tittle


top


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

Thuốc đắng đã tật
Lời thật mất lòng

Hoà Hợp Hoà Giải

Lang Ta

“Hoà hợp hoà giải” là món mạo hoá, tức hàng giả, đã được Việt Cộng rao bán hơn nửa thế kỷ nay, từ ngày “bác Hồ” ra khỏi hang Pác Bó, mồm hô hào “đoàn kết, đại đoàn kết” để kháng chiến chống thực dân Pháp, một tay phất ngọn cờ máu, tay kia cầm mã tấu cắt cổ những ai không cùng phe đảng Mác Lê đã nhẹ dạ tin lời đường mật đi theo “bác”.

Món hàng giả này đã lừa được vô số người, từ “chính phủ liên hiệp” 1945 đến “chính phủ lâm thời CH Miền Nam VN” 1965, đến “hoà đàm Paris ” 1973, và cuối cùng là Việt Cộng độc chiếm toàn cõi Việt Nam năm 1975.

Cho tới lúc ấy, theo sự tính toán “dè dặt” của 6 tác giả người Pháp trong cuốn “Sách đen” về chủ nghĩa cộng sản, Việt Cộng đã tàn sát hơn một triệu “đồng bào” của chúng, không kể những người lính miền Nam đã hy sinh trên chiến trường trong khi cầm súng chống lại cuộc xâm lược từ miền Bắc của “bác Hồ”, không kể hàng trăm ngàn người đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu trên đường đi tìm tự do sau 30.4.1975.

Một triệu nạn nhân người Việt nói trên “chỉ là con số nhỏ” trong hơn 100 triệu người vô tội đã bị cộng sản tàn sát trên khắp thế giới. Điều cần chú ý là con số nạn nhân khổng lồ này không phải toàn là “kẻ thù giai cấp” cuả vô sản, hay “phản động”, hay “địa chủ gian ác”, mà có cả các đồng chí, đảng viên cộng sản, bị thủ tiêu, thanh toán vì bị buộc tội “xét lại”, “biến chất”, hay “thoái hoá”, kể cả ông tổ Cộng sản “Đệ Tứ” Trosky đã trốn sang tận Mễ-tây-cơ mà đồng chí Stalin còn cho mật vụ sang truy tìm giết chết bằng búa. Cộng sản không thể hoà hợp hoà giải với nhau thì làm sao có chuyện hoà hợp hoà giải với ai khác, nhất là những người đã bị coi là kẻ thù?

Chắc có người sẽ hỏi: “Thế Xuân Tóc Đỏ Nguyễn Cao Kỳ thì sao? Không là kẻ thù không đội trời chung của Việt Cộng trước kia à? Vậy mà bây giờ cũng phây phây đi đi về về Việt Nam như đi chợ và vén môi tuyên bố vung vít, kêu gọi người Việt hải ngoại nên xoá bỏ hận thù, hoà hợp hoà giải để xây dựng đất nước… giàu đẹp theo con đường xã hội chủ nghĩa và chửi các cựu chiến hữu!”

Lang Ta xin trả lời (dễ ợt): Nghề sinh nhai của Xuân Tóc Đỏ Nguyễn Cao Kỳ là đánh thuê chửi mướn nên lúc nào cũng cần phải có một ông chủ để được sai khiến, hết chủ Tây đến chủ Mỹ, và bây giờ là chủ Việt Cộng. Việt Cộng cần những cò mồi trơ trẽn như vậy để giúp chúng bán món hàng giả “hoà hợp hoà giải”, thi hành cái gọi là Nghị quyết 36. Việt Cộng đâu có hoà hợp hoà giải với Nguyễn Cao Kỳ hay với phe Quốc Gia? Muốn hoà hợp hoà giải thì trước hết Việt Cộng phài nhận tội đã giết oan hơn một triệu đồng bào, phải ném chủ nghĩa Mác Lê xuống cống, phải trả lại nhân quyền cho dân Việt Nam, trả lại những tài sản đã cướp đoạt của dân, sau đó mới nói chuyện hoà giải đứng đắn và thành thật.

Còn cái gọi là “Đại Hội Việt Kiều” do Việt Cộng sắp tổ chức chỉ là một tuồng hát cũ rích mà chúng đã diễn đi diễn lại từ ngày ra khỏi hang Pác Bó và đã bị Cụ Tô Hải, 82 tuổi, ở Sài-gòn, người tự nhận là “thằng hèn” sau gần cả đời làm thân bồi bút phục vụ “đảng”, lật tẩy trong một bài viết dài dưới tựa đề “Chuyện vỉa hè: Vài lời tâm huyết gửi các cháu Dziệt Kiều”.

Sau khi vạch rõ những âm mưu của Việt Cộng và điểm mặt những “Việt kiều” sẽ về tham dự đại hội, Cụ Tô Hải tiên đoán Đại Hội Việt Kiều “cũng sẽ có tuyên bố khai mạc, bế mạc, và chắc chắn sẽ có một bản tuyên bố cực kỳ hoành tráng và đầy chữ nghiã rối rắm trừu tượng chung chung và thế nào cũng kết thúc thắng lợi cực kỳ to lớn, có thể lịch sử nữa!” Và Cụ Tô Hải cảnh giác các “Việt kiều” như sau:

“Vậy thì, nhân danh tớ, một lão già đã có khá đủ kinh nghiệm suốt quá trình 65 năm được ‘ưu ái’, được ôm cả đống vinh quang với thành tích chuyên lừa dối người khác và lừa dối mình, tớ xin cảnh giác cho các cháu Dziệt Kiều thân yêu mấy điều sau đây:

1.Đừng có ảo tưởng, đây chỉ là chuyện ‘về nguồn’ xây dựng đất nước, không cần xu hướng chính trị chính chọe gì.

2.Trừ những người đã được mời để làm cảnh, tất cả các chú hãy lợi dụng cái ‘diễn đàn mở’ (theo như lời hứa hẹn của ban tổ chức) này mà cùng Tiến sĩ Đặng Hưng cứ kéo nhau về mà đặt những vấn đề huỵch toẹt ra để yêu cầu được trả lời.

a. Chúng tôi là những người không cộng sản, chúng tôi sẽ đóng góp gì, đóng góp thế nào để xây dựng một nền kinh tế thị trường mà con đường tất yếu các ông lại cứ kiên quyết đi theo chủ nghiã Mác Lê-nin và coi xã hội chủ nghiã là lý tưởng bất di bất dịch, là khát vọng của loài người (trích chỉ thị 34 mới ban hành). Vậy thì, quyền tư hữu, nhà cửa, ruộng đất, nhà máy của chúng tôi liệu có bị mang ra cải tạo, đấu tố, tịch thu như xưa kia khi những người tiền nhiệm của các ông đối xử với cha ông của chúng tôi không?

b. Chúng tôi có quyền góp ý, phản biện những gì mà chúng tôi thấy là phản khoa học, không có lợi cho sự phát triển của đất nước, góp ý kiến thay đổi về tổ chức cũng như những con người trong các cơ quan nhà nước mà chúng tôi không thể không lệ thuộc khi về góp phần xây dựng đất nước không?

c. Trong lĩnh vực đời sống, do đã bị tiêm nhiễm từ lúc lọt lòng mẹ, phong cách tự do, phóng khoáng của các nước ‘tư bản dẫy chết’, do quá quen với những khái niệm dân chủ, nhân quyền của thế giới phương Tây, đặc biệt là tự do thông tin, tự do phát biểu, chỉ trích chẳng chừa một ai, kể cả tổng thống, thích xem thích đọc gì không ai cấm, liệu khi về Việt Nam, vẫn mang quốc tịch Mỹ, Pháp, Ý, Ba-lan, Đức, Hungary… có bị các chỉ thị về văn hoá, tư tưởng, chế tài?

Những điều thắc mắc trên yêu cầu được giải đáp, chính là những điều cốt tử để các chú Dziệt Kiều quyết định số phận của mình có nên dính líu tới đất nước VN trong lúc này không đấy! Cũng cần phải cẩn thận, tế nhị trong lời ăn tiếng nói! Kẻo mấy chú lại bị người ta xếp vào hàng ngũ ‘lực lượng thù địch’, vào ‘những bọn đĩ điếm ma cô, bám đít đế quốc’ hoặc những bọn ‘Peace Corp’, ‘USAID’… đang âm mưu làm cho nhân dân, cán bộ, đảng viên, trí thức, văn nghệ sĩ ta đang ‘tự diễn biến’ để chuyển sang ‘cách mạng màu’!? Chẳng cần nêu lại các số phận khốn lịn của mấy chú Dziệt kiều Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Gia Thiều, Trịnh Vĩnh Bình… xuýt mất mạng trước đây để làm gì!”...(ngưng trích)

Đấy, “các cháu Dziệt kiều” nào đang bùi tai trước lời dụ dỗ “hoà hợp hoà giải” của Việt Cộng để về Việt Nam “xây dựng đất nước XHCN” hãy suy nghĩ về những lời “tâm huyết” của Cụ Tô Hải, “lão già đã có khá đủ kinh nghiệm suốt quá trình 65 năm được (đảng) ưu ái, được ôm cả đống vinh quang với thành tích chuyên lừa dối người khác và lừa dối mình”.

Viết tới đây, Lang Ta bỗng nhớ tới Bà Nguyễn Thị Hoàng Bắc, một “Dziệt kiều” ờ Vùng Hoa-thịnh-đốn, gần đây đã bị nhiều người nặng lời đả kích vì một bài viết sau khi bà đi Việt Nam, trong đó ca tụng “bác Hồ mình” đẹp trai hơn “bác Mao” và mắng mỏ “bọn chống cộng cực đoan” ở Mỹ như sau (trích nguyên văn): “khi về lại Mỹ, đi ăn trưa với vài người bạn tôi nhặt được trong mấy tờ báo tiếng Việt địa phương ở đây sử dụng, cũng vẫn cái luận đề sát cộng, diệt cộng năm mươi năm trước sặc mùi máu, mà máu của ai đây mới được chứ, máu đã đổ thành sông thành biển, tám mươi tám triệu người trong nước không ai đọc, không ai viết, không ai suy nghĩ, không ai chia sẻ những gì như ghetto người Việt ở đây viết dai, nói dài, đọc dở. Chúng ta đang tự đóng cửa rút cầu, tự cô lập, tự xa lạ mình với tổ quốc, đất nuớc gốc, với đồng bào ta để làm gì vậy? Tôi không ngạc nhiên khi nghe nói đến vô số lực lượng đối lập võ mồm mà các bậc thân hào nhân sĩ người Việt nước ngoài lớn tiếng kêu gọi, ở nước ngoài quý ông bà anh chị muốn nói gì thì nói, công an có sờ gáy bắt bớ đụng đến cọng lông chân nào của anh chị đâu, nói cho vui, cho nổi bật, để xả stress, để tự sướng thì dễ, nhưng nói và được lắng nghe thì khó lắm, quý ông Lê Xuân Khoa, Nguyễn Hữu Liêm, Đỗ Kh., Nguyễn-Khoa Thái Anh… lâu lâu cũng vì mấy cái vụ này mà bị phản hồi lăng mạ tơi bời.”(ngưng trích)

Ố là là! Con gà nuốt dây thun! Lang Ta cảm thấy… thương Bà Nguyễn Thị Hoàng Bắc quá! Lần sau đi Việt Nam, “đất nước gốc” XNCH của bà, xin bà nhở ghé thăm Cụ Tô Hải để nghe vài lời “tâm huyết” của “lão già đã có khá đủ kinh nghiệm suốt quá trình 65 năm được (đảng) ưu ái, được ôm cả đống vinh quang với thành tích chuyên lừa dối người khác và lừa dối mình”.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Bắc muốn nói gì, viết gì, làm gì “để tự sướng” thì xin cứ tự do làm, nhưng xin đừng bắt Lang Ta phải “chúng ta” với bà. Bà Nguyễn Thị Hoàng Bắc chỉ có thể “chúng ta” với Lê Xuân Khoa, với Nguyễn Hữu Liêm, Đỗ Kh., với Trương Hồng Sơn, Nhật Tiến, Nguyễn Mộng Giác, vân vân.

“Chúng tôi”, những người không phải “Dziệt kiều”, không thể “chúng ta” với loại cỏ đuôi chó, với bọn đón gió trở cờ, với những con kỳ nhông thay đổi màu da theo màu lá cây để ẩn mình kiếm ăn. “Chúng tôi” không đòi xương máu, “chúng tôi” chỉ kêu gọi tình thương và nhân quyền. “Chúng tôi” không “tự xa lạ mình với tổ quốc”, “chúng tôi” chỉ đòi đừng đồng hoá cộng sản với tổ quốc.

Chuyện “hoà hợp hoà giải” của Việt Cộng là món đồ giả mà những người tiếp tay rao hàng cho chúng, nếu không phải cò mồi thì cũng chỉ là vài kẻ “không giống ai” ngu ngơ tưởng bở đút đầu vào kiếm ăn, nhai lại những bài bản cũ xì được chúng mớm cho mà vênh váo tự khoe là “được lắng nghe” (?!).

Lang Ta
(Trích mục “Thuốc Đắng” Nguyệt báo “Sức Mấy” Tháng 6/2010)

 

-----------

HoChiMinh

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong


Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội


Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom