tittle


bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

-------------oo0oo---------------

DÂN TỘC VIỆT NAM SẼ HỒI SINH SAU NHỮNG NĂM DÀI ĐEN TỐI

Cho đến hôm nay, sau 35 năm thống nhất đất nước dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN, đất nước đang đi vào quỷ đạo của bọn bá quyền phương bắc, cũng như đang trên đà phá sãn vì sự tự do dùng tiền đóng thuế của nhân dân để kinh doanh bê bối và cẩu thả của các tập đoàn quốc doanh nhà nước, nợ vay từ các ngân hàng thế giới không biết đến bao giờ nhân dân mới trả hết, sự ngổn ngang của các công trình trọng điểm quốc gia và nạn lụt trong trong thành phố công nghiệp mang tên HCM cùng thủ đô Hà nội trong mùa mưa và triều cường không biết đến bao giờ mới khắc phục được, tham nhũng và sự giàu sang của các quan lãnh đạo thì hầu như gia tăng bất tận, cuộc sống của đại đa số người dân từ công nhân cho đến nông dân trong các vùng quê thì cứ tiếp tục nghèo nàn vì vật giá cứ tiếp tục gia tăng, mọi hiểu biết về thông tin ngôn luận cũng như dân chủ, nhân quyền của người dân đều bắt nguồn từ sự tuyên truyền một chiều của đảng, mọi đoàn thể mang mỹ từ phục vụ nhân dân kể cả các giáo hội các tôn giáo cũng đều phải chịu sự điều hành của đảng, nền giáo dục thì hầu như lạc hậu trước đà văn minh của thế giới, nạn mua quan bán chức, bằng cấp giả và học giả bằng thật thì tràn lan để hợp thức hóa trình độ dốt nát của các quan tham thay phiên nhau lãnh đạo và điều hành đất nước bởi vì, chỉ có đảng viên mới được quyền đứng vào hàng lãnh đạo trong guồng máy nhà nước, nhân dân không được quyền tự do ứng cử và bầu cử, ngay cả danh sách ứng cử viên dù đã được đảng chọn sẵn nhưng sự bầu cử của nhân dân chỉ có trên hình thức, chớ thật ra các thành phần và chức vụ trong cơ quan chính quyền cũng đều có sự sắp đặt sẵn rồi, danh sách dân oan bị các quan tham dùng đủ mọi hình thức để cướp đất đai và tài sãn thì mỗi ngày cứ dầy thêm, nạn cường hào ác bá đã trở thành bất trị trong một xã hội khi mà lực lượng công an chỉ biết còn đảng còn mình với châm ngôn ta là luật, luật là ta…v.v…

Để chứng minh cho cuộc sống đen tối mà nhân dân VN đã và đang gánh chịu, người viết xin khách quan ghi lại những việc làm của các nhà lãnh đạo ĐCSVN đối với đất nước và trong cộng đồng dân tộc, để biết rằng: trong lịch sữ oai hùng của dân tộc và trong thời đại văn minh này của nhân loại, đất nước VN vẫn còn có một triều đại lãnh đạo bằng con đường độc tài, độc đảng, độc quyền gắp trăm lần thời phong kiến bởi vì, chế độ phong kiến ngày xưa thì chỉ có một ông vua, còn hiện nay đất nước đang có hàng trăm ông vua từ trung ương đảng sống trên luật pháp.

Thật ra, sau khi bị sự từ chối giúp đỡ của Hoa kỳ, ông Hồ Chí Minh đã quay sang Nga sô-Trung cộng để trở thành một cán bộ trung kiên của cộng sãn quốc tế. Chủ nghĩa Marx-Lênin qua vai trò lãnh đạo của Staline và Mao trạch Đông là kim chỉ nam trên con đường công danh và sự nghiệp của ông. Với danh xưng là đảng Lao động VN, ông HCM đã dấu kín bóng ma cộng sãn vào đó để thu hút các nhà trí thức yêu nước cùng đứng chung trong chiến hào chống ngoại xâm. Sau khi thành công trong việc cướp chính quyền từ chính phủ Trần Trọng Kim ngày 19/8/1945, ngày 2/9/1945 tại vườn hoa Ba Đình ( Hà nội ) ông HCM đã long trọng đọc bảng tuyên ngôn độc lập, nội dung của bảng tuyên ngôn này ông đã trích từ trong các bảng tuyên ngôn độc lập của Hoa kỳ và của Pháp về dân chủ và nhân quyền, toàn văn bảng tuyên ngôn độc lập ông HCM chưa bao giờ dùng một từ nào về CNCS cả. Để thực hiện cho con đường độc tài, độc đảng và không muốn trong xã hội có những người tài khác chính kiến với mình, ngày 6/3/1946 ông HCM đã âm thầm ký hiệp định sơ bộ với toàn quyền Đông dương của Pháp, chấp nhận cho quân đội Pháp trở lại VN lần thứ 2 vì ông biết rằng, sự hiện diện của quân đội Pháp tại VN sẽ dễ dàng cho ông nhìn ra hết các thành phần yêu nước nhưng không theo CNCS.

Ông HCM tiếp tục đem bóng ma cộng sãn ẩn mình trong tổ chức Việt Nam độc lập đồng minh hội gọi tắt là Việt minh, tổ chức do ông phát động để quy tụ những người VN yêu nước không phân biệt chính kiến và đảng phái cùng đứng lên chống lại quân Pháp xâm lăng, một QH và một hiến pháp dân chủ đa nguyên 1946 ra đời có sự tham gia của các đảng phái chính trị giống như hiến pháp của Mỹ và Pháp, đã thu hút hầu hết các thành phần quốc gia yêu nước. Để rồi sau đó một thời gian không lâu, tất cả các đảng phái và các nhà trí thức yêu nước đã bị chính người anh em cùng chung chiến tuyến giết và thủ tiêu bằng mọi hình thức, mọi thủ đoạn từ bí mật đến công khai. Việt Nam Quốc Dân Đảng, đảng Đại Việt, Dân Xã đảng…v.v…. đã bị xóa sổ từ tay ông HCM và đàn em của ông, còn lại đảng Dân chủ, đảng Xã hội tồn tại cho đến sau 1975 là vì thành phần lãnh đạo những đảng này là do chính ĐCSVN đẻ ra để làm bình phong trước dư luận trong và ngoài nước. Các nhà trí thức nổi tiếng của VN như GSTS Nguyễn Mạnh Tường, GSTS Trần Đức Thảo…v.v… cuối đời đã phải rơi lệ trong tủi nhục.

Tất cả những vấn nạn đau thương mà nhân dân miền Bắc VN chịu đựng trong suốt thời gian từ 1945 và cả dân tộc VN từ 1975 cho đến nay dưới bàn tay của các nhà lãnh đạo ĐCSVN, thiết tưởng người viết cũng không cần phải nêu lên bởi vì, nó đã được phơi bày ra hàng ngày trên từng trang web, trên từng sự hiểu biết của mọi người. Những sự thật này sẽ mãi mãi đi vào lòng của mọi người và nó cũng sẽ đi vào trang sử đau buồn của dân tộc.

Trong thời gian qua, sau khi cả hệ thống CNCS Marx-Lênin đã bị tan rã hoàn toàn ở Đông âu và Liên sô, cũng như chính tại nước Nga vào ngày kỷ niệm 65 năm chiến thắng phát xít Hitler 9/5/2010, tổng thống Nga Medvedev đã lên án CNCS và vai trò của Staline trong vụ án giết 22 ngàn binh lính, sĩ quan và nhân dân Balan tại khu rừng Katyun năm 1940, ông cũng tố cáo Staline là tác nhân chính gây ra cái chết của hơn 20 triệu người dân Nga trong suốt thời gian Staline lãnh đạo đất nước, tổng thống Medvedev cũng khẳng định rằng: sự trở lại CNCS và chủ nghĩa Staline tại nước Nga đã hoàn toàn bị loại trừ, cuối cùng ông kết luận: tôi đã chờ đợi quá lâu để nói lên sự thật này. Sự tàn bạo của các lãnh tụ ĐCS các nước Nga, Đông Đức, Rumani, Tiệp khắc, Balan…v.v… đã được công khai và phơi bày ra ánh sáng. Còn tại VN thì sao?, chắc chắn rằng trong tương lai không xa, những việc làm đen tối và những thâm cung bí ẩn của các lãnh tụ ĐCSVN từ ông HCM trở về sau này cũng phải được bạch hóa trước bàn dân thiên hạ, luật nhân quả sẽ không bao giờ bỏ sót bất cứ ai.

