tế thánh lễ đã ân cần giới thiệu từng vị linh mục trong đoàn đồng tế và ngài cũng đã chào mừng toàn thể quý nam nữ tu sĩ nhiều nơi về, quý vị giáo dân từ các tiểu bang xa đến và toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện trong thánh lễ tạ ơn hôm nay, ngài nói: “chúng ta cùng cho một tràng pháo tay để cùng nhau chào mừng tất cả “. ( tiếng vỗ tay vang dội kéo dài khá lâu ).

 

Thánh lễ tạ ơn mừng Hội Chợ Hè hôm nay theo phụng vụ mừng Chúa Nhật 20 mùa thường niên. Cha chủ tế thánh lễ phụ trách chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ. Mở đầu bài giảng ngài nói: “Thưa cộng đoàn dân Chúa, qua hơn một ngày rưởi, chúng ta đã cùng chung vui với nhau trong ngày Hội chợ hè, chúng ta đã cùng nhau cảm nghiệm được niềm vui chung với nhau và chắc chắn Chúa Giêsu cũng đã cùng chung vui với chúng ta…”, kế tiếp ngài kể câu chuyện một hôm Chúa Giêsu đi xem trận đấu bóng đá giữa 2 đội công giáo và đội tin lành gặp nhau, ngài nói : khi đội công giáo đá một quả bóng lọt vào khung thành của đội tin lành, Chúa Giêsu liền vỗ tay nói bravô, hoan hô, một lát sau đội tin lành lại cũng đá một quả bóng lọt vào khung thành đội công giáo, Chúa Giêsu cũng đứng dậy hoan hô đội tin lành. Liền đó có mấy người nhìn Chúa Giêsu và nói cái ông này chắc là vô thần rồi , câu chuyện chừng đó thôi. Thưa qúy ông bà và anh chị em, điều này chứng tỏ Chúa Giêsu chẳng thiên vị ai, ngài hoan hô, cỗ vũ những cái hay đến cho bất cứ ai, Chúa luôn luôn mời gọi chúng ta hãy hướng lên và tâm trạng con người đôi lúc chúng ta thấy ai cũng muốn dành cho mình hết, như chúng ta thấy thế giới thì có biên giới quốc gia, thật sự đó là những cái gì thuộc về con người, thuộc về nhân loại. Chúa muốn chúng ta có cái nhìn xa hơn…Chúng ta biết rằng dân Do Thái cũng rất tự hào là dân riêng của Chúa, nên họ đã xem thường dân ngoại chung quanh và họ  luôn có thành kiến với những người này nữa.

Bài tin mừng hôm nay mô tả chuyện một người đàn bà xứ Canaan đến xin Chúa Giêsu cho bà một ân huệ là chữa lành bệnh cho con gái của bà. Đoàn người đi theo Chúa nghĩ rằng bà này không phải là dân Do Thái nên không xứng đáng được hưởng ân huệ của Chúa, họ đã nói với Chúa Giêsu: Thưa Thầy hãy để bà này lui đàng sau, bà cứ đi theo nói nhiều và quấy rầy hoài. Trong tâm của các ông cho rằng, bà này không thuộc về phía họ nên không được hưởng ơn cứu độ của Chúa. Trên thực tế, người đàn bà mà các môn đệ xem thường chính là người mà chúng ta phục sát đất. bởi vì bà đã vượt qua mọi ngăn cản bởi những lớp người theo Chúa, vượt qua những thành kiến, những rào cản mà đến với Chúa Giêsu, bà biết thân phận của mình, nhưng bà đã can đảm đến gặp Chúa Giêsu và khi đã thực sự gặp Chúa Giêsu rồi thì bà đã được thay đổi và chính vì thế mà con gái bà cũng được chữa lành bệnh. Chính Chúa Gisêsu cũng đã can đảm vượt qua rào cản lúc bấy giờ theo tục lệ của dân Do Thái, ngài đã giúp cho một người đàn bà ngoại giáo với lời khen ngợi bà này đã có một đức tin tuyệt vời khi ngài nói với bà: “này bà, bà có lòng tin mạnh, bà muốn sao thì được vậy”, và quả thật con gái của bà đã lành bệnh…

 

Đề cập đến Hội Chợ Hè năm nay, cha chánh xứ nói: “Thưa qúy ông bà anh chị em, ngày hôm qua có vài người nói, đố cha trong những ngày Hội chợ này, ai là người khổ cực nhất ? Đố quý vị ai là người khổ cực nhất” nghĩ một lát, ngài nói tiếp: Đức Mẹ khổ cực nhất( tiếng cười vang dội ) và ngài tiếp: từ trưa thứ sáu đến giờ cho đến khi hết Hội Chợ Đức Mẹ đứng suốt ngày đêm, không được ngồi, có mệt không? Đức Mẹ khổ nhất..”

Mọi người lại cười vang lên, ngài tiếp: hình ảnh Đức Mẹ đứng đó để nói lên Đức Mẹ luôn luôn đồng hành với Chúa khi ngài còn sống, đồng hành với Chúa trong cuộc đời và đồng hành với chúng ta trong những giây phút này. Đúc Mẹ là người luôn ở với chúng ta trong mọi niềm vui và Đức Mẹ cũng ra khơi với chúng ta. Chiếc thuyền chúng ta thấy có ghi hàng chữ : Ra Khơi với Mẹ La Vang, phía bên kia là: Cùng Mẹ con đến với Chúa. Chúng ta cùng Mẹ đến với Chúa, và cùng ra khơi với Mẹ. Ước mong này được thể hiện trong những ngày vui này cũng như buổi rước kiệu sắp tới. Chúng ta cùng nhau ước nguyện cùng Mẹ ra khơi đề tìm sức sống mới, để tìm sự hiệp nhất và yêu thương trong Giáo xứ này, trong đất nước này và trong thế giới hôm nay “.

 

Phần dâng lễ vật trong thánh lễ khá trang trọng gồm các vị đại diện cho các tầng lớp của những giáo dân lưu vong thuộc thế hệ thứ nhất, thứ hai và thứ ba với đoàn dâng lễ gồm hương hoa quả qua điệu vũ của các em thật điêu luyện …

 

Đặc biệt sau thánh lễ là phần giới thiệu những thành viên mới trong Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh đúng theo tinh thần tổ chức của một giáo xứ kể từ ngày Cộng Đồng được trở thành Giáo xứ tòng nhân. Cha chánh xứ đã trịnh trọng giới thiệu tên từng vị một của các thành viên trong hai Hội Đồng và tất cả đã tuyên hứa dấn thân phục vụ Giáo  xứ theo một nghi thức tuyên hứa long trọng.

 

Thánh lễ tạ ơn kết thúc vào khoảng 11 giờ 45. Sau thánh lễ, sân khấu được sửa soạn để chuẩn bị trở lại phần văn nghệ buổi chiều. Dòng người lại đổ dồn về các gian hàng bán thức ăn để thưởng thức những món ăn thuần tuý Việt Nam cho một buổi ăn trưa. Chương trình văn nghệ ngày cuối thật  phong phú với sự cộng tác của nhiều đoàn thể như Hiệp sỹ Chúa hài Đồng, Đoàn Chúa Hài Đồng, Đoàn Thánh Gia Auburn, Hội Legio Maria, Hội Các bà Mẹ Công Giáo cùng nhiều ca sĩ nổi tiếng vùng Cao nguyên tình xanh, ca viên của các đoàn trong Giáo Xứ, đặc biệt ca sĩ Trường Vũ và nhiều mục hấp dẫn như Bingo, xổ số với nhiều lô trúng có giá trị. Ban tổ chức đã sắp xếp phần của ca sĩ Trường Vũ vào lúc xế chiều nên đã thu hút đông đảo đồng hương tấp nập đến với Hội Chơ Hè khi trời về chiều càng lúc càng đông hơn. Các căn lều không còn ghế ngồi nữa, khiến nhiều người phải ngồi trên bãi cỏ hoặc đứng khắp khuôn viên để nghe tiếng hát của Trường Vũ. Được biết chương trình dự trù vào khoảng 5 giờ 30 là có cuộc xổ số để kết thúc Hội Chợ, nhưng vì khán giả quá say sưa và hăm mộ tiếng hát của Trường Vũ nên chương trình đã kéo dài đến 7 giờ 10 mới kết thúc và bế mạc Hội Chợ. Mọi người ra về trong thoải mái và hẹn gặp lại năm sau.

Tường trình từ Seattle.

Nguyễn An Quý

source: http://www.vietnamexodus.info/vne0508/vnenews2/bandocviet/

nguyenanquy/hoichohe.htm

----------o0o----------

 

Toi Ac CSVN

------oo0oo------

HsTs

CoVangVNCH

history
Hình chụp của 1 phóng viên Liên Xô: Một cảnh đấu tố tại miền Bắc có hình thờ các lãnh tụ Cộng sản được treo trên cao. Trong hình một thanh niên có vẽ có học thức, đang bị Cộng Sản đấu tố. Cán bộ Cộng Sản ngồi trên bàn chủ tọa. Nông dân nghèo được khích động, hứa hẹn chia của và huấn luyện sẵn để đánh đập, sỉ vả, kết tội người bị đấu tố.
history
Người bị đấu tố sắp bị bắn

history

Người bị đấu tố vừa bị bắn chết trước sự chứng kiến của dân chúng. Tài sản người bị đấu tố thường bị tịch thu, gia đình người bị đấu tố bị đuổi ra khỏi nhà. Thân nhân bị cô lập, không được hành nghề, không được làm mướn. Hàng triệu người miền Bắc là nạn nhân của Cộng Sản, đã sống trong tình trạng đói khổ, cùng quẩn suốt cuộc đời. Phần lớn những người bị đấu tố chỉ là những nông dân giỏi, khá giả nhờ vào tài sức của mình. Họ đã bị giết chết, bị cướp đọat tài sản một cách oan uổng

nncs

MauThan

thuyennhan

danangchaygiac
Mỗi khi bộ đội Cộng sản đến đâu là người dân miền Nam ùn ùn bỏ chạy để lánh nạn Cộng Sản. Hình ảnh trên đây chụp cảnh dân chúng thành phố Đà nẳng chạy nạn Cộng Sản khi miền Trung thất thủ đầu năm 1975.

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us


bottom