tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

Tường Thuật từ San Jose

Buổi Ra Mắt Sách "Bóng Đêm & Sứ Mạng" Hoạt Động Chiến Tranh Ngoại Lệ

covang

Tác giả: Biệt Hải Nguyễn Trâm

● Khoảng 150 quan khách bao gồm các vị thức giả, các giới chức trong hai thời Đệ I và Đệ II của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã tham dự buổi Ra Mắt Sách tại Thành Phố San Jose .

● Nhiều vị Tướng Lãnh, cựu Quân Cán Chính các cấp, đại diện các Hội Đoàn, Tổ Chức, và đông đảo đồng hưong cùng các bạn trẻ có mặt tại buổi Ra Mắt Sách.

Chân Nhân

Buổi Ra Mắt Sách, cuốn “Bóng Đêm & Sứ Mạng” hoạt động chiến tranh ngoại lệ của tác giả Biệt Hải Nguyễn Trâm đã khai mạc lúc 2 giờ 30 chiều Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 11 Năm 2010, tại Hội Trường Khu Hội CTNCT Bắc Cali, số 755 N. đường số 10, Thành Phố San Jose. Tiết trời đã vào đông có nhiều khí lạnh và hay mưa rét, nhưng chủ nhật hôm ấy trời tạnh ráo, mát mẻ có lẽ như là thương mến anh em Biệt Hải từ xa về và như chiều lòng ban tổ chức.

RaMatSachBongDemSuMang

Theo chúng tôi được biết, BTC đã tận dụng các phương tiện truyền thông để quãng bá rộng rãi đến với đồng hương, như trên báo tuần, báo ngày, trên mạng internet, trên trang web, và trên các đài phát thanh … về giờ giấc khai mạc. Do vậy, quan khách và đồng hương đến cùng thời điểm đã tạo thuận lợi cho BTC khai mạc đúng giờ, không chậm trễ như thông thường các buổi sinh hoạt khác trong cộng đồng người Việt chúng ta.

 

RaMatSachBongDemSuMang

RaMatSachBongDemSuMang

RaMatSachBongDemSuMang

RaMatSachBongDemSuMang

RaMatSachBongDemSuMang
(Từ Trái) BH Nguyễn Châu, BH Nguyễn Trâm, BH Tống Văn Thái, BH Mộc A Tài

RaMatSachBongDemSuMang
KS Nguyễn-Tấn Thọ, Trưởng Ban Tổ Chức

Sau phần nghi thức khai mạc nghiêm trang, chào quốc kỳ, hát quốc ca Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, và phút mặc niệm, Kỹ Sư Nguyễn-Tấn Thọ, Trưởng Ban Tổ Chức, đã giới thiệu thành phần quan khách và đồng hương đến tham dự. Quan khách gồm có các vị cựu tướng lãnh, các cựu quân cán chính QL VNCH, nhiều vị nhân sĩ, trí thức, các đoàn thể, hội đoàn, tổ chức đấu tranh, giới truyền thông, và rất nhiều đồng hương cùng các bạn trẻ.

Chúng tôi ghi nhận một số quan khách tiêu biểu sau đây: Ngoài phái đoàn anh em Biệt Hải từ Nam Cali do Biệt Hải Nguyễn Trâm dẫn đầu và cựu Dân Biểu Nguyễn Lý Tưởng, còn có cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình; cựu Đô Đốc Trần Văn Chơn; bà quả phụ cố Đại Tá Ngô Thế Linh là Chỉ Huy Trưởng Sở Phòng Vệ Duyên Hải, lãnh đạo trực tiếp lực lượng Biệt Hải; cựu Đại Tá Trần Thanh Điền thuộc Liên Đoàn Võ Đạo Việt Nam; cựu Tổng Trưởng Nguyễn Đức Cường; cụ Huỳnh Văn Lang, cựu Tổng Giám Đốc Nha Hối Đoái; cựu Trung Tá Nguyễn Mộng Hùng, Trưởng Ban Giám Sát của BĐD Cộng Đồng Bắc Cali; bà Lê Thị Cẩm Vân, Phó Chủ Tịch BĐD Cộng Đồng Bắc Cali; Tiến Sĩ Đỗ Hùng, Chủ Tịch Little SaiGon Foundation; Chiến Sĩ Ó Đen Lý Tống; Luật Sư Ngô Văn Tiệp, Chủ Tịch Liên Đoàn Cử Tri Bắc Cali; Bác Sĩ Trần Quyền, Chủ Tịch Ban Cố Vấn LĐCT; ông Mai Khuyên, Chủ Tịch Khu Hội CTNCT Bắc Cali; cựu Thiếu Tá Nguyễn Văn Châu và ông Dương Phước Quyến, đại diện Gia Đình CTNCT Bình Điền Thừa Thiên-Huế, Bắc Cali; ông Dư Quang Nê, Hội Trưởng Học Viện SQCS Bắc Cali; Ông Trần Ngọc Bảy, Hội Trưởng Hội TQLC Bắc Cali; bà Hoàng Xuyên Anh, Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại vùng Tây Bắc Hoa Kỳ; Bác Sĩ Trần Công Luyện; Bác Sĩ Phạm Đức Vượng; Bác Sĩ Nguyễn Thượng Vũ; Bác Sĩ Võ Tá Đồng; Bác Sĩ Vũ Văn Chiến; Giáo Sư Lê Đình Cai; Giáo Sư Phạm Quang Minh; Luật Sư Nguyễn Thành; Nhà Văn Thanh Thương Hoàng, cựu Chủ Tịch Nghiệp Đoàn Ký Giả trước 1975; Kỹ Sư Nguyễn Thanh Hà, thành viên Ủy Ban Phát Huy Tài Năng Trẻ; Kỹ Sư Lê Văn Nam … Về phía truyền thông có: nhà báo Huỳnh Lương Thiện (Chủ Nhiệm Tuần Báo Mõ San Francisco); nhà báo Nguyễn Vạn Bình & bà Mã Phương Liễu (Chủ Nhiệm BNS Ý Dân); bà Cao Ánh Nguyệt & ông Nguyên Trung (Chủ Nhiệm Tuần Báo Phụ Nữ Cali); bà Trương Gia Vy (Chủ Nhiệm Tuần Báo Viet Tribune); nhà báo Duy Văn (Chủ Nhiệm TB Đời Mới); ký giả Cao Sơn (Tin Việt); ký giả Du Phong (Sài gòn USA); ký giả Lâm Văn Sang (Báo Vtime); phóng viên Nguyễn Dương (CaliToday); phóng viên nhiếp ảnh Trương Xuân Mẫn (Việt Tribune); phóng viên Nghê Lữ (Đài SBTN); phóng viên Nguyễn Cầu (ĐPT Sóng Việt); phóng viên nhiếp ảnh Huỳnh Minh Nhựt; phóng viên Mỹ Lợi, chủ nhiệm trang Web VietVungVinh.org; ông bà Nguyễn Đăng Ngọc (Oakland) Ông Lê văn Chính, ông Trần Trung Chính v.v…và đặc biệt có sự tham dự một số anh em Sở Bắc tại Bắc Cali.

Trong không khí thân tình của buổi chiều cuối tuần đầu đông mát mẻ, lời chào mừng quan khách của KS Nguyễn-Tấn Thọ, Trưởng Ban Tổ Chức, đã lưu lại nhiều cảm kích với cử tọa có mặt. Mở đầu, ông nói: “Trong khung cảnh ấm nồng tình cảm của mùa Lễ Tạ Ơn, đồng hương chúng ta gặp mặt hôm nay để cùng chung chia những suy nghĩ về một tác phẩm không chỉ có giá trị về mặt lịch sử, nêu bật những sự kiện có thật 100%, mà còn có ý nghĩa về sự nhìn nhận những đóng góp của một đơn vị mang tên Biệt Hải trong cuộc chiến VN, những hoạt động chiến tranh ngoại lệ. Những chuyến công tác của họ mang đầy kịch tính như những chàng điệp viên thời đại hoạt động trong lòng địch. Chút nữa đây, những chàng trai trẻ Biệt Hải năm xưa, gan dạ hào hùng đáng khâm phục sẽ diện kiến với chúng ta. Chúng tôi sẽ giới thiệu họ với quý vị… ”.

Ở một đoạn khác, Ông Trưởng Ban Tổ Chức nhấn mạnh:“…Buổi RMS này còn là là dịp trao đổi và lắng nghe những trình bày của BH Nguyễn Trâm về những gian khó sưu tầm chứng tích, hình ảnh, và tài liệu trong quá trình hình thành tác phẩm. Để nghe những anh em Biệt Hải nói về những điệp vụ ly kỳ hấp dẫn, những công tác cam go từng mỗi phút giây, để thấy được cái sự sống như mành chỉ treo chuông diễn ra trong lòng địch như thế nào. Để nhìn thấy những người lính Biệt Hải bằng xương bằng thịt đã sống sót trở về từ trong cõi chết hay trong tù ngục, và cùng chia sẻ những cảm xúc với họ, những biệt hải gan dạ đã góp phần minh chứng, làm sáng tỏ môt số sự kiện lịch sử mà trong chúng ta có người chưa biết…”

KS Nguyễn-Tấn Thọ mượn cơ hội này nói lời cám ơn, ông nói: “…Nhân dịp này, chúng tôi cũng xin mạn phép quý vị vài giây, thay mặt Ban Tổ Chức để gửi lời cám ơn chân thành tới các vị mạnh thưòng quân, đã bảo trợ cho buổi RMS này. Đặc biệt xin được cám ơn các cơ quan truyền thông, đã hỗ trợ nhiệt tình như giúp quãng bá phổ biến buổi RMS tại San Jose một cách sâu rộng.”

Để kết thúc lời chào mừng của mình, KS Nguyễn-Tấn Thọ nói: “…Hy vọng chúng ta sẽ có với nhau một buổi gặp gỡ đáng nhớ, quý hoá, và lưu dấu kỷ niệm. Và cuối cùng, chúng tôi cám ơn tất cả qúy vị và đồng hưong cùng các bạn trẻ đã đến tham dự chương trình. Đặc biệt là sự rộng tay mua cuốn sách này. Đây cũng là cách ủng hộ chân tình của quý vị dành cho các anh em Biệt Hải còn kẹt lại ở quê nhà. Số tiền bán sách được bao nhiêu thì anh Nguyễn Trâm, tác giả cuốn sách, gởi về để giúp anh em trong nước chứ chưa giữ lại cho phần trang trải chi phí in ấn. Do vậy, việc tiếp tay mua sách hôm nay của quý vị không chỉ là dịp đọc biết những sự kiện lịch sử giá trị, mà còn là phần thưởng tinh thần vô cùng lớn lao cho anh em Biệt Hải với cái tết Tân Mão sắp đến.”

Tiếp theo, cựu DB Nguyễn Lý Tưởng được mời lên nói về những suy tư của mình về cuốn sách “Bóng Đêm & Sứ Mạng”, ông nói vắn tắt với lời tâm tình: “…Những gì muốn nói tôi đã viết trong lời giới thiệu của cuốn sách này. Do vậy, hôm nay do yêu cầu của BTC tôi phải nói đôi lời, nên có gì chưa phải mong được quý vị thông cảm cho.” Giáo Sư Nguyễn Lý Tưởng tiếp lời: “…Thật tình tôi không quen biết anh em Biệt Hải. Vào một ngày, tôi nhận được cú điện thoại của một người biệt hải, anh tự giới thiệu là Biệt Hải Nguyễn Trâm, muốn gặp tôi để trình bày một chuyện, đúng hơn là trình bày về kế hoạch thưc hiện một cuốn sách về các hoạt động của anh em bên kia vĩ tuyến 17 trong chiến tranh bất quy ước hay còn gọi là chiến tranh ngoại lệ. Từ đó tôi bắt đầu cộng tác với anh em và sau một năm làm việc, cuốn sách được ra đời khoảng tháng 8 năm nay. Cuốn sách đã ra mắt ở Nam Cali và bây giờ là tại San Jose, Bắc Cali…”

RaMatSachBongDemSuMang
Cựu DB Nguyễn Lý Tưởng

DB Nguyễn Lý Tưởng nêu bật lỳ do cộng tác với lòng nhiệt thành như sau: “…Tôi là Tổng Thư Ký Hội Sử Học trước năm 1975, mà GS Nguyễn Phương là Hội Trưởng sáng lập Hội này. Dưới con mắt của nhà nghiên cứu sử, tôi biết cuốn sách này rất có giá trị về sử liệu vì là người thật, việc thật do chính các nhân chứng viết ra hay kể lại. Thứ hai là công tác nghiên cứu và sưu tầm tài liệu, dữ liệu, hay chứng tích của Biệt Hải Nguyễn Trâm làm tôi cảm phục và rất thương anh em, những anh hùng vô danh, hy sinh và hoạt động trên đất địch một cách âm thầm không ai biết đến họ, thật qúa bất công. Tôi nghĩ đến những anh em đã chết, những anh em mai danh ẩn tích, những anh em thương phế binh, cô nhi quả phụ, nên cố gắng đóng góp công sức mình được gì cho anh em, thì đó là niềm hạnh phúc của mình....” Ông kết luận: “…ước mong nhận được sự ủng hộ rộng lớn của quý vị để ít ra việc làm của anh em biệt hải có ý nghĩa hơn trong mục đích nói lên sự thật cần phải nói và nhất là có điều kiện tiếp tay với anh em còn kẹt lại ở quê nhà…”

Trong phần phát biểu của mình, Biệt Hải Nguyễn Trâm đã phân tích và trình bày một số vấn đề liên quan đến tên gọi của lực lượng Biệt Hải, đến các đơn vị khác thuộc Nha Kỹ Thuật, ông nói: “…Nha Kỹ Thuật là Cơ quan Trung Ương Tình Báo tối mật của VNCH, mà các hoạt động của cơ quan nầy chỉ được báo cáo trực tiếp cho Đại Tướng TTMT/QLVNCH mà thôi. Tất cả hoạt động của NKT đều hoàn toàn bí mật, đến nay nhiều người vẫn nghĩ NKT là một đơn vị của P7/BTTM. Xin thưa điều đó không đúng, và Lực Lượng Biệt Hải cũng không phải là đơn vị Người Nhái của Hải Quân, QLVNCH. Lực lượng Biệt Hải là của NKT có nhiệm vụ hoạt động tình báo chiến tranh ngoại lệ cho NKT. Danh xưng NKT chỉ là tên vỏ bọc (cover name) cốt để qua mắt tình báo của địch theo dõi. Đơn Vị NKT gồm có nhiều Sở và mỗi Sở được thi hành một nhiệm vụ khác nhau, các công tác hoạt động miền Bắc được chuẩn bị từ năm 1957 cho đến năm 1959...”

Ờ một đoạn khác BH Nguyễn Trâm trình bày thêm: “…Vào ngày 01/04/1964, Sở Phòng Vệ Duyên Hải (SPVDH) đã được thành lập để phụ trách các cuộc hành quân hải vận của NKT. SPVDH có hai lực lượng tác chiến chính là lực lượng Hải Tuần (Sea Patrol Force) và lực lượng Biệt Hải (Sea Com-mando Force). Lực lượng Hải Tuần cung cấp các phương tiện vận chuyển, để lực lượng Biệt Hải đổ bộ vào bờ ban đêm, tìm đánh phá các mục tiêu quân sự, tấn công các đồn bót của bộ đội Công an Cộng Sản biên phòng, phá hoại các cầu đường, phá hoại các tàu chiến của Hải Quân Bắc Việt, đang đậu tại các cửa biển, rải truyền đơn để khích động dân chúng miền Bắc nổi dậy, tìm bắt các cán bộ Cộng sản và những người tình nghi, để đưa về Nam khai thác tin tức…” Bên cạnh các công tác ấy, BH nói thêm, anh em Biệt Hải còn làm những công tác mang tính cách thương yêu đồng loại, những đồng bào hay những em thơ sống kềm kẹp dưới chế độ cộng sản: “…Hằng năm vào dịp Tết Trung Thu, Lễ Giáng Sinh, Tết Nguyên Đán các toán Biệt Hải phối hợp với LL/Hải Tuần, chạy ra hải phận Bắc Việt để thi hành các chuyến công tác của Sở Tâm Lý Chiến/NKT, phân phát quà cho các trẻ em nghèo, và những người dân đói khổ trong các làng xã, sống dọc theo duyên hải miền Bắc.”

RaMatSachBongDemSuMang

RaMatSachBongDemSuMang

Ông trình bày thêm về những công tác chính yếu của anh em Biệt Hải như sau: “…SPVDH hoạt động miền Bắc, kể từ giữa năm 1963 cho đến ngày 1/11/1968, sau khi Hoa Kỳ ngưng oanh tạc Bắc Việt. Qua những công tác của các toán Biệt Hải đổ bộ vào các tỉnh duyên hải Bắc Việt để tìm bắt người, cũng như những chuyến công tác phối hợp với Lực Lượng Hải Tuần, chạy kiểm soát tất cả ghe thuyền trên khắp vùng duyên hải miền Bắc, SPVDH đã bắt giữ trên 500 người, vừa là cán bộ Cộng sản vừa cán bộ Hợp Tác Xã và những thành phần tình nghi của Cộng sản Bắc Việt, tất cả đều được chở về miền Nam và giam giữ trên đảo Cù Lao Chàm, ngoài khơi Đà Nẵng, để P/2 Sở khai thác tin tức cho Sở, sau đó cung cấp các mục tiêu cho Hạm đội 7 Hoa Kỳ oanh kích, cung cấp tin tức đời sống khốn cực của người dân miền Bắc, cho Đài Gươm Thiêng Ái Quốc, Đài Tiếng Nói Tự Do để các đài nầy phát sóng ra lại cho dân chúng miền Bắc biết, về sự bưng bít tuyên truyền đầy bịp bợm của chế độ Cộng sản, đồng thời tố cáo trước dư luận là chính quyền Cộng sản Bắc Việt, đã áp đặt chính sách cai trị hết sức khắc nghiệt, với toàn thể dân chúng của miền Bắc lúc ấy.” Trở lại với những chuyến công tác kỷ niệm mà mạng sống treo lơ lững, ông nói: “…Tất cả công tác của các toán Biệt Hải xâm nhập vào các tỉnh duyên hải miền Bắc để thi hành hoạt động đều hết sức cam go và đầy nguy hiểm, nhưng vì trách nhiệm và bổn phận của người chiến sĩ QLVNCH miền Nam Việt Nam, trong nỗ lực tình báo quân sự, là quyết tâm ngăn chận làn sóng Đỏ của Cộng Sản Bắc Việt tràn xuống từ phương Bắc. Mục đích vì để bảo vệ lãnh thổ miền Nam Việt Nam và để bảo vệ cho dân chúng miền Nam được sống trong cảnh thanh bình, thì người lính miền Nam có sá gì những sự gian khổ đó, dù phải da ngựa bọc thây…”

BH Nguyễn Trâm tâm tình với cử tọa: “…Suốt 35 năm, sống lưu vong tại đất khách quê người. Mặc dù ở hải ngoại số anh em Biệt Hải hiện rất ít ỏi, nhưng đã được đồng hương và tất cả cơ quan truyền thanh, truyền hình và báo chí đã hết lòng thương yêu yểm trợ, qua những lần chúng tôi tổ chức lễ giổ, cho các Anh Linh các toán Biệt Hải, để tưởng nhớ đến các đồng đội của mình… Trong suốt thời gian dài trên hơn 5 năm ở tại hải ngoại, chúng tôi đã cố gắng để thâu thập các hình ảnh và những tài liệu quý giá ‘người thật, việc thật’ của những nhân chứng trong cuộc còn sống, để hoàn thành tác phẩm Bóng Đêm & Sứ Mạng, nói lên sự đóng góp xương máu của lực lượng Biệt Hải, SPVDH nói riêng và QLVNCH nói chung, trong cuộc chiến một cách rất thầm lặng, đồng thời để phản bác lại những lời xuyên tạc, của một số báo chí ngoại quốc thiên tả và những thành phần a dua phản chiến, đã cho rằng QLVNCH không chịu chiến đấu, hèn nhát, chỉ dựa vào Quân Lực Hoa Kỳ và Đồng Minh, nên đã không giữ được đất nước của mình... Vì sau cuộc chiến, một số các tài liệu bí mật liên quan đến chiến tranh bí mật Việt Nam, đã được chính phủ Hoa Kỳ bạch hóa và một số cựu quân nhân Hoa Kỳ và Việt Nam cũng đã xuất bản nhiều cuốn sách, viết về các toán Biệt Kích hoạt động chiến tranh ngoại lệ, trong đó có các toán của lực lượng Biệt Hải còn được gọi Sea Commandos . Tất cả chỉ nghiên cứu qua tài liệu hoặc nghe lại những người khác kể lại, không phải là những người trong cuộc viết ra, đôi khi thiếu trung thực khiến độc giả nghi ngờ.”

Trước khi kết thúc phần phát biểu của mình, BH Nguyễn Trâm nói: “…Trong tình thương dân tộc và sự tưởng niệm các chiến sĩ QLVNCH và nhân viên các Toán Biệt Hải đã anh dũng hy sinh cho tổ quốc, tác phẩm ‘Bóng Đêm & Sứ Mạng’ sẽ được độc giả, nhất là thế hệ trẻ ưu ái đón nhận và sẽ lấy làm hãnh diện về sự chiến đấu can trường của thế hệ Cha Anh đi trước đã quyết tâm chiến đấu bảo vệ đất nước, như một món quà lưu niệm của những người đã trực tiếp góp phần vào công cuộc duy trì và bảo vệ miền Nam, đồng thời đã giúp cho người dân miền Nam Việt nam có một cuộc sống ấm no, tự do trong suốt 21 năm chinh chiến từ 1954 đến1975…Một phần chúng tôi hy vọng tác phẩm này sẽ giúp chúng tôi có được phương tiện tài chánh, để gởi về giúp đỡ cho các quả phụ và thương binh của Biệt Hải đang gặp nhiều khó khăn vật chất tại quê nhà…”

Giáo Sư Sử Học Lê Đình Cai, người giới thiệu tác phẩm “Bóng Đêm & Sứ Mạng” đã mở đầu phần phát biểu như sau: “ …Những anh em Biệt Hải là những anh hùng đã trở về từ trong cõi chết. Họ đã đấu tranh và hy sinh từng giờ từng phút. Một số đã ở lại vĩnh viễn bên kia bờ Bắc, một số lớn còn kẹt lại ở trong nước, và một số rất ít đã đến được bến bờ tự do. Họ chính là những anh hùng của thời đại…”

GS Lê Đình cai tiếp tục trình bày sự cảm xúc về tác phẩm như sau: “… Đọc xong tác phẩm này, tôi vô cùng xúc động, nhớ lại 4 câu thơ của tác giả Đằng Phương Nguyễn Ngọc Huy đã nói về những anh hùng vô danh. Những câu thơ này thật đúng với anh em Biệt Hải hôm nay.

Họ là những anh hùng không tên tuổi,
Sống âm thầm trong bóng tối mênh mong
Không bao giờ hưởng được ánh quang vinh
Nhưng can đảm và tận tình yêu nước…

Xin nghiêng mình trước những anh linh của những anh hùng trong bóng tối đã chết cho quê hương, và rất trân trọng những anh em biệt hải có mặt tại buổi Ra Mắt Sách này...”

Diễn giả Lê Đình Cai nói tiếp: “... Với bề dày gần 600 trang của cuốn sách, không thể nói hết trong vòng vài mươi phút, tôi xin đơn cử một số chi tiết hay một vài tình tiết mà tự nó nói lên lòng quả cảm và sự mưu trí của một số anh em Biệt Hải. Tôi hy vọng quý vị sẽ đọc cuốn sách này để thấy hết những điều không tưởng tượng ra và chắc chắn quý vị sẽ thương cảm những anh em Biệt Hải… Bởi một lần ra đi thi hành sứ mạng là không có ngày về, nhưng anh em không bao giờ thối chí, đào ngũ hay ngã lòng…”

RaMatSachBongDemSuMang
GS Lê Đình Cai

Ở một đoạn khác, GS Cai trình bày sự khác biệt giữa Biệt Kích và Biệt Hải như sau: “…Các toán Biệt Kích được phương tiện máy bay từ miền Nam chở ra ban đêm, nhảy dù xuống các tỉnh miền Bắc và ở lại hoạt động nằm vùng, để thi hành công tác dài hạn, được gọi là Biệt Kích Sở Bắc. Còn Biệt Hải thuộc đơn vị đặc trách các cuộc hành quân hải vận của Sở Phòng Vệ Duyên Hải/Nha Kỹ Thuật (Coastal Security Service). Sở Phòng Vệ Duyên Hải có hai Lực Lượng tác chiến chính là Lực Lượng Hải Tuần (Sea Patrol Force) và Lực Lượng Biệt Hải (Sea Commando Force). Có ba công tác chính của Lực Lượng Biệt Hải gồm: Thứ nhất là xâm nhập, hoặc đổ bộ vào đánh phá các cơ sở quân sự tấn công các đồn bót, phá hoại các cầu đường. Năm 1964 đã đổ bộ vào Đồng Hới, phá được nhà máy nước và bắt được nhiều cán bộ Cs từ Đồng Hới ra tới Nghệ An, Thanh Hóa. Công tác thứ hai là phá hoại các tàu chiến của hải quân Bắc Việt đậu tại các cửa biển; hoặc bắt tù binh, thực hiện các công tác Tâm Lý Chiến của đài Gươm Thiêng Ái Quốc, Đài Tiếng Nói Tự Do... Công tác thứ ba là giả dạng như những cán bộ kiểm soát ghe thuyền để bắt du kích và cán bộ Cộng Sản. Công tác xâm nhập vào bờ trong đêm và đột kích chớp nhoáng vào các mục tiêu của địch…Ngoài ra còn nhảy vào các mật khu Cộng Sản làm gián điệp để lấy tin tức cung cấp cho Nha Kỹ Thuật v.v…”

Một vài dẫn chứng trong cuốn sách “Bóng Đêm & Sứ Mạng” để làm rõ ý chí can trường của anh em Biệt Hải như sau: “ …Chuyến ra Bắc của toán Vulcan để đổ bộ vào sông Gianh, Quảng Bình ngay 29/6/1962 gồm 16 người thì chỉ có duy nhất một người sống sót trở về (đó là biệt hải Nguyễn Ngọc), nhưng sau đó chính anh lại tình nguyện trở lại với công tác xâm nhập vào đất Bắc. Hay một câu chuyện khác, toán Nimbus gồm 8 người đã đột nhập vào vùng biển Quảng Bình tháng 6/1967. Trên đường rút lui ra biển sau khi hoàn tất sứ mạng, biệt hải Nguyễn Văn Tiến đã không may sụp xuống hố sâu gần 20 thước mà anh em đã cố gắng cứu anh lên nhưng không thành công và anh đã từ dưới hố nói vọng lên ‘giờ phút này các bạn không còn cách gì cứu tôi được nữa! Vì an toàn và trách nhiệm, các anh cứ về đi ( tr.398 )…”

Sau đó, GS Lê Đình Cai nói về những nguyên nhân mà cuốn sách ra đời: “…Mục đích viết ra cuốn sách này để soi sáng lịch sử, soi sáng sự thật về những điều chưa ai nói đến. Đây là một cuộc chiến tranh hoàn toàn bí mật không ai biết tới, một cuộc chiến tranh không quy ước, hoàn toàn bất hợp pháp dựa theo công pháp quốc tế và những điều khoản trong Hiệp Định Geneve 1954.. Do đó sự hy sinh của họ không ai biết được, nếu hôm nay không có cuốn sách này ra đời, thì tất cả chúng ta sẽ không biết có bao nhiêu chàng trai trong thập niên 60 đã hy sinh oanh liệt cho tổ quốc trong thầm lặng… Một lý do khác nữa là họ bị đánh giá sai lầm, họ cần phải đưa ra những phản bác về những tài liệu mà bọn phản chiến nêu ra giả tạo theo nhu cầu của chính quyền Hoa Kỳ, cứ trong 100 tài liệu đưa ra thì có đến 80 % tài liệu từ bọn phản chiến muốn chế diễu cuộc chiến tại Việt Nam, và con em của chúng ta hay thế hệ trẻ hiện nay sẽ học theo những tài liệu nguy hiểm sai sự thật này sẽ là mối nguy lớn khi đánh giá cuộc chiến Việt Nam. Cuốn sách này rất có giá trị vì đã nêu bật được những sự thật, nói cho thế hệ trẻ, con em chúng ta ở Mỹ và trên khắp thế giới biết về cuộc chiến đấu anh hùng của họ và các đơn vị của QL VNCH. Lý do thứ ba là cuốn sách viết ra để tưởng niệm sự hy sinh của các đồng đội, để nhắc lại những kỷ niệm, để nối kết lại những tình cảm mà bao nhiêu năm tháng các anh em Biệt Hải không nói với nhau được do hoàn cảnh bủa vây…”

Trong phần kết, GS Cai nói: “…Lịch sử cho phép 50 năm sau để giải mã những sự thật che dấu hôm nay… Do vậy cuốn sách này cần phổ biến rộng rãi trong các trường Đại Học tại Hoa Kỳ và trên khắp thế giới, để sự thật phải được truyền lại cho thế hệ mai sau… Cuốn sách này còn là chứng cớ về sự thật anh hùng của những chiến sĩ âm thầm, vô danh nhưng chiến công họ vô cùng vinh quang…”

RaMatSachBongDemSuMang

RaMatSachBongDemSuMang

Chương trình được tiếp nối với Biệt Hải Nguyễn Châu. Ông đã nói về lý do gia nhập Biệt Hải của mình như sau: “…năm 1963 một dịp may hiếm có, khi nghe tin Lực Lượng Biệt Hải đang tuyển mộ người để ra hoạt động miền Bắc, vì căm hờn chế độ Việt Minh đã làm cho gia đình tôi tan nát, một phần vì thương nhớ người thân còn kẹt lại miền Bắc, đang chịu cảnh lầm than dưới chế độ bạo tàn của Cộng sản. Tôi hăng hái, xin gia nhập vào Lực Lượng Biệt Hải, với tư cách một nhân viên dân sự, tình nguyện phục vụ trong toán của người di cư 54, thuộc các tỉnh Thanh, Nghệ, Tĩnh, Bình. Theo tôi nghĩ, đây là dịp rất tốt để giúp tôi hoàn thành ước nguyện được góp phần chiến đấu, để đánh đuổi Cộng sản Bắc Việt xâm lăng, đồng thời còn được cơ hội trở về thăm lại xứ sở trong những chuyến công tác, theo toán ban đêm đổ bộ vào các tỉnh duyên hải miền Bắc thi hành nhiệm vụ ...”

Tiếp đó, BH Nguyễn Châu nhắc về những kỷ niệm trong đời binh nghiệp của mình, ông nói: “…trong suốt 13 năm hoạt động Lực Lượng Biệt Hải, kể từ năm 1963 đến năm 1975, tôi đã tham dự rất nhiều chuyến công tác được cấp trên giao phó, xâm nhập đổ bộ vào các tỉnh duyên hải miền Bắc, và các mật khu của Việt Cộng tại miền Nam với các nhiệm vụ khác nhau. Đặc biệt trong cuộc hải chiến Hoàng Sa năm 1974. Tôi là người tiền sát đã dẫn toán Biệt Hải đổ bộ lên đảo Cam Tuyền, triệt hạ bản chủ quyền và tịch thâu cờ của quân Trung Cộng cắm trên đảo. Rạng sáng hôm sau, toán Biệt Hải được lệnh đổ bộ tiến chiếm đảo Quang Hòa và chúng tôi đã bắt gặp quân Trung Cộng đang dàn quân để chận đường tiến quân của toán Biệt Hải và hai bên đứng lại khẩu chiến, trước khi rời khỏi mục tiêu chính tôi đã cắm lá cờ của VNCH xuống trước mặt bọn chúng, sau khi toán được lệnh triệt xuất ra tàu…”

BH Nguyễn Châu hồi tưởng những chuyện quá khứ với giọng ngậm ngùi: “…Và còn rất nhiều chuyến công tác lớn nhỏ khác, mà tôi không thể nào nhớ hết, vì thời gian đó đến nay, đã qua hơn 45 năm... Ngoài cuộc hải chiến Hoàng Sa với Hải Quân Trung Cộng năm 1974 đã đi vào Quân Sử, và một vài địa danh quen thuộc tại miền Nam Việt Nam, như mật khu: U-Minh Thượng, U-Minh Hạ, Lê Hồng Phong cùng với các địa danh miền Bắc, như: Cửa Khẩu (Hà Tỉnh), Đảo Cồn Cỏ (Đồng Hới), Làng La Vân (Nghệ An) Bầu Tró và Cửa Ròn (Quảng Bình)... Tại mục tiêu làng La Vân - Nghệ An 1965, tôi trong tổ bắt tù binh lúc xông vào nhà bắt tên cán bộ và bất ngờ đã bị tên cán bộ to con khỏe mạnh hơn tôi, đã cõng tôi chạy một quảng khá xa, trước khi tên cán bộ cao cấp nầy đã bị tôi bắt được dẫn độ ra tàu. Tất cả mục tiêu mà các toán Biệt Hải thi hành, chẳng bao giờ được ghi vào Quân Sử của Phòng 5/ BTTM. Bởi vì đó, là các chuyến công tác hoạt động tình báo bí mật. Lực Lượng Biệt Hải, và dĩ nhiên, Dân Quân miền Nam Việt Nam, cũng chẳng bao giờ nghe thấy tên tuổi của các địa danh nầy, trước năm 1975.”

Nhắc về những kỷ niệm trong quãng thời gian chiến đấu bên nhau, BH Nguyễn Châu nói tiếp: “…Lòng quả cảm và tính vị tha của các Chiến Sĩ Biệt Hải ra sao, khi âm thầm cứu các phi công Hoa Kỳ bị bắn rơi máy bay tại Cam Lộ, phía Bắc tỉnh Quảng Trị năm 1972, mà mãi sau này, khi đã đến định cư tại Hoa Kỳ, và do một sự tình cờ chúng tôi mới biết được tên tuổi của những người phi công, mà anh em đã cứu sống họ cách đây gần 24 năm về trước! Và biết bao nhiêu chuyện ‘vật đổi sao dời’ đã xẩy ra, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Rất nhiều bài học kinh nghiệm của Dân - Quân miền Nam đã được rút tỉa, nhưng tôi biết chắc rằng: Lý tưởng quốc gia và sự mong mỏi được giữ gìn bờ cõi, hầu mang lại một nền độc lập, tự do, hạnh phúc và ấm no thật sự cho quốc gia và dân tộc, sẽ không bao giờ thay đổi trong lòng những người cựu quân nhân Biệt Hải nói riêng, và QLVNCH nói chung...”

BH Nguyễn Châu chân thành nói về niềm ước vọng của anh dành cho thế hệ mai sau. Anh nói:“…Trong tình thương dân tộc và sự tưởng niệm các chiến sĩ QLVNCH và nhân viên các toán Biệt Hải đã anh dũng hy sinh cho tổ quốc, hy vọng tác phẩm “Bóng Đêm & Sứ Mạng” sẽ được độc giả, nhất là thế hệ trẻ ưu ái đón nhận và sẽ lấy làm hãnh diện về sự chiến đấu can trường của thế hệ Cha Anh đi trước, đã quyết tâm chiến đấu để bảo vệ đất nước, như một món quà lưu niệm của những người đã trực tiếp góp phần, vào công cuộc duy trì và bảo vệ miền Nam, đồng thời đã giúp cho người dân miền Nam Việt Nam có một cuộc sống ấm no, tự do trong suốt 21 năm chinh chiến, (1954 đến 1975)”.

Cuối phần phát biểu, BH Nguyễn Châu trân trọng cám ơn sự có mặt của tất cả quan khách và các vị đại diện các đoàn thể: “…Chúng tôi cũng xin hết lòng cám ơn tất cả Quý Hội Đoàn, Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu và Quý Đồng Hương vì thương mến chúng tôi đã dành rất nhiều thời giờ quí báu để đến tham dự buổi Ra Mắt Sách…”

Chương trình được chuyển qua phần văn nghệ để thay đổi không khí. Hợp ca ‘Đáp Lời Sông Núi’ do một số phu nhân của các vị trong BTC và anh em Biệt Hải trình diễn cũng được mọi người tán thưởng dù không chuyên do chỉ tập dượt trước đó chừng nửa giờ. Giọng hát Thanh Thương, phu nhân của BH Nguyễn Trâm, với bài ‘Chàng Là Ai’ mượt mà, trầm ấm. Tiếp đó là giọng ngâm điêu luyện và cao vút của Ngọc Lan thể hiện qua hai bài thơ ‘Anh Hùng Vô Danh’ của Đằng Phương Nguyễn Ngọc Huy và ‘Đôi Mắt Người Sơn Tây’ của Quang Dũng. Phần văn nghệ liên tục với Thanh Bình, giọng ca ngọt ngào và cách thể hiện rất có hồn như những ca sĩ chuyên nghiệp nổi tiếng với hai bài hát ‘Người Tình Không Chân Dung’ và ‘Về Đây Nghe Em’ đã được khán thính giả vỗ tay tán thưởng và yêu cầu hát thêm.

RaMatSachBongDemSuMang

Theo dự kiến sẽ có phần phát biểu của một số quan khách như cựu Thiếu Tường Nguyễn Khắc Bình, Tiến Sĩ Đỗ Hùng, Nhà Báo Huỳnh Lương Thiện, nhưng cuối cùng không thể thực hiện được. BTC đã có lời cáo lỗi.

Sau cùng là phát biểu cám tạ quan khách đã đến tham dự buổi Ra mắt Sách hôm nay của Kỷ Sư Nguyễn Tấn Thọ, ông nói: “...Như vậy là chúng ta có với nhau hơn hai tiếng đồng hồ trong không khí trang nghiêm và thân ái. Mọi người đều đón nhận cuốn sách rất nồng nhiệt và trong tình cảm thương mến các anh Biệt Hải kẹt lại ở quê nhà. Tôi xin thay mặt BTC cảm ơn tất cả liệt quý vị, và mong rằng tình cảm hôm nay mà quý vị dành cho cuốn sách của Biệt Hải Nguyễn Trâm và anh em trong Lực Lượng Biệt Hải sẽ là một niềm an ủi lớn lao. Lần nữa tôi xin thay mặt BTC trân trọng cám ơn quý vị. Chắc chắn sẽ có thiếu sót trong việc tiếp đón và giới thiệu quan khách, cầu mong quý vị sẵn lòng bỏ qua. Chân thành cám ơn quý vị.”

Buổi Ra Mắt Sách cuốn “Bóng Đêm & Sứ Mạng”, hoạt động chiến tranh ngoại lệ, của BH Nguyễn Trâm kết thúc lúc gần 5 giờ chiều cùng ngày, đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng các quan khách và đồng hương.

Theo chúng tôi được biết, nếu quý vị nào muốn có cuốn sách này, xin vui lòng liên lạc với Kỹ Sư Nguyễn-Tấn Thọ (209) 430-9178 hay BH Nguyễn Trâm (714) 839-3124.

RaMatSachBongDemSuMang
Cựu TT Nguyễn K Bình, KS Nguyễn-Tấn Thọ, cựu Đô Đốc Trần Văn Chơn, cựu DB Nguyễn Lý Tưởng, Chủ Tịch CTNCT Bắc Cali Mai Khuyên

RaMatSachBongDemSuMang
BH Nguyễn Trâm, tác giả đang ký sách

 

 

------oo0oo------

HsTs

CoVangVNCH

history
Hình chụp của 1 phóng viên Liên Xô: Một cảnh đấu tố tại miền Bắc có hình thờ các lãnh tụ Cộng sản được treo trên cao. Trong hình một thanh niên có vẽ có học thức, đang bị Cộng Sản đấu tố. Cán bộ Cộng Sản ngồi trên bàn chủ tọa. Nông dân nghèo được khích động, hứa hẹn chia của và huấn luyện sẵn để đánh đập, sỉ vả, kết tội người bị đấu tố.
history
Người bị đấu tố sắp bị bắn

history

Người bị đấu tố vừa bị bắn chết trước sự chứng kiến của dân chúng. Tài sản người bị đấu tố thường bị tịch thu, gia đình người bị đấu tố bị đuổi ra khỏi nhà. Thân nhân bị cô lập, không được hành nghề, không được làm mướn. Hàng triệu người miền Bắc là nạn nhân của Cộng Sản, đã sống trong tình trạng đói khổ, cùng quẩn suốt cuộc đời. Phần lớn những người bị đấu tố chỉ là những nông dân giỏi, khá giả nhờ vào tài sức của mình. Họ đã bị giết chết, bị cướp đọat tài sản một cách oan uổng

nncs

MauThan

thuyennhan

danangchaygiac
Mỗi khi bộ đội Cộng sản đến đâu là người dân miền Nam ùn ùn bỏ chạy để lánh nạn Cộng Sản. Hình ảnh trên đây chụp cảnh dân chúng thành phố Đà nẳng chạy nạn Cộng Sản khi miền Trung thất thủ đầu năm 1975.

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us

 


bottom