Điều quan trọng bây giờ là cộng đồng dân tộc VN phải cùng nhau suy gẫm, cùng nhau nhìn thẳng vào sự thật về những hành động và việc làm, chủ trương của các nhà lãnh đạo CSVN trước đại họa mất nước đang gần kề. Những lời phê bình, góp ý thẳng thắn của các bậc lão thành cách mạng, của các đảng viên trí thức đã phản tỉnh, của các đại biểu QH đầy tinh thần trách nhiệm với dân với nước, của hội trí thức IDS và của một tập thể nhà trí thức khoa học ưu tú nhất nước…v.v… đã không xoay chuyển được lòng dạ của các nhà lãnh đạo CSVN, cũng như không đánh thức được lương tâm của chiến sĩ công an nhân dân lúc nào cũng trung thành với cái sai, lúc nào cũng nghĩ đến phương châm còn đảng còn mình mà quên đi quyền lợi chung của quốc gia dân tộc.

Còn nhớ trong cuộc họp cán bộ lão thành cách mạng tại TP HCM trước hội nghị TW lần thứ 7, ông Mai chí Thọ UVBCT, nguyên bộ trưởng Nội vụ đã nói: “hiện nay XHCN không còn thuyết phục và khả thi để nêu cao ngọn cờ lý tưởng cộng sản……, gần 70 năm tuổi đảng, tôi có cảm giác chẳng bao lâu nữa ĐCSVN sẽ mất quyền lãnh đạo, nhiều người cũng nói với tôi như thế, nay ta đã có gì là XHCN?, phải chăng ta là chế độ tư bản hạng bét”. GS Trần Phương nguyên phó thủ tướng, hiện nay là chủ tịch hội đồng KH-KT nhận định: “ta nói nền tảng CN Marx- Lênin, nhưng nó là cái gì mà bảo là nền tảng?, còn CNXH là gì?, có ai trả lời được không?, ta nói và ta biết là ta đang bịp người khác”. Ngày 7/10/2010 cuộc hội thảo của 20 nhà trí thức cao cấp trong đảng do GS Trần Phương chủ trì với sự tham dự của các ông Vũ Khoan (nguyên phó thủ tướng ), PGS Trần đình Thiên (viện trưởng viện KT), GS Phan văn Tiệm (nguyên thứ trưởng bộ TC), Việt Phương (nguyên thư ký cố vấn của thủ tướng Phạm văn Đồng), GS Đào xuân Sâm (nguyên trưởng bộ môn QLKT trường nguyễn ái Quốc), bà Dương thu Hương (nguyên phó thống đốc ngân hàng), GS Võ đại Lược cùng các GSTS và các khoa học khác, trong biên bản cuộc họp tất cả đều nhận định: XHCN và tư tưởng Marx-Lênin là đầy dẫy cái sai và quá mơ hồ, riêng bà Dương thu Hương trong một lần phát biểu trước đó: “ dân tộc VN dù có mù chữ chăng đi nữa cũng nhận thấy rằng: giới lãnh đạo CS vừa tối tăm, dốt nát, vùa ác ôn, côn đồ và hèn hạ”.

