tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

 

Thư Ngỏ - Ứng Cử Viên Dân Biểu Tiểu Bang California Phạm Kim Long

phamkimlong

Kính Gửi Đồng Hương Việt Nam

Little Saigon, ngày 20 tháng 8 năm 2010

Kính thưa qúy đồng hương,

Chúng tôi xin gửi thư này trình bày cùng qúy vị về vài thay đổi trong cuộc tranh cử vào ghế dân biểu Hạt 68 tiểu bang California được tổ chức vào ngày 2 tháng 11 năm 2010.

Kết quả cuộc bầu cử Sơ Bộ ngày 8 tháng 6 vừa qua cho thấy Thị Trưởng Allan Mansoor đã thắng phiếu chúng tôi để đại diện cho đảng Cộng Hòa tham dự cuộc bầu cử chung kết ngày 2 tháng 11 tới đây. Tuy chúng tôi được hầu hết số phiếu của cử tri Cộng Hòa gốc Việt nhưng không được nhiều phiếu của cử tri người bản xứ vì đã vận động quá ít trong cộng đồng của họ. Hoàn cảnh trong cộng đồng Việt Nam tại Orange County lúc đó có nhiều biến chuyển phức tạp và khá tế nhị nên chúng tôi chỉ có thể vận động cầm chừng để chờ tình hình lắng dịu hơn.

Đến khi tình hình cộng đồng đã tạm ổn định hơn để chúng tôi có thể vận động tích cực thì đã quá cận ngày bầu cử. Chúng tôi có ba tuần lễ để quảng cáo nên không kịp vận động nhiều với cử tri người bản xứ như chúng tôi dự tính để có thể đả bại một đối thủ đã ráo riết vận động trong sáu tháng trời. Sau cuộc bầu cử sơ bộ ngày 8 tháng 6, chúng tôi đã đóng cửa văn phòng tranh cử, chúc mừng đối thủ Allan Mansoor nhiều may mắn trong cuộc tranh cử chung kết tháng 11 tới đây, và đã an phận trở lại với chức năng của một Ủy Viên Quản Trị Hội Đồng Giáo Dục Orange County và trách nhiệm tại lò nguyên tử San Onofre.

Thế nhưng ngày 22 tháng 6 năm 2010, tờ báo Orange County Register chạy bản tin (1) ứng cử viên dân biểu tiểu bang Allan Mansoor của đảng Cộng Hòa nhận tiền từ các chủ nhân của một nhà thầu đấu gía đang xin Hội Đồng Thành Phố Costa Mesa cho họ được độc quyền điều hành dịch vụ thuê mướn Orange County Fairgrounds, và (2) bị luật sư của thành phố Costa Mesa ra lệnh phải trả tiền lại, nếu không sẽ mất quyền bỏ phiếu cho dự án Fairgrounds. Là người đã hứa sẽ tiếp tục yểm trợ để ông Mansoor thắng cử, chúng tôi có bổn phận phải điều tra sự việc này nên đã viết thư ngày 27 tháng 6 yêu cầu ông ứng viên phải giải thích vấn đề này cho thỏa đáng hầu cử tri không phải ngộ nhận ông là dân cử có thành tích tham nhũng nhận tiền hối lộ.

Bản sao lá thư này được gửi đến ông chủ tịch đảng Cộng Hòa quận Cam và đương kim dân biểu Trần Thái Văn để các vị này am tường sự việc. Ông Mansoor xin hẹn gặp tôi ngày 17 tháng 7 để giải thích sự việc. Thế nhưng khi gặp tôi ông chỉ nói là (1) ông không làm gì có lỗi cả vì ông nhận tiền của họ trước khi họ chính thức đấu thầu với thành phố, (2) luật sư của thành phố không có ra lệnh cho ông phải trả tiền lại mà chỉ ra lệnh cho ông không được phép hành xử quyền thị trưởng trong dự án này, không được thảo luận, không được bỏ phiếu nếu ông không trả tiền lại, và (3) ông từ chối đề nghị của tôi yêu cầu ông phải công khai giải thích sự việc với cử tri để tránh những hiểu lầm đáng tiếc.

Việc ông Mansoor từ chối không chịu công khai giải thích sự việc này với cử tri đã buộc tôi phải đắn đo hơn để tìm hiểu cặn kẽ mọi việc trước khi quyết định tiếp tục yểm trợ ông. Những văn kiện lưu trữ của chính quyền địa phương cho chúng tôi thấy (1) ông Mansoor đã biết những người cho tiền ông là thân chủ và là khách hàng của thành phố Costa Mesa mà ông là Thị Trưởng khi ông nhận tiền chứ không phải lúc đó họ chưa phải là khách hàng như ông đã phân trần riêng với tôi để chối tội, và (2) sau khi nhận được lệnh từ luật sư của thành phố, ông đã trả tiền lại để còn được phép xử dụng quyền hành của một thị trưởng mà giúp đỡ nhà thầu không có kinh nghiệm gì về điều hành các cơ sở địa ốc này. Ông đã có công giúp họ giựt được cái giao kèo béo bở dài 55 năm từ tay các nhà thầu khác với nhiều kinh nghiệm chuyên môn trong ngành địa ốc. Một sự tình cờ đáng nói là những người làm chủ cái hãng thầu không có kinh nghiệm mà may mắn trúng thầu đó lại chính là những người đã cho tiền ông trước đây mà ông đã trả tiền lại để được giúp đỡ họ thắng lợi trong vụ đấu thầu dài hạn này.

Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định không thể yểm trợ một người dân cử có thành tích nhận đồng tiền hối lộ như vậy. Nếu trở thành dân biểu, người này cũng có thể sẽ nhận tiền của Việt cộng để giúp đỡ bọn chúng giống như ông ta đã giúp đỡ hãng thầu không có chút kinh nghiệm nào được trúng thầu dài hạn 55 năm tại Costa Mesa. Đây sẽ là một thiệt thòi lớn cho cộng đồng người Việt tỵ nạn chúng ta. Một số người bên đảng Cộng Hòa có lẽ cũng muốn tôi phải dìm xuồng chuyện này cho êm đẹp. Thế nhưng có lẽ đảng Dân Chủ cũng sẽ đưa vụ này ra ánh sáng để dễ dàng đả bại ông Mansoor mà đưa người của họ, một business partner thân tín của tập đoàn tham nhũng trong đảng cộng sản Việt Nam, vào quốc hội tiểu bang hầu chính phủ cộng sản Việt Nam có được một cộng sự viên đắc lực ngay trong quốc hội California. Đây là cơ hội ngàn năm một thủa mà Việt cộng đã chờ đợi từ lâu.

Vì những lý do kể trên, ngày 16 tháng 8 tôi đã gửi điện thư đến ông Mansoor thông báo quyết định của tôi không chấp nhận việc nhần tiền hối lộ của ông nên tôi trở lại tranh cử dân biểu Hạt 68 theo cách độc lập, giống như trường hợp của bác sĩ nha khoa Ron Packard trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 1982. Dr. Ron Packard, một dân biểu liên bang hồi hưu, đã bị đảng Cộng Hòa phản đối kịch liệt trong suốt thời gian ông là ứng cử viên độc lập tranh ghế dân biểu liên bang hạt 43 với một ứng viên Cộng Hòa và một ứng viên Dân Chủ nhưng ông đã thắng. Tôi tin là với tình trạng có ứng viên bất xứng như hiện nay, nhiều cử tri bảo thủ sẽ hoan hỉ dồn phiếu cho tôi thay vì phải bỏ phiếu trắng khi họ không muốn ủng hộ ứng viên Dân Chủ mà cũng không chấp nhận một dân cử có thành tích tham nhũng như ông Mansoor. Những cử tri cấp tiến, nếu họ quan tâm về nhu cầu giáo dục và công ăn việc làm, cũng sẽ dễ dàng hơn để chấp nhận tôi thay vì dồn phiếu cho ứng cử viên Dân Chủ với rất ít kinh nghiệm về xã hội, không có kinh nghiệm về giáo dục, và không am hiểu nhu cầu các ngành kỹ nghệ tại Hoa Kỳ.

Kính thưa qúy đồng hương, tôi luôn hãnh diện là một cựu sĩ quan hàng hải Việt Nam và là một người Việt ti nạn cộng sản nên chưa bao giờ tôi chấp nhận cộng tác với cộng sản mặc dầu nhiều lần Trung cộng đã liên lạc mời tôi cộng tác trong ngành nguyên tử lực của họ với lợi nhuận khá cao mà người khác có lẽ đã không từ chối. Nếu trong suốt 35 năm làm việc tại Hoa Kỳ tôi chưa bao giờ để mãnh lực của đồng tiền làm hoen ố cái lý tưởng, cái thanh danh của một người Việt tị nạn mà 10 năm trước đã được bầu vào ban quản trị một tổng hội Kỹ sư lớn nhất Hoa Kỳ và hiện đang là một trong năm đồng quản trị viên của một cơ quan giáo dục công lập cũng thuộc hàng lớn nhất Hoa Kỳ, tôi xin hứa một cách chắc chắn sẽ không bao giờ nhận tiền hối lộ như đối thủ Cộng Hòa của tôi và sẽ không bao giờ cộng tác buôn bán với cộng sản để thủ lợi cá nhân như đối thủ Dân Chủ của tôi đang làm từ gần 10 năm nay.

Với sự yểm trợ và lá phiếu của đồng hương Việt Nam tị nạn cộng sản trong cuộc bầu cử tháng 11 này, văn phòng dân biểu tiểu bang Hạt 68 chắc chằn sẽ được đại diện bởi một dân cử gốc Việt có liêm sỉ không bao giờ nhận tiền hối lộ và cũng không cộng tác làm ăn với Việt cộng để quyền lợi và tiếng nói của người Việt tị nạn cộng sản được tuyệt đối bảo vệ trên diễn đàn quốc hội tiểu bang California.

Kính thư,

TS. Phạm Kim Long
Ủy Viên Quản Trị Hội Đồng Giáo Dục Orange County
Write-In Candidate for the California 68th Assembly District



 

------oo0oo------

 

history
Hình chụp của 1 phóng viên Liên Xô: Một cảnh đấu tố tại miền Bắc có hình thờ các lãnh tụ Cộng sản được treo trên cao. Trong hình một thanh niên có vẽ có học thức, đang bị Cộng Sản đấu tố. Cán bộ Cộng Sản ngồi trên bàn chủ tọa. Nông dân nghèo được khích động, hứa hẹn chia của và huấn luyện sẵn để đánh đập, sỉ vả, kết tội người bị đấu tố.
history
Người bị đấu tố sắp bị bắn

history

Người bị đấu tố vừa bị bắn chết trước sự chứng kiến của dân chúng. Tài sản người bị đấu tố thường bị tịch thu, gia đình người bị đấu tố bị đuổi ra khỏi nhà. Thân nhân bị cô lập, không được hành nghề, không được làm mướn. Hàng triệu người miền Bắc là nạn nhân của Cộng Sản, đã sống trong tình trạng đói khổ, cùng quẩn suốt cuộc đời. Phần lớn những người bị đấu tố chỉ là những nông dân giỏi, khá giả nhờ vào tài sức của mình. Họ đã bị giết chết, bị cướp đọat tài sản một cách oan uổng

nncs

MauThan

thuyennhan

danangchaygiac
Mỗi khi bộ đội Cộng sản đến đâu là người dân miền Nam ùn ùn bỏ chạy để lánh nạn Cộng Sản. Hình ảnh trên đây chụp cảnh dân chúng thành phố Đà nẳng chạy nạn Cộng Sản khi miền Trung thất thủ đầu năm 1975.

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us

 


bottom