tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

------------oo0oo-------------

CoVang

LỬA TỰ DO DÂN CHỦ, LỬA NHÂN QUYỀN SÁNG RỰC BẦU TRỜI MIỀM BẮC CALIFORNIA

Hoàng Xuyên Anh

LỬA TỰ DO DÂN CHỦ, LỬA NHÂN QUYỀN đã được thắp sáng rực cả bầu trời miền Bắc California do PHONG TRÀO YỂM TRỢ TỰ DO DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM, với hơn 80 hội đoàn tổ chức cuộc biểu tình thật nghiêm trang, long trọng, qui mô tại Khu Thương Mại Lion, số 1818 Tully Rd. San Jose, CA. 95122, để nói lên tiếng nói mạnh mẽ của người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại hải ngoại luôn hướng về quê hương, ủng hộ, yểm trợ cho các cuộc nổi dậy ở quốc nội, ngõ hầu giải thể Độc Tài Đảng Trị Cộng Sản Việt Nam.

Sau nghi thức chào cờ, một phút mặc niệm tưởng nhớ quí bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước, quí anh hùng, anh thư, quân, dân cán, chính vị quốc vong thân,…..Mc Triệu Phổ kính mời hơn ba triệu đồng hương hải ngoại, hướng về quê hương, nghiêm chỉnh Đáp Lời Sông núi: “Đáp Lời Sông Núi, anh em ta đáp lời sông núi, tổ quốc lâm nguy xương máu nầy ta nguyện hiến dâng. Quyết bảo vệ giang san, ta thề chết cho quê hương. Đây muôn triệu con tim, đây muôn triệu khối óc. Cùng giòng máu Việt Nam. Đây Hưng Đạo Vương, đây Lý Lê Trần. Bốn nghìn năm chưa một lần khuất phục ngoại xâm”. Cớ sao Cộng Sản Việt Nam khuất phục ngoại xâm Trung Cộng, cổng rắn cắn gà nhà, lại còn dâng đất, dâng biển, dâng hải đảo cho Tàu Cộng?? Đồng bào ơu! Hãy xuống đường biểu tình lật đổ bạo quyền Cộng Sản Việt Nam.

Tiếng hát hùng hồn của cả ngàn đồng hương đi biểu tình vang dậy, cùng hào hứng hô to: “Đả đảo Cộng Sản Việt Nam”, “ Quyết tâm bảo vêä quê hương Việt Nam”, “Đồng bào quốc nội hảy quyết tâm xuống đường đòi tự do dân chủ và nhân quyền cho Viêät Nam”. Đồng bào quyết tâm, quyết tâm, và quyết tâm.

Trong phần thắp hương trước bàn thờ tổ quốc Việt Nam, khói hương nghi ngút, nguyện hồn thiêng sông núi, anh linh các bậc tiền nhân chứng giám, phù trợ cho con cháu Lạc Hồng, hôm nay, một lòng đoàn kết, anh dũng đứng lên đòi Cộng Sản VN phải trả lại giang san, gấm vóc cùng quyền sống cho dân tộc. Ba hồi chiên trống vang lên, lời nguyền của quí bậc trưởng thượng đại diện Tôn giáo, Cộng Đồng, Hội đoàn vừa xong, MC Nguyễn Hữu Nhân, giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ tịch Cộng Đồng VN Bắc Cali, cũng là Tổng Thư Ký của Phong Trào, từ Cách Mạng Hoa Lài tại nước Tunisia, do toàn dân nổi dậy, xuống đường biểu tình đã lật đổ được nhà độc tài Ben Ali phải ra đi, trả lại quyền tự quyết cho dân tộc Tunisia. Đây là tấm gương sáng giá cho khắp các nước trên thế giới và ngay cả dân tộc Việt Nam phải noi theo, làm cuộc Cách Mạng Hoa Lài, giải thể bạo quyền Cộng Sản VN.

MC Thái Văn Hòa, kính mời Thượng tọa Thích Viên Dung, cụ Võ Toàn, đại diện tôn giáo, đại diện bô lão lên phát biểu, kế tiếp giới thiệu em Nguyễn Minh Huy, hội trưởng Hội Thanh Niên Sinh Viên Cờ Vàng, đại diện giới trẻ lên phát biểu, đọc Tuyên Cáo của Phong Trào, cùng đả đảo Cộng Sản VN. Sau đó, nghi thức Châm Đuốc và chuyển Lửa Nhân Quyền rất long trọng, nghiêm trang, ngoài các vị lảnh đạo tôn giáo, các bậc trưởng thượng, MC còn mời thêm các vị hội trưởng như ông Mai Khuyên, ông Phan Quang Nghiệp, bà Hoàng Xuyên Anh, Trần Đức Túc, …. lên thắp ngọn lửa nhân quyền, chuyển sang giới trẻ Thanh Niên Sinh Viên Cờ Vàng, đồng quyết tâm yểm trợ đồng bào quốc nội làm cuộc Cacùh Mạng Hoa Lài, lật đổ cho bằng được phỉ quyền Cộng Sản VN vô nhân đạo, buôn dân, bán nước.

Ngọn lửa thiêng, lửa nhân quyền, lửa tự do dân chủ, lửa từ trái tim gan dạ, bất khuất của giòng máu Tiên Rồng không những rực sáng Mỹ Quốc, mà còn sáng khắp năm Châu, bùng lên tại Việt Nam. Đồng bào quốc nội hãy tiếp tục thắp sáng ngọn đuốc nhân quyền, tổng nổi dậy xuống đường, biểu tình lật đổ bạo quền Cộng Sản VN, đòi quyền sống, quyền tự quyết của quí vị, cứu dân, cứu nước.

CỨU NƯỚC
Cùng anh, cùng chị nghị đôi dòng,
Quật khởi, hô hào cứu núi sông.
Thề chêt toàn dân phơi tấc dạ,
Hy sinh chíến sĩ quyết chung lòng.
Hoàng Sa, Bản Giốc, Tàu xâm chiếm.
Lãnh hải. sơn hà, Cộng hiến khôâng.,
Bô-Xít* Tây Nguyên bao hiểm họa,
Mau mau cứu nước dựng trời Hồng.

Trời Hồng, đất Lạc đã bao năm,
Tổ tiên dựng nước đâu có lầm,
Phiû Cộng tham ô gieo khổ nạn,
Giặc Tàu tàn ác để hờn căm.
Quặng đen ô nhiễm lan tràn núi,
Bùn đỏ nguy cơ chất ngất hầm,
Nội, ngoại đồng tâm thềÀ quyết chiến,
Tuốt gươm cứu nước tiếng ngàn năm.

Lửa nhân quyền từ ngọn đuốc sống tự thiêu của Mohamed Bouazizi- Tunisia, của Phạm Thành Sơn- Việt Nam đang nung nấu, sôi sụt trong lòng mọi người Việt, hòa lẫn với tiếng ca hùng hồn của anh chị em ban nhạc Tâm Lý Chiến Little Saigon San Jose, tạo cho không khí Buổi Biểu Tình sống động, hào hứng,ï quyết tâm xuống đường, đẩy mạnh Cách Mạng Hoa Lài trong nước, lật đổ bạo quyền Cộng Sản, đòi tự do dân chủ và nhân quyền cho nhân dân Việt Nam.

Buổi Biểu Tình kết thúc lúc 8 giờ 30 tối cùng ngày.

HOÀNG XUYÊN ANH

 

----------o0o----------

 

Toi Ac CSVN

------oo0oo------

Home Page Vietlist.us


bottom