Ngoài các chương trình không hợp lòng dân, nạn tham nhũng tràn lan và bất trị trong hầu hết các thành phần đảng viên, cán bộ từ trung ương xuống tận địa phương đã gây ra không biết bao nhiêu những thê lương, tan tóc trong lòng dân tộc, các nhà lãnh đạo CSVN hiện nay còn lệ thuộc hoàn toàn vào phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt do bọn xâm lăng TQ đề ra khiến cho con đường dẫn đến mất nước không còn xa. Trên vùng Tây nguyên yết hầu của đất nước và cũng là nóc nhà Đông dương, TQ đang tự do khai thác Bô xít với một số lượng bùn đỏ khổng lồ thải ra và được bảo quản bằng công nghệ ước lỗi thời mà thế giới đã phế bỏ, một bộ phận lớn công nhân trá hình mà VN không thể nào kiểm soát được, còn vùng địa đầu thì trên 300 ngàn hecta rừng đang được công ty Innovgreen của TQ ngày đêm khai phá trong thời hạn 50 năm, từng con đường chiến lược, từng làng mạc với cư dân TQ đang được hình thành. Tất cả sẽ là những dấu hiệu cho ngày tàn của dân tộc.

Bảng kiến nghị khẩn cấp lần thứ 2 yêu cầu dừng khai thác Bô xít ở Tây nguyên của gần 3000 nhà trí thức và khoa học của đất nước trong đó, có sự tham gia của những nhân vật cao cấp đã một thời đứng trong hàng ngũ lãnh đạo đất nước như: cựu chủ tịch nước Nguyễn thị Bình, cựu thứ trưởng TN-MT Đặng hùng Võ…v.v…, kiến nghị của nhà toán học thế giới Ngô bảo Châu, kiến nghị của PCM về dân chủ-nhân quyền của UBMTTQVN Lê hiếu Đằng đã không làm cho các nhà lãnh đạo CSVN quay đầu bởi vì, đây là chủ trương lớn của đảng cũng là một sự đi đêm, dàn xếp từ lâu theo chiều hướng của Trung cộng.

Ngày khai mạc đại hội ĐCSVN lần thứ XI đang gần kề, cuộc họp cuối cùng để chọn những nhân vật chóp bu trong thành phần lãnh đạo đảng đã kết thúc. Những nhân vật đã được TQ chọn cũng được công khai tên tuổi trên các trang web toàn cầu. 86 triệu dân VN đang phải chứng kiến một trò hề bỉ ổi của BCT ĐCSVN trên con đường xâm lăng kiểu mới của bọn bá quyền TQ. Thật là quá vô lý khi tiền tung ra như nước chảy để cũng cố uy quyền của đảng, lợi ích cá nhân của một thiểu số đảng viên mà toàn dân phải chung vai gánh chịu. Thật là khôi hài khi tuyên bố chính quyền do dân, vì dân nhưng dân không có quyền chọn lựa người lãnh đạo đất nước, thật là khôi hài khi luật pháp quy định QH là cơ quan quyền lực tối cao của đất nước nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng, cũng thật là khôi hài khi nhiệm kỳ của chủ tịch nước, chủ tịch QH, thủ tướng chưa hết, nhưng đảng đã chọn lựa sẵn cho nhiệm kỳ tới rồi, và cũng thật là mĩa mai khi trong nước có rất nhiều nhân tài nhưng không sử dụng, lại đưa ra đề án 165 bồi dưỡng, đạo đức cán bộ lãnh đạo và quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước tức là tiền đóng thuế của dân, hà cớ gì phải làm cái chuyện vô lý này.

Nhìn chung trên thực tế, tất cả những nước độc tài cộng sãn hay không cộng sãn đều là những nước chậm tiến, cuộc sống của người dân đều nghèo nàn, lạc hậu thua xa dân của các nước có nền dân chủ đa nguyên điển hình như VN, Cuba, Bắc hàn, Miến điện và một số nước độc tài Châu phi…v.v… Trường hợp của TQ là ngoại lệ vì dân quá đông gần 1 tỷ rưỡi là món quà béo cho các nước giàu kinh doanh, nhưng cũng tương tự như VN, thành phần giàu có kết sù cũng chỉ gom vào các đảng viên lãnh đạo và phe nhóm, còn đại đa số nhân dân cũng cam chịu cảnh nghèo hèn. Trái lại, nếu một nước độc tài mà sớm chuyển thành dân chủ thực sự thì đất nước phát lên như diều gặp gió, điển hình như Indonesia khi nhà độc tài tổng thống Suhato bị lật đổ năm 2004, chỉ mới có mấy năm mà bây giờ Indonesia đang được thế giới xem là cường quốc của Châu á. Thử nhìn lại coi những cư dân VN ở các nước dân chủ đa nguyên có nền văn minh nhất nhì trên thế giới, tài năng có thua kém ai không?.

Một thể chế dân chủ đa nguyên vẫn có chổ đứng cho ĐCSVN nếu đảng thật sự tốt, thật sự vì dân vì nước. Những nhà đấu tranh ôn hòa đang trong lao tù hoặc đang bị trù dập ở ngoài xã hội, họ đâu có chủ trương dùng vũ lực hay lật đổ đảng, họ chỉ có ngòi bút và những bài viết cho sự công bằng và bình đẳng của một nền dân chủ đa nguyên, việc làm của họ là phù hợp với các công ước quốc tế về dân chủ, nhân quyền mà chính quyền CSVN đã ký và cam kết thi hành, hành động này của họ cũng phù hợp với luật pháp VN điều 69HP. Đã đến lúc các chiến sĩ trong lực lượng công an, an ninh, mật vụ đang thừa hành mệnh lệnh cấp trên, đang trung thành với cái sai của các nhà lãnh đạo đất nước phải suy nghĩ lại việc làm của mình, phải đối diện với lương tâm để biết thế nào là yêu nước, yêu dân, phải noi gương theo lực lượng quân đội và công an của các nước CS Đông âu và Liên sô cũ để còn có chổ đứng trong lòng dân tộc.

Hệ thống chính trị độc tài của các nhà lãnh đạo CSVN đã không còn phù hợp với lòng dân, không còn phù hợp với xu thế hội nhập của thế giới khiến cho cựu chủ tịch QH Nguyễn văn An phải công nhận là đảng đã sai từ gốc đến rễ và ông đã nói: “ chính những người CS chân chính, chính liên minh giai cấp công nhân với nông dân và nhân dân lao động, chính đội ngũ trí thức cũng không muốn bảo vệ một đảng đã thoái hóa biến chất như vậy. Đó mới là nguyên nhân chính, chớ không do kẻ thù CNXH là chính. Chính những người CS chân chính cũng muốn giải tán đảng đã biến chất để xây dựng đảng mới, để sữa lỗi hệ thống, để làm lại từ đầu……. Nếu đảng coi mình đương nhiên là lực lượng lãnh đạo thì chẳng khác gì nhà vua cha truyền con nối. Từ một nhà vua cá nhân thời quân chủ, nay trở thành một nhà vua tập thể thời CHXHCNVN. Như vậy là đảng chủ chớ không phải dân chủ”.

Chắc chắn cựu chủ tịch Nguyễn văn An không phải là thành phần phản động, không phải là thế lực thù địch với đảng mặc dù, lời phát biểu và các bài viết của cựu chủ tịch QH Nguyễn văn An không được các báo chí và các cơ quan ngôn luận lề phải của đảng loan truyền, nhưng nó vẫn được lưu trữ trên trang web Bauxit VN của GS Nguyễn Huệ Chi và các trang mạng toàn cầu cho nhân dân trong nước và thế giới biết vì đây là sự thật. Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu sẽ không bao giờ lập lại bởi vì, dân tộc VN tuy hiếu hòa nhưng không bao giờ chịu hèn, chịu nhục cho dù các nhà lãnh đạo CSVN hiện tại đang là tay sai bí mật của TQ, cho dù lực lương công an, an ninh, mật vụ có tàn ác đến đâu đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ thắng nỗi ý nguyện của toàn dân. Dân tộc VN bắt buộc phải hồi sinh sau những năm dài sống trong đen tối.

Sài Gòn ngày 21/12/2010
TRẦN BẢO VIỆT

 


Toiaccsvn

-----------

HoChiMinh

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom