tittle


top


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

ĐẦU NĂM ĐI ĐÒI NỢ

Đầu năm người Việt chúng ta có lệ mừng Xuân, chúc nhau những điều tốt đẹp nhất, đồng thời người ta tránh tối đa đề cập đến chuyện đau ốm, xui xẻo và nhất là nợ nần trong những ngày Tết. Ngay đến việc người bị bệnh, đang mang bầu hoặc trong nhà có tang cũng phải hạn chế việc đi thăm viếng bạn bè bà con lối xóm…Mặc dù đang sốt, đầu đau như búa bổ, cổ họng sưng vù, miệng rên hừ hừ, nhưng tôi cũng ráng ngồi dậy, nuốt vài ba viên trụ sinh để phóng bút đòi nợ cho bằng được. Dù chúng (con nợ) có trốn tránh đóng chốt cài then để vui Xuân, ăn nhậu, chúc mừng lẫn nhau…tôi cũng phải xử dụng mọi cách và bằng mọi giá nói thẳng vào mặt bọn chúng như sau (xin lỗi Quý vị độc giả vì phải xử dụng lời lẽ vô văn hóa của người có nhiệm vụ đi đòi nợ để nói chuyện với thành phần côn đồ cộng sản) :

« Đầu năm, tao lên tiếng không phải đề nghị, van xin, cầu khẩn một chút ân huê gì cho tự do nhân quyền đối với dân tộc Việt Nam như vài người trong nước cũng như hải ngoại đã viết và đăng tải trên các diễn đàn trong những ngày qua. Tao không cần dùng những lời như…Kính thưa Ủy Ban Trung Ương Bộ Chính Trị, Kính thưa Chủ Tịch Nước, Kính thưa Thủ Tướng…. Tao xử dụng cái uy của một ‘chủ nợ’ để đòi chúng bây phải trả những món ‘nợ máu’ do bọn chúng bây gây ra từ trước đến nay cho bản thân gia đình tao cũng như hàng triệu gia đình quân-cán-chính của Miền Nam ! Tao không cần phải lịch sự vì tao đâu có chấp nhận bọn cướp nước chúng bây đâu mà phải thưa, bẩm với trình… và tao cũng không bao giờ ngu dại chui đầu về đòi nợ dưới một chế độ rừng rú để bị chết vì ngộ độc, bị bể bánh xe trên đèo hay thành phế nhân bởi bọn ‘quần chúng tự phát’ ! Tao sẽ mượn diễn đàn thế giới đòi nợ một cách công khai để cho tất cả mọi người biết bọn chúng bây là một lũ cộng sản mang nợ máu với dân tộc và đất nước Việt Nam, để Hồn Thiêng Sông Núi sẽ không thể làm ngơ cho chúng bây còn cơ hội trốn nợ với Tổ Quốc và Dân Tộc như chúng bây đã công khai quỵt hàng tỷ dollars vay mượn của Quốc tế ».

Ba món nợ máu của chúng bây như sau :

- Nợ máu với cá nhân dòng họ gia đình : Cũng vì tập đoàn cộng sản chúng bây, gia đình dòng họ tao tan nát. Cha và các em tao là những người phục vụ dưới màu cờ Chính Nghĩa Quốc Gia. Năm 1976 lúc tao đang ở tù thì người em trai chót (Thiên Thần Mũ Đỏ) chết tức tưởi vì thiếu chăm sóc thuốc men sau khi bị một viên AK nằm ngay tại cột tủy sống - thương toàn thân bất toại - trong vụ chiếm lại Cổ thành Quảng Trị. Cha già tao (cựu sĩ quan QLVNCH) chết trong đói khát khi tao đang đổi mạng sống với sóng biển trên đường vượt biên. Người em trai kế (Sĩ Quan Cảnh Sát) đi tù của chúng bây gần 8 năm mới được tha về thì thành thương tật, mất nhà, mất vợ. Ngày mẹ già nhắm mắt (2006) chúng bây cấm cửa không cho tao về VN đế tang, và hơn nữa…hàng chục người xa gần bên họ ngoại của tao đã bị chúng bây chôn sống vào dịp Tết Mậu Thân 1968 trong lúc tao đang hành quân truy lùng chúng bây tại Quãng Đức.

- Nợ máu với dân tộc, đất nước : Già Hồ và bè lũ chúng bây đem búa liềm cộng sản từ Nga-Tàu về áp đặt lên đầu cổ dân tộc Việt Nam. Máu đổ thành sông, xương chất thành núi. Chúng bây dâng biển bán đất, mua súng đạn về giết hại đồng bào rồi rước giặc Tàu vào đô hộ quê hương ….

- Nợ máu với hàng triệu người vô tội đã nằm xuống : Từ triệu người bị giết oan trong âm mưu Cải Cách Ruộng Đất ngay từ những năm đầu vừa cướp được Miền Bắc, hàng ngàn người dân quê trong dịp Tết Mậu Thân năm 1968 cho đến hàng chục triệu người vô tội Miền Nam đã bị giết hại cho cái chủ nghĩa vô thần, khát máu của Hà Nội, trong đó gồm những người vừa nằm xuống trong cuộc chiến, vừa bỏ mình dưới biển sâu cũng như rục xương trong các trại tù tập trung.

Ngày Xuân, tôi không ‘dâng’ thư chúc mừng, kêu xin, van lạy cộng sản hãy nhân nhượng với người dân trong nước như một số người đã làm mà lên tiếng đòi nợ máu cho hàng triệu vong linh người dân vô tội. Nợ máu phải trả bằng máu vì không thể nói chuyện đạo-đức-phải-trái với loài quỷ đỏ đội xác người. Là người có tín ngưỡng nên tôi tin rằng Hồn Thiên Sông Núi sẽ phù hộ cho gia đình của những oan hồn vô tội đã bị giết oan ức, để họ có đủ nghị lực tiếp tục tranh đấu, và tôi cũng tin rằng, Cõi Trên sẽ giáng những đòn trừng phạt thích đáng xuống đầu bọn cộng sản vô thần vì những tội ác do chúng gây ra.

Đinh Lâm Thanh
Paris, 02.01.2011

 

Đây là những món nợ máu mà Việt cộng đã vay. Xin coi từ từ, hình ảnh sẽ chuyển đổi.

Toi ac CSVN

-----------

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom